PDA

View Full Version : [ KakashixIruka ] Liệu có phải anh muốn cho nhau lối đi riêng ?



Nhan Sắc
22-01-2011, 04:48 PM
[ KakashixIruka ] Liệu có phải anh muốn cho nhau lối đi riêng ?


Author : skjpbeat

Genre : Doujinshi , Shounen-ai , OOC

Satatus : Ngắn thôi . Long Fic dài quá hóa lại lên cơn điên [ Nhảm là Chính ]

Rating : 14+

Summy : Không biết dùng từ gì để tả .

Warning : Đã nói là nhảm rồi mà . Đọc xong cmt chớ bảo là Fic này nhảm quá nghen . Vì bản chất của nó vốn dĩ đã thế . Nổi hứng viết chơi thôi .

Mùa Hạ , Tại Làng Konoha ...


Iru-chan đáng yêu của chúng ta đang tinh nghịch với những loài hoa trồng lâu năm trong khu vườn nhà mình .

Có lẽ là nó lại đến mùa vụ nên sắp ra hoa rồi .

Hoa ơi là hoa . Ta yêu mấy mi nhất trên đời

Iruka cười tít mắt vơ lấy bình tưới hoa và đi một lượt rúc xuống những cánh hoa he hé hàng loạt giọt nước trong veo . Thế mà vẫn hồn nhiên tưới được mới hay chứ .

" Iruka , cậu làm thế thì mắt hoa cũng chẳng hé nổi chứ đừng nói đến việc nó đâm hoa cho cậu ngắm đâu ! "

Kakashi xuất hiện với lời chào không mấy thiện cảm càng cho Iruka không hài lòng chút nào . Chống nạnh hai bên hông , Iruka phồng mang trợn má cãi ngược lại .

" Sao cơ chứ ? Có giỏi thì cậu ngày đêm chăm sóc vườn hoa tươi này cho tôi xem . Xem xem thầy Kakashi có làm được không ? "

" Đó không phải chuyên môn của tôi "

Kakashi khuyến mãi một nụ cười tít mắt cho người đối diện hậm hực .

" Sao còn dạy tôi làm gì ? "

Iruka bỏ người vào trong nhà , đặt mình xuống tấm gỗ mát rượi . Iruka cởi giầy tiện hỏi luôn Kakashi :

" Sakura , Sasuke và Naruto đâu rồi ? "

" Cậu biết mà . Sakura đang luyện tập với Hinata . Còn Sasuke và Naruto , chúng đang hẹn hò "

" Hơi ~~ Cuộc đời tụi trẻ thật thích làm sao ? Già như đầu tuổi này rồi mà vẫn chưa có một mối tình trọn vẹn "

Iruka than thở với chính bản thân mình . Len lén liếc qua nhìn Kakashi .

Một nụ cười ranh ma hiện diện trên mặt Kakashi nhưng nếu không có chiếc mặt nạ đó che đi thì chắc Iruka sẽ nhìn thấy .

" Không phải tôi đang theo đuổi cậu hay sao ? "

Kakashi buông thõng một câu ve vãn . Khuôn mặt Iruka thoáng đỏ mặt , cậu phải cúi gầm mặt gần như sát đất để che dấu phản ứng của mình hiện giờ .

Lại thế nữa rồi . Tên Kakashi độn thổ đáng ghét này .

Hắn ... Sao hắn vẫn chưa chịu buông tha cho Iruka-sensei là thế quái nào nhỉ ?

Kể từ cái đêm say rượu chết tử tiệt ấy . Nếu không vì " sai một li đi một dặm " thì cái " lần đầu tiên " của thầy Iruka cũng không bị mất một cách trắng trợn như vậy rồi . Giờ thì thầy ý biết than ai bây giờ ? Chẳng nhẽ lại đi nói chuyện xấu hổ này ra với mọi người rằng :" Này ! Tôi và thầy Kakashi uống quá nhiều rượu và đã từng ngủ qua đêm với nhau " ?

