PDA

View Full Version : [2006][M][JPN Fansubs] さくらん Sakuran ~ Độc hoa nữ | Khuyến cáo là khán giả dưới 18 tuổi không nên coi!!!



Jisa
12-06-2010, 01:22 AM
*Đã kiểm lại link 6/1/21. Nếu links hỏng xin liên lạc HH (https://japanest.com/forum/member.php?u=39080) để re-up.*


https://manazuru.files.wordpress.com/2021/01/sakuran.jpg



- Vào triều đại Shogun, các geisha đóng một vai trò khá quan trọng trong các cuộc giao tiếp xã hội. Các tay nhà giàu, các vị quan lớn đều tìm đến các kỹ viện để giải khuây. Các geisha muốn trở nên nổi tiếng thì phải có một bản lĩnh riêng vì thời ấy có hằng hà sa số geisha muốn tạo một tương lai chói sáng cho bản thân.
Năm 8 tuổi Kiyoha bị đưa đến một kỹ viện nổi tiếng. Cô đã nhiều lần tìm cách trốn thoát nhưng không thành. Thấm thoát thời gian trôi đi, đến năm Kiyoha 17 tuổi, cô là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, là một geisha có tiếng tăm. Nhưng liệu rồi số phận geisha của Kiyoha sẽ đi đâu trong một cái xã hội đầy đen tối lúc bấy giờ.

- Nếu như khán giả điện ảnh từng biết đến Hồi ức của Geisha thì người Nhật có Sakuran ~ kể về cuộc đời của Geisha, dù 1 bên là tiểu thuyết chuyển thể, còn 1 bên là từ nguyên tác manga cùng tên của mangaka Moyoco Anno được dàn dựng bởi nữ đạo diễn Mika Ninagawa. Bộ phim lột tả 1 góc nhìn khác về cách sống cũng như quan niệm xã hội Nhật Bản một thời. Tại Việt Nam, 1 số web liệt phim này là phim cấp 3, xin nói rõ rằng : đây là 1 tác phẩm nghệ thuật hẳn hoi, dù phim có vài cảnh "thật", bạn nên cân nhắc.
Chứng nhận độ tuổi xem phim :


Germany : 12 | South Korea : 18 | Taiwan : R-12 | Japan : PG-12 | UK : 15 | Singapore : R21 | Vietnam : 16 (theo Jisa =)))



Đạo diễn: Ninagawa Mika
Diễn viên: Tsuchiya Anna, Shiina Kippei, Narimiya Hiroki, Kimura Yoshino
Nhà sản xuất: ASMIK-ACE
Độ dài: 111 phút

JPN Fansubs
Project leader : Jisa
Translator : redhair
Editor : Jisa
Typesetter : seiranchan
Lyric translator : dale_kl
Kara-timer : Tasaki
KFX : seiranchan
QC : Jisa
Encoder : Riamy
Designer : Jisa

Download
Megaupload
CD1 (http://www.megaupload.com/?d=MR2EEDGM) CD2 (http://www.megaupload.com/?d=R1582L8X)
MediaFire
CD1 001 (http://www.mediafire.com/?2mtrzwfawnk) 002 (http://www.mediafire.com/?wmmadza2ynt) 003 (http://www.mediafire.com/?dbzmi2rmtm4)
CD2 001 (http://www.mediafire.com/?wu0gzdzjdmv) 002 (http://www.mediafire.com/?momawewby2k) 003 (http://www.mediafire.com/?qyu0ykmzd2h)

lena_sano
12-06-2010, 11:49 AM
Sis ơi, cho em hỏi chút.

Sao Memoirs of a Geisha lại là của điện ảnh Trung Quốc ạ? Em nghĩ nó là film của Hollywood đấy chứ. Trong film đấy có cả bé Suzuka Ohgo đóng vai Sayuri hồi nhỏ mà.

Onion Club
12-06-2010, 12:13 PM
geisha với oiran khác nhau mà :jogging:

Jisa
12-06-2010, 01:49 PM
Sis ơi, cho em hỏi chút.

Sao Memoirs of a Geisha lại là của điện ảnh Trung Quốc ạ? Em nghĩ nó là film của Hollywood đấy chứ. Trong film đấy có cả bé Suzuka Ohgo đóng vai Sayuri hồi nhỏ mà.
vì dàn staff của phim này hầu hết là người Trung Quốc, 3 diễn viên chính và đạo diễn đều là người Trung Quốc, nhiêu đây cũng đủ nói là phim Trung Quốc rồi, chỉ là phía USA phát hành thôi bạn à.

KHA
12-06-2010, 02:01 PM
vì dàn staff của phim này hầu hết là người Trung Quốc, 3 diễn viên chính và đạo diễn đều là người Trung Quốc, nhiêu đây cũng đủ nói là phim Trung Quốc rồi, chỉ là phía USA phát hành thôi bạn à.

Chính xác đó là phim của Hollywood được đạo diễn bởi Rob Marshall, biên kịch cũng là người Mỹ luôn. Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Arthur Golden. Nếu là phim Tàu thì ko bao giờ phim lại nói toàn tiếng Anh em ah.

http://movies.yahoo.com/movie/1808405115/info

Diễn viên chính thì chỉ có Trương Tử Di là người Hoa. Ken Watanabe là người Nhật, Dương Tử Quỳnh là người Malaysia, Củng Lợi là diễn viên phụ...

