PDA

View Full Version : [2006][M][JPN-Fansub] Ký ức về Matsuko - Memories of Matsuko | Nakatani Miki, Eita



HH
10-08-2010, 07:08 PM
*Đã kiểm lại link 6/1/21. Nếu links hỏng xin liên lạc HH (https://japanest.com/forum/member.php?u=39080) để re-up.*


Ký ức về Matsuko


JPN-Fansub trân trọng giới thiệu Memories of Matsuko - vietsub

https://manazuru.files.wordpress.com/2021/01/matsuko.jpg[/URL]



Staff

Translator: Akechi Rui
Editor: HH
Typeset: HH
Encode: HH
Graphic: Hwashin




Đạo diễn: Nakashima Tetsuya
Sản xuất: Mase Yasuhiro, Ishida Yuji
Dựa trên tiểu thuyết của Yamada Muneki

Kịch bản: Nakashima Tetsuya
Diễn viên:
Nakatani Miki
Eita

Âm nhạc: Gabriele Roberto
Quay phim: Ato Masakazu
Biên tập: Koike Yoshiyuki
Phát hành:TBS
Ngày ra mắt: 27/5/2006
Thời lượng: 130 phút


Tóm tắt:


Phim khởi đầu với cảnh quay Sho (Eita diễn), một chàng trai trẻ mong làm nhạc sĩ, chia tay với bạn gái (Shibasaki Kou diễn). Cha của Sho đến tìm anh, nhờ vả anh thu dọn giùm căn bộ của người dì chưa gặp mặt (tức là chị của cha của Sho). Người dì này tên Matsuko, bị sát hại vào tuần trước. Khi thu dọn căn hộ của Matsuko (Nakatani Miki) và gặp lại những người quen lúc trước của cô, Sho khám phá ra câu chuyện của người dì của mình - lúc nhỏ tủi thân vì cha của cô luôn chăm sóc cho đứa em gái bị bệnh Kumi mà không ngó ngàng tới cô, khi lớn lại luôn bị bạo hành bởi những người đàn ông mà cô tưởng là yêu mình, rồi đi làm gái bao, vào tù, v.v. Điều Matsuko luôn tìm kiếm là tình yêu vô điều kiện từ nam giới, điều mà cha cô chưa bao giờ cho cô. Thế nhưng Matsuko không bao giờ ngờ rằng cô cũng đã để lại những dấu ấn vô cùng quan trọng trong đời những người đàn ông cô tưởng là chưa từng yêu cô đó. Suốt phim, nhân vật Matsuko đau khổ vì lúc nhỏ không được cha thương yêu (dù sau này ta phát hiện ra ông ta rất thương con và chỉ không biểu lộ), khi lớn lên lại gặp phải những người đàn ông đểu giả vũ phu, vừa lợi dụng vừa hành hạ cô. Suốt đời Matsuko đi tìm một tình yêu tuyệt đối và một người đàn ông thật lòng yêu thương, đối xử với cô tử tế, nhưng hết thảm họa này đến thảm họa khác trút giáng xuống đầu Matsuko, và cuối cùng cô trở thành một người xấu xí vô gia cư chết bên bờ sông.

Giải thưởng:

Nakatani Miki đã thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại hàng loạt các giải thưởng và LHP danh giá: Asian Film Award, Japanese Academy Award, Hochi Film Award, Japanese Professional Movie Award, Kinema Junpo Award và Mainichi Film Concours Award.

Phim được đề cử cho hầu hết các giải trên và thắng giải phim xuất sắc tại Fant-Asia Film Festival.

Đây cũng là một trong những phim điện ảnh Nhật được biết đến rộng rãi ở nước ngoài, và trang The Auteurs (nay đổi thành MUBI) còn xếp phim này vào một trong mười phim có ảnh hưởng rộng đến điện ảnh Nhật nhất trong thập kỷ vừa qua. (http://mubi.com/notebook/posts/1388)


Nhận xét

Điểm nổi bật của Memories of Matsuko là cách quay phim thú vị, với thủ thuật cường điệu qua cách sử dụng các gam màu nóng (vàng, đỏ, và xanh lá cây), cử chỉ của nhân vật như trong truyện tranh, và âm nhạc gây cảm giác mạnh. Hầu hết các cảnh phim đều có nhạc background và một bài hát chính (nhân vật Matsuko hát rất hay) khiến phim giống như một phim ca nhạc. Cảnh đời thường đan xen với nhiều cảnh mang màu sắc cổ tích rất đẹp mắt và không gây cảm giác nhàm chán. Nếu bạn đã từng xem qua Kuchuu Teien (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27025&pagenumber=) (Khu vườn trên không, JPN-FS Vsub) thì Memories of Matsuko có cách quay phim cường điệu gần giống như vậy, tuy vậy các cảnh quay mang tính cổ tích nhiều hơn.

Nhân vật Matsuko đã được Nakatani Miki thể hiện một cách xuất sắc qua từng cung bậc buồn, vui, đau khổ, cam chịu, hi vọng, hạnh phúc và buông xuôi. Phim nói về số phận của người phụ nữ trong xã hội đương thời và mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ. Ngoài ra một chủ đề chính khác của phim là ảnh hưởng của gia đình lên con cái và lối suy nghĩ của chúng sau này.

Một khía cạnh thú vị nữa của phim đưa ra vấn đề tình yêu vô điều kiện, thậm chí so sánh tình yêu của nhân vật Matsuko trong phim với tình yêu của chúa Giê-su. Các bạn hãy xem phim và nhận xét nội dung mà đạo diễn muốn chuyển tải đến khán giả theo suy nghĩ riêng của bạn nhé.

Cáo lỗi

Trong CD1, mình dịch sai những năm trong phim - năm trong phim tính theo thời đại Showa (Chiêu Hòa) - nhờ bạn iloveyou1412 nói cho mình biết - chứ không phải năm dương lịch, và vì vậy các năm trong đó đều là sai hết :-s Nhưng đã encode, upload xong xuôi cả rồi nên không muốn làm lại. Matsuko sinh vào khoảng năm 1948 - 1949, chết năm 2002, vì vậy các bạn dựa vào năm hai cột mốc này khi xem phim giùm mình nhé :( Chân thành cáo lỗi. Sang CD2 mình chuyển sang năm dương lịch hết rồi cho nó dễ hiểu.


PS: Hi vọng sẽ nhận được comment của các bạn, vì theo tớ đây là một phim rất-đáng-để-bàn-luận :D


Download
MF
CD1 1 (http://www.mediafire.com/download/u8cxmtuwde7nnyg/%5BJPN%5D_Ky_uc_ve_M.1.jpn.001) | 2 (http://www.mediafire.com/download/27d1pzdmw2f1c11/%5BJPN%5D_Ky_uc_ve_M.1.jpn.002)
CD2 1 (http://www.mediafire.com/download/63yeu76n2s8a185/%5BJPN%5D_Ky_uc_ve_M.2.jpn.001) | 2 (http://www.mediafire.com/download/tsz78rjghn1vvrc/%5BJPN%5D_Ky_uc_ve_M.2.jpn.002) | 3 (http://www.mediafire.com/download/tzotk0st1qc2kf9/%5BJPN%5D_Ky_uc_ve_M.2.jpn.003)

Down về, join lại dùng Hjsplit, rồi đổi .jpn thành .avi để xem ;)

Solidfiles 1 (http://www.solidfiles.com/d/914dbd3f5c/) | 2 (http://www.solidfiles.com/d/350ce194c0/)


Password (nếu cần): rainbow

iloveyou1412
10-08-2010, 07:25 PM
Cuối cùng cũng đến lúc được xem phim này bằng sub Việt. Ấn tượng nhất là cách diễn xuất của Nakatani Miki và nhạc phim. Đúng là một bô phim đáng xem. Mà mai đi nghỉ hè, rồi hĩ, tuần sau mới xem được, để tuần sau comment nhé HH

lostheaven
11-08-2010, 08:47 PM
Phim HH làm thì phải xem rồi.
Đọc giới thiệu thì đúng gu rồi.
Phim có những cảnh quay ấn tượng sáng tạo thì ko thể bỏ qua rồi.
Thank you very much

lostheaven
13-08-2010, 08:45 PM
Phim xem cười bể bụng và nước mắt rơi thật nhiều

im_ren
13-08-2010, 08:57 PM
Nghe có vẻ hay ... Đợi thi xong down ngày về xem :"?

HH
14-08-2010, 06:07 AM
Tớ cảm thấy bác đạo diễn phim này muốn nói là, đàn bà mà không có đàn ông thì sẽ thê thảm như thế đấy :D Không hiểu sao nhưng tớ chịu không nổi phần nội dung của phim này (cách quay phim và diễn xuất của Nakatani thì không có ý kiến, Nakatani rất tuyệt ^^)

Hoàn cảnh thơ ấu của Matsuko không có gì đáng để gọi là ghê gớm và bi thương, và cái cách mà cô ta đối xử với người em bệnh tật của mình khiến tớ phải cho rằng cô ta có kết quả như vậy không phải hoàn toàn vì những người đàn ông trong đời đã ngược đãi cô, mà chính vì tính tình vừa ích kỷ nhưng lại vừa tự ti đã dẫn cô đến kết cục đó. Không có lý do gì một người đàn bà xinh đẹp, hát hay và có học như thế lại phải trao hết cuộc đời mình vào tay những người đàn ông xa lạ, và tớ không thể chịu nổi mỗi khi cô ta bị ngược đãi mà vẫn cam chịu. Chưa hết, Matsuko lại cũng có khi vùng lên một cách rất... anh dũng khi cô chống cự và lỡ tay giết chết một tên ma cô mà cô cặp kè qua đường. Một mặt, Matsuko khao khát một tình yêu thực sự, mặt khác, cô ta lại sẵn sàng qua đường với một kẻ vừa mới quen (!?!) Điều này không khỏi khiến tớ khó chịu vì sự thiếu nhất quán trong tính cách của cô ta, và dường như mọi bi kịch giáng xuống đầu cô ta chỉ đến từ phía đạo diễn (!) để xây dựng nên một câu chuyện đau thương, chứ bản thân nhân vật và hoàn cảnh sống đó không thể nào lại dẫn đến những tai họa liên tiếp như thế được. Nếu một người như cô ta, chỉ vì bị bố thương đứa em (bị bệnh!) hơn mà tự hủy hoại mình gián tiếp như vậy, những đứa trẻ bị ngược đãi, bạo hành số phận sẽ ra sao? Và tớ cũng không thể nào quên được cảnh cô ta muốn bóp cổ em mình chỉ vì nó được thương hơn (một cách xứng đáng), hay khi cô ta trở về nhà sau nhiều năm xa cách, em cô chạy ra mừng chị nhưng cô ta xô em mình ra rồi bỏ đi mặc cho đứa em bệnh tật gào khóc. Một người nỡ đối xử với người nhà mình như vậy, thật sự cô ta có đáng đón nhận hạnh phúc từ những người xa lạ?!

Bởi vậy nên đoạn cuối so sánh Matsuko với chúa Giê-su tớ thấy thật nực cười, dù rằng ý tưởng này nếu đưa vào một nhân vật khác thì sẽ rất hay. Chúa Giê-su không bao giờ căm ghét cha vì cha mình "thiên vị" đứa em gái khốn khổ hơn, và không bao giờ muốn bóp cổ em mình dù nó chả làm gì mình, lại càng không xua đuổi nó khi nó nhào ra đón mình về nhà 8-} Cái này không phải là khao khát tình thương đích thực, mà nó có một từ đơn giản hơn nhiều để tả nó, đó là từ "mê giai" :D

hag
15-08-2010, 03:15 AM
xem xong ko hiểu vì sao film này lại đc xếp hạng cao :| vì cách quay, đạo diễn, diễn xuất, màu mè, bố cục... hay về nội dung?

hotarubi
15-08-2010, 12:06 PM
Mình đã coi phim này từ lâu rồi, coi engsub. Phim rất hay. Cảm động lắm. Phim toàn dàn diễn viên nổi tiếng đóng. Bài hát trong phim cũnng hay nữa. Có ai biết bài hát của Matsuk hát lúc gặp lại thằng học sinh cũ, trở thanh yakuza, lúc hát trong mấy hộp đêm của yakuza đó. Mình muốn biết tên bài hát đo. Nghe quen quen.
Phim này rất hay, lúc đầu phim coi thì thấy hơi kì kì. Nhưng càng coi thi càng thấy hay. Thích nất câu nói của bà bạn của Matsuko, pornstar đó. Bất cứ cô gái nào đều mơ ước thành thiên nga, nhưng sau đó thì cuộc đời mới phát hiên mình là quạ đen. Đại khái là như vậy. Rất cảm động.
Có phim nào tương tự như phim này ko? Vừa hay, vừa ý nghĩa.

yuna_refia
15-08-2010, 01:22 PM
phim này quả thật rất hay, nội dung lôi cuốn.Cuộc đời của matsuko quả thật ly kỳ và đầy bi kịch,từ giáo viên trở thành gái bao rồi vào tù rồi chết thảm trong sự cô đơn.Phim này có 2 phiên bản, phiên bản điện ảnh và phiên bản truyền hình(phiên bản truyền hình có hongo kanata yêu quý của mình đóng nữa nè),phiên bản nào cũng đáng để xem.Mong rằng JPN sẽ tiếp tục vsub phiên bản truyền hình :iuiu1:.http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_46220.htmhttp://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_46220.htm

minototo
23-07-2011, 12:58 PM
Một bộ fim "dở", vì sẽ ko có nhiều người yêu thích nó? Chẳng sao cả, mình yêu bộ fim này vô cùng, yêu luôn cái vấn đề nhiều ng ko thích sự cường điệu trong đó, yêu luôn bài hát trong fim, hay đến thế này là hết mức rồi =))

tvscarlet
03-10-2012, 12:54 AM
Bạn ơi, mình đã down từ Howfile, nhưng không extract được. File được down về có tên là JPN_KUVM.zip
Password bạn cho "treololung" không dùng được. Bạn có thể cho mình pass khác được không? Cám ơn bạn trước nhé.

minakudo
06-10-2012, 05:56 PM
Bạn có thể re-up link MF movie này được ko? Mình down từ Howfile rất chậm vì bị giới hạn, mà mình thì ko có điều kiện ngồi máy lâu được. Mình rất mong coi bộ này sớm ;) Nếu được thì subteam giúp re-up nhé! Thanks các bạn nhiều!!!!

HH
06-10-2012, 08:15 PM
Bạn có thể re-up link MF movie này được ko? Mình down từ Howfile rất chậm vì bị giới hạn, mà mình thì ko có điều kiện ngồi máy lâu được. Mình rất mong coi bộ này sớm ;) Nếu được thì subteam giúp re-up nhé! Thanks các bạn nhiều!!!!

Tài khoản MF của mình lúc trước đã bị xóa, giờ lập lại tiếp tục bị xóa :)) Thôi thì để mình tìm cách :))

Shadow of Death
06-10-2012, 09:40 PM
Tài khoản MF của mình lúc trước đã bị xóa, giờ lập lại tiếp tục bị xóa :)) Thôi thì để mình tìm cách :))
Đổi tên tiếng việt cho phim chắc đc mà, mình cũng bị nó xóa file mãi nhưng chưa hề bị block nick :D

minakudo
07-10-2012, 02:25 PM
HH ơi, mình down được từ howfile rồi, nhưng hình như pass bạn cho bị sai hay sao đó, extract bị báo lỗi, check hộ mình nha HH :x

HH
08-10-2012, 04:07 AM
HH ơi, mình down được từ howfile rồi, nhưng hình như pass bạn cho bị sai hay sao đó, extract bị báo lỗi, check hộ mình nha HH :x

Mình sửa lại pass rồi, xin lỗi bạn nhe, mà nghĩ mãi mới ra pass đúng =))

@Jimmy Page: thật ra phim nào mình cũng hoặc để tên tiếng Việt hoặc viết tắt, không để tựa tiếng Anh/Nhật bao giờ mà vẫn bị xóa cả account í 8-| Chắc tại dùng Ultrasurf để up, nó ghi cái IP đấy lại rồi vì là IP bao người dùng chung nên nó xóa luôn.

recca_kun
09-10-2012, 08:15 PM
Link MF:
CD1:
http://www.mediafire.com/?nqyt6o7apqblc9o
http://www.mediafire.com/?n4t8g5kq3h8uwno
http://www.mediafire.com/?scm1dykee4dazox
CD2:
http://www.mediafire.com/?xo4oa8oj3t1aqow
http://www.mediafire.com/?nfw3d3d7bc7r5u6
http://www.mediafire.com/?dgjsstkgzf3rkvg

Udon
31-10-2012, 07:36 AM
Vừa xem xong phim này và đây là ý kiến của mình!

Mình sẽ không nói về cách làm phim, diễn xuất, âm nhạc nữa vì ai xem phim cũng biết là chúng rất tuyệt vời không có gì bàn cãi. Cách chuyển cảnh, lia máy, hiệu ứng hình ảnh và âm thanh hòa hợp nhau rất hay, rất đẹp. Màu sắc cũng khá đẹp dù mình không thích mấy, nó khiến mình đôi khi cảm thấy phim hơi lòe loẹt và chói mắt. Dù vậy, có một chút hay hay là những hiệu ứng như vậy khiến mình cảm giác như cuộc đời của Matsuko giống như một vở kịch (nhạc kịch, bi kịch), và những nhân vật đó là những nhân vật trên sân khấu. Điều này cũng phù hợp vì nhân vật Sho nhìn lại cuộc đời của dì Matsuko cũng như đang xem một vở kịch, có tác dụng gợi lại cảm giác xưa cũ.

Về nội dung, rõ ràng mỗi người xem sẽ có một suy nghĩ và quan điểm rút ra. Mình không thể nói là thích, hay không thích nội dung của nó, vì nếu cứ có một điểm khiến mình thích thì có chừng một đến hai điểm khiến mình không thích bù trừ. Cho đến khi coi hết phim thì mình cũng không rõ là có thích nổi nội dung của nó hay không. Đến cuối cùng, mình băn khoăn không biết đạo diễn muốn nói đến điều gì, muốn nấng nhân vật Matsuko này lên đến tầm cỡ nào, nhưng bản thân mình thì có mấy điểm chốt lại như sau:

Có một câu được nhắc đi nhắc lại ở đoạn cuối phim "giá trị của con người không nằm ở thứ họ nhận lấy, mà nằm ở những gì họ cho đi". Đây là một triết lý hay, nhưng theo mình là hơi khiêng cưỡng khi đặt nó lên trên người của Matsuko. Hãy nhìn vào những gì mà Matsuko đã cho. Matsuko không hề làm một điều gì ý nghĩa cho gia đình của mình ngoại trừ làm họ đau khổ, vậy Matsuko có cho không? Còn tình yêu, thứ tình yêu duy nhất (theo mình) có điểm nhấn trong cuộc đời của nhân vật này là tình yêu với Ryu. Matsuko yêu Ryu bằng một tình yêu 'vô điều kiện'. Mình nói là nhân vật này yêu vô điều kiện vì ít nhất nó đã được so sánh với tình yêu của Chúa. Trong phần cảm nhận bạn chủ topic nói Matsuko không đáng là Chúa vì cô đối xử tệ với em gái mình, nhưng rõ ràng việc so sánh chỉ giới hạn trong tình yêu với Ryu, chứ không nói cô là Chúa với mọi người, nên việc so sánh như vậy thì mình cũng chấp nhận được. Nhưng có một chút thắc mắc là lý do thúc đẩy Matsuko đến bên Ryu: vì nỗi sợ hãi cô đơn. Khi mà con người ta đến với nhau duy nhất chỉ vì không thể chịu đựng được việc sống một mình, tức là hoàn toàn không có niềm tin vào bản thân, không có động lực sống, thì thứ tình yêu đó cũng trở thành một lá chắn, một thứ vỏ bọc, một thứ tình yêu 'có điều kiện'. Nếu như vậy, liệu có có đẹp và xứng đáng khi so sánh với tình yêu của Chúa?

