PDA

View Full Version : Đọc truyện kinh dị theo cách của Suzuki



Sayuri_chan
02-07-2010, 11:45 PM
Đối với tiểu thuyết gia Koji Suzuki, tác giả của những tác phẩm kinh dị tại Nhật Bản như ''Ring'' (Ringu) hay ''Spiral'' (Rasen), thì cảm hứng có ở khắp mọi nơi, thậm chí ngay cả…giấy vệ sinh cũng có thể là một phương tiện hữu ích cho người viết, cũng như tăng thêm cảm hứng cho người đọc.


http://i1.accvietnam.vn/f/ichizine/s/7/010709%20%285%29.jpg


Ý tưởng của ông sẽ được thể hiện ngay trong tác phẩm “Drop” của mình. Suzuki tiến hành in ấn và phát hành bộ truyện trên “cuộn giấy toilet đáng sợ nhất Nhật Bản”, với sự giúp đỡ của nhà sản xuất Hayashi Seishi tại Fuji, Shizuoka. Truyện đã được xuất bản vào đầu tháng 6 vừa rồi.


Những bản sao của câu truyện được in trên mỗi centimet của cuộn giấy toilet 210 yên, và được bao bọc lại bởi vỏ màu đen với hình ảnh đầy ma quái.



http://i1.accvietnam.vn/f/ichizine/s/7/010709%20%284%29.jpg

http://i1.accvietnam.vn/f/ichizine/s/7/010709%20%286%29.jpg

Suzuki bày tỏ hi vọng của mình, rằng sẽ có ngày càng nhiều người có cơ hội đọc những tác phẩm mới của ông: “Những không gian nhỏ như toilet có lẽ là nơi giúp mọi người tập trung nâng cao trí tưởng tượng của mình nhiều nhất bằng các cách khác nhau. Đó hẳn là địa điểm tuyệt vời để đọc những câu truyện kinh dị”



Theo Ichinews (http://ichinews.acc.vn/bai-viet/13167/doc-truyen-kinh-di-theo-cach-cua-suzuki-/xem.htmx)

Erika-chan
02-07-2010, 11:55 PM
Ôi trời!!!!!!!!!!! =]] =]] =]]
Con người Nhật Bản đúng là sáng tạo quá!!!

Đọc xong cuốn (hay cuộn nhỉ?!!) sách đặc biệt đó rồi thì chắc sẽ có 2 hướng giải quyết:
1/ Truyện không hay, tiêu hủy ngay tại chỗ~!!! (Thì đọc trong toilet mà~!!! Đừng giả vờ ngây thơ hỏi lại "tiêu hủy bằng cách nào?" nhá!!! ;)) )
2/ Truyện hay, mà là truyện ma => Sợ~!!! Không bao h dám sử dụng giấy vệ sinh nữa~!!! (Chết chửa?!!! Nhỏ đang trong toilet mà~!!! =]] =]] =]])

kalanhikov
02-07-2010, 11:58 PM
Chắc lấy ý tưởng từ bộ phim V for Vendetta.
Ai xem phim này rồi sẽ hiểu.

mito_chan
03-07-2010, 12:16 AM
*Chỉ lên trên* Anh V đó thật là giỏi ...=)) chả thấy sợ chỉ thấy anh V giỏi thôi, phi dao thần sầu :))

Bác Koji thích cái không gian chật hẹp đầy nước để cho đúng kiểu cảm giác bị nguyền ý :-SS
Mờ truyện của Koji ngẫm ra cũng đâu sợ lắm. Cái The Ring đọc xong thấy nó hay theo kiểu xúc động chứ chả thấy sợ gì :(
Còn tập truyện ngắn Dark Water thì lại kết thúc bằng một truyện quá sức cảm động về tình cha con :|Đọc xong khóc mới chết :))

kalanhikov
03-07-2010, 12:21 AM
*Chỉ lên trên* Anh V đó thật là giỏi ...=)) chả thấy sợ chỉ thấy anh V giỏi thôi, phi dao thần sầu :))

Bác Koji thích cái không gian chật hẹp đầy nước để cho đúng kiểu cảm giác bị nguyền ý :-SS
Mờ truyện của Koji ngẫm ra cũng đâu sợ lắm. Cái The Ring đọc xong thấy nó hay theo kiểu xúc động chứ chả thấy sợ gì :(
Còn tập truyện ngắn Dark Water thì lại kết thúc bằng một truyện quá sức cảm động về tình cha con :|Đọc xong khóc mới chết :))
Không phải về V, những đoạn diễn viên Natalie Portman bị V bắt và nhốt vào trong tù, tra tấn dã man, lúc đó cô chỉ đọc được những dòng nhật ký của một người tù trên giấy vệ sinh.

snowdog
05-07-2010, 01:37 PM
Đọc kiểu này thấy ớn phết . Ai xem" Chuyên gia bắt ma " có Châu Tinh Trì đóng , đoạn ông béo vào nhà vệ sinh có cái tay trồi lên từ bồn cầu =)) . Chỉ là giả chỉ là giả... Cuối cùng lại là hàng thật giá đúng :)) .
Công nhận bọn Nhật thông minh , sao không in sách học hoặc tài liệu tiếng Nhật nhỉ , bán cho JPN chắc đắt xô ;))