Jisa
12-06-2010, 02:07 PM
ơ thế thì để em sửa, dù sao phim đó chưa coi nên cũng chả quan tâm lắm :D
mà buchou à, Chương Tử Di nhá :))

kalanhikov
12-06-2010, 02:08 PM
Chuẩn đấy
http://www.imdb.com/title/tt0397535/
Nếu là phim Trung Quốc thì cái title trên internet movie datebase sẽ phải có tên phiên âm tiếng Trung nữa, đằng này lại ko có.

sess
12-06-2010, 02:23 PM
hê hê phim này hấp dẫn đây :wow: yêu bợn Jisa nhá :iuiu:

Seichan1188
12-06-2010, 02:27 PM
Phim này có xem qua rồi ^^. Tuy đề tài khá buồn nhưng nhạc và tiết tấu của nó lại có gì đó rất vui tươi, có chút trào phúng nữa. Thích tính cách của Kiyoha, tinh quái, lém lỉnh, bản lĩnh, lạc quan, nhưng vẫn rất trẻ con, trong sáng. Thích cả tình cảm của Kiyoha với anh gì giúp việc trong kỹ viện (coi lâu quên rồi), chẳng có gì ngọt ngào cả, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi ^^

Mà đúng là nó khác hẳn cái Hồi ức Geisha, chỉn chu và ấn tượng hơn hẳn. Khai thác rất sâu, mang một phong cách rất riêng, rất "Nhật" (hết vốn từ để diễn tả >"<). Cái phim Hồi ức Geisha nó chỉ màu mè vậy thôi chứ có mang được cái hồn của Nhật đâu mà :frozesweat:

Tuy nhiên, đúng là xem phim này phải phát sốt với những cảnh nóng 8-}. Ai ko quen (như tớ nè =(() dễ shock đấy 8-} (tớ >20 rồi :be_eaten:).

miyuki
13-06-2010, 12:43 AM
À tớ coi phim này cũng lâu rồi! Cách đây hơn 1 năm thì phải! Công nhận dàn DV quá đẹp, diễn xuất chuyên nghiệp và đúng là phim thuần nghệ thuật chứ không nhảm nhí như Hồi ức 1 Geisha!
Và đúng là phim này không có đề cập tới Geisha mà là Oiran (những người bán hoa chính cống), còn Geisha thì dù sao cũng vẫn còn được liệt vào hàng nghệ nhân!

|Haru|
13-06-2010, 12:57 AM
Phim này hay, các cảnh quay thực sự rất đẹp, nhạc cũng rất hay nữa. Kiyoha cực kì cá tính, làm mình nhớ tới Miki trong fim JIN (thật ra là ngược lại vì Sakuran xem trước JIN =)) ).
Nhưng vấn đề là trong fim này họ đâu fải là geisha 8-} Hồi ức geisha kia thì ko xem và nghe nói fim đó đã góp fần làm sai lệch đi định nghĩa về geisha =.=

dale_kl
13-06-2010, 01:10 AM
bạn Nga chưa đủ tuổi nhá =))

(vẫn thắc mắc, cái MW chả có h à cũng 1+, còn cái này "có j" nhiều vậy mà sao chỉ có 16+) =))

cái này phải cỡ 22+ mới dc xem :))

fantasy
13-06-2010, 01:20 AM
Cái poster nhìn thu hút quá.
Mình ... nên coi thôi khì khì.

kalanhikov
13-06-2010, 02:17 AM
Các bạn hẳn đã biết nhiều chưa mà có vẻ chê Memoirs of a Geisha thế? Mình ko thích Chương Tử Di nhưng phải công nhận diễn xuất của nữ diễn viên là tốt trong phim đấy. Hơn nữa phong cách làm phim Hollywood khác hẳn Nhật Bản. Nếu làm giống như phim Nhật thì thà quẳng béng tiền đầu tư cho dân Nhật làm cho lành, việc gì phải tốn công.
Nếu bạn nào đã xem "Letters from Iwo Jima" và "Flags of Our Fathers" cùng một đạo diễn Clint Eastwood sẽ hiểu cùng một cuộc chiến tranh mà có hai cách nhìn không giống nhau.
Thế mà đây, một đằng là geisha một đằng là oiran, hai đoàn làm phim khác nhau, thời đại trong phim cũng khác nhau mà đem lên bàn cân so sánh với nhau, rồi chê Memoirs of a Geisha.
Hình như chỉ vì cái mác dưới 18 tuổi ko nên xem mà các bạn mới để ý thì phải. Phim này chỉ đáng 15+ là cùng.

Seichan1188
13-06-2010, 02:48 AM
^

Cái này muốn nói 1 chút. Chỉ cần xem đủ 2 phim và biết cảm nhận thì có thể so sánh rồi, biết nhiều là biết cái gì nữa hả bạn? Chuyện ngoài lề?

Ừ cá nhân tớ thì vẫn biết Hollywood làm phim phong cách khác hẳn châu Á, làm phim cho người Mỹ xem mà. Nhưng họ lại cứ hay lấy bối cảnh về các nước châu Á, thế nhưng nd phim lại muốn nói tới chuyện khác. Mà đã có đề tài giống nhau thì so sánh là chuyện thường, làm sao tránh khỏi.

Cá nhân tớ, tớ không thích dạng phim kiểu này, vì nó thường chỉ có cái vỏ là giông giống còn cái ruột thì bị Mỹ hóa rồi. À, ko có ý nói Mỹ hóa là ko tốt nhé, có điều thích người nước nào làm phim về nước đó hơn, vì tớ tìm đến phim nước nào là vì muốn hiểu phong cách/cuộc sống/văn hóa của họ cơ mà.

Phim này mà 15+ á? 8-}. 20+ còn thấy chưa đủ đây 8-}. Còn Hồi ức Geisha thì chẳng có gì cả, ai xem cũng dc.

Niets
13-06-2010, 05:54 AM
Tại hạ vừa xem xong Sakuran. Qua phim tại hạ nhận ra khao khát tự do, tình yêu, ham muốn che chở, yêu thương,và muốn được che chở yêu thương của những oiran xưa (mà chắc ít nhiều cũng đúng với cơ số những người buộc, bị bắt buộc bán thân hiện nay). Mỗ chỉ hiểu đc vậy, còn thấu hiểu hoàn toàn nỗi đau, tâm sự trong tâm hồn của họ thì chắc là còn lâu.

