PDA

View Full Version : Những địa điểm đáng sợ nhất Nhật Bản



cavang_chan
28-11-2010, 05:33 PM
Nguồn: sickos-alliance.net

Mọi người có ai tin vào chuyện hồn ma không? Ở Nhật thì khá nhiều người tin. Họ thậm chí đã lập hẳn 1 trang web (http://www.theshadowlands.net/places/japan.htm) chuyên tổng hợp thông tin rồi tin đồn về những địa điểm bị cho là có ma ám ở Nhật. Dưới là bản dịch qua về những địa điểm đó.


Căn cứ hải quân Atsugi - BEQ 985: Tại đây người ta vẫn thường thấy hồn ma của 1 thanh niên đi lang thang qua các phòng. Người này được cho là 1 lính hải quân đã chết vì 1 tai nạn ô tô trong những năm 60.


http://ca8.upanh.com/16.975.21319921.D6g0/hiroshima.jpg
Hiroshima: Cho tới nay, người dân vẫn cho rằng vùng đất này bị hồn ma của những nạn nhân trong vụ thả bom nguyên tử ám. Các hiện tượng bí ẩn gồm có giọng nói lạ, tiếng người kêu cứu, tiếng khóc, tiếng gào thét,... thường xuất hiện lúc hoàng hôn. Có người còn nói những hồn ma này ẩn nấp trong nơi người sống ở.

Doanh trại 1687 ở Iwakuni, phòng 301: Trước đây, 1 lính hải quân ở trong phòng này đã tự sát bằng cách cứa cổ tay với mảnh gương vỡ. Những người từng sống trong phòng 301 sau đó kể rằng vào buổi đêm, nếu nhìn vào gương bạn có thể thấy 1 lính hải quân nhìn lại mình.

Khu nhà để máy bay của căn cứ hải quân Atsugi tại Kanagawa: Khu này nằm ở phía bên kia căn cứ; trước đây từng được sử dụng bởi các phi công của biệt đội Kamikaze của Quân đội Hoàng gia. Sau khi Quân đội Hoàng gia đầu hàng, nhiều phi công đã tự sát trong khu nhà này vì mặc cảm đã làm ô danh đất nước. Vào buổi đêm, người ta thường nghe thấy tiếng cửa đóng và đứng từ ngoài vịnh vào có thể nhìn thấy những cặp mắt đỏ trôi giữa không trung. Có người còn từng nhìn thấy 1 người đàn ông mặc quân phục Hoàng gia đi qua khu nhà và biến mất ở cửa sau.

Bệnh viện dã chiến ở quận Kanagawa: Đây là 1 bệnh viện vốn thuộc 1 căn cứ quân sự tên Sở chỉ huy trung đoàn Sagami. Ở đây người ta từng nghe thấy những âm thanh lạ và nhìn thấy bóng người đi lại. Khu nhà thường không được sử dụng vào ban đêm, nhưng khi người gác đêm đi kiểm tra, họ hay phát hiện cửa sổ bị kéo lên, hoặc cánh cửa đã khóa bị mở ra. Những cảnh sát của Quân đội mới đến thường trông thấy người đi lại bên trong.



http://ca6.upanh.com/16.975.21319931.lOG0/nagasaki.jpg
Nagasaki: Tương tự như ở Hiroshima, ở Nagasaki người ta vẫn thường nghe thấy tiếng người nói, tiếng kêu khóc, gào thét,.. lúc hoàng hôn. Điều này khá là khó hiểu vì vụ đánh bom Hiroshima diễn ra vào buổi sáng, còn ở Nagasaki diễn ra vào tầm trưa.

Trại Hansen ở Okinawa, cổng thứ 3 & bên kia đường: Cứ mỗi tối cuối tuần, nguời ta lại trông thấy 1 người lính mặc quân phục thời thế chiến II, người dính máu, tay cầm điếu thuốc lá, hỏi gác cổng đúng 1 câu duy nhất "Anh có lửa không ?" Thông thường người gác sẽ châm điếu thuốc cho hồn ma, nhưng ngay khi vừa bật lửa thì hồn ma lại biến mất. Hiện cổng này không được sử dụng nữa vì không ai dám đứng gác tại đây. Ở gần địa điểm này, phía bên kia đường, người dân từng chứng kiến 1 trận chiến giữa 2 samurai và nghe cả tiếng rên rỉ của họ khi họ hấp hối.

Cổng 1 MCAS Futenma ở Okinawa: Thường xuất hiện hồn ma 1 người đàn ông Okinawa chỉ có từ phần eo trở lên.

Doanh trại Machinato ở Okinawa: Thường có hiện tượng cửa đóng, 1 số khu vực lạnh bất thường, tiếng máy nước chạy tự động.

Khu nhà hải quân ở Okinawa: Những người sống ở khu vực xung quanh thường thấy 1 hồn ma ngồi ở phía cuối giường của họ, hoặc phát hiện những khu vực lạnh bất thường trong nhà. 1 người từng tuyên bố đã thấy bóng dáng 1 người đàn ông nhỏ con đi qua hành lang.

Phòng Thế chiến II ở Okinawa: Nhiều nhân chứng kể lại họ từng cảm thấy cái gì đó rất lạnh chạm vào người trong lúc trời không có gió.

Khu vực nhà kho USAF ở Okinawa: Toàn bộ khu vực này bị ám bởi những con ma từ thời Thế chiến II, một trong số đó là kho đạn dược ở vị trí Kadena AB. Khi trời có sương mù, những người ngồi ở một trong các đoạn đường chính sẽ nghe thấy tiếng chân dậm trên đất; khi nhìn ra hồ, họ sẽ thấy cả 1 tiểu đoàn Nhật đang hành quân trên mặt nước. Sau đó, người kia sẽ đột ngột bị bao quanh bởi các quân nhân, rồi những hồn ma này đều biến mất.

