PDA

View Full Version : [2006][M][JPN-Fansub] Night time picnic - Cùng bước trong đêm



HH
09-06-2010, 12:50 PM
*Đã kiểm lại link 7/1/21. Nếu links hỏng xin liên lạc HH (https://japanest.com/forum/member.php?u=39080) để re-up.*


JPN-Fansub trân trọng giới thiệu Night time picnic - vietsub

Cùng bước trong đêm
Yoru no picnic

https://manazuru.files.wordpress.com/2021/01/night-time-picnic.jpg


Thông tin phim



Tên tiếng Anh: Night Time Picnic
Romaji: Yoru no pikunikku
Tiếng Nhật: 夜のピクニック
Đạo diễn: Nagasawa Masahiko
Kịch bản: Onda Riku (tiểu thuyết), Nagasawa Masahiko (kịch bản chuyển thể)
Ra mắt:30/9/2006
Thời lượng:120 phút
Studio: Movie-Eye Entertainment
Phát hành: Shochiku

Diễn viên




Emoto Tasuku - Takami Koichiro
Ikematsu Sosuke - Sakaki Junya
Ishida Takuya - Nishiwaki You
Kaku Tomohiro - Toda Shinobu
Kanjiya Shihori - Gotou Rika
Kato Rosa - Sakaki Anna
Matsuda Madoka - Kajiya Chiaki
Nishihara Aki - Yusa Miwako
Tabe Mikako - Koda Takako
Takabe Ai - Uchihori Ryoko


Staff

Translator: fablepc
Editor: HH
Typeset: HH
Encode: HH
Kara timing, lyrics trans: HH
Kara FX: JPN collection

Download

MF 1 (http://www.mediafire.com/?lzmjooiwnju) | 2 (http://www.mediafire.com/?m1oemmt4non) | 3 (http://www.mediafire.com/?nvy1ilmzzjz) | 4 (http://www.mediafire.com/?obwmymimegm)

Bạn down về, join lại dùng HJSplit, rồi đổi .JPN thành .avi để xem[/B][/COLOR]



Nội dung phim

Takako là học sinh lớp 12. Trường của cô có một truyền thống rất đặc biệt, đó là mỗi năm 1000 học sinh sẽ đi bộ 80 km trong 24 tiếng đồng hồ. Mở đầu phim, Takako nhớ lại một lần đi bộ trước đó (không phải 80 km!) của cô, Miwako, cô bạn nổi tiếng trong trường, và Anna, cô bạn đang ở Mỹ nhưng bảo rằng đã gửi "bùa may mắn" đến cho Takako và Miwako năm nay, dù Anna không thể cùng hai người đi 80 km được. Suốt buổi đi bộ, dường như Takako và một học sinh nam khác là Nishiwaki luôn muốn nói chuyện với nhau nhưng không ai chịu mở miệng, và giữa họ có vẻ như có khúc mắc gì đó. Bạn bè của cả hai đều cố sức gán ghép cho họ chịu nói chuyện với nhau. Thật ra giữa Takako và Nishiwaki có khúc mắc gì?

"Yoru no picnic" (Night time picnic, tạm dịch ra tiếng Việt "Cùng bước trong đêm") là một bộ phim đẹp và nhẹ nhàng về tình bạn. Trong suốt cuộc đi bộ dài đó, dường như chẳng có gì xảy ra, với một chuỗi các sự kiện nhớ lại quá khứ (flashback) nhưng đã làm sáng tỏ nhiều điều và đã là minh chứng thật đẹp cho những người bạn cùng nhau bước đi. Chặng đường dài, những câu chuyện trong quá khứ cũng dài, và tình bạn cũng thật dài, thật rộng, dài hơn cả con đường đó.

Ngoài ra phim cũng không thiếu những khoảnh khắc hài hước. Nhất là bạn hãy chờ xem cô bạn ngổ ngáo Rika sẽ đến đích như thế nào nhé :)) Phim này nhiều người quen, có Yuki trong Hana yori dango, anh chàng Miyamoto trong Hana & Alice (mà tớ thích cậu này trong phim này, có đất diễn hơn hẳn H&A), rồi cô giáo trong Koishite Akuma nữa (nhưng chỉ xuất hiện với tư cách khách mời thôi ;)))