Nói đến đây thì mình lại nghĩ đến mối tình của Matsuko với ông thợ cắt tóc. Theo mình đây là mối tình 'hiền lành' nhất trong phim. Tình yêu với nhân vật này đã khiến Matsuko có sức mạnh và niềm tin để vượt qua những năm tháng khắc nghiệt và cô đơn trong tù. Đây là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong phim. Và rõ ràng trong tình tiết này, Matsuko nhận nhiều hơn là cho.

Những năm tháng cuối đời Matsuko sống trong hoang tưởng và điên khùng. Việc thiếu vắng tình yêu khiến cô trở nên như vậy, nếu đây là câu trả lời duy nhất thì nhân vật này chẳng hề có một chút lý tưởng và động lực sống nào.

Cùng quay lại lý do khiến Matsuko khao khát yêu thương như vậy. Mình nói đây là khao khát yêu thương vì từ bé, Matsuko đã chịu đựng cảm giác không được yêu thương dù luôn cố gắng khiến cha mình mỉm cười. Matsuko muốn làm người khác vui vẻ, và cũng muốn được yêu thương. Đây là tâm lý bình thường: muốn yêu và được yêu. Nhưng vì sự khao khát của cô quá mãnh liệt nên đã dẫn cô đến với bi kịch. Mình không nói là những gì Matsuko chịu có ghê gớm hay không, bởi vì bất hạnh nào cũng là bất hạnh, và mình không muốn so sánh những bất hạnh với nhau. Cảm giác của Matsuko có thể đã kìm nén trong nhiều năm, nên từ một chút hờn giận ganh tỵ nho nhỏ mà trở thành nỗi hận lớn lao hơn. Quá khứ của Matsuko là sự lý giải tương đối hợp lý cho những khao khát mãnh liệt và những đớn đau trong cuộc đời của Matsuko.

Tóm lại, cuộc đời Matsuko là một vở bi kịch về khao khát yêu thương và sự sợ hãi bị bỏ rơi. Matsuko cả đời đi kiếm cái gì, không phải là tình yêu đích thực, mà đơn giản chỉ là một người đủ yêu cô và cho cô cái cảm giác được yêu. Cô dễ dàng sa vào vòng tay của bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần nhìn thấy một chút ánh sáng ái tình từ anh ta. Cô cũng dễ dàng hiến dâng và chịu sự đánh đập từ những người đàn ông đó vì cô rất sự bị từ bỏ, sẵn sàng hy sinh và chờ đợi chỉ cần tình yêu của mình được đáp lại như với nhân vật Ryu. Nếu nỗi khát khao của Matsuko ít hơn một chút thì có lẽ cô đã không chịu đựng bi kịch lớn như vậy. Đây là lòng bao dung hay sự ích kỷ? Có thể là một chút thế này và một chút thế kia, nhưng cái mà mình chắc chắn là nếu lấy tình yêu để khỏa lấp nỗi cô đơn, cái mà ta nhận lấy chỉ có thể là bi kịch.

Tình yêu phải có lý trí, con người sống cũng cần có lý trí. Đối với Ryu có thể Matsuko là Chúa nhưng đối với cuộc đời này thì Matsuko là một con người thảm hại. Kết phim chỉ là một dạng cường điệu hóa nhân vật, ráng nâng nhân vật lên một tầm cỡ và gắn vào đấy một triết lý hay ho. Có thể đây là nỗ lực của đạo diễn nhằm muốn chuyển tải một cái gì đấy nghe có vẻ 'vĩ đại', nhưng theo dõi toàn bộ câu chuyện, khó có ai đồng tình được với Matsuko, thành ra có một sự bất đồng trong ý tưởng phim và cảm giác người xem ở đoạn cuối.

Yuly
31-10-2012, 10:48 AM
Mình đang đi làm nhưng đọc bài viết của bạn cảm thấy cần phải nhảy vào phát biểu đôi ba câu.

Cuộc đời Matsuko là cuộc tìm kiếm vô vọng một ai đó yêu thương mình. Nhưng đến phút cuối cùng, người làm Matsuko thức tỉnh và thực sự muốn làm một điều gì đó vì chính bản thân mình không phải Ryu hay bất kỳ người đàn ông nào đi qua đời cô, mà chính là người em gái bệnh tật năm nào. Đối với Ryu, Matsuko là chúa và cô xứng đáng với vị trí đó trong lòng Ryu. Khi xem cảnh cuối mình không có cảm giác đạo diễn muốn gán ghép cái vẻ vĩ đại cho Matsuko. Hình ảnh Matsuko leo lên từng bậc thang đi về phía ánh sáng tượng trưng cho sự thức tỉnh, chính sự thức tỉnh đã giải thoát cô khỏi cuộc đời bế tắc này. Rốt cục Matsuko vẫn chưa thực hiện được cuộc sống vì chính bản thân mình, nhưng chỉ cần cô hiểu được điều gì quan trọng nhất là đủ rồi. Matsuko đã đi một con đường dài để tìm kiếm hạnh phúc, và cho đến khi mất đi mục tiêu của mình, cô lạc hướng và sống một cuộc sống không có ngày mai. Cho đến cuối cùng cô đã nhận ra rằng bến bờ bình yên không phải là ở những người đàn ông kia mà chính là gia đình, là người cha, là người em gái đang mỏi mòn chờ cô. Câu nói "giá trị của con người không nằm ở thứ họ nhận lấy, mà nằm ở những gì họ cho đi" không hẳn chỉ nói riêng về Matsuko, mà còn có thể để nói về cô em gái của Matsuko. Bộ phim làm người ta lầm tưởng tình yêu là chủ đạo, nhưng ẩn chứa trong đó là tình cảm gia đình, chính tình cảm máu mủ ruột thịt vô điều kiện mới có thể cứu rỗi cuộc sống một con người. Với suy nghĩ đó, mình cảm thấy ngoài cái lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, bên trong bộ phim vô cùng ấm áp và đậm tính nhân văn.

Tóm lại, mình vô cùng yêu bộ phim này, yêu tất cả mọi thứ trong phim, và xin mượn lại một câu nói của bạn trước “Hay thế này là hết mức rồi”

Ngọc_san
31-10-2012, 11:20 AM
Kết phim chỉ là một dạng cường điệu hóa nhân vật, ráng nâng nhân vật lên một tầm cỡ và gắn vào đấy một triết lý hay ho. Có thể đây là nỗ lực của đạo diễn nhằm muốn chuyển tải một cái gì đấy nghe có vẻ 'vĩ đại', nhưng theo dõi toàn bộ câu chuyện, khó có ai đồng tình được với Matsuko, thành ra có một sự bất đồng trong ý tưởng phim và cảm giác người xem ở đoạn cuối.

mặc dù xem film khá lâu nên ko còn nắm rõ chi tiết film nữa nhưng mình lại ko thấy cái gọi là "nâng nhân vật lên 1 tầm cỡ". Ko như bạn, mình lại rất đồng cảm với Matsuko, hình ảnh nhân vật này rất thường thấy trong cuộc sống hàng ngày , đâu đó trong Matsuko mình lại tìm thấy hình ảnh của chính mình . Cái kết tuy buồn nhưng với mình đó là 1 kết thúc đẹp cho cuộc đời đã chịu quá nhiều đau khổ của Matsuko, cô đã được giải thoát và có 1 tình yêu thực sự.....
Dường như bài phân tích của bạn đã quá chú tâm vào tình yêu nam nữ thì phải.:67-tired:

