PDA

View Full Version : VOJ [SP] - Hướng về Nhật Bản...(4:46PM|23.3.2011)



KHA
14-03-2011, 01:24 AM
Các bạn thân mến ! Như các bạn đã biết, trận động đất kinh hoàng vừa diễn ra tại Nhật bản đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và mất tích, phá hủy nhiều làng mạc, nhà máy, công trình... Chúng ta, dù không phải người Nhật, xong cũng cảm thấy hết sức đau lòng và thầm mong mọi khó khăn sẽ sớm qua đi.

Số VOJ đặc biệt này sẽ được ra mắt trong thời gian sớm nhất có thể. Các bạn hãy gửi những mong muốn, lời nguyện cầu về hộp thư của chương trình theo địa chỉ radio.japanest@gmail.com
....hoặc PM cho KHA hoặc Heian nhé. Các bạn cũng có thể thu âm và gửi về chương trình. Chúng tớ sẽ nhận req đến 24h ngày 15.3

Trong chương trình này các bạn có thể req các ca khúc của bất kỳ ngôn ngữ, quốc gia nào phù hợp với chủ đề của chương trình.:)



=============================



Xin mượn những câu sau đây làm opening cho VOJ - Hướng về Nhật Bản số này :)

When the water is too high (水が迫ってくるよ)
I'm here on the other side, (私の声が聞こえる)
Standing in the midst of your pain. (痛いよ 痛いよ)
When all you see is fear (とてもこわいよ)
Believe that we are near (あなたは近くにいるの?)
And the rising sun will warm you again.



Nghe online

http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=33005385


DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?ooa0oy4tdb4wh1o)

SONGS (http://www.mediafire.com/?jfwpj7vyw9ok49p)


VOJ [SP] - Hướng về Nhật Bản... sẽ lên sóng vào lúc 4:46PM giờ VN (2:46PM giờ NB) thời điểm xảy ra cơn địa chấn chính thức vào ngày 11/3 vừa qua. Những nhạc nền được Hei sử dụng trong chương trình hầu hết là những bài hát mà người dân TG viết tặng nước Nhật. Mong rằng mặt trời sẽ lại "tỏa sáng huy hoàng" trên đất nước này :)

Trumchan
14-03-2011, 02:21 AM
Vừa gởi Req

cubin100cc
14-03-2011, 11:02 AM
Req cua em lai khong dau, co dich nhe anh KHA.

Hei
14-03-2011, 12:02 PM
Cùng gửi Req và những lời cầu mong bình an cho nước Nhật :)

duongqua_8700
14-03-2011, 12:31 PM
Giá có sao nào hát bài God Bless Japan thay cho God Bless America thì mình cũng xin reg.
:(
Ôi trời ơi nước Nhật. Một đất nước đầy truyền thống văn hóa và kiến trúc đặc sắc ko biết có qua nổi ko. :(

Mình mà làm thủ tướng, tình nguyện mở cửa cho dân Nhật qua VN tị nạn. :)

duongqua_8700
14-03-2011, 06:01 PM
Tưởng nhớ tới những người dân Nhật Bản bị chết trong đợt sóng thần vừa qua. Mong những người còn sống hãy nén thương đau và hướng về phía trước. Một thế giới tươi đẹp vẫn luôn chờ mọi người.
http://www.youtube.com/watch?v=SzJY96m3lkg

玉瑛
14-03-2011, 06:12 PM
Tưởng mama Hei đã về hưu rồi mà vẫn còn lặn lội lại làm VOJ ạ

Em đã req >.<

tempo
15-03-2011, 10:18 AM
Tem đặt sẵn 1 slot! Chốc sẽ gửi req sau nhé!

usapig
15-03-2011, 10:43 AM
vừa gửi request cho ss Heian.
tuy nhiên theo liên lạc của em với bạn bè bên Nhật thì tình hình ko quá nghiêm trọng vậy ngoại trừ mấy tỉnh phía Bắc đâu. báo chí nhà mình cũng hơi thổi phồng quá, nên bên Nhật cũng có nhắn bảo mọi người đừng đọc báo mạng nhiều quá, ko lại lo thêm ^^

Sayuri_chan
17-03-2011, 10:56 PM
Số VOJ đặc biệt này sẽ được ra mắt trong thời gian sớm nhất có thể.

Say không giỏi về từ ngữ để có thể nói những lời nguyện cầu, chỉ mong những điều tồi tệ này sớm qua đi :vaochua:

"Thời gian sớm nhất có thể" của bác trùm đã sắp đến chưa ạ?
Mấy ngày Say ít onl nên không biết có số VOJ này.
Chờ nghe vậy.

KHA
17-03-2011, 10:59 PM
A sẽ cố cho ra trong time gần nhất. Mấy hôm nay hơi bù đầu. Nhưng yên tâm, VOJ chắc chắn sẽ ra. Pray for JP.

Hei
18-03-2011, 10:23 PM
Tưởng mama Hei đã về hưu rồi mà vẫn còn lặn lội lại làm VOJ ạ

Em đã req >.<

:)) sau này sẽ biết.

Sayuri_chan
21-03-2011, 10:15 PM
Hôm nay là ngày bao nhiêu í nhỉ?
Mình đã tính đi ngủ roài, nhớ ra cái hẹn ở đầu bài *chỉ chỉ*

Cái này :55: dành tặng ác min nhé

Hei
21-03-2011, 10:19 PM
:cool::cool::cool:

tempo
21-03-2011, 11:43 PM
Hôm nay là ngày bao nhiêu í nhỉ?
Mình đã tính đi ngủ roài, nhớ ra cái hẹn ở đầu bài *chỉ chỉ*

Cái này :55: dành tặng ác min nhé

Chuẩn bị có "chùm" mới! :D

thao33
21-03-2011, 11:43 PM
À, thông cảm cho anh Kha. Anh ý đang có chuyện quan trọng ;))

玉瑛
21-03-2011, 11:47 PM
*lon ton chạy vào hóng*
*lủi thủi đi ra*

Hei
22-03-2011, 12:43 AM
đang cố gắng "cứu chữa" :((

Hei
23-03-2011, 05:46 PM
đã upload VOJ :D mọi người download nha.

Trumchan
23-03-2011, 05:53 PM
Đợt này ko ai giành bóc tem ha?

bé sa
23-03-2011, 06:07 PM
Đợt này ko ai giành bóc tem ha?

Phải trật tự xếp hàng, chứ ko tranh giành :D
Chắc mọi người ko biết giờ này release, nếu không cũng vào xem rồi ^^

ss ơi, mạng chậm rì rì, e ko vào được MF :crybaby::crybaby:

Fox phúng phính
23-03-2011, 06:29 PM
ồ, lượm thôi >:)
k hỉu sv ở EU của mềnh cóa ok k nhỉ. Nếu được thì hôm nào sẽ thử up direct cho mọi người :D

Hei
23-03-2011, 06:30 PM
cứ thong thả từ từ ^^

Hei
23-03-2011, 06:50 PM
:) sở dĩ VOJ ra chậm,1 phần vì việc mà ai-cũng-biết-là-gì-đó của admin, phần vì PC nhà Hei "có ma", phần vì Hei cũng ko được khỏe lắm, Hei cũng đã cố gắng hết sức.

Nên nếu VOJ này có thiếu sót gì thì mong mọi người rộng lòng bỏ qua :)

Sayuri_chan
23-03-2011, 10:51 PM
Hei-kun vẫn làm VOJ, vui quá :x
Số VOJ đặc biệt này, nghe giọng anh Kha nghiêm túc, mới đầu thấy lạ lạ ;))

thao33
23-03-2011, 11:27 PM
Nghe giọng 2 người em đã xúc động sắp khóc rồi. News hát bài mở đầu VOJ này quá hay :((

Trumchan
24-03-2011, 12:02 AM
Tr thích bài hát đó của NEWS, nhớ nhóm Fly High đã sub cho bài đó, các bạn ấy dịch sang tiếng Việt thế này, Tr xin mượn một vài đoạn trong lời bản dịch của các bạn ấy:

" Nếu chỉ biết khóc than, chúng ta sẽ đâu thể viết nên câu chuyện đời mình
Hẫy giữ chặt lấy, đừng buông xuôi, bởi vì chúng ta chỉ có duy nhất một cuộc đời ở nơi này"

" Có bao nhiêu mơ ước, sẽ có bấy nhiêu tình yêu được sinh ra
Hành tinh này vẫn cứ xoay tròn quanh ta
Chắc chắn ngày mai ta sẽ ko cô độc một mình
Hãy gạt bỏ mọi trò đùa của số phận để tiến lên
Cùng với ánh bình minh"

" Bạn ơi đừng bối rối, khi thấy khó khăn, hãy gom lấy những bí ẩn của ước mơ và thả lên trời cao"

" những tranh giành, những nỗi đau chắc chắn sẽ ko biến mất...
...nhưng có bầu trời nào ko tươi sáng trong ánh mặt trời, vì vậy đừng khóc nhé bạn"

" Khi cơn mưa tạnh đi, một con đường bảy màu sắc hiện ra...
...bắc ngang qua bầu trời trong xanh"

" Hãy cảm nhận sự yên bình trong con tim ta
Chúng ta luôn có nơi để trở về"

Ko hiểu sao lần nào nghe bài này Tr đều cảm nhận được chút gì đó và yêu cuộc đời này hơn 1 chút.
1 bài hát khi nghe ở nhiều hoàn cảnh khác ta vẫn có thể tìm ra được điểm gì đó để cảm thấy cuộc đời vẫn đáng sống hơn 1 chút.
Những gì lời bài hát có lẽ là những gì mà người Nhật cần bây giờ..

Ôi, Tr iu bài này, iu các anh, iu ss Hei và anh Trùm quá :X

thao33
24-03-2011, 12:12 AM
Trum cho t xin bài của nhóm sub đó đi :"> Ngày trước cũng nghe rồi nhưng k bít có vietsub :D

Thanks a Kha với ss Hei nhìu nhìu lắm. Bài nào trong đây cũng rất hay và cảm động :((. Mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng...

usapig
24-03-2011, 12:14 AM
ko down đc ....:((

Trumchan
24-03-2011, 12:21 AM
Chờ đi kiếm link lại xem, down lâu lắm rồi, ko thì Tr reup lại cho :D

Rồi, kiếm có rồi này:
NEWS - Yume no kazu dake ai umareru (http://www.mediafire.com/?osyaw2nvtuowpzs)

Credit: Fly High Fansubs

Hei
24-03-2011, 10:34 AM
ko down đc ....:((


sao ko download đc vậy cưng?

tempo
24-03-2011, 01:24 PM
:) sở dĩ VOJ ra chậm,1 phần vì việc mà ai-cũng-biết-là-gì-đó của admin, phần vì PC nhà Hei "có ma", phần vì Hei cũng ko được khỏe lắm, Hei cũng đã cố gắng hết sức.

Nên nếu VOJ này có thiếu sót gì thì mong mọi người rộng lòng bỏ qua :)

Cảm ơn anh chùm đã cố gắng làm VOJ mặc dù đang bận việc-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đó. :x
Cảm ơn Heikun vì tuy không khỏe lắm nhưng đã mang đến cho mọi người 1 số VOJ đặc biệt xúc động! :x

P/S: Heikun vẫn làm VOJ :big_ love: mềnh là mềnh rất vui :big_ love:

lanhchanh
25-03-2011, 12:11 AM
:) sở dĩ VOJ ra chậm,1 phần vì việc mà ai-cũng-biết-là-gì-đó của admin, phần vì PC nhà Hei "có ma", phần vì Hei cũng ko được khỏe lắm, Hei cũng đã cố gắng hết sức.

Nên nếu VOJ này có thiếu sót gì thì mong mọi người rộng lòng bỏ qua :)

Thời tiết dạo này hâm lắm cơ, bạn Hei phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy nhé.
Hạn chế uống thuốc kháng sinh, kẻo đến lúc mà cơ thể bị lờn thuốc thì càng nguy hiểm.
Chịu khó ăn mấy món nhiều vitamin C vào, để tăng cường sức đề kháng (nước cam vắt là 1 ví dụ)

@anh Kha: Chúc mừng hạnh phúc anh ^^
Với tính chất đặc biệt của VOJ lần này, giọng chú rể nghe men lì hơn hẳn ;))

tempo
26-03-2011, 02:59 PM
^
thay nước cam bằng... nước chanh được không bạn ơi!
(mình ác ghê) ;))

Hei
26-03-2011, 03:55 PM
;)) hei hơi bị thích nước chanh à nha.

KHA
26-03-2011, 05:22 PM
Cảm ơn Heikun nhìu :D
Thực ra về "cơ bản" thi giọng anh Men lỳ từ trong trứng nước, nhưng "dòng đời xô đẩy" nên thành ra BH như vậy đấy :hehe:

Fox phúng phính
28-03-2011, 10:13 PM
Cảm ơn Heikun nhìu :D
Thực ra về "cơ bản" thi giọng anh Men lỳ từ trong trứng nước, nhưng "dòng đời xô đẩy" nên thành ra BH như vậy đấy :hehe:
Anh Kha xung quanh toàn girl mừ :hehe:

Sayuri_chan
28-03-2011, 10:52 PM
;)) hei hơi bị thích nước chanh à nha.

ss mới mua được chục trái chanh về vắt nước uống kìa.
Share cho Hei 5 trái nhé ;;)

Hei
28-03-2011, 11:02 PM
:aha: dạ, uống nc chanh cũng giúp đẹp da lắm.

Sayuri_chan
28-03-2011, 11:23 PM
:aha: dạ, uống nc chanh cũng giúp đẹp da lắm.

Mới pha xong 2 ly, dành 1 cho Hei nè. Cụng ly vì sự nghiệp "pray for Japan" nào ;))
Thích mấy bài req lần này lắm lắm ấy :x

Hei
03-12-2011, 06:19 PM
đã bổ sung nghe online.