PDA

View Full Version : [SMAP]世界に一つだけの花/ Suy ngẫm... Có clip JPNers minh họa hoành tráng (trang 2)



thesunminh
22-05-2010, 10:27 PM
世界に一つだけの花

http://img466.imageshack.us/img466/993/smap1xa6.jpg

Trước tiên, tôi muốn nói một chút về lý do tôi viết bài này. Ban đầu khi biết đến cuộc thi, tôi đã muốn viết về “世界に一つだけの花”.Tôi yêu “世界に一つだけの花”ở cái ý nghĩa giản dị mà thâm thúy, lời hát tươi vui nhẹ nhàng, cách biểu diễn bằng thủ ngữ truyền cảm đầy thu hút của SMAP, tôi yêu “世界に一つだけの花”như là một bản năng vậy, thật khó diễn tả thành lời, và cũng vì thế, tôi muốn dành sự quan tâm của mình đến những bài ít nổi tiếng hơn, vì “世界に一つだけの花”đối với tôi, đã là một cây đại thụ dù không viết ra thì ai cũng thấy được vẻ đẹp của nó, tôi muốn lọc tìm những bài hát mới trong rừng âm nhạc Nhật Bản, nói theo ca từ trong bài hát, là “những đoá bông hoa vô danh e ấp trên vạt cỏ xanh” để giới thiệu đến các bạn. Sẽ có người sau khi đọc xong bài này sẽ chỉ trích tôi rằng thực chất tôi chỉ là một kẻ nói láo, không thực sự yêu thích “世界に一つだけの花”vì đã không thể hiện gì nhiều lòng yêu của mình trong bài viết, chỉ mượn cớ để bài bác chỉ trích mà thôi, thì xin lỗi, các bạn lầm rồi, một tình yêu thực sự không cần phải thể hiện quá nhiều qua câu chữ. Tình yêu không cần những biểu hiện cụ thể và trần tục như thế, tình yêu chỉ cần một sự đồng cảm, một sự cảm nhận đúng đắn, thế là đủ. Thú thật, nếu không vì tình yêu thì tôi đã không chọn cách viết bài theo kiểu này đâu, dễ bị chửi , dễ bị xem là thích dạy đời. Nhưng, để các bạn có thể thấu hiểu một cách rõ ràng trọn vẹn nhất về bài hát, tôi chấp nhận. Tôi không muốn bài hát tôi yêu mang một số phận như Lý Bạch vậy. Lý Bạch, vâng, một vị thánh thơ của nhân loại, tuy được người đời ngưỡng mộ suy tôn là “Thi Tiên” song có mấy người hiểu được bình sinh cái chí nguyện lớn nhất của ông đâu phải như thế. Cái ông muốn nhất là gì? Là được mang sức ra giúp đời “trí quân trạch dân”, giúp vua trị thiên hạ, nhưng rốt cuộc thì sao? Chỉ được Đường Minh Hoàng xem như một kẻ mua vui chốn cung đình, bĩ bạc quá! Người đời nhớ đến ông, ca ngợi ông vì phong cách thơ khoáng đãng, vì cái tài làm thơ “rượu vào thơ ra” thì cũng giống như đã lãng quên ông vậy!


http://www.dunglac.org/upload/article/1270768318.jpg


“世界に一つだけの花”, một câu chuyện bình thường giản dị trong cuộc sống nhưng lại có nhiều điều đáng để ta suy ngẫm.


http://www.thedctraveler.com/wp-content/uploads/2007/07/flowers1.jpg


Ta nhìn thấy nhiều loài hoa bày trước cửa hàng hoa
Mỗi người yêu thích một loài hoa khác nhau
Loài hoa nào cũng đẹp
Trong chậu hoa, tất cả đều vươn mình kiêu hãnh
Bông hoa nào là đẹp nhất?


http://www.1st-garden-supply.com/roses.jpg
http://www.madd.ca/english/top_page/graphics/flower.gif

http://www.hiltonpond.org/images/NigerFlower01.jpg

http://www.hot-screensaver.com/wp-myimages/chrysanthemum.jpg

Thế nhưng tại sao con người chúng ta lại luôn muốn so sánh?
Và luôn khát khao trở thành thứ nhất?
Cho dù mỗi cá nhân là không ai giống nhau?

….Vị khách mua hoa nở nụ cười bối rối
Thật khó để lựa chọn bởi những bông hoa đã cố gắng xòe nở đều đẹp
Cuối cùng, vị khách rạng rỡ rời cửa hàng với bó hoa nhiều màu sắc
Có những bông hoa vô danh hé nở ở nơi không ai để ý,
Nhưng đã đem lại cho chúng ta gương mặt cười vào một ngày nào đó.

http://shophoaviet.com/img/p/134-188-thickbox.jpg

Vâng, “mỗi người đều giữ trong mình một hạt-giống-cuộc-đời riêng, hãy làm cho nó lớn lên bằng nghị lực sống của chính chúng ta. Mỗi hạt giống dù lớn dù bé nhưng không có gì giống nhau cả, không trở thành số một cũng được vì khi sinh ra mỗi chúng ta đã là duy nhất”. Một sự bình đẳng bất ngờ khiến chúng ta thấy cuộc đời này đáng sống hơn phải không các bạn?


http://arienblurr2.netfirms.com/popolo1002/smap7.jpg

Tuy nhiên ở đây, tôi không muốn nói nhiều về tầng nghĩa thứ nhất, tầng nghĩa mà khi nghe bài hát ai cũng hiểu. Tuy nhiên nếu chỉ hiểu đến đó thôi thì các bạn xem bài hát này đơn giản quá. Bài hát còn một tầng nghĩa nữa, không biết các bạn có nhận ra không? Đó là bài học về sự bao dung. “Bông hoa duy nhất” không phải chỉ là lời nhắc nhở dành riêng cho bản thân chúng ta mà còn là một lời khuyên về cách nhìn người khác nữa. Nếu khi sinh ra bạn đã là “một bông hoa duy nhất” thì tại sao bạn lại không thể nhìn người khác, bằng một suy nghĩ tương tự?


http://media.animevice.com/uploads/0/4/76306-smap_super.png

Song nếu phải nói một lời chân thật ở đây thì việc đó khó lắm. Con người đa phần đều vị kỉ, chúng ta luôn có hàng trăm cách tự bào chữa cho sự u mê của chính mình, luôn xem đấy là những lý do hiển nhiên đúng, trong khi đó lại ra sức mỉa mai và chỉ trích những sai lầm của người khác. Các bạn không tin ư? Ồ, tôi sẽ không nói gì xa xôi đâu, tôi sẽ dẫn chứng một sự việc thực tại ngay trước mắt các bạn đây: Đó là cách các bạn chỉ trích Taeyeon và bênh vực Yui. Vâng, tôi biết, đây là một vấn đề nhạy cảm, đọc tới đây ít nhiều bạn sẽ cho là tôi đang xúc phạm đến tình yêu thiêng liêng của các bạn, nhưng tôi tự hỏi: liệu đó có phải là một tình yêu thực thụ, hay đó là một thứ hỗn tạp pha trộn tình yêu và lòng vị kỉ cá nhân lại với nhau rồi được gọi là tình yêu? Tôi muốn hỏi một điều: tại sao các bạn lại chỉ trích Taeyeon như vậy? Cô ấy đã làm gì sai? Hát một bài, không biết tôi nói thế này có được không, một bài kinh điển của Yui, rồi nhận được lời khen ngợi từ người hâm mộ của cô ấy là sai à? Vâng, thú thật là tôi không phải là fan của Yui hay ai cả, xin các bạn đừng vội quy kết tôi là kẻ nhiều chuyện, “không hiểu Yui thì không có tư cách bàn luận về Yui”. Đúng là tôi không hiểu thật, nhưng nhờ thế mà tôi đứng ở một vị trí trung lập không bị chi phối bởi tình cảm, và nhận xét của tôi vẫn có phần đáng nghe vì nó là lời của người thứ 3 nhìn nhận sự việc, đúng không?


http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2006/04/17/thucvat4.jpg

Xin các bạn hãy nghe tiếp lời tôi nói: Việc Taeyeon hát lại “Goodbye day” có gì là sai chứ? Đó không phải là biểu hiện của sự thành công và tầm ảnh hưởng rộng lớn của Goodbye day và của Yui sao? Là một người hâm mộ trung thành sao bạn không vui mừng vì điều đó? Chừng nào đó là một sự đạo nhạc trắng trợn thì không nói làm gì, nhưng ở đây chỉ là thể hiện lại bài hát với một giọng ca khác, mặc dù từ phong cách biểu diễn đến cách dàn dựng có giống nhau nhưng sao bạn không thấy rằng điều đó thể hiện tầm ảnh hưởng không-thể-thay-thế của Yui đối với bài hát này, đến nỗi người ta không thể tìm ra cách nào khác hay hơn để thể hiện khi trình diễn? Và nếu điều đó không làm thay đổi hình ảnh hoàn hảo của Yui trong tim bạn thì bạn cần gì phải phản ứng thái quá như vậy chứ? Các bạn có một lần tự hỏi rằng liệu Taeyeon có thực sự muốn trình bày bài đó không hay đó hoàn toàn là ý đồ của đạo diễn? (chắc tôi không cần phải nhắc lại ở nước ngoài vai trò của đạo diễn ảnh hưởng lớn lao như thế nào đối với một show ca nhạc đâu nhỉ?) Tôi biết, chủ yếu là những lời của fan hâm mộ Taeyeon đã làm cho các bạn buồn lòng và giận lây sang cô ấy, các bạn cho rằng họ không biết cảm nhận âm nhạc, không biết thế nào là cái hay thật sự của bài hát, nhưng tôi tự hỏi với một thái độ tiêu cực và sự cố chấp tiêu cực tương tự, các bạn khác gì so với “bọn viết comment trên youtube” đó chứ?


http://www.tapchilamdep.com/images//news/larg_images/year2010/month2/2009122616021-cai-nhau-voi-chong%202.jpg


Những bông hoa to nhỏ không giống nhau
Nên không trở thành thứ nhất cũng được
Ngay từ đầu, mỗi bông hoa đã là duy nhất


http://static.desktopnexus.com/wallpapers/38568-bigthumbnail.jpg

Bạn yêu Yui ra sao thì người hâm mộ Taeyeon cũng yêu cô ấy như thế, bạn nói Yui đặt hết tâm tư của mình vào bài hát, người hâm mộ Taeyeon lại nói cô ấy hát hay vì chất giọng tuyệt vời, thế thì rốt cuộc ai đúng ai sai, hay cả 2 bên đều khăng khăng mình là đúng? Tại sao cả 2 không chấp nhận một điều là tùy cảm nhận mỗi người mà bài hát mang một cái hay riêng, sao lại cố phủ nhận nhau như vậy? “Mỗi người sinh ra đều đã là một bông hoa duy nhất – Sao lại phải cố tranh giành so đo lẫn nhau”, bạn có nhớ không? Có lẽ khi đọc tới đây một vài bạn lại nói rằng “nhưng đó là cảm nhận của riêng tôi, mắc mớ gì bạn lại xen vào?”, đúng vậy, nếu đây là cảm nhận của riêng bạn, nếu bạn không nói ra thì có ai trách bạn đâu? Giống như những fan hâm mộ Taeyeon kia, nếu như họ cũng chỉ nghĩ thôi mà không viết ra những comment thiên lệch thì liệu bạn có chỉ trích họ không? Tuy nhiên, khi đã nói ra rồi thì dù muốn dù không, bạn cũng đã làm người khác hiểu rằng bạn đang tìm sự đồng cảm, chính xác hơn là kêu gọi sự đồng cảm, và một sự đồng cảm mù quáng thì không nên tý nào, bởi vì như thế là các bạn đang làm biến chất tình yêu của bạn và vô tình làm biến chất luôn cả lương tri của bạn đấy. Có biết bao những sự việc đáng tiếc xảy ra vì những xung đột thành kiến này, các bạn có nhớ không? Hành động trước tiên xuất phát từ suy nghĩ, suy nghĩ xuất phát từ nhận thức, và với một nhận thức thiên kiến cùng một tình yêu u mê như thế thì làm sao các bạn có thể chắc rằng một ngày nào đó bạn sẽ không hành động một cách rồ dại và nông nổi như những kẻ kia, để rồi mỗi lần nghĩ lại bạn đều cảm thấy ăn năn hối hận? Bạn cho rằng mình là người có học thức, bạn sẽ biết kiềm chế không hành động thiếu suy nghĩ ư? Xin lỗi, nhưng những kẻ tôi nói đến không thiếu gì những người trí thức, họ cũng đã từng nghĩ như bạn vậy, nhưng khi sự mù quáng đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn nhờ thuốc dẫn là tình yêu rồi thì khó có thể nói được điều gì có thể xảy ra. Đầu của bạn sẽ giống như có một thùng thuốc nổ để sẵn vậy, chỉ cần ngọn lửa đủ nóng để đốt cháy dây kíp thì nó sẽ bùng nổ và không-thể-khống-chế.


http://image.tin247.com/dantri/090410173253-28-933.jpg
http://www.upanh.com/t249914/v/11213305.htm

Nói gần hơn, bây giờ tôi muốn hỏi các bạn, những người đang đọc bài của tôi đây, có ai từng là nạn nhân của sự thành kiến, của những quyết định thiếu sáng suốt chưa? Tôi chắc rằng phần lớn chắc cũng đã từng nếm trải cái cảm giác ức chế khi không làm gì cũng bị người ta quy chụp là mình sai, hay buộc phải phục tùng một mệnh lệnh ngu ngốc nào đó mà không được phép cãi. Tuy nhiên nếu các bạn phê phán oán giận những kết luận vô căn cứ hay những mệnh lệnh vô lý kia thì tại sao các bạn lại tự cho phép mình hành động giống như vậy, đối với người khác? Một ví dụ khác, trên ti vi, trên báo chí, nhan nhản những vụ giết người vì tình, tự sát vì tình…, các bạn đọc rồi chê cười các hành động đó là ngu ngốc, là nông cạn, nhưng bản thân các bạn cũng u mê như những người đó vậy, các bạn không thấy sao? Khổng Tử đã từng nói “Khi bực cửa nhà ta dơ thì đừng trách sao trên nóc nhà người khác đầy tuyết”, bản thân các bạn không khác gì những kẻ thiếu suy nghĩ kia vậy các bạn lấy tư cách gì mà chỉ trích họ chứ?


Mỗi người sinh ra đều đã là duy nhất…
…Sao cứ phải tranh giành so đo lẫn nhau?

http://www.japan-zone.com/modern/pix/s/smap_debut.jpg

Và cuối cùng, tôi muốn nói một điều, tôi viết bài này không phải để chỉ trích tình yêu của các bạn đối với Yui. Tình yêu, cao đẹp lắm, đáng quý lắm, mong các bạn hãy giữ cho tình yêu đó thanh khiết và tinh khôi như đúng bản chất của nó, đừng đem sự thù hằn, sự vị kỉ làm vấy bẩn nó đi. Bạn viết về tình yêu của mình đối với Yui, không có chi hại hết, nhưng chẳng lẽ để thể hiện tình yêu đó phải cần đến 1 sự so sánh, 1 sự đả kích những người khác sao? Một tình yêu chân chính là một tình yêu khiến cho tâm hồn và cả con người mang trái tim yêu đổi mới trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải trở nên u mê mù quáng. Bạn có từng tự hỏi: nếu Yui biết những hành động bạn làm vì cô ấy, liệu có ây có cảm động không, có hạnh phúc không? Tôi chắc là không đâu, vì tình yêu khiến người ta cảm thấy hạnh phúc nhưng sự mù quáng và mê muội khiến người ta hoảng sợ đấy, các bạn có hiểu không?


http://kromchol.rid.go.th/itc/cmd/images/HeartWaterDrop7E0.jpg

Thiên hạ phần nhiều khi nghe 世界に一つだけの花 đều chỉ tâm đắc với cái ý nghĩa “Bản thân ta khi sinh ra đã là duy nhất” mà không hiểu rằng “Thế giới này mỗi người sinh ra đều đã là duy nhất”,có phải vì thiên hạ thiếu hiểu biết nên không nhận ra không? Không, không phải đâu, mà là vì lòng vị kỉ đã che mắt họ, không cứ gì riêng bạn, cả tôi và những người khác nữa cũng đều có lòng vị kỉ cả. Hàng ngàn năm trước con người đã vị lợi, khi Khổng Tử đi chu du liệt quốc truyền bá về Đạo, khi Thích Ca Mâu Ni nhập tịch dưới gốc bồ đề, khi Giesu nguyện chết trên thánh giá, những vị thánh kiệt xuất của nhân loại đó đều cùng chung một mong muốn diệt cái lòng vị kỉ của con người đi, mong người với người sống chan hòa yêu thương nhau, nhưng kết quả thì… Do đó, tôi không mong muốn gì quá cao xa, rằng bài viết này có thể thay đổi được hoàn toàn con người cũng như nhận thức của các bạn, tôi chỉ mong từ nay khi nhìn nhận sự việc, các bạn có thể nhìn dưới một con mắt bao dung và ít thành kiến hơn, như thế là tôi mãn nguyện lắm rồi…


http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:f1VnQkGLqEvw1M::kurogane.animeblogger .net/image/winter08/true_tears/truetears_09_hug.jpg&t=1&h=168&w=300&usg=__JJjyz-f77m_lo71757jYBR7c5Cc=


Mỗi người sinh ra đều đã là duy nhất…
…Sao cứ phải tranh giành so đo lẫn nhau?
http://c.upanh.com/upload/7/6/CS0.11216486_58880_1.jpg

thao33
22-05-2010, 11:20 PM
Thực sự thì rất thích bài này của Smap và rất thích ý nghĩa của nó nhưng thật không nghĩ rằng bài này lại có thêm một tầng nghĩa thâm sâu đến thế. Nhưng nói thật bạn viết bài này thì làm cho người đọc chỉ thấy rằng đang biện hộ cho Tae Yeon thôi. Bạn nói có phần đúng nhưng nói thật chỉ trích cũng không kém đâu ạ. Đọc bài cảm nhận của bạn tự dưng thấy bài Sekai ni này bớt hay đi hơn đấy ạ. :loi:

Che Guevara VN
23-05-2010, 01:07 AM
Thế bài viết này đang viết về một bài hát hay là bình luận về một sự kiện trên JPN nhỉ :ask:
Bài này mang cho cô giáo dạy văn chấm chắc chắn sẽ dính ngay chữ LẠC ĐỀ to tướng
Thây kệ cái chị gì đó hát Goodbye-days, bài đấy ai hát chẳng được, thỉnh thoảng tớ cũng hát nè, có sao đâu!:hehe:
Hát không hay thì chê thôi!
Mà bạn nói gì mà thù hằn chứ, nghe nghiêm trọng quá. Chỉ là không có cảm tình với cái chị đó thôi mà. Cứ như là fan YUI đang chuẩn bị chiến tranh với fan SNSD ấy :yakuza:

khi Giesu nguyện chết trên thánh giá
Ờ mà cái ông Giêsu này bị người ta đóng đinh chứ đâu phải ông ấy tự nguyện!

aopisi
23-05-2010, 01:45 AM
*đi vô lảm nhảm*
Bài bạn viết dài quá, đọc mà chả hỉu rì :( Sao mà nó to tát thế hở trời :loi:
Cái cây bắp cải nó bảo tại sao bông hồng kia được người ta yêu thích mà ta lại không? Thế là thay vì tìm 1 đặc điểm riêng "hitotsu hitotsu onajimono ha nai kara" nó đi kiếm lọ mực đỏ và ít hương hoa hồng rôì đổ lên người, trông cũng giống hoa hồng phết ;;) Fan hâm mộ bông bắp cải bảo rằng, "ôi tìm đâu ra bông hồng to thế kia chứ"? Còn người yêu hoa hồng lặng lẽ bỏ qua, bì bông hồng đâu chỉ có màu đỏ. Màu đỏ ấy, mùi hương ấy của hoa hồng là kết tinh của đất, của sương, của mưa, của gió, là công sức của cây hồng.
Bài hát này có câu rất hay là "Hãy cố gắng hết sức để bông hoa khoe sắc tỏa hương" và thành bông hoa duy nhất, chứ không phải "cố gắng để thành bông hoa giông giống bông hoa đẹp nào đó". Chính vì "bông hoa đẹp vì nó là duy nhất", và rằng" mỗi người là một bông hoa" nên mới không nên bắt chước bạn ạ :D
Tôi thích "Hãy yêu nhau đi" của Khánh Linh, và tôi cũng thích bài đó của Trần Thu Hà. Vì sao ư? Vì Trần Thu Hà không học theo Khánh Linh, vì của Khánh Linh là một niềm đau, còn của Thu Hà là một lời tâm sự. Tôi thích Ước gì của cả Mỹ Tâm và Phương Anh trên sân khấu Sao Mai. Đơn giản lắm. Của Mỹ Tâm là 1 bài hát, còn của Phương Anh, nó như 1 kỉ niệm, 1 tiếc nuối. Cover k có gì là xấu, nhưng cover k sáng tạo thì k gọi là "Sekai ni hitotsu dake no hana" được đâu...
*Lải nhải xong*.
Cuốn gói đi ra :be_eaten::be_eaten::be_eaten::be_eaten:

Seichan1188
23-05-2010, 05:54 AM
Bình thường không nói đâu nhưng vì bạn lôi Sekai và các tình yêu của tôi ra làm nền nên phải chõ mỏ vào mới được.

- Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Làm người nổi tiếng, nhất là làm thần tượng, đã được "yêu" thì cũng không thể tránh khỏi bị ghét. Thiên hạ trăm tai trăm mắt cho nên sẽ có trăm ý, không thể bắt người ta cảm nhận cái mà mình cảm nhận. Và nếu yêu ai bạn được quyền gào to, hét lớn, dùng đủ mọi emo này nọ thỏa thích thì tại sao nói ra sự ghét của mình lại không được? Đó cũng là một loại cảm xúc chứ có gì đâu mà chỉ trích? Miễn chê đúng, chê có cơ sở thì tại sao lại bị quy kết là thù hằn, chia rẽ, thiên kiến...? Phải chăng đây cũng là một loại thành kiến? Fans yêu thích bày tỏ cảm nghĩ, lập fanclub này kia thì được, còn antifans thì muốn được tiếng là "người lịch sự, biết điều và rộng lượng" gì đó phải im thin thít ngậm cục tức trong miệng? Ai cũng làm như bạn nói thì trên đời này làm gì có antifanclub tồn tại, mà antifanclub là một phần quan trọng người nổi tiếng nào cũng có và (theo tôi là) cần có. Tôi thấy nhiều fans của một số ca sĩ đã nói rằng họ thích đọc bình luận của antifans về thần tượng của họ đấy, bởi vì họ yêu với một cái đầu lạnh, muốn tìm hiểu về cả mặt chưa được của thần tượng mình, muốn xem vị trí của anh/chị ấy ở đâu trong lòng công chúng. Học cách sống chung với antifans cũng là một loại văn hóa đấy.

- Cái gì cũng có tính tương đối. Ý nghĩa bài hát này tôi không nói lại nữa. Nhưng tôi không đồng tình với tư tưởng đánh đồng hàng loạt ai cũng như ai. Về một lĩnh vực hay khía cạnh nào đó, thế nào cũng có người trội hơn và người kém hơn. Khi đứng trước công chúng, người ta thấy hay thì khen mà dở thì chê, không thể có chuyện "à cô này hát dở quá nhưng thôi kệ khen vài câu cũng đâu mất gì". Cái này khác nào đánh đồng đứa học giỏi và đứa học dốt ngang với nhau, lý do là "tội nghiệp vì nó đâu muốn học dốt" '____'. Xã hội VN ta phát triển chậm như ngày nay một phần là do cái tư tưởng đánh đồng, cả nể... này đấy. Tôi yêu bài hát này nhưng tôi không muốn hiểu sai về nó. Phải có lý do mà mọi người mới bảo mình dở, và thay gì kêu gào trách móc người ta thiên lệch, kỳ thị với mình thì sao không tìm cách khắc phục điểm dở để tiến bộ? Mỗi người đều có một ưu điểm riêng, nhưng vấn đề là người ta thường không nhận ra ưu điểm của mình mà thích lấn sân vào lĩnh vực khác vì thấy người khác đã thành công. Mà đã chấp nhận không đúng sở trường thì kết quả tệ phải chịu búa rìu dư luận chứ sao. Việc quá đỗi bình thường mà một số người lại cứ làm ầm lên.

- Thực sự đọc bài của bạn không thấy bạn nói lên cái hay, cái đẹp của bài hát mà chỉ toàn đi biện hộ cho ai đó ở đâu đó vì việc gì đó và chỉ trích antifans của cô ta. Và bài viết của bạn thì cũng đầy thành kiến chứ không phải không. Vậy thì việc kêu gọi mọi người hãy khách quan, tỉnh táo này nọ... nghe nó kịch lắm. Tôi không bao giờ tham vọng viết ra cái gì để kêu gọi mọi người thế này thế kia, dù là một chút hay nhiều chút, vì tôi không đủ tư cách, cũng không đủ khả năng. Bạn trích dẫn nào Lý Bạch nào Khổng Tử nghe ghê gớm lắm, nhưng cái ý chính của bạn thì đọc vào thấy nó cũng bình thường như ai, tức là cũng là xoay quanh thế giới người nổi tiếng và fangirl mà thôi. Mà cái này thì dù có đưa thành quốc sách thì tôi tin cũng sẽ vẫn tiếp diễn. Cho nên không chừng nếu bạn cứ huỵch toẹt vấn đề bức xúc của bạn, muốn bênh ai đó cứ bênh ngay từ đầu thì đã khiến tôi thấy thuyết phục hơn.

P/s: diễn đàn là chỗ sinh ra để người ta có ý kiến, cũng như blog là chỗ để trút bầu tâm sự và để bạn bè mình lắng nghe tâm sự đó (chứ còn như nhật ký truyền thống viết ra chỉ để mình đọc thì ai post lên mạng làm gì), cho nên tìm sự đồng cảm và trao đổi với người khác là chuyện hiển nhiên, chả có gì là "sự đồng cảm mù quáng", với cả "không nên tí nào" với "làm biến chất lương tri" này nọ... Cứ thích nghiêm trọng hóa vấn đề.

HH
23-05-2010, 06:24 AM
Hờ hờ mình rảnh rỗi, mình cũng vào comment.
Trước hết, về bài viết của bạn: tớ không nghĩ là Taeyeon biểu diễn và phong cách giống YUI đâu bạn à. Thật ra là hoàn toàn khác đấy chứ. Bài hát đó là do YUI viết ra, thì fans YUI có quyền phản ứng khi ai đó cover lại mà hát không hay chứ. Nói gì đâu xa, như nhạc TCS này, những người hát nhạc Trịnh được khen thì ít mà bị chê thì nhiều. Nếu fans Taeyeon được quyền khen cô ấy hát hay thì fans YUI cũng có quyền không hài lòng với bản cover đó và phản đối chứ. Đã có khen thì cũng phải chấp nhận có người chê mình. Làm diễn viên, ca sĩ không thể nào có chuyện chỉ nghe lời khen mà không nghe người ta chê được.

Bài Sekai ni hitotsu dake no hana này nó rất có ý nghĩa, nhưng tớ không thích cách bạn đem bài hát ra để nói về một chủ đề khác như vậy. Tại vì cuộc thi này là để thể hiện tình cảm của người viết cho bài hát và người hát chứ không phải là thi bình phẩm những hiện tượng của fans trên các diễn đàn âm nhạc của Việt Nam. Nếu bạn muốn viết một bài như vầy thì có thể viết về nó một cách tách biệt, đừng mượn Sekai ni hitotsu dake no hana để nói.

Tớ không phải fan SMAP, nhưng Sekai ni hitotsu dake no hana có thể là bài hát Nhật mà tớ thấy là có ý nghĩa nhất cũng nên. Bạn lấy tựa bài của bạn là bài hát hày vậy mà nội dung lại hoàn toàn chẳng có liên quan mấy, ai thích SMAP và bài này vào chẳng phải là sẽ thấy hụt hẫng lắm sao?

Dù sao tớ không bênh fans YUI hay fans Taeyeon, nhưng tớ có thể hiểu được tại sao fans YUI sẽ bức xúc. Dù sao đó cũng không phải là lỗi của Taeyeon, cách hát, cách biểu diễn, đều có người giàn dựng cả. Nhưng cũng chính vì vậy bài hát đó vẫn sẽ chỉ là của YUI, vì YUI sáng tác ra nó, chọn phong cách biểu diễn cho nó. Nó là bài hát trong túi áo chân thành của riêng YUI thôi. Còn người khác dĩ nhiên có quyền hát và biểu diễn, nhưng phản ứng của fans cũng chẳng có gì là sai cả; đơn giản là họ không thích thấy bài hát của họ bị hát theo cái cách khác cái cách mà họ yêu mến thôi.

Nói thêm là tớ thấy Taeyeon hát hay. Nhưng mà vì tớ không phải fan YUI nên tớ mới có thể nói thế, còn nếu là fan YUI thì chắc tớ sẽ không nói thế được :D

raisomoon
23-05-2010, 11:39 AM
Cảm ơn bạn vì đã viết về Sekai ni hitotsu dake no hana, nhưng cảm nhận của bạn về Sekai lạ quá, làm tôi không còn nhận ra đấy là Sekai nữa.
Hóa ra cái bài hát mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ là giản dị lại to tát đến vậy sao?
Tôi chưa bao giờ nghĩ Sekai giống cây đại thụ của âm nhạc. Nó không thuộc thể loại nhạc uyên bác, cao xa. Nó thuộc thể loại dễ nghe, ai nghe cũng hiểu, cũng thấy thích. Sekai hay chính bởi sự giản đơn của nó trong giai điệu tươi vui, sôi nổi, trong ý nghĩa tích cực của nó với cuộc sống xã hội hiện đại.
Tầng ý nghĩa thứ hai nếu có, theo tôi nghĩ đó là nội dung phản chiến.

Còn chuyện chị Taeyeon kia đơn thuần là thành kiến, chẳng liên quan gì đến Sekai hết. Một khi người ta đã yêu thích một ca sĩ, bài hát nào đó, thấy người khác hát lại, đương nhiên là phải thấy khó chịu rồi. Chẳng nói đâu xa, mấy anh hay hát "Loài hoa duy nhất trên thế giới" trên kia mà có hát cùng (chứ chưa dám nói đến cover) ca sĩ nào đấy để promote cho người ta thôi cũng bị ném đá ầm ầm kia kìa. Hay là nhiều người cũng hát Sekai, nhưng khán giả họ cứ bảo là: "Giọng mấy ca sĩ này hay nhưng hát Sekai không bằng được SMAP, vì nghe SMAP quen rồi" đấy. Làm ca sĩ biểu diễn thì mỗi người cũng có cảm nhận khác nhau, có người thích cũng phải có người ghét. Sao có thể bắt tất cả mọi người vỗ tay hoan hô khen mình được.

ADrive
23-05-2010, 12:46 PM
tớ không có thành kiến gì, nhưng mà giả dụ
Giả dụ nhé, một ngày đẹp trời, một cục tiền rớt trúng đầu bạn BThy, và bạn ấy quyết định mua bản quyền Goodbye Days của YUI :">
Giả dụ, nếu mà bạn nghe được, bạn sẽ cho rằng đó là hay? :">

*Cover* vốn là con dao hai lưỡi mà :">

*chạy ra *

Tasaki
23-05-2010, 01:50 PM
Bàn luận vụ cover thế đủ rồi, Mod box YUI ra lệnh drop cái vụ này nhé :die_die:

Bài cảm nhận của bạn viết như thế nào đi nữa thì mọi người cũng nên comment trên tinh thần xây dựng thôi, đừng lôi những dẫn chứng nhạy cảm vào, hãy tôn trọng bài dự thi của bạn và giành quyền phán xét lại cho ban giám khảo.:crybaby:

thesunminh
23-05-2010, 09:28 PM
Do bận một số việc nên bây giờ mới có thể trả lời các bạn được, trước tiên xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết này của tôi, tôi đã dùng gần như hết cả thời gian nghỉ (khá hiếm hoi) để viết, và nói cho cùng thì tôi cũng chỉ làm cái việc là phát biểu ý kiến của riêng bản thân tôi thôi, bạn có thể thấy không hay, đó là tùy cảm nhận của bạn, nếu có người thực sự hiểu được thì tôi rất cảm động, nhưng nếu các bạn không hiểu thì đó như là một thất bại của tôi vậy. Những comment của các bạn rất đáng quý, song có đôi chỗ các bạn vẫn chưa được hiểu ý tôi lắm.

1.To thao33 : Trước tiên, xin nói rằng tôi nghe nhạc Nhật là để phục vụ cho việc học hiện tại, vâng, chính xác là như thế. Do đó, thật sự tôi không thần tượng riêng một ca sỹ hay một nhóm nhạc nào hết, vì tôi không có thời gian, không phải than thở gì nhưng chương trình hiện nay tôi đang theo khá nặng nên không thể có nhiều thời gian nghiên cứu nhiều về các nhóm nhạc. Vì vậy nên việc tôi có cảm tình với Taeyeon nên viết bài này là điều không có.Thực sự ra, việc tôi thể hiện sự cảm thông với Taeyeon trong bài này là vì muốn nói một lời công bằng chứ không phải là biện hộ gì cho Taeyeon cả, tôi không quan tâm và cũng không biết cô ấy là ai, nhưng nhìn cô ấy bị chỉ trích khá nặng như vậy, tôi không nỡ. Xin lỗi tôi nói nặng một chút: đến cá một con chó nhỏ bạn nhìn thấy nó bị đánh đập bạn còn thương xót, huống hồ gì là một con người. “Bạn nói có phần đúng nhưng nói thật chỉ trích cũng không kém đâu ạ. Đọc bài cảm nhận của bạn tự dưng thấy bài Sekai ni này bớt hay đi hơn đấy ạ”. Vâng, đúng là tôi có chỉ trích, nhưng là chỉ trích lòng vị kỉ vô lối, là chỉ trích những cái nhìn thiên lệch thiếu sự suy xét và bao dung, tôi chỉ trích những cái hiển nhiên xấu thì có gì là sai chứ? Còn việc bạn vì đọc bài này của tôi mà thấy bài hát bớt hay đi thì đó là suy nghĩ của bạn, tôi không có ý kiến gì, nhưng tôi tin nếu một người yêu nhạc thật sự sẽ không vì những ý kiến bất đồng mà cho rằng bài hát sẽ kém hay đi, vì trong lòng họ đã có một sự định hình đúng đắn về lòng yêu đối với bài hát, dù có lấy búa tảng đập chăng nữa cũng chẳng bể được đâu. Chỉ trích một người, đâu cần phải mượn những sự vật vô tội để nói hả bạn?

2. To Che Guevara VN: Đúng là cách diễn bài này của tôi đã mượn một sự kiện trên JPN để viết, nhưng đó là do tôi muốn nêu lên một ví dụ cụ thể và chân thật chứ không phải vay mượn sách vở để người đọc có thể dễ cảm nhận. Nói thật, tôi có thể viết lại bài này bằng nhiều cách khác, tôi có thể, nhưng sau đó tôi tự hỏi liệu những cách đó có đủ sức gợi không? Tôi đã viết bài này với một sự cân nhắc kĩ lưỡng, chứ không phải viết bằng một sự hời hợt, vậy tôi xin hỏi bạn, nếu bạn nói tôi lạc đề thì lạc đề ở chỗ nào? còn cái câu mà tôi viết, thì tôi xin đảm bảo với bạn là tôi đúng đấy, và mong bạn lần sau có muốn nói rằng ai đó viết sai mong kiểm tra kĩ lại, đọc lại sách vở trước khi viết nhé! Còn 1 lưu ý nữa với bạn, chúng ta đều là người có văn hóa phải không? Vậy thì nên thể hiện một sự tôn trọng người khác một chút, ít nhất là tôn trọng các tín đồ Thiên Chúa một chút, dù rằng mình không theo đạo đi chăng nữa. Tôi nghĩ việc gọi “Chúa Giesu” sẽ lịch sự hơn rất nhiều so với cách gọi mà bạn đã dùng đấy, thân!

3.To aopisi: Tôi hiểu ý bạn muốn nói gì. Cái ý của bạn tóm lại thì cũng giống như câu “Thạch hầu nhi quan” vậy(石猿濡冠 - Khỉ ướt đội mão), đúng là bề ngoài có thể bắt chước nhưng cái thần của sự việc là không thể bắt chước được, song từ câu chuyện bạn đưa ra, tôi hỏi bạn: liệu cái bông bắp cải mà bạn nói có thừa nhận rằng nó to đẹp hơn bông hồng khi nó được dội màu hồng vào không, hay là do “người ta” dội cho nó và được những người “cảm thấy thích” khen ngợi? Nếu chừng nào đích thân cái bông bắp cải ấy lên tiếng kiêu hãnh rằng mình đẹp hơn thì bạn có quyền nói nó không biết thân phận, nhưng ở đây nó chỉ là một vật trình diễn cái ý tưởng điên rồ nhuộm hồng nó của một người nào đó, rồi vô tình nhận được lời khen, thế là nó có lỗi sao? “Cover k có gì là xấu, nhưng cover k sáng tạo thì k gọi là "Sekai ni hitotsu dake no hana" được đâu...” quả là như thế, nhưng việc không sáng tạo đó bạn thử nghĩ xem là do ai chứ, do Taeyeon hay do đạo diễn nhỉ? Tôi nói vậy, chắc bạn cũng hiểu rồi chứ.Thân.

