PDA

View Full Version : [17.07.2010] Akanishi Jin rời khỏi KAT-TUN?



mura_saki18
17-07-2010, 09:07 AM
(JPN)- KAT-TUN vừa khởi động tour diễn “KAT-TUN LIVE TOUR 2010 WORLD BIG TOUR” của mình tại Tokyo Dome vào ngày 16 mà không có Akanishi Jin. Chủ tịch của Johnny’s Entartainment, Johnny Kitagawa đã xuất hiện ở buổi biểu diễn và nói về Jin. Theo Kitagawa, có những kế hoạch dành cho Jin, anh sẽ biểu diễn như một ca sĩ solo ở Mĩ trong năm tới, vì thế không có dự định nào là Jin sẽ quay lại KAT-TUN vào lúc này.


http://cA3.upanh.com/10.116.14253481.ZPN0/20100716_jin.jpg

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc chính thức rời khỏi KAT-TUN của Jin chỉ được thực hiện sau tour diễn của anh ấy ở Mĩ vào mùa thu này.

Kitagawa cho biết “Tôi chỉ nghĩ đến sự thành công của Jin ở Mĩ. Thật không tốt nếu tôi làm hỏng cậu ấy bằng cách bảo Jin “hãy quay trở lại với KAT-TUN nếu cậu không thành công tại Mĩ”. Tất cả những gì tôi có thể làm là ủng hộ mọi điều cậu ấy muốn làm ở Mĩ.”

Kitagawa cũng nói rõ rằng không cần phải lo lắng về việc KAT-TUN sẽ tan rã.


mura_saki18 (Theo tokyohive)

dale_kl
17-07-2010, 10:14 AM
từ tối qua đến giờ đọc dc nhiều tin như vậy quá T_________T

cứ lên lên xuống xuống liên tục :(

thêm một tin trấn an cho fan nữa là theo nhiều report của những người đến xem concert ngày hôm qua thì ko hề thấy nhắc đến chuyện Johnny xuất hiện trên sân khấu. :( Không hiểu ông ý nói lúc nào nhỉ? :ask:

Và trong buổi họp báo ngay trước concert, các thành viên trong nhóm đã khẳng định không hề có chuyện tan rã

Bakachan
17-07-2010, 10:21 AM
cả ngày đi chơi vui vẻ
định đi ngủ xong vào đọc tin này khỏi ngủ luôn
bien! :die_die:
chợt nghĩ, có khi nào papa già rồi nghĩ linh tinh ko?
hay papa định lừa hàng các fangirl ngây thơ?

Kasumi Nguen
17-07-2010, 10:34 AM
từ tối qua tới giờ đọc lắm dạng tin này quá, dễ mình đau tim mất .... hết kêu no break up, giờ lại leave.... không biết ngày mai sẽ là gì đây :loi:

Jin Takizawa
17-07-2010, 10:57 AM
KAT TUN sẽ không còn là KAT TUN của ngày xưa nếu thiếu đi Jin :crybaby:
KAT TUN là một nhóm gồm 6 ngườ cơ mà???i
Papa chơi shock hàng quá
Jin ơi!!!Vì fangirl,vì Kame,quay lại đi anh ơi!!!:hafroze::hafroze::hafroze:

shinjiteru
17-07-2010, 11:03 AM
Kitagawa once again assured fans that KAT-TUN is not breaking up. Although the group's name is based on the initial characters of the members' names, it is said that Akanishi's "A" will be replaced by extending Kazuya Kamenashi's "K" to "KA." There are no plans to bring in a new member, as Kitagawa stated that there is no need to have six people in the group. He said that the five remaining members are currently doing fine without Akanishi.


_Tokyograph_

Tan rã thì không, chỉ có Jin là rời khỏi nhóm thôi.
Chuyện này chưa từng xảy ra ờ JE mà :die_die::die_die::die_die:
Nói chung vẫn bán tin bán nghi :yakuza::yakuza:

dale_kl
17-07-2010, 11:08 AM
KAT TUN sẽ không còn là KAT TUN của ngày xưa nếu thiếu đi Jin :crybaby:
KAT TUN là một nhóm gồm 6 ngườ cơ mà???i
Papa chơi shock hàng quá
Jin ơi!!!Vì fangirl,vì Kame,quay lại đi anh ơi!!!:hafroze::hafroze::hafroze:

xin lỗi nói thẳng là dale ko thik nghĩ như thế này

KAT-TUN là 1 nhóm 6 người, vậy thì dù tách ra thành 5 người ở đây, 1 người chỗ khác thì vẫn cứ là KAT-TUN
không thể chỉ vì thiếu Jin mà không coi 5 người còn lại là KAT-TUN
như đám nhà báo cũng vậy, cả đống tin đều nói về chuyện Jin đi hay ở, không có bất cứ một cái tin gì về sự thành công tại concert đầu tiên ngày hôm qua cả KAT-TUN cả
họ coi 5 người còn lại là cái j chứ? là nguồn để khai thác thông tin xem Jin đi hay ở à?

Bakachan
17-07-2010, 11:10 AM
nói thật là, e ko tin vụ này
1 ng có đầu óc như papa ko thể làm 1 việc như thế này đc
tách Jin ra khỏi Kattun chỉ vì sự nghiệp solo của Jin như thế thì chẳng khác nào gián tiếp rước anti cho cả 2 bên
ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của Johnny nữa
lợi nhuận thu được cũng khác
chưa kể còn gây bất hòa và hoang mang trong nội bộ JE
nói chung là nhiều vấn đề

truongthuyquynh
17-07-2010, 11:39 AM
nói thật là, e ko tin vụ này
1 ng có đầu óc như papa ko thể làm 1 việc như thế này đc
tách Jin ra khỏi Kattun chỉ vì sự nghiệp solo của Jin như thế thì chẳng khác nào gián tiếp rước anti cho cả 2 bên
ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của Johnny nữa
lợi nhuận thu được cũng khác
chưa kể còn gây bất hòa và hoang mang trong nội bộ JE
nói chung là nhiều vấn đề

Em cũng nghĩ thế. Với cả họp báo trc concert ở Dome, 5 zai còn kiên quyết không có break-up j ở đây cơ mà. >.<
Giữ vững tinh thần, chỉ khi chính miệng Béo nói ra thì em mới tin.

Jin Takizawa
17-07-2010, 11:43 AM
xin lỗi nói thẳng là dale ko thik nghĩ như thế này

KAT-TUN là 1 nhóm 6 người, vậy thì dù tách ra thành 5 người ở đây, 1 người chỗ khác thì vẫn cứ là KAT-TUN
không thể chỉ vì thiếu Jin mà không coi 5 người còn lại là KAT-TUN
như đám nhà báo cũng vậy, cả đống tin đều nói về chuyện Jin đi hay ở, không có bất cứ một cái tin gì về sự thành công tại concert đầu tiên ngày hôm qua cả KAT-TUN cả
họ coi 5 người còn lại là cái j chứ? là nguồn để khai thác thông tin xem Jin đi hay ở à?

Cái này tuỳ mỗi người cảm nhận thôi Dale ạ.:aha:
Mình cảm thấy thiếu đi 1 thành viên,là thiếu đi 1 giọng ca,1 âm sắc.Nên mình nói là KAT TUN sẽ không còn là KAT TUN của ngày xưa,chứ mình không nói vì thiếu Jin thì không coi 5 người còn lại là KAT TUN:nono: đừng nghĩ oan cho mình chứ^^ :what3:
Coi PV mới nhất của KAT TUN và phần biểu diễn của họ trên M!countdown,mình cản thấy thiếu thiếu:ask:

jewelpham
17-07-2010, 12:19 PM
Chưa có họp báo chính thức, công ty chỉ mới nói quyết định vào mùa thu này, nghĩa là hoàn toàn chưa có thông tin chính thức hay không vì chuyện Jin đi hay ở lại với chữ "A" trong KAT-TUN.
Nên dù thế nào thì có quyết định chính thức rồi chúng ta hãy quyết định nên tẩy chay hoặc tiếp tục ủng hộ Jin hay không.
Riêng mình, cảm thấy thế này:
Hồi đó coi cái disk 3 của Break the Record đã thấy Nakamaru nói về việc Jin rời nhóm 6 tháng. Anh Nhất có nói:"Lúc mới nghe tôi cứ nghĩ thằng này làm cái quái gì vậy trời. Nhưng tôi không cản Jin vì tôi biết tính cách của cậu ấy - đã nói thì sẽ làm." Cho nên, dẫu Jin có ở hay rời khỏi nhóm thì các thành viên khác đều hiểu lý do vì sao anh lại làm vậy. Chứ không chỉ vì một vài thành công bất ngờ đến với Jin hay tự ý ông chủ tịch tuyên bố kiểu đó.
Vì vậy, dù kết quả thế nào thì chúng ta vẫn ủng hộ KAT-TUN thôi, các thành viên ai cũng tự có cách riêng của mình để vươn lên mà.
:loi:

Nói ngoài lề: Jin mà đi thì mình cắt hình Jin khỏi cái poster KAT-TUN treo tường ở phòng mình, xong đem bỏ vô đống hồ sơ cũ. Còn nếu nhóm tan rã thì mình cắt hình mấy anh khác cho vào hồ sơ hết, để lại mình Koki và Maru yêu dấu trên tường thôi chứ có gì đâu.
:hurry:

yunami
17-07-2010, 12:31 PM
Mới lên mà đọc dc tin này thiệt là shock mà:nono:! hôm wa còn hào hứng khi nghe tin về về chuyến BIG WORLD tour tại Tokyo Dome !đoc dc lời nhắn của Kame trong họp báo làm mình vững tin hơn về KAT-TUN! mà jờ cái tin này đập vào mặt! mà hôm wa cũng ko có nghe kể về sự có mặt của Papa đâu? nếu Papa nói KAT-TUN ko tan rã thì mình còn tin! nhưg chỉ ko tan rã chứ liệu sẽ còn có đủ 6 member đại diện cho 6 chữ cái kia ko?!:((

dale_kl
17-07-2010, 12:32 PM
@fallen_angel: là tại dale đang bực mình, xin lỗi
ghét nhất kiểu KAT-TUN nhất định phải có Jin. tất nhiên Jin là một phần của KAT-TUN. Nhưng nếu coi KAT-TUN không có Jin thì ko là cái j thì mình cực kỳ ghét

còn bây h nếu xét ra thì coi như Jin đã tách khỏi KAT-TUN rồi, chỉ là không chính thức thôi. Hoạt động của Jin bây h không gắn với 5 anh còn lại nữa. Nó chỉ khác cái Jin chính thức tách khỏi KAT-TUN ở chỗ là có công bố hay không. 5 anh còn lại cũng nói là "nhóm sẽ không tan rã" nhưng thế không có nghĩa là Jin sẽ tham gia hoạt động của KAT-TUN mà chỉ là KAT-TUN dù 5 hay 6 người vẫn cứ là KAT-TUN.
Chuyện trong tương lai không ai biết. Nhưng chắc là Jin vẫn sẽ trở về với KAT-TUN.

kalanhikov
17-07-2010, 12:37 PM
Tin hot quá, đã sang page 2 :loi:

im_ren
17-07-2010, 12:38 PM
:jogging: Tại sao lại là JIN ???? :die_die::die_die::die_die:

Chậc Kattun mất Jin thì là Kttun :ghost:

vạn lý độc hành
17-07-2010, 12:43 PM
Nhưng chắc là Jin vẫn sẽ trở về với KAT-TUN.

Thanks dale!

yunami
17-07-2010, 01:00 PM
Thôi thì dù Jin quyết đinh thế nào cũng vậy thôi ko ai ngăn anh dc ! và em cũng bít rằng KAT-TUN sẽ ko ai ngăn cảng anh đâu ! vì họ lun lặng thầm ủng hộ cho anh đi từ khoảng 4 năm trc rồi! họ lun hiểu tính cách của anh mà!:) và điều mình cảm thấy yêu KAT-TUN hơn là vì các anh lun tôn trọng sự nghiệp riêng của mỗi cá nhân hơn là tập thể & sẽ ko có sự ràng buộc dù anh quyết định ra sao! dù sau này thế nào em vẫn lun dõi theo 6 chữ cái kia ! nhưng em vẫn sẽ ko ủng hộ nếu anh quyết định rời nhóm đâu, Jin!:loi:

dark_lion
17-07-2010, 01:28 PM
Chai rồi chai rồi :hurry:

Tôi chả trách ổng... Vẫn luôn ủng hộ ổng thôi...

Với lại, KAT-TUN thì vẫn cứ là KAT-TUN thôi, dù 6 người ko ở bên nhau nhưng vẫn cứ là KAT-TUN.

