PDA

View Full Version : làm gì khi người bạn thân nhất của bạn không còn trên đời này nữa



hi_mi_tsu
09-02-2011, 12:00 AM
mình mới được biết 1tin rất bùn rằng người bạn thân nhất của mình giờ đã không còn nữa, mình không muốn đối diện với thực tế này phải làm thế nào đây:((:((:((:((:hafroze::crybaby::loi:4424

Dứa điên
09-02-2011, 12:07 AM
dù sao thì cũng biết rồi. Đối diện luôn bây giờ còn hơn để một thời gian dài sau mới đối diện, tới lúc đó, nỗi đau đã trở nên nặng nề lắm rồi, chạm vào chỉ thêm đau mà thôi.

khóc đi cũng được, la hét cũng được, muốn làm sao cho bản thân cảm thấy thoải mái. Đau một lần rồi thôi.

hi_mi_tsu
09-02-2011, 12:14 AM
mình đã chuẩn bị tâm lý rùi nhưng thực sự khi nghe tin này mình vẫn không tin được vừa lúc sáng người bạn đó còn nói chuyện với mình, còn hứa tặng quà cho mình nữa vậy mà giờ mình không bao giờ còn nhìn thấy người đó nữa... tại sao người đó lại rời xa mình trong lúc mình còn ở việt nam chứ. mình còn chưa được nhìn mặt người đó lần cuối mà

Mitsuhide
09-02-2011, 12:19 AM
tìm một người bạn thân khác và kể về người đã khuất cho câu/cô ấy nghe

KHA
09-02-2011, 12:19 AM
Đối diện với thực tại và sống tiếp. Ai cũng chỉ có một lần chết thôi. Thế nên hãy cố sống sao cho tốt, không chỉ riêng cho mình mà cho cả những người đã khuất.

Trumchan
09-02-2011, 12:22 AM
người đi cũng đi rồi, có trốn thì sự thật là ko thể thay đổi, thà đau 1 lần, phải đối diện để vượt qua và sống tiếp chứ.
Người bạn đó liệu muốn mình vui vẻ sống tiếp hay muốn mình đau lòng vì người ấy?

hi_mi_tsu
09-02-2011, 12:33 AM
đây là người bạn duy nhất mà mình có thể nói chuyện và tâm sự tất cả mọi chuyện, từ nhỏ mình mặc cảm với hoàn cảnh gia đình nên mình không kết bạn với ai cả. đây là người bạn duy nhất luôn tam sự với mình và hỉu mình. có lẽ do chúng mình có chung hoán cảnh. mình hi vọng khi gặp ba mẹ se khoong buon nua

KHA
09-02-2011, 12:48 AM
Dĩ nhiên là nói thì sẽ dễ hơn là làm rồi, thế nên người ta thường thích nói nhiều hơn. Cảm giác này giống như bạn xem một bộ phim hay, ám ảnh mà kết thúc không có hậu. Đáng lẽ ra nó nên thế này, nên thế kia. Nhưng CS là vậy bạn àh. Hiện thực vẫn là hiện thực. Chắc tại mình có khá nhiều nỗi đau rồi nên việc vượt qua nỗi đau cũng dễ dàng hơn. Chúc bạn sớm nguôi ngoai khỏi nỗi buồn.

hi_mi_tsu
09-02-2011, 12:51 AM
Dĩ nhiên là nói thì sẽ dễ hơn là làm rồi, thế nên người ta thường thích nói nhiều hơn. Cảm giác này giống như bạn xem một bộ phim hay, ám ảnh mà kết thúc không có hậu. Đáng lẽ ra nó nên thế này, nên thế kia. Nhưng CS là vậy bạn àh. Hiện thực vẫn là hiện thực. Chắc tại mình có khá nhiều nỗi đau rồi nên việc vượt qua nỗi đau cũng dễ dàng hơn. Chúc bạn sớm nguôi ngoai khỏi nỗi buồn.

cám ơn nhìu nhé mình sẽ cố gắng vượt qua chuyện này để dưới đó người đó biểt rằng mình vẫn sống tốt và không phải lo lắng cho mình nữa

sakura89
09-02-2011, 09:29 AM
Bạn xem "Kitchen"của Banana đi, sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Good luck:loi:

hi_mi_tsu
09-02-2011, 09:39 AM
cám ơn nhìu bạn gửi link giúp mình được không