Còn so sánh với Memoirs of a Geisha thì thú thật, mình đã xem phim ấy 3 lần, nhưng vẫn không nhớ đc nội dung phim.:ask:. Trong khi đứa bạn mỗ, nó xem có 1 lần, khóc ròng, buồn mất mấy hôm :alone: Thế nên là mình nhận ra là, người ta hiểu phim hay không tùy từng độ tuổi, tâm trạng, giới tính, thời điểm xem... Xem 1 phim lúc 12 tuổi và xem nó lúc 20, 30, 40 tuổi cho ta cảm nhận khác nhau. Việc gán quy định tuổi xem phim, ờ thì nhằm bảo vệ con trẻ trước những nguy hiểm của cuộc sống. Nhưng đối với những đứa phát triển nhận thức, cảm xúc, trí tuệ sớm hơn đám cùng tuổi, knong đươc xem coi như là thiệt thòi. Thiệt thòi là vì tụi nó mất cơ hội hiểu cuộc sống xung quanh rõ hơn, thế thôi.

kalanhikov
13-06-2010, 12:24 PM
Bạn chê hồi ức geisha chỉ màu mè ko nêu lên được cái hồn của Nhật vậy bạn có chắc bạn nắm được cái hồn của Nhật, bạn hiểu rõ văn hóa Nhật? Mình thì mình chả hiểu văn hóa Nhật rồi, nhưng đến cả người dân Nhật, những người trực tiếp trải qua cuộc sống ở thời đại trong phim, còn chưa chắc đã dám phê bình hùng hồn thế. Ít nhất cũng nên tôn trọng công sức cả đoàn làm phim bỏ ra là rất lớn, ko phải kinh phí đâu, mà là quá trình luyện tập để có thể diễn xuất như một geisha thực thụ.
Mình thì mình thấy phim hay thì xem, chủ yếu lướt qua cái nội dung, dàn diễn viên, nếu thấy ổn thì down về, ko để ý là nước nào làm. Nước này làm phim về nước khác thì coi như thêm cái nhìn khác, mới mẻ. Cái này là do sở thích mỗi người.
Mình đã xem thể loại còn hơn thế này mà chỉ mác 18+ nên với mình phim này chỉ 15+ thôi.

jewelpham
13-06-2010, 02:24 PM
Mình chỉ coi manga chứ chưa coi phim. Nhưng manga này, thật sự làm mình suy nghĩ rất nhiều. Sakuran như một hình ảnh về đời sống kỹ nữ của Nhật thời xưa, họ không có lối thoát nào ngoài cái chết. Cuộc sống của họ luẩn quẩn trong khu kỹ viện ấy. Đến bây h, mình vẫn còn rất ấn tượng với lời nói của nữ nhân vật chính trong manga ở kết truyện: "Tôi chẳng còn chỗ nào để đi cả. Vì thế, tôi trở lại thôi."

selena36
13-06-2010, 02:49 PM
dán cái mác 18+ quá bằng quảng cáo cho dân dưới 18 xông vào xem. càng cấm càng xem mà :crisp: Tớ chỉ đùa vậy thôi chứ cái này ai mà kiểm soát được, bàn dân tự giác là chính :hehe:



Thôi ai xem phim thấy hay chỗ nào thì comment vậy thôi chứ cãi nhau làm cái gì. Nói chung mỗi người một quan điểm, người thấy hay người thấy dở. Ai bắt buộc được. Tớ thấy mấy phim mọi người khen hay mà đưa tớ xem tớ thấy dở òm. Do sở thích mà. :ghost:

hanhhoi
13-06-2010, 02:56 PM
Phim Nhật ở Châu á thì đúng là đỉnh thật nhưng nếu so với phim do Mỹ làm thì vẫn chưa đủ trình đâu...

Jisa
13-06-2010, 03:14 PM
Phim Nhật ở Châu á thì đúng là đỉnh thật nhưng nếu so với phim do Mỹ làm thì vẫn chưa đủ trình đâu...
câu này thì vô duyên :-"
khối phim của Nhật đã vinh danh thế giới, không thiếu những đạo diễn người Nhật khiến cả Hollywood và thế giới nghiêng mình ngưỡng mộ. Trình gì ở đây? Kỹ xảo hay diễn xuất hay kịch bản phim?

@Việc gắn mác giới hạn tuổi là điều phải làm, còn bạn có theo ko thì tùy :)

kazehikaru
13-06-2010, 07:25 PM
Tối qua còn thấy 1 trang, mà giờ đã nhảy lên 3 trang rùi nhỡ ;))
Nói về văn hóa lịch sử Nhật, tớ không biết nhiều, nhưng xem truyện tranh thì cảm thấy thích nhất là 2 đề tài: samurai và kỹ nữ (chắc do ảnh hưởng của Kaze Hikaru á ^^). Vậy nên thấy Sakuran là bay vô down (+ xem) liền :D
Vì comment tiết lộ quá nhiều thứ + nói quá nhiều chiện nên bỏ vô spoiler cho ai chưa xem thì không bị mất hứng nhá :)

Trước tiên là nói về Sakuran, tớ thích part 1 hơn part 2, dù theo tớ nghĩ thì 2 part này bị chia ra vì raw nó vậy thui. Lí do là part 1 có cái gì đó cuốn hút tớ hơn hẳn. Còn part 2 thì từ ngay sau đoạn Takao chết và Kyoha lên làm Oiran thì tớ cảm giác là kết thúc đã hiện sờ sờ trước mắt rồi :))