Tôi tin JIn mà.

dtt
17-07-2010, 01:43 PM
cá nhân tôi nghĩ như dale, ko Jin thì KAT-TUN vẫn là KAT-TUN, ko có Jin thì 5 ngừoi kia ko làm gì hết được à?

bây giờ coi như nhóm tách ra làm đôi đi, hoạt động nhóm và solo, và theo lời JE thì làm tạm thời, cứ nghĩ thế đi cho nhẹ người

Tiêu Dao Tử
17-07-2010, 01:52 PM
1 câu thôi : tui ko tin Jin sẽ rời KAT-TUN

kalanhikov
17-07-2010, 02:36 PM
Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc chính thức rời khỏi KAT-TUN của Jin chỉ được thực hiện sau tour diễn của anh ấy ở Mĩ vào mùa thu này.
Chỉ dòng này thôi đã nói lên tất cả ;))

quynhnhu1410
17-07-2010, 07:04 PM
@fallen_angel: là tại dale đang bực mình, xin lỗi
ghét nhất kiểu KAT-TUN nhất định phải có Jin. tất nhiên Jin là một phần của KAT-TUN. Nhưng nếu coi KAT-TUN không có Jin thì ko là cái j thì mình cực kỳ ghét

còn bây h nếu xét ra thì coi như Jin đã tách khỏi KAT-TUN rồi, chỉ là không chính thức thôi. Hoạt động của Jin bây h không gắn với 5 anh còn lại nữa. Nó chỉ khác cái Jin chính thức tách khỏi KAT-TUN ở chỗ là có công bố hay không. 5 anh còn lại cũng nói là "nhóm sẽ không tan rã" nhưng thế không có nghĩa là Jin sẽ tham gia hoạt động của KAT-TUN mà chỉ là KAT-TUN dù 5 hay 6 người vẫn cứ là KAT-TUN.
Chuyện trong tương lai không ai biết. Nhưng chắc là Jin vẫn sẽ trở về với KAT-TUN.

thật sự mình cũng nghĩ như bạn vì mình cho rằng ko có Jin thì vẫn là 1 ban nhạc hay, có thể đổi tên thành : FIVE hay T_kun_T ( viết như vậy nhìn tếu ) :D, nói tóm lại: mình thấy nhóm 5 ng cũng rất tốt, mình thích bài No more paint nhất trong các bài của Kat tun, mà nhóm 5 ng đội hình nhìn cũng đẹp nữa:hehe:
thật sự là mình giận Jin lắm:yakuza:
Nhưng nghĩ lại đó là sự lựa chọn của bạn ấy, mình ko phải ng trong cuộc, ko có quyền nói bất cứ điều ji`, nhưng theo cá nhân mình thì mình nghĩ Jin tách ra ngược lại sẽ ko có thành công như ở cùng nhóm.

sa-chan
17-07-2010, 08:06 PM
Nếu anh đi thật em sẽ xách vali sang xem concert của anh:))

Đừng quên Jin nhé. Đứng một mình hoàn toàn khác đứng cùng 5 người mình yêu quý. Hãy đứng vững. Đừng để 5 người ở lại thất vọng. Đừng để hàng ngàn người yêu quý anh thất vọng. Hãy suy nghĩ kỹ và quyết định đúng đắn. Anh đủ thông minh để chọn đúng đường mà, phải không Jin?

Em tin anh tới cùng *ôm*

Ngoài lề: concert của 5 lão kia tnào? K onl PC đc nên k xem đc j:(

ps. A little shock...

yunami
17-07-2010, 09:18 PM
Dù nói là rumour nhưng nó cũng đã đăng lên tv bên Nhật rồi:die_die:

Azuma Sawada
17-07-2010, 09:28 PM
( cố gắng) không suy nghĩ
( cố gắng) không liên tưởng
( cố gắng) không tưởng tượng
( cố gắng) tin tưởng Jin
( cố gắng) tin vào Kat-tun

cho tới cuối thu mọi thứ sẽ rõ ràng thôi
sigh
giờ có nước ngồi chờ chứ Jin đã quyết rồi thì làm sao thay đổi được ý của BakaJin chứ
cố gắng chờ
tin rằng Jin sẽ phơ lớ ngơ ngơ le te quay về đứng giữ Kame và Junno

mà dù Jin có về hay không đi nữa...Kat-tun vẫn là Kat-tun ...vẫn yêu vẫn ủng hộ các anh , vẫn ủng hộ Jin solo (dù có hơi buồn một chút)

Jisa
17-07-2010, 09:48 PM
fangirl của KATTUN được rèn luyện tinh thần thép ghê quá :D

Berserk
17-07-2010, 10:30 PM
thêm một tin trấn an cho fan nữa là theo nhiều report của những người đến xem concert ngày hôm qua thì ko hề thấy nhắc đến chuyện Johnny xuất hiện trên sân khấu. :( Không hiểu ông ý nói lúc nào nhỉ? :ask:


Hầu hết các báo tiếng Nhật (mainichi, yahoo japan, nikkansport,sanspo...) đều đã đưa tin chính thức là ông Kitagawa đã phát biểu tại Tokyo Dome vào ngày hôm qua (16 tháng 7) rằng là đã cho Akanishi ra khỏi KAT-TUN và chắc chắn sẽ không có chuyện quay trở lại trong tương lai. Ông Kitagawa cũng nói thêm là kể cả nếu hoạt động solo sắp tới của Akanishi mà không thuận buồm xuôi gió thì JE cũng không cho phép Akanishi quay trở lại KAT-TUN vì trên đời không có chuyện đơn giản thế và còn phải nghĩ đến tình cảm của 5 người còn lại nữa.

Akanishi sẽ solo, còn KAT-TUN vẫn sẽ là KAT-TUN, JE vẫn tiếp tục ủng hộ cho cả hai phía.

Jin Takizawa
17-07-2010, 10:40 PM
Hầu hết các báo tiếng Nhật (mainichi, yahoo japan, nikkansport,sanspo...) đều đã đưa tin chính thức là ông Kitagawa đã phát biểu tại Tokyo Dome vào ngày hôm qua (16 tháng 7) rằng là đã cho Akanishi ra khỏi KAT-TUN và chắc chắn sẽ không có chuyện quay trở lại trong tương lai. Ông Kitagawa cũng nói thêm là kể cả nếu hoạt động solo sắp tới của Akanishi mà không thuận buồm xuôi gió thì JE cũng không cho phép Akanishi quay trở lại KAT-TUN vì trên đời không có chuyện đơn giản thế và còn phải nghĩ đến tình cảm của 5 người còn lại nữa.

Akanishi sẽ solo, còn KAT-TUN vẫn sẽ là KAT-TUN, JE vẫn tiếp tục ủng hộ cho cả hai phía.
Nghe tin như sét đánh ngang tai:sadist:
Ôi,Jin ơi:hafroze: :cry2:
Tiếp tục cố gắng vững tin vào Jin:dead1:

vạn lý độc hành
17-07-2010, 10:49 PM
Theo report concert thì hôm qua papa không đến, lấy đâu ra phát biểu!

Chả lẽ papa ngồi góc tối tự nói rồi phóng viên nghe sao :erk:

Ki-chan
17-07-2010, 10:58 PM
Johnny nói trước khi tour diễn ở Tokyo Dome bắt đầu
trên kat_tun_vn ghi thế này
ông Johnny Kitagawa đã phát biểu tại buổi họp báo tổ chức cùng ngày trước đó ko fải trong buổi diễn.

Berserk
17-07-2010, 11:02 PM
Theo yahoo tại link này (http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100717-00000000-dal-ent) có viết:


人気グループ「KAT‐TUN」の 西仁(25)が、今秋に行う全米ツ ー後に、グループを正式脱退するこ とが16日、分かった。赤西をのぞ 5人で行った東京ドーム公演の会場 、ジャニーズ事務所のジャニー喜多 川社長が「ツアーが成功したら、赤 は今後もアメリカを拠点に活動する 失敗してもグループに戻るのは世間 やメンバーも許さない」と明言。い れにしても、赤西はグループ離脱の をたどることになる。

Còn theo sanspo tại link này (http://www.sanspo.com/geino/news/100717/gng1007170505001-n2.htm) có nói:


一方で彼が不在のままKAT-TU が16日、東京ドームでアジアツア をスタートさせた。同所に姿を見せ た喜多川社長は報道陣に、来年も赤 が米国でソロ活動を計画しているこ を明言。

Cả hai báo đều nói là ông Kitagawa có mặt tại hiện trường.


Theo report concert thì hôm qua papa không đến, lấy đâu ra phát biểu!

Bạn đưa dẫn chứng chứng minh điều trên đi.

vạn lý độc hành
17-07-2010, 11:04 PM
Tình hình là mình soi cái này http://community.livejournal.com/jone_records/669618.html đến từng milimet cũng không thấy ông Johnny nào hết! Hay già quá nên mắt kém rồi. :loi:

Nói official nhưng hiện nay chưa hề có tin hay video chính thức nào là papa phát biểu như vậy hết!


http://www.hotakky.com/forums/showthread.php?p=70090#post70090

report của fan người Việt, khỏi Tây Tàu chi rối!

report dịch

http://umikame-dale.livejournal.com/17161.html

Nếu Johnny tới thì đã ầm lên rồi! Không fancam, fan record hay fan report nào nói có cả.

@ Jisa: cười gì, đạp bây giờ!:die_die:

Berserk
17-07-2010, 11:12 PM
Nó bắt phải log in nên mình không check được.

Mà thôi, kết lại một câu: đuổi là quá đúng. Đây có phải là lần đầu đâu. Lần trước Akanishi đã tự ý bỏ nhóm mà đi học tiếng Anh đấy thôi. Coi "KAT-TUN 5 thành viên" là cái nhà bếp hay sao mà cứ chơi bời chán, đói bụng thì lại đòi quay về. Năm anh còn lại có là đá chắc cũng phải ức mà chết vì cái phong cách "I do it my way" của Akanishi.

Dù sao Akanishi Jin cũng là một anh chàng lắm tài, thế nên JE mới vẫn còn vương vấn đến giờ này chứ. Nhân cơ hội này mà thay đổi tính nết của mình, có khi lại còn thành công hơn cũng nên.

Tiêu Dao Tử
17-07-2010, 11:13 PM
sao thấy có mùi PR.........................

vạn lý độc hành
17-07-2010, 11:25 PM
http://community.livejournal.com/kat_tun_vn/73817.html

chỉ lên: PR gì? bà con sẽ kéo tới sập Tokyo Dome để ngắm papa sao :crisp:?

Yui ăn bạch tuộc Paul kìa :be_eaten:

Berserk
17-07-2010, 11:30 PM
Mình xin trả lời riêng bạn vạn lý độc hành:




http://www.hotakky.com/forums/showthread.php?p=70090#post70090

report của fan người Việt, khỏi Tây Tàu chi rối!


Bạn dựa vào cái file record và vài câu của bạn silmeria kia rồi khẳng định là chuyện ông Kitagawa lên phát biểu là do anti-fan dựng chuyện à? Vậy tất cả các báo của Nhật như mình đã đưa ở bên trên đều là anti-fan của KAT-TUN à? Bạn tin những báo "nổi tiếng không phải lá cải" hay là một bài post của 1 bạn trên 1 forum bất kỳ?



report dịch

http://umikame-dale.livejournal.com/17161.html



Đây là blog của 1 bạn trong JPN? Bạn đó cũng chỉ dich từ báo Kyodo ra mà thôi. Bài báo đó đăng vào hôm qua còn các báo khác tin sớm nhất là sáng và trưa hôm nay. Và bài đó trên báo Kyodo cũng chỉ đưa tin buổi họp báo trước công diễn nên hiển nhiên không có thông tin bài phát biểu của ông Kitagawa.

Florence
17-07-2010, 11:34 PM
Hắc hắc... hay cho câu "đuổi là quá đúng":crisp:.

Lẽ ra thằng đấy phải bị đuổi từ lâu oài chứ nhểy:hurry:. Ăn nói thì ngu, mặt thì đơ, chuyên gia ăn hiếp các thành viên trong nhóm, càng lúc càng béo, scandal đầy mình. Thằng như nó ở lại trong nhóm làm khỉ gì cho xấu đội hình, cho KAT-TUN thêm anti, cho nhóm thiếu sự member-ai nhỉ:be_eaten:?

Khổ... người ta giang sơn dễ đổi bản tánh nó khó dời. Gặp não nó bị vỡ nên khả năng tiếp thu chậm, đến hết đời thì cái sự "I do it my way" nó vẫn cứ thế. Chậc, có khi sau vụ này bạn Jin rời ngành đi làm cầu thủ thật. Ta lại được dịp nhìn thấy một cầu thủ Akanishi Jin húi cua :loi:

Ây da... mình rất mún tịnh tâm mà sao tâm mình nó hem tịnh ta? :die_die:

heki
17-07-2010, 11:34 PM
@Berserk: Bạn phán như thánh ấy.Chả hiểu bạn lấy đâu ra cái chữ " đuổi " đấy cả mà bạn phát ngôn như đúng rồi ấy.Jin đúng là thằng " i'll wil do what i wanna do" nhưng Jin không phải là 1 thằng vô trách nhiệm như bạn nói đâu và nó cũng không có cái quyền to đến nỗi là muốn đi thì đi,muốn tổ chức concert thì tổ chức concert đâu bạn ah.KTTUN thì rất ủng hộ solo concert của Jin chứ không hề có vụ ức chết như bạn tưởng tượng ra.Nghe bài của bạn mình có cảm giác như bạn là Johnny san ấy,như kiểu ông ý coi Jin là cái gai trong mắt của ông ý nhưng ông ý không thể nhổ đi được ấy :)).

vạn lý độc hành
17-07-2010, 11:40 PM
@Berserk: vậy pic và video đâu? Một buổi họp báo không hề có máy quay hay máy chụp hỉnh?

Sao có cảm tưởng giống Bin Lađen phát biểu về G. Bush :loi:

Tiêu Dao Tử
17-07-2010, 11:41 PM
thậm chí ngay trong concert cũng có paparazi nữa, vậy mà có thấy tấm hình nào đâu :be_eaten:



@độc: mì nướng, ko phải bạch tuộc =)) cứ bị nhầm hoài =))

artemix_112
17-07-2010, 11:45 PM
Báo chí đâu phải lúc nào cũng đúng, 1 đống báo lá cải đấy, Việt Nam có caí kênh 14 là tiêu biểu còn gì. Nhật không có chắc, đầy. Mà một tờ đăng, thì nhiều tờ khác ăn theo, báo chí là cũng để kinh doanh mà. Tin tức cần phải xem xét cẩn thận, đâu phải cứ thấy tin đây trên báo là tin ngay. Mà báo nước ngoài càng phải kiểm tra cẩn thận. Hở chút là tin, hở chút là hùa theo mấy cái tin đồn nhảm. :)):)).
Johnny-san nếu có muốn thông báo cái tin "giật gân" đó, cũng phải họp báo công khai, đàng hoàng, chứ đâu phải muốn thông báo lúc nào là thông báo. Mà trước buổi công diễn KAT-TUN chính miệng tụi nó cũng đã khẳng định rồi. Xin lỗi, mình đây chỉ tin vào người trong cuộc, là KAT-TUN, là Jin, còn ai nói, mặc xác họ, và ai tin một cách "mê muội" tôi cũng mặc kệ họ. Người ta sinh ra là cái đầu chui ra đầu tiên còn gì, là làm gì nói gì cũng phải suy nghĩ đó bạn ạ :)).