HH
31-10-2012, 11:28 AM
:-? mình cũng xem lâu rồi, không nhớ được hết chi tiết nhưng mình nghĩ có lẽ điều khiến mình và bạn Udon chỉ để ý tới chuyện tình yêu nam nữ là bởi cách thể hiện của phim, suốt phim chủ yếu là xoay quanh những mối tình không thành của Matsuko với những người đàn ông xa lạ, trong khi gia đình của mình thì Matsuko chẳng bao giờ nghĩ đến, cho đến phút cuối. Ở trong nhiều gia đình chuyện bị phân biệt đối xử là chuyện bình thường, thường bố mẹ nào cũng có những đứa con cưng và những đứa không được thương bằng, dù ít hay nhiều, mà trong trường hợp này em của Matsuko được thương là vì nó bệnh. Mình cũng hiểu được những người vì không có tình thương của gia đình mà sau này đi tìm tình yêu ở những người đàn ông khác (thấy nhiều trong đời thật rồi, không hiếm mà :) ), cho nên không phải câu chuyện của Matsuko làm mình không thông cảm với nhân vật, mà là cách đạo diễn chuyển tải câu chuyện đó. Xem dù có phải nhẩm đi nhẩm lại là thông cảm cho cô ấy vẫn không thích được nhân vật Matsuko, nhưng cái chính là không thích cách dựng phim theo kiểu kịch tính thế này.

Gu riêng thôi ^^

minisota
07-12-2012, 07:19 PM
ai còn giữ phim này re-up giúp mình vs nhé. Cảm ơn nhiều!

bich_koy
07-12-2012, 09:59 PM
link MF bị lỗi rồi. bạn nào up lại cho mình coi với. ^^

HH
13-12-2012, 05:50 AM
link MF bị lỗi rồi. bạn nào up lại cho mình coi với. ^^


ai còn giữ phim này re-up giúp mình vs nhé. Cảm ơn nhiều!

Mình đã up lại lên MF, các bạn xem phim vui nhé ^^

minisota
14-12-2012, 02:35 PM
Mình đã up lại lên MF, các bạn xem phim vui nhé ^^

thanks vì tận tâm,mấy phim của HH được re-up nhanh quá, hic, mấy phim kia báo link die hoài mà k thấy ai fix^^ À mà cho m hỏi trong 4rum mình có sub bộ distance của Koreeda ko vậy? mình tìm k thấy?

HH
15-12-2012, 03:26 AM
@minisota: đâu có gì đâu ^^ thật ra mấy phim kia mình có thì cũng reup rồi, mà tiếc là không có :-s mình nghĩ cách tốt nhất là bạn PM cho PJ leader của mấy phim đó (chủ topic) thì sẽ có hiệu quả hơn.
Phim Distance chưa có sub, có 2 phim của chú Koreeda chưa có sub là Distance và Maboroshi no hikari, Maboroshi thì sắp có :D Distance phải retime nhiều nên mình lười chưa làm :p Mình là fan cuồng của chú ý mà :p

minisota
17-12-2012, 02:43 AM
@minisota: đâu có gì đâu ^^ thật ra mấy phim kia mình có thì cũng reup rồi, mà tiếc là không có :-s mình nghĩ cách tốt nhất là bạn PM cho PJ leader của mấy phim đó (chủ topic) thì sẽ có hiệu quả hơn.
Phim Distance chưa có sub, có 2 phim của chú Koreeda chưa có sub là Distance và Maboroshi no hikari, Maboroshi thì sắp có :D Distance phải retime nhiều nên mình lười chưa làm :p Mình là fan cuồng của chú ý mà :p

U, mình cũng bắt đầu thích phim của chú này, Xem không ai dõi theo tôi, air doll và mới nhất là after life thì bik mình thuộc gu này rùi.

JenRella
13-02-2013, 08:40 PM
Cứ như một lốc xoáy cuốn vào lòng người, để lại đó một chút gì đó của bộ film, nhỏ bé nhưng sâu sắc, chẳng thể nào quên.
Cuộc đời của Matsuko như một con thuyền rách nát không bao giờ lành, nỗi đau không bao giờ chấm dứt.
Thực sự thấy thương cuộc đời ấy, dù nhiều lúc trách tại sao không rời khỏi cuộc sống đầy bi thống đó, rồi giật mình nhận ra, chỉ là cô ấy quá cô đơn mà thôi...
Thank subteam !