PDA

View Full Version : [ikimonogakari] kaeritakunatta yo - câu chuyện chiếc đồng hồ cát



aopisi
21-05-2010, 01:45 AM
Bài này chủ yếu để promo cho sản phẩm của JPN-FS.:crisp: Chỉ thích chứ cũng chẳng có cảm giác gì quá đặc biệt. Film sunadokei cũng thích, cũng thấy hay, nhưng vẫn mới dừng lại ở hai tập đầu :loi:
Con chim nhỏ mơ có ngày rời cái tổ bé để sải cánh làm đại bàng. Con người nhỏ muốn có ngày rời ngôi làng bé để trở nên lớn lao. Để rồi từ bỏ làng quê, bước vào dòng đời vội vàng hối hả. Có chia li. Có gặp gỡ. Có thành công. Có thất bại. Có vội vàng. Có cô đơn. Để lúc nào ngồi nhìn lại thấy mình kiệt sức, mà sao vẫn thật nhỏ bé, và yếu đuối như ngày xưa thưở nào:

Em đã đủ hiểu để cảm thấy tiếc nuối
cho những thất bại của bản thân yếu đuối
Bởi không thể trở nên mạnh mẽ
nên em đã buống xuôi tất cả
Và thế rồi, đôi chân tự lê bước...

Thế rồi, em đã nhận ra.
http://i151.photobucket.com/albums/s155/aopisi/kaeritakunattayo1.jpg
Là lúc đoàn tàu đưa em về chốn cũ. Khi dòng cát đã dốc ngược gần hết. Là ngôi làng bé nhỏ, với biển bờ biển thật dài đầy cát. Sao mà nó lớn thế?
http://i151.photobucket.com/albums/s155/aopisi/kaeritakunattayo2.jpg

Em muốn trở về con phố nơi có anh đứng đợi
Anh sẽ mở rộng vòng tay vẫy chào, và em sẽ vẫy lại nhiều lần nữa,
Em muốn trở lại ngôi nhà nơi có anh ngóng đợi,
Em có câu chuyện muốn kể, và sẽ thật vui nếu anh mỉm cười
Về nhé. Về đi em. Về với cội nguồn của hạnh phúc và bình yên. Chỉ ở nơi đó, nơi bãi cát dài đó em mới cảm nhận được sự ấm áp, sự nhẹ nhàng của tình yêu thương. Không phải chỉ là dòng cát nhỏ trong chiếc đồng hồ cát, mà là cả một bãi cát dài vô tận. Không phải là dòng cát chảy của thời gian gấp gáp trôi, mà là bãi cát trước bờ biển như ngăn thời gian dừng lại. Về em nhé. Hãy cứ để dòng cát chảy hết đi, dốc ngược chiếc đồng hồ, và rồi một câu chuyện mới sẽ bắt đâu....
http://i151.photobucket.com/albums/s155/aopisi/kaeritakunattayo4.jpg
Download video đã được vietsub ở đây (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=17892&p=346449&viewfull=1#post346449). Chẳng cần viết nhiều, vì lời bài hát đã là một lời tâm sự nói lên tất cả. Rằng đôi lúc ta cần trở về...
(Ôi trời, lộn xộn lung tùng phèo:loi:. Nhưng đang điên, cứ để thế đã:frozesweat:. Bao giờ hết điên sẽ edit lại sau. Cầu trời cho nàng Usa không tẩn mình vì tội phá hỏng bài hát yêu thích của nàng ấy:dead1:)