PDA

View Full Version : [AKB48]AKB参上! - AKB Sanjou! - Hãy ghé thăm AKB!



silverwolf9
27-05-2010, 04:52 PM
AKB参上! - AKB Sanjou!
Hãy ghé thăm AKB!

Sau khi dịch xong AKB Sanjou! tự nhiên lại có hứng viết cảm nhận. Trước giờ không thích viết cảm nhận lắm không biết vì khô khan về mặt tình cảm hay tại văn chương quá dở. Mà một khi đã gọi cái gì là hứng thì có nghĩa nó đến bất chợt không hẹn trước. Bài cảm nhận này cũng vậy, bắt nguồn chỉ từ 1 câu nói vô thưởng vô phạt "Bài gì điên thế này đọc vô chả hiểu nỗi". Mà đúng là thế, chưa có bài nào mà ngồi đọc bản tiếng Anh của nó khiến mình vật vã như lên cơn sốt cấp tính như bài này. Chỉ có thể tóm gọn trong mấy chữ: ngắn gọn, súc tích đến mức quái dị. Có nhiều lúc mình không biết là đang đọc tiếng Anh hay thứ-tiếng-gì-nhìn-như-tiếng-Anh-mà-hổng-phải-tiếng-Anh. Cảm giác sau đó là hoảng. Mình hỏang thật, sợ là không thể dịch đúng chứ không dám bảo là dịch hay. Sợ là sẽ lại bỏ cuộc lần nữa mà với người được trời ban tính cứng đầu hễ đâm là đâm thẳng không cần biết phía trước là gì thì từ "bỏ cuộc" nghe nó xa xỉ quá. Thế là ngồi vận dụng đến từng mili tế bào não ra để dịch, bên tai còn văng vẳng bài "Brave Song" trong anime Angle Beat! để củng cố tinh thần. Đúng 12h đêm, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng mọi việc cũng xong. Mỉm cười một chút tự thưởng nhưng mình biết chắc bản dịch là không ổn vì vốn một chữ tiếng Nhật bẻ đôi không biết trong khi bản tiếng Anh thì đọc hoài mà ý không nắm đến đâu nên thành ra phiêu hơi nhiều. Thôi kệ sức tới đó thì cứ để như vậy. Có lẽ từ cái quá trình dịch đã làm mình có ấn tượng mạnh mẽ với bài hát này nên mới có động lực để viết bài cảm nhận, ah mà nói đúng hơn là bài giải thích theo-quan-điểm-cá-nhân về nội dung bài hát.
P/S:hình chỉ mang tính minh họa không có trong bài hát


http://www.youtube.com/watch?v=DSNmoEZTSuc


http://i980.photobucket.com/albums/ae285/akb48vn/AKB48Theater.jpg
Đầu tiên về cái tựa "Hãy ghé thăm AKB!". Cái tựa như một lời mời gọi thật dễ thương, mọi người dù trai hay gái, già hay trẻ, ốm hay mập, không phân biệt màu da quốc tịch cũng hãy dành một ít thời gian ghé đến xem AKB biểu diễn một lần.


http://i108.photobucket.com/albums/n29/silverwolf9/th_newintorg.jpg (http://s108.photobucket.com/albums/n29/silverwolf9/?action=view&current=newintorg.jpg)

Nếu không có mục tiêu
cuộc sống này
sẽ trở nên buồn chán
Hãy cứ để ước mơ dẫn lối
Mặc cho có đau khổ
Mặc cho gặp khó khăn
Ta sống vì cái gì, ta tồn tại là vì sao? Có lẽ không ít người đã từng một lần tự hỏi bản thân mình câu này. Sống thì phải có ước mơ, có khát vọng đạt được điều gì đó thì cuộc đời mới trở nên có ý nghĩa hơn, thú vị hơn. Nếu không có mục tiêu, không có hy vọng thì quả thật cuộc sống trở nên buồn chán, ngay cả khi quanh mình vật chất đầy đủ, tình thương dạt dào. Hãy cứ thử đặt ra mục tiêu cho mình, hãy cứ thử nếm chút vị ngọt của hy vọng để rồi có lẽ bạn sẽ thất vọng khi không đạt được ước mơ ấy nhưng như thế cuộc sống mới có ý nghĩa hơn, lúc ấy mới chính là lúc bạn đang sống một cuộc đời thực sự với đầy đủ gia vị: mặn, ngọt, đắng, cay.


