aopisi
31-12-2010, 10:37 PM
Lâu rồi ta không viết report thấy nhớ nghề quá :crisp:
Giờ ta tiếp tục sự nghiệp reporter đây :crisp:
Cứ cuối năm là người người nhà nhà nhìn lại năm cũ và hướng sang năm mới. Ta cũng thế mà lị :aha: Nên đây là report tổng hợp:hehe:
Nào, report về năm 2010 của JPNFS :hurry:
2010 chứng kiến một năm bùng nổ của JPN nói chung và JPNFS nói riêng về mọi phương diện. Số lượng fansubbers gia tăng một cách kỉ lục, nhưng số lượng fansubber retired và inactive cũng kỉ lục. Tốc độ một số phim vô đối, nhưng một số phim khác cũng được ngâm vô đối nốt. Số lượng film releases nhiều kinh khủng nhưng số lượng project pending cũng tăng lên đáng kể. Hãy cùng bọn tớ nhìn lại một năm đáng nhớ của JPNFS và hướng tới năm 2011 nhé.
Look back the booming year – 2010 với nhiều sự kiện.
2010 chứng kiến một JPNFS đông đảo hơn hiệu quả hơn với nhiều fansubber mới hơn. Nhưng sự kiện nhân sự đáng chú ý nhất của JPNFS và có thể là cả của JPN năm qua là sự trở về của cựu admin zey – JPNFS founder. Sau hơn 1 năm “mất tích” không rõ nguyên do để bôn ba và phiêu bạt giang hồ, zey đã mang theo nhiều “tuyệt chiêu mới” và trở về sát cánh cùng JPNFS trong công cuộc phát triển và cải tổ. Tràng pháo tay giành cho zey!!!!!!!!!!
Một sự kiện đáng chú ý nữa là sự xuất hiện của sờ mó mới HH. Với gu phim chậm rãi không giống ai, 2H góp phần tạo nên một mảng trong khối rubic đa màu của JPNFS. Cùng chúc cho 2 sờ mó HH và mattroilanh_tt sẽ cùng góp sức đưa JPNFS phát triển.
Xin mở đầu kết quả làm việc của JPNFS năm qua bằng việc ngó qua tình hình drama. Năm qua drama quả thực “bội thu” với đầy đủ các đề tài và “sao”: từ đề tài y học với Code blue (http://japanest.com/forum/showthread.php?26210-%5BD%5D%5BJPN-Fansubs%5D-Code-blue-%7E-T%C3%ADn-hi%E1%BB%87u-xanh-season-2-Ep-01-SD-HD-%7C-Link-MU-MF), đề tài lịch sử với Ryomaden (http://japanest.com/forum/showthread.php?26570), đề tài học đường với Sotsu Uta (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=26956), đề tài “hentai” với Stand-up (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=23776), đề tài ma quỷ với Kaibutsu-kun (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27130&daysprune=-1), đề tài thể thao với GOLD (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=29021&daysprune=-1) và Rookies (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=29553), đề tài tình yêu tình báo tay ba tay tư trong nước ngoài nước với Tsuki no koibito (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=26793) (đề tài này thì nhiều lắm, kể không hết), đề tài dân gian nghệ thuật với Tiger and Dragon (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=26793), đề tài thú cưng với Juui dolittle (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=26793). Còn rất nhiều các đề tài trong các film được JPNFS phụ đề, hãy chọn lấy đề tài mà bạn thích nhé. Còn “sao” ư, ôi, cả bầu trời lấp lánh đủ hết. Từ dàn giai Arashi, Kame, Pi hay các anh già Kimura, Kusanagi, của JE đến Narimiya, Mao, Juri, Shun, Shinohara, Amami Yuki, Mizushima, Keiko, bác Naohito, Ayase Haruka, Ueto Aya hay các diễn viên nhí đáng yêu như Ashida Mana hay Hamada Tatsuomi. Mỗi “sao” lại không chỉ có 1 film mà còn có nhiều film, vậy nên nếu bạn là “fan” của “sao” thì hãy xem hết nhé!
2010 chứng kiến asadora đầu tiên của JPNFS dưới sự dẫn dắt và bóc lột của project leader kì cựu Azkazukin – Junjou Kirari (trái tim trong sáng) (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=25814). 156 tập phim là những nỗ lực miệt mài (đôi khi có ngắt quãng) của Project lead, của timer và của các Jtranslators yêu quý của chúng ta. Cùng cảm ơn mọi người và hy vọng những asadora tiếp theo nhé.
Tạo nên nhiều kỉ lục nhất, được nhắc đến nhiều nhất ở JPNFS năm rồi chắc là bộ phim Sunao ni narenakute – Hard to say I love you (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=26809) được dìu dắt bởi project lead đại gia mattroilanh_tt. Với sự giúp đỡ của bạn Thỏ và Jisa, bộ phim tạo tốc độ rl kỉ lục: đều đặn vào thứ 6 hàng tuần, 1 ngày sau ngày chiếu ở Nhật. Là topic film với nhiều views và comments nhất, thành công của bộ phim là không thể chối cãi. Tuy nhiên, đây cũng lại là bộ phim gây nên nhiều tranh cãi về nội dung, hình tượng và tư tưởng, bất kể là giữa các JPNers hay JPN Fansubbers. Bất chấp mọi tranh cãi, mất mát và hy sinh, bộ phim vẫn mở ra một cái kết đẹp, đầy hứng khởi và thúc đẩy con người ta tiến về phía trước. Hãy bỏ qua mọi mặc cảm và bất đồng để sống thật với bản thân mình, như lời nhắn gửi của bộ phim!
Zettai kareshi – Bạn trai hoàn hảo (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=14007) – Bộ phim đã được khai quật sau gần 2 năm đắp chiếu. Một kết thúc hoàn hảo cho một project chẳng may “xấu số” phải không? Hãy hy vọng là sẽ không có project nào rơi vào hoàn cảnh như vậy nữa :D
Không thua kém drama, mảng movie năm qua cũng chứng kiến sự ra lò của rất nhiều project, trong đó bên cạnh những tác phẩm được coi là kinh điển và cả những tác phẩm xứng đáng là kinh điển như: Dolls – Hình nhân (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=26507&pagenumber=), Dare mo mamotte kurenai – Không ai dõi theo tôi (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=24524), Dare mo shiranai – Không ai biết (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=24543), Aruitemo Aruitemo – Vẫn mãi bước đi (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27412&pagenumber=) thì vẫn có nhiều “hit” được các JPNers chờ đợi từ lâu như: cá gỗ Boku no hatsukoi ha kimi ni sasagu – Tình đầu dành hết cho em (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27412&pagenumber=), Liar game – the final stage (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=30313)… Hy vọng sự phong phú đó đã đưa đến cho các bạn nhiều lựa chọn ưng ý và hợp gu.
Nhắc đến 1 năm bùng nổ của JPNFS không thể không đề cập đến mảng PV, một mảng từ trước giờ vẫn bị lép vế cho thiếu KFX. Năm vừa rồi, gu nhạc của JPNFS rất đa dạng, từ những Rock của Greeeeen đến pop của Ikimono Gakari, từ Ayumi nhà Avex đá qua V6 nhà JE, từ những ca khúc thuần Nhật của ca sĩ Nhật đến những bài hát tiếng Nhật của ca sĩ Hàn. Một thế giới âm nhạc – hình ảnh lung linh sắc màu của Kara effect, bạn đã thưởng thức hết chưa?
Thế nào là film Nhật, nhạc Nhật? Bộ phim do người Mỹ dàn dựng nhưng sử dụng tiếng Nhật như Letters from Iwo Jima[/B] (]Look forward to the future – 2011[/COLOR]
Năm 2011 có những dự định gì? JPNFS sẽ phát triển như thế nào? Mời các project leaders vào trả lời nhé, vì tớ thì không có dự định ôm film nào cả =))
Ngoài lề fansubber: Năm 2010 đã chứng kiến 1 thế hệ JPN fansubber tạm biệt tuổi thơ (là vào đại học ý – Lạc Lạc nè, hwashin nè, …) và 1 thế hệ khác rời giảng đường vào đời (là bị đuổi khỏi đại học ạ: dale_kl nè, Tempo, niichan nè…). Năm 2011 cũng sẽ có 1 số lượng kha khá các fansubbers bị “mất học”. Như con cá bơi từ sông ra biển lớn, dòng nước cuộn và xiết hơn nên dẫu tình yêu vui chơi ngắm cảnh có còn thì cuộc sống cũng không cho phép. Fansubbers rồi cũng lớn lên và tình yêu cũng như thời gian sẽ san sẻ đi nhiều. Vậy nên, sẽ có những pj “ngâm lâu”, những project “tồn đọng”… là điều không tránh khỏi. Cho nên, nếu bạn có đủ đam mê và nhiệt tình, JPNFS luôn chào đón bạn đăng kí làm CTV. Đam mê là số 1, nhiệt tình là số 2, số 3 là số 1 cộng số 2 :D Bọn tớ luôn chờ đợi những thế hệ fansubbers mới.
Cuối cùng, chúc mừng năm mới cả nhà!!!!!!!!!!!!!!!!!
Happy new year!
Năm mới rồi, vô edit =))
Chúc cả nhà JPNFS và JPNers một năm mới tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ, nhắm trúng mục tiêu, đạt được mục đích, tuân thủ deadline, hoàn thành kế hoạch, vượt mức chỉ tiêu :crisp:
Chúc no more word vào được trường đại học em thích. Chúc Amiko thi tốt và đạt được ước vọng của em. Chúc các bạn tốt nghiệp năm nay có một kì cuối vui vẻ, ý nghĩa và tìm được công việc ưng ý :D Chúc các bạn đang đi làm (có tớ) mau chóng được tăng lương, giảm việc, hưởng nhiều phúc lợi.
Chúc cả nhà một năm mới thành công mĩ mãn, vui vẻ vô đối và hạnh phúc vô biên:D
[B]With love from aopisi
Giờ ta tiếp tục sự nghiệp reporter đây :crisp:
Cứ cuối năm là người người nhà nhà nhìn lại năm cũ và hướng sang năm mới. Ta cũng thế mà lị :aha: Nên đây là report tổng hợp:hehe:
Nào, report về năm 2010 của JPNFS :hurry:
2010 chứng kiến một năm bùng nổ của JPN nói chung và JPNFS nói riêng về mọi phương diện. Số lượng fansubbers gia tăng một cách kỉ lục, nhưng số lượng fansubber retired và inactive cũng kỉ lục. Tốc độ một số phim vô đối, nhưng một số phim khác cũng được ngâm vô đối nốt. Số lượng film releases nhiều kinh khủng nhưng số lượng project pending cũng tăng lên đáng kể. Hãy cùng bọn tớ nhìn lại một năm đáng nhớ của JPNFS và hướng tới năm 2011 nhé.
Look back the booming year – 2010 với nhiều sự kiện.
2010 chứng kiến một JPNFS đông đảo hơn hiệu quả hơn với nhiều fansubber mới hơn. Nhưng sự kiện nhân sự đáng chú ý nhất của JPNFS và có thể là cả của JPN năm qua là sự trở về của cựu admin zey – JPNFS founder. Sau hơn 1 năm “mất tích” không rõ nguyên do để bôn ba và phiêu bạt giang hồ, zey đã mang theo nhiều “tuyệt chiêu mới” và trở về sát cánh cùng JPNFS trong công cuộc phát triển và cải tổ. Tràng pháo tay giành cho zey!!!!!!!!!!
Một sự kiện đáng chú ý nữa là sự xuất hiện của sờ mó mới HH. Với gu phim chậm rãi không giống ai, 2H góp phần tạo nên một mảng trong khối rubic đa màu của JPNFS. Cùng chúc cho 2 sờ mó HH và mattroilanh_tt sẽ cùng góp sức đưa JPNFS phát triển.
Xin mở đầu kết quả làm việc của JPNFS năm qua bằng việc ngó qua tình hình drama. Năm qua drama quả thực “bội thu” với đầy đủ các đề tài và “sao”: từ đề tài y học với Code blue (http://japanest.com/forum/showthread.php?26210-%5BD%5D%5BJPN-Fansubs%5D-Code-blue-%7E-T%C3%ADn-hi%E1%BB%87u-xanh-season-2-Ep-01-SD-HD-%7C-Link-MU-MF), đề tài lịch sử với Ryomaden (http://japanest.com/forum/showthread.php?26570), đề tài học đường với Sotsu Uta (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=26956), đề tài “hentai” với Stand-up (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=23776), đề tài ma quỷ với Kaibutsu-kun (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27130&daysprune=-1), đề tài thể thao với GOLD (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=29021&daysprune=-1) và Rookies (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=29553), đề tài tình yêu tình báo tay ba tay tư trong nước ngoài nước với Tsuki no koibito (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=26793) (đề tài này thì nhiều lắm, kể không hết), đề tài dân gian nghệ thuật với Tiger and Dragon (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=26793), đề tài thú cưng với Juui dolittle (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=26793). Còn rất nhiều các đề tài trong các film được JPNFS phụ đề, hãy chọn lấy đề tài mà bạn thích nhé. Còn “sao” ư, ôi, cả bầu trời lấp lánh đủ hết. Từ dàn giai Arashi, Kame, Pi hay các anh già Kimura, Kusanagi, của JE đến Narimiya, Mao, Juri, Shun, Shinohara, Amami Yuki, Mizushima, Keiko, bác Naohito, Ayase Haruka, Ueto Aya hay các diễn viên nhí đáng yêu như Ashida Mana hay Hamada Tatsuomi. Mỗi “sao” lại không chỉ có 1 film mà còn có nhiều film, vậy nên nếu bạn là “fan” của “sao” thì hãy xem hết nhé!
2010 chứng kiến asadora đầu tiên của JPNFS dưới sự dẫn dắt và bóc lột của project leader kì cựu Azkazukin – Junjou Kirari (trái tim trong sáng) (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=25814). 156 tập phim là những nỗ lực miệt mài (đôi khi có ngắt quãng) của Project lead, của timer và của các Jtranslators yêu quý của chúng ta. Cùng cảm ơn mọi người và hy vọng những asadora tiếp theo nhé.
Tạo nên nhiều kỉ lục nhất, được nhắc đến nhiều nhất ở JPNFS năm rồi chắc là bộ phim Sunao ni narenakute – Hard to say I love you (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=26809) được dìu dắt bởi project lead đại gia mattroilanh_tt. Với sự giúp đỡ của bạn Thỏ và Jisa, bộ phim tạo tốc độ rl kỉ lục: đều đặn vào thứ 6 hàng tuần, 1 ngày sau ngày chiếu ở Nhật. Là topic film với nhiều views và comments nhất, thành công của bộ phim là không thể chối cãi. Tuy nhiên, đây cũng lại là bộ phim gây nên nhiều tranh cãi về nội dung, hình tượng và tư tưởng, bất kể là giữa các JPNers hay JPN Fansubbers. Bất chấp mọi tranh cãi, mất mát và hy sinh, bộ phim vẫn mở ra một cái kết đẹp, đầy hứng khởi và thúc đẩy con người ta tiến về phía trước. Hãy bỏ qua mọi mặc cảm và bất đồng để sống thật với bản thân mình, như lời nhắn gửi của bộ phim!
Zettai kareshi – Bạn trai hoàn hảo (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=14007) – Bộ phim đã được khai quật sau gần 2 năm đắp chiếu. Một kết thúc hoàn hảo cho một project chẳng may “xấu số” phải không? Hãy hy vọng là sẽ không có project nào rơi vào hoàn cảnh như vậy nữa :D
Không thua kém drama, mảng movie năm qua cũng chứng kiến sự ra lò của rất nhiều project, trong đó bên cạnh những tác phẩm được coi là kinh điển và cả những tác phẩm xứng đáng là kinh điển như: Dolls – Hình nhân (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=26507&pagenumber=), Dare mo mamotte kurenai – Không ai dõi theo tôi (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=24524), Dare mo shiranai – Không ai biết (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=24543), Aruitemo Aruitemo – Vẫn mãi bước đi (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27412&pagenumber=) thì vẫn có nhiều “hit” được các JPNers chờ đợi từ lâu như: cá gỗ Boku no hatsukoi ha kimi ni sasagu – Tình đầu dành hết cho em (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27412&pagenumber=), Liar game – the final stage (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=30313)… Hy vọng sự phong phú đó đã đưa đến cho các bạn nhiều lựa chọn ưng ý và hợp gu.
Nhắc đến 1 năm bùng nổ của JPNFS không thể không đề cập đến mảng PV, một mảng từ trước giờ vẫn bị lép vế cho thiếu KFX. Năm vừa rồi, gu nhạc của JPNFS rất đa dạng, từ những Rock của Greeeeen đến pop của Ikimono Gakari, từ Ayumi nhà Avex đá qua V6 nhà JE, từ những ca khúc thuần Nhật của ca sĩ Nhật đến những bài hát tiếng Nhật của ca sĩ Hàn. Một thế giới âm nhạc – hình ảnh lung linh sắc màu của Kara effect, bạn đã thưởng thức hết chưa?
Thế nào là film Nhật, nhạc Nhật? Bộ phim do người Mỹ dàn dựng nhưng sử dụng tiếng Nhật như Letters from Iwo Jima[/B] (]Look forward to the future – 2011[/COLOR]
Năm 2011 có những dự định gì? JPNFS sẽ phát triển như thế nào? Mời các project leaders vào trả lời nhé, vì tớ thì không có dự định ôm film nào cả =))
Ngoài lề fansubber: Năm 2010 đã chứng kiến 1 thế hệ JPN fansubber tạm biệt tuổi thơ (là vào đại học ý – Lạc Lạc nè, hwashin nè, …) và 1 thế hệ khác rời giảng đường vào đời (là bị đuổi khỏi đại học ạ: dale_kl nè, Tempo, niichan nè…). Năm 2011 cũng sẽ có 1 số lượng kha khá các fansubbers bị “mất học”. Như con cá bơi từ sông ra biển lớn, dòng nước cuộn và xiết hơn nên dẫu tình yêu vui chơi ngắm cảnh có còn thì cuộc sống cũng không cho phép. Fansubbers rồi cũng lớn lên và tình yêu cũng như thời gian sẽ san sẻ đi nhiều. Vậy nên, sẽ có những pj “ngâm lâu”, những project “tồn đọng”… là điều không tránh khỏi. Cho nên, nếu bạn có đủ đam mê và nhiệt tình, JPNFS luôn chào đón bạn đăng kí làm CTV. Đam mê là số 1, nhiệt tình là số 2, số 3 là số 1 cộng số 2 :D Bọn tớ luôn chờ đợi những thế hệ fansubbers mới.
Cuối cùng, chúc mừng năm mới cả nhà!!!!!!!!!!!!!!!!!
Happy new year!
Năm mới rồi, vô edit =))
Chúc cả nhà JPNFS và JPNers một năm mới tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ, nhắm trúng mục tiêu, đạt được mục đích, tuân thủ deadline, hoàn thành kế hoạch, vượt mức chỉ tiêu :crisp:
Chúc no more word vào được trường đại học em thích. Chúc Amiko thi tốt và đạt được ước vọng của em. Chúc các bạn tốt nghiệp năm nay có một kì cuối vui vẻ, ý nghĩa và tìm được công việc ưng ý :D Chúc các bạn đang đi làm (có tớ) mau chóng được tăng lương, giảm việc, hưởng nhiều phúc lợi.
Chúc cả nhà một năm mới thành công mĩ mãn, vui vẻ vô đối và hạnh phúc vô biên:D
[B]With love from aopisi