PDA

View Full Version : Nếu mở 1 cuộc tuyên truyền N.A bằng PV ! Các bạn sẽ chọn những PV nào ?



Rocky Raven
13-05-2006, 03:06 PM
Đây là một cuộc thăm dò mà Rocky muốn mở từ lâu rồi nhưng vài lý do khách quan nên chưa thực hiện được !:-?
Bây giờ thì N.A chan đã cho ra kha khá Single rùi ! Nên việc lựa chọn cũng khá thoải mái!
Tui chỉ xin nói ý kiến nhận xét và lựa chọn của mình thui! Nếu có lỡ mà trái khuấy với cảm nhận của các bạn thì thật tình Sorry nha!:gem43(1):
Đây là lựa chọn của Rocky:
Vì N.A tự tuyên bố mình là QUEEN OF HIP POP_loại nhạc phối hợp sự nhuần nhuyễn và tinh tế của các động tác dance để khẳng định vẻ đẹp ẩn chứa trọng mỗi ca từ of bài hát(và ngược lại)
Nên Rocky SẼ CHỌN :
1Want Me Want Me
có rất nhiều người thậm chí là fan ruột của N.A chan không ưa bài này cho lắm!(như nhỏ ALARM ấy:gem43(1): ) vì lý do đây là 1 Overtly Sexual song
Thật không công bằng khi bỏ rơi nó vì lý do đó!đồng thời cũng Không thể phủ nhận mặt tiêu cực (nếu 1 người lớn hay ai chú ý đến) lyric của ca khúc này !~
Tuy nhiên âm nhạc thảnh công là khi nó ảnh hưởng đến tâm trạng và hành động của người nghe!
Và rõ rằng trong đêm trao giải VMAJ 05, N.A đã trình diễn 1 màn đầy nóng bỏng và vô cùng phấn khích ,điều đó đã góp phần vào không khí " Not đứng yên " của mấy vị khán giả nước ngoài !
Và không ai có thể nóirằng khi tui nghe ca khúc đó tui đã cố không ngủ gục! Điều họ nói về WMWM phải ngược lại cơ!Đúng không nào!
Mẹ tui đã cắm tui xem nó vì Tui đã làm bể 4 cái ly ngay trong lúc thả mình vào nhạc mà nhảy:big_smile
2. Ningyo
Khó mà có thể không chọn PV tuyệt vời này! Điều đáng nói ở đây là Rocky muốn tạo cảm giác shock hay bất ngờ trước sự thay đổi không tưởng tượng nổi Bởi trước đó mới vừa :gem34: Nobody can do u do u like me !...:gem34: giờ đây lại như 1 nàng tiên giáng trần !:)) Và tui tin điều này sẽ giúp người khác ấn tượng hơn về hình ảnh của N.A chan!

Vì nhận xét dài quá nên chắc dừng ở dây! Tý ghi tiếp!

Werewolf
13-05-2006, 04:59 PM
Want me want me, Can't sleep --> I hate it T"T

Nếu quảng cáo Namie thì chọn :

Shine More : Namie đẹp như tiên, bài hát hay khủng khiếp *O*! Mạnh mẽ, cuồng nhiệt, it ROCK on me!

Did U : 1 trong những ca khúc tuyệt nhất mà tui từng nghe của Namie, lúc lên cao trào phải nói là phê ơi là phê. Clip đẹp khỏi chê, ghét khúc Namie nhảy thôi, nhưng phải nói là Namie quá đẹp!

So Crazy : vẻ đẹp quyến rũ của R&B được bộc lộ rõ nét trong bài này. Tui tự hào về giọng hát của Namie, điệu nhảy, màn múa trong nước, tất tần tật về PV và bài hát này!

Put Em Up : First time I watch it "What chick is it? Namie, right? She's hot!"

Ningyo : Namie quá đẹp, bài hát khá hay, nét Nhật quá trời ^^

Do what U gotta Do : Namie trong clip rất cute, bài hát hay, rất Tây, thích hợp quảng cáo giới trẻ

Wowa : So cute, quảng cáo cái này chắc OK
....
còn suy nghĩ tiếp

Rocky Raven
13-05-2006, 05:24 PM
Want me want me, Can't sleep --> I hate it T"T

Ha ha! Đúng là ALARM vẫn thế! Nhưng không sao ! ALARM cũng ghi rất có lý về những cái còn lại!:burn_joss

Tiếp thôi!
3 SO CRAZY
Có thể nói PV này rất TÂY và nó khiến tui cũng SO CRAZY 4 NAMIE too!>:D<
Cảnh nền trong nhà để xe_1 khung cảnh quen thuộc của các RnB star,Lời bài hát cho đến giai điệu xuất sắc của nó! Cả bài hát còn có khúc cuối đọc Rap và đây là điều N.A thích (mặc dù cô đã tự tuyên bố là mình đọc không hay#-o )Tóm lại đây là 1 trong những bài đầu tiên mà tui nghe được từ N.A chan và sau bài này tui cũng bắt đầu tahy đổi suy nghĩ hà khắc của mình về nhạc CHÂU Á do bọn HÀN gây ra!:burn_joss

(còn tiếp)>:D<

zey
13-05-2006, 07:08 PM
KHOA làm tuyên truyền thật chứ ???
vì ở Sài Gòn (chưa biết u ở đâu +_+) có cái chương trình gì mà 'quên rùi' (Alarm có biết, anh Squall nói áh) giới thiệu nhạc nếu mình gởi VCD đến cho nó.
Nếu thiệt, thì có thể chọn ra các PVs của Namie, burn ra rồi send cho họ

WANT ME WANT ME: cảm nhận the same Alarm :p nhưng mà Yes thích nhạc của bài này + vì lời ngoại trừ mấy từ tiếng anh thì ko hiểu gì cả, nên it's OK ... nhưng chọn PV thì 'loại' vì còn nhìu bài để chọn mà

CAN'T SLEEP CAN'T EAT I'M SICK: Yes lại ko ác cảm với bài này ^_^ Namie mặc đồ dễ xương + cái xe ngầu quá + phần nhảy thấy ok

Put 'em up: bài đâu tiên Yes nghe nên ấn tượng hơi mạnh, tuy là lúc đầu tự nhiên thấy nó giống bài every 10 minutes của Hyolee về phần dàn cảnh có cái xe, nhưng vẫn thích, lúc đó chưa coi ca sĩ Nhật nào nhảy hay như thế

SO CRAZY: cũng là 1 cũng như bài Yes thích, Yes thích nhạc có chút rap, rap nhìu quá thì Yes chán, nhưng như thế này là tuyệt

WoWa: lúc coi PV thật sự là Yes cũng ko thích lắm, nhưng lúc coi trong show SPACE OF HIP HOP thấy nó 'cute' nhưng pác Alarm nói í, cứ coi đi coi lại ... chọn live bài thay thay cho PV được ko :D nếu thế chọn No.1 luôn, bài này ko có PV nhưng coi cái live của nó Yes gục sát đất

White Light: đông năm ngoái, thích bài này, mở hoài, giờ đôi khi vẫn mở, làm hơi thấy mình khùng vì qua Christmas rùi mà cứ nghe hoài, giờ trời nắng chan chan mà nghe White Light :)) cái này đợt tới Christmas năm nay gởi tới đài chiếu được áh

Ningyo: khỏi bàn, "tuyệt"

... hic, Yes thích nhìu bài của Namie mà ko có PV +_+ chơi ác và ngược lại những bài có PVs lại thích nhạc ko thích PV đó lắm

Nếu chọn 2 bài để pà con hết hồn về sự 'khác biệt' thì chọn 2 PVs gần đây đi. Lý do: nó cùng 1 single ^_^ và tuy bít khá rõ Namie mà Yes cũng như bay từ trên cây xuống đất khi coi 2 PV cùng lúc ... 2 còn người trái ngược. 1 sôi động nhảy nhót, 1 hiền lành tiểu thư

Werewolf
13-05-2006, 07:48 PM
Namie là vậy, lúc thì same as hot chick, lúc thì hiền như bột. Hiếm có single nào cả hai bài trong đó đều là nhạc nhảy. Phải 1 là R&B, 1 là ballad mới chịu (Stop the Music, Put Em Up, ALARM, Violet Sauce, Think of me,...) Namie ko bỏ hát ballad được, mà mấy bài ballad của hẻ phải thật ngọt ngào cơ ^^. Alarm giống như Yes, có những bài rất yêu nhưng ko ra PV, uổng (exist for you, Sign of life, you're the one chẳng hạn). Alarm cũng thích ballad PV nữa, Namie rất dễ thương. Wowa lúc đầu tui chả thích, sau này xem PV tự nhiên kết ghê đi, cứ nghe Wowa lại tưởng tượng cái mặt ngô ngố của Namie ăn bắp rang, thương chít được ^^.

More:

White Light : Ánh sáng nhẹ nhàng hắt từ những chiếc đèn nhỏ, tuyết đêm giáng sinh, vẻ đẹp nhẹ nhàng của Namie là nét chính tạo nên sức hấp dẫn của PV. Tôi thích Namie hát live ở Best Artist hơn là PV, vì khúc cuối, Namie nhún rất dễ thương và nhí nhảnh. Thích nụ cười tươi với fan của her hơn là nụ cười mỉm nhẹ nhàng với chiếc máy camera, thích chất giọng thật sự của her hơn là 1 bài hát có sự góp mặt của máy móc, thích vẻ ngây thơ ngoái đời hơn là vẻ mặt lạnh lùng của 1 ca sĩ, nói chung là thích Namie hát bài này lắm ^^.

Lovin' it : Tôi thích những PV trắng đen của Namie, vẻ mặt của Namie hợp với màu trắng và đen hơn là mấy màu tươi sáng của make-up. Namie rất dễ thương trong PV này, tôi thích nhìn her bay bay trên đường phố đông người mặt dù nó không thật. Hầu hết PV của Namie diễn ra trong studio, rất hiếm (gần như không có) có PV nào thể hiện sinh vật ngoại cảnh, lời bài Lovin' it cũng rất dễ thương, Verbal rap rất khá.

All for you : 1 trong những least song của tôi lúc đầu lại trở thành mót favorite của tôi, càng nghe lại càng thấy thích, bài hát cứ chảy vào người chứ ko phải là nghe. Mặc dù không hiểu nhưng nghe những đoạn English, tôi cảm thấy nó rất hay. PV của All for you có gì? Biển, biển và biển... Biển hợp với người con gái nhất, cũng hợp với Namie nhất, PV rất dễ thương, có 1 đoạn Namie thả 1 cánh bướm vào bầu trời, dù con bướm được làm từ vi tính, nhưng tôi lại thấy nó rất hồn. 1 Namie cuối xuống nghe tiếng sóng biển, đi trên bãi cát trắng, hát bài hát ALL FOR YOU, nghe đẹp quá hén.

Think of me : Tôi thích bài này nhất trong tất cả các bản ballad của Namie. Bài hát nhẹ nhàng, những lúc điệp khúc nghe như Namie đang khóc vậy, tiếng nấc cứ não nề. Bài hát dài nhưng không đem lại cảm giác chán, chỉ làm người nghe buồn thôi. Cảnh tôi thích nhất của PV là ở đoạn Namie khóc, đúng như tôi dự đoán, nước mắt chảy dài trên mặt Namie, tôi không quên được. Tôi thích thấy Namie bước lặng lẽ trong vũ trừong sôi động và rồi cuối cùng mỉm cười trên 1 đứng gần 1 bức tường hát "Just think of me". 1 PV đáng xem ^^.