fablepc
09-06-2010, 02:11 PM
Cũng giống như nhiều bộ phim điện ảnh Nhật khác, tiết tấu phim khá chậm và nhẹ nhàng. Mới đầu tớ cứ nghĩ Night time picnic sẽ giống như Tennen Kokekkou(vì tớ đặc bệt thích những thể loại trong sáng và ít chết chóc) nhưng hai phim này hoàn toàn khác nhau.
Đoạn đầu phim có thể làm người xem sẽ cảm thấy hơi tò mò và thắc mắc. Tớ mới để ý là cảnh đầu tiên xuất hiện trong phim là một đêm đầy sao, ba người bạn thân nằm trên cỏ cùng cười cùng nói chuyện. Và cảnh cuối cùng của phim lại là buổi bình minh của một năm sau đó. Cảnh trong phim không đẹp lung linh nhưng đem lại một sự chân thật, giản dị. Tớ có cảm giác như chính mình đang trong chuyến đi bộ này.
Chuyến đi bộ đồng đội này năm nào cũng có nhưng năm nay nó trở nên đặc biệt hơn cả đối với những học sinh cuối cấp như Takako. Đây là cơ hội cuối cùng Takako đi bộ thế này với bạn bè, cơ hội cuối cùng để cô có thể nói chuyện với Nishiwaki-người mà Takako luôn muốn nói chuyện, nhưng lại không đủ dũng khí. Bộ phim không chỉ xoay quanh Takako và Nishiwaki mà còn nói đến những người bạn của họ:
- Toda: một người hết lòng vì bạn, luôn tỏ ra vui vẻ, hòa đồng, nhưng đằng sau đó là một con người mang trong mình một nỗi ân hận lớn.
- Takami: người luôn cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng nhưng lại tràn đầy sinh lực vào buổi đêm, mọi người đều nghĩ Takami dở hơi.
Đây có lẽ là một trong những nhân vật tớ thích nhất phim. Một người dù cho người khác có nghĩ thế nào đi nữa cũng không quan tâm, Takami sống cho chính mình và luôn cố gắng hết sức để thực hiện những gì cậu cho là đúng và cần thiết.
- Rika: một người luôn yêu đời, có một người bạn như vậy bên cạnh thì thật tuyệt.^ ^
- Uchihori: kẻ luôn mồi chài con trai, bị các bạn cho là quả bom cần tránh xa, lúc đầu tớ cũng thấy ghét nhân vật này nhưng về sau lại nhìn thấy nét đáng yêu của cô bạn này.
Trong phim còn rất nhiều nhân vật khác nữa, nhưng thực sự là tớ không nhớ được hết.:(
Tuy tiết tấu phim hơi chậm nhưng tớ thấy nó không nhàm chám và buồn ngủ chút nào cả.
Một bộ phim không chỉ là món quà dành riêng cho những học sinh cuối cấp mà nó còn thích hợp cho những ai yêu quí, trân trong cái thời học sinh ngây thơ, trong sáng đó.

PS: Đây là lần đầu tiên mình viết cảm nhân nhiều như vậy.:">
Với cách thể hiện của 2 nhân vật chính trong phim, có khá nhiều người ngộ nhận Takako và Nishiwaki yêu nhau, nhưng...(mọi người xem sẽ rõ). :D

HH
09-06-2010, 02:36 PM
Trong này khoái cái đoạn mà Takami rủ Uchihori đi chơi vì cô này "dám chia rẽ tình yêu!!!", xong rồi thì kết quả là hai người lại tâm đầu ý hợp á, đểu ơi là đểu =)) =))

Phim này thích nhất nhân vật Toda nè, một người làm ra vẻ lạnh lùng cool cool nhưng thật ra lại có rất nhiều tâm sự :) Tình bạn của bộ ba Anna - Takako - Miwako thật là đáng yêu, "bùa may mắn" mà Anna gửi về cho hai cô bạn của mình cũng thật đáng yêu nữa :aha:

Thật sự thích bài hát trong phim, nhưng ước gì nó đừng có hát là "baby", bạn bè ai gọi nhau "baby" thế kia, kỳ quá :hurry:

Phim này là một phim hay :"> Nhẹ nhàng và đáng yêu, giản dị. Nhưng mà nói về tổng thể thì vẫn thích Tennen kokekkou hơn, vì phim kia ấn tượng nhiều cảnh quay hơn phim này :-?

Taki_chan
09-06-2010, 04:09 PM
Có cả cái chị ở poster trong Yamada Tarou- phim có Nino và Sho đóng nưã :D.

fablepc
09-06-2010, 05:06 PM
HH: Trong này khoái cái đoạn mà Takami rủ Uchihori đi chơi vì cô này "dám chia rẽ tình yêu!!!", xong rồi thì kết quả là hai người lại tâm đầu ý hợp á, đểu ơi là đểu

Đúng là cái đoạn đấy đểu thật, nhưng chính đoạn đó làm tớ thấy Uchihori trở về là một học sinh đấy. :D

Taki_kun: Có cả cái chị ở poster trong Yamada Tarou- phim có Nino và Sho
Đúng là Tabe Mikako đóng trong phim đấy, ngoài ra còn đóng trong cả Yasuko to Kenji nữa. Nhưng ở hai drama này Tabe Mikako đều diễn hơi thái quá.Tớ thấy trong Night time picnic diễn hay hơn.^ ^

tea_tea
09-06-2010, 06:16 PM
Tabe Mikako cùng công ty quản lý với Miyazaki Aoi =)). Cũng đóng asadora của NHK (năm ngoái thì phải :-?) tên là Tsubasa :D

Down trước, xem dần ^^

Thanks subteam :))

fablepc
14-06-2010, 12:04 AM
Night time picnic thu hút mình không chỉ vì kịch bản, lối diễn xuất tự nhiên hơi phóng đại một chút của Rika khi diễn vai Juliet cho các bạn xem, sự tượng tưởng của cậu bạn ưa bóng đêm khi nhìn thấy kẻ "dám chia rẽ tình cảm"( như HH nói) một lần nữa phá đám.Một trong những điều mình thích ở bộ phim chính là âm nhạc. Phim sử dụng 3 ca khúc khá hay:
REMEDIOS - True Friends
Chiwata Hidenori - Yoru no picnic
Ca khúc cuối phim mình không nhớ tên lắm. :D
Đến cuối phim khi nghe thấy True Friends vang lên, thật sự có một cảm giác đặc biệt, quen thuộc đâu đó.

fablepc
14-06-2010, 12:06 AM
Đây là bài hát gần cuối phim:


http://www.youtube.com/watch?v=l6_rDu28dYM

fablepc
27-05-2011, 07:52 PM
Bài hát cuối của phim:


Monkey Majik - Futari

Bản này có một số cảnh quay của phim


http://www.youtube.com/watch?v=IriAlD_RXTA

Bản live ^ ^


http://www.youtube.com/watch?v=AI9gHYIz67I

Tiff_kool
05-10-2012, 09:01 PM
Một bộ phim chậm, nhẹ nhàng đúng chất Nhật nhưng lại vô cùng thú vị. Đơn giản chỉ là 1 buổi đi bộ do trường tổ chức, làm mình nhớ đến thời học sinh cũng hay cắm trại, dã ngoại thế này, cũng có những người bạn nhí nhố, cũng để mắt đến ai đó .v.v.v Luc đầu cứ nghĩ Takako và Nishiwaki thích nhau mà ko dám nói, ai dè 2 bạn í có chuyện khó nói thật :) Mình rất thích những bộ phim thế này.

darkG
16-10-2012, 12:16 AM
Phim tưởng chậm mà thấy xem vèo một cái là hết mất rồi :60-xd:
cảm ơn các bác subteam nhé!!
phim này đáng yêu lắm, đáng yêu cực kì luôn, nhân vật nào cũng đáng yêu hết :be_eaten:
em xem mà cứ ngồi tủm tỉm cười suốt thôi :aha:

thao33
27-10-2012, 05:01 AM
Lâu rồi mình cũng mới vào viết đôi dòng cảm nhận vì cũng mới xem lại phim. Nhưng lần này cảm xúc đã khác lần trước..

Lần này mình cảm nhận rõ cái sự đi bộ của phim. 80km? Nhiều hay ít? thời gian 1 ngày? Nhiều hay ít? Không ai trả lời được. Có những chuyện bị chúng ta chôn vùi trong sâu thẳm rồi, nhưng lại vẫn không thể bỏ nó đi được, không thể ném vèo cái bay mất hút. Mà nếu chỉ chôn vùi thì sẽ có lúc nó bị đào lên. Chuyện Takako và Nishiwaki là hai anh em cũng như thế. Họ sợ đối mặt với hiện thực và luôn nghĩ người kia ghét mình lắm. Chẳng ai nghĩ rằng đối phương cũng như mình, cũng yếu đuối, nhỏ bé và mong muốn hòa bình, mong được làm lành. Và họ giống nhau nên cả hai cùng chọn cách im lặng. Toda nói rằng cả 2 thật bướng bỉnh, theo mình thì chỉ là họ không biết phải cư xử thế nào, không biết bắt đầu ra sao cả. Vậy thôi.

Vậy tại sao lại đi bộ? Có phải vì đi bộ sẽ khiến người ta mở lòng hơn. Nếu hai người ngồi cạnh nhau mà không nói gì thì thật khó chịu phải không? Sự im lặng chết người, bầu không khí ngột ngạt và không lối thoát. Nhưng đi bộ sẽ khá hơn chăng? Ít ra nếu chân tay phải vận động thì cái đầu sẽ không phải cảm thấy quá mệt mỏi để nghĩ rằng : làm sao để bắt đầu? Nên nói những gì? Người ta nghĩ về mình thế nào?

Mình cảm thấy bộ phim chứa đựng nhiều điều hơn tình bạn và câu chuyện anh em cùng cha khác mẹ. Có điều đến giờ thì mình chỉ có thể cảm nhận được bấy nhiêu đây thôi. :) Hi vọng một thời gian nữa có cơ hội xem lại, mình sẽ vỡ ra thêm chút nữa. :">

A a a a a a, thật sự cũng muốn được đi bộ thế này :45-shy: