PDA

View Full Version : Offline Văn học Nhật: Mặt trời đỏ giữa vùng tuyết trắng



Mr.Hanki
10-08-2010, 09:50 AM
http://a.imageshack.us/img251/1209/offlineaug.jpg

Bất cứ ngôn ngữ nào, tôn giáo nào cũng hướng đến “chân thiện mỹ” và mỗi cái đẹp được thể hiện rất khác qua nhiều nền văn hóa và bằng nhiều cách. Có những cái đẹp ta có thể ngắm nhìn say sưa một cách dễ dàng nhưng cũng có những cái đẹp mà ta phải suy tư để chiêm nghiệm và cảm thấu nó. Lần này chúng ta sẽ bàn về cái đẹp thông qua những trang sách theo cảm nhận của các mỗi nhà văn mà ở đây chúng ta sẽ chọn đất nước của hoa anh đào, của núi phú sĩ, của sắc lá momiji, của nghệ thuật trà đạo, của võ sĩ samurai……để làm điểm nhấn cho chương tình offline tháng 8.

Nước Nhật của quá khứ và hiện tại, của sự cổ kính uy nghiêm và cách tân hiện đại. Hãy đến với chương trình offline “Mặt trời đỏ giữa vùng tuyết trắng” để chia sẻ những suy nghĩ của bạn về văn học và văn hóa Nhật thông qua các “đại gia” nổi trội trên văn đàn.

Phần Điểm sách kỳ này sẽ giới thiệu và chia sẻ tác phẩm Người đẹp ngủ mê của nhà văn Yasunari Kawbata – nhà văn châu Á thứ hai đoại giải Nobel văn chương sau Tagore người đã có một bài diễn từ xuất sắc với tiêu đề “Đất Phù Tang, cái đẹp và tôi”

Khi tham dự vui lòng mang theo 1 quyển sách mà bạn yêu thích (không cần thuộc chủ đề offline) để tham gia trò chơi trao đổi sách Gift4U – “cho đi và nhận lại” bạn có cơ hội biết thêm nhiều người bạn cùng chung niềm đam mê sách.

Chương trình được tổ chức và tài trợ bởi Himiko’s visual coffee vào lúc 10:00am Chủ nhật 22/08/2010

Mọi thông tin chi tiết, đăng kí tham dự chương trình, xin vui lòng liên hệ:


Bộ phận thông tin – info@bookaholicclub.com
Hoàn Nguyễn (Thư ký) – clerk@bookaholicclub.com