PDA

View Full Version : 「Short Story」Tuổi 18



kei_itsumo
26-03-2011, 08:14 AM
http://www.mustknowhow.com/wp-content/uploads/2010/05/cigarette.jpg



Những ngày trời đột nhiên trở lạnh hay là mưa rả rích liên hồi, tôi lại có ý nghĩ là tập hút thuốc. Chỉ là một vài điếu vào ngày lạnh để có thể hiểu cái cảm giác làm ấm người hoặc giả trầm tư suy nghĩ gì đó trong đầu như những thằng đàn ông khác nó như thế nào. Nghe thì có vẻ hơi điên rồ đúng không, nhưng vì nguyên nhân khác là tôi nghe nói nếu một thằng đàn ông không biết hút thuốc thì hắn đã đánh mất hơn tám mươi phần trăm cái nam tính của hắn đi rồi. Mặc dù hiện tại tôi chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng vẫn muốn thử cái mùi vị ngọt lành thơm lạnh sặc sụa đó, và cư nhiên là nam giới thì ai chẳng ham tỏ vẻ ta đây?

Đếm đi đếm lại, cái ngày mà tôi có thể cầm điếu thuốc trên tay mà chẳng sợ bất cứ “kẻ bề trên” nào “giảng đạo” cũng sắp đến thôi. Đếm lùi từ đây đến lúc tròn mười tám tuổi từng ngày từng ngày có cái xúc cảm sao mà dài đằng đẵng thế!. Ngày trên tay cầm điếu thuốc đến nhanh hơn cầm ly rượu. Vậy là tôi phải đợi những ba năm dài nữa. Từ bây giờ trong vòng ba năm, tôi sẽ làm được những gì hay sẽ phá hỏng những gì? Mà, nói chuyện về cuộc đời ra sao mai này ở tuổi tác hiện giờ có lẽ không thích hợp cho lắm. Cứ chú tâm đến những việc trước mắt, ăn chơi ngủ nghỉ một cuộc đời học sinh trung học, rồi lên đại học kiếm một cô bạn gái xinh xinh làm nền cho cuộc sống sinh viên đầy sắc màu là đích đến trước mắt của tôi. Còn sau này ra sao, đợi đến đó hẵng hay, nhưng cái đầu tiên trước mắt đây là còn hai tuần nữa tôi chính thức bước sang tuổi mười tám đó.

---------------------------------------
Kei@JPN



**Oa... lần đầu tiên viết theo ngôi thứ nhất vả lại còn là con trai nữa nha, >__<
Mình cũng muốn tập hút thuốc như em ý (gọi em vì mình hơn em ý 1 tuổi lận ý). Vẫn đang mò mò tập làm văn tả cảnh đây, hì hì~ Cái luật hút thuốc và uống rượu về độ tuổi nêu trên mình áp dụng luật dân sự của Mỹ nha (tại mình ko bík luật của VN ta ntn TT^TT)~
Nice day nha minna~