PDA

View Full Version : Chuyện lạ đó đây !



BioShock
13-11-2005, 12:09 PM
Mãng xà nổ bụng vì xơi... cá sấu

Cuộc giao tranh kỳ lạ giữa một con cá sấu dài 1,8 mét và một con mãng xà dài 3,9 mét đã khiến cả hai kẻ ăn thịt ghê gớm nhất thiệt mạng trong một đầm lầy ở Florida, Mỹ.

http://dantri.com.vn/Uploaded/lantm/mang-xa-nuot-ca-sau.jpg

Con mãng xà Burmese cố gắng nuốt chửng kẻ thù đáng sợ, nhưng sau đó đến lượt chính nó lại nổ tan xác.

Xác của hai con bò sát khổng lồ vừa được tìm thấy tuần trước, trong Công viên quốc gia Everglades.

Những người tìm thấy cho biết phát hiện này chứng tỏ những con mãng xà Burmese (gốc từ Mianma) đã thách thức vị trí thống lĩnh trong chuỗi thức ăn đầm lầy của cá sấu Mỹ.

Xác của con rắn lớn cùng với đuôi nạn nhân của nó lòi ra từ đoạn giữa cơ thể, nhưng đầu của con rắn đã biến mất.


"Những cuộc chạm trán như thế này hầu như không bao giờ thấy được trong tự nhiên... và ở đây chúng tôi đã thấy", Frank Mazzotti, một giáo sư tự nhiên học tại Đại học Florida, nhận xét. "Chúng có thể đã ngang ngửa về mặt kích cỡ. Nếu con mãng xà cuộn chặt được con cá sấu trước khi con cá sấu ngoạm được nó, con mãng xà sẽ thắng".

Mazzotti cũng cho biết con cá sấu có thể đã móc vào vào dạ dày con rắn, khiến cho nó nổ tung. "Rõ ràng, nếu rắn có thể giết chết một con cá sấu, chúng cũng có thể tiêu diệt các loài khác", ông nói.

Từng có 4 cuộc đụng độ giữa hai loài này được biết đến trong quá khứ. Ở các trường hợp khác, cá sấu chiến thắng hoặc kết thúc trong trạng thái hoà.

Mãng xà Burmese - nhiều con được chủ nhân thả - đã đến vùng đầm lầy nóng ẩm của Florida hơn 20 năm qua.

Theo T. An
Vnexpress/BBC

BioShock
13-11-2005, 12:12 PM
Cậu bé có khuôn mặt khỉ

Toàn thân cậu bé Ablay 6 tuổi phủ một lớp lông dầy, nhất là ở mặt. Các bác sĩ cho rằng, Ablay bị một căn bệnh hiếm gặp và không thể cứu chữa là chứng tăng lông tóc.

http://images.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/Ablay.jpg
Nguyên nhân có thể là do cậu bé bị nhiễm phóng xạ hạt nhân hoặc bị một rối loạn di truyền. Cha mẹ cậu (chị Ayaulym 26 tuổi và anh Bahyt 33 tuổi) là bà con xa với nhau. Các cuộc hôn nhân kiểu này rất phổ biến tại những làng nhỏ ở miền múi của Kazakhstan.

Ablay sinh sống tại làng Terymagash hẻo lánh, gần biên giới với Trung Quốc. Cậu bé đã được các bác sĩ tình cờ tìm thấy trong chuyến đi khám bệnh ở miền núi.

Mẹ của cậu bé, chị Ayaulym nói những người già trong làng khuyên họ cho cậu bé tham gia vào đoàn xiếc, nhưng chị lại muốn con mình được đi học. Chị tâm sự: “Cuộc đời cháu sẽ đầy rẫy những khó khăn. Việc soi gương sẽ khiến cháu đau đớn. Cháu sẽ bị nhạo báng và trêu chọc”.

http://images.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/Ablay1.jpg

Theo các bác sĩ tại bệnh viện Aksay, cậu bé tỏ ra hết sức hoạt bát và có độ mềm dẻo đáng kinh ngạc. Ablay còn là người giao tiếp tốt, có trực giác đặc biệt và khả năng cảm nhận phương hướng có một không hai.



Theo Vnexpress

BioShock
13-11-2005, 12:16 PM
“Chuối” trong đu đủ

Quả đu đủ khác thường này do bạn Tạ Thị Yến Thi ở xóm Đá Bạc, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) “phát hiện” khi hái đu đủ để làm nộm.

Bề ngoài quả đu đủ này không có gì khác lạ, nhưng khi bổ đôi ra, nó không rỗng bụng như các quả khác mà chứa một cái lõi to giống như quả chuối đã bóc vỏ.

http://images.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/chuoi-trong-du-du1.jpg

Con chó cao nhất thế giới: 2,1m

Chú chó Gibson ở bang California (Mỹ) vừa được Sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là con chó cao nhất từ trước đến nay: Khi đứng thẳng, Gibson cao đến 2,1 mét!

Sandy Hall, chủ nhân của chú chó thuộc giống chó Đan Mạch to lớn này kể lại, bà nuôi Gibson từ năm 1981, nó lớn rất nhanh và không nghĩ rằng nó sẽ trở thành con chó lớn nhất thế giới như hiện nay.

http://images.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/cho-cao-2.1m.jpg

Gibson cũng đã vinh dự được làm “khách mời” trong một vài chương trình truyền hình quốc gia của Mỹ.

BioShock
13-11-2005, 12:54 PM
Ma lực từ các vòng tròn Arkaim

http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/dinhhuan/180/13b.jpg

Những bí mật của thành phố cổ Arkaim (Nga), có cùng niên đại với các kim tự tháp Ai Cập và vườn treo Babylon, đã dần được phơi bày ra ánh sáng.

Mới đây Tổng thống Nga V.Putin đã đến thăm một trong những vùng đất huyền bí nhất trên địa cầu - tàn tích của thành phố cổ xưa Arkaim - nằm ở ngoại ô thành phố công nghiệp Ural ở Chelyabinsk. Nhiều nhà sử gia, khảo cổ học và các nhà nghiên cứu vật thể bay không xác định (U.F.O) đã mất nhiều năm trời ròng rã cố gắng vén bức màn bí mật của đô thị cổ này. Quốc gia nào đã có mặt tại Arkaim hơn 40 thế kỷ trước? Tại sao những người thuộc về một nền văn minh cổ xưa như thế lại đạt đến thành tựu khoa học kỹ thuật mà thời đại ngày nay có thể vẫn chưa đạt được?

Chuyện bắt đầu từ 18 năm trước. Đáng lẽ thung lũng Arkaim đã trở thành hồ chứa nước nhân tạo vào năm 1987 theo kế hoạch của chính quyền địa phương nhằm cung cấp nước tưới cho những cánh đồng khô hạn. Tuy nhiên, sau khi khảo sát, các nhà khoa học đã tìm thấy các vòng tròn bí ẩn ngay trung tâm của thung lũng và họ đã thực sự sửng sốt khi phát hiện những đống đổ nát tại Arkaim chính là dấu tích còn sót lại của một thành phố cổ từ thời nền văn minh Ai Cập và Babylon, thậm chí còn cổ xưa hơn cả thành Troy và La Mã cổ đại. Ngay lập tức dự án xây dựng trị giá hàng triệu USD đã được hủy bỏ và người ta tiến hành khai quật nơi này. Kết quả cho thấy những người sống tại Arkaim thời đó thuộc về một trong những nền văn minh Ấn - Âu cổ xưa nhất, nền văn hóa Aryan. Không chỉ thế, nền văn minh Aryan cổ đã đạt được những thành tựu công nghệ vượt bậc cách đây 40 thế kỷ. Arkaim không chỉ là một thành phố mà còn là một đền thờ và đài quan sát thiên văn.

Nếu quan sát Arkaim từ trực thăng, các vòng tròn đồng tâm cực lớn hiện ra rất rõ nét và bao trùm thành phố cùng với khu vực ngoại ô. Các nhà khoa học vẫn chưa thực sự xác định được ý nghĩa của chúng. Có thể chúng được tạo ra nhằm mục đích phòng thủ, khoa học, giáo dục hay tôn giáo. Thậm chí một số nhà nghiên cứu còn cho rằng có thể nó đã từng được sử dụng làm... đường băng cho sân bay vũ trụ cổ xưa. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đã phát hiện thành phố cổ này còn được trang bị hệ thống thoát nước, giúp dân cư ở Arkaim tránh được lụt lội. Không những thế, những ngôi nhà tại Arkaim được bảo vệ chống cháy rất hiệu quả: sàn nhà bằng gỗ và vật liệu xây dựng ngôi nhà được ngâm vào các hợp chất chống cháy trước khi xây. Mỗi ngôi nhà đều được trang bị tất cả những tiện nghi cần thiết như những ngôi nhà hiện đại, trong đó có một giếng nước thông với lò đốt và nơi trữ thức ăn bằng 2 rãnh ngầm dưới đất, có tác dụng cung cấp hơi lạnh cho nơi trữ thức ăn và đồng thời giúp lò có thể tạo ra sức nóng nung chảy cả đồng.

Rõ ràng, Arkaim đã được xây dựng như một khu phức hợp, hướng về các vật thể trong vũ trụ. Trong khi các nhà khảo cổ học cần cù, tỉ mỉ quét lớp bụi bám vào những phiến đá cổ xưa để cố gắng dựng lại lối sống của những cư dân Arkaim hơn 40 thế kỷ trước, thì những nhà nghiên cứu U.F.O lại mải mê với các hiện tượng kỳ bí tại nơi này: sự dao động bất thường không giải thích được của điện áp, áp lực từ trường, nhiệt độ...


Chương trình này đã phát sóng 1 lần trên TV rùi đó bạn

BioShock
13-11-2005, 01:03 PM
Bí ẩn con mắt thứ ba

http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/dinhhuan/165/mat-than.jpg

Truyền thuyết phương Đông cho rằng, con mắt nhìn thấu mọi điều được Thượng đế ban tặng cho các vị thần để họ có những năng lực siêu phàm (khả năng ngoại cảm) nhìn thấu những vật vô hình.

Thời xưa, người phương Đông cổ đại cho rằng, năng lượng phát ra từ bộ phận trung tâm của con người, vùng trung tâm đó chính là "con mắt thứ ba". Vì vậy hình ảnh con mắt thứ ba được thể hiện trên trán của các vị thần trong các bức tượng, tác phẩm điêu khắc cổ đại ở đền chùa Phật giáo.

Cách đây mấy năm, dư luận thế giới xôn xao về hiện tượng một cô giáo người Mỹ có con mắt thứ ba ở phía sau gáy, và cô đã phải để tóc dài che đi. Hồi nhỏ, bạn bè cùng lớp đã ví cô là Cyclops (người khổng lồ một mắt - nhân vật trong thần thoại Hy Lạp).

Tiến sĩ Pravdivtsev đã khám phá ra bí ẩn con mắt thứ ba qua thí nghiệm trên một số người có khả năng phát ra năng lượng sinh học phía trước trán. Ông tin rằng, con mắt thứ ba có thể tìm thấy ở thời kỳ phôi thai, nhưng con mắt này sẽ mất đi khi thai nhi tiếp tục lớn lên. Nó chỉ để lại mấu trên não (epiphysis) ở tuyến yên phía trước tiểu não. Epiphysis có đặc điểm tương tự như mắt, chịu sự điều khiển của tuyến yên và nhãn cầu, nghĩa là nó cũng có một thủy tinh thể và các chức năng cảm nhận màu sắc. Trước kia epiphysis to bằng quả anh đào, nhưng trong quá trình tiến hóa hàng nghìn năm, epiphysis đã bị nhỏ đi bằng hạt đậu do thiếu hoạt động. Epiphysis có thể có quan hệ trực tiếp với những khả năng đặc biệt của con người.

Có khả năng con mắt thứ ba nằm ở vùng đỉnh hoặc vách xương chẩm ở đầu người từ cách đây nhiều thế kỷ. Con mắt này rất hữu ích với một số mục đích đặc biệt. Con mắt thứ ba như một thấu kính hội tụ truyền đi tối đa thông tin mà nó nhận được, giúp con người giám sát xung quanh một cách toàn diện. Nhưng trong suốt thời kỳ tiến hóa, con mắt này đã dịch chuyển sâu vào trong não. Bởi thế mà trong các tác phẩm nghệ thuật, người Ấn Độ đã vẽ con mắt thứ ba ở trán - vùng trung tâm có khả năng thông tin đặc biệt bằng ngoại cảm vô hình. Trên thực tế đã có người có khả năng nhìn xuyên cơ thể như chụp X-quang vậy.

Nhà nghiên cứu nổi tiếng người Nga Voronezh Anatoly Rodionov đã chứng minh, một số người dồi dào sinh khí, đầy sức sống thường hay có từ trường sinh học, trong một số điều kiện nhất định những từ trường này có thể trở thành "con mắt thứ ba". Theo ông, hầu hết mọi người đều có thể hiểu bí ẩn con mắt thứ ba. Điều quan trọng là nhận biết và khai thác được tối đa nguồn năng lượng sinh học rất huyền ảo, tinh tế mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường, giúp con người có thể điều khiển năng lượng bên trong cơ thể.

(Theo QTNews, VNM)



Bí ẩn "thế giới tay trái"




Các nhà khoa học nhận thấy rằng số lượng người thuận tay trái đang ngày càng tăng dần. Hiện nay, toàn thế giới có 600 triệu người "tay trái" nhưng đến năm 2020, con số này sẽ là 1 tỉ. Số trẻ em thuận tay trái được sinh ra vào năm 2005 tăng gấp đôi so với năm 1999. Vậy con số này có ý nghĩa như thế nào?

Các kết quả nghiên cứu chính thức cho thấy tại nhiều quốc gia chỉ số thông minh (IQ) của những người thuận tay trái cao hơn so với người thuận tay phải. Cứ mỗi 5 người xuất chúng thì có một người thuận tay trái. Ngoài ra, cũng hiếm có người "tay phải" nào trong số những người có khả năng thần giao cách cảm, nhận biết nhiều dạng âm thanh, màu sắc khác nhau, có trí nhớ tuyệt vời... Theo các nhà khoa học, mặc dù dân "tay trái" và "tay phải" có khả năng hòa nhập tốt với nhau nhưng bên trong họ cũng có những cuộc đấu tranh về tiến hóa. Trong cuộc đua đó, dân "tay trái" tỏ ra lợi thế hơn khi họ có chỉ số IQ cao hơn và các khả năng đặc biệt cũng đa dạng hơn dân "tay phải". Hiện tượng thuận tay trái có thể được giải thích là do gien di truyền và do một số hiện tượng tự nhiên trùng hợp nhưng không dễ lý giải tí nào. Kết quả một cuộc nghiên cứu gần đây cho kết quả đáng ngạc nhiên. Sau khi theo dõi 20 ngàn người, những người "tay trái" được sinh ra bởi những bà mẹ trên 30 tuổi. Chưa kể, họ là những đứa trẻ bị sinh non. Những thiên tài thuận "tay trái" có thể kể đến: danh họa Leonardo Da Vinci, đại văn hào L.Tolstoy, danh hài Charlie Chaplin, minh tinh màn bạc Nicole Kidman... (Pravda)



Những điều chưa biết về Trái Đất


Loài thực vật nào trên Trái đất đã sống đến vài ngàn năm tuổi? Khu vực hạn hán nhất trên thế giới là ở đâu, hạn hán đến mức độ nào? Cho đến nay con người đã phát hiện ra bao nhiêu vàng trên khắp thế giới? Và còn nhiều điều khám phá thú vị khác nữa...

1. Nhiệt độ trong lòng Trái đất là bao nhiêu?

Cứ sâu thêm 1km thì nhiệt độ trái đất lại tăng thêm 36 độ Fahrenheit (tức là 20 độ C). Người ta ước tính điểm gần tâm Trái đất nhất độ nóng ít nhất là 7.000 độ Fahrenheit (3.870 độ C).