Tớ thật sự không thích kết của phim này, vì nếu để tớ chọn tớ vẫn sẽ để Kyoha lấy ông Samurai gì đó, còn Kyoha và anh kia thì kiểu như hiểu lòng nhau 1 cách thầm lặng mà thôi. Bởi vì cái kết quá đẹp và tươi sáng khiến tớ thấy hơi... hụt hẫng. Nếu có thể dễ dàng bỏ trốn như thế thì Kyoha, một cô gái cá tính như thế sao không bỏ trốn ngay từ đầu? Chẳng lẽ cô ở cái chốn đó chỉ để chờ chàng "Bạch mã hoàng tử" của mình tới. Nếu vậy sao không ra ngoài kiếm "Bạch mã hoàng tử" luôn cho khỏe? ^^ Nhưng đó là cảm nhận chủ quan của tớ thôi. Theo những gì tớ biết về giới kỹ nữ từ trước đến giờ, cuộc sống của họ không có màu hồng như vậy, từ đầu đến cuối. Những ai may mắn lắm mới được chuộc thân, còn người chuộc thân là ai, cuộc sống sao này ra sao thì lại là một câu chuyện khác. Đôi lúc tớ còn nghĩ với thân phận và nỗi đau đó, họ chỉ cần được yêu và yêu lại, dù không đến với nhau thì cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Vì có mấy kỹ nữ tìm được người mình yêu và thật sự yêu mình đâu.

Nhưng kết lại, Sakuran vẫn có thể được tớ cho vào list có ấn tượng. Vì đây gần như là bộ phim nói về kỹ nữ đầu tiên tớ coi mà có cảm xúc như vầy. Tới đây thì nói về hồi ức của một geisha 1 tí nhen ^^. Tất nhiên việc so sánh 2 phim là không nên, vì nhà làm phim khác nhau, gu xem phim khác nhau, rồi cả độ tuổi xem này kia cũng có tác động tùm lum hết, hàng tỉ thứ khác nữa. Nhưng giống như bún bò huế của Huế ăn cay thiệt là cay, mang vô Sài Gòn người ta làm cho bớt cay đi, hợp với khẩu vị đa số hơn, chắc không ai nói bún bò Huế của Sài Gòn dở hơn ở Huế hết á, người ta chỉ nói thích vị này hơn vị kia thui :) Hồi ức của 1 geisha tớ xem lần đầu cách đây khoảng 5 năm, không hiểu và ấn tượng gì hết, 1 năm sau đó, tớ đọc bản truyện và xem lại 1 lần nữa, lúc này đã hiểu nhưng vẫn không thấy thích lắm. Tớ không chắc tại sao, có thể vì lúc đó tớ còn non trẻ? :D Nhưng 5 năm trước và cho tới tận hôm nay, lần nào xem The Last Samurai cũng khiến tớ rất xúc động. Đó chính là những gì tớ nghĩ. Có lẽ có nhiều thứ nói dài dòng văn tự vậy chớ cũng đều là biện minh cho cảm xúc của mình, ý thức của mình. Nhưng tớ vẫn nghĩ điều đó không có gì sai, vì khi coi phim thì có quyền bày tỏ ý kiến và thích hay không thích 1 cái gì đó mà :D

Túm lại, tớ thích xem Sakuran hơn vì chủ quan tớ thấy nó hay hơn (chủ quan thui nhá). Chứ không phải vì "Hồi ức một geisha" là phim dở hơn.

cicile
14-06-2010, 08:53 PM
xem xong ùi, có mấy đoạn đầu là hot thui, về sau bt, mà sao J trg bloody monday lại đóng vai sở khanh :))

nhưng công nhận là phim hay và nh` ý nghĩa, thik hình tượng cá vàng :X

thik cái mặt kyoha kinh khủng :X :X :X :X :X

Jisa
14-06-2010, 09:25 PM
có ai đã nhìn thấy bạn Oguri Shun ko thế =))

aopisi
14-06-2010, 09:35 PM
@ Jisa: tôi không ngờ cô cũng làm được film xã hội cao thế này. Nhưng mà chắc cơ bản là vì nó HOT =))
Bạn Oguri gánh hai mẹt hoa trông hợp phết đấy, mặt rõ farmer =))
Anw thì tui thấy film này hay nhưng kết thúc lãng xẹt. Thik hình ảnh chậu cá vàng, và thik hình ảnh lúc Kiyoha ngồi dưới cây hoa đỏ rực mà nói "Tôi không bị bắt..." Chỉ là cảm tính, nhưng thấy thik thui :D

kazehikaru
14-06-2010, 11:07 PM
Tính nói cái vụ anh Shun mà quên mất, lúc ảnh cầm bông tặng chi kia cười ngu ngơ đã biết là ảnh rùi mà mình còn sợ ko phải, coi lại 2 3 lần mới dám chắc. Hồi đó có qua nhà Shun bên DAN coi, thấy mấy bạn bên đó suốt ngày kiu ca là ảnh cứ hay nhận mấy cái vai xuất hiện xíu xiu rùi biến mất, mà mình chưa được biết, giờ thì đã biết :))

@aopisi: hình ảnh chậu cá vàng mình thấy xuyên suốt cả phim luôn ấy, từ chậu cá vàng trên cánh cổng, đến chậu cá vàng nuôi trong nhà, có nhiều đoạn quay qua chậu cá vàng nữa kìa ;)) aopisi nói mình mới nhớ :D

meomun_xu
14-06-2010, 11:14 PM
trời vậy mà mình tưởng mình nhìn lầm, ko ngờ đó là Shun thiệt chứ :frozesweat:

lena_sano
15-06-2010, 01:30 PM
:D Mình mới đầu nhìn không tin vào mắt mình là anh Shun đóng vai ấy cơ, nhìn đúng chất farmer cơ, cười ngố không chịu được. Ban đầu còn tưởng hay đây là thủa hàn lâm của anh ý mới chợt nhớ ra phim nì làm năm 2006.

