PDA

View Full Version : [Tản văn] Kỳ quan mẹ :x



lanhchanh
05-05-2011, 10:30 AM
Trời mưa. Hạnh ngồi trong nhà suy nghĩ về gợi ý của cô giáo: "Để được xếp vào kì quan thế giới, những công trình thiên tạo hay nhân tạo phải hội đủ những giá trị thỏa mãn yêu cầu đặt ra. Các em tìm hiểu trong đất nước mình một công trình mà em cho là giá trị nhất, được chứng minh bằng những luận cứ thuyết phục mang tính khoa học và nhân văn bằng một bài văn để tôn vinh. Đây là đề tài ngoại khóa mang tính chất rèn luyện tư duy và kỹ năng viết văn..."

Hạnh cứ ngỡ yêu cầu đặt ra rất dễ thực hiện, bởi Hạnh chưa có dịp đi du lịch các nơi, nhưng qua phim ảnh,sách báo, Hạnh hiểu khá nhiều đủ để thỏa mãn yêu cầu. Vậy mà sự cân phân, so sánh làm đầu óc Hạnh mụ đi.

Hạnh lơ đãng nhìn cánh đồng lúa trước mặt qua cửa sổ. Ở đó có những người phụ nữ mặc áo mưa đang khom lưng cấy dặm. Bất giác, Hạnh nhớ đến mẹ. Giờ này mẹ cũng đang khom lưng cấy dặm ở đồng xa. Dòng suy nghĩ của Hạnh chuyển hướng sang mẹ với cảm xúc mỗi lúc mỗi dạt dào...

So với mẹ, những công trình nào rồi cũng suy thoái theo sự bào mòn của thời gian, biến thiên qua các thời đại. Chỉ những đứa con của mẹ vẫn tồn tại vĩnh viễn trong tim mẹ. Bởi tình yêu thương con luôn rực cháy trong trái tim mẹ, nối tiếp đời đời..., mãi mãi... Những biển đã cạn, những núi đã mòn, các lục địa đã dịch chuyển, thay đổi diện mạo địa cầu bao lần qua dòng thời gian, nhưng tình yêu thương con vẫn rực cháy trong trái tim mẹ từ buổi sơ khai và mãi mãi mai sau vẫn vậy. Mẹ là thơ, là nhạc, là người nghệ sĩ vĩ đại nhất của mọi sự vĩ đại. Mẹ ngang bằng trời đất, vì con là kiệt tác của mẹ, mẹ là kì quan chứa cả vũ trụ về con. Trên thế gian này còn có kỳ quan nào giá trị hơn kỳ quan mẹ!...

Trong cảm xúc dạt dào, Hạnh bắt đầu bài văn với tựa đề: KỲ QUAN MẸ.