PDA

View Full Version : [2004][M][seichan1188] Warai no Daigaku - Trường Học Cười



Seichan1188
08-12-2010, 12:09 PM
http://i129.photobucket.com/albums/p208/seichan1188/1291089580.jpg

http://i129.photobucket.com/albums/p208/seichan1188/514hMqfdN6L.jpg

Tựa tiếng Anh: University of Laugh
Năm sản xuất: 2004
Thời lượng: 121 phút
Kịch bản: Mitani Koki
Đạo diễn: Mamoru Hoshi
Diễn viên: Yakusho Koji, Inagaki Goro


Tính hài hước luôn là thứ có nguy cơ mất đi qua sự chuyển ngữ, nhưng “Warai no Daigaku” của Hoshi Mamoru lại không hề vướng phải vấn đề đó. Dựa trên một vở kịch nổi tiếng của Mitani Koki ra đời năm 1996, bộ phim đã chuyển thể thành công câu chuyện lên màn ảnh rộng và hẳn là sẽ khiến khán giả ngồi xuống theo dõi cho dù họ đến từ quốc gia nào. Mặt khác, tuy phim đầy tính giải trí, nhưng nó vẫn khiến người ta nhận ra những vấn đề sâu hơn ẩn trong những dòng thoại, một đặc điểm khiến phim nổi bật hẳn lên giữa những phim hài ngày nay.

Lấy bối cảnh năm 1940 ở Nhật, phim xoay quanh bảy ngày của Tsubaki Hajime (do Inagaki Goro, SMAP đóng), một biên kịch/đạo diễn hay hồi hộp, nhưng sốt sắng của nhà hát Asakusa. Theo luật anh ta buộc phải trình kịch bản mới nhất của mình cho chính phủ xét duyệt trước khi có thể ra mắt công chúng. Đây đáng lẽ không phải là vấn đề lớn vì những lần trước đây Tsubaki đều được cấp phép chỉ với vài chỉnh sửa nhỏ. Nhưng lần này, nhân vật chính của chúng ta phải đối mặt với một chướng ngại khó khăn.


Một anh chàng kịch tác gia chuyên viết hài kịch, hậu đậu, thật thà, kiên nhẫn và yêu sáng tác.

Một ông thẩm định viên mặt sắt, nóng tính, hay bắt bẻ, cổ hủ, cực đoan, tôn thờ chủ nghĩa anh hùng thái quá.

Một cái bàn. Hai cái ghế đặt đối diện nhau. Trên bàn để cuốn bản thảo một vở hài kịch chờ được cấp phép.

Đó là tất cả những gì mà 90% thời lượng của phim gồm có.

Hai người đàn ông và một cuốn bản thảo liệu có chinh phục được bạn không? Và chinh phục như thế nào? Hãy cùng khám phá nhé! ;)

Một bộ phim không quá xuất sắc, nhưng đã khiến ít nhất 2 người yêu quý và cảm động.


CD1

http://i129.photobucket.com/albums/p208/seichan1188/WaraiCD1avi_thumbs_20101207_001802.jpg

CD 2

http://i129.photobucket.com/albums/p208/seichan1188/WaraiCD2avi_thumbs_20101207_001822.jpg

MF folder (http://www.mediafire.com/?9d9ilklcw68ys)

Translator: sei
Editor: tea_tea
Typset+QC+Encode+Upload: sei

thantinhyeu1
08-12-2010, 02:18 PM
Tên Phim có vẻ lạ vào down coi thử :loi:

thao33
08-12-2010, 02:25 PM
Nghe tên đã mún cười rồi :"> Thi xong sẽ coi :">
Thanks sei với tea nha :">

niichan
01-05-2011, 10:58 PM
Mình thích cái độc đáo trong kịch bản và diễn xuất của phim này. Lâu lắm rồi mới coi 1 movie cuốn hút đến vậy. Phim hay quá cơ!!!!:cute_rabbit16:

aikochan_99
26-10-2011, 07:17 PM
Bây giờ mới biết phim này có vietsub, phim của Goro-chan hiếm sub viet quá :))
Cám ơn ss Sei nhiều :x

lynkloo
26-10-2011, 08:44 PM
cho mình hỏi film này là film hài hay tâm lí zay bởi mình đọc giới thie^u thấy k giống fim hài cho lắm.