Chị Anne Tsuchiya trong phim này đóng đạt thật, thích ánh mắt của chị ấy ghê.

sess
15-06-2010, 02:13 PM
Cảnh Takao chết thiệt là :runrun: máu gì... ko giống chút nào :khec: cứ như nước canh rau dền í :))

vance
15-06-2010, 10:51 PM
Mọi người có thấy anh chàngi đóng vai người đã phản bội Kyoha ở đoạn đầu phim rất giống với anh chàng đóng cùng Shun trong Gokusen 1 không?

meomun_xu
15-06-2010, 11:10 PM
Mọi người có thấy anh chàngi đóng vai người đã phản bội Kyoha ở đoạn đầu phim rất giống với anh chàng đóng cùng Shun trong Gokusen 1 không?

anh đó đóng trong Nana phần 1, và Bloody Monday nữa đấy bạn:crisp:

cafechocolate
16-06-2010, 02:12 PM
Cái poster nhìn đẹp quá, trông thật là huyền ảo nhưng có vẻ buồn.

jiz
18-06-2010, 05:35 AM
Mọi người có thấy anh chàngi đóng vai người đã phản bội Kyoha ở đoạn đầu phim rất giống với anh chàng đóng cùng Shun trong Gokusen 1 không?

chả a ý thì ai :))
Narimiya Hiroki :x

Vừa xem xong fim.
Lâu lắm rồi mới thấy 1 movie Nhật hay đến thế :x
JPN, arigatou!

hotarubi
19-06-2010, 07:27 AM
Trong phim còn có 1 diễn viên nổi tiếng nữa là anh chàng giúp việc ở lầu xanh đó. Vai này do Masanobu Ando đóng đó. Nếu bạn nào có coi Battle Royale thì chắc biết diễn viên này, dóng vai Kazuo máu lạnh rất đạt. Dạo này anh này con đóng phim Mai Lan Phương nữa đó.

tinhcauaoanh
29-08-2010, 01:23 AM
mình chưa xem phim này.khong biết có hay không nữa.nhg poster quá ấn tượng lun. có bạn nói là phim Mĩ đỉnh hon của Nhật.nhg đúng là mình là ng hơi cổ hủ thì phải.nên nhìu khi mình thik phim của Nhật hơn.vì nó có gì đấy kín đáo.nó thể hiện nội tâm.nó khác với cách làm phim của Mĩ.nhu mình đã xem phim chú chó Hachi của Nhật.thật là một phim hay và cảm động.vừa xem phim vùa cầm cuộn giấy lun.:aha::aha::aha::aha:nhg khi xem phim của Mĩ làm lại dù là có diễn viên nổi tiếng của Mĩ.nhg mình tắt lun.vì thấy nó không có cái gì đó rất riêng chi có đc ở phim do Nhật làm.:big_ love:

tinhcauaoanh
29-08-2010, 04:53 PM
trùi phim nì mà mấy bạn nói là 15+ cũng đc.hix.như vậy đầu đọc bọn 15+ quá ah.mình mới xem nhg nhìn mãi không thấy có shun ah? ở đâu vây.:uhm::uhm::uhm: trùi xem trong phim nì thấy màu sắc trong phim luôn nhuốm màu đó.thật tang tóc.nhg mình không thik mấy bộ kimono của mấy cô kĩ nữ lắm. trời trong phim J đẹp trai mê hồn lun.nhìn cạo đầu vẫn đẹp trai wa ah:big_ love: nhg phim này mình thấy cuối cùng nhân vật nữ vẫn trốn đi đc cùng vói ng" iu.quan tâm đến cô.thik cả ng giúp việc lun.cách anh ý quan tâm cô ấy thiệt hay.và cũng thik cả ông chủ già mà chết khi đến vói cô kĩ nữ. mình chưa nắm hết nhg ý nghĩ sâu xa của phim nhg trong phim đề cập đến hoa của cây anh đào.nó nhu là hy vọng đã đến với cô kĩ nữ.hình ảnh bông hoa thật đẹp.đúng là màu đỏ là trong phim lun tạo nên vẻ gì đấy.....:ghost::ghost:

panhchan_88
09-09-2010, 11:52 PM
Vừa xem xong phim. Dù phim này nói đến thân phận của các cô gái lầu xanh xưa kia, rất nhiều cay đắng và nhiều lúc k còn lối thoát. Dù chưa thật sự hiểu rõ tất cả hàm ý của phim muốn nói, nhưng xem xong phim vẫn thấy vui vui, bởi dù sao kết thúc phim cũng là kết thúc mở và hứa hẹn 1 tương lai phía trước dành cho Kiyoha.

Quả thật phim này hình ảnh quá đẹp. Rất kết cảnh cuối cùng, khi hai người chạy trên cánh đòng hoa vàng, phía xa xa là hàng hoa anh đào nở rực rỡ...

Trước đây mình cũng đã thích kimono của Nhât rồi, nhưng xem những bức ảnh mấy cô diễn viên ngày nay chụp thì thấy trông bộ kimono có vẻ hơi cứng. Nhưng công nhận mấy bộ kimono trong phim này đẹp thật đấy. Màu sắc rất tươi, và trông cũng quyến rũ nữa.

Azuma Sawada
10-09-2010, 01:54 AM
ehhh...
đã từng coi bản Eng sub...vấn đề là chất lượng bản ấy ko tốt tý nào ( tệ thê thảm)
nhìn thấy vietsub mà như mèo thấy mỡ

dưng mà :((
link die ôi :((
up lại hộ Azu với

thèm xem
thèm xem

Jisa
10-09-2010, 02:19 AM
dưng mà :((
link die ôi :((
up lại hộ Azu với

link bình thường chứ có bị gì đâu mà bảo up lại :|

_kikio_
10-09-2010, 02:36 AM
phim này hay đó bạn.

Yasha
10-09-2010, 05:35 PM
Mình đã coi xong phim.
Diễn xuất của chị Anna thật sự rất hay.
Nhưng cái mình muốn nói là cái ending của phim.
Khi xem thì bạn nghĩ là đây là happy ending nhưng nói là kết thúc mở thì đúng hơn nếu nhìn sâu hơn thì những cảnh gần cuối phim là cô bé hầu Kyoha nằm mơ và bảo rẳng thấy Kyoha đi và sẽ chết. Đến khi Kyoha bỏ trốn cùng Seiji rồi ông chủ đã giận giữ rồi bảo sẽ giết, còn vị lãnh chúa samurai nữa. Và đoạn con mèo vồ con cá vàng thì cô bé hầu phát hiện cứu kịp thời và cô bé đã nói "Mày biết đây là nơi duy nhất cho mày sống mà".
Đó có phải chỉ là tình tiết thế thôi hay là điềm báo trước!!
Kết thúc phim khá nhẹ nhàng nhưng khi xem xong phim thì mình lại có cảm giác rất buồn.
P/s: Ai có link coi manga của phim này thì share với nha!!!!!!:aha:

Dưa Hấu
13-03-2011, 11:18 AM
Mình thích nhạc phim này quá mà Google sensei toàn cho ra kết quả của Card Captor Sakura, hic hic hu! :crybaby:
Màu sắc và hình tượng phim đẹp, những cảnh "cần thiết" đều kĩ lưỡng, chẳng có gì để xếp vào cấp 3 cả.
Thích cái mặt của Shun tợn, đóng mấy vai quần chúng dễ thương quá đi. =)) Chắc có Nariyama bạn hiền nên vào bán bông đấy. :))

†Gen†
13-03-2011, 04:07 PM
tình hình là coi xong roài !
hay cực!Có rất nhiều điều để nói về bộ phim này!Cảm xúc nhất thời hỗn lạon nên chưa nói ra được :">
Ra đúng anh bán bông là Shun!Còn tưởng mình nhầm!Vì xuất hiện đâu có 2 s =))

Kira Kira
08-08-2011, 04:11 PM
Mình đọc manga trước, sau mới được xem phim. Là ý kiến riêng của mình thôi, nhưng mình k thích phim này. Cqcs góc quay có cảm giác hơi "phẳng" quá, cảm giác hơi bó buộc chật chội, chưa dứt ra được khỏi cái khung manga. Đoạn trao cái trâm trong phim cũng khôg thể hiện được nỗi ganh ghét của người xung quanh đối với Kyoha như trong nguyên tác. Đấy là còn chưa kể phim cũng cắt mất những phần nói về Oiran đã từng bảo bọc cho Kyoha, biến nhân vật này trở thành một người đàn bà có phần hợm hĩnh và mờ nhạt, mặc dù trong manga Oiran này phải nói là một nhân vật khá quan trọng đánh dấu mốc cuộc đời cho Kyoha. Trên hết là cái kết. Mình đã bị ấn tượng mạnh với cái kết bi ai trong manga nên kết phim mình k thích được. Thật sự là mình khuyên các bạn nên xem phim trước rồi mới đọc nguyên tác, nếu không sẽ cảm thấy manga lấn át phim như mình đây. Nếu mình được xem phim trước, chắc hẳn mình đã thích bộ phim này hơn nhiều. Tất nhiên cái này cũng chỉ là ý kiến của riêng mình, mong mọi người đừng ném đá :)

Sayuri_chan
11-08-2011, 09:14 PM
Vừa xem xong phim ;))


Vietnam : 16 (theo Jisa =)))

Tớ nghĩ là với phim này chưa đến 16 tuổi thì vẫn có nhiều em bé coi đấy =))

Tớ không thật sự hiểu rõ hàm ý của phim muốn nói, nhưng xem xong phim tớ thấy ấn tượng với cá tính mạnh mẽ và kiêu kỳ của Kiyoha. Nếu như là 1 oiran khác thì có thể sẽ bỏ đi đứa con trong bụng mình (dù không biết cha nó là ai) để nắm lấy cơ hội được rời khỏi cuộc sống buôn hương bán phấn; nhưng Kiyoha lại quyết sinh đứa bé đó ra, và cô ấy rất thẳng thắn nói với vị samurai muốn cưới cô ấy. Xem cảnh đó tớ đã rất lo lắng, liệu vị samurai đó có quá tức giận mà làm gì cô ấy hay không.

Yukin
13-08-2011, 12:52 AM
vì dàn staff của phim này hầu hết là người Trung Quốc, 3 diễn viên chính và đạo diễn đều là người Trung Quốc, nhiêu đây cũng đủ nói là phim Trung Quốc rồi, chỉ là phía USA phát hành thôi bạn à.

Trời ơi, nói thiệt nha, lần đầu tiên được thấy phim Memory of Geisha là trong quán cà phê Trung Nguyên Pasteur gần 6 năm về trước. Hôm đó đang uống càphe với bạn, tự nhiên thấy trên tivi có chiếu phim của Nhật nên căng mắt lên xem, khi camera từ xa chiếu tới, bóng 2 người mặc Kimino đang đi lại, lập tức biết ngay đó k phải là phim của Nhật, mà diễn viên cũng k phải diễn viên Nhật lun. Ngồi 1 hồi tới cảnh bà Chương Tử Di nhí nha nhí nhảnh quay vòng vòng bắt cánh hoa anh đào, thể hiện sự... ngây thơ của bả thì.. chịu hết nổi, quay đi.
Vậy đó.