Thật sự , mà cũng tại vì Iruka cơ . Nếu như thầy ý không uống quá nhiều rượu , không tranh giành phân thắng phân bại với Kakashi về tửu lượng thì đâu phải gánh chịu hậu quả này đâu .

Oài ! Giờ thì có hối hận , muộn màng mà thôi .

Kể từ khi đó , được chiêm ngưỡng " miễn phí " thân bạo hình tuyệt vời của Iruka , thầy Kakashi đã đánh... Quyết định sẽ tán tỉnh đến lúc thầy Iruka " đổ " mới thôi . Và đương nhiên sau cú ngất xỉu vì choáng váng của thầy Iruka là một nắm đấm bự chảng trên mặt thầy Kakashi .

Vui thế !


" Thầy ơi ! Em đói quá à . Hic hic "

Naruto bé bỏng ngồi sụt sùi , than thở như kẻ chết đói lâu ngày . Sasuke nhướng mày cười khinh khỉnh .

“ Naruto ! Cố chịu chút đi ! Sắp về rồi . Thầy Kakashi , thầy lại đến muộn . Đừng có biện minh với cái lí do cũ rich như vậy nhé “

Sakura hét toáng lên khi nhìn thấy thầy giáo đáng kính . Kakashi bật cười , vẫy tay chào .

" Dobe ! Tôi tưởng cậu đã ăn sáng rồi “

Lại thế nữa rồi , lần nào cũng phớt lờ mọi việc xung quoanh Sasuke cứ thế mà ngoáy vào chọc , trêu Naruto .

" Đâu có đâu ! Tớ quên chứ bộ “

“ Quên ? Thật không ? “

Sasuke đá đểu con chồn bé bỏng . Thế mà cái con chồn này vẫn ngu ngơ đáp một cách ngon lành và hiển nhiên : “ Ừ “

“ Thế mà tôi cứ tưởng vì đêm qua tôi và cậu ... nên cậu mới không kịp ăn sáng chứ ? “

Sasuke khoanh tay trước ngực nhếch môi làm Naruto “ đáng thương “ rớt phịch quai hàm , ôm bộ mặt đỏ lựng . Liêng liếc Sakura và Kakashi .

Cô nàng tóc hồng đang nhảy điệu Tango Tâng Tâng , lươn lướt , mắt sáng lấp la lấp lánh nhìn mà phát hãi . Cô nàng cười man rợ hết liếc Sasuke rồi đến Naruto một cách Dâm Dê . Còn Kakashi dám che mặt mà cười thầm che giấu sự thích thú của mình .

“ Sasuke ! Nói tớ nghe , đêm qua , đã xảy ra chuyện gì , hé hé “

“ Cậu muốn biết lắm à ? Sakura “

“ Ne ne ! Hãy bí mật cho tớ thôi . Cậu biết tớ rất hứng khởi về mấy việc của các cậu mà “

“ Được thôi ! Lại đây “

Sasuke giả bộ kéo Sakura lại gần và thì thầm to nhỏ . Mắt vẫn háu đáu về phía Naruto mới sợ chứ .

“ Hic hic . UWAAAAAAAAAAAAAAA Teme đáng ghét quá .... “

Nước mắt ngắn nước mắt dài Naruto bỏ chạy mặc cơn đói đang hành hạ dạ dày mình , cứ thế mà chạy . Sakura ngừng cười , huých vai Sasuke tỏ vẻ thông cảm .

“ Hình như mình hơi quá đáng . Đuổi theo đi chứ “

Lưỡng lự vài giây , Sasuke thở dài rồi ngay lập tức biến mất .

“ Dobe khó chịu “

Sakura mỉm cười nhẹ nhàng , quay qua Kakashi .

“ Thầy Kakashi ... “

Tiếng nói của Sakura đáng yêu bị lấp lửng . Và mắt cô trợn ngược và mở to hết cỡ .

“ KAKASHI .... BIẾN MẤT ĐÂU RỒI “

Hài hước thế không biết . cả thầy cả trò biến mất trong tích tắc không để lại dấu vết . Sợ thật . Chắc cảnh này Sakura đau tim mà chết mất .