Dinh thự Akasaka ở Akasaka, Tokyo: Nhiều người từng thấy hồn ma đứng ở cuối giường, sương trắng tràn vào từ lỗ thông hơi, nhiệt độ căn phòng đột ngột giảm xuống, đèn tự nhiên bật hoặc tắt, TV hoặc đài tự bật, và thậm chí là cả cảm giác bị 1 người xoa đầu khi ngủ, bị xô khỏi giường, bị đông cứng không cử động được,.. 1 phụ nữ từng kể cô bị kéo từ giường tới đầu kia của căn phòng; hôm sau trên lưng cô vẫn còn vết xước.


http://ca6.upanh.com/16.975.21319935.xfe0/tokyotouskirts.jpg
Ngoại ô Tokyo: Cụ thể là 1 ngôi nhà ma ở ngoại ô Tokyo, vốn là bối cảnh cho game "Fatal Frame". Người ta cho rằng nhiều ngôi nhà xung quanh từng có dính líu đến quá khứ của tòa nhà này. Cảnh sát từng phát hiện (xác) nhiều người đi vào phòng với vết dây thừng trên cổ tay, chân và cổ. Dưới tòa nhà này còn có 1 hệ thống ống ngầm không rõ mục đích sử dụng. Thỉnh thoảng, vào ban ngày, bạn có thể chụp được ảnh 1 cô bé mặc kimono bên cửa sổ căn nhà.

Quảng trường ở Tokyo: Vào buổi đêm, thường có 1 bé trai da xanh đi dạo trên hành lang. Nếu phát hiện có người nhìn, bé trai sẽ biến mất.

Cánh cổng giữa ở Ikego, Yokohama: 1 trại tập trung thời Thế chiến II, từng là nơi ở của hàng ngàn người Trung Quốc và Hàn Quốc bị quân đội Nhật bóc lột và giết hại. Hiện nơi này là 1 căn cứ quân sự của Mỹ, và vẫn còn 5 nhà thiêu. Căn cứ này có 3 cổng, ở cổng giữa người gác thường nghe thấy giọng nói, tiếng bước chân và có cảm giác bị theo dõi; thậm chí có người còn thấy 1 lính Nhật mặc quân phục nâu không có chân đi lại giữa cống giữa và cổng sau.

Đường hầm Gridley của căn cứ hải quân Yokosuka: Là 1 đường hầm 1 chiều hẹp chạy qua 1 quả đồi từ hẻm Gridley tới đường Nimitz. Nhiều người khi lái xe qua đường hầm từng thấy 1 người đàn ông ăn mặc như Samurai. Câu chuyện của họ khá giống nhau: lúc đang lái xe, họ nhìn vào gương chiếu hậu và trông thấy 1 Samurai đứng trên đường sau xe của họ, mà trước đó vốn không có ai cả. Đã có người đâm xe vào đường hầm vì quá ngạc nhiên. Hồn ma này thường được trông thấy vào những tối có mưa giữa nửa đêm và 1 giờ sáng. Tờ báo của căn cứ cũng từng đăng bài về vụ ma ám này. Theo lời nhiều người, hồn ma kia là của 1 samurai, ông ta đang trên đường đi báo thù cái chết của chủ thì bị phục kích và giết chết tại đây. Bởi không thực hiện được mục đích báo thù, ông ta không thể rời khỏi nơi này.


Rừng Aokigahara: Còn được gọi là Thụ Hải (biển cây), là 1 khu rừng rộng 35 km2 ở dưới chân núi Fuji. Tuy phong cảnh khu rừng khá hữu tình, 1 số nơi còn là địa điểm du lịch hút khách, trong thần thoại Nhật Bản rừng Aokigahara là nơi cư trú của ma quỷ. Hồi thế kỉ 19, đây cũng là 1 địa điểm cho người dân thực hành hủ tục ubasute: đây là tục đưa người già vào trong núi hoặc rừng và để mặc họ đến chết, thường được áp dụng khi xảy ra nạn đói hoặc mất mùa; nên có lẽ đây cũng là 1 lý do nơi này có nhiều ma. Hiện nay nơi đây là 1 địa điểm tự tử rất nổi tiếng, có năm từng phát hiện đến 78 xác chết, mặc dù quanh đây chính quyền đã đặt nhiều biển cấm. Đây là địa điểm tự tử nổi tiếng nhất trên thế giới chỉ sau cầu Golden Gate ở San Francisco.

akiha
19-08-2011, 05:41 PM
trông ghê sợ quá:cute_rabbit15:

Yui Yuuko
01-09-2011, 11:29 AM
Ư, đúng là người Nhật mà :cute_rabbit125:
Bản thân mình cũng tin là có ma nhưng mình thik coi nó như "linh hồn" hơn
Chứ ma mà hại người thì mình ko nghĩ là có
*sợ lắm*

bommo
01-09-2011, 09:50 PM
tất cả đều liên quan đến quân đội và chiến tranh

Real me
15-10-2011, 11:24 PM
Nghe ghê quá

Yếu bóng día chắc dễ ngất khi thấy:cute_rabbit:

hey911
18-10-2011, 05:04 PM
Không biết có con ma tóc dài ra siết cổ người ta không nhỉ.

KamiHito
20-11-2011, 11:25 AM
http://ca6.upanh.com/16.975.21319931.lOG0/nagasaki.jpg
Cánh cổng thần đạo vẫn đứng vững , làm thế nào vậy ?