4.To Seichan1188: Tôi đồng ý, cái gì cũng có 2 mặt của nó, fan và antifan cùng tồn tại là điều hiển nhiên, cũng như xã hội có mặt tốt và mặt xấu. Antifan nói gì thì nói cũng có mặt tốt của nó, qua những lời chê của họ có thể phản ánh đúng phần nào khuyết điểm của thần tượng, nhưng ở đây tôi không muốn nói những lời chê đó là không nên, mà là cái cách bạn thể hiện lời chê đó, có chăng nên nhẹ nhàng đi một chút, sẽ dễ cảm thông hơn không? Bạn nói có nhiều fan “thích đọc bình luận của antifans về thần tượng của họ đấy”, nhưng xin hỏi bạn, nếu lấy “nhiều người” đó của bạn đem chia cho số fan tổng cộng thì được một tỷ lệ có cao không? Những người fan “có cái đầu lạnh” đó theo lời nói của bạn, họ chính là những người “yêu theo đúng nghĩa” như tôi đã viết, tôi mừng vì có những người như thế nhưng cũng thật đáng buồn là tỷ lệ ấy lại không được cao cho lắm. Đa phần đều định hướng sai lầm tình yêu của mình mà cứ cho rằng đó thật sự là tình yêu thực thụ, đáng tiếc! Xã hội cũng có người tốt người xấu, fan cũng có fan tốt fan xấu, antifan cũng có tốt có xấu nữa, cứ đâu phải học cách sống chung với antifan tiêu cực, đúng không nhỉ?
Ý tiếp theo của bạn, tôi có thể hỏi bạn một điều: chỗ nào tôi đã có tư tưởng đánh đồng hàng loạt ai cũng như ai vậy? Tôi chỉ muốn nói rằng trước khi khen hay chê thì hãy nhìn một cách bao dung một chút. Mỗi con người sinh ra trên đời này đều có những giá trị của riêng họ, bạn cũng vậy, tôi cũng vậy, việc giỏi dở thì đúng là mỗi người có khác nhau, nhưng không phải ai giỏi cũng là hữu dụng cả, hay ai dở cũng là vô dụng cả. Chúng ta có thể nhìn lại cách dùng binh ngày xưa của Hàn Tín để thấy điều này “người cao thì cầm cung cầm ná, người thấp thì cầm kích cầm mâu, người coi xa không rõ thì cho nghe hiệu lệnh, người nghe xa chẳng rõ thì cho coi chừng khói lửa…”. Tôi không muốn nói bạn phải “khen người dốt vài câu vì cả nể” hay “hát dở thì khen vài câu cũng đâu có mất gì”, mà là tôi muốn nói về cách nhìn nhận, có chăng dù người ấy dở thì cũng nên nhìn nhận bao dung một chút, có chê trách thì cũng chừa cho người đó một con đường phấn đấu, hay phải thẳng tay mạt sát thậm tế để diệt luôn cái ý cầu tiến của người đó? Xã hội này, đúng như bạn nói, chậm tiến vì những cái suy nghĩ đánh đồng, cả nể, nhưng cái tư tưởng phiến diện phân biệt giỏi dở thái quá và thích chỉ trích thái quá cũng là một sự cản trở đối với bước tiến của xã hội đấy! Bạn nói những lời kia, tôi biết rằng bạn nghe nhưng không hiểu được cái ý nghĩa thực sự của “Sekai ni hitotsu dake no hana” rồi. Thêm nữa, đúng là quả thật mình phải có điểm gì đó yếu kém chưa tốt thì mới bị người ta chê, nhưng có phải hễ cứ bị chê là do minh dở không? Nếu chỉ nghe chê rồi cố gắng sửa theo ý người ta thì có khác gì đi “đẽo cày giữa đường” chứ? Chừng nào những lời chê đó mang một tinh thần đóng góp xác đáng thì mới có giá trị, mới đáng để ta tự suy ngẫm nhìn lại mình, còn những lời chê phát ra vì sự kì thị, sự ghen tức thì giá trị còn phải xem lại Và như bạn nói ở trên, cái gì cũng có 2 mặt, người bị chê chắc là phải xem lại mình rồi, còn người chê thì sao? Vung miệng chê người ta dở, người ta đua đòi sang lĩnh vực không phải của mình nhưng không chịu tìm hiểu rằng đó có phải là ý muốn của người bị chê hay không, hay đó là bị sự điều khiển chi phối của một ai khác? Chỉ mới nhìn lần đầu, dựa vào ấn tượng mới lần đầu gặp mặt mà bạn đã vội kết luận về cả một con người, thì cái này không phải nông cạn thì là gì?
Và ý cuối cùng của bạn, như tôi đã nói ở trên, tôi không viết bài này để biện hộ cho Taeyeon hay bài bác những fan Yui chỉ trích Taeyeon, tôi không có bất cứ lý do gì để làm những chuyện đó cả, nên tôi xin được hỏi, chỗ nào tôi viết là đầy thành kiến? Tôi đã nghe bài hát này từ rất lâu, khi tôi bắt đầu biết đến tiếng Nhật, khi mới học được một vài buổi thì được thấy Nhật cho nghe bài này. Tôi vẫn nhớ lúc ấy tôi thấy nó hay, vì cách thể hiện bài hát rất lôi cuốn, nghe rất thích. Từ đó đến nay, tôi chưa từng chán việc nghe nó, thú thật việc đó cuốn hút tôi, không chỉ vì để học tiếng Nhật mà còn vì sự đam mê bài hát này nữa, và bây giờ, tôi có thể tự hào mà nói rằng nếu bạn yêu “sekai ni hitotsu dake no hana” nhiều bao nhiêu thì tôi cũng yêu “sekai ni hitotsu dake no hana” bằng một tình yêu nhiều như thế. Khi tôi viết bài này, tôi biết chắc mình sẽ nghe chửi, nhưng tôi vẫn cứ viết, vì tôi muốn mọi người hiểu được trọn vẹn về bài hát này. Mặc dù việc gieo một ý nghĩa mới vào lòng mọi người là rất khó khăn, và tôi biết viết như cách tôi đã làm sẽ bị người ta hiểu lầm, cho là ngụy biện, nhưng tôi nghĩ nếu chỉ viết một cách đơn thuần thôi, nói ra cái hay cái đẹp của nó thôi thì liệu mọi người có thực sự hiểu hay không? Bạn cảm thấy nó tầm thường, tùy ý bạn, đó là cảm nhận của bạn, còn việc bạn nói rằng bài của tôi đầy thành kiến, đúng, tôi thừa nhận, vì tôi đã bao giờ nói thành kiến là xấu không. Nếu thành kiến của bạn thiên về những cái nhìn lệch lạc sai lầm thì đó mới là xấu, còn thành kiến theo kiểu luôn tin tưởng vào cái đẹp, cái chân thiện mỹ ở đời thì điều đó có gì là xấu nào? Tôi dẫn ra Lý Bạch, Khổng Tử, ừm, ở đây tôi cũng phải nói là mình chịu ảnh hưởng hơi nhiều về Trung Quốc do trong quá trình nghiên cứu nước Nhật tôi cũng có đồng thời xem qua Trung Quốc, điều này có lẽ đã gây sự hiểu nhầm đối với các bạn rằng tôi đang chơi trò “Cáo mượn oai hùm”, thực chất chẳng có bao nhiêu, chỉ là phô trương thanh thế. Ừm, nếu chủ quan mà nói thì quả thật là tôi viết hơi nhiều về thế giới người nổi tiếng và fan, nhưng đó là vì tôi đã cắt đi phần ý nghĩa được viết rộng ra (thực tế thì đoạn kết tôi có đề cập đến nó một chút), vì tôi thiết tưởng bài này tôi viết cho những người trí thức đọc, không cần phải nói một cách quá cụ thể thì họ cũng sẽ tự hiểu rộng rằng đó chỉ là hình ảnh được vay mượn để nói một cái khác, như kiểu ông bà xưa từng nói là “chỉ mây nảy trăng”, nhưng có lẽ ở một số trường hợp tôi đã nhầm…
“Mà cái này thì dù có đưa thành quốc sách thì tôi tin cũng sẽ vẫn tiếp diễn”, vâng, cái này thì tôi cũng tin như bạn đấy, rằng thiên hạ sẽ chẳng bao giờ bỏ đi lòng vị kỉ chỉ vì một bài này của tôi đâu, nhưng tôi vẫn được phép hi vọng chứ, đúng không? Tôi xin thề với các bạn rằng, tôi viết bài này trước tiên là vì lòng yêu đối với “Sekai ni hitotsu dake no hana”, nếu không vì thế, tôi đã viết bằng một cách khác ngọt ngào hơn, đỡ phải nghe chửi, đỡ phải ngồi giải thích từng dòng từng dòng thế này chi cho phát mệt! Do đó, bạn bảo bài này tôi viết để bênh vực ai đó thì tôi xin phép được cho rằng bạn chưa hiểu chuyện đấy!
Và điều cuối cùng, vâng, “diễn đàn là chỗ sinh ra để người ta có ý kiến, cũng như blog là chỗ để trút bầu tâm sự và để bạn bè mình lắng nghe tâm sự đó” điều đó đúng, nhưng tôi e rằng bạn vẫn chưa được hiểu rõ lắm ở chỗ này: Tôi có chỉ trích gì điều đó đâu, nếu những sự kêu gọi đồng cảm đó mang một tính vị nhân sinh, nghĩa là xuất phát thật sự từ mặt tốt chứ không phải là kêu gọi sự đồng cảm xấu? Ban cho rằng hành động đó là nhỏ ư, xin lỗi, như vậy là bạn chưa ý thức được tầm ảnh hưởng của nó lớn như thế nào rồi. Giả dụ như một người bạn đến rủ bạn đi học, hoặc là đi bát phố chẳng hạn, và tôi giả dụ rằng điều đó sẽ xảy ra đúng như lời rủ (nghĩa là không phải kiếm cớ trốn đi chơi), thì liệu bố mẹ bạn có cản bạn không? Cản làm gì khi điều đó là tốt cho bạn và cả cho bạn của bạn nữa. Nhưng nếu anh bạn đó đến rủ đi đánh bida hay đi chơi điện tử thì sao nhỉ, chắc chắn là quá nửa ba mẹ trên thế giới này sẽ ngăn không cho con mình đi. Vì sao? Vì một lần đi chơi như vậy, lâu dần thành thói quen, bạn sẽ chẳng thấy gì trước mắt ngoài cây cơ hoặc màn hình máy tính, và điều đó thì không nên chút nào đúng không? Một cái xấu nhỏ nếu không ngăn chặn lại lâu dần sẽ thành một cái xấu lớn hơn, và đến một lúc nào đó sẽ bùng phát, lúc đó thật khó nói trước được hậu quả thế nào! Ở đây, tôi không quan trọng hóa vấn đề mà là bạn chưa ý thức được đúng vấn đề đấy, bạn ạ!

5. To HH: Tôi cảm thấy bạn là một người trung lập giống như tôi phải không nhỉ? Nhưng có lẽ bạn vẫn chưa hiểu rõ lắm những gì tôi viết: cái chính ở đây là tôi muốn nói về cái nhìn bao dung, nếu bạn chê trách nhưng chê trách đúng, nghĩa là không vì ghen ghét mà chê trách thì có gì là xấu đâu? Như lời của bạn, những người hát nhạc Trịnh được khen thì ít mà bị chê thì nhiều, tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng tôi hỏi bạn một điều: bạn có thấy một người phê bình chân chính nào, trên ti vi, khi phê bình một ca sĩ hát nhạc Trịnh lại đi toàn chê hay không? Hiếm, vâng, tôi xin nói là hiếm chứ không dám khẳng định là không. Điều này có nghĩa là gì? Là họ biết nhạc Trịnh là rất khó thể hiện, những người hát được như Khánh Ly không nhiều, nên khi nhận xét họ đều khen trước rồi mới chê sau chứ ít khi nào mà lại đi chê từ đầu đến cuối lắm, vì như vậy khác nào giết ca sỹ chứ?
Và tôi viết bài này để tham dự cuộc thi, không phải là bài viết đầu tiên của tôi, và tôi cũng không phải viết nên bài này một cách hời hợt, nên tôi biết cuộc thi này là “để thể hiện tình cảm của người viết cho bài hát và người hát chứ không phải là thi bình phẩm những hiện tượng của fans trên các diễn đàn âm nhạc của Việt Nam”. Bạn có thể thấy trong bài tôi đã thể hiện cảm nhận của tôi về bài hát này, nhưng đối với tôi, nếu chỉ dừng lại ở đó thì sẽ không phải là một lòng yêu chân chính đối với bài hát. Loại văn cảm nhận này, mọi người thường chỉ chịu đọc lướt qua một lần rồi đưa ra nhận xét, chứ ít khi nào chịu suy ngẫm lắm, mà với một cách đọc như thế, với cách thể hiện bình thường thì làm sao họ có thể hiểu được một cách sâu sắc cái ý nghĩa của bài hát này được? Tôi đồng ý, cái hay của bài hát này là ở nét nhẹ nhàng, bài học cũng nhẹ nhàng (theo ý trong bài tôi xem đây là tầng nghĩa 1), còn cái mà bạn xem như là một chủ đề khác kia, có lẽ đó là bạn chưa cảm nhận thấy đấy. Sao bạn không thử vừa nghe bài hát và nhắm mắt lại tưởng tượng? Bạn hãy thử hình dung ra xem một rừng hoa gồm toàn những bông hoa rực rỡ đẹp đẽ, chỉ thấy ở góc xa xa những bông hoa nhỏ bé nằm thấp thủi, có phải tội nghiệp, cô độc lắm không? Và khi người khách mua hoa chọn những bông hoa không tên nhỏ bé kia, bạn nghĩ gì? Có phải cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng bạn, bạn vui vì dù nhỏ bé nhưng giá trị của những bông hoa đó vẫn được thừa nhận. Lúc đó tôi muốn bạn thay đổi góc nhìn, từ những bông hoa nhỏ bé kia sang người khách, bạn hãy tự hỏi rằng người mua hoa đã nghĩ gì, đã nhìn cả rừng hoa bằng một ánh mắt như thế nào khi chọn mua những bông hoa đó? Ánh mắt đó, nếu không phải là ánh mắt cảm thông, ánh mắt đầy bao dung, đều xem tất cả những bông hoa đang có ở đó, bình đẳng như nhau, xin các bạn chú ý ở đây, không phải bình đẳng về mặt giá trị thực dụng (to, nhỏ, rực rõ, kiêu sa, những giá trị dùng để đánh giá một bông hoa đẹp), mà là bình đẳng về mặt giá trị tâm hồn, nghĩa là sao, là mỗi bông hoa dù to nhỏ khác nhau nhưng đều mang một vẻ đẹp duy nhất, có thể không phải là những vẻ đẹp dễ nhận thấy như kiểu của hoa hồng, hoa cúc… mà là một vẻ đẹp ẩn giấu, một vẻ đẹp chỉ-có-thể-thấy khi nhìn bằng một con mắt của sự bao dung. Tôi nói như vậy, bạn hiểu tôi chứ? Tiếp theo, ý của bạn nói về phần Taeyeon và Yui : “Dù sao đó cũng không phải là lỗi của Taeyeon, cách hát, cách biểu diễn, đều có người giàn dựng cả. Nhưng cũng chính vì vậy bài hát đó vẫn sẽ chỉ là của YUI, vì YUI sáng tác ra nó, chọn phong cách biểu diễn cho nó. Nó là bài hát trong túi áo chân thành của riêng YUI thôi. Còn người khác dĩ nhiên có quyền hát và biểu diễn, nhưng phản ứng của fans cũng chẳng có gì là sai cả; đơn giản là họ không thích thấy bài hát của họ bị hát theo cái cách khác cái cách mà họ yêu mến thôi.” Đúng là như vậy đấy, sẽ chẳng có gì nếu họ thể hiện một cách dễ chấp nhận, có nghĩa là trước khi thể hiện họ chịu nhìn và chịu nghe một cách it-thiên-kiến-nhất xem ca sĩ bên kia đã thể hiện được những gì, tuy nhiên, tôi thấy dường như điều đó là hơi quá xa xỉ thì phải?
Điều cuối cùng, tôi rất vui vì có một người đọc bài này mà nhận xét như bạn vậy, thật đấy, vì thể hiện được một sự công tâm và biết suy nghĩ, cảm ơn bạn rất nhiều!

