PDA

View Full Version : [X Japan] Forever Love - tribute to X Japan



Taisuke
21-04-2010, 08:52 PM
Lần đầu biết X cách đây khá lâu rồi, và nói thật lúc đầu ấn tượng về X của tôi chẳng có gì đặc biệt lắm. Nhưng khi lớn hơn, trưởng thành hơn, cái gọi là vốn sống nhiều hơn, tình cờ nghe lại bài hát này, và yêu X từ đó. Quả thực, tôi không phải là một fan chân chính của X, bởi tôi thường chỉ nghe những ca khúc ballad của X mà gần như bỏ qua phần metal/rock của X. Xét theo một cách nhìn nào đó, chừng đó chưa đủ để tôi đưa ra nhận xét về X, về cái gọi là "phong cách âm nhạc" của X. Nhưng qua những gì tôi cảm nhận được từ những ca khúc của X mình đã được nghe, qua những buổi diễn/ những lần X thể hiện những ca khúc của mình, và đặc biệt là qua những lần trình diễn "Forever Love", một ca khúc đặc biệt với tôi, không chỉ do nó là ca khúc đầu tiên đưa tôi đến với X, mà còn đặc biệt ở những giá trị tôi cảm nhận được của nó.


http://www.youtube.com/watch?v=cnD5U8oLlow


I can no longer walk alone
The winds of time are too strong
Ah, I should have gotten used
To hurting, but now...

Ah, please hold
My weeping heart
In this time when everything keeps changing
If we have our unchanging love

Will you hold my heart?
Please catch my tears
It seems as if it will break, all my heart

Forever love, forever dream
Only my overflowing memories
Passionately, painfully fill the time
Oh, tell me why

All I see is blue in my heart

Will you stay with me?
Until the wind passes away
Once again they overflow, all my tears

Forever love, forever dream
Please stay by my side
In the dawn, hold my trembling heart
Oh, stay with me

Ah, if only it would all end
In this endless night
Ah, there is nothing
That I would lost, except you

Forever love, forever dream
Please stay by my side
In the dawn, hold my trembling heart

Ah, will you stay with me?
Until the wind passes away
More than anyone, I want you with me

Forever love, forever dream
I can't walk any further than this
Oh, tell me why; oh, tell me true
Tell me the meaning of life

Forever love, forever dream
In the midst of my overflowing tears
Until that shining season becomes eternity
Forever love

Một đêm dài... Nước mắt cứ thế rơi, không có gì ngăn lại. Một đêm lạnh, lòng người còn lạnh giá hơn. Tình yêu bất tận anh dành cho người khác, giờ chỉ đơn thuần là thứ tình cảm anh giữ cho bản thân anh. Liệu anh có "thoát khỏi", có quên đi được mối tình này không, khi những kỉ niệm giờ đây cứ chất đầy trong tim anh ?
Và tất cả những gì anh thấy trong tim mình, đó là một màu xanh buồn bã.
Liệu em sẽ ở lại với anh chứ ? Cho đến khi cơn gió thời gian ngừng thổi ?
Anh đã không thể tiếp tục đứng dậy nữa.
Một giấc mơ, mà mọi thứ trong đó đều tươi sáng, một giấc mơ về một thời tươi đẹp...
Một mối tình vĩnh cửu.

"Forever Love" đã vượt qua giá trị của một bài hát bình thường. Rất nhiều người nghe, trong đó có tôi, khi nghe bài hát này đều không cầm được nước mắt. "Forever Love" gợi cho tôi về hình ảnh hide, về X Japan, đặc biệt khi nó được hát trên sân khấu, dù ở bất cứ nơi đâu khi giọng hát của Toshi bắt đầu cất lên "Mou hitori de..." cũng đều có người bật khóc. Tôi cảm giác, từ sau khi hide qua đời, bài hát này là dành riêng cho anh. Đó là tiếng dương cầm buồn và giọng hát như quyện chặt lấy đôi tai người nghe trong tang lễ của hide, là khi Toshi không thể cất lên thành lời khi hát, khi cổ họng nghẹn đắng và nước mắt tuôn rơi.


http://www.youtube.com/watch?v=LASqzGlGXNI

Đó cũng là tình cảm của tất cả dành cho X Japan. Trong Last Live concert, tất cả thành viên đều rơi nước mắt, đều đau đớn hoài niệm về quãng thời gian họ dành bên nhau. Đó là lần cuối cùng họ cùng trình diễn với nhau, là lần cuối trước khi mối duyên mang tên "X Japan" chính thức chấm dứt.

Nhưng, X Japan và hide cũng đã hóa thành "bất tử".
Forever X and R.I.P, hide-san.

:::::::::::::::::::::::::::::::::
Thêm 1 vài dòng : Phải nói là khi Toshi hát bài này, rất thương, nhưng vừa thương vừa ngưỡng mộ. Giọng hát đầy đau khổ, bi kịch, như xé ruột xé gan, buồn thảm nhưng lại cho thấy âm nhạc của Toshi : Khi hát, không chỉ dây thanh quản rung và miệng cử động, mà cả con tim và khối óc cũng hoạt động, hòa làm một với bài hát.

KHA
21-04-2010, 11:33 PM
Đang tò mò xem thằng nhóc này nó muốn gì :choideu: :choideu: :choideu: :choideu:

Taisuke
21-04-2010, 11:49 PM
CHIA SẺ CẢM XÚC anh ạ XD
Hay ý anh hỏi phần thưởng ;))
Dạo này bị X len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn :))