PDA

View Full Version : [2002][M][JPN-Fansubs] Umi wa miteita - Biển dõi theo ta | Phim làm theo kịch bản của Kurosawa Akira :D



Azkazukin
28-06-2010, 08:30 PM
Đã re-up 4/9/22. Cảm ơn steppandgoo đã báo link chết. Nếu links hỏng xin liên lạc HH (https://japanest.com/forum/member.php?u=39080) để re-up.*



http://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/Glitter/gif_icon268.gifBiển dõi theo tahttp://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/Glitter/gif_icon268.gif
http://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/Glitter/linia7qp1jl.gif
https://manazuru.files.wordpress.com/2022/09/umi-wa-miteita-1.webp
http://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/line/line-1.jpg

* Tựa: Umi wa miteita
* Đề tài: Nhân văn
* Đạo diễn: Kei Kumai
* Kịch bản: Kei Kumai (dựa trên tiểu thuyết của Akira Kurosawa)
* Diễn viên: Misa Shimizu, Nagiko Tôno,...
* Ngày công chiếu: 27/7/2002

http://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/line/animal-line-004.gif

Bộ phim về những gheisa trong một nơi mà ai cũng biết là gì rồi. Ở đó những con người với những số phận khác nhau, nhưng chung trong mỗi con người là khao khát hạnh phúc cháy bỏng. Họ tựa vào nhau mà sống, chia sẽ với nhau mọi điều, cố gắng sống hết mình cho chính mình và cho mọi người. Sự sẻ chia ấy thật tuyệt vời. Ngoài nơi đó, những vị khách vãng qua, hiện lên với nhiều sắc thái khác nhau. Những người tìm đến để tìm kiếm sự sẻ chia, họ thật giản dị và sống thật tốt, họ thông cảm, chia sẻ và vui tươi với những con người nơi đây và được những người nơi đây yêu quý. Nhưng cũng có những kẻ hờ hững đến chỉ để thỏa mãn rồi ra đi. Có những kẻ bạc nhược, đẩy vợ vào đây kiếm tiền để nuôi mình, những kẻ ấy thật đáng chết và cuối cùng đã chết...

(Reviewed by FirePhoenix) (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27348&p=342401&viewfull=1#post342401)

http://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/Glitter/97u2rs.gif
http://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/Glitter/gif_icon044.gifSTAFFhttp://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/Glitter/gif_icon044.gif
Project Leader: Azkazukin
Translator: wildduck_911
Editor: Azkazukin
Typesetter: Azkazukin
Encoder: Azkazukin
http://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/Glitter/819683dkau7a6x0h.gif
http://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/Glitter/gif_icon440.gifDOWNLOADhttp://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/Glitter/gif_icon440.gif

http://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/News/umi.jpg

(http://japanest.com/forum/showthread.php/28207-MJPN-Fansubs-Umi-wa-miteita-Bien-doi-theo-ta?p=654001&viewfull=1#post654001)Mega (https://mega.nz/file/8jBm1DrY#TTVfyXOZfpComRR2rZ18Hk-Ng5oMALTGZs6iOYrzkGw)

Pass: theseaiswatch1ng

http://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/Glitter/a0b54ea2.gif

aopisi
28-06-2010, 09:50 PM
Thik film về geisha :D
Down về xem đã. :be_eaten::be_eaten::be_eaten:
Dạo này đang trốn nợ, nhìu thời gian rảnh :crisp::crisp::crisp:

KHA
28-06-2010, 09:52 PM
Phim này hìnn như từng chiếu trên THVN rồi thì phải. Cảnh các geisha ngồi trên mái nhà nhìn ra biển (như bồng bềnh trên biển ý) nhớ mỗi có thế.

wilduck_911
29-06-2010, 12:23 AM
phim có vài ba cảnh "hot" nhưng ko là gì so với sự hi sinh, quan tâm, chia sẻ cùng nhau của những người cùng chung cảnh ngộ....một sự hiểu lầm, có những nỗi buồn nhưng cũng giúp mọi người nhận ra được nhiều điều....họ không ngần ngại giúp đỡ lẫn nhau, dù lại đau đớn nhưng cuối cùng hạnh phúc cũng đến....trong sâu thẳm mỗi con người ấy luôn có sự đồng cảm, họ hi sinh và vẫn mỉm cười...