Never End (chà quảng cáo gần hết PV của Namie rồi): Lại 1 bài ballad nữa, khi đang viết những câu này cũng là lúc tôi đang mở Never End, xem lại cảm giác được nhìn thấy 1 thiên thần sống là gì. Namie mặc 1 cái đầm màu xanh ngồi trên xuồng ngẩng mặt lên trời lướt nhẹ trên làn nước. Namie trong clip này không đẹp như những "Namie" trong clip khác, nhưng có 1 vẻ đẹp khác làm tôi cứ nhớ mãi. Thích đoạn cuối, Namie hát Never End nghe dễ thương làm sao. PV lấy từ bài Never End Original Mix, bản Mix hay nhất tôi từng nghe. Tiếc là PV của Yes có những đoạn hư làm hết hay của bài, nếu không viết dài nữa T"T.

Snowy ^o^
13-05-2006, 07:49 PM
Sau đây là lựa chọn của tui :
Put 'em up : trường họp y hêt sis Yes. Đây là Pv Namie Snowy coi đầu tiên nên ấn tượng tạo ra rất sâu đậm => ai coi cái này chắc cũng giống tui hết :D
Wowa : very cute. Hình như pv này của Namie được yêu quý nhiều nên chọn nó là tuyệt nhất
Ningyo : như mọi người đều thix và công nhận : Pv này ko chọn là ko được :gem22:
@ Yangirl : cái chương trình chị nói là Giai điệu bốn phương. nó ko có ích gì hết ráo :embarrass . Vì nó chỉ chiếu Us uk và nhạc hàn thôi (vì ở việt nam dang sốt nhạc hàn và phim hàn mà). Lần trước phát động phong trào gửi thư cho nó, nó cũng có đọc nhưng làm gì có clip mà chiếu, nên nó chĩ chiếu Sakura của Hikki vì năm đó hikki duoc giải trên Mtv Aisa nên nó mới có.
Mà nếu burn đĩa thì chưa chắc được gì vì nó chỉ làm theo thị hiếu của khán giả - là kpop:angry: . Nhưng nếu có thể thì thử gửi đĩa cho nó xem, may ra có thể nó chiếu chăng :burn_joss

Werewolf
13-05-2006, 08:11 PM
Nữa nè, giờ mới để ý câu đầu bài của Yes, Khoa (or Rocky) chỉ ví dụ thôi phải ko? Hay định gửi PV lên đài truyền hình thiệt :D.

I will : Có bao giờ bạn nhìn vào mắt Namie chưa? Tôi tin là sau khi đọc tất cả những bài review ở trên của tui, bạn chí ít phải 1 lần mở lại PV của Namie để xem "có đúng như vậy không", mong câu trả lời là có ^^'. I will, tựa bài hát được nhắc đi nhắc lại ở cuối bài. I will là 1 trong số ít bài hát Namie viết lời (tại tụi nhà báo làm her mắc cỡ, ko dám viết lời nữa T"T). I will rất đẹp, tôi nói về 1 cái đẹp trừu tượng, tôi thích điệp khúc của bài hát, khi giọng Namie được cất lên cao, cũng là lúc tôi nhắm mắt lại và cảm nhận. Tôi ko giấu là đã khóc vì bài hát này 1 lần, không phải vì yếu đuối mà là tôi cảm nhận được tâm hồn Namie trong bài hát này.

Because you are here
I can get over anything at anytime
So hold me
Never let me go

I can't put these thoughts into words
I want to keep on singing
So don't forget, ever
Forever and I will be with you

You give me peace and happiness, now and forever
Your existence fills my heart

Everday when we have lost something
We continue to cry out
After the wind has passed
It always leaves behind a rainbow

PV của bài hát là 1 xâu chuỗi những hình ảnh của Namie, lúc lụa là áo gấm, lúc kỳ quặc, lúc thì trần trụi (vâng, trần trụi ^^). Cách diễn tả của PV cũng rất hay, những cảnh vật cứ hiện ra trước mắt lại biến mất. Tôi thích đôi mắt sâu và đen của Namie, cảnh cuối, Namie nhìn thẳng vào người xem với đôi mắt mà tôi cho rằng ngây thơ và tuyệt đẹp nhất.

Wishing on the same star (quảng cáo tới bài này, chưa chắc ai đủ thời giờ coai hết tất cả PV tui recommented hén) :
"Tôi ước với được những vì sao kia, để rồi nhìn sang ánh trăng bên cạnh." (dịch hay hôn?)

1 PV bài hát thật dễ thương, Namie hát trên 1 dàn nhạc bên dưới. Namie ngồi cô đơn trong 1 sa mạc lạnh lẽo. 1 PV rất Namie, đoạn cuối còn có cảnh Namie hôn Namie (giả thôi) nhưng khá đẹp.

GIRL TALK : PV đầu tiên mà tôi coi của Namie, cảm giác đầu tiên là bài hát này hay quá. Sau này mới biết, ban đầu đạo diễn kêu Namie đi vòng quanh cái giường, her không chịu nên mới có đoạn Namie ngồi trên giườn cười hát thật dễ thương. Ai chú ý Namie đeo bông tai hình dĩa hát LP giơ tay lên ^^.

Respect the power of Love: Chỉ dùng 1 từ để diễn tả thôi "FREE", Namie bay nhảy hát múa tung tăng trên 1 sa mạc rộng lớn (chỗ mà vô trỏng tui chỉ biết ngồi khóc, há há). Namie hồn nhiên quá trời, thích.

Something 'bout the kiss : Bài hát hay lạ lùng, đoạn rap tôi thích nhất bay đi mất, thay vào đó là cảnh Namie nhảy đẹp tuyệt. Thích nhất Namie nằm trên cát mặc cái váy trắng nhìn xung quanh ngơ ngác (như Mika trong LEGEND vậy). Namie rất trẻ và dễ thương.

Phù, hết rồi đó :D, ai thích cái gì down về xem

Rocky Raven
13-05-2006, 08:14 PM
Việc thực hiện hay không KHOA chưa biết !Bao giờ thấy thực sự lớn mạnh thì hãy thực hiện ha!
QUÊn nữa!Mỗi người nên chọn tối đa 5-6 Pv thúi Đừng quá vì xét trong thực tế, 1 người chưa biết đến N.A sẽ không quá chú ý đến những nghệ thuật ca từ hay ý nghĩa sâu xa gì đâu! Họ xem rồi đôi lúc lại ngó chỗ khác ngay ~ lúc mình cần họ xem nhất!Nên hãy chọn ra tối đa 6 PV mình thích nhất đi và ghi nguyên nhân chọn những PV đó !
KHOA nghĩ nếu được sau này lập thêm 1 cái topic về phân tích tính nghệ thuật của mỗi PV! Nói đại khái là giới thiệu tên và nội dung nghệ thuật của chúng ý mà!Mà thôi ,để sau đi!

4. Can't Sleep Can't Eat I'm Sick 1 ca khúc RnB nhất của NAMIE!Theo tui là vậy! Và rõ ràng rằng không thể bỏ qua single mới ra lò này của N.A chan!
Chắc chắn N.A Chan đã rất cân nhắc khi cho phát hành single mỚI sau những kinh nghiệm từ ~ single trước!
Nên do đó !Đây có lẽ là Single mang tính đột phá nhất của N.A chan ! Nó mang hương vị TÂY ÂU mà lại xuất phát từ Á ĐÔNG(qua lyric) Vì vậy
Cao hơn SOCRAZY 1 bậc trong trang phục, giai điệu và cách nhảy(táo bạo hơn hẳn) và độ sắc nét của hình ảnh công nghệ 2006!!
Quan trọng hơn nữa là những người được giới thiệu chắc chắn sẽ hỏi rằng đâu là PV mới nhất!!?!
và chúng ta sẵn sàng chìa ra PV tuyệt vời này với 1 niềm tự hào tột độ! Bởi nó là 1 PV hoàn toàn mới mẻ của QUEEN OF HIP POP _1 PV ẤN Tượng ,mới mẻ,sang trọng mà cũng không kém phần nghệ thuật!

5. NO ( live vesion)
Khỏi nói thì ai cũng biết đêm diễn SPACE OF HIP POP là 1 buổi Live ấn tượng đến chết người! Nên chẳng có lý do gì mà không giới thiệu nó cả!

Thôi ! Mốt ghi tiếp !My mom is comin'!

IloveAyu
14-05-2006, 10:15 PM
PV Girl Talk

Theo những bài requests của các mems khác ko thuộc Box Nhật trên YAN thì đa số đều yêu cầu bài Girl Talk, đều là do ảnh hưởng của phần biểu diễn của Namie tại MAA '05 ---> vì vậy Hana nghĩ nếu bài hát được nhiều người cảm thấy thích như vậy, thì khi đem quảng bá PV sẽ dễ dàng được chú ý hơn

PV I will
Theo Hana thì PV này khá sáng tạo, tạo hình của Namie lạ và đẹp và I will cũng là bản Ballad hay của Namie (một chút hơi riêng tư, I will là my fav. ballad của Namie)

PV Alarm
Hình ảnh 1 Namie ngầu và cực cool, khác với các PVs khác của Namie, và 1 chất nhạc nghe rất catchy như thía, chả có lý do gì mà ko chọn Alarm cả...

PV Ningyo
Okie, it's my last choice...Ai coi qua Ningyo cũng khó mà quên được 1 Namie với bộ Kimono hồng dịu dàng, đẹp lạ lùng và khó tả...Đây là 1 PV với phong cách cổ điển, một style mới lạ của Namie, dễ dàng khiến người xem nhận ra là Namie là một nghệ sĩ rất đa dạng về phong cách và luôn làm mới mình

Hơi buồn àh, thấy bài mọi người ai cũng viết văn chương lai láng hít, nhìn lại bài của mình mà thí buồn ghia... >_<
Mí PVs trên là để quảng bá Namie thui, còn PVs của Namie mà Hana thích thì nhiều lém....

@Alarm: Kiểu này chắc quảng cáo hít PVs của Namie luôn áh....

Werewolf
15-05-2006, 06:00 AM
@Hanabi : Tui viết vậy bạ đó, văn chương 1 đống ^^'... Namie có 39 PVs thì quảng cáo gần hết 39 cái đó mà... Tùy sở thích thì quảng cáo khác nhau

ntdvo
16-05-2006, 09:21 AM
NT sẽ chọn:
1. shine more: PV này Rock on thiệt!
2. Did U: PV NT thích nhất. Đập đầu tiên vào mắt là thích rùi. Với lại nhạc nghe hoài không chán.
3. So Crazy: Hottie!
4: Alarm: bài này em trai NT thích, NT cũng vậy, nên bầu luôn.

zey
16-05-2006, 09:48 AM
@ Snowy: Giai điệu bốn phương?? phải ko :p vì anh Squall nói cứ gởi DVD tới là nó chiếu mà ^_^ Yes ko rõ lắm, chắc nếu sau này có làm thì qua box tin tức moi lại cái topic của anh Xì Quát

@ Love: ^_^ bắt tay cái, văn chương Yes bán cho ai hết rồi, Yes thích hay ko thích đa số là 'cảm giác', chứ bảo nói tại sao thích nó thì chịu "tôi thích nó vì tôi thích nó :))"

cả Alarm và Tr đều vote cho Did U àh, quên mất PV này ra sao rùi :p phải coi lại mới được ... trong mấy bài ballads của Namie Ningyo là PV Yes thích nhất so far, những PVs khác ko ấn tượng lắm ...

Hôm qua coi lại cái SPACE OF HIP HOP DVD ^_^ NO.1 <-- Namie nhảy bài này đỉnh quá, cả chị Yes cũng khen là có nhìu động tác đẹp. Oh, bài I love you nữa ... tự nhiên nghe được Namie hát tiếng chinese 'Wõ ái nị" nghe vui tai :D

Rocky Raven
16-05-2006, 12:39 PM
Oh my GODDESS!
Cái bài mà tui thích nhất của NAMIE mãi mãi là VIOLET SAUCE thì lại không có PV!!

IloveAyu
16-05-2006, 10:19 PM
Vì Violet Sauce là nhạc phim Sin City (đương nhiên là chỉ khi chiếu bên Nhật) nên ko có PV, nếu có chắc cũng toàn mí cảnh trong phim (hot cũng chả kém gì PV của Namie đâu)

@Sis Yes: Em cũng thía, văn chương trong đầu giờ còn mỗi mấy bài văn mẫu, giờ ai mà hỏi tại sao thích chắc cũng tịt ngòi luôn, đa phần là do mình cảm thấy thích, có khi người ta ko thích nhưng mà mình thích, nói chung là chả cần lý do chính đáng để thích 1 cái gì hết. Câu hỏi khó nhất mà em vẫn chưa trả lời nổi là: "Tại sao lại thích J-Music?", chả biết trả lời sao cả, chỉ đơn giản là thấy thích, thía thui...>_<

zey
17-05-2006, 03:13 AM
@ Love: so true ^_^ mấy đứa bạn cứ hỏi, hiểu nó hát gì ko mà thích thế :p pó tứ chi, im luôn

Yes cũng thích bài Violet Sauce, nghe đi nghe lại giữa bài original và bài remix của nó, nhưng vẫn ko biết thích bản nào hơn :) ko nhứt thiết phải ***g cảnh phim vèo ^_^ làm nguyên 1 PV cho bài này mới hay; như Cherish của ai-chan là bài hát trong Nana nhưng cũng có PV riêng và ko có ***g cảnh phim gì ráo, thích vậy hơn, vì ko phải phim do Namie đóng, nên chẳng có cảnh nào có Namie <-- chẳng ăn nhập với Namie --> nên nếu có PV thì nên làm PV hoàn toàn mới ... ko thì thà ko có còn hơn :D

Rocky Raven
17-05-2006, 08:20 AM
Ôi! Phải mà NAMIE chan thấy được khát vọng lớn lao của tụi mình hen!

á` mÀ hình như fan của N.A chan trong JPN co mấy người quen thuộc thế thôi phải không!? Mà vậy cũng tốt! Hoạt động như vậy thấy nó gọn gàng mà gần gũi hơn nữa!
Thôi trở lại đề tài!
Bài cuối cùng mà tui chọn có lẽ là ALARM
tUI ĐẶC BIỆT thích cái tông White-Black khá là giống Mafia của tập đoàn NAMIE
Nhưng nguyên nhân chính thích tui thích là giai điệu mạnh mẽ và cực đỉnh của nó! Và kiểu tóc lúc này của N.A chan nhình cũng ngầu quá tùi luôn!

Rocky Raven
17-05-2006, 03:44 PM
Khoan! Có ai giải thích về 2 NAMIE hôn nhau ở cuối PV wishin' on the same star Khon'!? Khôn' biết có ai cùn' thắc mắc giốn' tui hon' !!?

Werewolf
18-05-2006, 05:31 PM
Có tui nè, Namie hun Namie có nhiều cách giải thích lém, nhưng nếu tui nói ra thấy nó "ko có nghĩa" nên ko biết giải thích thía nào ><.

Rocky Raven
18-05-2006, 08:06 PM
Cuối cùng là sao!? Giải thích được hay không! VẬY mà cũng làm người ta đọc đến câu cuối!!!