PDA

View Full Version : Thầy thuốc giữa sóng thần



Hei
06-05-2011, 05:45 PM
Không nghĩ bản thân, bác sĩ người Nhật Takeshi Kanno đã dốc hết sức chữa trị cho đến bệnh nhân cuối cùng trong cơn đại nạn

Cuối tháng 4 qua, bác sĩ Takeshi Kanno đã được tạp chí Time (Mỹ) vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2011. Anh được xem như một biểu tượng của người dân Nhật can đảm chiến đấu trước những khó khăn do thảm họa kép ngày 11-3 gây ra.


http://i1011.photobucket.com/albums/af238/heian_ryo/182374508515-takeshi1.jpg
Bác sĩ Takeshi Kanno tại buổi lễ vinh danh 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time hôm 26-4. Ảnh: GETTY IMAGES

Ký ức khó phai

Bác sĩ nội khoa Takeshi Kanno, 31 tuổi, đang trong ca trực tại bệnh viện công Shizugawa thuộc thị trấn Minami Sanriku, tỉnh Miyagi thì sóng thần ập đến.

“Vào khoảng 14 giờ 45 phút, tôi đang ở tầng 2 của bệnh viện, thình lình một chấn động mạnh xuất hiện, khiến mọi thứ đều chao đảo. Ngay khi lệnh cảnh báo sóng thần được ban bố, chúng tôi nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên những tầng cao hơn dù nỗi sợ về cái chết không buông tha. Tôi không muốn sau này mình cảm thấy hối hận nên quyết định ở lại và tiếp tục công việc” - anh Takeshi chia sẻ với nhật báo Mainichi của Nhật.

Chỉ trong vòng 3 phút, bác sĩ chứng kiến mọi thứ bị nước cuốn trôi, trong đó có cả những bệnh nhân chưa kịp chuyển đi.

Trước tình cảnh bệnh viện 5 tầng nói trên bị nước ngập đến tầng thứ 4, 2/3 trong tổng số bệnh nhân và nhân viên bị mất tích, bác sĩ vẫn cố gắng giúp đỡ những người bệnh còn lại.

Anh Takeshi kể: “Suốt 3 ngày chờ đợi để đưa mọi người đến nơi an toàn, bệnh nhân và nhân viên cứu hộ trải qua những đêm không có điện đóm, thiếu nước sinh hoạt. Giọng nói lúc đó trở thành phương tiện liên lạc hữu ích đến không ngờ”.

Sau khi bệnh nhân cuối cùng được trực thăng cứu hộ đưa đi, bác sĩ Takeshi mới bỏ lại sau lưng cảnh hoang tàn đổ nát của thị trấn xinh đẹp Minami Sanriku trước kia.

Sự kỳ diệu của cuộc sống

Trở về nhà ở thành phố Sendai 5 ngày sau thảm họa, ngày 16-3, bác sĩ Takeshi vừa kịp đón đứa con trai thứ hai chào đời. Với hy vọng con trai lớn lên thật cứng cáp và mạnh mẽ, bác sĩ Takeshi đã đặt tên cháu bé là Rei. Cái tên này mang hai ý nghĩa; thứ nhất là ánh sáng, thứ hai là vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Bác sĩ Takeshi nói với đài NHK (Nhật) khi con trai vừa chào đời: “Sóng thần cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, chỉ riêng thị trấn Minami Sanriku đã có khoảng 480 người tử vong và gần 650 người mất tích. Do đó, tôi xem sinh linh bé bỏng vừa mới ra đời đây như một điều kỳ diệu của cuộc sống”.

Vợ của Takeshi cũng vui mừng khôn tả khi đứa con trai được sinh ra khỏe mạnh. Theo dự tính ban đầu, bác sĩ Takeshi sẽ quay trở lại Trường Đại học Tohoku vào cuối tháng 3, nhưng cùng với nhiều bác sĩ tình nguyện khác, anh tiếp tục giúp đỡ những nạn nhân sau thảm họa đến giữa tháng 4.

Hôm 24-4, đặt chân đến thành phố New York theo lời mời của tạp chí Time, Takeshi chỉ mong “chuyển đến mọi người thông điệp rằng người Nhật sẽ không chùn bước dù khó khăn vẫn chồng chất”.

Takeshi cho biết: “Nhu cầu về thực phẩm và nhà cửa hiện được đáp ứng đầy đủ, nhưng với những người sống sót sau thảm họa, họ vẫn chưa có được cuộc sống đúng nghĩa. Nếu như trước kia người ta tìm cách để thoát khỏi thần chết thì vấn đề hiện nay là làm thế nào để sống và đứng lên”.



HUỆ BÌNH