a2bshop
15-10-2010, 12:05 AM
Chào các bạn :)
Chắc chắn là 90% trong số các bạn không biết mình là ai, kể cả mem mới lẫn mem cũ, tất cả đều thắc mắc, tại sao tự dưng có đứa hâm lập 1 cái topic vu vơ thế này, nhất là khi bài gửi của đứa đấy mới là 3 bài. Còn lại là 10% tinh ý sẽ nhận ra mình qua số đt hay điạ chỉ email hoặc là cách post bài :)
Vâng, chẳng úp mở nữa, mình là Ban :D
Mình k nhớ lần cuối cùng mình vào JPN là cách đây bao lâu nữa, 2 năm thì phải. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có bạn cười khẩy mà nghĩ, hoặc cũng có thể là hét to và cười ha hả, 2 năm k vào h vào làm dek j :D K sao, mình cũng nghĩ thế, mình cũng k hiểu sao hn tự dưng có nhã hứng vào viết 1 topic để "đc" thị phi nữa, có thể vì 1 câu an ủi của kame, vì 1 điều j đấy vẫn luôn canh cánh trong lòng, và cũng có thể vì những vương vấn của mình với nơi này vẫn chưa hết...
Xin lỗi :) xin lỗi JPN, xin lỗi a KHA , Heian, blah blah vì những j 2 năm trc đây đã gây ra :) biết rằng xin lỗi chả để làm j nhưng có lẽ, lời xin lỗi sau 2 năm cũng là để giúp e tự thấy nhẹ nhàng hơn khi nhập ID và pass để đăng nhập vào JPN. Xin lỗi đơn giản chỉ là xin lỗi thôi, vì có lẽ bây h cũng đã quá lâu để nhớ kĩ càng xem mình mắc lỗi j, chỉ đơn giản là có lỗi thì xin, là mình biết lỗi thì cũng biết xin, xin nhận lỗi chứ k cần thiết xin tha lỗi, cũng quá lâu để " bôi gừng " vào sẹo r :)
Cảm ơn :) Cảm ơn JPN và tất cả những người mình đã từng quen ở đây, k phải toàn kỉ niệm đẹp, nhưng kỉ niệm thì luôn làm đúng chức năng của nó, làm người ta bật cười mỗi khi nhớ lại, chợt buồn và chạnh lòng khi bắt gặp.
Đã định viết dài thật dài nhưng sẽ sáo rỗng và có vẻ..."ngu" lắm nên thôi. Kết lại là lập topic cũng chỉ là vì ích kỉ, muốn nhẹ lòng cho mình mà thôi :) xin lỗi mọi người
Chắc chắn là 90% trong số các bạn không biết mình là ai, kể cả mem mới lẫn mem cũ, tất cả đều thắc mắc, tại sao tự dưng có đứa hâm lập 1 cái topic vu vơ thế này, nhất là khi bài gửi của đứa đấy mới là 3 bài. Còn lại là 10% tinh ý sẽ nhận ra mình qua số đt hay điạ chỉ email hoặc là cách post bài :)
Vâng, chẳng úp mở nữa, mình là Ban :D
Mình k nhớ lần cuối cùng mình vào JPN là cách đây bao lâu nữa, 2 năm thì phải. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có bạn cười khẩy mà nghĩ, hoặc cũng có thể là hét to và cười ha hả, 2 năm k vào h vào làm dek j :D K sao, mình cũng nghĩ thế, mình cũng k hiểu sao hn tự dưng có nhã hứng vào viết 1 topic để "đc" thị phi nữa, có thể vì 1 câu an ủi của kame, vì 1 điều j đấy vẫn luôn canh cánh trong lòng, và cũng có thể vì những vương vấn của mình với nơi này vẫn chưa hết...
Xin lỗi :) xin lỗi JPN, xin lỗi a KHA , Heian, blah blah vì những j 2 năm trc đây đã gây ra :) biết rằng xin lỗi chả để làm j nhưng có lẽ, lời xin lỗi sau 2 năm cũng là để giúp e tự thấy nhẹ nhàng hơn khi nhập ID và pass để đăng nhập vào JPN. Xin lỗi đơn giản chỉ là xin lỗi thôi, vì có lẽ bây h cũng đã quá lâu để nhớ kĩ càng xem mình mắc lỗi j, chỉ đơn giản là có lỗi thì xin, là mình biết lỗi thì cũng biết xin, xin nhận lỗi chứ k cần thiết xin tha lỗi, cũng quá lâu để " bôi gừng " vào sẹo r :)
Cảm ơn :) Cảm ơn JPN và tất cả những người mình đã từng quen ở đây, k phải toàn kỉ niệm đẹp, nhưng kỉ niệm thì luôn làm đúng chức năng của nó, làm người ta bật cười mỗi khi nhớ lại, chợt buồn và chạnh lòng khi bắt gặp.
Đã định viết dài thật dài nhưng sẽ sáo rỗng và có vẻ..."ngu" lắm nên thôi. Kết lại là lập topic cũng chỉ là vì ích kỉ, muốn nhẹ lòng cho mình mà thôi :) xin lỗi mọi người