Likchan
17-07-2010, 11:46 PM
Nếu như chuyện này đúng là thật thì ông Johnny đã ra một quyết định rất công tâm từ xưa tới giờ hiếm thấy =) Không thể cứ để cái bạn kia đi đi về về như đi chợ vậy. Lúc thì bỏ bạn bỏ bè đi theo đuổi ước mơ, không có tinh thần trách nhiệm, lúc llại bô bô không bỏ nhóm, không tách khỏi KAT-TUN để giữ lấy một chút địa vị tiếng tăm khi sự nghiệp solo bên đất Mỹ đã tan thành tro bụi. Làm như thế là sòng phẳng cho KT-TUN và các fans của nhóm. AI thích Jin thì cứ việc ủng hộ bạn ấy bên đất Mỹ. Không thể có việc được cả hai đằng =)

quynhnhu1410
17-07-2010, 11:48 PM
thật sự là giận Jin lắm, pực pực pực.....:yakuza:

Ki-chan
17-07-2010, 11:49 PM
http://community.livejournal.com/kattunlove/6379307.html?style=mine
Vậy đã đủ chưa...

Kasumi Nguen
17-07-2010, 11:50 PM
dù giận dù thương, dù tên baka đó đi hay ở thì mình cũng mong nó sống thật với bản thân và fans. Không muốn nghe chuyện nhóm tan rã, nhưng nếu có một ngày nào đó... tan thật thì mình muốn nghe chính miệng 6 tên ngốc đó nói ra cơ. Qua nay đau tim chết đi ấy.

sa-chan
17-07-2010, 11:54 PM
Lắm anti-fan nhảy vào ghê! Lắm người(đã cố nhịn để không dùng thằng/con) thông thái phong cách thầy bói mù nhìn sao đoán vận mệnh nhảy vào phán(tránh dùng từ 'sủa') lời vàng ngọc nhỉ? Cám ơn các ngài lắm. Nhờ các ngài mà con nhận ra rất rõ ràng rằng fan Nhật cũng lắm bạn đầu to não bé tí hạt nho *tung hoa* Phán xong thì mời các ngài biến nhé. Các ngài choán hết cả màn hình rồi *lấy muối rải* *lấy chổi quét*

ps. Nhìn nhận theo hướng tích cực nào *ôm*

roshajoley
17-07-2010, 11:56 PM
Haizz thôi thì cứ mong là tin đồn.Lên mạng nhiều người cứ bảo thiếu Jin KAT-TUN ko còn giá trị :-? đọc cứ thấy tức tức cứ kiểu hùa theo nhau nói câu đấy ý=.=
Ko có Jin lần này mọi người đều cô gắng rất nhiều.single mới vai trò của các thành viên dc ngang bằng hơn và chỉ cần xem clip và nghe hát là đủ biết các anh đã nỗ lực thế nào :)
Cứ như việc Ronaldo rời MU sang Real thì các cầu thủ khác trong đội có cơ hội tỏa sáng hơn và mọi ng phải cố gắng hơn để bù lấp chỗ trống của Ro...Ah thực ra cũng ko liên quan lắm-,-
Tất nhiên là Jin cũng là 1 trong 6 mảnh ghép lại giữ 1 vai trò quan trọng trong nhóm.Xem MV thấy đẹp thấy hay nhưng thiếu cái mặt ngơ ngơ và giọng hát của Jin cứ thấy hụt hẫng:(

Thấy vui vì những thành viên còn lại nỗ lực hơn nhưng cũng buồn vì thiếu bóng dáng của Jin củ hành kính râm .Nhà mất mạng rảnh rỗi ngồi xem lại các clip liên quan đến KAT-TUN trong máy---(thỉnh thoảng lại có thu vui tao nhã -,-)dù ko phải fan ko cố gắng tìm hiểu mọi điều của các thành viên nhưng hôm nào cũng phải nghe nhạc của các anh mới chịu dc thì đã dc gọi là fan chưa:((
Mở lại đến clip live của My angel ,You are angel thì bật khóc:(( Khóc vì lý do hơi vớ vẩn nhưng mỗi lần nghe bài hát này nghe giọng của Akame quyện lại và khi tất cả mọi người cũng xướng lên là tim như thắt lại=.= Ko biết đã nghe bài hát này bao nhiêu lần,xem clip này bao nhiêu lần (ah riêng clip thì ko dc cho vào MP4 vì trong đấy chưa fanvid của Yamaki đã đủ nặng r-,-) nhưng mỗi lần nghe bài này (nhất là khi hiểu dc lyrics ) lại có 1 cảm xúc riêng :( Khi thấy buồn não nề khi lại thấy thật bình yên:x

Không hiểu sao trong bao nhiêu bài hát của KAT-TUN ---không bài nào trùng lặp bài nào ----dù nhạc ko dễ nghe lắm nhưng càng nghe càng thấm thì 1 ca khúc vs giai điệu đơn giản và bình thường như vậy ( ko có các anh múa may lắc người không có quần áo cái bang=))lại có sức hút lớn và lâu vs em như thế:(
Mấy hôm đi biển bật bài này thật là quá đúng khung cảnh để mà tưởng tượng
Xem xong phải mở lài Gokusen ra xem :(( Cái film cũ rik mà vẫn chưa xóa khỏi máy=((Ôi Akame=((

Còn Jin ---em ko ưa gương mặt của anh ko thích thái độ của anh ko thích xem anh solo live vs những màn nhảy sexy=)) (nhưng cả 6 ng biểu diễn thì ok) nhưng thiếu cái mặt anh thiếu cái giọng anh lại thấy buồn buồn
e bị cuốn hút bởi giọng hát của anh .Chỉ giọng hát thôi ko quan tâm đến việc anh dc fangirl thích vì đẹp trai quyến rũ hay kiểu bất cần của anh-.-
Nhưng nghe anh solo thì thấy hay rồi cũng chán (như bài A page ý---nghe mấy lần rồi cũng thôi) nhưng có nhiều bài hôm nào cũng nghe mà đến h vẫn ko dứt dc----My angel,....chg hạn
CHỉ muốn nói là Jin ơi đừng rời nhóm anh ơi:(( Và đừng trả lời báo chí về KAT-TUN vs thái độ lấp lửng thế=.=

Nhưng nghĩ lại thì Jin là ng có tính tình ko giống ai:) Anh đã tuyên bố những câu mà ng khác ko shock ko dc.Anh thik dc tự do anh dc hát solo hơn....anh đã nói thế thì cũng chả biết làm sao......Muốn anh ở lại cũng chỉ là mong ước của fan (và mình còn chưa dc gọi là fan=,=) quyết định hoàn toàn là của anh ý
Mà Johnny kính mến khéo còn ko giữ dc anh ý ở JE ....Con ng tự do bay nhảy ko cần giữ hình tượng=)) kể cũng hay
Thực ra là m com chả liên quan j đến thread cả:(( Gomen :(tại hôm nay đang bị thích KAT-TUN hơn mọi ngày thì biết cái tin---nhà ko có Internet là mù thông tin=.=

Berserk
17-07-2010, 11:56 PM
@heki: Bạn heki nhầm nhé. Bác Johnny chắc chắn phải yêu quý Akanishi nhất trong KAT-TUN nên mới dung túng đến bây giờ. Bác ấy cũng bảo là sẽ ủng hộ hết mình cho sự nghiệp solo của Akanishi đấy thôi. Nhưng vì còn phải quan tâm đến tình cảm của fan và "tâm tư tình cảm mới lớn" của các thành viên còn lại (KAT-TUN không chỉ có 1 mình Akanishi) trong group nên lần này mới quyết định đuổi. Nhưng quyết định này là thật ra vẫn rất bất ngờ. Mà nguyên nhân sâu xa của nó (tin rumour) là Akanishi liên quan đến Sex và Drug với một diễn viên nổi tiếng.

Akanishi có phải là thằng vô trách nhiệm hay không thì bạn heki tham khảo những phát biểu của Akanishi dưới đây:


やりたくない事は絶対やりたくない( タ誌)
歌いたい歌しか歌いたくない
誰が監督でも言いたくないセリフは わない(映画誌)
何を言われても気にならない
俺のやりたい音楽は海外の方が理解 れると思う
新曲の歌詞はほとんど変えさせても った(月刊Songs)
スタッフより俺のほうが偉いから
ひとり部屋じゃなかったらツアーに 行きたくない(オリスタ)
メンバーに会うのは二週間に一回 いい
KAT-TUNで良かったことはない
KAT-TUNは最初からすれ違っているから
取材は早く終わらせてすぐ帰る、モ モタしてる奴はむかつく
仕事は草食、プラベは肉食(バ テリン時のインタブ)
歌以外の仕事はやりたくない
(ソロはKAT-TUNより楽しいか聞かれて)そうっすね

Những chuyện tôi không muốn làm thì tôi sẽ không bao giờ làm (tạp chí Ota)
Tôi chỉ hát những bài tôi thích.
Dù đạo diễn có là ai, tôi cũng không bao giờ nói những câu thoại mà tôi không thích (Tạp chí điện ảnh).
Dù có bị nói gì tôi cũng chả để tâm.
Âm nhạc của tôi có lẽ chỉ có hải ngoại mới hiểu.
Những ca từ trong ca khúc mới tôi đều cho sửa lại hết (Nguyệt san Songs).
Tôi thông minh hơn là bọn staffs.
Nếu không có phòng riêng, tôi sẽ không đi tour.
Gặp các thành viên khác trong KAT-TUN thì chỉ cần 2 tuần 1 lần là đủ.
Tôi chả thu được điều gì tốt đẹp khi ở trong KAT-TUN cả.
Ngay từ đầu tôi với KAT-TUN đã không hợp nhau rồi.
Phỏng vấn thì làm nhanh nhanh để tôi còn về, đứa nào chậm chạp là tôi cực ghét.
Tôi không coi trọng công việc bằng chuyện riêng tư.
Ngoài chuyện hát hò, tôi chả thích làm cái gì khác.
Khi được hỏi anh thích solo hơn KAT-TUN có phải không, Akanishi trả lời là đúng vậy.

dale_kl
17-07-2010, 11:56 PM
đừng cãi nhau nữa mà

sự thật là trong concert ngày hôm qua không hề thấy Johnny xuất hiện, hay chí ít là lên sân khấu concert để nói về chuyện này. Vả trong cả concert ngày hôm qua, tất cả các thành viên còn lại cũng không hề nhắc tới Jin. (cái này đã được kiểm chứng bởi các fan đi xem concert). Trên báo cũng không có nói là Johnny nói ngay tại concert. Còn Johnny nói cái đó vào lúc nào thì dale ko biết, có thể là ở dưới backstage hoặc là phóng viên tóm dc sau khi concert kết thúc... Cái đó thì không báo nào nói cả nên cũng chịu.

còn về chuyện Jin có bỏ đi hay không thì là theo dale hiểu thế này: cái ý định sang Mỹ này ngay từ đầu Jin đã mong muốn và có cơ hội được mời sang, Johnny lại đồng ý nên Jin đi. Bản thân Jin cũng muốn thử thách ở bên Mỹ này. 5 thành viên còn lại trong nhóm cũng đều ủng hộ quyết định này của Jin. Kame cũng nói là không thể bó hẹp Jin lại trong hoạt động của KAT-TUN được. Còn ý của Johnny là vì đây là quyết định của Jin nên anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Trong trường hợp tour diễn sắp tới tại 7 thành phố ở Mỹ thất bại, có khả năng Johnny sẽ không cho phép Jin quay lại với KAT-TUN (cái này thì không có nhắc đến chuyện ý kiến của 5 thành viên còn lại). Còn trong trường hợp tour diễn thành công, có thế Jin sẽ được tiếp tục hoạt động ở bên Mỹ hoặc cũng có thể là chưa có cơ hội để tiếp tục hoạt động bên Mỹ. Đó là chuyện trong tương lai. Không ai biết được. Nếu như không có hoạt động gì ở bên Mỹ thì Jin vẫn có thể quay trở lại, hoạt động với tư cách là chữ A của KAT-TUN và chờ cơ hội tiếp.

dale nghĩ như vậy. Cái dale muốn nhấn mạnh ở đây là Johnny tạo sức ép cho Jin, muốn Jin thành công tại Mỹ. Sau khi thành công rồi thì hoàn toàn có thể quay trở lại. Nhiều nghệ sỹ Nhật như Utada cũng đã sang Mỹ, rồi lại về với Nhật đó thôi.

sa-chan
17-07-2010, 11:58 PM
Mà topic này đắt hàng ghê nha=))

There are currently 20 users browsing this thread

vạn lý độc hành
18-07-2010, 12:05 AM
Mình sẽ coi tụi nó nói sao? Ít nhất là tới bây giờ mình vẫn chưa khóc la gì:crisp:

Nhưng có một điều mềnh không hiểu là 5 đứa kia ủng hộ nó thực hiện ước mơ, còn các bạn thì quáng quàng như quạ vào chuồng lợn vậy :be_eaten: Chắc qua US dễ thành công lắm nên các bạn không thích :dead1:?