6. To raisomoon: Vâng, cũng xin được cảm ơn bạn vì đã đọc bài của tôi, thực sự thì cảm nhận của tôi đúng là hơi lạ thật, nên để diễn nó tôi đã chọn một cách cũng khá lạ, tuy nhiên đa phần khi đọc bài này của tôi đều chỉ chăm chăm vào phần “khá lạ” kia mà kết luận rằng tôi đang bàn về những vấn đề khác. Vâng, đúng là rất nhiều người khi nghe “Sekai ni hitotsu dake no hana” đều cũng chỉ thích nó, tâm đắc nó ở tầng nghĩa thứ 1, song theo cảm nhận của riêng tôi, thì nếu chỉ vậy thì vẫn chưa đầy đủ. Quả thật, khi nghe “Sekai ni hitotsu dake no hana” các bạn không cần hiểu đến tầng nghĩa thứ 2, chỉ cần thấm thía được cái ý nghĩa thứ nhất cũng là đủ rồi, việc tôi làm chỉ là nêu ra một cách kiến giải mới, nếu các bạn không thấy phù hợp với suy nghĩ của mình thì tôi cũng không dám cưỡng ép. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhắc lại ở đây một việc mà các bạn thường hiểu lầm, như trên kia tôi đã nhắc lại biết bao nhiêu lần rồi, là tôi không nói rằng các bạn phải “vỗ tay cho cả 2 bên”, vì đúng là “Làm ca sĩ biểu diễn thì mỗi người cũng có cảm nhận khác nhau, có người thích cũng phải có người ghét”, tôi chỉ muốn nói trước khi đưa ra cảm nhận các bạn nên nhìn một cách công bình một chút, như thế nhận xét sẽ chính xác hơn, dễ được chấp nhận hơn và bạn cũng sẽ sáng suốt hơn trong việc nhìn nhận vấn đề. Có thể trong bài, tôi đã sử dụng khá nhiều ngôn từ mạnh nên đã gây hiểu lầm cho các bạn chăng?
“Tầng ý nghĩa thứ hai nếu có, theo tôi nghĩ đó là nội dung phản chiến.”, tôi cũng muốn được nghe ý kiến của bạn về tầng nghĩa thứ 2 này, tôi thực sự không hiểu lắm, mong được bạn nói thêm được không?

7. To ADrive: Tôi không thực sự hiểu lắm ý bạn muốn nói gì ở đây, bạn có thể nói rõ hơn được không? “*Cover* vốn là con dao hai lưỡi mà”, hình như bạn chưa viết hết thì phải? Dù sao cũng cảm ơn bạn đã ghé qua đọc bài của tôi!
Gửi đên hết thảy các bạn: Tôi muốn nói lại với các bạn một điều, tôi không phủ nhận việc khen chê của các bạn, tôi không nói các bạn không có quyền đó. Tôi chỉ viết “Tại sao cả 2 (bên) không chấp nhận một điều là tùy cảm nhận mỗi người mà bài hát mang một cái hay riêng, sao lại cố phủ nhận nhau như vậy?”, chứ tôi có nói các bạn không có quyền được phép khen chê không? Ý này, có lẽ phải giải thích thêm một chút, là tôi muốn nói các bạn nên có một cái nhìn ôn hòa hơn khi đánh giá một sự việc, hãy nhìn thấy mặt tốt của nó trước đã rồi sau đó chê trách bình luận gì cũng dựa trên ý đó, như thế sẽ tốt hơn.
Tái bút: Hết tuần này là hết kì nghỉ của tôi, do đó nếu các bạn comment mà lâu nhận được reply thì mong các bạn thông cảm cho, xin cảm ơn!

KHA
23-05-2010, 09:51 PM
:drink3: :drink3: :drink3: :drink3: :drink3:
Miễn bình luận vì nhìn chữ trong này đã hoa hết mắt rồi. Vấn đề mà bạn chủ top viết hình như không liên quan đến cuộc thi lắm. Nếu bạn thật sự muốn dự thi cuộc thi này thì hãy đi đúng chủ đề của nó. Còn nếu muốn tranh luận về YUI và vụ cover thì đề nghị lập topic ở box khác (Box Thảo Luận chẳng hạn).

Bạn hãy nói rõ ý định cụ thể. Nếu là dự thi thì đề nghị lược bỏ những ý kiến không cần thiết mang tính tranh luận, các bài tranh luận trong topic này cũng sẽ del đi. Còn nếu muốn tranh luận, mình sẽ move qua box Thảo luận để các mems tiện bề theo dõi & comments.

Tasaki
23-05-2010, 10:10 PM
Anh KHA yên tâm là vụ cover nhạc của YUI sẽ không được đem ra bình luận nữa, ít ra là trong Box YUI.

Cũng như bài trước đã nói, mình vẫn trên tinh thần tôn trọng bài thi của bạn, dù nó có lạc đề đi nữa thì nó cũng là một bài dự thi, ta phải comment một cách chừng mực.

KhuynhDiep
24-05-2010, 10:03 PM
Xin lỗi trước nếu ko viết đúng tên Tae Yeon?

Gửi thesunminh:

Hôm trước đọc bài cảm nhận của bạn rồi nhưng lại bận, thêm nữa vốn văn chương chẳng được lai láng (nói thẳng là dở :)) ) với nghĩ, dù sao mỗi người một lối tư duy nên ko comment.
Giờ mình xin phép nổi hứng viết nhận xét về bài thi và quan điểm của thesunminh. Sau khi đọc phần bạn trả lời post 2, tự nhiên thấy ở “vị trí” 1 người ko thích bản cover tiếng Hàn Good-bye days, cụ thể là của ca sĩ Tae Yeon, mình thấy nên lên tiếng một chút. Bạn ko cần thiết phải trả lời, mình ko tranh luận, chỉ nhận xét cá nhân mà thôi, vì bài của bạn ở chỗ này có tư cách là bài dự thi.

Thứ nhất, thể loại bạn viết là bình luận, điều này hoàn toàn sai với tiêu chí cuộc thi “Khúc nhạc anh đào”. Bạn có thể phân tích ca khúc, thêm dẫn chứng v..v.. cho sinh động nhưng màu sắc chủ đạo của bài viết phải thể hiện tình cảm dành cho bài hát, ca sĩ. Điều này bạn ko hề có.

Phần sơ lược và hình ảnh minh họa mấy bông hoa (hình dù đẹp, câu cú thì bay bổng) nhưng tựu chung nó chỉ là mở bài, bước đệm cho nội dung chính bạn viết: suy nghĩ nhỏ nhen của fans YUI, ko biết nhìn nhận chuyện cover bằng con mắt thiện chí, đại ý từ hình ảnh bông hoa trong 世界に一つだけの花 suy ra: mỗi bông hoa đều ko giống nhau, cũng như con người, nhưng đều là duy nhất, sao cứ phải so đo (xin lỗi đã tóm gọn nội dung “thâm sâu”, đáng tiếc mình ko nghe và ko tìm hiểu ca khúc của SMAP nên ko thể kiểm chứng tầng nghĩa thứ 2 bạn nêu).

Cuối cùng, kết luận của bạn một lần nữa khẳng định sự lạc đề:


Do đó, tôi không mong muốn gì quá cao xa, rằng bài viết này có thể thay đổi được hoàn toàn con người cũng như nhận thức của các bạn, tôi chỉ mong từ nay khi nhìn nhận sự việc, các bạn có thể nhìn dưới một con mắt bao dung và ít thành kiến hơn, như thế là tôi mãn nguyện lắm rồi…

Thứ 2, cảm nhận nội dung chính:



Con người đa phần đều vị kỉ, chúng ta luôn có hàng trăm cách tự bào chữa cho sự u mê của chính mình, luôn xem đấy là những lý do hiển nhiên đúng, trong khi đó lại ra sức mỉa mai và chỉ trích những sai lầm của người khác.


tôi sẽ dẫn chứng một sự việc thực tại ngay trước mắt các bạn đây: Đó là cách các bạn chỉ trích Taeyeon và bênh vực Yui

Dẫn chứng?
Ở đây có lẽ ko phải fans YUI là bên quan trọng hóa vấn đề.
“Chỉ trích”? “Bênh vực”?
Người ngoài đọc vào chắc sẽ tưởng những ai chê bản cover của Tae Yeon đều ghê gớm, u mê cả.
Nhưng những lời đó của bạn ko làm mình khó chịu bằng suy nghĩ đứng trên người khác. Có thể ko có ý, nhưng lối hành văn cho thấy sự xem thường đối tượng đang đề cập và mục đích viết bài ko thể hiện giống như cái kết “tôi chỉ mong...”. Theo chủ quan, mình thấy bạn viết đơn giản để thể hiện cái tôi. Bạn đang phê phán người khác, ko cần quan tâm đến cảm xúc người đọc nhưng lại khéo léo rào trước ngay từ đầu:


Sẽ có người sau khi đọc xong bài này sẽ chỉ trích tôi rằng thực chất tôi chỉ là một kẻ nói láo, không thực sự yêu thích “世界に一つだけの花”vì đã không thể hiện gì nhiều lòng yêu của mình trong bài viết, chỉ mượn cớ để bài bác chỉ trích mà thôi, thì xin lỗi, các bạn lầm rồi, một tình yêu thực sự không cần phải thể hiện quá nhiều qua câu chữ. Tình yêu không cần những biểu hiện cụ thể và trần tục như thế, tình yêu chỉ cần một sự đồng cảm, một sự cảm nhận đúng đắn, thế là đủ. Thú thật, nếu không vì tình yêu thì tôi đã không chọn cách viết bài theo kiểu này đâu, dễ bị chửi , dễ bị xem là thích dạy đời. Nhưng, để các bạn có thể thấu hiểu một cách rõ ràng trọn vẹn nhất về bài hát, tôi chấp nhận.


Ko nói tình yêu dành cho世界に一つだけの花 là láo, chỉ là đọc bài của bạn, mình ko cảm nhận được. Nếu chỉ dừng tới trên chỗ kể lể chuyện cover, ko ai có quyền nghi ngờ tình yêu của bạn.

Mạn phép dành câu đầu mình quote tặng lại cho khổ chủ suy ngẫm.


liệu đó có phải là một tình yêu thực thụ, hay đó là một thứ hỗn tạp pha trộn tình yêu và lòng vị kỉ cá nhân lại với nhau rồi được gọi là tình yêu?

Tình yêu vốn ích kỉ, hỏi thế này có thừa quá ko?
Và nếu bàn luận về tình yêu thì chưa có nghiên cứu nào rõ ràng đúng sai cả :))

Trả lời luôn câu này

Cô ấy đã làm gì sai? Hát một bài “...” kinh điển của Yui, rồi nhận được lời khen ngợi từ người hâm mộ của cô ấy là sai à?”

Không sai, nhưng khán giả ko thích thì là quyền của họ. Giống như Thanh Lam hát nhạc Trịnh, ai bảo sai? Nhưng người ta ko thích, đó là suy nghĩ cá nhân. Thật nông cạn quá chăng họ cho rằng, chỉ có Khánh Ly mới hát được hồn nhạc Trịnh? Dám cá phần lớn ý kiến này đều xuất phát từ những cô chú lớn hơn ta chục tuổi, những người nghe nhạc Trịnh từ buổi đầu. Thiển cận quá, sân si quá?

Khó chịu khi bài hát yêu thích ta được cover càng ko sai. Nếu bản sau được khen, khó chịu cũng phải. Từ suy nghĩ ích kỉ, mình ghét việc lấy ca khúc nổi tiếng của một ca sĩ nổi tiếng đang còn sống (cùng lứa tuổi), hát và diễn theo phong cách y chang tác giả. Có yêu mới ích kỉ, ko thì quan tâm làm gì? Nói thêm ngoài lề, mình ko phải fan YUI, chỉ là người thích YUI (chưa đến mức thuộc lòng tiểu sử và bỏ tiền mua đĩa chắc ko thể gọi là fan rồi), càng chả phải anti-fan của Tae Yeon hay SNSD nhưng từ lâu đã mất thiện cảm chuyện K-Pop hay “học hỏi” nhạc và beat nước ngoài.


Và nếu điều đó không làm thay đổi hình ảnh hoàn hảo của Yui trong tim bạn thì bạn cần gì phải phản ứng thái quá như vậy chứ?

Mình chưa thấy có gì thái quá cả, một lần nữa thật sự ko hiểu sao bạn lại hùng hồn tuyên bố như thế :|

Cuối cùng, về toàn bộ bài viết rất dài phía sau, mổ xẻ là quá thừa, xin nói đơn giản: nó hoàn toàn ko làm rung động đối tượng bạn muốn nhắn nhủ (chính xác là đối tượng có hành động nhỏ nhen bị bạn chụp mũ).
Ý kiến bao dung và nhìn đời công tâm là đúng, nhưng chọn ví dụ tệ thành ra phản tác dụng. Đó là lí do ko có nhiều người đồng cảm với bài viết của bạn.

Mình ko biết văn chương hoa mĩ, chỉ nói thẳng ruột ngựa, cám ơn đã đọc và xin lỗi nếu có vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề :))

raisomoon
25-05-2010, 07:56 PM
Vì bạn thesunminh đã đề nghị nên mình sẽ nói. Sekai ni hitotsu dake no hana phát hành năm 2002 nằm trong album và năm 2003 dưới dạng single, thời điểm mà Mỹ phát động, tiến hành chiến tranh Iraq. Hầu hết người Nhật đều phản đối cuốc chiến này, họ cho rằng nước Mỹ quá kiêu ngạo, vì mưu đồ bành trướng của mình mà xâm lược các quốc gia khác. Khi Sekai ni hitotsu dake no hana ra đời mọi người đều cảm nhận trong nó ngoài ý nghĩa về sự riêng biệt của mỗi cá nhân trong xã hội còn có hàm ý phản đối mưu đồ bá chủ, muốn làm số một thế giới của nước Mỹ. Câu hát "Thế nhưng tại sao con người chúng ta lại luôn muốn so sánh? Và luôn khát khao trở thành thứ nhất?" như lời lên án trực diện cái cách nước Mỹ gây chiến ở nước khác để khẳng định quyền lực của mình.

Sekai ni hitotsu dake no hana rất nổi tiếng phần nhiều vì thời điểm ra đời của nó. Đó là lúc ở Nhật kinh tế xuống dốc, chính trị bất ổn nên mọi người đều cảm thấy bi quan trước đời sống xã hội. Lời hát giản dị mà tươi vui của Sekai như mang đến một luồng gió mới mẻ, mang đến sự lạc quan và những suy nghĩ tích cực cho người Nhật vốn nổi tiếng sống khép mình. Nếu nó cao xa hàn lâm như thế kia thì chưa chắc đã nổi tiếng đâu.

Nếu bạn thực sự yêu Sekai ni hitotsu dake no hana thì xin hãy hiểu đúng về nó.

Sachan
25-05-2010, 07:56 PM
Chút càm nhận của ng đọc: háo hức vào đọc vì là bài cảm nhận về một bài hát nhật mà tôi rất yêu thích, nhưng thiệt tình là đọc xong tôi cảm thấy như bị tát vào mặt ý :( Tôi không quan tâm đến Yui hay cover, nhưng tôi thấy thất vọng vì ví dụ không những không ăn khớp gì với bài hát mà còn làm giảm sự yêu thích của người đoc :( Coi xong bài cảm nhận này, chắc ng ta đổ xô đi nghe bài hát bị cover, chứ ng ta k nhớ tiêu đề là về 1 bài hát của SMAP

Điêu
10-06-2010, 08:39 PM
Gửi bạn thesunminh,

Có thể tớ quá nhạy cảm một cách đa đoan, hay ưa "thấy kẻ sang bắt quàng làm...mình" nhưng thôi thì tất cả những

KHA
10-06-2010, 11:03 PM
Update thêm Clip cho nó hoành tráng nha :))
--

http://www.youtube.com/watch?v=aqMyrYZT6cQ

Điêu
20-06-2010, 05:29 PM
Gửi bạn thesunminh,

Tớ cũng chẳng định chõ mỏ vào đâu, cho yên chuyện. Nhưng đọc và tóm tắt lại bài của bạn, thấy tự dưng cái nhân vật "bạn fangirl u mê và vị kỷ một cách mù quáng" trên kia nó hao hao mình thì phải. Lại thêm "bạn ấy" cũng viết bài để "kêu gọi sự đồng cảm của mọi người", giống mình đến từng centimet mới chết chứ. Thôi thì, tớ mượn tạm chốn này để thấy kẻ sang bắt quàng làm...mình cho nó xôm tụ, dù gì những cái tiêu chí của một "fan YUI u mê" theo nhận định của bạn trên kia tớ cũng đủ cả, chắc lỡ ai đó giống tớ mà bị tớ tiếm lời cũng chẳng phiền lòng mấy bận, hỉ ?;)

À, đầu tiên tớ phải nói rõ, YUI tên là YUI, bạn à. Capslock cả 3 chữ cái. Vì trong một bài viết, đã nói về vấn đề Tae Yeon và "fan YUI u mê" mà chỉ viết đúng tên một người còn người kia để tên sai chỏng chơ thì cũng "tiền hậu bất nhất" lắm, ít ra bạn cũng tự nhận là mình đứng ở vị trí người thứ 3 nhìn nhận sự việc, mà người thứ 3 sáng suốt ấy có thể phân tích tỉ mỉ về tâm lý vị kỷ đầy u mê của fan YUI nhưng lại viết sai tên cô ta thì kỳ lắm. :">


Tớ nói thật, tớ chẳng phải là một đứa sâu sắc hay tinh tế gì để ngồi nghe Sekai ni hitotsu dake no hana mà thâm thúy đến mức hiểu rõ đến tầng ý thứ n như bạn. Nhưng xin lỗi, cho hỏi, chuyện lấy Goodbye days ra để làm ví dụ cho bài cảm nhận này có gì quan trọng đến mức mà một bước nó phóng thẳng lên hàng xáp lá cà, đạp bay bài Sekai ni hitotsu dake no hana ra khỏi quỹ đạo để biến bài ấy thành nền, còn mục đích chính là việc phân tích fan YUI ích kỷ u mê thế nào. Mà càng nói thì càng sa đà vào cái ích kỷ của fan YUI, cái vô tình "dẫn chứng một sự việc thực tại ngay trước mắt các bạn đây" từ trên trời rớt xuống đúng thời điểm... Còn Sekai ni hitotsu no hana ra rìa đứng, để thỉnh thoảng cần thì bạn ép vài câu vào cho nó đúng, nó tròn, nó thật là ý nghĩa và đáng sống (!!!)

Chuyện cover thì tớ cũng chẳng nói nhiều làm gì, vì nhiều người nói rồi. Nhưng chuyện vơ đũa cả nắm, vơ lọ cả thùng về fans YUI thì thôi để tớ ra múa phím vài dòng cho bõ, dù gì cũng mang tiếng "kêu gọi sự đồng cảm ích kỷ" rồi. Có bị thêm thì cũng chẳng đến mức phải lon ton giả vờ đạo đức, núp sau cái bóng điềm tĩnh hiền lành nhận định sáng suốt... cho người ta chửi vào mặt thêm. Cười xạo sự chút, nếu mà như thế thì con người chẳng ai là chính mình được nữa rồi.