“ Iruka – chan ! “

Kakashi lấp sau bui cây chờ Iruka – sensei đi qua . Iruka dừng bước , lững thững quay lại đến chỗ Kakashi .

“ Gọi tôi có chuyện gì ? “

“ Đừng nóng giận vậy chứ ? Iruka đi đâu vậy ? “

“ ĐI ĐÂU K....”

Đôi môi Iruka bị chặn lại bằng một nụ hôn . À không , nói là một nụ hôn thì chưa đủ điều kiện . Chỉ là môi chạm môi thôi , đừng nghĩ đâu xa nhé . Iruka ngượng ngùng đưa tay lên che miệng . Kakashi thỏa mãn cười huề .

“ Bốp “

Iruka bỏ lại Kakashi với một dấu ấm tuyệt vời : Một bàn với năm ngón tay in hằn lên má . Trông Kakashi mới đẹp trai làm sao .

“ Đồ lợi dụng ! Không có chuyện gì tôi đi đây “

“ Quay lại đã Iruka “

Bị nắm lấy khuỷu tay , Iruka cọc cằn mắng .

“Có buông tôi ra không ? “

Iruka trố mắt với bông hoa hồng nở rực rỡ từ người thầy đáng kính của chúng ta .

“ Tặng Iruka “

Kakashi mở rộng lòng bàn tay Iruka , đặt bông hoa lên đó rồi quận tròn lại .

“ Yên tâm ! Hoa không có gai đâu “

Biến mất như bóng ma .

Iruka ngẩn ngơ , thơ thẩn nhìn bông hoa trên tay mình . Lại đỏ mặt . Tim lại đập nhanh .

Từ lúc nào vậy ?

Là cái “ vụ va chạm “ đó thì chẳng hiểu sao gặp Kakashi ở đâu là tim Iruka đập loạn nhịp đến đó . Đập nhanh lắm . Xao xuyến .

Những lúc nhớ Kakashi , Iruka lại ngồi ‘ tương tư ‘ chàng . Nhưng mà cũng nhờ điều đó , Iruka đã phát hiện ra mình đã “ cảm “ cái chàng tóc bạc đó rồi .

Mỗi lúc không thấy Kakashi đến quậy mình lúc dạy học , Iruka cứ thấy nhớ nhớ . Chỉ chực chờ bóng hình người –đó đến để mình có thể trông thấy nụ cười , lời nói , hành động mặc dù nó hơi ngỗ nghịch và ... Bệnh Hoạn chút xíu .

Nhưng Iruka vẫn không khó chịu . Chỉ khó chịu khi chẳng được gặp Kakashi .

Nói tóm lại , Iruka thật sự đã Yêu Kakashi ngay từ hôm : Quyết tâm theo đuổi còn gọi là bám đuôi Iruka cho đến khi đổ mới thôi .

HI HI ! Có vẻ Kakashi – sensei biết cách châm đúng vào điểm Nhạy cảm của người ta quá nhỉ để giờ người ta “ si “ mình rồi đó .


Tại Đại Hội Thể Thao Konoha .

“ Tất cả vào vị trí . Chúng ta sẽ thi đấu ngay bây giờ “

Tiếng trọng tài cuộc thi cất cao .

Iruka ngồi phấn khởi cạnh Sakura cổ vũ cho hai đứa học trò của mình . Và đương nhiên , là không thiếu thầy Kakashi được .

“ Tối nay có hội chợ mừng năm mới “

“ Ừ thì sao “

“ Cậu đi với tôi nhé !? “

“ Sao tôi lại phải đi với cậu ? “

“ Vì cậu là người tôi thích “

Iruka nín bặt không trả lời . Bên cạnh Sakura cùng với người bạn thân vẫn cổ vũ rất nhiệt tình , cũng may cô bé không để ý .

“ Không trả lời tức là đồng ý nhé !? “

Im lặng

He he ! Cuối cùng người yếu thế hơn vẫn là Iruka nhà ta . Ngốc quá đi thôi .


