PDA

View Full Version : 「Fic」JPN's Love Stories - Phần 1 : Trùm's story (main)



kei_itsumo
16-02-2011, 10:29 AM
Trùm KHA.
Tên thân mật mems băng JPN hay gọi : Anh KHA, anh Trùm, bố KHA...
Có 6 vệ sĩ Bí mật nhưng sau này còn lại 5.
Trong thời gian làm Trùm rất nổi tiếng và có thế lực.
Khi 19t đã làm cấp cao trong 1 băng buôn lậu lớn. Đến năm 24 thì tự tay lập nên băng JPN và bành trướng thế lực.
Về sau khi tự thấy thế lực cường quyền + tài sản tiền bạc quá nhiều nên đã retired ở tuổi 30. Nghe đâu JPN ko còn hoạt động nữa nhưng ai biết đâu đc?
Đến tận 31 anh quyết định lấy vợ. Tổ chức một tiệc cưới Bí mật và kín để có thể "bảo toàn mạng sống" của cả chú rể và cô dâu. Tại sao và lý do anh làm vậy xin đc giữ kín.
Tiệc cưới ko có thân bằng quyến thuộc chi hết. Lèo tèo vài mạng tham dự trong đó có các lãnh đạo cấp cao của băng JPN dưới trướng anh Trùm. Có thể nói 2 người họ dưới 1 người trên vạn kẻ. Còn là ai thì xin tự đoán.
Ko hiểu cớ gì mà thành phần đầu não của anh chỉ toàn giới "chị em" chiếm đại Đa số.
Xin thưa thực ra nguyên nhân ko phải do anh đẹp trai tiền Tài lai Láng chi rứa, mà vấn đề là nằm ở vế thứ 2. Là "vật phẩm" trong danh sách những gì Anh đã (đang) buôn và lậu: Siêu phẩm zai đẹp.
Bỏ qua chuyện buôn lậu của Anh. Hiện tại chúng ta nên đi sâu vào chuyện tình củm của Anh mới đúng. Ai cha cha! Xém tí lại lạc đề. Hãy cùng chuẩn bị tinh thần khám phá những câu chuyện tình của anh đong đầy sự lãng...xẹt và đa gạch (/////) BH nhé!!!


-------------------------------------------------

Ban đầu với dự định sẽ ra mắt đúng ngày Valentine, nhưng do nhiều lý do ngoài ý muốn nên thành ra hôm nay mới post bản prequel trước được. Mong mọi người ủng hộ Kei thật nhiều. Xin báo trước là từ trước đến giờ Kei chưa từng viết thể loại hài bao giờ nhé!!! Có sai sót gì xin cứ chỉ bảo a~

P.S/ Mọi người hoàn toàn có thể cho đây là kế "dìm hàng" của Kei. Hahaha :hehe:

Trumchan
16-02-2011, 11:58 AM
1 chân đọc ké=))

sarujun
16-02-2011, 11:28 PM
ôi có rồi có rồi :drink1::be_eaten:

bi_iloveyourain
16-02-2011, 11:44 PM
1 chân dìm hàng, heheh;))

KHA
17-02-2011, 12:23 AM
Rửa máy týnh chờ "hàng" của Kei :hehe:

kei_itsumo
19-02-2011, 08:20 AM
Chừng nào lượng "THANKS" lên đến trên 10 thì sẽ có hàng cập về ngay. Còn không thì tác giả xách "bằng chứng chứng cứ" mà "đem con bỏ chợ" a~

=)) =)) =)) =))

*ép buộc trắng trợn*

:hurry::hehe:

tempo
19-02-2011, 03:14 PM
Thêm 1 chân... dìm phụ ;))

Dứa điên
19-02-2011, 03:55 PM
thiếu 2 thankz nữa là được dìm hàng Trùm rồi =))

Hei
21-02-2011, 10:47 PM
:yakuza:hàng dìm lâu quá, ta đang mất kiên nhẫn.

bi_iloveyourain
21-02-2011, 10:49 PM
ố ố, ta chưa thanks à. Vậy thì ta là người thứ 10. Tung hàng đi, bé Kei.;))

Ha hớn hở
21-02-2011, 10:49 PM
Mình là giọt nước làm tràn ly ;))
10 rồi đó nàng kia :D

Mitsuhide
22-02-2011, 03:54 PM
giờ mới để ý anh kha lên 5 gạch hồi nào vậy em tưởng 4 gạch là max rồi chứ :hurry:

kei_itsumo
28-02-2011, 03:23 AM
**Một ngày đẹp trời nào đó, Kei sẽ đem lên post 1 hết, dù sao cũng chỉ là 1 mẩu chuyện ngắn, hị hị~ :crisp:

Giờ mời bà con cùng...mổ xẻ phần chính truyện và cũng là cú áp chót cuối về "chuyện tình Lão đại KHA".
Nhân đây cũng xin cáo lỗi với mọi người vì sự chậm trễ trong việc post fic. Do có quá nhiều pj trong trường bỗng đâu ồ ạt ủ lên đầu Kei. Mong mọi người vẫn ủng hộ nhiệt tình. *và nhắc khéo nếu có sai sót xảy ra trong quá trình viết fic* :loi: (hị hị hị)

---------------------------------------------------------



Đầu Hạ, trời đầy nắng đẹp. Mùa hạ thứ 2x của KHA lão đại ca - nhân vật tai (0) to mặt (0) lớn của "thế giới ngầm BL*". Ai nào đâu biết tầm ảnh hưởng của anh sau này???

Anh... là người như thế nào?

........câu trả lời vẫn còn đang trong vòng lẩn quẩn của cái được gọi là bí ẩn.......


Tạch...tạch...tạch... (là tiếng ống bô xe đó bà con)

A, anh đang trên đường dạo mát, kìa trời mùa Hạ ở L*o C*i sao lại đẹp thế???

Kính đen, mũ bảo hiểm hồng, chiếc xe Attila hàng nội địa J*pan mà anh đã khoẳm ở đâu đó không ai biết trong một thương vụ nào đó cũng không biết nốt, dáng người mảnh khảnh...thật hút hồn a~

...Nhưng............Ầm ầm ầm (tiếng sấm đó bà con)
Bỗng đâu mây đen vần vũ kéo đến.

Xẹttttttttttt.....đùnggggggggggggg......(á chớp lật!)

Rồ rồ rồ.....ào ào ào....rồ rồ rồ.... (tiếng nước mưa + tiếng xe lội nước đó bà con)

Gương mặt anh cau lại, nhăn nhó đến...phát tội. Thế là đi tong một ngày dạo chơi bắt bướm đuổi gió vờn mây của KHA lão đại ca rồi.

"Haizzz..." Anh thở dài thườn thượt, lôi từ cốp xe ra chiếc áo mưa màu tím nổi bật, trên thân áo còn in một dòng chữ đỏ mà ai cũng biết là chữ gì đó.

Tiếp tục lên xe, xoay đầu là bờ...à nhầm xoay đầu xe về nhà. Nhưng................

Kéttttttttttttttt......rầmmmmmmmmm~

Thôi rồi!!!...

(to be continue)


*BL : buôn lậu viết tắt, xin ai là fan-gơn đừng nên nghĩ đến BL là "thứ kia" :aha:

weii
28-02-2011, 03:52 AM
Mới đầu ta cứ tưởng Ầm ầm ầm là tung vào thùng rác sau đó là cột điện như mấy cái manga chứ :scare2:

kei_itsumo
28-02-2011, 06:51 AM
đường L*o C*i cột điện và thùng rác ko nhiều sis ơi, đã checked trên Google Earth rồi. :crisp:
Và là trùm BL nên cần có 1 đôi mắt tinh ranh sáng khỏe (để mần ăn trong bóng đêm) nên...việc cho anh tông cột điện hay thùng rác rất là ư...bất khả thi~

Hei
28-02-2011, 08:49 PM
=)) may mà bé Kei viết fic, chứ vào tay mình thì....còn BH hơn chục lần, nhớ hồi viết fic tiếp sức cho w-inds. =))

tempo
14-03-2011, 04:15 AM
Hóng phần 2 :x :x