PDA

View Full Version : [Truyện cổ tích] Chiến Binh Tăm



Trumchan
04-03-2011, 02:15 AM
(Dịch: sieuxitrum)

Ngày xưa có 1 cô công chúa có thói quen xấu. Cô thích nằm trên đêm ngủ và xỉa răng với tăm. Nó không xấu nếu như sau khi sử dụng cô ấy vứt nó đi. Cô lại nhét nó giữa những khe chiếu rơm nơi căn phòng kiểu Nhật và nơi cô ngủ. Đó là 1 thói quen ko sạch sẽ. Và từ khi cô làm như thế mỗi tối, những khe chiếu sớm trở nên đầy tăm.

http://www.japanippon.com/images/fairytales/toothpick/1.jpg

Một đêm nọ, khi cô bỗng nhiên thức giấc bởi tiếng đánh nhau. Cô nghe tiếng của các chiến binh và tiếng của những cây kiếm. Sợ hãi, cô ngồi dậy và thắp ngọn đèn sau lung. Cô ngạc nhiên và khó mà tin được những gì đang diễn ra trước mắt cô.

http://www.japanippon.com/images/fairytales/toothpick/2.jpg
Ở ngay đây, bên cạnh cô, rất nhiều những chiến binh nho nhỏ. Một số đang đánh nhau, 1 số đang hát, 1 số đang nhảy múa và 1 số đang tạo ra rất nhiều tiếng ồn.

Cô nghĩ cô đang nằm mơ và cô tự nhéo mình. Không, cô hoàn toàn tỉnh táo, những chiến binh tí hon vẫn ở đấy, vẫn đang tạo ra những tiếng ồn khủng khiếp. Cô không thể ngủ cả đêm, nhưng khi cô vừa chợt lim dim ngủ thì cô chợt thức giấc vì sự yên tĩnh lúc này. Những chiến binh tí hon đã biến mất.

Cô ấy rất sợ nhưng cô xấu hổ khi nói chuyện với cha cô – nhà vua – vì ngài ko tin cô nữa. Vâng, khi cô đi ngủ vào tối hôm đó, chuyện tương tự xảy ra, và đêm sau đó nữa cũng vậy.

Những chiến binh bé nhỏ gây ra tiếng ồn quá to khiến công chúa ko ngủ được. Mỗi ngày trôi qua cô lại càng them nhợt nhạt, xanh xao. Chẳng bao lâu sau, cô bệnh vì thiếu ngủ.

Nhà vua hỏi cô chuyện gì đã xảy ra và cô đã nói với ngài sự thật. Ngài ko tin nhưng ngài quyết định tự ngài sẽ nhìn thấy. Ngài bảo công chúa hãy ngủ trong phòng và ngài sẽ trông chừng nàng.

http://www.japanippon.com/images/fairytales/toothpick/3.jpg

Cứ thế, ngài thức cả đêm dài, trông chừng và chờ đợi nhưng những chiến binh tí hon đã ko đến. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, ngài đã chú ý đến những chiếc tăm nằm kẹp giữa những khe chiếu. Ngài nhìn rất cẩn thận và cuối cùng ngài đã khám phá ra chuyện gì đang xảy ra.

Ngày hôm sau nhà vua truyền công chúa đến gặp. Ngài đưa cho cô 1 trong số những chiếc tăm. Trên đó có những vết khắc nho nhỏ. Những vết khắc ấy nhỏ đến nỗi cô khó mà thấy được nó là gì. Cô hỏi nhà vua.

Ngài giải thích với cô rằng những chiến binh tí hon ấy đến phòng cô vì cô đã để những chiếc tăm này ở đó. Họ ko có kiếm của chính họ nên họ rất muốn có. Với những chiến binh ấy, tăm cũng có thể làm kiếm được. Đó là lý do họ đến vào mỗi tối.

Hôm qua họ ko đến vì nhà vua ở đó với 1 thanh kiếm thật sự và họ sợ nó. Thế rồi nhà vua nhìn công chúa 1 cách nghiêm khắc và hỏi tại sao lại có nhiều chiếc tăm đã sử dụng ở trong phòng cô như vậy.
Công chúa rất xấu hổ về thói quen xấu của mình đó là nhét những chiếc tăm vào những khe của chiếu tre vì cô lười đi ném chúng ngay. Cô rất xin lỗi về điều đó và hứa sẽ ko tái phạm nữa.

Cô đem bỏ hết những chiếc tăm dù nó nằm sâu bên dưới khe chiếu và ném chúng đi. Tối đó, những chiến binh tí hon ko xuất hiện nữa vì ko còn những thanh kiếm tí hon cho họ những. Và học ko bao giờ quay trở lại nữa.

http://www.japanippon.com/images/fairytales/toothpick/4.jpg

Công chúa nhanh chóng hết bệnh vì những chiến binh tí hon ấy ko còn làm cô thức giấc nữa. Cô trở nên gọn gàng hơn về mọi thứ và nghe lời cha quét vườn mỗi ngày. Cô ko bao giờ quên những chiến binh tí hon ấy, và nếu cô có sử dụng tăm lần nào nữa thì bạn có thể chắc rằng cô sẽ cẩn thận bỏ nó ở đúng chỗ.

Nguồn: http://www.japanippon.com/fairytales/toothpick.htm Cung cấp bởi Jun =)) ( bị lôi sang dịch bài =)))

sarujun
04-03-2011, 02:36 AM
Cảm ơn đồng chí Trum Trum đã mở màn chiến dịch dịch truyện Nhật Bản của chúng ta :41: :big_ love: :moto:

Có đồng chí nào có nhã hứng thì xin mời gia nhập chiến dịch này - chiến dịch quy mô nhớn trên toàn forum, không kể già trẻ lớn bé :covu:

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với jun (http://japanest.com/forum/member.php?u=74964) nhé :x

^
^

nghe sao giống quảng cáo, có mùi dụ dỗ :hehe:


quay lại với đề tài chính :trom:

ý nghĩa câu chuyện là khuyên chúng ta nên sinh hoạt sạch sẽ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe :D --->>> đúng không nhỉ?

weii
04-03-2011, 03:54 AM
Cái này đem làm truyện kể giờ đi ngủ cho trẻ em hay nè, mới lạ và có nhiều màu sắc huyền ảo, hồi hộp có kinh dị cũng có, chỉ cần chế lại một tí. :crisp:

Trumchan
04-03-2011, 11:07 AM
Đây là lần đầu tiên dịch 1 bài gì đó đó. May là cái này dịch dễ chứ mấy môn trong lớp học mình nói mà tụi nó chả đứa nào hiểu. Buồn =_='''''
Hy vọng có thể góp sức nhiều hơn cho JPN ngoài mảng FS đang tham gia ra ^O^
Ko hứa sẽ thường xuyên dịch truyện nhưng sẽ cố gắng dịch tốt trong khả năng của Tr ^O^

Mong cho các bé nghe xong câu chuyện này sẽ ăn ở gọn gàng, sạch sẽ hơn ( đừng giống Tr và cô công chúa ấy =)))