G.N.L
31-01-2011, 09:06 PM
Tớ không biết quăng cái này vô đâu, mod thấy đăng sai chỗ thì sửa lại dùm nhé!
Nakamaru Yuichi
http://i1225.photobucket.com/albums/ee398/G-N-L/00032z7b.jpg
1 khoảng thời gian đáng nhớ đối với tôi trong năm vừa qua là vào tháng 10, khi tôi đi thăm 1 công ty game mà tôi đã rất yêu thích khi còn nhỏ. Họ nói với tôi “Hãy vào thăm quan và chơi thử 1 lần xem” nên tôi đã làm theo lời họ. Họ còn cho tôi xem những cảnh hậu trường nơi những chương trình được tạo ra. Tôi đã rất hứng thú. Và, so với những năm trước, năm nay tôi đã đọc rất rất nhiều sách. Mặc dù còn rất nhiều sách tôi phải đọc cho chương trình học của mình nhưng tôi luôn giữa tốc độ đọc 1 tháng 1 quyển sách. Nó không phải là tiểu thuyết hay những cuốn sách làm tôi hứng thú, như kiểu non-fiction. Nhưng tôi nghĩ rằng việc đọc sách đã giúp mình trưởng thành rất nhiều.
Quay trở về với công việc, việc thực hiện những tour diễn ở nước ngoài đem lại những ảnh hưởng lớn đối với tôi. Hàn Quốc, Đài Loan … và dĩ nhiên là Nhật Bản nữa cũng rất vui, nhưng mỗi quốc gia khác nhau sẽ có những nền văn hóa khác nhau, nên không khí ở mỗi nơi sẽ mỗi khác và điều này thật sự làm mọi người hào hứng. Điều này có lẽ chỉ là ấn tượng của cá nhân tôi thôi, nhưng có lẽ dường như có rất nhiều người ở Hàn Quốc có style ăn mặc là kính đen pucci và tóc màu tối, còn ở Đài Loan thì tóc tai và cách ăn mặc của họ khá tương đồng với người Nhật Bản. Phản ứng tích cực từ phía khán giả trước những bài hát của chúng tôi cũng khác nhau nữa. Không chỉ là tôi rất vui khi học hỏi được nhiều điều từ các nền văn hóa khác nhau mà còn là việc thực hiện các tour diễn ngoài nước là 1 điều rất đặc biệt; tôi có thể nhận được sự ủng hộ và động việc rất lớn từ đó.
Năm nay? Dĩ nhiên là tôi lại muốn thực hiện 1 tour diễn nữa với KAT-TUN. Có 1 chút tin đồn về việc tổ chức concert ở ngoài thành phố trong 1 thời điển phức tạp năm nay nhưng dẫu có thể hay không, tôi cũng mong chờ được nghe kết quả. Dần dần, chúng ta có nhiều lời đồn hơn về nó. Nếu chúng tôi có thể ra mắt 1 album khac thì càng tuyệt hơn. Có lẽ tôi hơi ích kỉ khi muốn quá nhiều nhỉ (cười). Tôi cũng muốn diễn kịch nữa! Năm ngoái tôi đã có dịp xuất hiện trong drama "Hanchou" và sau cùng, tôi đã học được 1 điều. Tôi luôn làm tốt hơn khi diễn thử! (cười) bạn biết đó, tôi là 1 người luôn đặt 100% cố gắng vào việc diễn tập. Dĩ nhiên tôi cũng mong muốn thực hiện 1 buổi diễn thật còn tốt hơn nhưng trên thực tế thì tôi lúc nào cũng diễn tập tốt hơn (cười). Đó là lý do tại sao năm nay thật tốt nếu mình có thể học cách để kiểm soát điều này. Trong cuộc sống riêng tư của tôi, trường học là số 1. Nếu tôi cố thể tiếp tục giữ nhịp độ của năm nay trong các kì thi và bài luận tốt nghiệp, tôi sẽ tốt nghiệp khi thu thập đủ các tín chỉ. Tôi hi vọng có thể thu thập đủ các tín chỉ mà không cần phải thi lại. Bạn bảo tôi phải dự đoán tương lai của các thành viên trong năm tới à? À thì, Kamenashi sẽ cực kì thành công tại Tokyo Dome! Taguchi … sao cũng được (cười) Đùa thôi đùa thôi, tôi đoán là hàng đống sở thích của anh ấy sẽ giảm xuống nhỉ!? Mọi người biết rồi đó, anh chàng đó có hàng tá những mối quan tâm, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu anh ấy có thể giảm chúng xuống 1 chút. Koki sẽ sớm mệt mỏi với kiểu tóc dài của anh ấy và sẽ đến lúc anh ấy cạo trọc nó trở lại, tôi đoán vậy đó? Lượng mở thừa của Ueda sẽ lại giảm xuống! Và tôi sẽ tốt nghiệp đại học thuận lợi!
Nguồn: http://daphuni.livejournal.com/14618.html#cutid1
Nakamaru Yuichi
http://i1225.photobucket.com/albums/ee398/G-N-L/00032z7b.jpg
1 khoảng thời gian đáng nhớ đối với tôi trong năm vừa qua là vào tháng 10, khi tôi đi thăm 1 công ty game mà tôi đã rất yêu thích khi còn nhỏ. Họ nói với tôi “Hãy vào thăm quan và chơi thử 1 lần xem” nên tôi đã làm theo lời họ. Họ còn cho tôi xem những cảnh hậu trường nơi những chương trình được tạo ra. Tôi đã rất hứng thú. Và, so với những năm trước, năm nay tôi đã đọc rất rất nhiều sách. Mặc dù còn rất nhiều sách tôi phải đọc cho chương trình học của mình nhưng tôi luôn giữa tốc độ đọc 1 tháng 1 quyển sách. Nó không phải là tiểu thuyết hay những cuốn sách làm tôi hứng thú, như kiểu non-fiction. Nhưng tôi nghĩ rằng việc đọc sách đã giúp mình trưởng thành rất nhiều.
Quay trở về với công việc, việc thực hiện những tour diễn ở nước ngoài đem lại những ảnh hưởng lớn đối với tôi. Hàn Quốc, Đài Loan … và dĩ nhiên là Nhật Bản nữa cũng rất vui, nhưng mỗi quốc gia khác nhau sẽ có những nền văn hóa khác nhau, nên không khí ở mỗi nơi sẽ mỗi khác và điều này thật sự làm mọi người hào hứng. Điều này có lẽ chỉ là ấn tượng của cá nhân tôi thôi, nhưng có lẽ dường như có rất nhiều người ở Hàn Quốc có style ăn mặc là kính đen pucci và tóc màu tối, còn ở Đài Loan thì tóc tai và cách ăn mặc của họ khá tương đồng với người Nhật Bản. Phản ứng tích cực từ phía khán giả trước những bài hát của chúng tôi cũng khác nhau nữa. Không chỉ là tôi rất vui khi học hỏi được nhiều điều từ các nền văn hóa khác nhau mà còn là việc thực hiện các tour diễn ngoài nước là 1 điều rất đặc biệt; tôi có thể nhận được sự ủng hộ và động việc rất lớn từ đó.
Năm nay? Dĩ nhiên là tôi lại muốn thực hiện 1 tour diễn nữa với KAT-TUN. Có 1 chút tin đồn về việc tổ chức concert ở ngoài thành phố trong 1 thời điển phức tạp năm nay nhưng dẫu có thể hay không, tôi cũng mong chờ được nghe kết quả. Dần dần, chúng ta có nhiều lời đồn hơn về nó. Nếu chúng tôi có thể ra mắt 1 album khac thì càng tuyệt hơn. Có lẽ tôi hơi ích kỉ khi muốn quá nhiều nhỉ (cười). Tôi cũng muốn diễn kịch nữa! Năm ngoái tôi đã có dịp xuất hiện trong drama "Hanchou" và sau cùng, tôi đã học được 1 điều. Tôi luôn làm tốt hơn khi diễn thử! (cười) bạn biết đó, tôi là 1 người luôn đặt 100% cố gắng vào việc diễn tập. Dĩ nhiên tôi cũng mong muốn thực hiện 1 buổi diễn thật còn tốt hơn nhưng trên thực tế thì tôi lúc nào cũng diễn tập tốt hơn (cười). Đó là lý do tại sao năm nay thật tốt nếu mình có thể học cách để kiểm soát điều này. Trong cuộc sống riêng tư của tôi, trường học là số 1. Nếu tôi cố thể tiếp tục giữ nhịp độ của năm nay trong các kì thi và bài luận tốt nghiệp, tôi sẽ tốt nghiệp khi thu thập đủ các tín chỉ. Tôi hi vọng có thể thu thập đủ các tín chỉ mà không cần phải thi lại. Bạn bảo tôi phải dự đoán tương lai của các thành viên trong năm tới à? À thì, Kamenashi sẽ cực kì thành công tại Tokyo Dome! Taguchi … sao cũng được (cười) Đùa thôi đùa thôi, tôi đoán là hàng đống sở thích của anh ấy sẽ giảm xuống nhỉ!? Mọi người biết rồi đó, anh chàng đó có hàng tá những mối quan tâm, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu anh ấy có thể giảm chúng xuống 1 chút. Koki sẽ sớm mệt mỏi với kiểu tóc dài của anh ấy và sẽ đến lúc anh ấy cạo trọc nó trở lại, tôi đoán vậy đó? Lượng mở thừa của Ueda sẽ lại giảm xuống! Và tôi sẽ tốt nghiệp đại học thuận lợi!
Nguồn: http://daphuni.livejournal.com/14618.html#cutid1