Ngọc_san
29-06-2010, 12:41 AM
đúng là phim này dc chíu trên vtv3, 1 bộ film nhẹ nhàng sâu lắng, 1 bộ film mà mình rất thix, phải nói là mấy bộ film tài trợ time đó film nào mình cũng thix. Trong film hình như có bạn nam chính đóng trong mùa tuyết tan thì phải, ko biết sao nhìn giống lắm

FirePhoenix
29-06-2010, 01:00 AM
*những kẻ ấy thật đáng chết và cuối cùng đã chết*
Sis sửa hộ cái câu này ở trên thành *những kẻ ấy thật đáng chết và cuối cùng đã phải trả giá* chứ nghe như trên văn phong lủng củng quá 8-}(hồi viết mấy dòng đó gõ phím một mạch luôn và chưa coi lại nên...)
Phim này đã chiếu trên VTV1(Phim cuối tuần), là một bộ phim *rất đáng* để xem .
Ấn tượng nhất cảnh cuối phim. Con thuyền trôi... Nước... Trời sao... Tiếng hát... Tình yêu thương và sự hi sinh luôn thật đẹp và đáng ngưỡng mộ.
Mong nhóm FS làm lun Love letters :D

sakura89
30-06-2010, 07:16 PM
hì, nhìn mí bạn dịch phim mà mình cũng muốn dịch quá, làm thế nào để tham gia ta:)

wilduck_911
30-06-2010, 07:56 PM
@sakura89: có topic tuyển CTV ngoài kia kìa bạn...:D

hoanguyendinh
02-07-2010, 10:22 AM
Nửa đầu phim này hơi buồn ngủ, nhưng mà nửa sau thì hay ^^

Cảnh quay trên nóc nhà giữa bao la trời nước quả thật rất là đẹp.

Mà cái đoạn hai người phụ nữ, diện bộ đồ đẹp nhất, ngồi ngắm sao trời, rồi ngân nga hát trong cái ngữ cảnh mất hết niềm hy vọng và chờ đợi cái chết... phải nói nó thi vị một cách đau đớn.

aopisi
08-07-2010, 01:27 AM
Đã xem xong. Hơi bùn ngủ vì dài và không có điểm nhấn, nhưng hay!
Ấn tượng là tình bạn của những cô kĩ nữ ấy. Họ hy sinh cho nhau, khóc cười cho nhau, đau đớn cho nhau.
Người ta đến kĩ viện đâu phải chỉ bởi đam mê xác thịt. Đôi khi là để yên bình ngồi bên cạnh ai đó để kể một câu chuyện. Còn vì sao lại là kĩ viện ư? Vì đâu phải ai cũng là daimyo có thể đến phòng trà để được geisha tiếp chuyện? Vì cái cảm giác bình yên sau một lần thoát chết chẳng hạn. Ở đó có những người phụ nữ đau khổ nhưng không lăng loàn, bán mình nhưng không ô nhục.
Cái đoạn Kikuno đứng với cả dàn sao phía sau lung linh thật đẹp. Credit hiện lên đoạn đó cũng được typeset thật đẹp :D
Anw, nếu so với 1 movie nữa cũng nói về kĩ viện là Sakuran thì aopisi thích Sakuran hơn. K phải là vì phim nào hay hơn mà vì Sakuran có nhiều điểm nhấn hơn, nhiều sắc màu hơn và đỡ bùn ngủ hơn :D Còn mỗi phim làm một câu chuyện, một thông điệp khác nhau :D

FirePhoenix
28-05-2013, 09:19 AM
Re-up

http://www.filefactory.com/file/1vlk1l1bwg8x/[JPN]_Umi_wa_miteita.avi

HH
28-05-2013, 10:32 AM
May quá, hình như có mình mình thích Filefactory =)) Ai cũng chê =(( Ss đang down về, phim này phải sưu tầm nên down gấp, cảm ơn em lần nữa nà :x

Moj982
04-08-2013, 02:53 PM
Hồi xưa xem phim này trên vtv1 nhưng không tài nào nhớ ra tên phim :loi: Còn nhỏ cũng không có thói quen nhớ tên phim mà cứ bật tv lên rồi xem thôi

Vì cũng lâu quá rồi nên chỉ nhớ phim có mấy nàng geisha rồi có trận mưa lụt gì đó, đó là lần đầu xem phim Nhật nhưng lại thấy phim ấn tượng quá (dù hồi đấy mình còn nhỏ có biết cảm nhận quái gì đâu), bẵng đi mấy năm giờ lại muốn tìm để xem lại.

Sợt google mấy từ khóa kiểu "geisha movie" toàn ra Memoirs of a geisha thôi :stress:

Cuối cùng hôm nay nghĩ thế nào lại sớt không chỉ ra tên phim mà còn có cả Vietsub luôn mới thích chứ :aha:

Thanks nhóm sub nhiều nhiều lắm ợ *ngàn lần đa tạ* :be_eaten:

steppandgoo
04-09-2022, 06:30 AM
Link die rồi ạ.

HH
05-09-2022, 01:19 AM
Link die rồi ạ.

Đã re-up :x cảm ơn em đã báo :D