Cho gửi lời cảm ơn đến chủ top đã làm và up bộ phim nha

sisantaichcaila
14-04-2012, 09:53 PM
phim này biết do lang thang trên youtube.nhưng cái tên là kỹ nữ đa tình,sub việt do mấy trang phim khác làm,có đâu 2 3 phần,chất lượng còi,vậy mà nhiêu đó khiến mình mê mệt,quyết tâm trả lại tên cho em,đi tìm tên phim để coi trọn bộ.buồn cười nhất là nhờ vai phụ ơi là phụ của shun,với mấy từ key tiếng anh mình đã tìm ra tên phim trên 1 trang nước ngoài.nhờ đó mà biết japanest có làm phụ đề.nhưng hồi đó k down,vì chán mấy trò bắt đăng ký,sau này vì mê phim của anh ki mới lập nick để down,và cũng vì thế mới biết dung lượng khủng các phim nhật do jpn làm.có lẽ thế giới fan nhật rất kín nên ít ng biết,mình 1 thời cày cuốc ở acc mà cũng mù tịt.
thôi,lan man mãi.có lẽ cái mình bị ấn tượng nhất là vẻ đẹp của phim này,sắc đỏ rực rỡ thật sự rất hợp,và cũng rất u tối.k phải màu đỏ chói lòa,mà là 1 sắc màu ảm đạm,rất lòe loẹt và buồn rầu,bí bách sao sao đó.
nhân vật nữ chính là 1 kỹ nữ,k giống như geisha,thường được ca ngợi gì gì đó,oiran thẳng thừng hơn,chính hiệu là 1 em cave.kyoha khi bắt đầu,cũng dễ hiểu,ghê tởm công việc đó.nhưng sự ương bướng k giúp cô thoát khỏi nó.có lẽ cô đa xmaxi như vậy nếu như k bị chính niềm tin tình yêu làm đau khổ.cô đã thét lên là đi đâu cũng giống nhau.bi kịch ở chỗ đó,đặt niềm tin để rồi bị vỡ mộng dễ khiến người ta sụp đổ.
cái mình thấy ,hơi lý tưởng khi kyoha,lúc này là hagurachi,chọn theo anh chàng bảo kê thay vì 1 samurai-người lấy cô làm vợ,chấp nhận đứa con mà chính cô k biết ai là cha của nó.theo type hiện đại ,đó đích là kiểu nam phụ đẹp trai,nhiều tiền,tốt bụng nhưng nữ chính k thèm chọn,khổ thân.phim alf phim,lấy đâu ra 1 người như thế mà chọn 1 cô gái điếm về làm vợ,lại đang có thai???phim ảnh hay ca ngợi đó là tình yêu vượt qua định kiến,nhưng ngẫm ra đời thực,những thằng đi cave đã có vấn đề về nhân cách,huống chi đòi lấy cave làm vợ.nhưng xem phim,đứng về phía nhân vật,kyoha có lẽ cũng xứng đáng,cá tính cô ấy như thế nên lãnh chúa mới yêu.chỉ tiếc là cô áy k chọn thứ hạnh phúc đó,khi mà cô ấy cho là còn k bằng k có gì.
lý tưởng ở chỗ đó,mình thì mình sẽ chọn anh chàng lãnh chúa nhiều tiền,yêu mình...hehehehe.có thấy truyện nhưng k hứng đọc,có lẽ truyện rất hay.nhưng không hiểu sao,ngày trước thì k nản,giờ quen ăn sẵn viettrans nên lười đọc raw eng thế k biết.
về cảnh nóng,công bằng mà nói,chả có gì để phàn nàn.mình thích sự thản nhiên,tức là cảnh nóng k nóng nữa,nó trở thành 1 cảnh quay bình thường ,1 yếu tố tất yếu nếu cần thiết và tự nhiên như nó ngoài đời.đừng gồng lên quay 1 cách nghệ thuật quá hay thô tục để câu khách.sakuran được như thế,hoặc ít ra là gần được-thêm bên lề tý là vụ này còn có kama sutra,mình cũng rất ưng.
phim này ăn điểm nhờ dàn diễn viên đẹp,diễn xuất khá-nhất là nữ chính,k xuất sắc nhưng có hồn,tuy hơi tập trung vào sự ương bướng chứ k có gì khác nhưng thế là okie rồi.công nhận phim nhật hơi nhàm chán,cứ lải nhải kiểu lai rai bên tai,hay triết lý,tuy k đau đầu nhưng bực mình.dạo mình bỏ phim nhật chính vì nhảm và chán như thế.tuy giờ xem lại và đánh giá khác nhưng tình yêu điên cuồng hồi hanadan thì k còn,chắc cũng tại già rồi.k thích anh bảo kê,thích shun thôi.haha
cản đẹp tuyệt vời,thứ nhất là cảnh hoa anh đào,hình như giống taijomaru,tuyệt đẹp,thứ nhì là cái bể cá,có lẽ phim của đjao diên nữ nên khá hẳn,rất duy mĩ-lại nói kamasutra,hình như các đạo diễn nữ đều vậy cả,xem rất thấm,rất khác,tâm lý tinh tế kiểu đàn bà ,rất đi tìm ngọn nguồn cảm xúc,rất kết kiểu này.
túm lại là phim này đáng xem đáng nhớ.đã down về máy và copy cho bà chị xem/

dieptusa
10-06-2012, 03:41 PM
haizzzzz, film này lột tả chân thật cuộc đời và thân phận của 1 geisha thời xưa, cảm giác phụ nữ thời ấy cực khổ qá, lúc trước từng đọc Hồi ức của 1 geisha chứ chưa koi film :)

lumibin
10-06-2012, 08:42 PM
Mình cũng muốn tìm hiểu về geisha của Nhật ngày xưa như thế nào, xem Hồi ức một geisha xong chẳng đọng lại gì ngoài một người ^^

lupan_lan93
12-06-2012, 12:13 PM
JPN toàn sub phim độc. May mà hum trước down rùi nên mới có thể cm
Mà phim này 20+ vẫn còn ít. Mình 19t mà xem thấy ngượng kinh + ko có phòng riêng nên xem phim này phải y như ăn trộm :trom:
cảnh cuối mình thấy có hình ảnh một cô bé vớt mấy con cá cảnh bỏ vào giống lúc Kiyoha lúc nhỏ. Mình nghĩ số phận cô bé này sẽ giống Kiyoha: làm oiran-> oiran đứng đầu-> yêu -> bị người yêu bỏ ...-> tìm thấy tự do. Số phận lặp lại ( vòng luẩn quẩn của số phận ) làm mình thấy buồn

gemini0604
13-09-2012, 02:14 AM
Phim này khắc họa bản chất xã hội quá thật về giá trị thân phận của 1 người con gái lúc bấy giờ, diễn viên đóng cũng khá là đạt. Vì quá thật nên phim này giới hạn độ tuổi là đúng rùi :D

skynie
16-09-2012, 12:03 AM
link mf die hết òi hở :-s

sheva_882000
16-11-2012, 06:08 PM
Mình vốn ko định xem
Nhất lại là Movies nữa, vì mình chỉ khoái Drama thôi
Nhưng nhìn cái khuyến cáo là vào down về tham khảo thôi :D

Makihime
17-08-2013, 11:42 AM
Tại sao độ tuổi được xem phim chênh lệch quá vậy?
không biết mình nên coi không ta *run run* cho mình hỏi mấy cảnh đó có quá đáng không ạ @@~ dù đủ tuổi rồi mà đọc comment thấy run tay quá.

ngocnunhan
20-08-2013, 03:49 PM
Tình cờ xem phim này sau khi đọc truyện "memoirs of Geisha", và trước đây khá lâu đã xem qua phim của Hô li út có Chương Tử Di đóng nên mình ko tránh được sự so sánh. Đọc truyện thấy thế giới kỹ nữ của nàng Sayuri tuy cũng là chốn ăn chơi hưởng lạc nhưng người Geisha tạo lập địa vị, tên tuổi và kiếm sống nhờ vào phần "kỹ" (kỹ nghệ, kỹ năng, tài nghệ) hơn là phần "nữ" (phần này chắc ai cũng bít rùi hé :choideu:). Còn phường thanh lâu của Kiyoha thì ngồn ngộn xác thịt! Mình đã trót nghe lời Sayuri
vẽ nên hình ảnh những nàng Nghệ nhân đẹp và thơ (Gei trong tiếng Nhật là nghệ thuật) nên bước vào chỗ của Kiyoha hơi bị "dội hàng". Nhưng về mặt hình ảnh, quả thực, người Nhật mô tả văn hóa của chính họ xác thực hơn. Hollywood ko chuyển tải được cuộc sống sặc sỡ lung linh của đàn bướm đêm mà Sayuri đã kỳ công miêu tả đến từng chi tiết. Theo mường tượng của mình, cảnh bé Chiyo choáng ngợp khi lần đầu nhìn Hatsumoto trang điểm thành một Geisha lộng lẫy phải tựa như cảnh bé Kiyoha lần đầu thấy cô orian trong buổi diễu hành. Ko biết ai nghĩ ra chiêu gắn bể kính nuôi cá vàng lên cổng chào hay thế. Ở những khung hình toàn cảnh, ban đêm, góc máy quay đặt sau bể cá, màu đèn ***g đỏ chói, màu cá vàng cam óng ánh, và những màu sắc rực rỡ bên dưới không ngừng phản chiếu qua lại trong làn nước lấp lánh. Có thể mình chưa đủ chình độ để hiểu đúng hoặc hiểu hết ý nghĩa được truyền đạt. Nhưng thấy đẹp, ngây người ra ngắm và lưu lại một ký ức đẹp đẽ cũng đủ rồi.

Đó là cảm nhận của mình về cảnh. Còn về người, nói trước là mình ko thích Chiyo-Sayuri đâu, để khỏi hiểu lầm mình thiên vị phim Mễ. Ko thích cũng ko ghét. Với mình, Chiyo là một nhân chứng khách quan của thời đại, một người phụ nữ bình thường, có những lựa chọn thường tình thế thôi trong hoàn cảnh của nàng. Và vì thế mình thấy nàng thực tế hơn Kiyoha. Chắc chỉ từ trong manga bước ra mới có một em geisha ngổ ngáo, ngang tàng đến thế mà vẫn sống sót và còn trở thành orian. Mình cũng hổng dám tin thời đó tồn tại một vị samurai kiêm lãnh chúa danh giá chịu cưới một cô gái điếm về làm chánh thất (vợ lớn), dù biết "lấy trâu được nghé" cũng ứ quan tâm nghé này là của thằng trâu nào. Nên mình xếp Kiyoha vào nhóm nhân vật mà hồi nhỏ học văn gọi là "tượng trưng cho mong ước, khao khát đổi đời của giai cấp bị trị". Mình cũng ko có cảm giác gì đặc biệt với nàng cho đến khi nàng khóc như một người mẹ. Đó là cảnh nàng xấu nhất phim, nhưng đem lại cho mình nhiều thiện cảm nhất, và cảm giác chân thực nhất. Có lẽ là do giao điểm bản năng phụ nữ của đạo diễn-nhân vật- khán giả chăng?

Tả cảnh, tả người rùi bi giờ tới tả tình nhá. Trong 2 bộ phim và một cuốn truyện mình xem thì chuyện tình của nàng Chương Tử Di và anh Ken là lỡn mợn nhứt. Mấy ông biên kịch Hollyút đã gọt dũa hết mấy chỗ sần sùi trần tục vụn vặt trong chuyện tình Sayuri và ngài chủ tịch, tạo nên một sản phẩm bóng loáng (và thú thật, mình cũng thích nó :aha:). Còn trong Sakuran thì vị đắng tình yêu lai láng, đắng đến mức đã nếm sang vị ngọt vẫn chưa nhận ra vì dư vị đắng quá mạnh. Vì vậy, đọng lại trong mình là những lời thương iu kiểu như: " Cô không được khóc! Ở đây khóc tức là thua, yêu cũng là thua. Và kẻ thắng thật ra cũng là thua!":jogging: Nghe ngọt ngào đấy chứ?:crisp:
Tự nhiên đầu óc mình lại man man, ý lộn, lan man nhớ đến "Chiếc lá cuối cùng" của O'Henry. Có sự tương đồng nào chăng khi con người, trong hố sâu nghịch cảnh, phó thác niềm hy vọng cuối cùng vào...hoa lá cỏ. Nhưng phép màu thật sự lại được tạo ra bởi những người không bỏ cuộc.

@chiyoko hime: đọc bài cảm nhận của mình bạn hình dung ra mức độ "quá đáng" chưa?:yakuza: