PDA

View Full Version : [Tổng hợp] 10 phim điện ảnh hay nhất thập kỷ



HH
06-05-2010, 08:03 AM
10 phim điện ảnh Nhật hay nhất thập kỷ
2000-2009


Danh sách tùy người đánh giá 8-> Những danh sách dưới đây được lấy từ nhiều nguồn khác nhau và hoàn toàn mang tính tham khảo, nói chung dù là thông tấn xã hay người nào đánh giá, cũng đều mang tính chủ quan dù ít dù nhiều thôi 8-> Đọc để biết những phim được chú ý và để lựa xem có cái nào nghe có vẻ thú vị thì đi tìm xem :hehe:

1. Danh sách của Tom Mes - nguồn Mid Night Eye (http://www.midnighteye.com/features/best-of-the-decade.shtml#tom-mes)


Thay vì đánh giá phim theo tính ảnh hưởng hay những phim được đón nhận rộng rãi, tôi đưa ra danh sách này dựa vào sở thích riêng của mình và chọn lựa hoàn toàn chủ quan. Không có chuyện đánh giá phim mà không dựa vào ý kiến chủ quan được. Thật ra, tôi tin rằng tính chủ quan chính là một đòi hỏi không thể thiếu đối với bất kỳ ai đánh giá phim, tuy rằng ngày nay có nhiều người đã bỏ qua tính chủ quan của mỗi cá nhân để làm hài lòng khán giả.

1. Dead or Alive 2 (đạo diễn: Miike Takashi)

Qua bao nhiêu lần xem, rồi xem lại, rồi phân tích, và viết review, tôi vẫn cảm thấy bộ phim đa chiều thật tuyệt vời, rất ngắn gọn và mạch lạc, nhưng vẫn rất cảm động.

2. Tokyo Sonata (Tokyo Sonata, đạo diễn: Kurosawa Kiyoshi)

Kurosawa Kiyoshi là một trong những đạo diễn phim tuyệt vời nhất trên thế giới hiện nay, và Tokyo Sonata là bộ phim hoàn hảo nhất của ông. Vì thế tôi tin rằng ông có thể và sẽ tạo ra những bộ phim còn tuyệt vời hơn.

3/4. It's Only Talk / Vibrator (Yawarakai Seikatsu / Vibrator, đạo diễn: Hiroki Ryuichi)

Hai bộ phim này có cùng đạo diễn, diễn viên chính và chủ đề - một người phụ nữ cố gắng đi tìm mục đích của cuộc sống, nơi những điều gì tưởng như chắc chắn đều đã tan biến - hai phim này như hai chị em sinh đôi trong tâm tưởng của tôi: một bộ phim nổi loạn, và một phim ngại ngùng hơn. Nhưng đó chỉ là sự khác nhau về bề nổi: cả hai nhân vật trong hai phim đều có nỗi lo nội tâm như nhau; hai phim này đi thẳng vào tình hình xã hội hiện nay của Nhật.

5. Moon and Cherry (Tsuki to Cherry, đạo diễn: Tanada Yuki)

Mới mẻ và thú vị, bộ phim về sự đảo ngược trách nhiệm của mỗi giới tính này, nói về chủ đề, là một sự xuất sắc của thời đại hiện nay, và còn đưa hai tài năng ra ánh sáng: đạo diễn Tanada và diễn viên Eguchi Noriko. Ngoài ra, Moon and Cherry là sự khởi đầu cho một thế hệ của những nữ đạo diễn Nhật tài năng. Tuy tôi không thích tập hợp các nhà làm phim lại theo giới tính của họ, nhưng không thể phủ nhận rằng con số ngày càng gia tăng này của đạo diễn nữ là một sự thay đổi lớn trong lịch sử phim Nhật, và sự hiện diện của họ có lẽ sẽ dẫn đến nhiều thay đổi lớn với điện ảnh.
Hoàn toàn không sớm chút nào.

6. Strawberry Shortcakes (Yazaki Hitoshi)

Cũng nói về chủ đề tương tự như It's Only Talk và Vibrator tôi đã nhắc đến ở trên, bộ phim gồm nhiều câu chuyện nhỏ này rất thú vị và được giàn dựng thật tuyệt vời. Trong một thế giới mà phim chuyển thể từ manga áp đảo, bộ phim dựa vào truyện tranh của Nananan Kiriko này (cũng vào vai một trong bốn nữ nhân vật chính) là một thí dụ sáng chói cho thể loại phim dựa manga.

7. Air Doll (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27470) (Kuki Ningyo, đạo diễn: Koreeda Hirokazu)

Tôi không phải là fan của Koreeda Hirokazu. Ngoài After Life ra, những phim của ông ta hoặc khiến tôi thờ ơ, hoặc khiến tôi cảm thấy rất bực bội. Nhưng Air Doll, tuy rằng được tạo ra để đến gần với khán giả số đông hơn, lại là một phim thật tuyệt với tôi. Có những đạo diễn được ca ngợi vì họ từ chối chiều theo gu thưởng thức của khán giả để đưa cái nhìn của riêng họ lên màn ảnh, nhưng với tôi đó là một sai lầm, một sự hiểu lầm về bản chất của điện ảnh - một phương tiện truyền thông không hoàn hảo với những êkip làm phim, kỹ thuật và tiền bạc bỏ vào. Nên nếu phương tiện truyền thông này mà đã không hoàn hảo, thì cố gắng làm cho phim của mình hoàn hảo không phải là đang làm điều không cần thiết sao? Với Air Doll, Koreeda đã đưa nghệ thuật đến với khán giả số đông, cũng như Hitchcock, Siegel, Fuller và nhiều đạo diễn Nhật khác, như Miike Takashi hay Kurosawa Kiyoshi.

8. Doing Time (Keimusho no naka, đạo diễn: Sai Yoichi)

Ozu luôn được đưa ra để so sánh với nhiều đạo diễn Nhật thực hiện phim nghệ thuật hiện nay, nhưng nếu ông còn sống, có lẽ ông sẽ làm một phim tựa như Doing Time.

9. A Snake of June (Rokugatsu no Hebi, đạo diễn: Tsukamoto Shinya)

Thời gian càng trôi qua, bộ phim này càng khiến tôi ngỡ ngàng. Đây là một bộ phim tập hợp nhiều thể loại - những mối quan hệ, phim noir, phim sex, và phim khoa học giả tưởng - và là một bộ phim nghiên cứu về tính dục của con người gần như chính xác theo khoa học - một bộ phim rất "người", buồn nhưng cũng lạc quan về cuộc sống. Trong tương lai bộ phim này sẽ được xem là sự khởi đầu cuả những điều mới mẻ. Điều đó là điều gì, tôi không rõ, nhưng có lẽ nó cũng sẽ như Night of the Living Dead của Romero, hay Scarface của Hawks, là khởi đầu của nhiều điều mới.

10. Blue Spring (Aoi Haru, đạo diễn: Toyoda Toshiaki)

HH
06-05-2010, 01:05 PM
2. Danh sách của Jasper Sharp - Mid Night Eye (http://www.midnighteye.com/features/best-of-the-decade.shtml#jasper-sharp)

Sự lựa chọn của tôi không nhất thiết là 10 phim "hay" nhất thập kỷ này, nhưng là những phim thật sự đọng lại trong trí nhớ của tôi, gây ấn tượng mạnh mẽ nhất khi tôi xem những phim này, hoặc là những phim đánh dấu những cột mốc - hoặc được khán giả ở nước ngoài chú ý, hoặc có ý nghĩa lịch sử - và dĩ nhiên, 10 phim là rất ít ỏi và không đủ cho danh sách yêu thích của tôi. Tôi liệt kê những phim này theo thứ tự thời gian, không hẳn theo thứ tự yêu thích.

1. Audition (Odishon, đạo diễn: Miike Takashi)

Tôi vẫn còn nhớ khi tôi xem phim này ở Rotterdam năm 2000, bao nhiêu khán giả đã kéo đến xem lượt chiếu phim cuối cùng. Đã lâu lắm rồi tôi chưa xem lại phim, nhưng khi xem, ấn tượng đó thật đặc biệt và không thể quên, và với tôi những phim đạo diễn Miike làm sau này hoàn toàn không khiến tôi có được cảm xúc mạnh mẽ như vậy.

2. Battle Royale (Batoru Rowaiaru, đạo diễn: Fukasaku Kinji)

Lại một bộ phim nữa tôi đã xem rất lâu rồi, và tôi cũng không chắc tôi có thể gọi bộ phim này là "hay" - nó có những khoảnh khắc khá đuối về mặt giàn dựng. Thế nhưng riêng sự dữ dội của "trò chơi" trong phim và sự khác biệt trong chủ đề cũng như cách làm phim so với phim Âu Mỹ đã khiến tôi có ấn tượng mạnh. Không như bất cứ phim nào tôi từng xem trước đó, cộng thêm ảnh hưởng lớn của phim đến khán giả nước ngoài, thật khó quên.

3. Avalon / Ghost in the Shell 2: Innocence (Avalon / Innosensu, đạo diễn: Oshii Mamoru)

Dù bạn có nghĩ gì về phim của Oshii, bạn cũng không thể phủ nhận tính thâm sâu và mục đích lớn sau những phim này, hoặc những cảnh quay thật ấn tượng và những khoảnh khắc của vẻ đẹp huyền ảo, bù đắp cho những lỗ hổng kịch tính. Tôi không biết tôi thích phim nào hơn trong hai phim này, bởi vì sau khi xem xong phim đọng lại trong tôi nhiều cảnh quay không thể quên - kết thúc của Avalon, buổi diễu hành voi của Innocence, và dĩ nhiên là nhạc của cả hai phim. Thật tuyệt vời.

4. Mind Game (Maindo Geimu, đạo diễn: Yuasa Masaaki)

Một bộ phim hoạt hình đầy sáng tạo và thông minh, có lẽ là bộ phim lạ lùng nhất từng được phát hành tử tế đến với khán giả nói tiếng Anh.

5. Moon and Cherry (Tsuki to Cherry, đạo diễn: Tanada Yuki )

Bộ phim này có chi phí rất thấp và chỉ được phát hành có giới hạn ở Nhật. Phim của Tanada là phim đầu tiên do một đạo diễn nữ làm gây ấn tượng cho tôi ở thập kỷ này, một bộ phim quan sát mối liên hệ giữa nam và nữ đảo ngược. Thú vị, hài hước.

6. Canary (Kanaria, đạo diễn: Shiota Akihiko)

Một bộ phim chưa từng ra khỏi lượng khán giả giới hạn của các liên hoan phim, và tuy rằng phim có nhiều chỗ không đều tay, tôi nghĩ rằng phim này có những nhận xét thông minh hơn nhiều về xã hội và trẻ em, so với Dare mo shiranai của Koreeda. Hai phim ra mắt cùng thời gian.

7. Strawberry Shortcakes (Strawberry Shortcakes, đạo diễn: Yazaki Hitoshi)

Thập kỷ vừa qua đã có nhiều bộ phim sáng tạo xoay quanh phụ nữ, và Strawberry Shortcakes đại diện cho tất cả những phim này, như It's only talk và Vibrator của Hiroki Ryuichi, hay The Milkwoman của Ogata Akira.

8. Still Walking (Aruitemo Aruitemo, đạo diễn: Koreeda Hirokazu) (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27412)

Không có bộ phim nào Koreeda làm vào thập kỷ vừa qua hay bằng After Life theo ý kiến của tôi, nhưng phim của ông ta lúc nào cũng thú vị, vì ông luôn sẵn lòng thử nghiệm và đẩy nghệ thuật của mình theo một chiều hướng mới. Aruitemo Aruitemo là phim tôi thích nhất của ông trong những năm gần đây, nhưng tôi thích Air Doll (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27470) cũng gần bằng phim này.

9. United Red Army (Jitsuroku Rengo Sekigun, đạo diễn: Wakamatsu Koji, 2008)

Phim được đưa vào danh sách một trong những phim có ý nghĩa nhất thập kỷ vừa qua do cuộc thăm dò các nhà phê bình phim của Sight and Sound, thế nhưng lại không được phát hành sang tiếng Anh?!

10. Love Exposure (Ai no Mukidashi, Sono Shion, 2009)

Năm ngoái tôi đã xem phim này tổng cộng đến 3 lần - và phim này dài đến 4 tiếng đồng hồ. Tôi chắc chắn là tôi sẽ xem lại phim nhiều lần nữa. Lại thêm một bộ phim nữa chỉ Nhật mới làm. Rất thú vị.





Bạn sẽ để ý thấy rằng trong danh sách của phim không có phim nào của Kitano Takeshi hay Miyazaki Hayao. Tuy họ rất nổi tiếng ở tầm cỡ thế giới, thập kỷ vừa qua cách làm phim của họ không thay đổi theo chiều hướng mới mẻ mà dựa vào sự thành công của những phim trước đó, và phong cách làm phim của Kitano ngày càng đi xuống ở cuối thập kỷ này.

HH
07-05-2010, 12:21 PM
3. Danh sách của Nicholas Rucka - Mid Night Eye (http://www.midnighteye.com/features/best-of-the-decade.shtml#nicholas-rucka)

Không xếp theo thứ tự yêu thích

Mind Game (đạo diễn: Yuasa Masaaki)

Một trong những phim tạo nhiều cảm hứng nhất tôi từng xem về cách sống theo đường lối của riêng mình. Thiên tài hoạt họa Tanaka Eiko vẫn chưa đạt được đến đỉnh cao nào như phim này nhưng cũng không sao; mọi người tôi đã giới thiệu phim này đều rất yêu thích nó.

Audition (đạo diễn: Miike Takashi)

Tôi cá rằng đây là phim kinh dị Nhật hay nhất thập kỷ vừa rồi. Trước khi nói "Tôi yêu em" với ai bạn phải cẩn thận, không thì...

United Red Army (đạo diễn: Wakamatsu Koji)

Một bộ phim tuyệt vời từ tay nhà làm phim tuyệt vời Wakamatsu Koji. Một trong những bộ phim hay nhất nói về sự tan biến của chủ nghĩa duy tâm. Phim được kể lại ngắn gọn, mạnh mẽ, cá tính.

Love Exposure (Ai no mukidashi: đạo diễn - Sono Sion)

Một bộ phim tuyệt vời không hoàn hảo về tình yêu (nhưng vẫn rất tuyệt vời). Love Exposure của Sono Sion là một trong những phim sẽ trở thành một phần quan trọng của lịch sử điện ảnh Nhật - đó là, có khi nó đã đạt được vị trí này rồi cũng nên.

The Taste of Tea (Cha no Aji, đạo diễn: Ishii Katsuhito)

Lẽ ra The Taste of Tea và Funky Forest của Ishii Katsuhito phải được gộp lại chung với nhau, nhưng vì chỉ được chọn một, tôi chọn The Taste of Tea. Một trong những phim sáng tạo và lạ lùng nhất trong toàn thập kỷ này - phim đã làm được một điều tuyệt vời vì tôi đã không cảm thấy nó gượng ép hay giả tạo qua bao nhiêu sự lạ lùng đã có thể đi sai hướng.

A Snake of June (đạo diễn: Tsukamoto Shinya)

Một trong những đạo diễn Nhật Bản tôi yêu thích nhất là Tsukamoto Shinya, nhưng tôi có hơi không chắc chắn về những phim gần đây của ông. Dù vậy, tôi rất thích A Snake of June vì nhiều lý do: cốt truyện, diễn xuất, và cảnh quay. Một bộ phim rất "tỉnh" về trái tim của một người đàn bà ấm áp giữa xã hội lạnh lẽo bị bao phủ bởi quyền lực của nam giới.

Kamikaze Girls (Shimotsuma Monogatari, đạo diễn: Nakashima Tetsuya)

Nakashima Tetsuya có lẽ là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất Nhật Bản, một người hết sức cầu toàn về vẻ bề ngoài và không khí của phim. Kamikaze Girls đặt ra nền móng hoàn hảo cho sắc thái u ám đặc trưng và kiểu quay phim tựa như cách vẽ trong manga. Điều đặc biệt là những câu chuyện tưởng chừng như rất phổ biến về người phụ nữ bị giam cầm trong xã hội lại rất có chiều sâu. Kamikaze Girls rất hài hước nhưng cũng cảm động, và cách quay phim trong phim này đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều thứ trong thập kỷ này: từ các mẩu quảng cáo đến điện ảnh đến thời trang và phim truyền hình.

Late Bloomer (Osoi Hito, đạo diễn: Shibata Go)

Late Bloomer, với những giới hạn về mặt kỹ thuật, là một phim điển hình cho tính trung thực và tính thử nghiệm cao. Khi đạo diễn Shibata Go quyết định làm phim về một người khuyết tật trở thành kẻ giết người, có vẻ như ông ta sẽ lợi dụng tối đa sự khuyết tật này [để dựng phim]. Khi ông đưa Sumida Masakiyo, một người khuyết tật thật sự và không phải là diễn viên, vào vai chính, có khả năng đây sẽ chỉ là một sự lựa chọn khoa trương, và trong nhiều tháng đầu quay phim Shibata đã không hài lòng với kết quả. Thế nhưng sau đó Shibata nhận rằng tuy Sumida khuyết tật, anh có tất cả những khát vọng, sự sợ hãi và ước ao của một người lành lặn. Từ đó, ông đã tìm ra cốt lõi cho bộ phim. Late Bloomer có nhiều khía cạnh không hoàn hảo nhưng chính sự không hoàn hảo đó lại rất quan trọng với bộ phim, cũng như sự khuyết tật của Sumida.

Twilight Samurai (Tasogare Seibei, đạo diễn: Yamada Yoji)

Thời gian gần đây, những phim về võ sĩ đạo như thể chỉ tồn tại trong thập niên 40, đã tàn lụi. Thế nhưng đạo diễn kỳ cựu Yamada Yoji đã đến và cho ra mắt bộ phim võ sĩ đạo ông từng ấp ủ bao nhiêu năm. Cũng như Unforgiven của Clint Eastwood, phim có rất nhiều tiềm năng khiến bạn phải theo dõi đến cuối, khi mọi điều thực sự bùng nổ. Tôi nhớ rằng mình yêu thích bộ phim này vì bên trong nó không có gì phức tạp, chỉ là một trái tim dũng cảm và niềm tin mạnh mẽ về đúng sai.

Electric Dragon 80,000 Volts (đạo diễn: Ishii Sogo)

Đây có lẽ là bộ phim hay cuối cùng mà Ishii Sogo thực hiện, nhưng phim thật hay ở mọi khía cạnh. Tôi chọn bộ phim này thay vì Wild Zero bởi vì về mặt quay phim, nó gây ấn tượng mạnh mẽ hơn cộng thêm nhiều năng lượng của điện cao thế! Nhiều người rất bối rối không hiểu phim này định nói về điều gì nhưng cố gắng hiểu điều đó đã là vô nghĩa - làm sao có thể giải thích một thứ kiểu như nhạc punk cho những người không cảm thấy ý nghĩa của nó bằng bản năng của họ?

l@ngth@ng
18-10-2010, 01:00 AM
CHO cái link phim chứ bạn?:die_die:

hag
21-10-2010, 05:40 PM
CHO cái link phim chứ bạn?:die_die:

link cái gì? film nào đc sub rồi thì đã để link. những film còn lại ko biết google àh?

k13
24-12-2010, 05:38 PM
vào đây mới thấy trước kia mình còn thiếu sót rất nhiều trong công cuộc đi tìm phim Nhật hay ... thanks các bạn ...

adachi
27-12-2010, 11:44 AM
những bộ film Nhật thật tuyệt vời, luôn mang đến cho người đọc những cảm xúc nhẹ nhàng và những suy ngẫm sâu xa
Phim Nhật là đỉnh của đỉnh

virl
23-01-2011, 08:17 PM
mây phim trên chẳng biết phim nào ='= Thật là có lỗi.

haiminhna
31-05-2011, 01:48 PM
Cảm ơn các bạn. Mình đã search để xem một số phim. Hay lắm. Nhất là xem Tokyo Sonata mới thấy shitsugyou là một từ đáng sợ đến vậy.

nhoxmapu
03-06-2011, 01:27 AM
mới google đc mấy phim, chỉ mới xem Audition trong những phim các bạn nêu trên, hồi bữa HD có chiếu với tựa "Thử vai", tưởng là phim tình cảm. Ai dè xem xong ám ảnh đến bây giờ, đặc biệt là âm thanh.

Sergeant Keroro
03-06-2011, 09:55 AM
ơ,ko thấy có mặt phim"one litre of tear" nhỉ?à quên,hí hí,đó là drama.

dale_kl
06-06-2011, 08:51 AM
sao dale nghi HH định làm một mẻ hết đống này quá =))

HH
06-06-2011, 09:15 AM
Đâu, phim nào mình thích thì mới nhào vô làm thôi mà :"> Hị hị hị :">

A dale đã về :big_ love: *tung tăng*

rikun
24-03-2012, 08:51 AM
chỉ mới xem có loyal battle và love exposure thôi,
love exposure thực sự là một bộ phim hay, mong japanest sẽ sub bộ này

thang09
02-05-2012, 07:09 AM
mình kết nhất phim cyborg girl! :D

kai yutaka
03-05-2012, 05:32 PM
Trước giờ toàn coi drama thôi, điện ảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, tóm lại là sau khi xem xong danh sách này chắc chắn sẽ bận rộn lắm đây.

serenity
13-05-2012, 10:46 PM
Phim Nhật hay thật, nhưng khó nuốt, hì hì... Coi là coi để đời luôn, trong mấy cái list Serenity coi mỗi được Love Exposure, Air Doll, Still Walking, Battle Royale, the Taste of Tea... Muốn coi Tokyo Sonata lâu rồi, mà cứ y như rằng mỗi lần chuẩn bị click vào coi thì lại thấy chưa đúng tâm trạng, rốt cuộc để bộ phim ngâm chua không biết bao tháng trời. Audition thì nghe hù dọa nhiều quá, bản thân không thể chịu được torture và máu me, nên cho dù được khen ngợi như thế nào cũng sẽ không bao giờ đụng đến. Ngoài ra, cũng sẽ ráng kiếm Blue Spring (làm từ manga thì phải), Mind Game, Doing Time xem thế nào.

phimdh
08-06-2012, 10:04 PM
Mình cũng thích nhất là phim Tokyo Sonata và phim Strawberry Shortcakes

Hoa mt
10-06-2012, 08:31 AM
Cám ơn HH rất nhiều, nhờ mấy cái list này mình mới biet phim Nhật nào nên xem,đó giờ mình xem toàn phim truyền hinh là đa số, movie thì có xem 1 số thôi, mình sẽ tìm những phim trên để xem, bạn nào biết link của mấy phim trên thì cho mình với, mình rất thích văn hóa Nhật, phim ảnh cũng phản ảnh được phần lớn đời sống và cách xử thế của người Nhật
Nghe nói ở Nhật vật giá cao lắm nên mơ vẫn là mơ, không biết khi nào mới đi được đến xứ sở phù tang đo' .

rea.kute
11-06-2012, 11:46 PM
Trong số những bộ phim này mình đã xem qua Tokyo Sonata xem xong mà vẫn còn có gì đó đọng lại vậy còn phim Audition mình nhớ ko nhầm đấy là thể loại kinh dị vs nhiều cảnh nóng thì phải

rikun
11-06-2012, 11:55 PM
đã xem audition thấy k sợ lắm (chai với kinh dị rồi)
battle royal cũng đc
love exposure - k biết nên nói thế nào, ám ảnh một thời gian dài, bây giờ xem nhóm AAA nhìn Takahiro Nishijima là nhớ đến anh nhân vật chính - nói chung là phim hay, ấn tượng, khá hentai , gồm nhiều câu chuyện, hài vô đối và khá quái đản , bộ phim quái gở nhất, lạ nhất mà mình đc xem

darkenvoy18
17-06-2012, 02:21 PM
cái này giới thiệu thôi không cho link sao xem được :die_die::die_die::die_die:

nghiemdangvo
25-06-2012, 03:59 PM
Mình cũng xem nhiều J-movie lắm mà sao chưa đụng mặt cái nào trong list này, xui quá!!:10-cry:

Kyn_Lee
25-06-2012, 04:06 PM
Trước h mới chỉ xem drama nhật, chưa xem movie bao h
Nhưng mà thank cù chủ thớt, m sẽ tìm thử vài phim trong đây koi thử :D

khuongtunhasf
14-07-2012, 03:47 AM
Những bộ phim của Nhật thường mang tính trí tuệ và nhân văn cao. Luôn ủng hộ :X

lamlinh
19-07-2012, 11:36 AM
Có phải toàn phim nghệ thuật hay sao mà mình chưa coi phim nào trong list này nhỉ

Movie Nhật mình thick nhất là Be with you

Tình yêu giữa cặp đôi chính rất cảm động, đặt vào mình ko bít mình có quyết định đc như vậy ko

linh_1202
26-07-2012, 12:49 AM
hồi trc mình nhớ xem Discovery cũng có nói về phim Kinh dị Nhật và Audition là 1 bộ phim tiêu biểu trong chương trình đó. Xem phim thì chưa dám xem nhưng đọc truyện thì có đọc rồi, khá là ghê :-ss Mà hình như top list của mấy bác trên phần lớn là thể loại horror thì phải

harukaa
29-07-2012, 12:27 PM
Trước đây thích xem phim hàn, dạo này mình lại thích xem phim Nhật mới thấy nhiều phim Hàn được làm lại từ phim Nhật mà không hay bằng phiên bản gốc, hic

Onlywinter
01-08-2012, 02:02 PM
hình như trong số này mình mới xem có mỗi cái Tokyo Sonata

mimirara
17-08-2012, 04:10 PM
Tớ coi cái Love Exposure rồi , hay , xem thích lắm ( không nhớ mình có kêu ca JPN sub phim này chưa ta ? ). Tình yêu bệnh hoạn và tôn giáo , phim có nội dung nghe viễn tưởng nhưng khi coi thì cảm thấy câu chuyện viễn tưởng đó hoàn toàn có thể xảy ra trong đời thực . Xem các cảnh quay hậu trường thấy ông đạo diễn Sono dữ như hùm như hổ ấy

Kamikaze Girls down vietsub rồi mà chưa rớ tới vì bận luộc Arashi ^^
Strawberry Shortcake, Battle Royale thì có nghe qua
Mấy phim còn lại không biết

iou1988
31-08-2012, 10:31 PM
sao bạn hông ep hình minh họa vào, để bài viết hay và sinh động hơn, đọc ít ngán.

goole159
02-09-2012, 10:26 AM
Mình chưa xem phim nào trong top mấy phim này cả =.= ah mà sao bạn ko post kèm theo poster phim luôn?

dourememberm3
03-09-2012, 11:36 PM
Nguyên list trên chỉ mới xem được dead or alive 2. Còn lại toàn phim lạ hoắc, chắc phải tìm down về xem mới được =.=!

tuyetmuahe072
29-09-2012, 08:49 PM
mình chưa xem nhìu film Nhật, nhưng mình thích nhất là CROWS ZERO cả 2 phần. phim xem vừa đã mắt vừa có nhìu cảnh hay, ý nghĩa. là fan của OGURI SHAN nhưng trong phim nhân vật nào mình cũng iu hết!hihi