2. Sao Thổ là hành tinh duy nhất có vành đai bao quanh?

Chính xác là vành đai bao quanh Sao Thổ nhìn thấy rõ nhất. Sao Mộc, sao Thiên Vương và sao Hải Vương cũng có vòng đai bao quanh nhưng rất mờ và khó nhận biết. Thậm chí Trái đất có thời kỳ cũng có vành đai bao quanh - thực chất là những thiên thạch xẹt qua trong không gian. Sao Thổ không phải là hành tinh duy nhất có vành đai bao quanh.

3. Mỗi ngày trung bình thế giới sử dụng bao nhiêu nước?

Khoảng 400 tỷ gallon (tương đương 1.816 tỷ lít).

4. Loài thực vật nào ở Bắc Phi có thể sống đến vài nghìn năm?

Đó là loài cây bụi Creosote, sống ở sa mạc Mojave, Sonoran, và sa mạc Chihuahuan vùng Bắc Phi. Theo phân tích các-bon phóng xạ thì loài thực vật này đã có mặt trên trái đất từ lúc chúa Jesu ra đời. Một số cây đã có trên 1.000 năm tuổi.

5. Khu vực nào hạn hán nhất trên Trái đất?

Đó là vùng Arica ở nước Chile. Mỗi năm thành phố này chỉ nhận được 0,76 mm nước mưa. Mùa màng ở vùng Arica, Chile - khu vực hạn hán nhất trên trái đất.

6. Hồ nào lớn nhất trên thế giới?

Xét về kích thước và khối lượng nước thì đó là hồ Caspian, nằm giữa đông nam châu Âu và Tây Á.

7. Điểm khô nào sâu nhất trên thế giới?

Đó là bờ biển Chết ở Trung Đông, nằm dưới mặt nước biển khoảng 400m. Đứng thứ 2 là địa điểm mang tên "Vùng nước xấu" thuộc Thung Lũng Chết bang California, cách mặt nước biển 86m. "Vùng nước xấu" ở Thung Lũng Chết, điểm khô đứng thứ 2 về độ sâu so với mặt nước biển, sau bờ biển Chết

8. Trên bề mặt trái đất diện tích lục địa là bao nhiêu?

Diện tích mặt đất khoảng 510,1 triệu km2, còn lại là sông hồ, biển và đại dương.

9. Ba quốc gia có nhiều núi lửa hoạt động nhất trong lịch sử?

Đó là Indonesia, Nhật Bản và Mỹ, theo thứ tự giảm dần. Indonesia là quốc gia nhiều núi lửa nhất trên thế giới

10. Cho đến nay con người đã phát hiện ra bao nhiêu vàng trên Trái đất?

Hơn 193.000 m3 (tương đương 231.625 tấn). Nếu gom tất cả lại tạo thành hình khối, thì số vàng đó sẽ giống như tòa nhà cao 7 tầng.

Theo Livescience, DT

Werewolf
13-11-2005, 06:37 PM
Hay quá, cảm ơn nhiều, có những điều tui chưa từng biết (ví dụ như "con trăn" vật chết con cá sấu như thế nào--> và bị lủng bụng nữa, vô cùng hữu ích)
Ý nghĩa con mắt thứ 3, hay thật, wow!

Werewolf
14-11-2005, 05:07 AM
Những chuyện lạ về loài khỉ

Đàn khỉ nuôi em bé

Một chú bé 2 tuổi tên là John Ssabunnya ở làng Bambo thuộc Uganda bị lạc vào rừng năm 1988, được một bầy khỉ cứu sống và nuôi nấng cậu như một thành viên trong bầy. 3 năm sau, năm 1991, người dân làng Bambo phát hiện ra trong quần thể khỉ xanh sinh sống trong rừng có một sinh vật rất giống người. Người nó đầy bụi đất, râu tóc dài thậm thượt, phủ đầy rận. Sau khi bị bắt và đem tắm rửa sạch sẽ, người ta phát hiện ra rằng cậu bé chính là John Ssabunnya.

Từ đó đến nay cậu được trại trẻ mồ côi Kamuzinda Christian nuôi dưỡng và đang tập tành những phong cách sống của con người.

Điểm nổi bật nhất ở cậu bé này chính là giọng hát rất trong trẻo. Hiện cậu đang là giọng ca khá nhất trong dàn đồng ca Pearl of Africa của nhà thờ.

Khỉ cứu trẻ nhỏ

Con khỉ cái Bin-ti Jua ở vườn bách thú brookfield (thuộc bang Chi-ca-gô-Mỹ) đã lập công cứu mạng một bé trai 3 tuổi. Đó là vào ngày 16-8-1996, một bé trai vì quá mải xem thú nên đã ngã vào khu vực nuôi khỉ Gô-ri từ độ cao 6 mét, bất tỉnh ngay trên một tảng đá trong chuồng khỉ. Ngay lập tức, chị khỉ Bin-ni-Jua rời khỏi bầy, chạy vội đến bế bé trai lên một cách dịu dàng khéo léo, rồi ôm chặt vào lòng, mang đến đặt trước cửa ra vào để nhân viên bảo vệ vườn thú đến ôm em bé đi. Chú bé thoát hiểm, chỉ gãy một cổ tay, và sau đó được cứu chữa lành lặn. Năm đó, tạp chí Newsweek bình chọn Bin-ni Jua là “vị anh hùng của năm 1996”. Theo tiếng địa phương thì “Bin-ni Jua” có nghĩa là “tia sáng mặt trời”, và “chị hùng khỉ” quả thật là một ngôi sao sáng chói của nước Mỹ khi có hàng nghìn bức thư từ khắp mọi miền trên đất nước gửi đến tỏ lòng ngưỡng mộ và cảm ơn.

Khỉ thay hiền thê

Là một thanh niên tật nguyền, chàng thanh niên Chrít-tốp-phơ. 23 tuổi người Mỹ, qua nhiều năm chỉ ngồi trên chiếc ghế bành và di chuyển rất khó khăn, khiến cho chàng trở nên bi quan, chán đời. Nhưng từ ngày chàng nuôi dạy một con khỉ con, đặt tên cho nó là Tendresse (Dịu Dàng), thì chàng trở nên yêu đời hơn, không còn tự ti mặc cảm với thương tật của mình. Chính con khỉ Tendresse đã giúp đỡ chàng rất nhiều việc, làm thay cho chàng tất cả những việc vặt trong nhà. Chrít-tốp-phơ chỉ cần ngồi một chỗ, ra lệnh, và khỉ lập tức tuân hành ngay. Tendresse có thể mở đóng cửa, bật tắt ti-vi, lắp băng video vào đầu máy rồi mở cho chạy hoặc ngừng, mở tủ lạnh lấy đồ ăn và đút cho Chrít-tốp-phơ ăn, rót nước cho chủ nhân uống. Khỉ Tendresse phục vụ tận tình và quan trọng là rất có... tình cảm, khiến cho bạn bè của Chrít-tốp-phơ phải gọi đùa “nàng” Tendresse là “vợ hiền” của chàng.

Chú khỉ tài hoa

Đó là chú khỉ Chi-ta, “diễn viên điện ảnh” lừng danh một thời khi tham gia đóng các bộ phim về Tắc-dăng vào những năm 50-60. Khỉ Chi-ta nghỉ hưu năm 59 tuổi, vẫn tỏ ra còn sung sức khi chuyển qua lĩnh vực... hội họa. Chi-ta dùng thời giờ rảnh rỗi của mình để vẽ tranh. Tranh của Chi-ta được triển lãm ở Luân Đôn (Anh), được dân thưởng ngoạn ưa thích nên tranh nhau mua cho được, tiền thu từ những bức tranh của Chi-ta đã được sung vào Quỹ bảo vệ súc vật. Sống những năm cuối đời thanh nhàn tại Ca-li-pho-ni-a, khỉ Chi-ta luôn luôn tỏ ra là một nghệ sĩ, nhiều người phải bái phục tài năng của nó.

