PDA

View Full Version : Yuji Miyata và hành trình xanh



Sayuri_chan
10-10-2010, 12:35 AM
Một chàng trai người Nhật quyết định thực hiện hành trình thú vị: chia sẻ với người dân nơi anh đi qua những kiến thức về môi trường và cùng trồng cây với thông điệp “Hành động nhỏ cho thay đổi lớn”. Anh vừa đến VN.


http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=453751
Yuji Miyata cùng trồng cây với học sinh trong khuôn viên Trường tiểu học Lê Minh Xuân 3 (huyện Bình Chánh, TP.HCM) sáng 1-10 - Ảnh: Phi Long


Yuji Miyata (27 tuổi) học và tốt nghiệp ngành khoa học chính trị ĐH Keio (Nhật), trước khi đến Hàn Quốc học cao học ở ĐH Yonsei. Anh là đại diện đặc biệt của Tổ chức Celebration Earth với hành trình đi bộ xuyên lục địa của mình.

Người đưa tin về môi trường

Mùa hè năm 2007, Yuji bắt gặp hình ảnh của Paul Coleman (một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng người Anh, đã đi bộ 47.000km và trồng hơn 11 triệu cây xanh) trên truyền hình cổ động mọi người hành động vì Trái đất bằng cách đi bộ vòng quanh thế giới. “Tại sao mình không làm điều gì đó. Kiến thức về môi trường của mình phải được chia sẻ với nhiều người hơn”, Yuji nghĩ và bắt đầu hành trình đi bộ từ Hàn Quốc vào tháng 12-2007.
Ở mỗi nơi đến, anh đều tổ chức những buổi nói chuyện về chủ đề môi trường và “những hành động nhỏ mà mọi người đều có thể làm”. Yuji nói tất cả phải bắt đầu từ những việc nhỏ và đơn giản nhất như không vứt rác bừa bãi hay sử dụng vật dụng dễ tiêu hủy trong môi trường tự nhiên hơn. “Mỗi người một tay, Trái đất sẽ khá lên ngay thôi” - anh nói.
Nơi nào in dấu chân Yuji thì anh cùng người dân nơi ấy trồng cây. Chỗ công viên, khách sạn hay những nơi công cộng khác Yuji chọn cây có bóng mát, còn nơi trường học anh chọn cây ăn quả vì “trái ngọt sẽ khiến các em khắc sâu trong tâm mình hơn về thành quả có được từ trồng cây”.


http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=453752
Yuji Miyata vừa massage vừa vui đùa với một em khuyết tật tại một trung tâm nuôi dưỡng trẻ ở Q.Gò Vấp (TP.HCM) - Ảnh: Phi Long

Xin chào VN!

Tháng 9-2009, Yuji đặt chân đến VN và bắt đầu hành trình xuyên Việt khám phá đất nước hình chữ S. Nhưng chỉ hơn một tháng, chàng trai đã bệnh nặng nên phải quay trở về Nhật Bản.
“Lúc nằm trên giường bệnh tôi đã suy nghĩ đến chuyện kết thúc hành trình. Nhưng hình ảnh nụ cười của các em nhỏ ở nơi mái ấm nhà mở, tinh thần lạc quan của một dân tộc mới bước qua khỏi chiến tranh không lâu như thôi thúc và tôi quyết định phải tiếp tục đi về phía trước”, Yuji nhớ lại.
Hai tháng sau, anh quay lại VN và đi bộ dọc chiều dài đất Việt. Ở mỗi nơi đến, anh tìm cách truyền tải đến các em học sinh về tình yêu với Trái đất. Phú Yên là địa điểm Yuji dừng chân lâu nhất vì hình ảnh những người dân lam lũ phải sống chung với bão lũ. Anh nói thiên tai, bão lũ là hệ quả những tác động tiêu cực của con người đối với môi trường. Những mái nhà xiêu vẹo vì bão làm anh phải suy nghĩ, và anh mất gần một năm để sang Chile tìm hiểu về mô hình làm nhà bằng đất của người dân nơi đây.
“Kết quả rất khả quan. Nhà được xây kiên cố hoàn toàn bằng đất với chi phí rất thấp nên sẽ phù hợp người dân nghèo ở nông thôn. Tôi sẽ quay lại Phú Yên khi tìm được tài trợ để xây nhà cho người dân nơi đây” - Yuji vui vẻ cho biết.
Gặp chúng tôi những ngày đầu tháng 10, Yuji lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi trên khuôn mặt phúc hậu của mình. Anh kể rằng nghe cà phê ở VN rất ngon và khi đến đã quyết tâm phải thưởng thức thật nhiều lần. Chàng trai người Nhật cho biết anh đang bắt đầu đi bộ sang Campuchia nhưng không quên “hẹn gặp lại”, vì sang năm anh sẽ trở về VN để thực hiện dự án xây nhà bằng đất cho người dân.


Chặng đường dài phía trước

Yuji Miyata đã đi bộ hơn 5.000km và trồng gần 700 cây xanh trên suốt hành trình của mình qua Hàn Quốc, Trung Quốc, đảo Đài Loan và Việt Nam.
Tại Việt Nam, anh đã đi bộ hơn 1.500km và trồng 200 cây xanh ở trường học, khách sạn, các mái ấm nhà mở..., thăm và dùng tiền có được từ viết báo, bán túi xách sinh thái gửi lại cho các mái ấm. Sau khi rời Việt Nam, Yuji Miyata sẽ đi bộ qua Campuchia, Thái Lan... rồi đến châu Âu, và điểm đến cuối cùng là London (Anh) dự kiến trước ngày Thế vận hội Olympic 2012 diễn ra tại đây.



Theo http://tuoitre.vn/ (http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/404636/Yuji-Miyata-va-hanh-trinh-xanh.html)