PDA

View Full Version : YUI - Tokyo



Điêu
07-06-2010, 08:07 PM
http://www.youtube.com/watch?v=HAoKxh4YBIk




...


Ghét tặng ‘con bé nửa mùa’ mê Ramen mè.
Cho 5 năm theo đuổi những giấc mơ dài trong khổ đau, đam mê và hạnh phúc.




Tôi từng bảo rằng tôi không dám tin vào những điều quá xa xôi.

Vì vậy, khi nhận được một lá thư đến từ Tokyo tim tôi gần như đã nhảy khỏi ***g ngực.
Là thư của đài truyền hình NHK.

Giống như lần đầu YUI nhận được giấy báo trúng tuyển của Sony music.

Không hiểu sao lúc ấy tôi chỉ nghĩ về YUI, và cả Mika nữa. Bởi vì bên kia mười mấy tiếng bay, từ nơi lá thư này chuyển đến... Mika và YUI của tôi đang đứng ở một nơi nào đó mà tôi không biết, có phải không ?

Khi ss Hine nhắn cho tôi một cái mess vào nửa đêm, Điêu ơi, chị muốn làm Tokyo, tôi đã gật đầu ngay tắp lự. Vì tôi cũng cũng yêu Tokyo. Tôi rất yêu Tokyo.

Nhưng hơn hết vì đó là Tokyo của YUI.

...

Baka Hoshi từng nói với tôi, hãy cứ thử đi học xa và bật Tokyo khi nhớ nhà xem có tốn khăn giấy không. Dĩ nhiên tôi biết điều đó, bởi vì tôi đã từng đi xa và nhớ nhà đến mức chẳng buồn làm gì, cho dù là đang đi du lịch cơ mà.


'' Khoảnh khắc rời khỏi căn phòng quen thuộc này rồi cũng đến
Tôi vẫn không khỏi hoang mang cho cuộc hành trình mới của mình..."


Căn gác nhỏ của tôi. Bàn học đặt sát cửa sổ nơi tôi thường ngồi và nhìn ra ngoài trong bóng tối lúc nửa đêm. Giường, kệ sách, chuông gió và cả những thứ quen thuộc nữa... Đã từng ích kỷ nghĩ rằng hay sẽ thi đại học ở quê nhà để không phải rời xa nó. Vì nó là góc nhỏ của tôi, là thế giới giấu những bí mật mà chỉ mình tôi biết.

Nhưng tôi không thể làm thế. Tôi phải đi, vì tôi muốn bay xa bay cao để theo đuổi những giấc mơ của mình.

Mà để nắm lấy ước mơ, chúng ta không có quyền chạy trốn.

Vậy mà YUI đã làm được.

Lật tấm bản đồ in sau brochure trong bức thư, thấy Tokyo và Fukuoka cách xa nhau đến mười ba tiếng tàu điện. Là đảo bên này đối cực với thành phố bên kia. Không hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy...

Uke tôi từng bảo ''uke yêu avatar của seme quá, thấy YUI nhỏ bé thật nhỏ bé mà lại cầm theo cây guitar thật to" khi tôi để avar Tokyo YUI bước ra tàu điện. Những quãng thời gian dài, những khoảng cách thật dài và con đường bước theo ước mơ không thật ngắn... Vậy mà sao YUI có thể một mình với cây guitar cũ đến Tokyo.

Vì những nỗi lo sợ không làm cô chùn bước.
Vì con đường ngày mai cô không thể biết, nhưng để đứng vững được trên hôm nay để chạy theo giấc mơ và đam mê là hạnh phúc của YUI.

...

Tôi chưa từng khóc khi xem live nào của YUI, vì tôi gắng kìm cho nước mắt mình đừng rơi. Cũng phải thôi, tại sao tôi phải khóc vì con nhỏ mê Ramen mè baka đó chứ ?

Ngay cả khi xem Tokyo ở Live Budoukan, 3k khóc, khác giả khóc nhưng tôi thì không. YUI nhỏ bé thế kia còn kìm được nước mắt, còn tôi sao không thể ngăn được cảm xúc trong lòng.

Vậy mà hôm nay tôi khóc. Khóc khi xem Tokyo của YUI lúc này.