http://i108.photobucket.com/albums/n29/silverwolf9/th_Balloon_bot.jpg (http://s108.photobucket.com/albums/n29/silverwolf9/?action=view&current=Balloon_bot.jpg)

Những ngày không mục tiêu
Tôi bị cuốn bay theo gió
Ngay cả dòng nước mắt
cũng không thể rơi
Từ đây tôi sẽ quên đi
những tháng ngày vô định ấy
Cuộc đời không phải lúc nào chỉ có một màu. Nếu như ngày nào cũng trãi qua những việc như nhau, ngày nào cũng sống trong vô định không có tương lai, không hiện tại cũng không quá khứ, cuộc sống ấy có buồn tẻ quá không? "Gió" tượng trưng cho số phận. Không mục tiêu, không đích đến, con người như là chiếc lá bị cuốn trôi theo "gió" không biết sẽ đi đâu về đâu. Ngay cả việc "khóc", một việc tưởng như cơ bản nhất của loài người cũng không thể làm được. Tại sao lại "khóc", có lẽ khi ấy con người kia cảm thấy đau khổ, thương xót cho số phận của mình, thương cho cuộc đời buồn tẻ và chán chường kia. Chính lúc này, người ấy mới nhận ra rằng cuộc đời trước đây của mình là vô nghĩa.


http://i108.photobucket.com/albums/n29/silverwolf9/th_images.jpg (http://s108.photobucket.com/albums/n29/silverwolf9/?action=view&current=images.jpg)

Hãy cứ lắng nghe dù bạn ở đâu
Giống như bàn tay đang vươn cao,
Tiếng hát của chúng tôi sẽ tìm đến bạn
Giọng hát ấy
sẽ gõ cửa trái tim bạn

Giờ đây, với quyết tâm mới, con người mới và mục tiêu mới các cô cất cao tiếng hát của mình. Gịong hát hòa lẫn niềm đam mê, lúc mạnh mẽ lúc dịu dàng có thể len lõi vào tâm hồn của bất cứ ai đang lắng nghe dù bạn ở nơi đâu.


Chúng tôi là AKB
những người có niềm đam mê ca hát mãnh liệt nhất
Rồi sẽ đến ngày, bạn nhớ về chúng tôi
với những cảm xúc mạnh mẽ nhất!
Tiến lên!
Chúng tôi là AKB
những người có niềm đam mê ca hát mãnh liệt nhất
Với cơ thể này
và cả dòng máu đang sôi sục
chúng tôi tiến tới cánh cửa tương lai!
Có mục tiêu, con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi bước đến tương lai. "Chúng tôi là AKB", lời khẳng định đầy mạnh mẽ thể hiện sự thay đổi. Không còn đó những còn người sống vật vờ không mục đích, không còn đó những tiếng "khóc" về cuộc sống buồn chán. Ngay tại đây, trên sân khấu này, đó là AKB, là những con người mới với niềm đam mê ca hát dâng trào trong tim, lòng nhiệt huyết biểu diễn sục sôi trong máu. Tất cả sẽ khiến bạn nhớ mãi nếu một lần đến xem.

http://i108.photobucket.com/albums/n29/silverwolf9/th_open_door.jpg (http://s108.photobucket.com/albums/n29/silverwolf9/?action=view&current=open_door.jpg)


Khi ta còn là đứa bé,
Lúc không muốn làm người bị rượt đuổi
bạn sẽ làm người rượt đuổi
cho đến khi
chân không thể chạy tiếp
vẫn cứ rảo bước tiến tới chứ?
Trò chơi năm mười khi xưa còn bé chắc ai cũng nhớ, nếu không muốn làm người trốn, bạn sẽ làm người đi tìm. Đoạn này là một đoạn đầy ẩn ý. Nếu ta không muốn mãi trốn trong vô vọng, chờ đợi ước mơ, mục tiêu tìm đến mình sao không tự mình tìm đến chúng. Hãy cứ tiếp tục tìm kiếm, mặc cho đôi chân mệt mỏi, bỏ mặc cơ thể kiệt sức. Nếu không thể chạy, bạn cứ rảo bước tới trước. Rồi đây, cánh cửa tương lai sẽ rộng mở cho những ai kiên trì và quyết tâm.


http://i108.photobucket.com/albums/n29/silverwolf9/th_balloncopyhj8.jpg (http://s108.photobucket.com/albums/n29/silverwolf9/?action=view&current=balloncopyhj8.jpg)


Nếu mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp
Sẽ không bao giờ ta thấy,
những người cúi đầu chán chường
Chúng tôi không phải người duy nhất
cảm thấy mệt mỏi
khi được tin tưởng vào
Ngay cả những bậc thần thánh cũng có khi mệt mỏi và chán chường, con người cũng không ngoại lệ. Đặc biệt khi ta được ái mộ, yêu mến và quan tâm. Đó là 1 mặt khác, 1 cái giá khác khi ta nổi tiếng.


http://i108.photobucket.com/albums/n29/silverwolf9/th_normal_Dieu.jpg (http://s108.photobucket.com/albums/n29/silverwolf9/?action=view&current=normal_Dieu.jpg)


Giờ đây chúng tôi đứng đây
Như thể được nâng đỡ bởi điều gì đó
Cảm nhận được những tiếng vỗ tay bên dưới
Có ai đó
đã chuẩn bị chiến đấu tiếp tục
Nhưng rồi chính lòng đam mê, sự cổ vũ của khán giả đã đem lại sức mạnh để họ vững bước tiếp trên con đường đã chọn.


Chúng tôi là AKB
Một sự kết hợp của 48 cô gái
Chúng tôi đã cố gắng bằng hết khả năng
để đạt được ước mơ của mình!
Hê yeah!
Chúng tôi là AKB
Một sự kết hợp của 48 cô gái
Chúng tôi tỏa sáng
Không chỉ bởi những giọt mồ hôi thắm đượm áo
Mà vì cả lòng nhiệt huyết của mình

AKB, không phải thành công chỉ vì một người mà đó là sự cố gắng không ngừng của 48 cô gái. Dù cho mồ hôi thắm ướt áo, dù thân thể mệt mỏi họ vẫn đứng đó, cất cao tiếng hát bằng cả trái tim mình, bằng cả niềm đam mê sôi sục. Đó mới chính là AKB, nhóm nhạc mình yêu thích.


Tiếp tục tiến lên!
Chúng tôi là AKB
những người có niềm đam mê ca hát mãnh liệt nhất
Rồi sẽ đến ngày, bạn nhớ về chúng tôi
với những cảm xúc mạnh mẽ nhất!
Hãy cùng tiến lên!
Chúng tôi là AKB
những người có niềm đam mê ca hát mãnh liệt nhất
Với cơ thể này
và cả dòng máu đang sôi sục
chúng tôi tiến tới cánh cửa tương lai!
Với niềm đam mê cháy bỏng trong tim, sự phấn đấu không mệt mỏi, tất cả làm nên "AKB", nhóm nhạc gồm 48 cô gái. Trong tương lai, họ sẽ còn tiến xa và với những fan hâm mộ như mình, cảm xúc họ để lại trong lòng thật mạnh mẽ qua từng bài hát, từng giai điệu vì nó thành quả từ trái tim, từ những buổi luyện tập miệt mài không nghỉ. Thật vui khi là fan của "AKB". Hãy đến xem họ biểu diễn 1 lần, có lẽ bạn cũng sẽ đọng lại chút gì đó trong lòng như mình.

http://i108.photobucket.com/albums/n29/silverwolf9/Sakura2008LimitedA.jpg