Taisuke
10-08-2010, 09:53 AM
(JPN) Như thông tin đã được đưa (http://japanest.com/tin/?p=5823), 4 thành viên của nhóm nhạc Visual-kei, Ayabie, đã rời nhóm, chỉ trừ ca sĩ Aoi. Và Aoi đã viết về việc này trên blog của mình vào ngày 9 tháng 8.
http://img834.imageshack.us/img834/787/20100809ayabie.jpg
"Gửi tất cả mọi người,
Tôi xin lỗi vì đã chậm trễ thông báo sự viêc này. Dù tôi đã biết vậy, nhưng tôi không thể làm gì thay đổi suy nghĩ của họ được. Tôi không thể nói nên lời, và tôi không thể ngừng khóc vì tôi đã quá trẻ con.
...
Về việc ra đi của 4 thành viên, chúng tôi đã nói về điều này rất rất nhiều lần. Nếu tôi đánh mất Ayabie, chắc chắn là tôi đã đánh mất phần quan trọng nhất của đời mình. Tuy nhiên, giờ tôi là thành viên duy nhất của Ayabie. Tôi không thể nghĩ về tương lai, và với tôi, tôi không thể nghĩ về một Ayabie không có Aoi, Yumehito, Takehito, Intetsu và Kenzo. Tôi không thể tiếp tục Ayabie một mình hoặc tìm kiếm thành viên thay thế.
Tôi không biết có thể trả ơn các bạn thế nào. Cho dù chỉ còn mình tôi, tôi muốn tổ chức một buổi biểu diễn cuối cùng với tư cách Ayabie để xin lỗi các bạn. Tôi xin lỗi vì đã phản bội lại tình cảm của các bạn.
Tôi đã nghe nói về việc 4 thành viên khác đang thành lập 1 ban nhạc mới. Dù tôi không là 1 phần của nó, tôi vẫn muốn cổ vũ cho họ, vì đó sẽ là ban nhạc của những người tôi yêu.
Tôi sẽ thông báo thêm về các kế hoạch tương lai sớm nhất có thể. Tôi sẽ cố gắng để được gặp các bạn. Cám ơn vì đã ủng hộ Ayabie. "Cám ơn" là từ duy nhất tôi có thể nói lúc này.
Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Tôi thật sự xin lỗi. Cám ơn vì những lời động viên. Tôi đã đọc tất cả và điều đó làm tôi cảm thấy mình không cô đơn. Tôi không nên phản bội lại tình cảm của các bạn. Các bạn đã cho tôi dũng khí để đứng dậy.
Xin được cám ơn các bạn thêm 1 lần nữa"
Trên blog chính thức của Aoi, anh cho biết tương lai của Ayabie chưa được quyết định. Dù không có nhiều lựa chọn, Aoi vẫn chưa muốn giải tán nhóm.
Source: Aoi’s official blog (http://ameblo.jp/ayabie-blog/) & TokyoHive
Taisuke
http://img834.imageshack.us/img834/787/20100809ayabie.jpg
"Gửi tất cả mọi người,
Tôi xin lỗi vì đã chậm trễ thông báo sự viêc này. Dù tôi đã biết vậy, nhưng tôi không thể làm gì thay đổi suy nghĩ của họ được. Tôi không thể nói nên lời, và tôi không thể ngừng khóc vì tôi đã quá trẻ con.
...
Về việc ra đi của 4 thành viên, chúng tôi đã nói về điều này rất rất nhiều lần. Nếu tôi đánh mất Ayabie, chắc chắn là tôi đã đánh mất phần quan trọng nhất của đời mình. Tuy nhiên, giờ tôi là thành viên duy nhất của Ayabie. Tôi không thể nghĩ về tương lai, và với tôi, tôi không thể nghĩ về một Ayabie không có Aoi, Yumehito, Takehito, Intetsu và Kenzo. Tôi không thể tiếp tục Ayabie một mình hoặc tìm kiếm thành viên thay thế.
Tôi không biết có thể trả ơn các bạn thế nào. Cho dù chỉ còn mình tôi, tôi muốn tổ chức một buổi biểu diễn cuối cùng với tư cách Ayabie để xin lỗi các bạn. Tôi xin lỗi vì đã phản bội lại tình cảm của các bạn.
Tôi đã nghe nói về việc 4 thành viên khác đang thành lập 1 ban nhạc mới. Dù tôi không là 1 phần của nó, tôi vẫn muốn cổ vũ cho họ, vì đó sẽ là ban nhạc của những người tôi yêu.
Tôi sẽ thông báo thêm về các kế hoạch tương lai sớm nhất có thể. Tôi sẽ cố gắng để được gặp các bạn. Cám ơn vì đã ủng hộ Ayabie. "Cám ơn" là từ duy nhất tôi có thể nói lúc này.
Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Tôi thật sự xin lỗi. Cám ơn vì những lời động viên. Tôi đã đọc tất cả và điều đó làm tôi cảm thấy mình không cô đơn. Tôi không nên phản bội lại tình cảm của các bạn. Các bạn đã cho tôi dũng khí để đứng dậy.
Xin được cám ơn các bạn thêm 1 lần nữa"
Trên blog chính thức của Aoi, anh cho biết tương lai của Ayabie chưa được quyết định. Dù không có nhiều lựa chọn, Aoi vẫn chưa muốn giải tán nhóm.
Source: Aoi’s official blog (http://ameblo.jp/ayabie-blog/) & TokyoHive
Taisuke