Seichan1188
02-12-2011, 05:50 AM
Xin lỗi vì reply siêu trễ ^^

@ niichan: phim này ít nhân vật, ít bối cảnh, cái gì cũng đơn giản bình dân gần gũi, vậy mà điểm hấp dẫn cũng là ở chỗ đó ^^

@ aiko_chan: phim của Goro đóng vai chính thì có movie này và cái drama SP Asuka e, soshite mada minu ko e (Gửi Asuka và đứa con chưa chào đời) do curry4toma vietsub, cũng có thể tìm thấy ở JPN. Còn phim đóng vai phụ thì có Triangle, Bull doctor. Nói chung cũng không nhiều. Vả lại cũng ít có phim nào nổi bật.

@ lynkloo: đoạn cuối có chút trầm lắng mang tính cao trào nhưng nhìn chung đây là phim hài đúng nghĩa :D. Nét hài hước khá nhẹ nhàng hợp lý, khi xem thì thi thoảng tớ phì cười chút thôi chứ cũng không ôm bụng cười ha hả. Nếu đúng tâm trạng thì kết thúc có thể gây sụt sịt chút đỉnh đó nha ^^.

P.s: à báo cáo chút với mod là trong list thì phim này bỏ lộn chỗ nghen. Đáng lẽ phải nằm ở hoặc vần W hoặc vần T (theo tựa tiếng Việt) nhưng nó lại nằm ở vần M. Hồi nãy tớ tìm hoài mới thấy, hơi bị bất tiện.

songchip
08-06-2012, 04:35 PM
Cứ mỗi lần nghĩ tới movie Nhật là ngay lập tức mình lại nhớ tới phim này vì để lại trong lòng mình nhiều ấn tượng.
Bộ phim hay từ nội dung kịch bản đến diễn xuất của diễn viên, rồi âm nhạc, sắc màu, ánh sáng trong phim.
Ấn tượng về một bộ phim chỉ cần có 2 người thôi , lại còn chỉ là 2 người đàn ông nói chuyện với nhau trong 7 ngày mà vẫn ra thành phim, vẫn truyền tải được hết cái chất hỉ, nộ, ái, ố, những giá trị của dòng đời và thời cuộc lúc bấy giờ. (tất nhiên vẫn thêm một đôi người nữa nhưng họ chỉ như phông nền để tạo sự nổi bật hơn cho 2 nhân vật chính kia :) )
Lần đầu tiên thấy một movie xuất hiện ít nhân vật đến mức đó, và cũng chẳng có bóng dáng người phụ nữ nào chen vào giữa họ. Nhưng khi coi ta lại vẫn thấy đầy đủ mọi thành phần, đủ các cung bậc của tình cảm, tình yêu với đất nước, với con người, với cuộc sống.
Phim hay và hài hước từ đầu đến cuối, để rồi sau tiếng cười là cả một sự suy ngẫm ra nhiều điều lý thú.

songchip
08-06-2012, 04:42 PM
Quên, thật sự cảm ơn subteam đã đem đến cho mình một bộ phim hay đến thế.
Không cần cứ phải có hot boy hot girl, cảnh sắc lung linh, long lanh, nhưng nội dung phim vẫn đủ để tạo cho mình nhiều cảm xúc khó nói hết thành lời ...

tsuyu
22-09-2012, 11:01 PM
biết phim này thông qua lời khen của 1 người mình quen, vào đây đọc giới thiệu và nhận xét của mọi người thì có vẻ đây là một motip lạ, nhưng cũng lại rất bình dị nhỉ, bây giờ chưa down được phim nhưng mình quyết tâm sẽ cố gắng để có thể mang phim về, mong chờ quá.

wood_bine_0508
15-02-2013, 11:41 PM
Nội dung bộ phim có vẻ lạ, mà ý tưởng cũng như quay phim cũng rất độc đáo. Mình cực kì thích những bộ phim kiểu này vì nó thể hiện sự khác biệt cũng như cái cách lên ý tưởng của đạo diễn và kịch bản. Cảm ơn subteam đã làm sub.

steppandgoo
03-09-2022, 06:17 PM
Re-up: https://drive.google.com/drive/folders/0B3cWfD0atsNnUzNIOGNWaGpBX3c