PDA

View Full Version : Akb48/夕陽を見ているか



thesunminh
25-04-2010, 08:47 PM
夕陽を見ているか。
http://aiyuki.up.seesaa.net/image/CDBCCDDBA4F2A4DFA4C6A4A4A4EBA4ABA1A9A5BFA5A4A5C8A5 EB.jpg


Lời bài hát:
今日がどんな一日だったかなんて
帰り道 考えるよね
悲しいことやつらいこともあるさ 
楽しいことが勝ち越せばいい
家族や友達やまわりの人に 
心配をかけたくなくて
無理に微笑み 嘘いくつかついて 
君だけが抱え込むのはやめて・・・
季節の風の向き感じたり 
足下の花に気づいたり
小さな出会いに 
そう感謝できたら 
僕らはしあわせになれるんだ
夕陽が沈む空を見ているか?
時間(とき)が過ぎる
その背中は美しいだろう?
Yes! それなりの今日が終わり 
すべてリセットする夜が来るよ
家路を急ぐ君は一人きり 
どうして 
自分のことを誉めてあげないのか
ねえ ちゃんと見てあげようよ 
君が君らしく生きてること
人間関係は面倒だけど 
一人では生きて行けない
人は誰でも 弱い生き物だから
お互いに支え合っているんだ
時にはきつい言い方したり
誰かの足を踏んでしまったり
誤解されたり
いろいろとあったけど 
いつも希望に満ちている
夕陽が沈む空を見ているか?
今を受け入れること
進むこと教えてくれる
失うことは何かを 
いつか必ず手に入れられること
辺りは少しずつ暗くなり 
夜を描く点線みたいな星たち
ねえ ちゃんと明日が来るまで 
君は君らしく夢を見よう 
夕陽が沈む空を見ているか?
時間(とき)が過ぎる
その背中は美しいだろう?
Yes! それなりの今日が終わり 
すべてリセットする夜が来るよ
家路を急ぐ君は一人きり 
どうして 
自分のことを誉めてあげないのか
ねえ ちゃんと見てあげようよ 
君が君らしく生きてること
(Bản dịch được viết lại từ một số nguồn dịch trên Internet, xin được cảm ơn các bạn đã dịch trước bài này)
Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?
Trên đường về tôi chợt nhớ đến
Những chuyện vui buồn trong quá khứ
Những kí ức đẹp bên người than và bạn bè
Và tôi không muốn lo lắng về họ
Nên tôi đã giấu nó đằng sau những nụ cười
Vì tôi không muốn bạn biết về nó

Cảm nhận hơi thở của làn gió,
ngắm nhìn những bông hoa dưới chân,
và nếu bạn cảm thấy thoáng vui vì những điều đó
thì niềm hạnh phúc sẽ lan tỏa trong khắp chúng ta.

Bạn có đang ngắm bầu trời trong buổi hoàng hôn không?
Thời gian vẫn cứ trôi
Khung cảnh ấy thật đẹp phải không nhỉ?
Yes, một ngày lại tàn đi như vốn nó vẫn thế
Và khi đêm xuống mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu
Một mình bạn vội vã bước đi trên con đường về nhà
Tại sao
Bạn lại không cảm thấy hài lòng với bản thân mình
Này, hãy suy nghĩ kỹ lại đi
Hãy sống sao cho luôn là chính mình bạn nhé!

Mối quan hệ giữa người và người thật là phức tạp
Nhưng chúng ta không thể sống chỉ vì mình
Bởi tất cả chúng ta đều thật nhỏ bé và yếu duối
Chúng ta phải biết sống cùng nhau
Cũng có lúc, thật khó nói ra nhiều thứ
Tôi đã từng giẫm lên chân ai đó
Và có thể bị hiểu lầm
Có rất nhiều thứ đã xảy ra
Nhưng lòng tôi vẫn luôn tràn ngập niềm hi vọng.