@ dale cãi cho vui :aha:

dale_kl
18-07-2010, 12:06 AM
không biết nói gì...

trong concert hôm nay có người đã khóc

trong concert hôm nay, tất cả khán giả đều nắm tay nhau, nắm tay người bên cạnh mình...

trong concert hôm nay, Kame đã thốt lên khi trông thấy cảnh tượng đó rằng nó thật tuyệt vời, Junno thì bảo thật cảm động...

concert hôm nay là tình cảm của chính KAT-TUN...

concert hôm nay là tình cảm của fan dành cho KAT-TUN...

kalanhikov
18-07-2010, 12:07 AM
Lắm anti-fan nhảy vào ghê! Lắm người(đã cố nhịn để không dùng thằng/con) thông thái phong cách thầy bói mù nhìn sao đoán vận mệnh nhảy vào phán(tránh dùng từ 'sủa') lời vàng ngọc nhỉ? Cám ơn các ngài lắm. Nhờ các ngài mà con nhận ra rất rõ ràng rằng fan Nhật cũng lắm bạn đầu to não bé tí hạt nho *tung hoa* Phán xong thì mời các ngài biến nhé. Các ngài choán hết cả màn hình rồi *lấy muối rải* *lấy chổi quét*

ps. Nhìn nhận theo hướng tích cực nào *ôm*
Có fan thì ắt có antifan, sao phải xoắn thế nhờ?
Khen chê là quyền mỗi người chứ, đừng có áp đặt sở thích của mình lên người khác.
Nửa hạt nho.
zzz.

dark_lion
18-07-2010, 12:09 AM
Ss dale ơi, em thật sự sắp khóc.

Đọc cái report hôm nay mà... thật sự...

Ss có cái report nào ko ss ? Cho em xem với.

Nói thật là hôm nay tâm trạng em nó up down liên tục, bị rối loạn cảm xúc.

Một mặt tin thì vẫn tin, lo thì vẫn cứ lo, ủng hộ cứ là ủng hộ :">

kalanhikov
18-07-2010, 12:15 AM
đừng cãi nhau nữa mà

sự thật là trong concert ngày hôm qua không hề thấy Johnny xuất hiện, hay chí ít là lên sân khấu concert để nói về chuyện này. Vả trong cả concert ngày hôm qua, tất cả các thành viên còn lại cũng không hề nhắc tới Jin. (cái này đã được kiểm chứng bởi các fan đi xem concert). Trên báo cũng không có nói là Johnny nói ngay tại concert. Còn Johnny nói cái đó vào lúc nào thì dale ko biết, có thể là ở dưới backstage hoặc là phóng viên tóm dc sau khi concert kết thúc... Cái đó thì không báo nào nói cả nên cũng chịu.

còn về chuyện Jin có bỏ đi hay không thì là theo dale hiểu thế này: cái ý định sang Mỹ này ngay từ đầu Jin đã mong muốn và có cơ hội được mời sang, Johnny lại đồng ý nên Jin đi. Bản thân Jin cũng muốn thử thách ở bên Mỹ này. 5 thành viên còn lại trong nhóm cũng đều ủng hộ quyết định này của Jin. Kame cũng nói là không thể bó hẹp Jin lại trong hoạt động của KAT-TUN được. Còn ý của Johnny là vì đây là quyết định của Jin nên anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Trong trường hợp tour diễn sắp tới tại 7 thành phố ở Mỹ thất bại, có khả năng Johnny sẽ không cho phép Jin quay lại với KAT-TUN (cái này thì không có nhắc đến chuyện ý kiến của 5 thành viên còn lại). Còn trong trường hợp tour diễn thành công, có thế Jin sẽ được tiếp tục hoạt động ở bên Mỹ hoặc cũng có thể là chưa có cơ hội để tiếp tục hoạt động bên Mỹ. Đó là chuyện trong tương lai. Không ai biết được. Nếu như không có hoạt động gì ở bên Mỹ thì Jin vẫn có thể quay trở lại, hoạt động với tư cách là chữ A của KAT-TUN và chờ cơ hội tiếp.

dale nghĩ như vậy. Cái dale muốn nhấn mạnh ở đây là Johnny tạo sức ép cho Jin, muốn Jin thành công tại Mỹ. Sau khi thành công rồi thì hoàn toàn có thể quay trở lại. Nhiều nghệ sỹ Nhật như Utada cũng đã sang Mỹ, rồi lại về với Nhật đó thôi.
Theo mình hiểu thì chủ yếu Johnny muốn Jin nghĩ kỹ trước khi quyết định, một là sang Mỹ hát so lo thì khỏi quay lại nhóm, hai là từ bỏ việc đi Mỹ, không thể một lúc mà vừa solo vừa hát theo band nhạc, như thế thì chất lượng không đảm bảo, hại sức khỏe, hai bên Johnny và Jin đều không có lợi.
Dù quyết định thế nào thì Johnny với các thành viên còn lại đều ủng hộ thực lòng, chứ không phản đối.
Đấy là mình hiểu mang máng nó thế.

heki
18-07-2010, 12:16 AM
@bersek :hóa ra bị đuổi là cho ra nước ngoài làm solo concert đấy bạn ah.Thế thì chắc nhiều người trong JE muốn bị đuổi kiểu đó lắm ý.
Bạn cho những câu nói trên là vô trách nhiệm sao? Hãy đặt nó vào hoàn cảnh cụ thể ấy.Mình không đánh giá những câu nói đấy là vô trách nhiệm mà đơn giản chỉ vì thằng đấy nó quá thật thà.Não nó vỡ nên nó chỉ nói được những câu như thế thôi.Nhìn vào những gì nó làm cho KAT-TUN ấy bạn ah,có thật là nó chỉ làm những gì nó muốn dù việc đó có ảnh hưởng đến người khác không?Vậy mà lúc nó ốm,lúc nó bệnh nó vẫn cố gắng hết mình để hoàn thành concert của cả nhóm.Vậy là vô trách nhiệm sao bạn?Còn rất nhiều câu nó nói mà mình chẳng muốn dẫn chứng ra đây làm gì vì ai làm fan của nó cũng đủ hiểu rồi.
Tương lai là cái không thể biết trước được vì thế bây h có nói gì ở đây cũng là vô ích thôi.

Berserk
18-07-2010, 12:16 AM
Mình xin nhận luôn mình là fan của KAT-TUN 6 người. Mình tranh luận với tư cách là 1 fan KAT-TUN nghiêm túc, dẫn chứng lý luận đầy đủ, vì vậy các bạn như artemix_112, Ki-chan, sa-chan... không đưa ra được ý kiến gì thì cũng không ai bảo các bạn không biết gõ bàn phím nhé.

@dale_kl: Đây chỉ là kiến giải cá nhân của bạn thôi đúng không? Bạn hiểu như vậy tức là bạn cũng cho "KAT-TUN 5 người" là cái chỗ ai thích đi thì đi, ai thích về thì về. Dù anh có thất bại đi nữa, kiểu gì chẳng có chỗ sơ cua cho anh. Mình thì chỉ cảm thấy quá tội nghiệp cho 5 anh còn lại, không được coi bằng 1 góc của Akanishi. Giả sử sang năm, sau khi KAT-TUN 5 người nằm gai nếm mật mà chinh phục cả Châu Âu, Akanishi thất bại tại Mỹ trở về, nhập vào KAT-TUN như chưa có gì xảy ra thì bạn nghĩ như thế nào?
Thêm nữa, không thể so sánh với Utada được vì Utada không thuộc 1 group nào cả.

Florence
18-07-2010, 12:17 AM
@Thâm: Tưởng cô sẽ ngạc nhiên hỏi: Hôm nay Junno không tự sướng, suy ra mình đẹp nhất chứ :crisp:
@Độc: Hí hí... thị trường Mỹ hình như nó chấp nhận đã khó mà đào thải còn nhanh hơn gấp bội á sis :hehe:
@Dale: Tổng hợp report hôm nay đi oài cho tớ xin nhé. Post ở đây không hợp chủ đề topic nhểy :big_ love:?

vạn lý độc hành
18-07-2010, 12:19 AM
@ Berserk




Q. Gần đây, điều gì làm cho bạn cười?
A. Thời gian tôi ở bên KAT-TUN nói những chuyện ngu ngốc.
Tôi chưa bao giờ nói là "Tôi sẽ không quay lại KAT-TUN nữa."
Thay vì tin vào những tin đồn, tôi muốn mọi người tin vào những gì mình nói.
Hoặc là có cả 6 chúng tôi, hoặc đó không thể là KAT-TUN
Chúng tôi không thể thiếu bất cứ ai, và cũng không thể thay đổi bất cứ thành viên nào.
Tôi thực sự muốn có concert của KAT-TUN ở Mĩ.
tôi nhất định sẽ quay trở lại Nhật Bản
tôi tin rằng, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cả 6 người chúng tôi.
Thật lòng mà nói, ngay cả khi tôi làm việc riêng lẻ, tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn khi trở về KAT-TUN...nơi ấy cho tôi cảm giác an toàn
Là 6 người như thế này như một điều tất nhiên. Chúng tôi vẫn như thế dù cho có debut hay không.
Sợi dây liên kết giữa chúng tôi vẫn không đổi.

Định trích nhiều hơn nhưng mà lười:be_eaten:

Nguồn thì random. Tùy tiện copy thui :hehe:

Jisa
18-07-2010, 12:20 AM
Bất cứ concert nào của JE tổ chức, dù nhóm này hay nhóm kia, papa đều có coi, và dĩ nhiên là coi qua tivi :crisp:
khổ, papa già cả ẩn cư lâu rồi mà sao đợt này ổng được báo chí nhắc đến nhỉ, hay mới trúng độc đắc 1 ooku yen mà ko nộp thuế nên thế =P~

thôi, ai anti ai không cứ theo quan điểm của mình trong hòa khí đi, còn nhắm cãi nhau vui hơn thì cứ việc, chứ chửi bạn Jin làm giề, đau tai của bạn ấy, ko tốt :hehe:
@độc : đạp chết giờ :die_die:

dark_lion
18-07-2010, 12:23 AM
@Thâm: Tưởng cô sẽ ngạc nhiên hỏi: Hôm nay Junno không tự sướng, suy ra mình đẹp nhất chứ :crisp:
@Độc: Hí hí... thị trường Mỹ hình như nó chấp nhận đã khó mà đào thải còn nhanh hơn gấp bội á sis :hehe:
@Dale: Tổng hợp report hôm nay đi oài cho tớ xin nhé. Post ở đây không hợp chủ đề topic nhểy :big_ love:?

Sao tôi lại quên điều ấy dc chứ nhỉ :crisp:

Cơ mà tôi đẹp nhất rồi, ko cần suy đâu :">

Ss dale ơi, cho em xin cái report đọc với :">

dale_kl
18-07-2010, 12:26 AM
Một report nhỏ hôm nay:
Khi hát Promise song, Koki đã khóc.
Hát xong bài này, Kame nhắm mắt lại thật lâu, hít một hơi dài.
Lời chào tạm biệt (trước encore), Kame đã nói rằng:
"Xin các bạn hãy đặt những đồ vật trên tay mình xuống và nắm lấy tay người bên cạnh." Tất cả fan đồng loạt làm theo, dù cho bên cạnh là người mình không hề quen biết.
Có người nói rằng, nhìn từ trên cao nhìn xuống, những bàn tay nắm lấy nhau đó thành hình "WE ARE KAT-TUN"...
Kame tiếp tục:
"Chúng tôi rất xin lỗi các bạn vì chúng tôi là một nhóm luôn khiến các bạn phải lo lắng. Tôi mong rằng, từ giờ về sau vẫn có thể được tiếp tục ở bên cạnh các bạn, cùng các bạn nhìn một khung cảnh để rồi mình có thể trưởng thành hơn nữa. Đây là suy nghĩ chung của các thành viên có mặt tại đây. Chỉ riêng việc được đứng tại nơi đây với tư cách là KAT-TUN, chúng tôi đã thấy rất hạnh phúc rồi."

Khi hát encore Going, Kame đã chuyển lời hát thành: " Kể từ ngày mai sẽ là một khởi đầu mới, cùng Going! nào!"

..................

Berserk
18-07-2010, 12:30 AM
Thôi, mình có lỗi. Các bạn xin lỗi mình đi.

Giờ mình đi nghe cái này:


http://www.youtube.com/watch?v=3w_8Yh0vtZU

dale_kl
18-07-2010, 12:31 AM
@berserk: dale ko hề nói là KAT-TUN là chỗ mà Jin thích đi thì đi thích ở thì ở. dale có nói rõ rằng nếu Jin thất bại thì sẽ không thể trở về KAT-TUN. Đó là cái mà Jin phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.
còn nếu Jin thành công tại Mỹ thì sẽ chỉ xem như đây là một bước đệm cho hoạt động của Jin cũng coi như thành công của KAT-TUN tại Asia tour. dale coi 2 bên là như nhau.

còn bạn nói dale ko coi 5 anh là j thì nhầm. dale đã rất bực mình khi sáng hôm nay lên đọc tin chỉ toàn thấy tin về Jin mà không hề có bất cứ tin tức nào nói về sự thành công của concert tối hôm trước của KAT-TUN. Nếu bạn muốn kiểm chứng thì có thể giở lại mấy trang trước xem.

kalanhikov
18-07-2010, 12:47 AM
Buồn cười.
Jin đi hay ở thì đấy là quyền cá nhân của anh ấy, có thể ra solo lại lên hơn thì sao?
Còn các antifan nên nghĩ lại, anh này đi hay không chưa rõ trắng đen, chưa thấy các thành viên còn lại hay Johnny ca thán về việc anh ấy đi làm ảnh hưởng nhóm, hay anh ấy thế này, anh ấy thế kia. Người trong cuộc còn chưa tỏ, chưa lên tiếng thì ai mượn các bạn nói. Các bạn đã vào đây thì cũng có tình cảm với ít nhất một hay hai người trong KAT-TUN. Các bạn cũng nên tôn trọng họ chứ. Hai bên tình cảm chưa công khai sứt mẻ mà gì các fan lẫn antifan của Jin đã ầm ầm hết cả lên thì người trong cuộc dù có sáng suốt mấy cũng thấy rối trí.
Các bạn mãi mãi một tình yêu cho KAT-TUN thì nhóm mới có động lực đi lên, cống hiến hết mình cho các bạn phải không nào.
@dale: Chịu khó update tin tức một tí nhé, mọi người đang nóng lòng chờ đợi.

heki
18-07-2010, 12:47 AM
@berserk: Mình thật là nể độ suy diễn của bạn.Đối với Jin thì KAT-TUN là cái basic của nó và dù nó có đi đâu,có thành công hay thất bại thì tên của nó sẽ mãi có trong chữ KAT-TUN.Vì thế không phải nó muốn đi là đi,muốn về là về đâu bạn ah!Đơn giản 1 điều là nó có đi đâu đi chăng nữa thì nó cũng quay trở lại ngôi nhà KAT-TUN của nó.Đơn giản chỉ có thế.Lần này sang LA nó đã rất lo lắng,nhưng nhờ có KTTUN động viên nó nó mới có dũng khí mà đi đấy sao.Vậy đâu phải là nó nhất quyết đòi tách khỏi KAT-TUN để solo đâu.Bạn không hiểu hay cố tình không hiểu vậy :)).Hơn nữa tất cả các thành viên còn lại của KAT-TUN đều rất yêu quý nó.Còn yêu quý thế nào thì chắc mình chẳng phải lấy dẫn chứng làm gì,report concert hôm nay là quá đủ rồi !

sa-chan
18-07-2010, 01:13 AM
Có fan thì ắt có antifan, sao phải xoắn thế nhờ?
Khen chê là quyền mỗi người chứ, đừng có áp đặt sở thích của mình lên người khác.
Nửa hạt nho.
zzz.

xoắn hay không là quyền của tớ! Chẳng ai áp đặt cả! Ai thik cứ việc ai ghét cứ việc nhưng rảnh rỗi nhảy lên đầu người ta ngồi mà phán bừa trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này thì tớ chướng mắt tớ nói, okei?


Một report nhỏ hôm nay:
Khi hát Promise song, Koki đã khóc.
Hát xong bài này, Kame nhắm mắt lại thật lâu, hít một hơi dài.
Lời chào tạm biệt (trước encore), Kame đã nói rằng:
"Xin các bạn hãy đặt những đồ vật trên tay mình xuống và nắm lấy tay người bên cạnh." Tất cả fan đồng loạt làm theo, dù cho bên cạnh là người mình không hề quen biết.
Có người nói rằng, nhìn từ trên cao nhìn xuống, những bàn tay nắm lấy nhau đó thành hình "WE ARE KAT-TUN"...
Kame tiếp tục:
"Chúng tôi rất xin lỗi các bạn vì chúng tôi là một nhóm luôn khiến các bạn phải lo lắng. Tôi mong rằng, từ giờ về sau vẫn có thể được tiếp tục ở bên cạnh các bạn, cùng các bạn nhìn một khung cảnh để rồi mình có thể trưởng thành hơn nữa. Đây là suy nghĩ chung của các thành viên có mặt tại đây. Chỉ riêng việc được đứng tại nơi đây với tư cách là KAT-TUN, chúng tôi đã thấy rất hạnh phúc rồi."

Khi hát encore Going, Kame đã chuyển lời hát thành: " Kể từ ngày mai sẽ là một khởi đầu mới, cùng Going! nào!"

..................

thanx ss dale. Suýt khóc khi đọc cái này! Và sẽ tiếp tục tin tưởng!

@berserk: nếu không phải đang onl bằng điện thoại thì tớ đã ném thẳng vào mặt ấy một đống những j Jin đã nói vs đã làm chm với Jin KATTUN rất quan trọng nhé!!!

Ps. Cố calm down!

bi_iloveyourain
18-07-2010, 01:14 AM
Nói tóm lại 1 điều, dù Jin đi hay ở, theo mình nghĩ, KTTUN vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể thành công, thiếu vắng tên Baka chuyên làm theo ý mình thì có ảnh hưởng đến ai đâu. Nhưng mà, vẫn mong là Jin sẽ ở lại, vẫn mong đc nhìn thấy khuôn mặt ấy khi biểu diễn cùng nhóm, nhưng nếu Jin mà ra đi thật thì đó là sự lựa chọn của Jin, fangirl như mình phải tôn trọng quyết định của anh ây ( chẵng phải vì tính cách đó mình mới yêu quý anh hay sao?)
Nhưng nói thật, Jin solo ở Mĩ thành công là rất ít có khả năng, nhưng nếu anh ấy quyết định như thế tức là anh ấy đã săbx sàng gánh chịu mọi hậu quả, là fan thì nên ủng hộ anh ấy chứ nhỉ??
Sorry vì hơi lủng lủng, nhưng hôm nay thật sự bấn loạn quá
Qua ngày mới rồi, liệu hôm nay có tươi sáng hơn ngày qua???

dale_kl
18-07-2010, 01:20 AM
vào nói nhảm :))

chikara no kagiri hashiru KAT-TUN ga sekai no kabe wo kowashiteru
michi wa hateshinai yume wo tsuduku
hajimari ga ippo fumidasou LET'S GOING

:))

Berserk
18-07-2010, 01:23 AM
@dale_kl: Ngay bài của bạn viết ra mà bạn còn không đọc kỹ bằng mình. Tại post số 7 trang 1 của topic này đúng là bạn đã nói KAT-TUN không phải là chỗ Jin thích đi thì đi, thích ở thì ở.


họ coi 5 người còn lại là cái j chứ? là nguồn để khai thác thông tin xem Jin đi hay ở à?

Nhưng ở post số 49 tại trang 5 cũng của bạn, bạn lại phát biểu khác.


Nếu như không có hoạt động gì ở bên Mỹ thì Jin vẫn có thể quay trở lại, hoạt động với tư cách là chữ A của KAT-TUN và chờ cơ hội tiếp.

Nếu bạn muốn kiểm chứng thì có thể giở lại mấy trang trước xem.


@Các bạn khác: Ngay bản tin đầu tiên của bạn mura_saki dịch đã cho thấy sự có mặt của Johnny anh trai tớ ở buổi công diễn và phát biểu về Jin, và cũng cho thấy rõ trắng đen việc anh này đi hay ở. Các bạn thanks tin đó tức là đã công nhận rồi. Thế mà sao các bạn lại vào nhao nhao lên là làm gì có chuyện anh Johnny đến xem tour. Có thể nói rằng thực ra các bạn không đọc mà chỉ vào chỉ trích vô cớ thôi.

Mà thôi, chuyện sở thích sở ghét cá nhân mà cứ đem nhét vào miệng nhau thế này thì luôn xảy ra và không bao giờ kết thúc. Vậy mình xin dừng trước ở đây. Mùa thu tới mình sẽ quay lại topic này để bàn tiếp.

Edit cái: Akanishi đi thì tên nhóm vẫn là KAT-TUN vì sẽ lấy chứ KA trong KAMENASHI. Vì vậy các bạn không cần phải viết là KTTUN, đọc sái hết cả quai hàm.

dale_kl
18-07-2010, 01:38 AM
cái post số 7 mình nói là nói về chuyện đám media phỏng vấn 5 anh còn lại ko phỏng vấn về concert mà suốt ngày đi hỏi chuyện của Jin... cái dale tức là tức chỗ đó chứ không phải là chuyện Jin đi hay ở... Ý dale ở post đó là đáng lẽ đám nàh báo phải PV KAT-TUN về sự thành công của concert vừa rồi chứ không phải hỏi chuyện về Jin. dale chưa từng nói ra câu nào là
KAT-TUN không phải là chỗ Jin thích đi thì đi, thích ở thì ở thế này cả.

còn ở dưới là dale đang xét về khả năng Jin có thể tiếp tục với KAT-TUN hay không. thì theo dale thấy vẫn còn khả năng nếu concert ở Mỹ của Jin thành công và sau đó Jin quay trở lại Nhật với cả nhóm.

Tất cả đều là ý nghĩ của dale. Không có gì là chắc chắn cả cho đến khi có tin khẳng định.

cái j dale viết dale đều biết và có suy nghĩ trước khi viết nó.

heki
18-07-2010, 01:46 AM
@Berserk : Bạn thật là hồn nhiên quá đi KAT-TUN là K.A.T.T.U.N.Nó có 6 chữ cái và chữ A luôn là chữ A viết hoa bạn nhé.Có ai viết tên của mình với 2 chữ cái đầu viết hoa không bạn :))?Rất buồn cho bạn là mình ko thanks cái tin đó mà nếu có thanks cũng chỉ là cám ơn bạn ấy đã bỏ công sức ra dịch tin cho mọi người thôi chứ không hẳn là công nhận bạn ah.Thanks với công nhận là 2 phạm trù nó khác hẳn nhau,vầy mà bạn quy lại 1 chỗ được thì thật là đáng nể :)).Còn về chuyện nhao nhao vào thì có gì là không phải nhỉ?Tin tức đưa lên là để mọi người bình luận cái chính xác và chưa chính xác trong đó , không phải thế sao?Vậy thì mọi người đưa ra dẫn chứng thì có gì là sai nào =)).Nhân tiện : "chỉ trích " chứ không phải "chỉ chích" bạn nhé :))!

Dai Jung
18-07-2010, 01:51 AM
"Xin các bạn hãy đặt những đồ vật trên tay mình xuống và nắm lấy tay người bên cạnh."

like câu này nên cm :)

p/s: tuy ko hiểu rõ tình hình trong này nhưng vẫn cm tí. Đúng là vs fan KATTUN mah nói, đây là 1 sự mất mát lớn, nhưng nếu đã là fan Toho, các bạn sẽ thấy, tiếp tục vs 5 ng vẫn hướng về Jin là một may mắn mah tôi ước Toho có thể đc như thế :( [dù thế nào thì vẫn ko hoàn hảo như khi họ sinh ra để gặp nhau] May mắn vì vẫn có cơ hội thấy Kame, Koki, Ueda, Nakamaru, Junno đứng cũng nhau trên stage để hát cho các bạn :)

Kasumi Nguen
18-07-2010, 01:54 AM
*spam tí :loi:

「赤西とほかの5人とは生きる方法 違う。別の世界にいる」

「彼はやりたいことがあってやって る。それを無視して、止めてまで一 にやろうというのはちょっと違う」

「赤西がいないのは2度目。前回よ ダメージは少ない。5人には5人の がある」

「赤西くんの公演が無事成功したと いているし、今見てもらえる状況が べて。応援したい。やりたいことが あるというのを無理して止めること できない」

5人のグループについては「解散は ずないので」と笑い、田中聖(24 も「それはさせない」と力を込めた 。

「うわさが先行してるけど、解散と はまずないので安心して。KAT― UNを大きくするのが使命だし、夢 でもあるので」

kalanhikov
18-07-2010, 01:59 AM
*spam tí :loi:

「赤西とほかの5人とは生きる方法 違う。別の世界にいる」

「彼はやりたいことがあってやって る。それを無視して、止めてまで一 にやろうというのはちょっと違う」

「赤西がいないのは2度目。前回よ ダメージは少ない。5人には5人の がある」

「赤西くんの公演が無事成功したと いているし、今見てもらえる状況が べて。応援したい。やりたいことが あるというのを無理して止めること できない」

5人のグループについては「解散は ずないので」と笑い、田中聖(24 も「それはさせない」と力を込めた 。

「うわさが先行してるけど、解散と はまずないので安心して。KAT― UNを大きくするのが使命だし、夢 でもあるので」
Hoa cả mắt, ai dịch hộ cái :drink3:

Berserk
18-07-2010, 02:25 AM
Trước hết cám ơn bạn heki, mình đã sửa lại thành "chỉ trích".

Đáng nhẽ mùa thu tới mới vào topic này để bàn tiếp nhưng mà bạn heki "cà rốt" và trẻ con quá làm mình lại phải viết nốt post cuối (thề cái này là cuối).

KAT-TUN được ghép bằng 6 chữ cái đầu tiên của tên 6 người, cái này ai cũng biết. Sau khi Akanishi ra đi, nhóm chỉ còn 5 người. Nhưng nhóm vẫn muốn tiếp tục dùng tên KAT-TUN, do đó nhóm mới giải thích là chữ A "mới" ở đây là lấy chữ KA trong tên của thành viên Kamenashi. Đấy là lời họ giải thích thế nếu như có fan nào thích viết KTTUN hoặc "cà rốt" nhưng hay thích bắt bẻ như bạn heki đây.

heki
18-07-2010, 02:51 AM
@Berserk : Có sai thì sửa mới tiến bộ bạn ah.Người ta sửa cho bạn thì bạn kêu là "cà rốt" , trẻ con và thích bắt bẻ :)).Nhìn thì biết ai cà rốt và trẻ con hơn ai ế =)).
Với những người yêu mến KAT-TUN bọn tôi thì mỗi chữ cái là tên viết hoa của mỗi thành viênđã trở thành điều đương nhiên rồi bạn ah.Khi nói về nhóm thì bọn tôi sẽ viết là KAT-TUN còn khi viết về từng người thì tất nhiên sẽ là K.A.T.T.U.N bạn ah và tất nhiên khi bàn chuyện về bọn họ thì sẽ là KTTUN và Akanishi Jin chứ không phải KAT-TUN và Akanishi Jin.Nhóm vẫn muốn tiếp tục dùng tên KAT-TUN không phải chỉ đơn giản vì chữ Ka của Kamenashi có thể thay thế được chữ KA trong Kamenashi và Akanishi đâu bạn. KTTUN muốn giữ lại chữ A in hoa đấy trong nhóm để mọi người không bao h quên rằng KAT-TUN luôn tồn tại 1 Akanishi dù 6 người có cùng đứng với nhau trên 1 sân khấu nữa hay không =)).Thật buồn cho những người không biết tự dùng cái não của mình để suy nghĩ =))

vạn lý độc hành
18-07-2010, 09:09 AM
Đến giờ vẫn chưa có thêm thông tin gì ngoài mấy entry toàn icon :(( ở LJ. Hình như là vậy nhỉ ;))

Bên DBSK chia tay chia chân từa lưa, kiện tụng ì xèo, ầm ĩ cả lên mà các bạn í vẫn hô hào keep the faith thì tội gì mình phải nháo nhào lên khi chưa có cái gì gọi là chính thức hết ;))

Mình đồng ý với dale. Mình chờ. Cho tới chừng nào chưa official thì nó vẫn là rumour. Các bạn nào đó cứ bảo lên tivi lên báo rồi kìa, các bạn, hãy lật báo hay bật tivi, xem cái vụ Triều Tiên bắn chìm tàu Hàn Quốc í, xem nó lên bao nhiêu lần rồi và tình hình là nó đã được khẳng định chưa vẫn còn khuya mới biết ;;)

@ kalanhkilov: hình như bạn lầm. Hay có lẽ mắt mình quáng gà chăng, mình chưa hề thấy cái gì gọi là không tôn trọng họ ở đây. Chỉ có anti hay không anti Akanishi Jin thôi ;)). Và câu hai bên tình cảm... mình thấy cũng không chính xác lắm. Ở đây cũng có fan KAT-TUN kiêm fan của K,T,T,U,N mà.

@berserk: Thanks tin tức là cám ơn công sức của người đã trans nó, đó là phép lịch sự mà ;;) *nhắc mới nhớ là mình chưa lịch sự, chạy đi thanks* Còn chuyện có hay không Johnny xuất hiện thì tớ cũng đã nói quan điểm rồi. Tớ không chứng minh được tớ đúng vì báo đưa tin ầm ầm và bạn cũng không chứng minh được mình đúng vì không hề có pics, video. Túm lại, tụi mình đâu có ai chứng minh được gì => tự hiểu.

Mà tớ đoán bạn ở Nhật nhỉ :-? bởi vì bạn biết tiếng Nhật còn tiếng Việt thì hình như không được tốt lắm :"> Như câu này
Thôi, mình có lỗi. Các bạn xin lỗi mình đi.


Hôm qua mình mất ngủ cả đêm để suy nghĩ đó:stress:

Và còn có đoạn,
Mình xin nhận luôn mình là fan của KAT-TUN 6 người

Hình như nó hơi mâu thuẫn với post http://japanest.com/forum/showthread.php?t=28712&p=362980&viewfull=1#post362980 của bạn ;;).

Chắc bạn định viết số 5 mà trong lúc múa phím gõ nhầm. Mình nhắc cho bạn sửa.

Vậy hen, mình đi nghe Mặt trời nơi mùa đông =))

Berserk
18-07-2010, 10:21 AM
Lâu lâu không múa phím, hôm nay chủ nhật trời xanh xanh nắng lung linh, nói chuyện một chút nhé.

Trước hết là mình xin lỗi các bạn Mods box này, nếu các bạn thấy nó giống box Chat chit hơn thì các bạn cứ move hay xóa thoải mái nhé, qua bên đó càng dễ nói.

Tiếp đến là bạn heki (nick là heki mà mới bị nói có một câu đã giãy nảy lên như đỉa phải vôi). Post dài sợ các bạn chả thèm đọc nên mình dành bạn vạn lý một mình ở post khác.

Bạn heki ạ, trình độ đọc hiểu của bạn còn không bằng đứa trẻ con ấy. Mình viết sai chính tả, bạn nhắc, mình đã sửa và cảm ơn bạn rất đàng hoàng.Chuyện đó coi như chấm dứt. Còn mình nói bạn "cà rốt", trẻ con và hay thích bắt bẻ là để giải thích cho câu phát biểu này của bạn:


Nó có 6 chữ cái và chữ A luôn là chữ A viết hoa bạn nhé.Có ai viết tên của mình với 2 chữ cái đầu viết hoa không bạn

Tại sao bạn lại lấy "râu ông nọ cắm cằm bà kia" rồi nhét vào miệng mình những thứ không phải của mình thế?

Nhóm KAT-TUN người ta giải thích sự xuất hiện của chữ A ở đây là như thế. Bạn với mình có phải là KAT-TUN đâu, làm sao mà hiểu được thực ra nó có ý nghĩa là gì? Bạn đã tự suy diễn linh tinh lại còn đi chửi người khác không biết dùng não.

Từ giờ mình sẽ ignore bạn, bạn đừng trả lời lại bài này của mình. Hãy dành thời gian đó mà đọc lại cho kỹ bài post của người khác.

heki
18-07-2010, 10:43 AM
@ Berserk :Người giãy nảy lên trước là bạn bạn ah.Mình chỉ sửa lỗi chính tả cho bạn thôi ấy vậy mà bạn nhặng xị nói mình là cà rốt rồi trẻ con đấy.Với cả mình nhặng lên không phải vì bạn nói mình mà những gì bạn nói về KAT-TUN nó "lọt tai" quá sức chịu đựng của mình nên mình mới phản ứng lại thôi.Và điều quan trọng là bạn nói mình không trả lời là mình không được trả lời sao bạn :))?Bạn ignore là quyền của bạn còn mình nói lên chính kiến đấy là quyền của mình.Cái đó gọi là tự do ngôn luận đấy:D.
Xin hỏi bạn thế nào là râu ông nọ cắm cằm bà kia ở trên thế =)).Chữ A nó sinh ra đã là Akanishi rồi bạn ah việc gì mình phải cắm đi đâu nữa:)).Mình không biết khi bạn dùng cái câu này bạn có thực sự hiểu ý nghĩa của nó không.KAT-TUN có giải thích thế ah?Hay là phát thanh viên nó tự suy diễn thế? Người ta có quyền nói vậy tại sao mình lại không?Thế mình hỏi bạn có đúng là người ta không viết tên mình với 2 chữ cái đầu viết hoa có phải là đúng không?Nếu đúng thì không có gì phải bàn cãi cả nhé,và điều đấy trẻ con nó cũng biết chỉ có người có bộ não không bằng trẻ con mới cố tình không hiểu thôi:)).Vì thế cho nên mới bảo bạn nên dùng cái đầu của mình mà nghĩ 1 chút đi.Các cụ có câu " Nhà văn nói láo nhà báo nói phét"(với cái thực tế hiện nay thì nhà báo nói phét là rất nhiều),vậy mà có người cứ đi đâm đầu tin vào mấy cái chuyện chưa được công bố chính thức để rồi phán 1 câu xanh rờn là " đuổi nó đi là đúng".Thật là khôi hài hết biết.Mình đang không biết bạn có chắc chắn về những gì bạn nói không nữa,mình rất nghi ngờ cái tình yêu KAT-TUN 6 người mà bạn đã từng nói của bạn =)).Những gì bạn cm vào đây đã làm mình quá khâm phục cái tình yêu bao la, mênh mông biển cả và giả tạo đến khiếp người ấy đấy.
PS: Ngay ở cái tile ở cái topic này đã có 1 dấu chấm hỏi to đùng rồi.Tự hỏi có người mắt mù hay không nắm rõ tác dụng của dấu chấm hỏi này mà cứ nhảy vào khẳng định như tin đã được công bố chính thức vậy.Ôi nản cái sự đời !

Berserk
18-07-2010, 11:00 AM
Bạn vạn lý độc hành và các bạn đòi pic và video của Johnny anh trai tớ trong topic này, các bạn dốt lắm, dốt vừa vừa thôi chứ hết cả phần của người khác thế này ai mà chịu nổi. Anh trai tớ có quy tắc ngầm là không bao giờ hiện mặt lên báo chí và TV, các bạn tìm xem trừ trước đến nay có phát biểu nào của anh tớ trên báo hay TV mà có kèm hình chụp hay không? Đòi những thứ vô lý như thế thì mình thỏa mãn các bạn như thế nào?:die_die:



@vạn lý độc hành:
Bạn thiếu humour một cách trầm trọng nên làm sao mà hiểu được câu đùa đầy hài hước và thâm thúy đó. Tiếng Việt mình chả thua bạn điểm gì, còn tiếng Nhật mình biết không phải do mình ở Nhật mà là do mình đã học xong lớp Tiếng Nhật A1 tại Núi Trúc. Vì bạn đọc tin tiếng Nhật không hiểu nên thông tin của bạn chắc chắn sẽ hời hợt và không đa chiều bằng của mình.

Mình chưa phát biểu một câu nào nói mình là fan hay anti-fan của Akanishi, vì vậy các bạn đừng có khoác lên cho mình, mệt mỏi lắm. Mình chỉ nói sau tất cả những biến cố từ trước đến nay, Akanishi bị cho ra khỏi nhóm KAT-TUN là việc mình thấy đúng và ủng hộ. Ý mình chỉ có vậy mà các bạn cứ gào lên những thứ đâu đâu, lên mạng mà còn cứ phải gồng mình như thế, các bạn không thấy mệt à?

rubiewang
18-07-2010, 11:02 AM
Đáng nhẽ mùa thu tới mới vào topic này để bàn tiếp nhưng mà bạn heki "cà rốt" và trẻ con quá làm mình lại phải viết nốt post cuối (thề cái này là cuối).

Ồ, hình như câu này của bạn Berserk ở #77 thì phải. Sao cái lời thề "post cuối" của bạn dài quá vậy? ;))
Liệu bạn có cần phải thề thốt thêm không? ;;)

Berserk
18-07-2010, 11:09 AM
Bạn rubiewang: Bạn có ý kiến hay thông tin gì liên quan đến việc Akanishi Jin rời khỏi KAT-TUN không? Nếu không có thì xin mời bạn ngồi xuống và giữ gìn trật tự. Mình không tiếp những người như thế.

Các bạn mới reg nick vào topic này nói linh tinh 1,2 post: Cứ nick cũ mà dùng, sao lại phải vất vả như thế? Từ giờ mình cũng không tiếp chuyện và trả lời những nick như thế.

Thôi, mình đi bơi.

rubiewang
18-07-2010, 11:22 AM
Ôi kìa bạn Berserk. Ý kiến của mình về việc Jin rời khỏi KAT-TUN như thế nào không quan trọng. Chẳng phải là ai nói gì bạn cũng cho là chỉ mình đúng sao. =)) bạn bảo thủ như vậy tớ nói làm chi cho mệt?
Mình muốn ngồi xuống lắm, mà những lời nói của bạn có vẻ mâu thuẫn kinh hồn quá. Mình chỉ là muốn góp ý nhẹ nhàng với bạn =)) vậy mà bạn lại bảo là mình mới reg nick để nói linh tinh. Nói linh tinh hay không thì bạn tự hiểu. Chứ không sao bạn phải nẩy tanh tách thế? =)) có tật giật mình à? =))
Mà mới hay cũ thì có quan trọng không? Bạn đc tự do ngôn luận, sao mình lại không nhỉ?
Và điều nữa chứ không phải nick bạn cũng mới sao? Mình nghĩ bạn nói người thì nên nhìn lại mình một chút :)) Tự nhiên nhảy vào gây chiến, rồi cum cúp trốn đi. =)) cuối cùng lại "thùng rỗng kêu to" bảo người người khác ngu không hiểu mình nói gì =)) haha.-----> bạn bảo tất cả đều ngu, ko hiểu bạn. Xem ra bạn nên nhìn lại đi. Nói gì mà tất cả không hiểu, thì chỉ mình bạn ngu mà thôi =)) =)) =))

vạn lý độc hành
18-07-2010, 11:23 AM
@ Berserk: trong bài post vừa rồi của bạn, bạn bảo hôm nay nắng đẹp, cho nên mình đoán bạn không ở nơi bão vừa quét qua. Cả hai chúng ta thật may mắn hen. Tiếp theo, mình đang ở Sài Gòn khói bụi mù mịt, lô cốt đầy đường chứ không ở Hà Nội mưa 3 tiếng có người vác lưới bắt cá nên mình cũng không biết Núi Trúc nó tròn nó méo nó to nó lớn thế nào, bạn đừng hù mình, mình sợ, mình có học tiếng Nhật đâu.

"Anh" Johnny không xuất hiện trên báo chí,nhưng KAT-TUN cũng chưa hề nói gì mà ta ;)) pic, video họp báo đâu. Nên nhớ khi Jin đi và về vụ 06-07 đều có họp báo. Và
Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc chính thức rời khỏi KAT-TUN của Jin chỉ được thực hiện sau tour diễn của anh ấy ở Mĩ vào mùa thu này.

Bạn luôn nói tin đúng, vậy cái câu này và những câu của bạn tớ xét thấy hơi hơi mâu thuẫn sao.

Và ;))

Mình không gồng mình, mình đang phỡn :crisp:
Bạn chưa hề phát biểu gì về bạn là anti Akanishi, chỉ có câu chữ của bạn phát biểu thôi.
Thông tin đa chiều, vậy bạn dịch cho mình xem thử "đa chiều" nhé.

Cuối cùng, mình không thấy cái câu nói sai tiếng Việt ấy của bạn nó thâm thúy và hài hước cỡ nào ;;) Nhưng mình tự tin rằng trình độ thâm thúy kiêm hài hước của mình có thừa :aha: Để mình đi kiếm mấy cái cổ tích về BÒ chứng minh :be_eaten:

dale_kl
18-07-2010, 11:28 AM
ai cũng chỉ nói ra suy nghĩ và ý kiến của mình. bạn berserk cũng chỉ nói ra suy nghĩ của mình là Jin không nên ở lại KAT-TUN nữa.

Hiện giờ thì tất cả chỉ là ý kiến của mình, của fan nói chứ chưa có gì chính thức. Không có ai sai ai đúng ở đây cả.

Bắt đầu từ đó và các bạn đi lạc hướng thành tranh luận vấn đề khác rồi đấy.

dardevil_d_y
18-07-2010, 11:38 AM
hình như 2pic đang bị loãng =))
mọi người đang tranh cãi vì cái gì thế 8-}
kể cả chốt lại, mọi người thống nhất đ.c 1 quan điểm thì cũng đâu ảnh hưởng đến quyết định của chính Jin và KaT-TUN và papa? right?
cá nhân mình nghĩ KaT-TUN hay Jin hay Johnny hay bất cứ ai trong cuộc sẽ ko vào đây đọc và tham khảo ý kiến? :-<
mình thích những post đóng góp thông tin 1 cách thực sự, những dẫn chứng, những câu nói có thể làm fan KAT-TUN yên tâm hơn hoặc cũng có thể làm fan KAT-TUN lo lắng hơn 8-|
khi ko lại quay hướng sang bắt bẻ vặn vẹo nhau những cái hình như ko liên quan mạnh mẽ đến cái "Akanishi Jin rời khỏi KAT-TUN?" .___.