Taichi
14-11-2005, 06:32 PM
ha ha!cho đáng đời cái con trăn tham ăn,nổ bụng là đúng!!!
DIE nè!kiếm đâu ra mấy cái tin hay vậy?

BioShock
14-11-2005, 07:26 PM
http://images.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/dau-bo-tot.jpg

Những lễ hội nguy hiểm nhất thế giới

Hằng năm, những lễ hội cực kỳ lập dị và nguy hiểm vẫn thu hút hàng triệu du khách. Dưới đây là 5 lễ hội nguy hiểm nhất trên thế giới tồn tại trong suốt những thế kỷ qua.

1. Lễ hội bò tót (Pamplona, Tây Ban Nha)

Lễ hội nguy hiểm và kinh khủng nhất thế giới chẳng thể là gì khác ngoài đấu bò tót tại Pamplona, một thành phố phía Bắc Tây Ban Nha, diễn ra từ ngày 6/7 đến 14/7 hàng năm.

Được tổ chức trong suốt dịp lễ Las Fiestas de San Fermin vinh danh những vị thần hộ mệnh của thành phố, lễ hội đua bò tót này được hình thành vào thế kỷ 17 từ câu chuyện của một vài kẻ liều mạng thi chạy với loài súc vật hung dữ này. Từ đó, thành phố bắt đầu những cuộc thi đấu bò tót như một sự thể hiện sức mạnh và lòng can đảm cũng như sự táo bạo.

Vào ngày hội (7/7), hàng ngàn khách du lịch đến chen chân để chứng kiến những cảnh tượng hồi hộp, hấp dẫn nhất. Bắt đầu từ tám giờ sáng, số người tham gia cuộc đấu sẽ chuẩn bị cho mình một vị trí trước sàn đấu và chờ "đối thủ" lâm trận. Khi những con bò tót bị chọc tức và được thả ra, người chơi sẽ phải nỗ lực hết mình hòng chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của con vật.

Thêm vào đó, họ cũng phải tránh để không bị đám đông hiếu kỳ kia giẫm đạp lên. Lễ hội trở thành một cuộc rượt đuổi, giày xéo trên các dãy phố giữa khán giả, người dự thi và những con mãnh thú. Năm nào cũng thế, không ít du khách bị thương, thậm chí bỏ mạng vì bị đè bẹp, nhưng cứ thế, lễ hội là một phần không thiếu của những kẻ hiếu kỳ, ưa mạo hiểm.

2. Lễ hội onbashira (Nagano, Nhật Bản)

Nhật Bản được biết đến như mảnh đất của những chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Onbashira được tổ chức bảy năm một lần vào năm Dần và năm Thân, trong dịp tháng Tư và tháng Năm (lễ hội lần tới sẽ được tổ chức vào năm 2011). Kéo dài trong hơn một tháng, onbashira được chia làm hai phần chính, đem lại sự hồi hộp cho khán giả.

Tại lễ hội này, mỗi cư dân địa phương tham gia phải vào rừng đốn đủ 10 tấn cây thông, loài cây đặc trưng ở vùng này. Sau đó, người ta sẽ mang đống cây cối khổng lồ đó vượt qua rất nhiều dòng sông lạnh giá để đến hai khu điện thờ cách đó khá xa.

Trong cuộc đua, không ít chặng người tham gia phải vượt qua những dốc thẳng đứng, nhiều khi nguy hiểm đến tính mạng đối với những kẻ vụng về. Đặc biệt, tất cả mọi người đều phải mặc trang phục truyền thống để tỏ rõ lòng dũng cảm và tinh thần những võ sĩ đạo.

3. Lễ hội Danjiri (Osaka, Nhật Bản)

Không kém gì onbashira, diễn ra trong hai ngày 14/9 và 15/9, Danjiri cũng là một trong những lễ hội hết sức mạo hiểm ở Nhật. Bắt nguồn từ lễ hội tạ mùa vào năm 1703, sự hiện diện của chúa trời trong lễ hội Danjiri đem lại những cảm giác phiêu lưu cực mạnh cho những người tham gia.

Trong lễ hội này, có khoảng 30 người Osaka tham gia với những chiếc xe trọng tải lớn được trang trí màu mè kỳ quặc với đủ loại đèn ***g, hoa giấy xanh đỏ. Trước khi vào cuộc, người dự thi sẽ phải uống rượu cho tới khi say mèm rồi ngồi vào khoang lái của xe. Xe chạy xuống phố, và cuộc đua thực sự bắt đầu.

Mỗi năm, có vô số thông báo về tình trạng gãy xương, sứt sẹo hay các loại chấn thương khác của các tuyển thủ. Không những va chạm, xô đẩy, các bác tài say xỉn này còn lao vào nhau chiến đấu vì những lí do chẳng đâu vào đâu. Thậm chí có người tham dự lễ hội đã phải bỏ mạng vì trò chơi thật như đùa này.

4. Lễ hội Theemidhi (Singapore)

Lễ hội Theemidhi của Singapore được tổ chức vào cuối tháng Mười nhằm để tưởng nhớ vị nữ thần Ấn Độ người đã dám giẫm chân đất trên đống than hồng. Đối với những người tôn sùng câu chuyện huyền thoại này, đây là một lễ tục thực sự có ý nghĩa và hết sức mạo hiểm. Cũng không làm mất công khi bạn phải thức giấc vào lúc 2h sáng để chờ chứng kiến lễ hội.

Được tổ chức tại khu đền Sri Mariamman, người ta mang than hồng được trải đầy trên con đường dài 4m dẫn vào khu đền. Những người đàn ông trong trang phục truyền thống sẽ phải đi đi lại lại trên con đường nóng bỏng này. Như bị thôi miên, dường như không ai cảm thấy chút đau đớn nào. Hãy chú ý vào gương mặt của những người này, bạn sẽ thấy họ đang mỉm cười!!!

5. Lễ hội Yanshui (Yanshui, Đài Loan)

Đối với hầu hết mọi người, trong các dịp lễ tết, pháo hoa để bắn lên cao chứ không phải bắn vào đám đông, tuy nhiên tại lễ hội Yanshui thì không như thế. Lễ hội này ở Đài Loan, mỗi năm thu hút hàng triệu người dân bản địa và du khách. Tại đây, hàng chùm pháo hoa được đốt và bắn về phía các đám lữ khách.

Lễ hội Yanshui hình thành từ câu ch‏uyện đốt đá tổ ong để trừ tà và dịch bệnh cho dân địa phương. Trong lễ hội, có người chuẩn bị các trang phục chống lửa, tuy nhiên, không ít người sẵn sàng mạo hiểm và chấp nhận cháy, bỏng trong trường hợp rủi ro để có thể hưởng trọn vẹn cảm giác thú vị của lễ hội, và họ thường ra về với những vết thương đầy mình.


@Taichi : ... no way to say

BioShock
14-11-2005, 07:43 PM
Bí ẩn lời nguyền của xác ướp Oetzi

Oetzi là xác ướp tự nhiên có tuổi đời 5.300 năm được phát hiện năm 1991 trong lớp băng vĩnh hằng trên núi Tyrol của Ý. Theo những người tin vào truyền thuyết thì linh hồn Oetzi rất “tức giận vì bị phá giấc ngủ kéo dài 53 thế kỷ”.

Những môn đồ của truyền thuyết lời nguyền của xác ướp lại lên tiếng thách thức: Ai không tin thì hãy soi tấm gương của nhà khảo cổ học người Úc Tom Loy, 63 tuổi, chết một cách bí ẩn cách đây 2 tuần tại nhà riêng ở Brisbane, Úc.

Ông Loy là người thứ 7 chết có liên quan đến xác ướp tự nhiên Oetzi.

Tiến sĩ Tom Loy là giám đốc Phòng thí nghiệm khảo cổ học của Trường Đại học Queensland: Cách đây 2 tuần, người ta phát hiện ông chết trong tư thế đang viết những dòng cuối cùng của bản thảo một cuốn sách nói về Oetzi - xác ướp cổ nhất thế giới. Ông chết như thế nào không ai biết vì 3 - 4 ngày sau mới phát hiện.