Bạn có đang ngắm bầu trời trong buổi hoàng hôn không?
Thời gian hiện tại là 1 cái gì đó chúng ta được nhận
Bạn sẽ chỉ cho tôi cách để tiến lên
Và những gì đã mất, một lúc nào đó, nhất định sẽ trở lại bên ta
Màn đêm đang dần buông xuống
Những ngôi sao đã vẽ lên trên bầu trời đêm một dải thiên hà lấp lánh
Nè, khi ngày mai đến
Bạn sẽ nhìn thấy được ước mơ của riêng mình, thật đấy!

Bạn có đang ngắm bầu trời trong buổi hoàng hôn không?
Thời gian vẫn cứ trôi
Khung cảnh ấy thật đẹp phải không nhỉ?
Yes, một ngày lại tàn đi như vốn nó vẫn thế
Và khi đêm xuống mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu
Một mình bạn vội vã bước đi trên con đường về nhà
Tại sao
Bạn lại không cảm thấy hài lòng với bản thân mình
Này, hãy suy nghĩ kỹ lại đi
Hãy sống sao cho luôn là chính mình bạn nhé!


http://xdd.xanga.com/a3fc83f3c2333103718554/z57138776.jpg


Cuộc sống bắt đầu từ đâu? Con người vì đâu mà sống? Đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi mình những câu hỏi đó và tôi chắc rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả những ai là con người cũng đều từng một lần tự hỏi mình những câu hỏi đó. Câu trả lời chính xác có lẽ là không có, song trong một lần tình cờ được thưởng thức ca khúc “Yuuhi wo mite iru ka”, dường như tôi đã cảm nhận được một phần đáp án của cuộc đời.
Bài hát bắt đầu một cách gợi mở “Hôm nay là ngày gì?”, một bắt đầu mơ màng như chính cuộc sống vậy. Câu chuyện hiện ra từ từ theo bước chân một con người nhập nhằng bước trên con đường dài, trĩu nặng dưới bao áp lực trong cuộc sống: công việc, gia đình… Bất chợt

Cảm nhận hơi thở của làn gió,
Ngắm nhìn những bông hoa dưới chân,
Và nếu bạn cảm thấy thoáng vui vì những điều đó
Thì niềm hạnh phúc sẽ lan tỏa trong khắp chúng ta.

http://www.danxuan.info/uploads/News/pic/small_1259386748.nv.jpg


Ơ đây là một sự tình cờ, những làn gió, những bông hoa, những cảnh vật thiên nhiên vô tư dương như đã gieo một ảnh hưởng lớn lao vào tâm hồn người lữ khách, bao ưu phiền dường như biến mất, và trong một thoáng của cuộc hành trình dài đằng đẵng, anh chợt cảm thấy nhẹ nhõm, một thứ cảm giác không lạ nhưng giờ đây, nó thật mới mẻ và kì diệu, như một liều thuốc hồi sinh thổi sức sống vào mảnh đất tâm hồn cằn cỗi đi vì sầu muộn. “Và nếu bạn cảm thấy thoáng vui vì những điều đó /Thì niềm hạnh phúc sẽ lan tỏa trong khắp chúng ta.” Dường như cảm giác hạnh phúc không chỉ bị giới hạn trong chỉ một con người, bất chấp “bạn” ở nơi đâu, chỉ cần “bạn” hạnh phúc thì “tôi” cũng cảm thấy như thế, một sự lan truyền hạnh phúc diệu kỳ!


http://blog.liontravel.com/resserver.aspx?blogId=264&resource=%E7%99%BD%E5%93%88%E5%B7%B4%E5%A4%95%E9%9 9%BD2.jpg


Bạn có đang ngắm bầu trời trong buổi hoàng hôn không?
Thời gian vẫn cứ trôi
Khung cảnh ấy thật đẹp phải không nhỉ?
Yes, một ngày lại tàn đi như vốn nó vẫn thế
Và khi đêm xuống mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu

Vâng, hình ảnh chính của bài hát: ánh tà dương. Nhìn vầng dương đang dần tắt cuối chân trời, ta biết một ngày đang sắp tàn đi, nhưng rồi một ngày mai sẽ đến- đó là hình ảnh của sự tái sinh. Trong cuộc sống không tránh khỏi những lúc trắc trở, có lắm lúc ta gục ngã, vì lầm lỗi, vì kiệt sức, muốn buông xuôi cho dòng đời cuốn đi, nhưng tại sao lại phải tốn thời gian cho những chuyện đã rồi mà không chấp nhận sự thật và hi vọng vào một ngày mai tươi sáng? Như Nancy Kato đã viết “không có cái chết đâu, bởi vì lúc kết thúc cũng là lúc bắt đầu”, mặt trời lặn rồi sẽ mọc, tại sao con người lại từ bỏ hi vọng khi mình vẫn còn có thể hi vọng?

http://www.126ggg.cn/upfile/20093299474544006.jpg

Tại sao
Bạn lại không cảm thấy hài lòng với bản thân mình
Này, hãy suy nghĩ kỹ lại đi
Hãy sống sao cho luôn là chính mình bạn nhé!

Lời hát khiến tôi nhớ đến bài “Sekai ni hitotsu dake no hana” của SMAP : “mỗi người khi sinh ra trong cuộc đời đều như một bông hoa, ngay từ đầu mỗi bông hoa đều đã là duy nhất”, ở đây “bạn đang sống theo cách của riêng mình đấy” như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng khi dường như ta đã đánh mất bản thân mình trong cuộc sống. Tại sao phải quá so đo để rồi tự trách thân trách phận không được bằng người? Thực sự, được sinh ra và sống bình thường đã là một điều may mắn lớn lao rồi, đúng không? Hãy biết trân trọng cái mình đang có bởi vì bạn “là một, là riêng, là duy nhất”. Như trong một ý thơ của Lý Bạch, con người vốn dĩ có thể sống thọ trăm năm, song vì lao khổ u sầu mà héo mòn theo năm tháng. Một lần sống, chỉ một lần được sống, vậy sao không cố gắng sống cho phỉ những tháng ngày mà lại cứ khư khư ôm sầu chuốc khổ? Cuộc đời không chỉ có tiền, danh, và tình, nó vẫn còn nhiều giá trị thanh cao khác nữa, nhưng con người vì u mê đã phớt lờ những giá trị còn lại. Ở dây, tôi không muốn nói cuộc sống phải như những ẩn sĩ khi xưa mới là sống thật sự, mà là xin đừng bỏ quên những giá trị kia, những giá trị của thiên nhiên, của tâm hồn.


http://jpopkpop.blogmas.com/files/2007/10/akb48yuhiwomiteiruka.jpg

Mối quan hệ giữa người và người thật là phức tạp
Nhưng chúng ta không thể sống chỉ vì mình
Bởi tất cả chúng ta đều thật nhỏ bé và yếu duối
Chúng ta phải biết sống cùng nhau
Cũng có lúc, thật khó nói ra nhiều thứ
Tôi đã từng giẫm lên chân ai đó
Và có thể bị hiểu lầm
Có rất nhiều thứ đã xảy ra
Nhưng lòng tôi vẫn luôn tràn ngập niềm hi vọng.


Triết lý Nhật Bản được đề cập đến khi nói về mối quan hệ giữa người và người trong cuộc sống này. “Bởi tất cả chúng ta đều thật nhỏ bé và yếu đuối/ Chúng ta phải biết sống cùng nhau” , đạo lý đơn giản, nhưng thực sự áp dụng không dễ chút nào “thiên hạ mạc bất tri mạc năng hành” (ai cũng biết nhưng mấy ai làm). Tại sao? Vì không phải lúc nào mọi thứ cũng đều suôn sẻ, những lúc vô tình “giẫm lên chân ai đó”, hoặc lúc “bị hiểu lầm”, “bạn” có đủ sự khoan dung để bỏ qua và tiếp tục xem “tôi” là bạn?


