PDA

View Full Version : [ARASHI] Monster



aopisi
19-05-2010, 01:26 AM
Cái này là phởn siêu cấp nhân ngày nhà VSA cái sub PV Monster:wow: (Hình như cũng nhiều sub ver nhưng ngại down quá)

http://www.youtube.com/watch?v=Su71wF90IG8&feature=related
Câu chuyện về quái vật và người đẹp được thể hiện thông qua màu đen chủ đạo của PV, qua chất giọng cao vút của Ohno và chất giọng cố-tỏ-vẻ-rùng-rợn của bộ ba Jun-Sho-Aiba (ôi, Nino của em, giọng anh ở đâu, sao em nghe không ra gì cả:loi::die_die::die_die:), và đương nhiên, qua lời bài hát.
http://i151.photobucket.com/albums/s155/aopisi/monster1.jpg
Khi chiếc đồng hồ của thời gian tích tắc gõ trong màn đêm đen tối, cánh cửa của câu chuyện về quái vật được mở ra qua… giọng hát Arashi:
http://i151.photobucket.com/albums/s155/aopisi/monster3.jpg

“Vào khoản khắc nửa đêm
Khi cỏ cây chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng,
Ôi, không! Con quái vật hung ác đã hồi sinh!”
(Ôi, chuyện 7 viên ngọc rồng, thiếu mỗi cái đuôi:hurry:. Mà là mình thì mình cho Songoku và Cadic vào đóng PV cho hợp với lời:erk:)
Con quái vật hồi sinh rồi thì sao? Chẳng lẽ hồi sinh rồi… chờ trời sáng để ngủ tiếp? Không đời nào! Đúng mô típ “người đẹp và ác thú”, nó hồi sinh để đi tìm người đẹp:

“Trong bóng đêm lạnh lẽo
Chúng ta ở ngay sau em
Trước khi em nhận ra, quái vật đã bắt lấy em
Em không trốn chạy được đâu”,bởi vì

“Quái vật đã lôi em vào bóng đêm của ngày hôm nay”
Chuyện cổ tích muôn đời vẫn vậy. Quái vật thì toàn là hoàng tử, mà hoàng tử thì phải thích gái đẹp rùi. Nhưng hoàng tử bắt gái đẹp về làm gì? Rõ lạ, hỏi thế cũng hỏi. Đương nhiên để… nắm tay:


"Chỉ một thôi
Bàn tay em
(Hai) Bàn tay của tình yêu (đấy, mô tif quái vật thiếu tình yêu nên nhìn cái gì đẹp là ra tình yêu sất)

(Ba) Tôi muốn nắm lấy và chìm vào giấc ngủ (Bốn , năm)"
(Chắc đếm đủ 5 cho đủ 5 anh. Nhưng mà 5 quái vật mà có mỗi một mĩ nhân với 2 tay thì làm thế nào được???)
Bỏ qua câu hỏi ngớ ngẩn, nắm tay là bước 1, bước 2 là đến tỏ tình. Không hoa, không socola (quái vật làm gì có Tiền), quái vật tỏ tình bằng… mạng sống (vốn có thừa vì bất tử) của mình:

“Vì có em mà tôi được sinh ra
Tôi sẽ ở bên em cho đến lúc hừng đông”
(Giời ạ, sáng ra thì mặt trời với hoàng tử bạch mã đẹp trai đuổi quái vật chạy té khói rồi còn đâu?
Tán tỉnh xong rồi đến màn dọa dẫm nhá (rất bài bản, y như chủ nợ hết đấm rồi xo:crisp:)

“Em lạc trong căn phòng không lối ra
Có ai đó đang nhìn. (ai ai vậy, mình chăng????????)

Tiếng bước chân ngày một gần.
Chạy đi. Nhưng không thể cử động”
Tưởng tượng đi:love:. Mĩ nhân đang lâm nguy, quái vật sẽ làm gì?:ask: Lao vào phá căn phòng (dùng lửa thiêu trụi ????) và cứu người đẹp:aha:. Đương nhiên là phải vậy! Quái vật lao vào và… thề thốt:aha::

“Ta thề sẽ yêu em vạn năm
Chẳng phải chỉ vẻ bề ngoài, mà tận sâu trong con tim.
Dẫu cho kí ức này có tan biến hết.
Một khi tái sinh, ta sẽ lại tìm kiếm em
Ta là quái vật đã tìm thấy em trong đêm trăng tròn”
Nếu là bạn bạn sẽ cảm thấy thế nào? Lửa thử vàng, gian nan thử tình ái?:iuiu1: Câu chuyện đầu tiên của nghìn lẻ một đêm chưa có hồi kết vì trời sáng mất rồi, hoàng tử Quái Vật phải đi tiếp nửa vòng trái đất tìm bóng đêm trú ẩn (và tìm cô gái khác thề thốt):hehe:. Nếu muốn biết tình tiết tiếp theo, xin vui lòng chờ đến đêm hôm sau, của nhiều hôm sau nữa.
Còn đây là PV được Vietsub bởi VSA:http://community.livejournal.com/vs_storm/19914.html
Nhà SOS bên YAN: http://yeuamnhac.com/music/showpost.php?p=79488509&postcount=58
(Ai muốn ngắm giai đẹp và xem full lời thì vô đây nhá :hiteen:)
Cái PV này cực đẹp nhá, mà cũng cực hay nhá, lại cực hợp với bài hát nữa. Màu đen chủ đạo của bóng đêm, xen lẫn màu trắng của ánh sáng mặt trăng (nhưng đâu đủ để che đi màn đêm, quái vật mà), với điểm nhấn là 5 giai đẹp. Đấy, chỉ cần có giai đẹp là PV đẹp rồi, còn muốn biết các yếu tố khác khiến nó đẹp nữa thì xem đi nhá.
http://i151.photobucket.com/albums/s155/aopisi/monster4.jpg
Mọi người cùng xem PV, cảm ơn nhà VSA và chúc cho single thứ 30 của Arashi thành Monster của bảng xếp hạng ngày mai nào.
Thanks to VSA sub team

Eugene_w-inds
19-05-2010, 01:29 AM
đang bị bấn đây:))
bấn từ cái thứ lặt vặt là mấy cái bóng đèn, mấy cái tua rua từ áo anh , cái đồng hồ to đùng
đến cái lớn lao là các anh ý:))

aopisi
19-05-2010, 06:25 PM
@ Eu: Định cap cái đoạn xoay xoay với mấy cái đèn ấy, đoạn ấy nhạc tự nhiên đổi như nhạc khiêu vũ thấy hay. Dưng mà cap xong rồi mới thấy cap thì thành ra "ma" hết chứ chả còn quái vật nào cả :crisp:, đã toàn bóng với hình lại còn tối thui :loi:

A_mai
19-05-2010, 09:45 PM
ss ui, sao ss diễn tả giọng hát của Sho nhà e thế ạ.:die_die:
Nino của ss có cảnh hát mà đúng là không nghe thấy tiếng gì cả :hurry: