PDA

View Full Version : (Kanjani8) Onigishi. Nắm cơm của mẹ.



eitosoul
23-05-2010, 01:27 PM
note: bài viết này không phải của eitosoul, mà là của noone. Vì bạn không có nick trong JPN nên Eitosoul đã xin phép bạn được post tại đây.

----------------------------------------------------------------

Tối qua tôi xem Mother. Một người bạn đã ca ngợi hết lời về nó. Xem xong hai tập, đem lòng nặng trĩu đi ngủ. Chẳng có bình luận sâu sắc gì về drama mà chỉ thấy nhớ mẹ.

Sáng nay vừa lên Eden thì đọc tin mẹ của Yu, người anh luôn gắn bó và yêu thương, đã qua đời. Đột ngột quá, đột ngột đến nỗi tôi đã nghĩ nó chỉ là 1 trò đùa ác ý hay một sự nhầm lẫn ngớ ngẩn của báo chí. Chỉ vừa mới đây, solo concert của anh ở Osaka, bác đã đến xem. Cũng mới đây thôi, ngày của Mẹ, Yu còn lên Recomen đùa mà than phiền bác muốn đi Hàn quốc du lịch, bắt anh trả tiền cho bác đi làm hộ chiếu, mà cả tiền đi taxi đến chỗ làm hộ chiếu nữa...Vậy mà hôm nay, khi các Eighter đọc tin, bác đã qua đời ngày 16 vừa rồi.

Các fanreport tôi đọc hôm nay đều nhắc nhiều, rất nhiều đến Onigishi. Anh đã khóc trong khi trình bày bài hát này ở cả hai concert ở Aomori và Ehime.

Onigishi của Kanjani8, lời do chính Yu sáng tác, nhạc của Yasu, video cut từ DVD Heat up.


http://www.youtube.com/watch?v=efdurTvMmgk

Không hề nhận ra, con cũng đã thành người lớn rồi.
Nhưng, với mẹ, mẹ à, con sẽ luôn là một đứa trẻ.

Khi con còn bé, con không thể nói được
Từ "Onigiri"
Con luôn, luôn nói, "Onigishi"

Mẹ đã nuôi tôi chỉ có một mình
Và vì thế, ước mơ của tôi khi còn là đứa trẻ
là được cưới Mẹ!!!


Bố mẹ Yu li dị từ khi anh và 2 người em còn bé, bố anh bỏ đi, để lại 4 mẹ con. Vì thế thường chỉ thấy anh nhắc đến mẹ và ông bà ngoại. Anh gắn bó với mẹ mình và thường kể về bác. Một Okan vui vẻ, hóm hỉnh đúng chất Kansai. Những câu chuyện nhỏ hài hước như vì sao bác nộp đơn cho anh vào JE, cái cách lạ kì bác mặc quần, chuyện bác muốn 2 3 cái tủ lạnh trong nhà, chuyện bác đòi Yu mua nhà vì bác chán phải trả tiền thuê nhà, chuyện bác gọi điện chúc anh concert thành công giữa 2 giờ sáng, chuyện bác chúc mừng sinh nhật anh, chuyện bác muốn đi du lịch nước ngoài.... Như thế, trước khi kịp nhận ra, chúng tôi, các fan của Kanjani8 dường như đã quen bác rồi. Minako-san...người chúng tôi yêu mến qua tình yêu mà Yu giành cho bác.

Không hề nhận ra, con cũng đã thành người lớn rồi
Nhưng, với mẹ, mẹ à, con sẽ chỉ luôn là một đứa trẻ.
Phương châm sống của mẹ là "Hãy cố gắng lên"
Vì thế, con cũng đang cố gắng và sẽ cố hết mình.

Mẹ có nhớ lần đó không?
Cái lần khi con buồn nản vì bị chúng bạn phản bội
Mẹ đã nói với con,
"Nếu con định hối tiếc vì đã bị phản bội, thì hãy khen ngợi bản thân vì con đã tin họ"
Nhưng, sau đó, con đã quát lại tất cả chúng nó.

Mẹ ơi, con đã làm gì cho mẹ?
Con có ngoan không? Con thật sự muốn chúng ta cười cùng nhau nhiều hơn.
Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.
Mẹ có vui không?
Mẹ biết đấy, con muốn ăn, không phải Onigiri...mà là Onigishi!

Con muốn ăn Onigishi. Phải là Onigishi cơ.
Mẹ hãy làm vài cái Onigishi hơi mặn một chút.

Con muốn ăn Onigishi. Phải là Onigishi cơ.
Nếu được sinh ra một lần nữa, xin mẹ lại làm Onigishi nhé.

Nhất định là Onigishi cơ.
Onigishi ngon tuyệt nhỉ.



Khi xem Mother, trằn trọc bởi câu hỏi tình mẫu tử là gì? Nhưng đến đây thì tôi chẳng còn biết viết gì nữa. Bởi những ngôn từ giản dị mà sâu sắc, chứa đầy tình yêu của bài hát dường như đã nói hết rồi. Như nắm cơm Onigishi vậy. Nắm cơm giản dị mà cả đời chúng ta chẳng bao giờ quên. Minako-san, arigato. Cảm ơn bác vì đã sinh thành và dạy dỗ Yu, idol tuyệt vời mà chúng tôi luôn yêu quý. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ anh ấy.

Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có còn cơ hội nghe Onigishi tại concert của K8 nữa không? Những điều hôm nay chưa nói sợ rằng có thể sẽ chẳng còn dịp để nói ngày mai.

Chỉ dám nhắn cho mẹ 1 cái tin ngắn ngủi "mom, i love u much"

Onigishi, video made by otobe (youtube)


http://www.youtube.com/watch?v=Y2iOEP7QCEA

------------------------------------
Onigiri: http://vi.wikipedia.org/wiki/Onigiri