Bạn có đang ngắm bầu trời trong buổi hoàng hôn không?
Thời gian hiện tại là 1 cái gì đó chúng ta được nhận
Bạn sẽ chỉ cho tôi cách để tiến lên
Và những gì đã mất, một lúc nào đó, nhất định sẽ trở lại bên ta
Màn đêm đang dần buông xuống
Những ngôi sao đã vẽ lên trên bầu trời đêm một dải thiên hà lấp lánh
Nè, khi ngày mai đến
Bạn sẽ nhìn thấy được ước mơ của riêng mình, thật đấy!

http://static.desktopnexus.com/wallpapers/261607-bigthumbnail.jpg

Những triết lý của cuộc sống lại tiếp tục hiện lên, nhưng thực sự tôi không muốn viết hết bình luận về bài hát này, tại sao ư, vì nó vô nghĩa. Nếu đây là một bài tập làm văn thì điều đó là cần thiết, nhưng tôi viết bài này không phải với mục đích như vậy. Tôi viết vì lòng ngưỡng mộ của mình đối với bài hát, và cũng vì thế tôi mong các bạn hãy nghe thử bài hát này một lần, tôi mong các bạn thực sự yêu “Yuuhi wo mite iru ka” chứ không phải chỉ là dạo lướt qua lời bài hát, đọc bình luận cho thấy ý nghĩa, nghe một lần rồi quên. Ở đây, tôi muốn nói một chút về cách thể hiện bài hát: Trước tiên, âm nhạc là một nghệ thuật mà sức sống thực sự nằm ở cách biểu đạt ca từ, chứ không phải là ý nghĩa bao hàm trong đó nhiều được bao nhiêu. Bài hát không phải là bài văn để có thể nhồi nhét quá nhiều ý nghĩa hàm súc vào đó, nó sẽ khiến bài hát trở nên nặng nề, song nếu không có ý nghĩa thì đó cũng chẳng qua chỉ là một thứ để mua vui thoáng chốc mà thôi. Sự dung hòa giữa 2 phương diện này quyết định sự thành công của 1 bài hát, và “Yuuhi wo mite iru ka” đã làm được điều đó một cách tuyệt vời. Một khúc du ca về cuộc đời nhưng hiện lên qua những lời tâm sự của “bạn” và “tôi”, lại được trình bày bởi chất giọng tươi trẻ của AKB48, đẩy người nghe và người hát lại gần nhau trong một tình tri kỷ, làm nhẹ đi tính triết lý song thính giả vẫn có thể cảm nhận được những điều hàm chứa trong đó. Văn muốn hiểu phải đọc, nhạc muốn thấm phải nghe, do đó, mong các bạn hãy nghe để có thể cảm nhận ý nghĩa bài hát này một cách chân toàn nhất. Một lần nghe, một lần cảm nhận và tôi chắc rằng các bạn sẽ tìm thấy được cho riêng mình một triết lý, một bài học sâu xa nào đó, để rồi cảm thấy mình lớn hơn lên… Còn đối với tôi “Hạnh phúc là mỗi khi ta thấy lòng thanh thản, cuộc sống bắt đầu từ những lời ca trong trẻo của thiên nhiên. Con người ai cũng chỉ sống một lần, đừng quá bận tâm lo nghĩ về những thứ không đáng, hãy biết quên để tiếp tục sống và hãy biết trân trọng những gì mình đang có!”


http://ecx.images-amazon.com/images/I/51FlvDFO%2BWL.jpg
Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=RN1rUm9VmZw"]http://www.youtube.com/watch?v=RN1rUm9VmZw
http://www.youtube.com/watch?v=RN1rUm9VmZw

kei_itsumo
26-04-2010, 01:21 AM
Bài cảm nhận rất hay, súc tích, nhưng cần cố gắng phần trình bày.

^_^

thesunminh
28-04-2010, 11:55 AM
Không biết phải nói sao nhưng thật tình kĩ năng trình bày của tối chưa bao giờ đạt trên trung bình cả :-s Sẽ cố gắng edit lại cho khá hơn nhưng không biết có khá hơn được hay không. Cảm ơn bạn đã bỏ chút thời gian đọc và góp ý bài của tôi. Dù sao cũng chỉ biết cố gắng hết sức tình yêu đối với bài hát này, còn lại thì...