Tiến sĩ Tom Loy sinh trưởng tại California (Mỹ) mắc bệnh lạ về máu cách đây 12 năm, tức 2 năm sau khi tiếp xúc với xác ướp Oetzi. Gareth Loy, em trai ông Tom, cho biết khám nghiệm pháp y đã không cho kết quả rõ ràng: “Có thể chết tự nhiên, có thể chết vì tai nạn hoặc vì cả hai”. Gareth khẳng định ông Tom không hề tin vào lời nguyền và lúc sinh thời ông Tom cũng thường nói vậy.

Truyền thuyết về lời nguyền phát huy tác hại bắt đầu từ cái chết của du khách Đức Helmut Simon, người tìm thấy Oetzi. Ông Helmut, 67 tuổi,bị ngã chết ngay gần nơi ông phát hiện xác ướp cổ trong một cơn bão nhỏ hồi năm ngoái.

Sau đó, đám tang ông Helmut được tiến hành một giờ thì Dieter Warnecke, 45 tuổi, trưởng nhóm cứu nạn được phái đi tìm xác Helmut Simon, bất ngờ ngã ra chết vì đau tim.

Nạn nhân thứ ba là nhà khảo cổ học Konrad Spindler, 55 tuổi, chuyên gia hàng đầu về Oetzi, người đầu tiên khảo nghiệm xác ướp cổ, chết hồi tháng 4 vừa qua.

Ba người nữa từng tiếp xúc với Oetzi cũng lần lượt chết trong những hoàn cảnh bi thương do tai nạn hoặc bệnh tật.


Hội chứng ma sói
http://images.dantri.com.vn/Uploaded/trangpvt/soi0810.jpg

Larry và Danny Ramos Gomez là hai trong số 19 thành viên trong một gia đình Mexico với 5 thế hệ bị mắc chứng bệnh mọc lông lá hay “hội chứng ma sói”. Tất cả đều bị mọc lông khắp người, ở đàn ông thì lông dày đặc phủ kín toàn thân, chỉ trừ hai bàn tay và hai bàn chân.

Tuy vậy, hai anh em “lông lá” Larry và Danny Ramos Gomez vẫn làm việc. Họ là những diễn viên nhào lộn và thường đi lưu diễn bằng máy bay để tránh gây sự chú ý của mọi người.

Larry và Danny Ramos Gomez từng có cơ hội được trở thành ngôi sao truyền hình khi được mời đóng phim The X-Files nhưng họ đã từ chối bởi: “Chúng tôi không muốn bị nhìn như những sinh vật lạ”.

Ngoài “tội” mọc nhiều lông, họ là những chàng trai hết sức bình thường. Danny thích chơi games, còn Larry thì đang theo học khóa học về thiên văn học.

Hiện tại các nhà khoa học đang nghiên cứu DNA của hai chàng trai. Đã có tin đồn họ từng đi chữa trị bệnh, nhưng Larry cho biết: “Tôi sẽ không bao giờ đi cạo lông. Tôi tự hào được là chính mình”.


Rắn dài hơn 3m sống trong bể phốt
http://images.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/ran-3m.jpg

Tuần trước, các chủ căn hộ trong tòa nhà West Didsbury sang trọng ở Manchester (Anh) kinh hoàng khi phát hiện ra một con rắn dài hơn 3 mét, tên Keith, ngoi lên thành bể phốt.

Mọi người cho rằng, con rắn này đã sống trong đường cống của tòa nhà này từ 3 tháng trước đây sau khi bị chủ nhân của nó “sa thải”.

Các nhân viên quản lý tòa nhà này đã định gọi cứu hỏa đến để “ép” con rắn này xuống đường ống. Tuy nhiên, rất may là một người dũng cảm đã bắt được con rắn này cho vào một cái xô.

Hiện tại con rắn Keith đang được chăm sóc tại RSPCA. Người phát ngôn Jimmy Ratcliff, chuyên gia về động vật độc, cho biết: “Những con rắn độc có thể bơi rất khỏe và nín thở hơn 20 phút. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là con rắn Keith có kích thước quá cỡ”.

KHA
14-11-2005, 10:19 PM
Hix, mỗi lần nhìn cái bệ WC nhà mình lại thêm một mối lo nữa. :gem39: :(( mình sợ rắn nhất trên đời .

Werewolf
15-11-2005, 04:36 AM
@LCK : Cho đáng đời ^^

Một người Anh nhiễm HIV tự khỏi bệnh

Một người đàn ông người Scotland có tên là Andrew Stimpson được cho là đã tự khỏi bệnh HIV/AIDS, một căn bệnh hiện nan y trên thế giới, mà không cần thuốc chữa. Đây là trường hợp nhiễm HIV đầu tiên tự khỏi bệnh.

Theo tờ báo New of the World của nước Anh, anh Andrew Stimpson, 25 tuổi, một người thợ làm bánh sandwich hiện đang sống ở London, đã có xét nghiệm dương tính HIV tháng 8/2002 nhưng vào tháng 10/2003, vi rút HIV đã không còn trong cơ thể anh nữa.

Anh Stimpson nói anh đã bị trầm cảm và muốn tự vẫn sau khi biết kết quả thử nghiệm dương tính hồi năm 2002. Mười bốn tháng sau anh đã có xét nghiệm lần hai và kết qủa âm tính. Anh nói kết quả xét nghiệm có vấn đề và đã đòi bồi thường nhưng các bác sỹ nói quá trình thử nghiệm không có gì sai sót.

Patrick Dixon, một chuyên gia bệnh AIDS thuộc tổ chức Acet nói rằng đây là trường hợp "rất kỳ lạ". "'Tôi đã gặp nhiều tin tức như thế này ở châu Phi nhưng rất khó có thể được các bằng chứng xác thực. Chúng ta phải đảm bảo chắc chắn 100% rằng các mẫu thử nghiệm là chính xác, không nhầm lẫn'' - ông nói.

Trong khi đó, anh Stimpson đã tuyên bố với New of the World, một tờ báo rất hay đưa tin giật gân, rằng anh là người duy nhất chiến thắng được căn bệnh này. "Với tôi, đây là điều điều kỳ diệu, một điều không thể tin được. Tôi nghĩ tôi là một trong những người may mắn nhất trên thế giới" - anh nói. Andrew, một người đồng tính, trước đó, đã bị lây nhiễm vi rút HIV từ người bạn trai Juan của mình.

Các chuyên gia HIV cho rằng trường hợp khỏi bệnh của Stimpson, nếu đúng như vậy, có thể giúp hiểu thêm nhiều về bệnh AIDS. ''Đây là trường hợp hiếm và phức tạp. Khi chúng tôi biết kết quả thử nghiệm âm tính, chúng tôi đã đề nghị anh Stimpson có thêm xét nghiệm để tìm hiểm thêm'', các bác sỹ tại Viện Chăm sóc Y tế Chelsea và Westminster, cơ quan tiến hành các xét nghiệm này, nói. Tuy nhiên cho tới nay Stimpson đã từ chối đề nghị xét nghiệm thêm vì cho rằng cả hai xét nghiệm trước đó đều đúng.



Hiện trên thế giới có 34,9 triệu người nhiễm HIV, một loại vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. HIV gây tổn thương hệ thống miễn dịch của cơ thể và làm cho cơ thể không còn khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh dẫn đến chết người. AIDS là giai đoạn phát bệnh của quá trình nhiễm HIV, tuy nhiên giai đoạn này có thể kéo dài từ 5-10 năm tuỳ vào khả năng miễn dịch của từng người.



Cho tới nay, khoảng 20 triệu người trên thế giới đã bị chết vì bệnh AIDS, căn bệnh được phát hện vào năm 1981.


Theo Nguyên Hưng

Vietnamnet/BBC, Daily Telegraph

Werewolf
15-11-2005, 04:45 AM
Tin tức thú vị

Nếu tôi chết, hãy chôn tôi với… ĐTDĐ!

Các công ty dịch vụ mai táng tại Ireland vừa cho biết một điều hết sức thú vị do chính họ tìm hiểu là đại đa số những người còn sống đều yêu cầu “chôn sống” ĐTDĐ theo chủ nhân sau khi họ qua đời.

Ireland là quốc gia có tập tục chôn theo người chết những đồ vật mà họ thích nhất trên đời, miễn sao là những đồ vật đó được thân nhân người chết đồng ý và… bỏ vừa vào quan tài.

Các chủ trại hòm Ireland cũng cho biết rằng đa số người yêu cầu chôn ĐTDĐ theo mình cũng tính đến trường hợp là “lỡ” có “hồi sinh” thì có cái để kêu người đến để “đào mả” mình lên. Một chủ nhà đòn còn cho biết rằng có những khách hàng kỹ tính đến nỗi dặn con cháu và nhân viên mai táng phải tắt ĐTDĐ đã sạc đầy pin của mình khi mai táng, để nếu ông ta có sống dậy thì vẫn còn pin mà gọi người đến cứu.

Các chủ nhà đòn cũng khuyến khích thân nhân người chết nên tắt nguồn hoặc để ĐTDĐ của người quá cố ở chế độ rung, để đề phòng trường hợp có ai đó vô tình hoặc cố ý gọi vào máy của người chết để “thử” xem có ai đó ở “thế giới bên kia” trả lời cho mình không.

Tác giả bài viết này dám cam đoan rằng có đến 99,99% số người đã đọc qua bài này đều muốn chiếc ĐTDĐ thân thương sẽ đi cùng mình đến cõi vĩnh hằng.

Theo Hoàng Kim Anh
Tuổi Trẻ

Theo dad của tui thì có vài người khai quật mả người chết đã thấy nhiều dấu cào chứng tỏ những người này chưa chết (thật kinh khủng). Còn 1 thứ nữa là khi chết thì râu tóc và móng tay vẫn mọc (rùng rợn quá) giải thix cho mấy ghost bạn xem trên truyền hình đó (tóc dài phủ kín mặt, còn cái lưỡi dài dài thì tui ko giải thix được)

Werewolf
15-11-2005, 04:53 AM
Đám cưới chó

(Dân trí) - Trước sự góp mặt đông đủ của 70 khách mời, “anh” Bobby, 2 tuổi, và “chị” Gracie, 3 tuổi, đã chính thức làm lễ thành hôn. Đám cưới trị giá 700 bảng Anh (hơn 200 triệu đồng) diễn ra trang trọng tại thành phố Clinton, bang Michigan nước Mỹ - quê hương của cô dâu chú rể.

Bà Susan Laurer, 79 tuổi, chủ nhân của Bobby đã quyết định “gả” anh chàng này cho cô Gracie, cô chó cưng của nhà hàng xóm bởi theo lời bà: “Chúng đã yêu nhau say đắm từ cái nhìn đầu tiên”.

Chú rể Bobby thật bảnh bao bộ lễ phục áo vét đuôi tôm, thắt nơ đỏ, mũ phớt, trong khi cô dâu Gracie cũng đỏm dáng không kém: móng chân sơn hồng, váy choàng trắng tha thướt...

Đích thân mục sư Joseph DeRose của nhà thờ Thiên chúa giáo Evangel ở Roseville đã thực hiện đủ các nghi lễ trịnh trọng như một đám cưới thực thụ.

Sau đó, cô dâu chú rể cùng ngoạm vào chiếc bánh kem 2 tầng hình chiếc xương, với một trái tim màu hồng xinh xắn trang trí ở giữa.

Hải Minh

Theo Annanova

--> chuyện nhảm nhí thế kỷ T_____T

-------------------------------------------
Những kỷ lục Guiness độc đáo về phim ảnh


Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ra đời Sách kỉ lục Guiness Thế giới (9/11/1955 - 9/11/2005), ấn phẩm này đã giới thiệu những kỷ lục ấn tượng nhất, trong đó có 6 kỷ lục trong lĩnh vực điện ảnh, phim trường.

1. Gia đình có nhiều người được ghi danh trên đại lộ Walk of Fame nhất

Ngày 4/2/2004 nữ minh tinh màn bạc người Mỹ, Drew Barrymore được ghi danh trên đại lộ danh tiếng Hollywood đã đưa gia đình mình trở thành gia đình có nhiều người được ghi danh trên đại lộ Hollywood nhất (7 người), gồm bố (Joh D. Barrymore), bác (Lionel Barrymore), cậu (Ethel Barrymone), ông bà (John Barrymone và Dolores Costello) và cụ (Maurice Costello).

2. Bộ phim đạt mức doanh thu trên 1 tỷ USD (coi gòi, quá hay)

Kỉ lục này thuộc về tập cuối phim Chúa Nhẫn: Quốc vương trở về (The Lord of the Rings: The Return of the Kinh) do Mỹ, New Zealad hợp tác sản xuất năm 2003 và chỉ qua 9 tuần kể từ ngày phát hành 17/12/2003 đã thu về trên 1 tỷ USD, bỏ xa kỉ lục phim Titanic của Mỹ sản xuất 1997 qua 11 tuần công chiếu.

Nếu thống kê chính xác thì đến ngày 23/2/2004 tiền vé bán ra trên quy mô toàn cầu thu về 1.005.380.412 USD (Một tỷ, năm triệu, ba trăm tám mươi ngàn, bốn trăm mười hai đôla Mỹ).

3. Bộ phim đầu tiên có ít lời đàm thoại nhất

Bộ phim The Jazz Singer của đạo diễn Alan Crossland (người Mỹ) công chiếu tại Broadway ngày 6/10/1927 được coi là bộ phim đạt nhiều kỉ lục nhất, trong đó có kỉ lục đàm thoại ít nhất.

Trong phim, 2 diễn viên Al Jolson và May McAvoy đều là người Mỹ nói tất cả 354 từ, riêng Al Jolson chiếm 340 từ trong số này.

4. Quốc gia sản xuất nhiều phim nhất thế giới

Đó là Ấn Độ, nơi được mệnh danh là công xưởng sản xuất phim của toàn cầu. Năm 1990, Ấn Độ đã cho ra đời 948 phim, năm 1994 đã sản xuất ra 754 phim bằng 16 ngôn ngữ khác nhau.

Ấn Độ có tới 3 trung tâm sản xuất phim khổng lồ là Mumbai (Bombay) Calcuta và Madrass hay còn gọi là Bollywood để ví với Hollywood của Mỹ.

5. Kỉ lục cho một bộ phim công chiếu nhiều nhất trong một quốc gia

Bộ phim X2 của Mỹ sản xuất năm 2003 được coi là bộ phim được công chiếu nhiều nhất tại Mỹ trong vòng 1 năm, riêng ngày 2/5/2003 phim này được chiếu tại 3.741 rạp.

Chỉ trong tuần lễ đầu khi phát hành chiếu tại 7.316 rạp, X2 đã thu về 85,6 triệu USD bình quân mỗi rạp có mức doanh thu 22.871 USD. Trong phim này nổi bật có 2 diễn viên là Famke Jannsen (người Hà Lan và Halle Berry người Mỹ).

6. Bộ phim được trao nhiều giải Oscar nhất

Trong đêm hội Oscar 2004 tổ chức ngày 29/2/2004 vừa qua phim Chúa Nhẫn: Quốc vương trở về của đạo diễn Peter Jackson được trao tất cả 11 giải lớn nhỏ, đây là phim được tôn vinh hay nhất, hấp dẫn nhất.

Trong số 11 giải được trao có giải phim hay nhất, đạo diễn hay nhất, trang phục đẹp nhất và ca khúc hay nhất... và 2 giải được trao chung với 2 phim khác.


KN

Theo GWR

Werewolf
15-11-2005, 04:59 AM
Vừa gọi di động, vừa cướp 4 nhà băng (bà này chắc cũng tưng tửng)

Một trường hợp hy hữu trong lịch sử các vụ cướp nhà băng trên nước Mỹ. Một phụ nữ thực hiện cả bốn vụ cướp nhà băng trong khi một tay vẫn không buồn rời chiếc di động của mình.

Tại bang Virginia, một phụ nữ trẻ liên tiếp trong mấy tuần gần đây thực hiện 4 vụ cướp nhà băng. Đặc biệt, trong khi thực hiện các phi vụ, người phụ nữ này không hề ngừng các cuộc trò chuyện của mình, thông qua chiếc điện thoại di động cầm trên tay.

Ngày 4/11 là ngày thị thực hiện vụ cướp thứ tư và trong các cuốn băng được ghi lại cho thấy thị thậm chí còn không biểu lộ một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt vốn không buồn che giấu của mình.

Cảnh quay cho thấy cô nàng, một tay lấy tiền, một tay vẫn cầm di động và không dứt trao đổi với đầu dây bên kia. Sau khi lấy xong tiền, thị bình thản bước ra khỏi nhà băng và biến mất.

Theo trưởng cảnh sát khu vực này, ông Laudon Krey Troksell, thì trường hợp vừa cướp vừa nói chuyện điện thoại như vậy, cả đời ông chưa từng được thấy.

Vụ cướp đầu tiên xảy ra vào ngày 12/10. Người phụ nữ này khoảng 20 - 30 tuổi. Các nhân chứng trong 4 vụ cướp cũng đều kể lại rất giống nhau với một chi tiết thị nói chuyện không ngừng nghỉ khi thực hiện những thao tác như: đưa yêu cầu, giơ súng đe doạ nhân viên nhà băng và cả lúc cho tiền vào túi.

Tuy nhiên, không ai nghe rõ được câu chuyện của thị là gì. Người phụ nữ này vừa nói bằng tiếng Anh xen chút âm của người Tây Ban Nha.

Các chuyên gia cho hay, rất ít có khả năng người phụ nữ này thực sự nói chuyện với một ai đó bên kia đầu dây. Hành động nói chuyện qua di động chỉ là cố tình tạo ra một động tác "phụ" mà thôi. Động tác phụ này giúp thị cảm thấy an tòan và trấn tĩnh hơn để thực hiện các phi vụ.

Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm tung tích người phụ nữ này. Đây là người phụ nữ thứ ba trong trong số các tên cướp nhà băng tại vùng này trong năm nay. Từ đầu năm tới nay, tại đây đã xảy ra 12 vụ cướp nhà băng.

Tiền phong/Newsru

BioShock
17-11-2005, 07:54 PM
chó mà cũng có đám cưới hả ?? xạo wá ta ơi, bày trò để câu mắt thiên hạ thui

Phương pháp mới chế tạo áo tàng hình

Ý tưởng về cái áo tàng hình có thể giấu đồ vật khỏi tầm mắt của người khác từ lâu được xem là chuyện khoa học viễn tưởng. Nhưng các kỹ sư Mỹ mới đây đã tìm ra phương pháp chế tạo một thiết bị như thế.

Andrea Alù và Nader Engheta từ Đại học Pennsylvania ở Philadelphia cho biết một "lớp phủ plasmon" có thể khiến cho các vật trở nên "gần như trong suốt trước mắt người quan sát". Ý tưởng của họ hiện vẫn chỉ là một đề xuất, nhưng ít nhất nó sẽ không đi ngược lại bất kỳ định luật vật lý nào.

Trước kia, các nhà khoa học cũng từng phát triển những loại áo tàng hình, nhưng đa số chúng đều sử dụng nguyên lý của tắc kè hoa: Một màn hình sẽ đổi màu phù hợp với màu môi trường, vì thế vật thể bị che bởi màn hình này sẽ được nguỵ trang trước mắt người khác.

Chẳng hạn, nhà phát minh Ray Alden ở Bắc Carolina đã đề xuất một hệ thống cảm nhận và phát sáng, hệ thống này sẽ chiếu hình ảnh ở đằng sau lưng vật thể lên mặt trước của nó. Nhờ thế, ta có cảm nhận nhìn xuyên qua được vật thể này, hay nói cách khác nó tàng hình. Các nhà nghiên cứu của Đại học Tokyo cũng đang chế tạo một loại vải nguỵ trang sử dụng nguyên lý tương tự.

Nhưng chiếc áo tàng hình do Alù và Engheta đề xuất thì cao tay hơn. Nó là một cấu trúc có thể làm giảm sự thấy được từ mọi góc độ. Mấu chốt của ý tưởng là ở việc giảm sự phản xạ ánh sáng.

Bình thường, chúng ta nhìn thấy vật thể là nhờ ánh sáng đi đến và bật ra khỏi vật thể đó, rồi đi vào trong mắt. Nếu ngăn được sự phản xạ ánh sáng này (và nếu vật thể không hấp thụ bất kỳ ánh sáng nào), chúng sẽ trở nên vô hình.

Màn chắn plasmon của Alù và Engheta sẽ triệt tiêu quá trình phản xạ bằng cách để cho ánh sáng phản xạ có tần số gần bằng tần số của ánh sáng tới, chúng giao thoa và sẽ huỷ lẫn nhau. Nếu một thiết bị có thể phản ứng với nhiều bức xạ điện từ có bước sóng khác nhau (trong đó có ánh sáng nhìn thấy), về lý thuyết, vật thể đó sẽ biến mất.

Tuy nhiên, thực thế rằng một màn chắn đặc biệt chỉ có thể hiệu quả với một bước sóng nhất định, do đó sẽ không có cái gọi là "áo tàng hình kỳ diệu". Một vật có thể vô hình trong ánh sáng đỏ, nhưng vẫn lộ thiên trong ánh sáng ban ngày với vô số bước sóng.

Và điều quan trọng hơn, hiệu ứng tàng hình chỉ xảy ra khi bước sóng ánh sáng phản xạ gần bằng với kích cỡ của vật thể. Vì thế, trong ánh sáng nhìn thấy (ánh sáng ban ngày), lớp phủ chỉ có ích với những vật thể có kích cỡ hiển vi, còn những vật lớn hơn chỉ biến mất được dưới những bức xạ sóng dài như vi ba. Điều đó cũng có nghĩa công nghệ này chưa thể sử dụng để làm tàng hình con người hoặc các loại phương tiện.

Mặc dù vậy, Engheta cho rằng hiệu ứng trên cũng sẽ có ích trong việc chế tạo các vật liệu cản sáng hoặc kính hiển vi.

Chuột đực cũng có thể có... trứng

Câu nói chỉ con cái mới có trứng và con đực mới có tinh trùng dường như là bình luận không cần bàn cãi. Nhưng các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã cho thấy điều đó không đơn giản như vậy, bằng cách cấy trứng của con cái vào tinh hoàn chuột đực.

Trong một phôi chuột đang lớn, các tế bào mầm - loại tế bào về sau trở thành tinh hoàn hoặc buồng trứng - là giống nhau ở cả hai giới. Ở con đực, một gene trên nhiễm sắc thể Y được gọi là Sry sẽ hoạt động ở giữa thời kỳ mang thai và kích thích các tế bào chưa phân chia này phát triển thành tinh hoàn chứa tinh trùng. Con cái thiếu Sry, do đó phát triển thành buồng trứng và trứng.

Nhưng điều gì xảy ra nếu có một tế bào mầm của con cái nằm trong đám tế bào đực? Nó có bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu đực xung quanh và trở thành một tinh trùng, hay nó sẽ theo cơ chế gene của bản thân và trở thành trứng?

Masaru Okabe tại Đại học Osaka và cộng sự cho rằng, tình huống đầu sẽ xảy ra, nhưng để chắc chắn, họ thí nghiệm bằng cách kẹp các tế bào từ phôi đực và phôi cái với nhau, cho phôi "ghép" này phát triển thành chuột.

Đúng như dự đoán, hầu hết các tế bào cái lớn lên trong tinh hoàn của chuột đực bị mất gene thừa kế, và đi theo lộ trình phát triển thành tinh trùng.

Tuy nhiên một số tế bào cái được gửi vào tinh hoàn đã phần nào phát triển thành trứng. Những trứng này có thể trộn lẫn với tinh trùng, song không phát triển thành phôi. "Đây là điều ngạc nhiên lớn", Okabe nói. Các tế bào loại này được gọi là 'trứng tinh hoàn'.

Trứng tinh hoàn không phải là hoàn toàn mới mẻ. Một nghiên cứu cách đây 25 năm cũng thông báo rằng trứng dường như lớn được trong cơ thể chuột đực. Nhưng nghiên cứu này thuần túy dựa trên hình dáng và kích cỡ tế bào. Công trình của Okabe là nghiên cứu đầu tiên sử dụng kỹ thuật gene hiện đại để xác nhận rằng những tế bào như vậy mang tính cái về mặt di truyền.

Nhóm nghiên cứu hy vọng phát hiện của họ sẽ giúp các nhà khoa học hiểu được những trục trặc về tinh hoàn ở những bệnh nhân bị rối loạn nhiễm sắc thể giới tính.

T. An (theo Nature)

BioShock
17-11-2005, 07:55 PM
Sự khác biệt của ng` ĐỒNG TÍNH

Những người đồng tính nam định hướng y như phái yếu - sử dụng các điểm đánh dấu để nhận ra đường đi. Song bên cạnh đó, họ cũng sử dụng những kỹ năng tìm đường điển hình cho phái mạnh, chẳng hạn theo la bàn và khoảng cách.

Ngược lại, những người đồng tính nữ đọc bản đồ giống như phụ nữ thực thụ. Một nghiên cứu mới trên 800 người cả đồng tính lẫn người thường đã tiết lộ điều đó.

"Người đồng tính nam lựa chọn chiến lược cả của đàn ông lẫn đàn bà. Vì thế não của họ là sự pha trộn giới tính", Qazi Rahman, một nhà sinh học tâm lý, trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Đông London, Anh, giải thích. "Nó không đơn giải chỉ là người đồng tính nữ có bộ não của nam, và các gay nam có não bộ của nữ".

Quan niệm cho rằng phụ nữ là những người đọc bản đồ kém cỏi xuất hiện trong phần lớn các tài liệu khoa học, Rahman ghi nhận. "Đàn ông đặc biệt vượt trội trong việc định hướng không gian". Nghiên cứu mới đây có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ sự khác biệt về nhận thức và định hướng giới tính đã hình thành như thế nào trong tử cung.

Những thử nghiệm trước kia yêu cầu đàn ông và đàn bà tìm đường đi qua các mê cung thực-ảo, hoặc các tình huống như trong đời thường, đã cho thấy đàn ông có xu hướng nhanh nhẹn hơn và sử dụng nhiều chiến lược khác nhau hơn phụ nữ. Song Rahman chỉ ra rằng điều đó không có nghĩa là tất cả phụ nữ đều tìm đường chậm chạp, hoặc chiến lược mà họ sử dụng đã tạo nên sự khác biệt này.

Phụ nữ có xu hướng tìm đường dựa vào điểm đánh dấu. Chẳng hạn, "rẽ trái ở nhà thờ và tiếp tục đi qua cửa hàng ở góc phố". Trong khi đó, "đàn ông phán đoán chủ yếu vào vị trí của la bàn; họ có cảm nhận tốt hơn về hướng bắc, nam, đông và tây", Rahman nói. "Họ cũng ưa thích việc ước lượng khoảng cách".

Rahman và cộng sự đã thực hiện nghiên cứu nhằm thẩm định một giả thuyết cho rằng người đồng tính nam và nữ có thể có "sự chuyển đổi chéo giới tính" trong một vài khả năng nhận thức, bên cạnh xu hướng ưa thích tình dục ngược đời của họ.

Theo giả thuyết này, các gay còn chuyển thiên hướng về giới tính đối lập sang những khía cạnh tâm lý khác chứ không chỉ dừng lại ở sự ưa thích tình dục. Nhờ đó, người đồng tính nam có thể có biểu hiện tâm lý phụ nữ, trong khi người đồng tính nữ nhận được những đặc tính tâm lý đàn ông.

Trong nghiên cứu, các gay nam quả thực đã thể hiện "sự chuyển đổi chéo giới tính rõ ràng", Rahman nói. Những người tình nguyện được yêu cầu nhìn vào một bản đồ bằng tranh và ghi nhớ 4 lộ trình khác nhau trong khoảng 1 phút. Sau đó họ phải nhắc lại thông tin đã ghi nhớ giống như thể đang chỉ đường cho một người bạn đi từ điểm này đến điểm khác.

"Đúng như dự đoán, những người đàn ông bình thường định hướng theo la bàn và ước lượng khoảng cách nhiều hơn những người đồng tính nam và phụ nữ. Trong khi phụ nữ viện đến các điểm mốc đánh dấu nhiều hơn hẳn", Rahman cho biết. Tuy nhiên, những người đồng tính nam, bên cạnh việc nhớ lại các điểm mốc đánh dấu, vẫn sử dụng những chiến lược nhớ đường điển hình cho phái mạnh.

Các nhà nghiên cứu cho rằng sự khác nhau giữa những người đồng tính nam và người đồng tính nữ có thể bắt nguồn từ những khác biệt trong quá trình phát triển. Những công trình trước kia đã cho thấy người đồng tính nữ có rất ít khác biệt trong khả năng nhận thức so với phụ nữ bình thường. Chỉ một khía cạnh duy nhất mà ở đó họ có sự "chuyển đổi chéo" là khả năng biên tập ngôn ngữ hay nói năng lưu loát. Giống như những người đàn ông thực thụ, người đồng tính nữ có xu hướng tiết kiệm từ hơn phụ nữ. Ngược lại, các gay nam có khuynh hướng nói nhiều như các bà các cô.

T. An (theo NewScientist)



Phụ nữ Nhật không thích kết hôn ^^

Hầu hết những cô nàng độc thân ở Nhật Bản không thích cưới xin và tin rằng họ sẽ sống độc thân hạnh phúc trong cả quãng đời còn lại. Kết quả thăm dò ý kiến này đã bao phủ một bóng đen lên tương lai của quốc gia có tỷ lệ sinh ngày càng giảm.

Cuộc khảo sát do tạp chí Yomiuri thực hiện đã tìm thấy cứ trong 10 phụ nữ độc thân Nhật Bản, thì có 7 người tuyên bố họ sẽ không kết hôn. "Kết quả phản ánh xu hướng gần đây của những phụ nữ độc thân muốn phá vỡ các nguyên tắc truyền thống để chọn lựa cuộc sống tự do".

74% đàn ông và phụ nữ ngoài 20 tuổi tin rằng phụ nữ hoàn toàn có thể hạnh phúc mà không kết hôn, tỷ lệ giảm xuống 66% ở những người ngoài 30 và 58% ở lứa tuổi 40.

Chính phủ Nhật đang vật lộn để ngăn chặn tỷ lệ sinh sụt giảm và quy mô dân số thì ngày càng thu hẹp. Số con trung bình của mỗi phụ nữ ở quốc gia này đã giảm xuống 1,29 trong năm 2003, thấp nhất từ sau Thế chiến II. Những lý do chính cho tỷ lệ sinh thấp là trình độ học vấn cao, tư tưởng hôn nhân thay đổi và sự tự do cá nhân, gánh nặng tài chính trong việc nuôi con.

M.T. (theo Reuters)

Ben Omega
24-12-2005, 11:32 AM
Thêm chuyện lạ nữa nè, ở japanest hiện có một thành viên đã hơn 1000 tuổi, khiếp chưa :D, nhưng tiếc là trong hồ sơ japanest chỉ cho năm 1902 là tối thiểu T_T

Black Salem
24-12-2005, 09:37 PM
Có chuyện lạ nữa nè, mấy bạn bit ông hit-le rồi phải hông, ổng vừa hít vừa là lưỡi. Nhưng ở VN thì còn có 1 ng` đặc biệt hơn: bà NSND Phùng Há, ko ai làm dc (mí bạn thử vừa phùng miệng, vừa há miệng coi) hahahaha!!! :D