YUI từng bảo rằng, Tokyo là một bài hát rất quan trọng đối với cô. Và khi YUI hát Tokyo, lần nào tôi cũng thấy khán giả ở dưới mắt loang loáng nước giữa bóng tối và ánh đèn màu. Tôi khóc vì khán giả, vì lúc nào Jfans cũng như một gia đình thứ hai, sẵn sàng cổ vũ khi YUI hát live lệch cả giọng và sẵn sàng nâng đỡ nếu YUI có gặp phải vấn đề gì. Ấm áp và quan trọng như một gia đình, hệt như lời YUI nói.

Ở Tokyo, YUI đã gặp những người thật là tốt.
Ở Tokyo, YUI có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình.
Và ở Tokyo, cho dù là live budoukan đệm đàn trong im lặng vì nước mắt suýt rơi hay Spring, Jump & Tour giọng cô khàn đi, mồ hôi bết cả tóc thì đối với tôi, đó vẫn là những bài Tokyo đẹp nhất.


"Mỗi buổi sáng bình minh khi thức dậy, bạn thường không chắc chắn điều gì, phải không ?

Và tôi không thể lúc nào cũng tìm được cho mình những con đường đúng đắn...

Tôi hiểu điều đó..."



Và tôi cũng tin, ở Tokyo, YUI đã không chọn sai con đường mà mình sợ lạc lối.
















...

Một bài lảm nhảm đã lâu, tự dưng hôm nay xem lại Tokyo nên cảm xúc lại ùa về...

Điêu
05-07-2010, 04:47 PM
http://i209.photobucket.com/albums/bb296/Tarisaki/TOKYO-06copy.png


YUI,

Hẳn cô phải biết, khi cô được sinh ra trên đời này, cô chắc chắn là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ. Và cho đến bây giờ, lúc bắt đầu chập chững cho những bước chân trưởng thành giữa cuộc sống thì cô lại trở thành niềm hạnh phúc nhỏ bé của chúng tôi, những đứa trẻ con lớn tuổi đôi khi bị lạc mình giữa dòng đời vô danh vô nghĩa...

Biết nói sao bây giờ cho đủ nhỉ, tôi không phải một kẻ giỏi văn. Chỉ đang làm một đứa trẻ con chơi trò sắp xếp chữ cái thành những điều nó muốn nói thôi. Mà đứa trẻ tôi, đã đến tuổi này, lại chịu mắc nợ cô nhiều lắm...

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Rồi cả con đường dài trước mặt...
...


Tôi ghét phải mắc nợ người khác. Nhất là người dưng. Mà người dưng này chưa chắc đã có thể mua docomo hay au KDDI cho tôi, cũng không thể dẫn tôi đi book shop ba ngày mỗi tuần hay luyện tiếng Anh cho tôi được (vì quá dốt !)... Nhưng người dưng cô đã và đang làm tôi khóc. Và thế là tôi tự dưng trở thành con nợ. Một con nợ của yêu thương và cảm xúc, do một người lạ từ đâu vô tình trao cho mình.

"Con cừu liệu có ăn mất bông hoa hay không ? Hãy nhìn lên bầu trời và tự hỏi điều đó... Bạn sẽ thấy mọi chuyện trên đời bỗng nhiên thay đổi hết..."


Một câu ngắn trong Hòang tử bé tôi đọc. Sẽ chẳng có ai hiểu câu đó nói gì nếu họ không đọc, hoặc nếu có đọc hết thì họ vẫn sẽ không hiểu nếu họ là một người lớn đúng nghĩa. Bởi vì tôi là một đứa trẻ con trong lốt người lớn, thế nên tôi cứ mãi buồn bã và ngẩn ngơ... Liệu con cừu có ăn mất bông hoa hay không ? Khi trẻ con xem trọng thì người lớn chỉ liếc qua và phẩy tay. Những điều tôi yêu, những bài hát tôi quý, những người tôi mến... Bỗng chốc cũng chỉ là những điều nhỏ nhặt nằm trong đống hỗn độn của cuộc sống, của sự mâu thuẫn và tranh giành...

Nhưng Tokyo của YUI tôi yêu, tôi không thể để nó là bông hoa cho con cừu gặm mất. Dù người lớn khuyên bảo và trách mắng tôi thế nào.

Tôi muốn máu mình mãi ấm, như máu của đứa trẻ con ngày nào.


"Người tặng tôi cây guitar cũ kỹ này
Đã bảo rằng “Tokyo là một nơi đáng sợ !”
Tôi đã thôi quẩn quanh tìm kiếm những câu trả lời cho mình
Sẽ chẳng hề gì, nếu tôi lại phạm phải sai lầm…"

Bởi vì YUI đã gạt nỗi sợ mang tên Tokyo thì tôi cũng không ngại mắc phải sai lầm lần nữa...

Không bao giờ...

Và sẽ không bao giờ...


Tôi yêu Tokyo của YUI đã cố gắng để nước mắt mình đừng rơi trước mặt khán giả. "Nhưng giấc mơ ấy cũng sẽ tàn lụi nếu tôi để mình dần yếu hèn đi"... Và bởi vì là ở đó, là Tokyo, là nơi cô đã bắt đầu hát nên tôi phải giữ trọn hình ảnh ấy trong tim mình, không ai được phép làm nhoè nét.

Tôi không phải một kẻ mù quáng chỉ biết có tình yêu. Tôi có đầy đủ giác quan và cảm xúc... Và bởi có đầy đủ những điều ấy, nên những điều tôi nghe, những thứ tôi thấy, những người tôi gặp... luôn làm tôi đau. Nhưng tôi không khóc. Vì tôi tin.

Sữa nhắn tin chúc đêm giao thừa, Điêu nhi hãy gặp "những người tuyệt vời và những nơi đẹp đẽ nữa nhé"...


Cuối năm 16 tuổi, tôi đã gặp được những điều tuyệt vời...

Và bây giờ, cuối năm 17 tuổi... Tôi lại yêu.


Tôi yêu hình ảnh đội tuyển Nhật cùng ôm nhau gục xuống góc sân khóc khi thua trận. Nhưng chắc chắn, với tôi, các anh là những người anh hùng.

Tôi yêu thêm những điều tôi yêu trước đó.

Tôi yêu những hạnh phúc vụn vặt tôi gặp giữa đời thường.

Tôi yêu Mika Nakashima, và tôi yêu cô... YUI Yoshioka !

Những điều dịu dàng nhỏ bé này, cảm ơn vì tôi đã được gặp...


Hãy nhìn lên bầu trời mỗi khi cảm thấy buồn bã suy sụp. Bởi cô không cô đơn. Cô luôn có những tình yêu vô điều kiện sát bên cạnh, dù những tình yêu ấy không biết địa chỉ của Sony mà gửi thư đến hay blog của cô mà nhắn tin... Nhưng hãy tự hào vì cô luôn có những người ấy, cũng như điều này... Rằng, đã có một người luôn yêu cô, như tôi.


Và vì tôi gặp cô, giữa cuộc đời này, cũng là định mệnh.

kei_itsumo
05-07-2010, 04:55 PM
nếu bài này post trước là....hic hic, tiếc ghê áh. :die_die:

Điêu
05-07-2010, 05:34 PM
Gì đâu mà tiếc hả kei, hồi đó đã có động lực để thúc đẩy viết bài này đâu.:drink1:

KHA
12-07-2010, 11:18 PM
Tập tành phổ lời theo bản dịch của Điêu :D Nhưng mà đoạn 1 thôi, đoạn 2 thì vẫn đang cố. Nhưng mà nói chung vẫn có cảm giác khó mượt quá :(
---

Tokyo
Giờ đành rời xa không gian đầy yên âm này, căn phòng với bao kỷ niệm buồn vui
Dù lòng còn đang hoang mang, tìm nơi bắt đầu… hành trình sẽ đưa tôi đi về đâu ?
Thời gian cứ trôi, tôi ngồi trên xe đi ra bến tàu
Tôi gửi vài lời nhắn, cho bạn bè của tôi…
Và tôi cố gọi đến khi trời sáng, bên ga tàu về nơi xứ người
Bỗng trong lòng bâng khuâng, như mang một điều gì lạ thay
Cầm theo chiếc đàn ghi-ta thật cũ bên mình thường ngày tôi vẫn đàn
Biết bao hình, kỷ niệm yêu dấu, đành để lại nơi đây .
Thà cho đi biết bao điều mình thương yêu, sẽ có lúc nhận được yêu thương
Vòng tròn này vẫn luôn quay về (lại) bên ta ?

Điêu
14-07-2010, 07:43 PM
Nếu hát thì bẻ âm không cho người khác cảm giác gượng vẫn được chứ anh ? Để em hát thử.

KHA
15-07-2010, 01:39 AM
Em hát đi, anh ủng hộ :))

Điêu
16-07-2010, 08:42 PM
cho bạn bè của tôi…

Đoạn này đổi thành "cho một vài bạn thân" được không anh ?


như mang một điều gì lạ thay

bỏ "một".


Cầm theo chiếc đàn ghi-ta thật cũ bên mình thường ngày tôi vẫn đàn

"Cầm theo chiếc đàn guitar thật cũ mà ai thương tôi đã đem tặng" ? (cho đúng với bản gốc)

KHA
16-07-2010, 09:02 PM
Đoạn này đổi thành "cho một vài bạn thân" được không anh ?



bỏ "một".



"Cầm theo chiếc đàn guitar thật cũ mà ai thương tôi đã đem tặng" ? (cho đúng với bản gốc)

Ok miễn hát dễ hơn là được :))

--> Có động lực làm nốt đoạn 2 :))

Điêu
16-07-2010, 09:08 PM
làm nốt đi anh, em vừa hát vừa edit bằng mồm luôn :))

Jeany
16-07-2010, 09:08 PM
Ôi, mong đoạn 2 quá :D
vì Điêu, tớ càng ngày càng yêu YUI mất rồi.

KHA
16-07-2010, 09:19 PM
Thực ra thì viết được gần hết đoạn 2 rồi nhưng chưa ưng lắm :D - muốn chuốt hơn cơ, nhờ Điêu luôn vậy :D
--
Dặn lòng mình hãy luôn luôn thật son sắt và, mộng này sẽ đưa ta đến thành công
Và lụi tàn đi bay theo ngàn cơn gió nào, vì rằng nếu tôi buông xuôi mọi thứ.
Đoàn tàu vút trôi, đi về tận phương trời xa ngút ngàn
Quay lại nhìn lần cuối, đôi dòng lệ chợt rơi…
Kìa con phố nhỏ trôi qua cửa kính con tàu nhìn thật sao thân thuộc
Tôi mong cho vùng này, luôn mãi không hề đổi thay
Người cho chiếc đàn ghi ta này lúc bên tôi, một lời luôn nói rằng
“Tokyo là một thành phố mang đầy âu lo”
Giờ tôi không muốn đi tìm lại cho tôi, câu trả lời khi xưa
Chẳng hề gì nếu tôi lại phạm thêm sai

-- Còn 4 câu cuối nữa :)) --

Điêu
16-07-2010, 09:40 PM
ok ok, em sẽ cố để nó vừa không mất ý nghĩa, vừa sát gốc và không bị sến :D

Jean chơi vs Điêu là bị đầu độc thôi :hurry:

KHA
16-07-2010, 09:59 PM
Làm nốt Good-bye days cho Điêu hát :crisp: :crisp: :crisp: :crisp: :crisp:

kei_itsumo
16-07-2010, 10:05 PM
ồ, anh KHA và bạn Điêu đang cạnh tranh với bạn Thảo Trinh gì ấy hả ?? :hehe:

Lời hay quá, mà sát nghĩa nữa. Không như kẻ-nào-đó. :choideu:

Xong bài này làm Kara cho Tokyo luôn đi anh. :aha:

KHA
17-07-2010, 01:42 AM
Good-bye days


Vì vậy em sẽ đi, đến bên anh dấu yêu
Dẫu cho đêm dài sắp qua
Bài ca trong túi em, mới thu xong tối qua
Rất muốn chính anh là người lắng nghe
Khẽ khẽ bấm chiếc máy tăng dần âm vang tiếng hát
Muốn biết chắc chắn, anh nghe từng câu...

Đk: Ngày tháng chia tay, giờ đây
Và em thấy bao điều đổi thay
Hôm qua như sao dài mãi, so long
Một chút vụng về dịu êm, và em thấy trong lòng mình còn đang lưu luyến điều gì
La la la la la
~ with you ~

Cùng nghe phone với anh, bước đi trong bóng đêm
Phút giây em hằng ước mong
Nhẹ nhàng và thoáng qua, giống như một giấc mơ
Vẫn luôn mong chờ siết bao
Trái tim cất tiếng yêu thương rồi anh có biết ?
Vẫn bối rối lắm khi anh gần em...

Đk: Ngày tháng chia tay, giờ đây
Ở sâu lắm bên trong trái tim, bao nhiêu điều đổi biến, alright
Một chút vụng về dịu êm, và em thấy trong lòng mình còn đang lưu luyến điều gì
La la la la la
~ with you ~

Dù có âu lo, thì hãy mong sao
Bao buồn đau đừng mang theo mãi trong tim ta
Nhưng vì sao (lại) luôn vẫn, ùa về đây...
Giờ phút bên nhau, cười nhé không quên
“Yeah, hello, my friend” một tiếng đơn sơ
Giá mà trong lòng em nói được điều ấy...

Bài hát em xin tặng anh, cùng nhau cất chung một tiếng ca
Mong anh luôn gần mãi, I wish
Một chút vụng về dịu êm, thật may mắn khi lòng mình còn mang yêu dấu ngày nào
La la la la la
~ good-bye days ~

KHA
17-07-2010, 12:46 PM
Vài ver Good-bye days choa pà coan nghe :D
--
Cantonese ver:

http://www.youtube.com/watch?v=4Pw14yDRpfM

Spanish ver:

http://www.youtube.com/watch?v=PftPflLYtys

English ver:

http://www.youtube.com/watch?v=VIWM8dEnqkY

Điêu
17-07-2010, 09:26 PM
em cũng đang định viết goodbye days đây, mà cứ nghĩ từ hồi lớp 10 đến giờ vẫn chưa chịu ưng ý. Có anh KHA là ok rồi, vậy em edit lại những đoạn em thích nha anh ?


Đk: Ngày tháng chia tay, giờ đây

em muốn đổi đoạn này thành "chào nhé, tháng ngày đã qua" vì em nghĩ Goodbye days là "tạm biệt những ngày đã qua" chứ không phải là "những ngày tạm biệt", ok không anh ?:be_eaten:

kei bạn ấy đi theo con đường "bờ rào phét sừn nồ" rồi, mình chỉ là con tép đậu trên mép con ruồi thôi cơ đâu mà chạy theo cái đầu xù của bạn ấy :))

KHA
17-07-2010, 09:30 PM
em cũng đang định làm goodbye days đây, mà cứ nghĩ từ hồi lớp 10 đến giờ vẫn chưa chịu ưng ý. Có anh KHA là ok rồi, vậy em edit lại những đoạn em thích nha anh ?



em muốn đổi đoạn này thành "chào nhé, tháng ngày đã qua" vì em nghĩ Goodbye days là "tạm biệt những ngày đã qua" chứ không phải là "những ngày tạm biệt", ok không anh ?:be_eaten:

Vấn đề là nó không có vần với nhạc em àh :D Hay là để nguyên tiếng Anh nhỉ ?

Điêu
17-07-2010, 09:37 PM
em hát thử hôm qua rồi, vẫn vần anh ạ. Mình còn edit lại mà :be_eaten:


Vì vậy em sẽ đi, đến bên anh dấu yêu

Trái tim cất tiếng yêu thương rồi anh có biết ?


hai câu này em thưt edit lại nhé.

KHA
17-07-2010, 09:41 PM
Xem có thấy hợp lý không ;))

Điêu
17-07-2010, 09:46 PM
ok toàn bộ, em chỉ cố edit những câu nào hơi sến thôi. Do có một bạn làm singable cả hai bài này mà em không tài nào xách xô hứng được nước chảy từ hai bài bạn ấy làm nên phải kỹ lưỡng tí ^^

KHA
20-07-2010, 01:13 AM
Tình hình đến đâu rồi hả ĐIÊU :D ? Ko biết có mems nào xung phong đứng ra "hò" để bà coan "trảm" ko nhỉ ? :hehe:

Điêu
20-07-2010, 07:39 PM
Đang edit lại cả hai bài lần chót anh ạ, em ngồi vừa edit vừa hát... Kết cục bị mẹ mắng là kanari :loi:

KHA
21-07-2010, 01:28 PM
Đang edit lại cả hai bài lần chót anh ạ, em ngồi vừa edit vừa hát... Kết cục bị mẹ mắng là kanari :loi:

Thế cũng bõ công ngày tháng âm thầm của em mà :))

Che Guevara VN
21-07-2010, 01:38 PM
JPN chuẩn bị xuất xưởng ca sĩ ăn đứt Trinh xù nè :))

Điêu
21-07-2010, 09:16 PM
Thế cũng bõ công ngày tháng âm thầm của em mà

Âm thầm gì anh :)), mẹ em bảo thà em bật bản gốc của YUI lên cho mẹ em nghe còn hơn nghe em lải nhải bằng giai điệu mà mỗi ngày mỗi lời thế này :))

KHA
22-07-2010, 12:19 AM
Âm thầm gì anh :)), mẹ em bảo thà em bật bản gốc của YUI lên cho mẹ em nghe còn hơn nghe em lải nhải bằng giai điệu mà mỗi ngày mỗi lời thế này :))

Câu này rất hợp với bạn Trinh xù =))