Tối hôm đó

Iruka thu mình chờ đợi tên đáng ghét . Hôm nay Iruka rất tuyệt khi bận bồ đồ Kimono do thằng nhóc Naruto ép buộc vì tối hôm nay Sasuke và nhóc ấy cũng đi chơi cùng nhau . Hẳn là Sasuke đang ngây ngất với bộ Kimono của Naruto đây . Dù gì thì gì , Naruto đáng yêu vậy mặc bồ đồ đáng yêu đó lại càng tăng lên sự đáng yêu của nó .

“ Òa “

Kakashi xuất hiện từ đằng sau và Ùm . Dọa Iruka một cái rõ sợ làm cậu cũng suýt ngất ngã xuống đất , có khi còn bất tỉnh ấy chứ .

“ Đồ đáng ghét ! Chết đi cho rảnh nợ “

“ Đừng có nóng vậy chứ . Không ngờ linh cảm của cậu tệ đến thế “

“ Đồ khùng ! Chơi thâm còn nói nữa à “

“ Được rồi ! Chúng ta vào hội chợ nào ! “

Kakashi hơi nghiêng người để bàn tay mình nắm được tay Iruka .

Khi Kakashi chạm vào , nói chính xác hơn là nắm tay cậu . Gần như có một tia sấm xẹt qua đánh thẳng vào tim cậu . Luồng điện chạy trong người cậu với lượng Vôn lớn không tả . Trời ạ ! Lại đập mạnh rồi . Đập nhanh hơn những lần đập nhanh khác .

Cũng may Kakashi đang vui vẻ đi trước , chứ nhìn thấy cảnh tượng này , chắc Iruka chui xuống hố quá .

“ Ăn cái này không ? Ngon lắm “

“ ... “

“ Ăn nhé . Cầm lấy này . Tôi một que cậu một que . Cho có đôi “

Kakashi lại ăn nói ngốc rồi . Nhưng sao Iruka thấy dễ thương quá .

“ ... “

“ Này ! Tôi sẽ vớt cho cậu cá . Một đôi cá ha “

“ ... “

Kakashi chẳng để Iruka nói thêm câu nào đã cúi xuống , tay vẫn nắm chặt tay Iruka không rời .

Iruka đỏ mặt , tay còn lại nắm chặt vào bộ Kimono như muốn nhàu nát nó .

“ Ha ha ! Thấy tôi giỏi chưa ? Hai vây xinh xinh... Cá vàng tung tăng trong chảo mỡ ... Bay lên đập xuống ... Cá vàng chết chết lòi tĩ ... He he ... Vui không ? “

Kakashi cầm chặt túi cá vàng giơ lên cho Iruka nhìn . Bất chợt gặp nụ cười gượng vui , Kakashi ngỡ ngàng , đứng đơ cả người lại .

Khoảnh khắc đấy . Hay đối mắt đó . Chạm nhau . Trong veo . Tình yêu . Một nụ hôn . Sẽ rất tuyệt vời .

“ BÙM “

“ A ! Pháo hoa . Có rồi . Đến xem thôi mọi người ơi “

Kakashi mở to mắt nhìn khuôn mặt nửa bị che khuất nửa bừng sáng vì màu pháo hoa . Trên trời cao , hàng ngàn vì sao hòa lẫn với màu pháo hoa đẹp ngời ngợi .

Iruka nhón chân lên , bàn tay còn lại không còn nắm mảnh kimono nữa mà kéo cổ áo Kakashi lại gần .

Thực hiện ... Một nụ hôn .... Theo đúng nghĩa của nó .

Mọi người mải mê ngắm nhìn pháo hoa . Không ai để ý họ . Càng tốt . Họ dễ dàng thể hiện tình yêu hơn .

“ Iruka ... “

“ ... “

“ Cậu làm gì vậy ? Đó nghĩa là ... “

“ Hãy yêu tôi như tôi vẫn yêu cậu . Được chứ ? “

“ ... Iruka ... “

Một nụ hôn tiếp tục diễn ra . Chẳng cần một lời tỏ tình .

Hành động . Thế là đủ .




Giữa đêm

Iruka nằm trong vòng tay người mình yêu . Hai cơ thể áp sát vào nhau . Cái nắm tay vẫn không rời .

Kakashi cúi xuống hôn lên trán Iruka , thầm cười .

“ Hôm nay trông cậu tuyệt lắm . Rất đẹp “

“ Cảm ơn “

Iruka gật đầu , vòng tay ôm trọn Kakashi .

“ Nghĩ sao ... nếu một ngày chúng ta xa nhau ? “

Kakashi đột ngột hỏi làm Iruka hơi hụt hẫng và buồn . Iruka thở dài .

“ Đừng nhắc chuyện đó được không ? Từ nãy cậu đã hỏi câu này mấy lần rồi “

“ Nhưng cậu chưa trả lời “

“ ... “

“ Tôi hỏi thật đó “

“ Thì tôi vẫn tiếp tục sống chứ sao . Không cậu , tôi vẫn muốn sống kia mà “

“ Vậy à ? Thế thì tốt . Nếu như chuyện đó xảy ra thật .... Hãy làm đúng như lời cậu nói đấy “

“ Yên tâm . Tôi không phải là người nói xuông đâu “

“ Tốt rồi “

Iruka gục đầu vào ngực Kakashi . Chẳng thèm đoái hoài gì đến câu nói lẫn câu hỏi của Kakashi .

Iruka chẳng thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang diễn ra đâu .

Kakashi ... không đơn giản như ai đó từng biết và vẫn tin cậy một cách ngây thơ .


Sáng sớm Iruka tỉnh dậy . Mắt nhắm mắt mở , cậu dụi dụi mắt để tỉnh táo hơn . Lúc hình ảnh đã không còn nhòa và khó nhìn giống lúc nãy . Iruka mới nhận ra rằng ... Kakashi không có ở đây .

Vậy liệu Kakashi đã đi đâu ?

Iruka bước vào nhà tắm rửa ráy chân tay , mặc nhanh bộ đồ vào . Cậu bỏ đi tìm Kakashi .

“ A ! Thầy Iruka ! Thầy đi đâu vậy ? “

Không phải ai xa lạ . Cái giọng oang oang đó chỉ có Naruto chứ ai . Iruka mỉm cười tiến lại gần 3 đứa , hỏi nhỏ nhẹ .

“ Mấy đứa có thấy thầy Kakashi đâu không ? “

“ Trời . Tụi em còn đang chờ mỏi mòn chân tay rụng rã rời đây . Thầy Kakashi chắc lại đến trễ rồi “

“ Vậy à ? Thầy cảm ơn . Thầy đi nhé “

Iruka vẫy chào những học trò , biến mất trong tíc tắc .

Cả ngày hôm đó , từ sáng đến chiều , cậu đi tìm Kakashi không ngừng nghỉ . Gặp bọn trẻ ba lần sáng , trưa , chiều thì cả ba buổi chúng đều lắc đầu đáng tiếc . Tối mau đến , Iruka cũng bắt đầu dần cơn mệt mỏi và kiệt sức . Nhưng dù có ngất giữa đường , cậu cũng phải tìm cho bằng được Kakashi . Nên cậu đến nhà hắn .

“ Cậu làm gì ở đây vậy ? “

“ Kakashi ... “

Iruka nghẹn ngào nhìn con người trước mặt . Ánh mắt Kakashi giờ chẳng còn chút thiện cảm hay ngọt ngào giống trước nữa . Iruka chạy lại và ôm chặt Kakashi .

“ Cậu đi đâu cả ngày mà tôi phải tìm cậu mãi vậy ? “

“ Không phải chuyện của cậu “

“ Kakashi ... Cậu làm sao vậy ? Vừa mới đêm hôm qua chúng ta ... “

“ Kết thúc rồi ! “

Kakashi đột ngột hét lên khiến Iruka nảy cả mình . Hơn thế là bộ mặt bàng hoàng , sững sờ .

“ Hả ? “

“ Chúng ta chấm dứt . Chẳng có chuyện yêu đương ở đây đâu “

“ Tại sao lại thế ? Kakashi đang nói đùa . Rõ ràng đêm qua chúng ta còn ... “

“ ĐÃ BẢO KHÔNG CÒN GÌ NỮA CẢ “

Iruka suýt khuỵu xuống nếu như không có bức tường chắn lại . Nước mắt cậu hiên ngang tuôn như dòng suối chảy . Kakashi vừa hét lúc nãy thở mệt nhọc lấy hơi . Rồi ngoảnh đi kèm theo là động tác xua xua tay .

“ Về đi . Chúng ta vẫn sẽ mãi là hai người thầy “

“ Tại sao vậy ? Không phải tôi là người cậu thích hay sao ? HẢ ? CẬU ÁC ĐỘC QUÁ . CẬU NÓI YÊU TÔI . THEO ĐUỔI TÔI RỒI KHI CHIẾM ĐƯỢC TÔI CẬU ĐÀNH LÒNG NÀO BỎ ĐI MỘT NƯỚC VẬY SAO ? “

“ TÔI NÓI YÊU CẬU BAO GIỜ ? “

Kakashi cũng gay gắt không kém cạnh Iruka . Hai người nhìn nhau . Một ánh mắt bi thương , đau khổ . Một người thì hằn học , lườm nguýt . Mới vừa ngày hôm qua , Kakashi còn bỏ bê công việc để Tán tỉnh Iruka , sau khi có được nguyện vọng mình . Kakashi lại bỏ cậu và lẩn tránh . Là sao ? Vỏn vẹn đúng một đêm . Cuộc tình của hai vị thầy giáo nhanh chóng tan vỡ thế ư ?

Iruka bật khóc , thổn thức đau đớn gấp ngàn lần . Cậu mới nhớ ra rằng chưa bao giờ ... Kakashi...Nói yêu cậu .

Tiếng nấc đang cố gắng lấn át đi giọng nói của Iruka . Cậu lắc đầu , ngồi thụp xuống , miệng lè nhè mếu máo như trẻ con .

“ Kakashi ... Đồ ...Nhẫn tâm....Tôi đã làm gì sai ?.... Cậu là đồ cơ hội ... đồ bạc tình phụ nghĩa .... Cậu chết đi ... Tại sao ... hức hức .... cậu làm vậy .... hức hức với tôi ... Tôi ... đã...yêu....cậu...giờ...cậu...nói....ch ng ta kết thúc .... Hức hức ... CẬU KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI ? “

Iruka gào lên , đứng bật dậy đấm thùm thụp vào ngực Kakashi rồi đẩy hắn lùi vài bước . Iruka lại khóc òa lên . Sau vài phút sụt sùi , Iruka lẫn Kakashi im lặng . Lúc này , iruka chỉ mong Kakashi sẽ mở lời . Đúng là Kakashi có mở lời thật nhưng câu nói của Kakashi lại rất phũ phàng .

“ Cậu nhớ mình từng hứa gì với tôi không ? “

“ ... “

“ Cậu nói : Thì tôi vẫn tiếp tục sống chứ sao . Không cậu , tôi vẫn muốn sống kia mà . Cậu quên à ? “

Iruka nấc nghẹn , đôi mắt ướt đẫm ngước lên nhìn Kakashi tàn nhẫn . Thì ra là thế . Đêm qua , Hắn ta cứ cố gặng hỏi mãi về câu hỏi đó . Vậy là làm lí do để chia tay .

Bần thần vài phút , Iruka ngẩng lên trời , lau đi dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má mình . Cậu gật đầu kiểu đồng tình , nhẹ nhàng nói với Kakashi “ nhất trí “ :

“ Được ! Đúng vậy ! Tôi đã nói vậy thì sao ? Không cậu , tôi vẫn sống được cơ mà “

Nói xong , Iruka lướt qua Kakashi để thể hiện rõ sự “ vô tình “ nơi mình . Kakashi bị cả người lệch về phía sau khi đụng độ Iruka . Chờ bóng dáng Iruka xa dần , Kakashi ngồi thụp xuống đất . Mái tóc đen cúi thấp xuống , chốc chốc lại giật lên vài lần .

“ Hức hức ... “

Tiếng khóc . Kakashi nắm chặt thành nắm đấm .

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A

Đấm liên tục vào bức tường bên cạnh . Kakashi gầm lên vật vã .

“ IRUKA ... “


Mùa xuân , 1 tháng sau ....

Tại một ngôi nhà nhỏ , có một vườn trồng đầy hoa rộng lớn , rất tuyệt ... Nhưng ... những bông hoa đó ... giờ đã lụi tàn . Đối diện với vườn hoa đó , là ô cửa sổ bị mở toang , tiếng gió ri rít kéo qua làm cánh cửa đập mạnh vào bức tường mặc dù nắng vẫn chói chang .

Trong căn phòng đó , có một người đang ngồi trên bàn làm việc được kê ở ngay cửa sổ . Ánh nắng của mặt trời chiếu hắt vào mặt cậu làm cho khuôn mặt cậu thật nhân từ , hiền lành , ngây thơ . Nửa khuôn mặt cậu úp xuống bàn tay đặt trên bàn . Bên cạnh cậu có một tờ giấy , có vẻ là một bức thư .
“ Gửi Kakashi yêu quí của em ...

Em không biết , bức thư này có theo ngàn gió bay về phương trời cùng may không ? Nó có được chuyển an toàn đến nơi anh ở không ? Có thể là viển vông , nhưng em vẫn hi vọng . Mong anh sẽ hiểu được nỗi thống khổ trong lòng em khi quyết định ra đi mà chẳng thể thực hiện lời hứa với anh .

Em xin lỗi .

Anh còn nhớ không ? Đêm đầu tiên chúng ta đến gần nhau , được cảm nhận da thịt như muốn hòa quyện mãi mãi . Anh nói quyết theo đuổi em đến cùng . Lúc ấy , con tim em đập loạn xạ muốn nổ tung cả cơ thể .

Em vẫn chưa hoàn toàn xác định được tình cảm của mình dành cho anh là chỉ ở mức bạn bè hay hơn cả thế . Em cứ đinh ninh rằng chỉ là một cảm giác thoáng qua chưa từng có . Vậy mà cái “ đinh ninh “ ấy càng ngày hiện rõ mồn một trong lòng em và em không thể kìm chế nó khi bên anh .

Và rồi em nhận ra , mình đã yêu anh thật rồi .

Anh nghĩ gì về đêm thứ hai của chúng ta ?

Em lại thấy vô cùng hạnh phúc anh à . Chắc anh không thể thấy , bên anh , em khóc thầm vì vui quá . Anh đẹp trai , cao ráo , có sức quyến rũ với các cô gái khác . Nhưng em lại yêu anh vì nụ cười , mái tóc bạc , cái tính hay đi trễ và trêu đùa những đám học trò của mình chứ không phải vẻ bề ngoài .

Em yêu anh . Là thế đấy .

Đêm thứ hai , nằm trong vòng tay anh , em đã mơ chúng mình sẽ cùng nhau đi trên bãi biển . Nắm tay và cùng nô đùa với sóng với nước . Thật tuyệt vời biết bao nếu một nụ hôn xuất hiện .

Mà , giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ .

Em tỉnh dậy , hình bóng anh không còn ở bên . Em vội vã bật dậy đi tìm người yêu mình .

Cả ngày . Hỏi ai cũng không thấy . Em lo lắng muốn phát điên lên được . Muốn khóc lúc ấy quá . Nhưng ngoài nhà anh ra còn chỗ nào tìm nữa đâu . Em đành ngồi chờ anh về dù lòng như có hàng tá con kiến bò và đốt cháy nó .

Anh về . Em vui khôn xiết . Anh lạnh lùng liếc em , em rung mình . Gặt phắt cái nhìn lúc nãy đi , em vui ừng mà cứ giả bộ là không có vậy .

Anh nói chia tay . Em đau . Đau nhiều lắm .

Anh có thể cảm nhận nỗi đau này không anh ? Em đau . Em đau trong cơn vật vã hành hạ xác thể .

Em đã nói gì thế này . Không có anh mà em vẫn sống được ư ?

Đúng rồi , em đã nghĩ vậy đấy . Em lạ “ đinh ninh “ rằng không anh vẫn sống tiếp cơ mà .

Thế là 1 tuần trôi qua , mỗi khi gặp mọi người em lại cứng rắn không ngờ , vậy mà mõi lần lướt qua nhau hay về đêm . Tim em lại đập lên nhức nhối , như có mũi kim to đùng xuyên qua tim mình . Em lại bơ vơ ngồi khóc một mình . Và càng ngày em càng muốn chết quoách đi vì nhận ra em đâu thể thiếu anh mà tồn tại được hả anh ?

Anh ra đi .

Naruto hốt hoảng kêu em ra nhìn mặt anh lần cuối . Tại sao vậy anh ? Tại sao anh không sống tiếp mà lỡ bỏ đi .

Anh vuốt má em , khó khăn cất lời . Cố gắng sống nhé em , đừng bỏ cuộc . Anh xin lỗi .

Em gào lên , ôm chầm lấy anh mặc cho dân làng kéo ra . em vẫn quyết ôm anh không rời . Hôm qua em đến thăm mộ anh . Em lại đứng khóc .

Sao anh ích kỉ vậy ? Cứ làm em đau . Đau mãi không thôi . Muốn quên , không hiểu sao mà quên đi rồi nó lại hiện lên còn rõ hơn nữa .

Anh chẳng nói chẳng rằng , nhận một nhiệm vụ nguy hiểm vậy .

Em đã hiểu rồi anh ạ . Anh nói chấm dứt với nhau tốt hơn là vì anh không muốn em lưu luyến anh khi anh nhận nhiệm này vì anh biết ... anh sẽ chẳng thể trở về bên em .

Anh không biết em khóc nhiều thế nào đâu ?

Anh có xin lỗi ngàn lần với em thì từ “ Xin Lỗi “ bẻ vụn ra hàng nghìn mảnh cũng chưa chắc bằng từng giọt nước mắt em rơi vì anh .

Anh Kakashi ? Nhẫn tâm ? Giả dối ? Anh làm vậy thà để em bên anh trong khoảng khắc ngắn ngủi nhất , may ra em còn có nghị lực mà hiện diện trên đời .

Em không muốn trách anh hay tha thứ cho anh .

Em chỉ hiểu một điều . Em cần anh rất nhiều . Yêu anh cũng rất nhiều . Em và anh cũng không thể tách rời .

Vì vậy , đừng đi quá xa , dừng lại đi anh , chờ em , em sẽ đến cùng anh .

Em yêu anh nhiều .

Em – Iruka “



10 năm sau , ...

“ Toppu ! Con hư quá ! “

Naruto đáng yêu chúng ta đây rồi ? Ủa ? Mà thằng bé kia là ai ?

“ Mẹ nói có nghe không ? Đừng nghịch ngợm nữa ? Lạc đường là mẹ cho ăn roi đó “

“ Thật hung hãn “

“ Anh ... “

Naruto phụng phịu nhéo vào tay Sasuke . 10 năm rồi đó nhỉ ? Giờ Sasuke và Naruto đã có con riêng cho mình rồi đó . Thằng bé hết sức đẹp trai y như bố nó và chẳng có nét gì dễ thương giống Naruto ngoài dáng tóc ( không phải màu tóc ) và đôi mắt màu xanh nước biển trong vắt .

“ A ! Toppu ! Dừng lại . Chúng ta đến nơi rồi “

Cả gia đình Uchiha bước đến hai ngôi mộ có hai tấm bia đặt gần gần nhau trong một ngọn đồi chỉ toàn hoa là hoa . Sasuke nghiêm mặt , còn Naruto thì bế thằng bé con trên tay và tươi cười nói .

“ Em đến rồi đây Kakashi - sensei Thầy Iruka ! Toppu ! Con chào hai thầy đi chứ ? “


End
:crybaby::crybaby::be_eaten::be_eaten::big_ love::big_ love::iuiu1::erk::be_eaten::hehe: