PDA

View Full Version : Tôi đã gặp và thik kat-tun như vậy đấy!



leyen8
15-12-2010, 03:06 AM
Hj, viết bài cho niềm "phởn" của mình chứ nhỉ? tai vẫn đang nghe KT mà ko làm thì phí
Aizzzza... nhớ lại xem nào, gần 2 năm trước xem My boss my hero, cực thik kết tên đàn e của đại ca kinh khủng, tự hỏi sao một ng "sấu" chai đến vậy, nhìn là đã thấy chất yazuka rùi, dĩ nhiên là bấn khủng khiếp và thế là bác Google vào cuộc, nghĩ "tưởng chỉ là diễn viên vô danh, nổi lên có 1 vai diễn giờ (thời điểm lúc đấy) chìm rùi", search thấy cái tên Kat-tun đứng cạnh, và ... không thể nhớ được mặt ai trong cái ảnh KT lúc đấy, vì thấy ai cũng "same" như nhau hết! Và chỉ còn sót lại trong trí nhớ ngắn ngày về anh chàng đàn em trong phim ấy với câu bất hủ "đại ca tất thắng" trong cảnh phim khi lão ấy cặm cụi thêu dòng chữ ấy vào quần .. của cậu chủ trong ngày cậu thi bóng rổ của lớp! Ui, Koki ơi, sorry nhiều nhé...
Lần tiếp theo là khi xem Gokunsen 2, ờ mà lẽ dĩ nhiên là chết chìm trong biển cười và ngất ngây với 2 chàng Rùa và Baka (dĩ nhiên là thời điểm đâu bít mấy cái biệt danh này đâu). Ấn tượng đầu tiên về Rùa là sao gầy thế, trông mặt nhọn hoắt, tóc thì nhuộm vàng như đem nung quá lửa vậy, lại lạnh lùng đúng chất như bước ra từ manga vậy. Baka thì thôi rùi, trước vậy giờ vẫn vậy cảm tưởng như lão ko đóng phim và lôi bản thân lão bên ngoài vào phim vậy; béo trắng và ngốc đến không chịu nổi.. nhớ khi đó đã cười ngất trong cảnh phim lão thách đấu với Yakumi... Và... lúc đấy thấy sao mà 2 lão đẹp zai thế, ko giống với kiểu đẹp hoàn hảo như trong mơ nhưng đã nhìn là ko dứt được (thông cảm từ trước vốn mọt manga rùi mà). Dĩ nhiên không thể nhắc đến đến bài Kizuna, bài này đánh gục tôi hoàn toàn, giai điệu, lời hát ý nghĩa kinh khủng và... bác Google vào cuộc, nhớ khi đó sao thấy cái tên Kat-tun sao quen quen hình như thấy đâu rùi. Rùi cũng mò ra, lượm lặt được hình mấy lão,và chợt thấy hình Rùa và ..Koki, lúc ấy mới ớ ra là sao quen vậy..Nhớ lúc đấy thật, cứ như khám phá điều gì thú vị lém đấy.
Đến cái lúc đấy cũng bít vài điều về Kat-tun, nhưng chưa nghe nhạc của mấy lão nhiều. Rồi dò theo những bình luận, m tìm thấy Yukan Club, 1 phim tiếp theo Baka đóng và gặp... Junno ^^, khi đó cũng bít là Junno và Jin béo chung nhóm nhưng hồi đó thấy sao có ng để được kiểu tóc mà gió bão cũng chịu thua vậy và làm sao nó lại có một mầu cứ gọi là khủng khiếp quá đỗi thế hả trời. Nhớ là khi đấy, rất thík nghe bài hát cuối phim, nhịp điệu và lời ý nghĩa đã làm cho m tua đi tua lại, chẹp chẹp..
Lúc này đã bít 4 tên/6 tên nên thông tin về nhóm cũng cập nhật hơn. Nhớ khi đó có đọc bài về Johnny nói về các nhóm nhạc, có nhắc đến Kat-tun trong đó từng thành viên được mô tả rất kỹ với thói xấu của mình như rùa quá tự phụ, Ueda ích kỷ, Jin ngang bướng ,Junno nhẫn nhịn, Koki mún rời nhóm, Maru thì nhút nhát (M thấy ông ấy nói ko còn gì đúng hơn những điểm xấu của mấy ng này ^^ hj)... và có nhắc đến trận đánh nhau của kat-tun, m khi đó ko thể nào phân biệt nổi đâu là Ueda với Nakamaru.
Và đến thời điểm đầu năm xem Yamato Nadeshiko Shichi Henge, gặp lại Rùa.. lần này thì bấn thật sự với Love Yourself, khi đó mới gạt bỏ mọi thứ tìm bằng được bàn có hình của bài hát này.. Chà, nói sao nhỉ, Rùa nhận ra ngay được, Junno thì thời điểm này đẹp trai ra hẳn(so với thời điểm với mái tóc ko gió nào làm bay nổi), Koki nhận ra nhờ cái vẻ Yazuka (làm sao mà lẫn nổi cơ chứ), nhìn mãi mới thấy bản mặt Jin béo khi dí sát màn hình (trời ui, râu ria kinh wa)..còn lại 2 ng, bít 1 trong 2 là Ueda thì ng còn lại đương nhiên là Nakamaru. Nhưng vì lần trước coi cái vụ tường thuật trận đánh nhau của mấy lão, trong hình dung của m thì Nakamaru là ng mềm yếu, nhút nhát vì thế ... khi thấy cái anh mặc quần ngố áo lông màu hường rực,mặt trông hiền hiền (giời ah, giờ mới thấy,... óe óe...) trông có vẻ dễ bắt nạt, m đoán là...nakamaru (trùi ui, nhầm lẫn ko còn gì hơn, với cái bản mặt lừa tình đó và.. m sập bẫy huhuhu). Dĩ nhiên, linh cảm thì ko chắc chắn và lại phải nhờ bác Google giúp phân biệt đâu là hàng Thật - hàng Nhái ^^.
Phân biệt được "chân giả - chân thật" rùi, đến 1 ngày đang ngồi rỗi sau một hồi lục lọi tất cả những gì có dính 2 chữ KT, tai rảnh quá kiếm phone nge mấy bài solo của các lão, và... dừng lại ở Kakigori của Ueda, hay thế.. và thế là lùng sục load mấy bài của tatchan.. Rùi dừng hình lun khi tới bài Love Snown, trời ah, cảm giác ko thở nổi khi nghe bài này, cảm giác đến cô độc khi nghe lời bài hát vây...Yêu tatchan từ đấy, mặc dù vẫn san sẻ tình yêu đấy với KT nhưng với Tatchan m giành nhiều hơn 1 chút, chắc vì cùng chung tâm trạng hơn
Còn lão Nakamaru, m ko thể tưởng tượng nổi, khi xem mấy tập về nhảy bungee của lão, m nghĩ là kịch bản dựng sẵn, đến phút cuối lên tận đến bước nhảy rùi m vẫn nghĩ lão này đóng gì mà đạt thế, sau mới bít nỗi sợ độ cao của lão, thấy thương lão quá, sao lại dại dột để rơi vào mấy "miệng con cáo con nhưng nanh sắc" này ^^ nhưng mà lão có hiền khối ấy (xem cái Liveshow 2009 đoạn lão lườm Koki ai dám bảo lão hiền chứ há há...). Đôi khi thấy lão cũng hay bị bắt nạt vì sự nhát gan của lão,nào là đi dọn tuyết, đón tiếp Tom Cruise, rùi bắt nhảy Bungee 10 ngày liên tiếp...Những lúc đấy m thấy lão sao mà gần gũi thế, cảm giác lão là idol mà giống ng thường thế hả trời...
M thik kat-tun vì họ lun là họ, ko giấu giếm một thời từng ghét nhau, từng đánh nhau, ko thể chung nhóm, luôn thẳng thắn thậm chí là hơi quá khi đem ra nhau trêu chọc, nhưng đó chỉ là bên ngoài, trong công việc, họ rất nghiêm túc ko thấy những cái gì vật cản, rào cản giữa họ, họ cãi nhau là vậy nhưng tình cảm họ ko cũng thân thiết lém chứ. M nghe nhạc kat-tun vì cảm thấy đồng cảm, vì khi thấy mệt mỏi, vì những gì cảm thấy ko chịu nổi, những lúc đấy chỉ cần nhắm mắt lại, với lấy cái phone để có thế phiêu với cảm xúc của mình, ồn ã ấy, nhộn nhịp đấy nhưng nó làm cho m cảm thấy thú vị, được là chính m, và... tiếp tục yêu thik và ủng hộ kat-tun, dù thế nào đi nữa ^^

suuchandesu
11-01-2011, 02:59 AM
Cám ơn bạn vì đã dành tình cảm cho nhóm.
Đọc xong bài viết này thấy đồng cảm kinh khủng =")
Tuy cách gặp và biết đến nhóm có khác nhau nhưng tình cảm dành cho KAT-TUN thì không thể nào kể hết
Một lần nữa thank ban nhìu

P/S: mình là fan của người sở hữu "mái tóc không gió nào làm bay nổi" :crisp:

kem90
29-01-2011, 11:41 AM
Hành trình của mình đến với KAT-TUN gần giống với bạn :))
Nhưng mình xem gokusen 2 đầu tiên ;))
Và chết gục bởi "chổi vàng" trong Yukan :))

nh0kyue
20-02-2011, 02:41 PM
thật sự cám ơn bạn đã chia sẻ cảm nhận,m đã rưng rung khi đọc nó vì nhớ đến Jin đã rời KATTUN."KATTUN đã là ko còn là KATTUN mà là KTTUN mất rồi",m đã nghĩ vậy khi,nhưng đọc bài của bạn,m có động lực sẽ luôn ủng hộ Jin & KATTUN

V.Anh
21-02-2011, 12:34 AM
Tớ thì mới biết đến KAT-TUN vào cuối năm vừa rồi thôi,ban đầu chỉ là thích xem phim Nhật trên Japanest này nè,ngồi tìm phim có sub về xem.Không biết sao lại thấy cái tên Yukan club,xem rồi mê tít anh Miroku,thấy anh Bidou cũng đáng yêu.Lúc ấy cũng không có cái sở thích là đi tìm tên diễn viên đâu,lại thấy quảng cáo phim Gokusen,xem phần 1 thì thấy anh Jun đáng yêu,tại cũng xem phim Hana Yori anh này đóng rồi mà.Mới biết anh này trong nhóm Arashi,lên mạng tìm down mấy cái bài hát của nhóm này,có bài về giáng sinh đó,không biết thế nào mà lại down cả cái White X'mas về.Nhìn thấy 2 anh quen quen trong Yukan,rồi tìm tên Akanishi Jin rồi ra KAT-TUN,rồi mê tít.Khổ nỗi tiếng Anh của mình thì í ẹ,tiếng Nhật thì 1 chữ bẻ đôi không biết,chỉ thích nghe tiếng trong phim hoạt hình lẫn phim Nhật,thấy dễ thuơng kinh khủng ấy.Nhưng thấy thích cái nhóm này,lên mạng tìm,down bài có sub về,rồi cả mấy cái live concert nữa,rồi cả Cartoon KAT TUN nữa,càng xem càng thấy thích này.
Lúc trước phòng mình có bạn thích DBSK,lúc nào cũng thấy hắn tìm các show truyền hình rồi đủ thứ linh tinh về nhóm này về xem rồi ngồi cười,mình cứ lẩm nhẩm bảo con bé này có vấn đề.Thế mà giờ đến lượt mình,đang đêm xem CTKT mà cười,lúc nào ở nhà cũng ở tình trạng đeo tai nghe,mắt dán vào màn hình rồi cười.Giờ tụi nó lại quay sang nhìn mình với con mắt hình dấu hỏi,cố công đầu độc bọn này mà không được,cứ dụ nó thì nó lại bảo: Xem cái này thì thà tớ lôi DBSK của tớ ra xem còn hơn,chim cú,lần sau không thèm bảo sao nữa,đành dồn toàn bộ tình yêu của mình cho các anh.Không ngờ cũng có lúc mình lại thích một nhóm nhạc thần tượng kiểu này.
Ban đầu mình thấy ấn tượng với anh Jin,rồi đến Kame,tại cũng có xem mấy phim của anh này đóng rồi,thấy những anh còn lại không có ấn tượng lắm.Thế mà càng ngồi xem các chuơng trình tvshow,cả CTKT nữa càng thấy anh nào cũng đáng yêu.Tình yêu lớn nhất dành cho Jin,chẳng biết vì sao nữa,cũng chẳng biết thích anh vì cái gì nữa.Yêu Junno có nụ cười thật hồn nhiên,toàn bị cả nhóm bắt nạt.Yêu Nakamaru vì cái mũi đáng yêu,cái tính nhát gan.Yêu Ueda vì có khuôn mặt với nụ cười xinh dã man,thích nhất bài love in snow của anh.Yêu Koki vì cái khuôn mặt ngầu ngầu của anh,yêu Kame vì những bộ phim anh đóng và bài Kizuna của anh,mặc dù thấy anh diễn ở concert cứ quái quái,:D.
Mình cũng thường lang thang trên mạng,tìm kiếm thông tin về các anh,đọc các bài mọi người viết về các anh,thấy thật là có nhiều người giống mình ;)) ,thậm chí thấy tình yêu dành cho các anh còn nhiều hơn rất nhiều nữa,cứ ngồi đọc các bài đó rồi lại ngồi cười.Ngày nào cũng lượn vào trang này để xem tin tức với đọc các comment mới của mọi người,rồi tối nay mới nảy ra ý định viết về tình yêu của mình.
Mình mới có tình yêu này được 1 tháng,lúc đó chỉ đọc những thông tin lúc trước của nhóm,biết cái tin Jin đi du học rồi về nhưng lại không có cảm giác gì,chắc do lúc đó mình chưa biết gì tới các anh.Rồi biết tiếp là anh tách ra solo,lúc này thấy cổ họng mình như nghẹn nghẹn,tại thấy anh ở trong nhóm quen rồi.Mới hôm qua mình mới tìm down được cái WBT cứ thấy thiếu cái khuôn mặt mình mong đợi,nhưng thấy các anh còn lại làm concert vẫn ổn,thấy hình như ai cũng hát,biểu biễn khác với lúc trước,như là hát và nhảy cả phần của Jin nữa,thấy thuơng các anh kinh khủng.Giờ có người hỏi là Jin tách nhóm rồi,còn thích KAT TUN nữa không?Mình sẽ trả lời là vẫn thích,thích cả KAT TUN lúc trước,KAT TUN bây giờ và lúc nào cũng là Jin nữa.
Vừa viết bài này,vừa nghe nhạc KAT TUN,bây giờ đang là bài keep the faith,thấy giống những lời mình muốn nói với các anh ghê,yêu các anh quá !:8::8::8:

linhgiangtv
21-02-2011, 08:39 PM
Trong KAT-TUN người mình gặp đầu tiên là Jin.

Mình nhìn thấy Jin lần đầu tiên là khi xem Yukan Club. Mình vẫn còn nhớ , đó là 1 ngày của tháng 5, mình phởn vô cùng vì năm học sắp kết thúc, bài mình cũng đã chấm xong, chả còn phải lo j nữa. Nên mình quyết định down phim ấy về xem. Và mình đã thấy Jin, sự nghiệp fangirl của mình bắt đầu.

Bây h nghĩ lại mình luôn tự hỏi tại sao mình lại thích Jin nhỉ? Jin đẹp trai ư, chắc không phải. Bởi vì trước đó 1 tháng mình xem cái BOF, giai đẹp cả 1 tập đoàn mà cuối cùng có đổ ai đâu, nên chắc chắn thích Jin không phải vì đẹp. Thích vì Jin hát hay thì cũng không hẳn, vì người hát hay hơn Jin cũng đầy.

Nhưng có lẽ trong cuộc sống có những cuộc gặp gỡ được coi là định mệnh, chỉ cần nhìn thấy 1 lần là đã thích, chẳng cần lý do, chẳng cần duyên cớ. Mình với Jin có lẽ cũng là như vậy.

Từ khi biết Jin cuộc sống của ình trở nên phong phú hơn. Mình từ từ biết đến KAT-TUN, biết đến JE boys, đến Hyde, Gackt, Hiro .... Mình đã có được rất nhiều niềm vui, có những sở thích mà có lẽ cách đây hơn 1 năm mình đã coi là ngớ ngẩn. Mình nghe bài hát của KAT-TUN thích phân biệt giọng của từng người, mình thích xem những trò ngớ ngẩn của các lão ấy, trong các show, các bài hát mình thích nhìn theo hình ảnh của Jin (không phải là cố tình mà ánh mắt của mình cứ tự động nhìn theo lão ấy), mỗi khi nhìn thấy Jin cười tự dưng mình cũng muốn cười theo ...

Nhưng rồi...

Haizzzz.... Bây h nhớ lại, lần đầu tiên mình đọc tin Jin sẽ rời KAT-TUN là vào khoảng tháng 5 trên JPN. Lúc đó mình đã cười và nghĩ rằng: Ôi lại tin đồn!

Nhưng rồi mọi thứ lại diễn biến theo 1 chiều hướng khác. Khi đọc tuyên bố của Jonny thật sự mình cũng có hơi hoang mang nhưng tất cả fan KAT-TUN đều ra sức phủ nhận, mình lại cười và bỏ qua.

Lúc đọc tin nhắn của Jin mình vẫn tự lừa dối bản thân rằng, Jin có nói j rõ ràng về việc ra đi đâu, khi não lão béo ấy tuyên bố rồi mới tin.

Nhưng rồi có thông tin rằng đến tháng 10 sẽ có quyết định chính thức. Mình đã buồn, đã đau khổ nhưng vẫn bám lấy một chút hy vọng. 9 năm bên nhau mọi thứ sẽ không sẽ trôi qua dễ dàng như thế phải không Jin?

Cơ mà..........

31/ 8/ 2010, mình nhìn chằm chằm vào bản tin trên JPN, vào cái profile chỉ còn 5 người và thấy trống rỗng vô cùng. Dường như là không thực. Dường như có gì đó đang sụp đổ. Dường như không thể tin vào những j mình đang nhìn thấy.

Mình đã biết rằng ngày này rồi sẽ đến, đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, đã xác định rằng vẫn sẽ là fan của 6 người nhưng mà vẫn cảm thấy đau ......

Lúc ấy, mình đã để status là Từ bỏ Jin, từ bỏ KAT-TUN, đã thay ava, thay wallpaper, thay màn hình điện thoại. Tất cả những gì có KAT-TUN và Jin đều thay tất. Nhưng mà có lẽ chẳng thể thay được vị trí của KAT-TUN trong tim mình.

Mình thích Jin trước rồi mới thích KAT-TUN. Nhưng bây h thì mình thích cả 6 người, Thích những trò điên điên khùng khùng của mấy lão.

KAT-TUN là KAT-TUN không thể thiếu bất kỳ ai được.

Jin mãi mãi là chữ A của KAT-TUN.

Dù có thế nào mình vẫn luôn luôn tin tưởng như vậy!

Empty !
23-02-2011, 01:27 AM
Mình mới biết KAT TUN k lâu

Hình như hơn tuần hay gần 2 tuần ji` đấy

Nhớ có 1 lần (hình như là 1, 2 năm trc ) được 1 đứa bạn cho xem 1 cái perf , thật sự , thật sự lúc đấy rất ấn tượng. Trong đầu chỉ nhớ có 1 hình ảnh rất hoành tráng , còn cụ thể nó hoành tránh như thế nào thỳ cũng k còn rõ lắm. Đấy là lần đầu tiên mình nhìn thấy Kamenashi , đương nhiên lúc đấy chỉ biết đó là 1 bạn trai Nhật, cái perf được cut ra từ 1 concert ở Dome. Cho đến tận bây h khi biết đó là ai thỳ mình vẫn thích cái perf đó nhất . Vì lời bài hát quá hay , ng` hát lúc đó cũng quá nhập tâm (hay cũng có thể là mình tưởng tượng thế).

Đến tận đầu năm nay, khi mà xem 1 đoạn cut trong Music station , có SNSD,DBSK và đoạn đầu có xuất hiện 1 nhóm nhạc Nhật (trước h mình quan tâm nh` đến Kpop, vì vốn là fan DB ) .Xem cứ xem, cũng chả để ý đến cái thằng ng` Nhật ngồi gần bác MC lắm. Thế r` chả hiểu tại sao, hôm sau thấy 1 bạn trong list để stt đại ý là Muốn xem sub của cả show đấy để biết KAT TUN nói ji`. Lúc đấy mình mới biết "À thì ra cái nhóm đấy là KAT TUN" .Thế r` mình đi hỏi con bạn (fan K/Jpop) đại ý là : có 1 lần m` cho t xem 1 đoạn vid của 1 nhóm nhạc Nhật sang Hàn, có 1 thằng đc hỏi là biết nói câu nào = tiếng Hàn , r` n trả lời là Oppa ý , là nhóm nào đấy .

Mọi con đường đều dẫn đến KAT TUN

Thế r` lần mò xem phim, mục đích là để giải trí thôi, vì tết ở nhà chán quá. Xem phim thỳ cũng chẳng ấn tượng ji` nh` cho lắm .

Đầu tiên là 'Nobuta wo Produce' . Sau khi xem xong cũng chẳng đọng lại nh` , chỉ ấn tượng cái 'ne' vs 'ze' vs 'na' quá nhiều của bạn da trắng tóc dài mà ng` gầy nhỏm trong đấy. Vì đấy là Kame thế nên cảnh nào có là soi rất kĩ. Thấy bạn ý diễn k tốt cho lắm , có thể là hơi cứng nhưng thật sự là rất thích nghe cái giọng đấy , vs rất thích nhìn cách cái ng` đấy nói chuyện. Có 1 chút ji` như là đang an ủi vỗ về ng` đối diện (mình lại tưởng tượng r` chăng ?) . Mỗi câu "Nhỉ" hay "Nhé" của n đều làm mình cảm thấy rất khó chịu đến bật cười nhưng đồng thời cũng thấy rất ấm, như đã nói , nó làm mình có cảm giác như được vỗ về an ủi .

Hôm sau, thỳ tìm được Break The Record Vsub, mới sung sướng mà biết rằng thỳ ra cái perf mình thích ơi là thích đấy tên là 1582. Cảm giác đc xem lại (sau 2 năm) quả thật là k có ji` thay đổi. Vẫn ngất ngây, choáng ngợp như thế (mình lại tưởng tượng r` chăng ?). Lúc đấy bất giác nghĩ , con ng` trên sân khấu kia thật tuyệt, ngoài đời thật thỳ anh như thế nào ? Cũng đầy hào quang như thế chăng ? Lúc xem hết concert đấy mình mới nhớ đc hết tên của 6 thằng. Chẳng hiểu sao cứ có cảm giác Maru là ng` hiền lành nhất (o.,O) Maru có dáng hoàng tử nhất, Maru trầm tính ít nói nhất, Tat thỳ dễ thương quá , lúc cười vs lè lưỡi làm ng`ta thật là khó cưỡng, lúc nó đánh piano , cái tay suỵt suỵt , đến h mình vẫn nhớ động tác đấy, vẫn khó cưỡng , Junno thỳ cái giọng có vẻ như manly ,và có vẻ như thằng này tính rất nhắng ấn tượng đầu tiên về Junno thỳ chỉ có thế thôi. Jin thỳ k có nh` lắm . Đến lúc xem đoạn pv ở Disc 3, mình lại thấy được những mặt rất riêng rất khác của từng ng` . Koki đã nói "KAT TUN là 1 nhóm, nhưng đúng hơn chúng tôi là 1 nhóm mà ở đó mỗi cá nhân tự tạo cái tôi cho mình. Ví dụ như là ... nếu có cái ji` đó mà tôi muốn Kame sửa t sẽ chỉ nghĩ mà k bảo vs câu ấy. Nếu t muốn Taguchi làm khác đi t cũng sẽ k nói ... Tôi sẽ k trở thành Kame, Akanishi, Taguchi, Ueda hay Nakamaru. Mỗi ng` đều có cá tính riêng rất mạnh mẽ ... Cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi sẽ k nói là tôi thích KAT TUN. Nhưng lại rất quan trọng và quý giá. Đó là nơi tôi thuộc về" . Lúc đấy mình đã nghĩ , con ng` này , thật sự có suy nghĩ như vậy sao. Nghe từng ng` từng ng` nói , mình đều thấy rất thật lòng, họ có suy nghĩ và họ chia sẻ. Thích thỳ nói là thích , k thích thỳ nói là k thích. Và mình nhìn thấy 1 Junno toe toét chẳng giống ai, từ đầu đến cuối trả lời vs thái độ rất hào hứng (cũng có thể gọi là phởn) . Kết luận cuối cùng khi xem xong là 6 con ng` này , mỗi ng` có 1 tài rieng , tính cách khác biệt, k thể nói là quá thân nhưng họ đã cùng nhau đi chung chặng đường dài như vậy r` thỳ tình cảm của họ thật đáng ngưỡng mộ.

Bộ phim thứ 2 xem là Gokusen . Cũng k có ấn tượng ji` nh` về tính cách hay cách diễn xuất. Kame lạnh lùng, ít nói (nhưng cứ hễ mở miệng thỳ :cry: dễ thương k chịu nổi ) . Đến mấy đoạn đánh nhau, Jin bị thương, thật sự là bất ngờ , mình thấy Kame ở lại cõng Jin. (Kich bản ư? Cứ cho là thế đi)

Bộ phim thứ 3 là Yamato Nadeshiko Shichi henge . Đoạn đầu mình cũng k ấn tượng ji`, nhưng đặc biệt cho chạy đi chạy lại đoạn nó bị ng`ta sờ mông =)) . Mà k phải bị sờ 1 lần =)) . Nhưng đến mấy tập cuối , Đến cảnh nó trở về nhà, đến cảnh nó đã vui mừng thế nào khi thấy ở nhà có để bức ảnh bị xé nát đc dán lại. Được treo bức ảnh của bản thân đã đc xé nát, nó đã vui mừng, mình đã cảm thấy rất đáng thương cho nhân vật Kyohei. R` đến món tôm chiên ... r` đến những giọt nước mắt... r` đến cái giọng khản đặc... tất cả như quyện lấy... ám ảnh mình đến tận bây giờ . Hình ảnh con ng` ôm điện thoại kiệt sức đến k thể đứng trên đôi chân mình mà ngã xuống sàn đấy , hình ảnh con ng` không dám cho mẹ đẻ của mình thấy mặt mình đấy ... thật đáng thương... con người với những giọt nước mắt cứ k ngừng tuôn ra đấy ... Lúc diễn , Kamenashi , anh đã diễn quá nhập tâm vào nhân vật hay trong đầu anh đang nghĩ đến cái ji` ?

Và rồi hôm sau, tình cờ đọc được 1 đoạn nói về KAT TUN giai đoạn những năm 2006 , Kame đã từng bị T TUN tẩy chay, k ai bên anh. Cái hình ảnh bị những ng` thân của mình xa lánh này , sao mà quen thế.

Cảm giác được nghe 1582 , 00’00’16 …Cảm giác được nhìn người này cười nói, hay tự lau đi những giọt nước mắt. Cảm giác nhìn người này ôm một người con gái khác. Nhẹ nhàng sờ tai đối phương . Cảm giác nhìn người này rút điếu thuốc lá, bật cái bật lửa. Cảm giác nhìn người này như diễn viên bale điệu nghệ, đi 2 bước xoay một vòng. Cảm giác nhìn người này trên sân khấu với những ánh đèn. Cảm giác nhìn người này người gầy nhom tóc bết mồ hôi… Tất cả đều không dễ để nói thành lời . Như là được tắm trong rượu vang, mỗi giây mỗi phút đều ngây ngất :”> ( Mình lại tưởng tượng rồi chăng ?)


Dù chỉ là mới biết chưa lâu , cũng chỉ trên dưới chục ngày , chẳng thể đủ nh` để đủ hiểu về 1 ng` chứ đừng nói là 6. Nhưng h mình chỉ có 1 ý muốn là có thể theo những con ng` này đến những bước cuối cùng của chặng đường




Jin mãi mãi là chữ A của KAT-TUN.

Dù có thế nào mình vẫn luôn luôn tin tưởng như vậy!

Đồng ý ^^

kouichi9x
23-02-2011, 02:09 AM
mình gặp KAT-TUN như gặp 1 cơn mưa dầm vậy , từ từ ngấm vào con người mình thôi nhưng đậm và sâu :) . Dù Jin rời nhóm nhưng với mình và những người yêu mến họ thì vẫn mãi là KAT-TUN

teukie193
23-02-2011, 09:35 AM
mình cũng biết Kat-tun lâu oy
nhưng mình hok thường nghe nhạc xem phim nhiều hơn
nhưng từ ngày nghe ultimate wheels thì mình đổ lun..
cảm ơn bạn,m` sẽ tìm hiểu về Kat-tun
p/s:hiện tại mình là fan của ARASHI :x chính xác là fan của nino và sho,vì xem phim của 2 lão nhiều quá :x

leyen8
20-08-2011, 01:37 AM
ui, cái này mình viết lâu lắm rôi, cứ nghĩ nó trôi tuột tận mãi đâu rùi, ^^ thank các bạn đã đọc nó nha
^^ hjhj viết tiếp cho sự "iêu quý" của mình dành cho mấy lão...
Gặp rùi, thích rồi, nhưng có lẽ khả năng "đầu độc" ng khác cùng chung niềm sở thích hơi khó nhằn... mình mới đầu độc cho e gái mình, và nó mê mệt vẻ đẹp của giai Trâu zà (vì nó bảo thích a này nhất, vì trông có vẻ con người bình thường nhất trong cả cái nhóm "quái đản" đó ...>_< dĩ nhiên đó là trêu đùa nhau). Kể cũng lạ, mình và nó cũng đã qua lâu lắm rồi cái tuổi thần tượng, trong cs giờ chỉ biết có xiền, thế mà mình lại tỏ ra hâm mộ được.. thế mới biết sức hút của các zai là như thế nào !!! ^0^
Kể từ lúc Jin đi, mình cũng vẫn luôn nghĩ "nó" luôn tồn tại, nhưng chẳng cách nào lấp được, nghe Give me Give me Give cố nhắm mắt tưởng tượng "thằng đó " sẽ hát đoạn nào... Xem Change the World mình cũng thử tưởng tượng xem hắn sẽ là thứ "hóa chất" gì trong ngũ hành đây (kim- koki, thủy - cá ngão, hóa- hime, không khí - anh già, chả rõ chất của Cá mè nữa >>_<<)...thậm chí đến giờ xem Lăn for U mình thấy trên sân khấu nhảy 5 thằng vẫn thấy 1 khoảng trống phía sau... Vị trí nhảy, phân chia cách hát từng đoạn cũng khác nhiều.. Nhưng mình thấy Kat-tun giờ trưởng thành lên rất rất nhiều ^^ mừng cho các giai, cả cho Béo nữa... ^^
Cá mè lớn nhiều quá, hazzz vô tình thế nào mình sinh cùng năm với zai, cùng cung sinh luôn...^^ mình thấy "nó" làm việc cỡ trâu bò, và thấy cái gì cũng muốn hoàn hảo... thấy nó bằng tuổi mà khác đứa như mình quá, ghen tị thật đấy ^^.. Thấy bảo sắp tới sẽ làm siêu nhân... hơ hơ hơ siu nhơn đó...
Koki ơi, anh cũng đừng thay đổi nhiều kiểu tóc thế chứ, e chóng mặt lắm, e đã quen với cái kiểu ko tóc rùi ^^...giọng a dạo này dày lên rất nhiều, hồi có rumor về việc Jin sắp ra đi, e nghe bản Going mp3, giọng a mà e ko nhận ra được, ngỡ là giọng Jin, a dạo này cũng ít rap hơn rùi... nhưng nụ cười trong White rạng rỡ quá (mặc dù White là cái PV mà mình thấy "lạc lõng" nhất trong số những cái PV của Kat-tun mà mình biết..chán ngắt...đâu rồi mấy đứa cái bang, giọng hát ấn tượng mà giờ chỉ thấy ... chói và sáng.. quá thế, ko quen ^^)
Cá ngão TT_TT... nói thật, cái kiểu tóc hiện giờ của hắn trong Lăn for you cảm tưởng như cu vừa trốn trại ra đấy, nhưng đến khi lên sân khấu...^^ đẹp, mất bao nhiêu giây dừng hình mới nhận ra mặt hắn, hắn trẻ hơn, ngon ngẻ hơn nhiều nhiều rồi... Vẫn giọng cao vút (và thành thực mà nói) chua chua đó nhưng cảm tưởng nếu ko có giọng đó sẽ là 1 Ultimate Wheel thiếu cái gì đó (như kiểu bánh xe ko được đi trên sỏi thì làm sao ng ta biết lốp xe nó bến 0_o)
Hime ơi... cậu ko biết đến cái gì là thời gian ah, sao cứ ngày càng trẻ ra thế... sắp 30 rôi mà trông ko khác gì zai 18.. Sau đợt hết dán bướm lên mặt lên cổ, cậu còn định dán thứ gì nữa đây... cười mà chúm chím dễ sợ ^^ Nghe cậu hát Rabbit or Wolf chỉ chuyên bằng bản mp3 thôi, chứ xem bản .avi chắc sok quá mà chít luôn, định lòe ai thế, quần áo túm tó =.=, mặt dán chi chít, hát thì... ^0^. Trong Lăn for you, cậu nhảy sung thật, chả trách có nhiều ng tưởng cậu nhảy giỏi ... haizzzzz...
Anh già ^^... chán thật, kiểu tóc mãi ko thấy đổi mới gì, nhưng dạo này trông chững chạc lên nhiều, mũi vẫn to như ngày nào, vẫn hám rủ bọn trẻ nhắng chơi game như ngày nào, vẫn dẫn cái making chán như xửa xưa ^^.. Bôi xấu thế mà vẫn ko thể ghét được, chắc tại hắn bình thường nhất trong đám bất thường nên ..."hâm mộ" o_0. Dạo này ko thấy phần beatbox nhiều nữa, đổi lại giọng hát được phân chia nhiều hơn, trầm lắng hơn, quãng độ hơn...nhưng mình vẫn thik beatbox của lão trong Make or break, haizz nghe thấy là muốn nhảy nhót ruì....

Thích kat-tun nhiều hơn, hiểu hơn các lão qua từng bài các show, concer, cartoon kat-tun... aizzza lâu lắm rồi chưa có tập CTKT nào mới mà rình mò ^^
haizza, trên face bây giờ đang có tranh luận, thực sự mình chưa có dịp tận mắt thấy trang báo của bạn Mor gì đó nói về Kat-tun (chỉ xem hình cap lại từ bài báo).. nhưng mình cũng ko thích viết về KT như vậy, nghe như có vẻ chưa hiểu nhiều lắm nhưng vẫn cố quăng bom ^^... Uh, thì mình cũng ko ích kỷ gì , nếu Kat-tun càng có nhiều ng biết thì càng tốt, cùng cộng đồng fan với nhau mà (như hồi đầu mò mẫm với Kat-tun mình cũng phải tự thân mò mò mới biết biết) ...HHT là tờ báo mà hồi teen minh cũng thik say mê điên đảo, nhưng cách viết, cách nhìn nhận đánh giá của bạn Mor đấy phiến diện quá, chả trách sao ko ầm ĩ lên...
Chưa hiểu vể kat-tun chưa viết được đâu, bởi từ ngoài nhìn vào chỉ thấy có lẽ nhóm đó nổi, nhóm đó hay.. ^^ Mình cũng chỉ tập tọe bước vào cộng đồng fan đó, nhưng cảm nhận về kat-tun theo cách của mình, chia sẻ với các ss trong đó... aizaaaa, nghe như mình đang giống hime/anh già hồi teen vậy.. ^^
trưởng thành lên cùng với "nó" nhé !!!! ^0^

pi_91
15-06-2012, 11:59 PM
Đến vs Kat-tun đầu tiên là vì bạn "rùa-chan"
rồi suốt ngày gặm nhấm nhạc của các jai
sau 1 t/g thì từ chỉ iu anh rùa đã mở rộng ra tới Taguchi-chan rồi iu hết cả nhóm
đọc bài cảm nhận của bạn thấy đồng cảm ghê nhưng mà chẳng bao giờ viết dc rõ ràng đàng hoàng như vậy cả :D

junghankem
30-06-2012, 01:21 PM
mình cũng biết đến KAT-TUN qua film mặc dù con đường có hơi lòng vòng 1 tẹo :")

lúc đầu là do vô tình nhìn thấy mặt anh đóng vai L trong Death note trong Gokusen 1 (mình là fan L hì hì) sau đó mới bắt đầu xem thấy hay rồi lân la xem tiếp gokusen 2 và rồi điều gì đến cũng phải đến ~~ ta da~~ đổ Kame ngay từ cái nhìn đầu tiên =)))) đến đoạn OST cuối film mới thấy có chữ KAT-TUN nên đi tìm hiểu xem thử thế là đổ Kame và biết 1 chút ít về Jin :"). Còn 4 anh còn lại, nhắc lại vẫn áy náy khi đó ta nhìn mà ko có nhớ được ai vs ai *che mặt*

Sau đó xem tiếp Nobuta ~~~ đến khi đó là chính thức fall in love vs Kame luôn rồi í =)))) thế là chuyển qua đi xem CTKT ~~ càng xem càng thích càng xem càng hâm mộ KAT-TUN, đến h` thì fall in love vs hết các thành viên trong KAT-TUN mất rồi ~

trong lúc xem CTKT thì ấn tượng đầu là Hime vì anh bí ẩn =))) mà mình lại thích n~ ng` bí ẩn kiểu như thế ~~ mặc dù càng ngày càng thấy Hime đáng yêu dễ thương mạnh cực, và S cực gì đâu á =)))))

rồi thì Nakamaru ~~ khi đó mình tự hỏi, sao anh khác mọi ng` còn lại thế =)))) nhìn rất chỉn chu, rất nghiêm túc, rất hiền lành (tĩnh lược N tính từ) và đặc biệt hay bị bắt nạt =)))))) cơ mà vẫn cảm thấy anh là 1 ng` rất dịu dàng ~ tuy anh rất chết nhát nhưng như thế nhìn rất đáng yêu và gần gũi :"> mình yêu anh vì cái sự "không giống idol" đó ~♥

còn Koki a ~~ lúc đầu nhìn thấy anh rất đậm chất lưu manh =)))) anh toàn bắt nạt Junno ~~ cơ mà càng ngày càng phát hiển ẩn sau vẻ ngoài dữ dằn ấy là 1 tâm hồn rất đẹp, quan tâm đến mọi người cực, và anh vẽ đẹp cực ;)) ~ xem BTR thấy anh thương Juri quá xá luôn làm mình cứ ước gì mình có một ng` anh trai như thế :">

Junno là ng` mỗi khi tâm trạng buồn đến đâu nhìn thấy anh chắc chắn mình đều sẽ nở nụ cười ~~ vì thường trực trên mặt anh là nụ cười tỏa sáng ko tả nổi ~ nó dường như có tác dụng làm bừng lên không khí xung quanh, xua tan buồn chán a~~ mình cũng rất thích cái tình KY của anh nữa ~~ đáng yêu lắm a

Jin là ng` khiến mình n` lúc cảm thấy khó hiểu nhất, n` lúc cảm thấy ko hiểu đc là anh đang suy nghĩ j` a~anh vừa thu hút lại bí ẩn ~ anh có 1 chút gì đó bất cần đời nữa =)) cơ mà khi thấy cái tính baka của anh hiện lên thì lại nhịn cười ko nổi ~ mà mấy anh ng` nào ng` nấy cười đẹp dã man ~~ nhìn mà cứ như chết chìm trong ấy *cảm thán*

Kame chính là ichiban trong lòng mình =)))) đổ anh nhất là vì cái "dẹo" thần thánh của anh ~~ đến bây h` mình ko biết mình đã xem 1582 bao nhiêu lần nữa rồi =)) mặc dù anh trông xoắn vậy đó nhưng bên trong anh là 1 con người mạnh mẽ, đầy lòng nhiệt huyết, lại rất can đảm nữa, rất khâm phục anh vì sự hết mình và chu toàn trong công việc :")

Thật sự là không lời nào diễn tả hết những gì mình nghĩ về KAT-TUN, chỉ có thể nói là mình yêu họ rất nhiều :")

khj2208
13-08-2012, 11:41 AM
Nói thât là ngày xưa mình kì thị KAT-TUN kinh khủng =)) chẳng nhớ là vì sao kì thị nưa chắc do cái style cuẩ mấy laõ =))

Lúc xem Gokusen trên V6 vs thì mình bị thick AKame. Rồii bắt đầu đi điều tra tiểu sử của 2 con ng này mới biết 2 bạn trong KT :D Tiếp theo đó là đi điều tra tiếu sử của KT vs nghe nhạc nên h mình đã thick cả 5 :D

Mình mới thịck KAT-TUN đc có 4 tháng, h ngồi xem lại concert cảmm thấy rất tiếc là sao bấy h mình mới thicks :(

keiyuki
13-08-2012, 01:00 PM
Mình thấy ở đây có nhiều bạn thích KAT-TUN do xem phim của Kame. Mình cũng thích KAT-TUN từ phim. Lúc đầu coi Gokusen chỉ thấy có Rùa thôi, rất thích Kizuna. Từ đó mới tìm ra KAT-TUN ;;) lúc đó mới phát hiện ra Baka cũng đóng Gokusen ;)) dzậy mà mình hoàn toàn ko nhận ra. Nghe nhạc KAT-TUN mới thấy nhạc Nhật ko giống như mình nghĩ từ trước tới giờ, ko biết từ lúc nào đã bị cuốn hút ...

Thích KAT-TUN từ lúc 6 người giờ chỉ còn 5 =(( mất đi 1 người, 1 giọng hát, phong cách bây giờ cũng khác trước, nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục dõi theo ...

PhuongAramaki
01-09-2012, 10:59 PM
Hihihi. Xin chào mấy bạn. Thiệt tình mình chỉ mới biết về KAT-TUN được... 1 tuần đổ lại. Thời gian ngắn như vậy nhưng mà tình cảm thì cũng dạt dào lắm (và chắc chắn là càng về sau sẽ càng dạt dào hơn)

Vì sao biết KAT-TUN á??? Kame-kun!!!!! Phải đấy. Đầu têu là ảnh. Mà tại sao lại biết về Kame-kun, cái đó thì hơi bị dài. Nên để nói sau hehe.

Mình thấy thật tiếc vì mãi đến giờ này mới biết về KAT-TUN. Khi xem nhóm lúc còn anh Jin và lúc nhóm đã k còn anh Jin, thấy chợt buồn làm sao. Nhưng mà theo dõi tình hình thì, anh Jin cũng sống tốt bên Mỹ, ở đây 5 anh còn lại vẫn hoạt động "như chưa từng có cuộc chia ly" làm mình cũng đỡ buồn.

Nói về KAT-TUN thì thật ra nguồn mình xem nhiều nhất là utube (utube Thần Thánh) Mình thích nhất xem mấy cái Cartoon KAT-TUN trên utube á, hài chết được, tiếc là nhìu cái k có sub Eng nên k hiểu lắm. Mà cũng lạ luôn là, mình hiếm thấy các official MV của nhóm mà toàn là các live concert k à. Mà công nhận, mí anh đầu tư gớm thiệt. Concert nào cũng hoành tá tràng cả @.@. Mình ngồi coi bằng cái màn hình có bây lớn thôi mà đã bị mê mệt rồi, thử hỏi cảm giác của fan ngay tại đó thì sao ta, chắc khó lòng yên bình coi được mà không bị học máu mũi quá *mơ mơ*

Tình yêu lớn. Tuy mới có nhưng khó lòng mà phai mờ được. Tự cho mình là Hyphen thì có quá không nhỉ :">. Go! Go! KAT-TUN!