Jin cũng đã bảo muốn fan tin vào những lời nói của mình hơn mà 8-|
thay vì ngồi chờ Jin lên tiếng, ngồi cãi nhau thế này chỉ tổ bực mình thêm :">

Jin Takizawa
18-07-2010, 11:46 AM
Bạn vạn lý độc hành và các bạn đòi pic và video của Johnny anh trai tớ trong topic này, các bạn dốt lắm, dốt vừa vừa thôi chứ hết cả phần của người khác thế này ai mà chịu nổi.

Nếu bạn thấy yêu cầu đưa ra bằng chứng của các bạn ấy là phi lý thì chỉ cần nói là không có là được rồi,việc gì phải nói người khác như thế?Ai ai trong topic này cũng nếu không phải là học sinhthì trình độ ít nhất 12/12,bạn nói thế không phải là xúc phạm người khác sao???Bạn kêu người khác dốt trong khi chính bạn là người post những bài mâu thuẫn lẫn nhau,chính mình đọc còn phải phì cười vì không hiểu bạn muốn nói gì

Tiếng Việt mình chả thua bạn điểm gì, còn tiếng Nhật mình biết không phải do mình ở Nhật mà là do mình đã học xong lớp Tiếng Nhật A1 tại Núi Trúc. Vì bạn đọc tin tiếng Nhật không hiểu nên thông tin của bạn chắc chắn sẽ hời hợt và không đa chiều bằng của mình.
Bạn có chắc chắn tiếng Nhật của bạn giỏi hơn người khác không?Bạn nói thế khác nào tự phụ?


Mình chưa phát biểu một câu nào nói mình là fan hay anti-fan của Akanishi, vì vậy các bạn đừng có khoác lên cho mình, mệt mỏi lắm. Mình chỉ nói sau tất cả những biến cố từ trước đến nay, Akanishi bị cho ra khỏi nhóm KAT-TUN là việc mình thấy đúng và ủng hộ. Ý mình chỉ có vậy mà các bạn cứ gào lên những thứ đâu đâu, lên mạng mà còn cứ phải gồng mình như thế, các bạn không thấy mệt à?


Bạn rubiewang: Bạn có ý kiến hay thông tin gì liên quan đến việc Akanishi Jin rời khỏi KAT-TUN không? Nếu không có thì xin mời bạn ngồi xuống và giữ gìn trật tự. Mình không tiếp những người như thế.

Các bạn mới reg nick vào topic này nói linh tinh 1,2 post: Cứ nick cũ mà dùng, sao lại phải vất vả như thế? Từ giờ mình cũng không tiếp chuyện và trả lời những nick như thế.

Thôi, mình đi bơi.
Người ta tốt bụng nhắc bạn là bạn thề là lần post cuối,thế mà nhiều post cuối thế thì thấy làm lạ nên nhắc nhở bạn thôi,việc gì kêu người ta giữ trật tự???Mà bạn ấy có la làng la xóm gì đâu???:be_eaten:
Uh,thôi,đi bơi là tốt,trời nóng nên tâm tính con người cũng thay đổi theo mà:be_eaten::be_eaten:

Tiếp tục tin vào KAT TUN nào:crisp::crisp::crisp:

sa-chan
18-07-2010, 11:51 AM
*chạy vào* kp ra album rồi đấy, mọi người nghỉ ngơi lấy sức mà chiến tiếp bên kia *quạt quạt*

nói thêm cho đúng chủ đề : tin Jin dù anh quyết định tnào, KATTUN vẫn là KATTUN dù có Jin hay không. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi^^ (đã bình tâm sau khi xem lại cái folder KATTUN và tự thấy thật nhảm khi nhảy dựng lên vì mấy đứa dở hơi rỗi việc không đáng đc qtâm quá mức nthế:-j) *chạy ra*

truongthuyquynh
18-07-2010, 12:02 PM
Dù sao bên cạnh thông tin trong các PV chiếu trên màn hình ở Dome ngày 16 và 17, toàn bộ phần có Jin đều bị lược bỏ thì khi vào http://www.j-storm.co.jp/kattun/ , vẫn có đủ 6 mem. Các fan cũng yên tâm đc chút ít nhỉ.

dark_lion
18-07-2010, 01:01 PM
Đọc cái này xong thấy rất thoải mái, nên trans mọi người đọc chung :">

Nhưng ko đủ sức trans hết, mọi người vào đây đọc thêm nhé :">

http://tppwendy.livejournal.com/43696.html?view=378544#t378544


Trước tiên, tôi xin nhắc lại những lời mà Jin đã nói về KAT-TUN, nhưng tôi lại quên save nguồn lại rồi, vì thế nên tôi cũng không biết tôi lấy nó từ đâu nữa. Nếu các bạn là chủ nhân của những lời này, hãy nói tôi nhé, tôi sẽ ghi nguồn ngay lập tức.

• Thành thật mà nói, thậm chí khi tôi làm việc một mình, ở trong KAT-TUN khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Họ khiến tôi cảm thấy yên lòng.

• Có thể nhiều người sẽ nghĩ đến KAT-TUN như những hình ảnh ngớ ngẩn, nhưng thậm chí nếu vậy, những khi tôi cảm thấy suy sụp, những con người ngớ ngẩn ấy lại là những người tôi tin tưởng nhiều nhất.

Tiếp theo đây là những phần thể hiện tình cảm giữa Jin và KAT-TUN.


PART 1: FAN REPORTS/STAFF REPORTS

07.04.17 - KAT-TUN’s concert at Hiroshima - Fan report

http://lineelu2001.livejournal.com/26740.html#cutid1

Vì địa điểm khá là nhỏ, nên họ có thể tiến đến gần KAT-TUN được. Một fan vẫy một cái uchiwa có hình Jin và viết lên đó: “Jin ổn chứ ?”, Uebo đã giơ một nắm tay lên. Một fan khác viết, “Hãy gửi giúp chúng tôi sự quan tâm đến Jin.” Uebo dùng tay ra dấu hiệu OK.

07.04.21 Sendai Concert Fan report when Jin just came back from LA

http://stanime.livejournal.com/27379.html#cutid1

Koki: Ah! Akanishi, okaeri (Mừng cậu trở về!)
Jin: Tadaima (Tớ về rồi này.)

Jin có vẻ như hơi lo lắng và chẳng nói được điều gì.. Rồi Kame nói: “Cậu phải nói tiếng nào đi chứ! Mọi người đều lo lắng về cậu đấy!”
Jin: Minna-san, tadaima nasai~

Kame: Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể làm việc hạnh phúc hơn rồi.

Jin: Tôi dở nhớ các động tác nhảy lắm, từ giờ tôi sẽ cố gắng hết sức.

Khi anh ấy quên lời hát…
Jin: Tôi quên lời mất rồi…
Ueda: (chỉ vào màn hình) nhìn vào màn hình kìa!
Jin: Đúng rồi!

Jin vẫn cứ cười trong suốt thời gian ấy.
Đùa giỡn với mọi người.
Đánh đầu Kame.
Chọt vào mũi Junno
Đứng bên cạnh cùng với Ueda
Rồi mọi người giả vờ xông vào đánh Jin

Jin cứ lắc người suốt trong lúc bước đi.

Khi hát No Matter Matter, Jin quên mất lời và thay thế bằng từ: “Ah~~”
Và bị Kame đánh vào đầu.

07.05.04 Osaka Concert Fan Report

http://stanime.livejournal.com/29879.html

Letter segment
Jin gửi Ueda
Lá thư của Tatchan cũng vui nữa.
Khi tôi ở LA, tôi vẫn luôn nghĩ về Ueda.
Tôi muốn cặp gậu ấy, Tôi muốn ôm cậu ấy...cuối cùng thì tôi đã nghĩ quá nhiều, và thế thì thật là khổ sở (cười)

07.05.19 Fukuoka Concert Fan Report

http://stanime.livejournal.com/32965.html

Jin: Hãy cùng đi uống lần tới nhé!
Ueda: Cuối cùng thì tôi cũng phải say thôi, rồi lại phải trả lời mấy câu của cậu nữa.

Jin cười rất nhiều ngày hôm nay.
Khi anh đi qua Ueda, anh giả vờ như đánh vào bụng Ueda nhưng cậu đã nhanh chóng tránh được.

Jin vượt lên trước Junno và cố đá cậu ta, nhưng chân cậu đã bị Junno kẹp lại.

Khi Jin hát, Maru cứ cố sờ vào xương đòn cậu, vì thế nên Jin cứ phải chạy trốn khỏi cậu ta trong khi phát ra một tiếng click.

07.05.20 Fukuoka Concert Fan Report

http://stanime.livejournal.com/33259.html

Jin: Tôi vẫn không chú tâm lắm vào concert, nhưng với tất cả màn trình diễn ở DOME, tôi sẽ thật sự cố gắng. Chúng tôi có thể kết thúc màn diễn an toàn tất cả là nhờ các thành viên, các fan và các staff, cám ơn nhiểu nhé.
Dạo này cũng có nhiều tin suy sụp lắm, đại loại như là chúng tôi đang trong thời gian khó khăn, nhưng những thứ đó sẽ không sao đâu, với nụ cười của chúng tôi.
Vì thế, với những ngày như vậy, thay vì cứ mãi khóc vì chuyện đó, hãy cứ cười nhé.


07.06.03 Tokyo Dome Concert Fan Report

http://stanime.livejournal.com/36348.html

Sau cảnh police, Jin đang chờ để nhảy bungee, nhưng có điều gì đó xảy ra với máy móc. Cậu ấy được đưa xuống và phải mất một lúc để ra khỏi cái máy ấy, vì thế nên khi cậu ra khỏi đó, màn nhảy đã bắt đầu.
Những thành viên còn lại rất ngạc nhiên vì Jin không tham gia vào. Jin bước lại đó, ra dấu bằng mắt với Kame và nói điều gì đó, Kame gật đầu và Jin bước ra khỏi sân khấu trong khi 5 người còn lại hát Moivin’ On.
Kame và Maru đã rất lo lắng khi liên tục nhìn vào nơi Jin ra khỏi sân khấu trong suốt cả bài hát.

07.08.18 24 hour TV - Fan Report

http://lineelu2001.livejournal.com/26740.html#cutid1

Staff đưa nước cho KAT-TUN, Junno quên đưa nước cho Jin. Mặt Jin tỏ vẻ khó chịu, thời gian quảng cáo cũng sắp hết, nên cậu ấy đã giật bình nước từ Junno! Taguchi đến lấy lại nước và Jin cười cậu ta! Khi Junno ngồi ra xa chỗ Jin, Jin đề nghị cậu ấy ngồi sát gần hơn nữa.

07.09.11 - Fan Report

http://lineelu2001.livejournal.com/26740.html#cutid1

Jin tới DBS. Ngồi kế bên cậu là Jerry Yan (đạo diện Đài Loan). Kame giới thiệu và họ cùng nhau hát Le Ciel~.

07.11.04 - Hey Hey Hey filming – Fan report

http://lineelu2001.livejournal.com/26740.html#cutid1

Fan nói rằng Jin mỏng manh lắm, và bởi vì cô ấy cứ thấy Jin mủm mĩm trên màn hình, nên cũng shock lắm. Trong lúc chờ đợi để diễn, Maru cứ tấn công xương đòn của Jin! Rời, trong bài hát thứ hai, họ hát Yorokubi no Uta nhưng thật sự hình như chả ai nhớ nổi lời, cứ cười mãi thôi. Vì hôm đó là sinh nhật Koki, nên 5 người còn lại đều chúc mừng sinh nhật cậu.


07.12.22 - Fan Report

http://lineelu2001.livejournal.com/26740.html#cutid1

Taguchi và Jin tới concert You’s Osaka lần nữa. Và họ về Tokyo cùng nhau bằng Shinkansen.

08.01.01 - Johnny’s Countdown – Fan Report

http://lineelu2001.livejournal.com/27443.html#cutid1

Jin đá banh chữ kí vào khán giả~ Rồi cậu ấy ném bảng chữ kí nhưng không đủ lực, thế nên nó rớt lại giữa chừng (cười). Rồi, trong lúc giới thiệu những JE 24 tuổi trong năm, Jin vô tình làm thứ gì đó rơi xuống Dragon Car. Cậu ấy lập tức chuẩn sắc lo lắng. Những người staff trêu đùa trách mắng cậu! Sợ sệt, Jin lập tức quay về chỗ KAT-TUN. Nhưng vì cậu ấy mặc hakama, đi lại rất khó khăn, nên bước đi rất ngắn, so kute~

08.03.22 Fan Report

http://lineelu2001.livejournal.com/27443.html#cutid1

Hôm qua Jin tới DBS show. Cậu ngồi ở dãy cuối ở khán đài. Không lên sân khấu mà chỉ xem thôi! Kame nói rằng: “Hôm nay, có một con cá lạ đang lạc giữa biển (người), Miroku-kun! Đang cưỡi cái xe motor của cậu ta, tên con chó của cậu ấy là ? Khán giả la lớn: “OTOKOYAMA!” Kame: “Vậy, hãy nhớ mua DVD Yukan Club nhé!!” Khi Koki đi dọc theo lối đi, cậu ấy vẫy tay với Jin. Trong buổi giải lạo, cậu tới phòng nghỉ chugn với K và -T. Sau khi bị tấn côing bởi fan (xin chữ kí và bắt tau) Chỗ ngồi của Jin được chuyển thành chỗ không được làm phiền. Không thấy Jin ở vị trí đặc biệt đó, Koki đã đùa: “Cậu ấy đang ăn trong phòng tôi ấy,.”

08.06.29 Sendai Concert Fan Report

http://stanime.livejournal.com/73577.html

Jin: [Trong KAT-TUN] Có những lúc vài người không có ở đây nhỉ ?
Koki: Chính là… CẬU ấy!
Kame: Đừng có biến mất đột ngột như vậy!

08.07.07 Shizuoka Concert Fan Report

http://stanime.livejournal.com/74595.html

Suốt màn Wilds Of My heart, Jin cứ rượt theo Uebo và cố bám được lưgn cậu ta.
Và khi Junno đi bên cạnh Jin, cậu ấy chạm nhẹ vào butt của Jin.

Maru: 4/7 là sinh nhật của Jin!
Fans: Omedetou~
Jin: Cám ơn các bạn.
Maru: Thế nào ? Cậu cảm thấy thế nào khi bước qua tuổi 24 ?
Jin: Eh?
Maru: Chỉ hỏi là cậu cảm thấy thế nào khi bước qua tuổi 24 thôi.
Jin: Ah, cứ tưởng như là cùng tuổi với Maru vậy ấy!
Kame: Hm? Không phải Maru đã 32 tuổi rồi á ?
Maru: Oi
Jin: Ne ne, các bạn nghĩ ai là người mail cho tôi vào ngày sinh nhật nào ? Chỉ một người thôi ấy.
Kame: Thật ấy hả *cười to*
Jin: Thật! Vậy, hãy làm một cái quiz nhé, những dấu xx này (KT-TUN) giô tay các bạn lên nào!(Fans putting hands up)
Jin: Chỉ mỗi Kamenashi-kun thôi!
(Fan la hét)
Maru: Uso~!
Kame: Eh? Các cậu không bao giờ gửi mail à ? Bình thường thì phải thế chứ !
TU: Không không, tại cái địa chỉ mail có vấn đề và tụi này không tài nào gửi được.
Kame: Haihai, bắt đầu với Ueda nào.
Ueda: Giống thế này này, tớ viết: “Happy Birthday” vào lúc 23:55 rồi gửi nó, xong cuối cùng, nó hiện lên: “Mial không thể gửi được.”
Kame: Tớ gửi qua SMS.
Jin: Đúng thế ấy/.

Maru cũng nói là anh có gọi nhưng không gặp được Jin.
Junno cũng gửi mail nhưng toàn nói những chuyện chả liên quan gì.

[note: SMS được gửi theo số điện thoại và mail là hoàn toàn khác nhau, Jin thay số đt, nên đám còn lại không nhắn được cho cậu ấy]
Sau khi nghe đoạn intro của Our Story, Junno (senpai) và Jin (kouhai) bắt đầu màn skit của họ.
Junno: [dạy] Kono mama! [câu đầu của Our Story]
Jin: Hai, kono mama, kono mama [giả vờ nói lo lắng]
Rời, khi Jin hát "My right shoulder" trong phần của cậu ấy, Ueda tới gần Jin và dựa vào vai phải cậu.


08.07.21 Ishikawa Concert Fan Report

http://stanime.livejournal.com/78359.html

Jin rất hạnh phúc hôm nay và cười rất nhiều
Về Speed Racer
Jin: Tớ còn chưa xem nó nữa.
Maru: Tớ muốn đi xem quá.
Jin: Jya, đi cùng nhau nhé!
Koki: Eh~ Tớ cũng muốn đi này.
Jin: Thế 5 người của KAT-TUN đi cùng thì sao ?
Maru: 5 thôi á ?
Jin: K này? A này? T-TU này.
Maru: Tớ đâu!? Tớ là người đầu tiên yêu cầu mà.

dark_lion
18-07-2010, 02:10 PM
Report concert hôm qua :be_eaten:

Rất là sáng sủa, ai đang mọc nấm thì đề nghị đọc để nấm nó lặn bớt :be_eaten: (nấm tự kỉ =)))

http://kvothe232.livejournal.com/26671.html

Trans by dark_lion

Màu xanh là lời cảm xúc của bạn ấy.
Màu tím là cảm xúc của tôi.

Tối nay chúng tôi có được chỗ ngồi tốt hơn, ghế 23. Track list vẫn như hôm qua, tôi chỉ nhắc đến những điểm khiến tôi cảm thấy thú vị:

- Tôi nhận thấy rằng trong phần intro, các juniors đều bước ra, mang theo những lá cờ ghi tên KAT-TUN trên logo vương miện. Tất cả các lá cờ đều màu đen.

- Real Face. Kokame fanservice. Họ hát khi mặt đối mặt với người kia. Kame sờ soạng thân thể mình trong phần nào đó của bài hát, bery eroi *___*

- Love Yourself. Một fanservice ướt át khác của MaruDa. Họ dựa đầu vào nhau cùng hát. Koki dựa đầu vào vai Junno. Kame lại tiếp tục chọc tức khán giả với cặp mắt kính của mình..

- Phần đánh trống của Kame. Anh ấy lột hết cả áo mình đang mặc bằng cách đẩy ra bằng hai tay từ sau lưng, một kiểu cởi đồ thật quyến rũ. Anh đánh trống lần đầu với những tiếng la của khán giả hòa vào nhịp trống. Rồi có thể vì khán giả chưa thật sự la lớn lắm, anh ấy vẫy tay và nói "dame, dame", asdfghjkl. Rồi anh chơi trống một cách dồn dập. Tôi rất hài lòng khi nhìn thấy lông trên cơ thể Kame. lol

- DUES. KameDa hát tựa lưng vào nhau.

- Màn Solo của Maru. KAT-TUN làm backdancer cho đến hết bài hát đầu của medley. Điều này khiến tôi *___*. Tôi thích concert này, khi mà các thành viên ủng hộ phần solo của nhau.

- RESCUE. Tôi rất thích hiệu ứng lửa. Có cảm giác như ngọn lửa nhảy nhót theo nhịp nhạc vậy. Bùng rất lớn. Trong suốt màn diễn này, Kame nhảy trong khói với hai junior (một trong hai là Tamamori Yuta). Fangirl chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.

- Kame le lưỡi ra rất nhiều lần.

- Màn Solo của Koki. Tôi cuối cùng cũng nhận ra được lời bài hát rõ ràng hơn. Khá là tức cười. Vài đoạn như: "doggy style?"; "kiss my d***k"; với rất nhiều tiếng haa haa. Đầy cực khoái. Một fan đứng sau tôi la rất lớn, nhưng thể cô ấy đang tận hưởng vậy.

- LIPS: Kame làm mát mặt mình bằng làn khói từ sân khấu, asdfghjkl...Anh ấy cũng thổi mát cho mình và các fan bên dưới khán đài *glomps him*. Kokame fanservice. Lại một lần nữa hát khi đầu họ rất gần nhau.

- Ai no Command. Maru nhìn chả thích hợp với con sếu tí nào cả LOL (???)

- Khách mời MC: Massu. Trước màn MC, Koki đã nhờ junior đi qua và vỗ vào lưng họ (hay mông gì ấy ?). nhìn cute lắm, LOL. Maru lại bắt nạt, một lần Maru nổi giận với Kame và đánh vào dạ dày Kame khi cậu ta đang vừa chạy vừa cười. KAT-TUN sờ soạng body của Massu và bảo là trông cậu ta cứ như vận động viên đấu vật (dê xồm lũ này =))), LOL. Điều đó đương nhiên là do Kame khởi xướng. Junno đột nhiên nói một câu bằng tiếng Anh (tôi ko nghe rõ được cậu ấy nói gì). Sau đó Kame diễn tả lại Junno khi gọi cafe ở shnkansen bằng tiếng Anh. KAT-TUN tự nhiên (hầu hết là Kame và beatbox của Maru) hát chung một bài của TegoMass (nghe đồn là Miso Soup). Kame nói là năm sau, anh ấy và Massu sẽ làm thành một bộ đôi, LOL. Kame lại lần nữa lau mồ hôi trên mặt Maru bằng khăn lông của mình. Maru cám ơn khán giả về việc NMP được No.1 trên Oricon. Và một lần nữa đến thời gian của Kisumai. Kame bắt nạt một thành viên của Kisumai (nghe đồn là Nikaido). Một thành viên của Kisumai đã nói Kame ngừng trêu chọc họ nữa (tôi đoán thế), sau đó Kame giả vờ tức giận và bắt đầu tiến lại gần cậu ta và những thành viên còn lại “giả vờ” ra sức ngăn anh lại trước khi anh ta bùng nổ… ra một nụ cười toét....koakumaaaaaaa......Kame thành công trong việc nhớ được lời bài hát của Firebeat. Các thành viên KAT-TUN cũng làm head rolling part, thứ đã trờ thành thói quen của Kisumai. Oh còn nữa, trước khi hát Firebeat, mỗi thành viên KAT-TUN đều nhảy chung với một hay hay thành viên Kisumai.

- BnMD. Maru lại tiếp tục đeo cái mắt kiếng ngớ ngẩn của anh. Tôi nhớ lúc này Maru và Ueda đang ở đâu. Maru đứng gần cái trống. Ueda ngồi kế bên Kame bên cạnh cây guitar.

- Màn solo của Tatchan. Lời bài hát rất vui nhộn và vài đoạn trong đó là "work hard for me, you starve, you cold, but u should be happy working for someone you love" (Làm việc chăm chỉ vì tôi đi cô, cô có thể sẽ chết đói, hay cảm lạnh, nhưng mà phải cảm thấy hạnh phúc khi làm việc vì người cô yêu chứ. :hurry:) rồi ở đoạn cuối "if you dont work, ill kill you, goodbye" (Nếu cô mà không chịu làm việc ấy hả, tôi sẽ giết cô đấy, tạm biệt nhá. :be_eaten:). Anh ấy hôn plusie của mình trong một đoạn bài hát. (Ôi cái lời =)) WTF =)), cái nhà này lây nhiễm bệnh bạn Junno hết rồi à =)))

- Màn solo của Kame. Áo khoác của anh cũng giống với cái trong LY, nhưng thay vì *mỏ vịt đỏ choét* (theo cách gọi của nhà mình) thì là đầu lâu. Tôi đã bắt đầu cảm thấy thích bài solo này hơn rồi. Giờ thì tôi đãp hần nào hiểu được câu chuyện, vào phần cuối solo, anh ấy liếm vào cái răng nanh dracula của mình.

-Nhổ răng skit. Kame hút máu Maru và giả vờ như anh ấy đã chết, ROFL.

- Jumping Up Kame xoa đầu một đứa bé trong ghế khán giả.

- SMILE = <33333333333333. KAT-TUN và khán giả cùng hát phần LaLa, sniff........Trong suốt phần nhắn gửi cám ơn sau Smile, tất cả các thành viên đều nắm lấy tay nhau và cùng yêu cần khán giả làm vậy. Điều ấy thật sự rất xúc động. Cuối cùng, giống như hôm qua, Koki ra hiệu cho Maru ở hậu đài khi Maru đang cám ơn khán giả nồng nhiệt.

- double encore. Cùng bài hát. Maru chỉ hát “dadadada” trong phần của anh ấy, LOL. Vào khúc cuối, Kame nhảy nhót như một đứa trẻ khi tiến tới chính giữa sân khấu, augh...tooo...cute........

Nofsummer đã hỏi tôi là liệu Koki có khóc trong Promise Song không. Tôi không thấy Koki khóc gì cả (nếu không thì tôi đã nhớ kỹ lắm rồi). Tất cả thành viên của KAT-TUN đều vui tươi như bao lần vào tối nay, kể cả Koki. Nhưng tôi vẫn thấy vài fan ở ghế khán giả khóc.

yong_iu
22-07-2010, 09:50 PM
KAT-TUN mà thiếu Jin thì chẳng còn là KAT-TUN nữa
>< chán quá cơ

Trumchan
22-07-2010, 09:58 PM
- Khách mời MC: Massu. Trước màn MC, Koki đã nhờ junior đi qua và vỗ vào lưng họ (hay mông gì ấy ?). nhìn cute lắm, LOL. Maru lại bắt nạt, một lần Maru nổi giận với Kame và đánh vào dạ dày Kame khi cậu ta đang vừa chạy vừa cười. KAT-TUN sờ soạng body của Massu và bảo là trông cậu ta cứ như vận động viên đấu vật (dê xồm lũ này =))), LOL. Điều đó đương nhiên là do Kame khởi xướng. Junno đột nhiên nói một câu bằng tiếng Anh (tôi ko nghe rõ được cậu ấy nói gì). Sau đó Kame diễn tả lại Junno khi gọi cafe ở shnkansen bằng tiếng Anh. KAT-TUN tự nhiên (hầu hết là Kame và beatbox của Maru) hát chung một bài của TegoMass (nghe đồn là Miso Soup). Kame nói là năm sau, anh ấy và Massu sẽ làm thành một bộ đôi, LOL.

Chỗ này, chỗ này nghĩa là sao????? Massu của Trum :dead::dead::dead::dead::dead:

b.o.o.m
22-07-2010, 11:14 PM
Dĩ nhiên thiếu Jin KATTUN vẫn sẽ mãi là KATTUN, sẽ mãi là những chàng trai tuyệt vời của fan.....
Dẫu có thiếu Jin KATTUN có thể hok trọn vẹn, nhưng sẽ và mãi mãi hok tan rã chỉ vì lý do đấy....khoảng 9 năm khổ luyện để đạt đc giấc mơ, Kame, Junno, Ueda, Maru và KoKi hok thể dễ dàng buông xuôi chỉ vì sự thiếu vắng của 1 thành viên đc.Sự đam mê, những khó khăn, những giọt mồ hôi, nước mắt..sẽ hok bao h cho phép 5 người họ hành động như thế!!!!!!!!!!!
KATTUN sẽ mài là KATTUn, fan sẽ hok bao h quay lưng vs KATTUN chỉ vì lý do đó!!!!
Là fan KATTUN ai cũng bít Jin thix bay nhảy, thix tự do...nhưng quả thật e vẫn hok thể nuốt trôi sự thất vọng ấy....9 năm bên nhau, tình bạn, tình anh em giữa 6 con người kết thúc 1 cách chóng vánh, mờ mịt thế ah........

6kitten
04-05-2011, 04:09 AM
@Florence: Bạn thông cảm chứ bạn nói thế nghe chướng tai quá