PDA

View Full Version : Chuyện tình nàng công chúa đẹp nhất Trung Đông



Hei
16-04-2011, 02:39 AM
Các quốc gia Trung Đông không chỉ nổi tiếng bởi sự giàu có, những câu chuyện cổ huyền bí mà còn nổi tiếng có rất nhiều nàng công chúa xinh đẹp.

Tân Hoa Xã đã vén bức màn bí mật của các gia đình Hoàng gia Trung Đông cho mọi người có thể chiêm ngưỡng sự duyên dáng và xinh đẹp của những nàng công chúa nổi tiếng.

Nổi tiếng là người xinh đẹp nhất trong số các nàng công chúa của Trung Đông được cho là công chúa Marốc - Lala Salma. Salma kết hôn với Vua Mohammed VI năm 2001. Cô nổi tiếng là một nàng công chúa tinh tế, có mái tóc màu đỏ tự nhiên và vẻ đẹp cổ điển.

Câu chuyện cuộc đời của công chúa Salma được nhiều người ví như câu chuyện của Nàng Lọ Lem trong cổ tích.

Nàng công chúa "Lọ Lem"


http://i1011.photobucket.com/albums/af238/heian_ryo/Congchua1.jpg

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở cố đô Fès, mồ côi mẹ từ năm lên 3 tuổi, cô bé Salma Bennani và chị chuyển về sống với bà ngoại trong một căn hộ bình dân ở thủ đô Rabat khi bố là một giáo viên tiểu học tục huyền. Tuổi thơ của cô gắn liền với con đường từ nhà đến trường và những người dân lao động bình thường trong khu phố.

Salma là một người thông minh và chăm chỉ học hành từ bé. Salma đậu vào Đại học Tin học và phân tích hệ thống của Rabat năm 1998. Sau 3 năm học luôn đứng đầu lớp, cô nghiễm nhiên giành được một suất học bổng du học ở Canada hay Pháp. Nhưng Salma đã từ chối, bởi lẽ từ lâu cô vẫn thường xuyên gặp một người cực kỳ đặc biệt: đấng quân vương tương lai của Marốc.

Sau khi tốt nghiệp, Salma trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin và làm việc tại Tập đoàn đầu tư Bắc Phi - tập đoàn tư nhân lớn nhất ở Marốc. Salma đã gặp gỡ thái tử Muhammad tại một bữa tiệc. Mái tóc đỏ rực gợi cảm và vẻ đẹp tự nhiên của cô đã khiến Thái tử phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thời điểm đó, tất cả những gì liên quan tới đời sống riêng tư của hoàng gia đều bị cấm phổ biến. Dưới thời vua Hassan II (mất năm 1999), hoàng hậu Marốc không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Chính vì vậy mà mối quan hệ đặc biệt giữa cô sinh viên nghèo và vị thái tử quyền uy phải được giữ kín.

Thái tử Mohammed đã nhiều lần bày tỏ nguyện vọng muốn lấy Salma làm vợ nhưng đã bị nàng khéo léo khước từ bởi trong lòng Salma vẫn còn rất nhiều điều băn khoăn. Cuối cùng, Salma đã ra một điều kiện với Thái tử rằng, nàng chỉ lấy Thái tử làm chồng khi Thái tử chấp nhận suốt đời chung thủy một vợ một chồng, từ bỏ phong tục 3 cung 6 ngôi nhà giống như các vua chúa trước đó.

Tháng 6/2001, trên tờ Paris Match nổi tiếng của Pháp bỗng xuất hiện một dòng tin nhỏ xác định rõ danh phận “bạn trai” của Salma. Thông tin này nhanh chóng lan đi trong các bạn bè, đồng nghiệp ở dự án Ensias của Tập đoàn tài chính công nghiệp và dịch vụ ONA khổng lồ mà cô đang làm việc.

Tuy nhiên, Salma vẫn đi làm bình thường. Chỉ có điều đặc biệt là cuối giờ làm thường có một chiếc xe Mercedes màu xanh nhạt đợi ngoài cổng đưa cô về nhà.

Thói quen đó kéo dài tới tận ngày 12/10/2001, nhân lễ khai mạc khóa họp mùa thu của Quốc hội, nhà vua Mohammed VI, năm đó 38 tuổi, công bố danh tánh người được chọn lựa...

Sau khi gia nhập Hoàng gia vào năm 2002, nữ hoàng của Mohammed VI được gọi là "Công chúa của Ma-rốc" (do quy định Hồi giáo, ở Marốc không có danh xưng hoàng hậu). Trong 3 năm sau đó, Salma hầu như chỉ dành thời gian để học và học.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh quan trọng nhất: sinh cho hoàng gia Marốc một hoàng tử kế vị, người ta bắt đầu thấy Lalla Salma xuất hiện cùng với nhà vua Mohammed VI trong các nghi lễ chính thức và các cuộc tiếp đón các vị nguyên thủ quốc gia thăm Marốc.

Nàng công chúa tinh tế


http://i1011.photobucket.com/albums/af238/heian_ryo/Congchua2.jpg

Chính sự thông minh và tinh tế đã giúp công chúa “lọ lem” được đánh giá rất cao. Từ cách trang điểm cho đến lựa chọn trang phục của Salma, tất cả đều được cân nhắc hết sức chu đáo.

Đơn cử như khi đón tiếp phu nhân Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thăm Marốc, Lalla Salma mặc một bộ trang phục truyền thống Marốc với hai sắc màu chủ đạo đỏ và vàng (giống màu cờ Trung Quốc); hay bộ áo màu vàng - màu của hoàng gia Thái - khi đại diện cho nhà vua sang Bangkok chúc mừng lễ kỷ niệm 60 năm ngày vua Thái Lan lên ngôi, đã giúp cô xóa đi bức rào khách - chủ.

Những hoạt động chính trị - xã hội ngày một nhiều đang giúp Lalla Salma tạo dựng được một ảnh hưởng to lớn trong đời sống của người dân Marốc.

Ở địa vị mẫu nghi thiên hạ nhưng Lalla Salma chưa bao giờ quên nguồn gốc xuất thân từ chốn bình dân của mình. Cô thường xuyên đưa con trai về thăm bà ngoại, người đã từ chối ân sủng của nhà vua để vẫn cư trú trong căn hộ bình dị ngày xưa.

Được sự đồng ý của nhà vua, Lalla Salma thành lập một hiệp hội mang tên cô, chuyên giúp đỡ những bệnh nhân ung thư.Cô thường xuyên tham gia hỗ trợ các tổ chức nhân đạo, các chương trình chống AIDS.

Hôm nay, truyền hình lại đưa tin cô thăm một bệnh viện ở thành phố khác, gõ cửa xin phép vào thăm người bệnh, hôn lên trán chúc phúc cho họ. Và ngày mai, cô sẽ lại xuất hiện ở một khu ổ chuột nào đó, nói chuyện với tầng lớp nghèo khó nhất ở vương quốc này.

Khi cô đi mua sắm ở Bangkok, những người bán hàng ở khu Big C hẳn sẽ nhớ mãi hình ảnh vị công chúa Marốc trẻ trung xinh đẹp chắp tay cúi đầu nói: “Khop khon” (cảm ơn). Phong thái dung dị, gần dân của nàng công chúa Salma phần nào giúp quyền lực của chồng cô, nhà vua Mohammed VI, ngày càng vững chắc hơn, được nhân dân yêu kính và vị nể...

Công chúa đấu tranh cho nữ quyền


http://i1011.photobucket.com/albums/af238/heian_ryo/Congchua3.jpg

Xuất hiện ở những nơi công cộng, công chúa mạnh dạn từ bỏ thói quen mang mạng che mặt, thay thế trang phục Ả Rập bằng các trang phục kiểu phương Tây. Tuy nhiên, Salma vẫn khéo léo kết hợp phong cách thời trang phương Tây với phong tục truyền thống của người Marốc.

Cùng với Vua Mohammed, công chúa Salma đã thực hiện một loạt sự thay đổi những quy tắc khắt khe theo luật cũ đối với phụ nữ như: cung điện Hoàng gia không còn có 3 cung 6 nhà (ám chỉ nơi ở của các cung tần mỹ nữ của Vua), phụ nữ hoàng gia có nhiều quyền tự do hơn, áp dụng chế độ một vợ một chồng...

Tháng 3/2007, Lalla Salma hạ sinh một nàng công chúa. Cả nước Marốc mở tiệc ăn mừng. Câu chuyện cổ tích về nàng công chúa “lọ lem” Lalla Salma vẫn đang tiếp diễn đẹp như một giấc mơ.


http://i1011.photobucket.com/albums/af238/heian_ryo/Congchua11.jpg

http://i1011.photobucket.com/albums/af238/heian_ryo/Congchua10.jpg

http://i1011.photobucket.com/albums/af238/heian_ryo/Congchua9.jpg

http://i1011.photobucket.com/albums/af238/heian_ryo/Congchua8.jpg

http://i1011.photobucket.com/albums/af238/heian_ryo/Congchua7.jpg

http://i1011.photobucket.com/albums/af238/heian_ryo/Congchua6.jpg

http://i1011.photobucket.com/albums/af238/heian_ryo/Congchua5.jpg



Theo Bee

bé sa
16-04-2011, 06:26 PM
Em thích pic đầu nhất 8-> Còn lại nhìn các pic khác thì mặt cô này trông hơi giống búp Barbie :-?
Hihi, mà cô này có quyền nhỉ, đòi chồng chỉ đc 1 vợ 1 chồng mới lấy.