PDA

View Full Version : Miss Vietnam 2010 bị tố không công bằng



mattroilanh_tt
19-08-2010, 07:46 PM
Trở về sau hai tuần "nằm gai, nếm mật" cùng 37 người đẹp trong vai trò giảng viên của cuộc thi HHVN 2010, siêu mẫu Nga Polina Lomakina đã bày tỏ sự thất vọng của mình về tính công bằng của cuộc thi.

Siêu mẫu Nga Polima Lomakina là một trong những chuyên gia được BTC cuộc thi HHVN 2010 mời về huấn luyện cho 37 thí sinh những kỹ năng trình diễn cơ bản trước đêm chung kết. Dưới sự hướng dẫn và chỉ bảo nhiệt tình của Polima Lomakina, các người đẹp đã tự tin và tiến bộ hơn rất nhiều so với ngày đầu tham dự cuộc thi. Hiện siêu mẫu này đang quản lý một công ty người mẫu quốc tế từng nhiều lần trình diễn trong những chương trình thời trang lớn.


http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/1-29.jpg
Siêu mẫu Nga duyên dáng trong trang phục áo dài của NTK Việt Hùng.

http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/2-20.jpg
Ảnh chụp từ facebook của Polina Lomakina

Trở về sau hai tuần "nằm gai, nếm mật" cùng 37 người đẹp, siêu mẫu Polina Lomakina đã bày tỏ sự thất vọng của mình về tính công bằng của cuộc thi. Trên trang cá nhân mang tên Polina Lomakina, giảng viên này khẳng định kết quả của cuộc thi đã được biết trước, thậm chí BGK còn gọi tên các thí sinh trong top 20 theo thứ tự xếp hạng mà họ đã nhận. "Chúng tôi biết trước ai sẽ là người chiến thắng.... Thật không công bằng. Nhưng sự đánh giá chỉ có một người (do ban giám khảo quyết định), điều đó không có nghĩa là tất cả... Quan trọng nhất là người được lựa chọn bởi tất cả mọi người! Tình yêu khán giả dành cho bạn không thể mua được và cũng không thể làm cho họ thích bạn".

Mặc dù bày tỏ sự thất vọng về tính công bằng của cuộc thi, nhưng siêu mẫu xứ sở Bạch Dương không đưa ra bất cứ bình luận nào về tân Hoa hậu, ngoại trừ một bài thơ đầy ẩn ý. Theo Polina Lomakina, hai tuần được làm việc với các thí sinh là những khoảnh khắc không thể quên trong cuộc đời cô: "Tôi sẽ luôn giữ kỷ niệm trong suốt hai tuần vừa qua. Tôi tự hào về các cô gái, nỗ lực của các bạn thật tuyệt vời. Các bạn đã chiến thắng chính mình và mỗi bạn đều nhận được vương miện của riêng mình với rất nhiều tình yêu, niềm hạnh phúc và quan trọng nhất là những kỷ niệm tuyệt vời không thể quên".

Nhận xét được cho là của siêu mẫu Polina Lomakina về tính công bằng của cuộc thi HHVN 2010 đã gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn. Một số thành viên cho rằng, ý kiến cá nhân của Polina Lomakian không thể kết luận điều gì bởi sự khác biệt trong cách đánh giá của người Việt và người nước ngoài quá lớn: "Cái này cũng không thể nói lên là HHVN không công bằng bởi gu thẩm mỹ của người nước ngoài khác người Việt.


http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/3-15.jpg

http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/4-11.jpg

Siêu mẫu Nga Polina Lomakina là một trong những chuyên gia huấn luyện cho 37 thí sinh tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô đã giúp các thí sinh sửa dáng đi và tự tin tỏa sáng khi trình diễn sân khấu.

Cô ấy cho rằng HHVN không công bằng vì trước đêm chung kết, BGK đã chọn sẵn người chiến thắng, nhưng cô ấy không biết rằng đó là cách chấm điểm của HHVN, chấm quá trình trước đêm chung kết chứ không phải chấm trong đêm chung kết (gần giống Miss Wold, đêm chung kết chỉ trao giải chứ thực ra không phải thi)", một khán giả bình luận.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng suy nghĩ và đánh giá của Polina Lomakina đáng tin cậy bởi cô cũng là người trực tiếp giảng dạy cho các thí sinh : "Đâu phải người nước ngoài là gu thẩm mỹ không sát với người Việt. Cô ấy không phải là người Việt nên chẳng có lợi lộc gì khi phát biểu như vậy. Cô ấy chỉ nói lên cảm nhận của mình mà thôi. Nếu mời Polia làm giám khảo, chắc mọi chuyện đã khác". Thậm chí, một độc giả còn bày tỏ sự thất vọng: " Cô ấy còn nói biết trước kết quả, vì thế thông tin thí sinh vào top bị lộ trước đêm chung kết khiến nhiều thí sinh muốn bỏ cuộc sớm là sự thật rồi".

Xin mượn lời của một khán giả thay cho lời kết: "Cuộc thi sắc đẹp nào cũng có chuyện lùm xùm và cả những ồn ào không đáng có. Năm Thúy (Hoa hậu Mai Phương Thúy - PV) đăng quang cũng có người chê bai, bảo Thúy không xứng đáng, nhưng rồi thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Công bằng hay không công bằng, xứng đáng hay không xứng đáng, thời gian và những gì tân hoa hậu thể hiện sẽ trả lời tất cả".

Theo Xzone.vn

zonzonzon
19-08-2010, 08:12 PM
Chà chà HHVN nhiều scandal quá, năm 2008 Thùy Dung cũng bị nói là chưa đủ trình độ THPT nhở :drink3:
Mai Phương Thúy thì mình chỉ biết nàng này từ sau khi tham gia quảng cáo từ thiện gì đó thôi: Xinh, cao nhưng lại chạy theo thị trường: người mẫu, đóng phim (mình thấy ko hợp lắm) , cái vụ lùm xùm bơm ngực gì đó nữa :stress:
Ko biết gì về HHVN năm nay do ko có cáp, VTV toàn nói về HHTGNV (cái tên chuôi chuối thế nào ý :frozesweat:)
Hà Nội năm nay 1000 năm Thăng Long thích nhá, bao nhiêu là giải: di sản văn hóa Hoàng Thành Thăng Long này, Cúp bóng đá vô địch quốc gia này, Olympia, rồi HHVN nữa (toàn những thứ trước nay chưa bao giờ có giải mà cứ đến 2010 có giải là sao nhờ :erk:)
Nói thế thôi chứ Olympia cũng có scandal như HHVN nè, tội nghiệp Hà Nội (nhưng nói thẳng là vụ Olympia mình cay cú kinh khủng, có 3 câu hỏi khiến mình điên tiết lộn ruột hết cả lên :die_die:)

Walkin'InDaRain
19-08-2010, 08:13 PM
chưa thi chung kết mà đã có kw thế này thì có khi nào những thứ hạng đã được "mua" trc?


chấm quá trình trước đêm chung kết chứ không phải chấm trong đêm chung kết (gần giống Miss Wold, đêm chung kết chỉ trao giải chứ thực ra không phải thi)"

dzj chứ cái phần thi ứng xử để làm j

zonzonzon
19-08-2010, 08:44 PM
chưa thi chung kết mà đã có kw thế này thì có khi nào những thứ hạng đã được "mua" trc?



dzj chứ cái phần thi ứng xử để làm j

chắc là diễn cho khán giả xem để thấy hoa hậu xứng đáng như nào :stress:

Walkin'InDaRain
19-08-2010, 08:59 PM
tui ko nghĩ dzậy, cái kỉu chấm trc dzòng ck thế này chắc chỉ có vn quấ

KhuynhDiep
20-08-2010, 04:30 PM
Mới đọc thêm trên kenh14, tự nhiên thấy tin tin Polina :loi:

Ngày 19/8, Siêu mẫu Polina đã đăng tải lên facebook của mình một tin nhắn cá nhân gửi tới cô cùng ngày từ nick facebook Soda Lemon.
Nguyên văn câu hỏi của nick facebook Soda Lemon gửi tới facebook của siêu mẫu Polina như sau:
"Bạn có cách nghĩ và cảm nhận của bạn. Chúng tôi có cách nghĩ và cảm nhận của chúng tôi. Những gì bạn nói khá là nặng lời, sỉ nhục người Việt, những ai yêu quý Hoa hậu Việt Nam. Bạn sẽ làm gì nếu bạn là cô ấy bây giờ? Bạn có chứng cứ nào cho những lời phán xét của mình không? Nói thì phải có trách nhiệm với lời nói của mình."

Và Siêu mẫu Polina đã trả lời lại câu hỏi này trên facebook cá nhân của mình như sau:
"Chào Soda Lemon. Cảm ơn bạn vì đã gửi thư.
Tôi không phán xét gì về người thắng cuộc, như tôi đã viết đấy, từ những phút đầu tiên, Hân đã tỏ ra là người có tiềm năng bậc nhất và tôi thành thật khen ngợi cô ấy. Cô ấy là một ví dụ điển hình về sự thể hiện hoàn hảo cả ở trên sàn catwalk thay trong phần thể hiện trang phục bikini. Nhưng sau đó, thái độ của cô ấy đã thay đổi.

•Tôi có chứng cứ về chuyện này. Trong buổi duyệt, đạo diễn có mấy lần nhắc nhở, tôi nói Hân đứng thẳng người và cười lên, nhưng cô ấy không quan tâm... Dù lúc đó ai cũng mệt rồi, nhưng việc duyệt chương trình cũng là một phần của cuộc thi… và ở nơi này, mọi thí sinh đều luôn luôn phải chứng tỏ là người đẹp nhất.

Tôi ở với họ đến 1 giờ 30 sáng ở cuộc tổng duyệt để giúp đỡ và hỗ trợ. Bởi vì tôi biết nó khó khăn cực khổ như thế nào. Và họ đã hỏi tôi rằng sao tôi không về nhà và nghỉ ngơi? Nhưng tôi đã ở đó với tư cách là một người hướng dẫn, lo lắng và hỗ trợ cho họ...

Tôi rất công bằng, tôi luôn luôn vui và sẵn sàng đưa ra những lời khen ngợi thật lòng khi học trò của tôi cố gắng hết sức, nhưng cũng rất nghiêm khắc khi họ không làm theo quy định.
Tôi không phán xét cả và sẽ không bao giờ phán xét gì cả. Tôi chỉ nhìn những họ trò của mình và tất cả đều thật xinh đẹp. Tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp Á châu bởi bản thân tôi sinh ra từ một đất nước của châu Á – Cộng hòa Kyrghyz, sống ở đấy đến 19 tuổi và lên đường sang châu Âu. Trước khi kết thúc công việc người mẫu, tôi đã sống và làm việc ở châu Á trong vòng 5 năm ( Thái Lan, Singapo, Hàn Quốc, Malay, Hồng Kong, Trung Quốc và Nhật Bản)
Và khi tôi thấy họ trình diễn ở đêm chung kết. Họ thật tuyệt, hạnh phúc, tràn niềm vui và tự tin. Tôi đã rất hạnh phúc và tự hào khi được nhìn thấy điều đó. Và đối với tôi, việc chọn lựa ai là người chiến thắng thật sự khó, bởi tôi đều yêu tất cả như nhau...
Và khi tôi nói kết quả đó là không công bằng – sau khi xem đoạn phim ghi lại đêm chung kết, tôi thấy người dẫn chương trình gọi tên Top 20, bắt đầu với Hân, My, Trang và vv... chính xác số thứ bậc của 3 người chiến thắng... điều đó có nghĩa là sự thể hiện của tất cả thí sinh trong đêm đó không hề làm thay đổi quyết định từ trước của ban giám khảo. Top 10 cũng có thứ tự như vậy – có nghĩa là dù các thí sinh trả lời câu hỏi ứng xử như thế nào, ra sao cũng không ảnh hưởng đến việc ai là người chiến thắng. Dù sao thì thứ tự đó cũng giống như ở Top 20.
* Bằng chứng ở trong đoạn băng của đêm thi.
Tôi luôn luôn có trách nhiệm với những gì mình nói.
Cảm ơn,
Trân trọng,
Polina

P.S. Và nếu tôi là Hân, tôi sẽ nhận ra rằng có nhiều người đẹp xứng đáng hơn, trước tiên là có kỉ luật hơn… Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi… chứ không phải là cảm giác hạnh phúc …

Tôi chúc Hân mạnh mẽ! Tôi yêu cô ấy, cô ấy là một cô gái tốt, và là một người mẫu rất chuyên nghiệp." :choideu:

Milany
20-08-2010, 04:41 PM
Bạn zonzon nói vậy là có ý gì, vụ hoa hậu thì mình không nói vì mình không thích cũng chẳng quan tâm đến Ngọc Hân
Nhưng vụ Olympia bạn nói thế mình không chấp nhận được. Nếu bạn xem em Đức thi từ vòng thi tuần đến chung kết thì sẽ thấy rằng chiến thắng của em chẳng có gì đáng bàn cãi, cái người ta quan tâm là câu hỏi tiếng Anh cuối cùng. Câu đó em phát âm không rõ, người nghe không phân biệt được giữa p với b nhưng mình nghĩ đó là lỗi chung của những người không phải người Anh gốc. Còn giả dụ nếu như em ấy có trả lời sai và không được tính điểm đi chăng nữa thì số điểm của Đức cũng bằng với người thứ 2, tại sao mọi người cứ nói như thể em áy cướp không giải nhất của người khác như vậy.
Mình cũng có biết em ấy vì học cùng trường với em mình. Đức là một học sinh giỏi, ngoan và vui tính, được các bạn yêu mến. Em ấy chẳng có lỗi gì cả, lỗi duy nhất của em ấy có lẽ là "dám" vô đich đúng năm kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội:yakuza:

Còn cái vụ vô địch quốc gia, không hiểu kiến thức bóng đá của bạn thế nào chứ theo tầm hiểu biết hạn hẹp của mình thì 2 CLB bóng đá giàu truyền thống nhất VN từ trước tới giờ là Công an HÀ NỘI và công an TP HCM. Bạn cứ về hỏi những người lớn tuổi xem tầm mấy chục năm trước có 2 đội nào thi nhau giữ chức vô địch quốc gia thì rõ. Còn đội vô địch quốc gia năm nay là T&T Hà Nội, ừ đúng là đội này cũng làng nhành thôi, hai năm gia nhập làng bóng đá VN năm nào cũng lên một cấp. Năm thứ 1 vô địch giải hạng 2, năm thứ 2 vô địch giải hạng nhất, vừa lên VL đã lọt vào top 5. Thành tích như thế đúng là chẳng xứng đáng vô địch giải bóng đá quốc gia VN tí nào, chắc do ưu ái 1000 năm TL- HN đây:hehe:

*Xl hơi bức xúc*

Walkin'InDaRain
20-08-2010, 04:44 PM
đấy. làm gì có chuyện thi ứng xử chỉ để có chơi thôi. pó tay các bác nhà ta rồi! nói thật để truyền ra nước ngoài thế này thấy nhục quá