Vâng, tôi biết, đây là một vấn đề nhạy cảm, đọc tới đây ít nhiều bạn sẽ cho là tôi đang xúc phạm đến tình yêu thiêng liêng của các bạn, nhưng tôi tự hỏi: liệu đó có phải là một tình yêu thực thụ, hay đó là một thứ hỗn tạp pha trộn tình yêu và lòng vị kỉ cá nhân lại với nhau rồi được gọi là tình yêu

Nói thẳng ra là tớ cũng chẳng biết tình yêu của mình với YUI là cái gì nữa, và càng không cho nó lên bàn thờ ngồi đến mức thiêng liêng. Nhưng nếu bạn cho rằng tình cảm của người khác là nhạy cảm và thiêng liêng thì tại sao còn dèm pha nó bằng những từ ngữ như thế làm gì ? Ở đời biết coi trọng người khác thì người khác sẽ coi trọng lại mình, thiết nghĩ con người "sâu sắc và có những nhận định thâm thúy sáng suốt" như bạn cũng phải rõ điều này chút nhỉ ? Hay bạn thấm thía chân lý của Sekai ni hitotsu no hana mà quên luôn mọi lý lẽ đơn giản đến mức con nít cũng biết mất rồi ?

Còn chuyện nhờ Tae Yeon mà hẳn fans YUI phải hiểu được tầm ảnh hưởng rộng lớn của Goodbye days thì cảm ơn, không dám. Không hiểu bạn chỉ để ý cái tầm ảnh hưởng ấy nó nằm ở đâu, vượt khỏi trái đất hay bay quá hành tinh, mà chỉ thấy những dòng nhí nhảnh như "YUI là ai thế?" của các bạn hâm mộ SNSD ở các forum đầy rẫy trên google (đây là tớ chỉ bảo "các bạn hâm mộ" thôi nhé, chứ chẳng dám vơ đũa cả nắm là "fans này fans nọ" như ai kia để nâng tầm quan trọng cho nó vĩ mô) thì bạn lại chẳng hề để tâm đến. Bạn có cần không, tớ trích link luôn cho khỏi mang tiếng nói mất sách, mách mất chứng.

Cũng cảm ơn bạn đã chụp mũ lên "bạn nhân vật" trên kia những danh từ "đẹp đẽ" nhất. Đến mức tớ đọc vào không còn nhận nổi ra tớ nữa rồi, cảm giác cứ như mình là nhân vật chính trong truyện ngắn của Azit Nêxin ấy. Hóa ra tâm địa của mình hẹp hòi và vị kỷ đến thế ư ? Hóa ra sơ sẩy chút nữa là mình phải đợi đến đủ tuổi để đi tự thú vì sắp trở thành một con người u mê, gần đánh mất lương tri với một tình yêu mù quáng ư ? Vậy là cả nhà mình, bạn bè mình mười mấy năm nay chứa chấp quan hệ với một đứa như thế lại không nhận ra, để bạn, một người vô tình từ đâu đọc bài của tớ (thì bài trên diễn đàn này mà) lại "phát hiện" ra ngay tâm địa của một người xa lơ xa lắc.

Vậy cho tớ nói thẳng nhé. HÀI lắm !


Tớ chẳng cần biết nếu YUI biết tình cảm này thì cô ta có chạy không. Nhưng nếu cô ta dám bỏ chạy thì tớ thề tớ sẽ không còn yêu con bé ấy một tích tắc nào nữa. Biết tại sao không ? Chắc không đâu nhỉ, vì bạn tự nhận mình không phải là fan YUI mà. ;)

"Tôi không phải là fan YUI, tôi không yêu YUI nên tôi nhận định sáng suốt", cái màn ngụy biện ấy kịch lắm bạn ạ. Vì bạn đâu có yêu cô ta, vì bạn đâu có lắng nghe âm nhạc của cô ta bằng trái tim... nên làm sao bạn hiểu có những người khóc vì lẽ đơn giản là Goodbye days bị cover, bị tung lên những trang âm nhạc rẻ tiền như ITV để các em fan nửa mùa chặc lưỡi xuýt xoa tán thưởng như của trên trời rơi xuống. Dĩ nhiên, tôi (cho nó to tát ấy mà) biết.

Tôi biết fans YUI yêu YUI thế nào thì fans Tae cũng yêu Tae như thế. Nhưng cái sự biết, cái lẽ hiểu biết ấy nó cũng chẳng xoa dịu được gì khi người ta thấy một bài hát "YUI for Amane Kaoru" lại bị người ta cover và các trang âm nhạc rẻ tiền post lên một cách nham nhở.

Yutaka Ozaki có một bài hát kinh điển, I love you. Người cover bài hát này thì hằng hà sa số ngôi sao trong nước lẫn nhiều nước trên thế giới, Oda Kazumasa, Hikki, Ayaka và cả ca sĩ tôi yêu quý nhất, Mika Nakashima. Nhưng tôi yêu Mika hay thích giọng hát Hikki đến đâu thì vẫn bảo rằng bài hát ấy chỉ suy nhất có giọng hát hoang dại và chân thành của Yutaka-san mới lột tả được. Bởi thế đấy, tôi không chê Tae Yeon hát chán nhưng goodbye days của Tae vang lên rồi trôi tuột qua đầu tôi, không dở nhưng cũng chẳng hay. Nó khiến tôi đau lòng khi nghĩ đến YUI, thế là chúng tôi có tội ?

Cảm xúc không chỉ bao gồm yêu, thương và vui vẻ. Nếu như bất kỳ chuyện gì cũng bảo tôi không nên quan tâm, nếu như tôi gặp điều gì đau lòng tôi cũng dễ dàng cho nó qua hay nuốt nó vào họng thì tôi sẽ không còn là tôi nữa. Và chính như thế đấy, thế nên tôi đành ngồi đây lải nhải, có thể là với một mình mình vì có những người trên đời này quá giỏi để có thể không quan tâm được điều gì làm mình đau, để sẵn sàng mượn chân lý này nọ ra để chỉ trích người khác ác độc, làm tổn thương ai mà chưa bao giờ hiểu mình đang làm tổn thương người khác thế nào.

Thế thôi, bảo là lải nhải nhưng cũng đã quá dài rồi. Bạn này, nói thật chắc bạn cũng lớn tuổi hơn tôi nhiều đấy, nhưng tôi cũng dặn bạn lần sau muốn phân tích chỉ trích ai mà mượn chân lý thì phải tìm hiểu rõ các lý lẽ giản đơn của cuộc sống trước đã. Biết người biết ta, bạn chỉ biết cái "xấu xa" của tôi mà không biết nhìn lại mình thì làm sao thuyết phục người khác được, nhỉ ? ;)

Cuối cùng, dù sao tôi cũng khen bạn thật lòng là bạn giỏi nêu các điển tích lắm. Bạn làm tôi nhớ đến mưu kế của Khổng Minh, nhất là cái kế "chỉ gà chửi chó" ấy. Xuất sắc cực kỳ. ;)













P/S: Mà bạn cũng chẳng cần reply cho tớ đâu. Một lần đọc, một lần rep. Thế là xong !

FSTaeAkaMinh
20-06-2010, 07:21 PM
Xin lỗi cái bạn chủ topic này bạn lôi hết các vĩ nhân như Lý Bạch hay Khổng Tử ra đây để chỉ trích người khác nhưng bạn hãy xem lại xem liệu bạn đã thoát khỏi chính những đạo lý nhân sinh quan mà chính đạn đề cập đến chưa nếu bạn đã hiểu hết đuwocj những cái đạo lý đó thì tôi nghĩ bạn cũng chả tốn thời gian của mình cũng như người khác khi viết ra một thứ FS funny như thế này
Tôi thề tôi sẽ không viết ra comment này nếu thiếu dù chỉ 1 trong 2 lý do sau:
1.Tôi yêu Yui :"> như bạn nói và cũng không ưa gì TaeYeon khi cover lại những bài hát của Yui theo kiểu như vậy
2.Tôi là người rất rất kính trọng các vị vĩ nhân và tôi càm thấy cực kì thê thảm cho họ khi bị bạn lôi ra làm dẫn chứng cho một thứ absolutely FS joke như thế này !!!

kalanhikov
21-06-2010, 01:23 PM
Đang lùng bài để post đọc bài này thấy nóng máu.
Người ta muốn cover thế nào là quyền người ta, có khi bài cover lại lại hay hơn ấy chứ, các bạn có quyền gì mà phát biểu ưa với ko ưa? Các bạn ko thích nghe thì lặn cho nước nó trong.
Vì mấy cái comment của fan Hàn đã làm dầy một cái topic lên rồi, thế mà giờ lại chê ca sĩ Hàn, ko ưa ca sĩ Hàn, fan Hàn mà vào đây rồi lại lập cái topic dầy cộp ở forum bên đấy thì ra cái thể thống gì?
Cái gì nó cũng vừa phải thôi chứ, có giới hạn của nó thôi chứ.
Thích nói như đấm vào mặt người ta thì ko sao đến lúc người ta phản đòn thì kêu la rần trời.

mito_chan
21-06-2010, 05:46 PM
Làm ơn dừng lại đi, mọi người không thấy mỏi mệt à. Đừng lôi YUI với Good-bye days và cả Smap với một bài hát tuyệt vời như Sekai ni hitotsu dake no hana vào để tranh cãi nữa. Nói về cảm xúc của các bạn hay lấy ra làm cớ để mọi người vào cãi vã vậy? Dù tasaki có nói thế nào về việc góp ý một cách chân thành với bài dự thi của người khác, nhưng mình chỉ thấy có 1 điều - bạn ý không nhận ra ý nghĩa của Sekai ni hitotsu dake no hana

Trước đây nghe Good-bye days với cảm xúc yêu cuộc sống nhận được từ hình tượng của Kaoru Amane và nghe Sekai ni hitotsu dake no hana để động viên bản thân tiến lên phía trước. Còn bây giờ có biết cảm giác thế nào không, chán nản và mệt mỏi khi bất chợt nhớ đến vụ cãi nhau của các bạn.

clover_1501
26-06-2010, 09:49 AM
Làm ơn dừng lại đi, mọi người không thấy mỏi mệt à. Đừng lôi YUI với Good-bye days và cả Smap với một bài hát tuyệt vời như Sekai ni hitotsu dake no hana vào để tranh cãi nữa. Nói về cảm xúc của các bạn hay lấy ra làm cớ để mọi người vào cãi vã vậy? Dù tasaki có nói thế nào về việc góp ý một cách chân thành với bài dự thi của người khác, nhưng mình chỉ thấy có 1 điều - bạn ý không nhận ra ý nghĩa của Sekai ni hitotsu dake no hana


tớ cũng nghĩ như bạn ở trên.
trong lòng tớ duy nhất chỉ có thấy 2 bài hát ấy thật tuyệt.
các bạn đừng có cãi nhau nữa được ko.
đọc mà mắc mệt.:frozesweat: