PDA

View Full Version : [11/5/2011] Truyện thiếu nhi Nhật Bản ra mắt tại Việt Nam:“Totto chan bên cửa sổ” và “Một lít nước mắt”



Sergeant Keroro
11-05-2011, 08:38 PM
(HNMO) - Hai cuốn truyện về thiếu nhi đặc trưng của văn học Nhật Bản là “Totto chan bên cửa sổ” và “Một lít nước mắt”sẽ được chính thức giới thiệu tới công chúng Việt Nam vào ngày 13/5. Sự kiện này do Công ty Cổ phần Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.

“Totto-chan bên cửa sổ” - cuốn tự truyện của nhà văn Kuroyanagi Tetsuko - đã nổi tiếng hơn một thập kỷ qua tại Việt Nam như một cánh cửa lớn và khó quên để độc giả Việt Nam biết tới văn học trẻ Nhật Bản. Câu chuyện đầy xúc động và những nụ cười trong trẻo của cô bé Nhật Bản này sẽ lại trở lại trong một phiên bản hoàn toàn mới, hy vọng sẽ lại một lần nữa là sự sẻ chia tính cách kiên cường và hồn nhiên, cùng niềm vui học tập với tuổi thơ Việt Nam. Đây cũng là lần đầu “Totto-chan bên cửa sổ” cùng toàn bộ tranh minh họa của họa sĩ nổi tiếng Nhật Bản về màu nước và đề tài trẻ em - Iwasaki Chihiro - được chuyển nhượng chính thức về bản quyền tại Việt Nam.

http://hanoimoi.com.vn/Uploads/lequyen/2011/5/11/Totto-chan.jpg
Phiên bản mới của cuốn "Totto-chan bên cửa sổ" sắp tái xuất bản tại Việt Nam

“Totto-chan bên cửa sổ” do công ty Văn hoá & Truyền thông Nhã Nam xuất bản đúng dịp 30 năm sau ngày ấn bản đầu tiên được phát hành tại Nhật Bản và là ấn bản duy nhất có bản quyền tại Việt Nam.

Ngoài ra, trong buổi ra mắt này, Nhã Nam cũng sẽ giới thiệu tự truyện "Một lít nước mắt" của tác giả Kitou Aya. Đây là những dòng nhật ký đầy cảm động của một cô bé mắc phải chứng bệnh nan y mà cho tới tận bây giờ y học vẫn chưa tìm ra cách chữa trị. Bệnh tật đã có lúc tưởng chừng đốn ngã được Aya, nhưng cô bé luôn nỗ lực hết mình sống một cuộc đời có ý nghĩa dù ngắn ngủi. Cuốn nhật ký ghi lại những xúc cảm của một cô gái còn quá trẻ để phải từ giã cuộc sống tươi vui đầy hứa hẹn, đồng thời ghi lại những câu chuyện gia đình đầy cảm động đã nâng đỡ Aya trong những tháng ngày vô vọng và nỗ lực của một con người để chống chọi lại số phận khắc nghiệt của mình.

http://hanoimoi.com.vn/Uploads/lequyen/2011/5/11/Motlitnuocmat.jpg
Cuốn "Một lít nước mắt" đã từng được chuyển thể thành phim truyền hình

“Một lít nước mắt” đã được đưa lên màn ảnh rộng và chuyển thể thành phim truyền hình.

Với sự kiện sóng thần và động đất vừa xảy ra tại Nhật Bản, Nhã Nam quyết định với mỗi cuốn sách “Totto-chan bên cửa sổ” bán được sẽ trích 10.000 đồng để gửi tới các Quỹ Bảo trợ trẻ em lớn của Nhật nhắm tới các em nhỏ là nạn nhân trực tiếp và gián tiếp của thảm họa thiên nhiên vừa qua.

Hoàng Lân

P/S:Cuối cùng thì cuốn sách mình chờ đợi cũng đã xuất bản tại Việt Nam!Cái ngày ấy cuối cùng cũng đến,chắc mình phải ham hố 1 quyển mới được,à có bạn hay anh chị nào ở Hà Nội đi ko?nếu đi thì rủ em với nhé:)
Nguồn:http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/giai-tri/497916/truyen-thieu-nhi-nhat-ban-ra-mat-tai-viet-nam.htm/

thao33
11-05-2011, 08:43 PM
Bao giờ đến các Hiệu sách để mua nào :">

Sergeant Keroro
11-05-2011, 08:45 PM
Bao giờ đến các Hiệu sách để mua nào :">

uhm,ss có đi ko?rủ em đi với tại em mù tịt đường Hà Nội luôn.mà cũng chẳng biết Nhà xuất bản Nhã Nam ở đâu nữa.:(

yummy_lady
11-05-2011, 08:57 PM
đây là mua tại các cửa hàng sách thường hay là phải lên tận nxb mua vậy?

Lạc Lạc
11-05-2011, 08:58 PM
Ôi mai phải ra Đinh Lễ mua 1 lít nước mắt mới được :((
Xúc động quá, ngày này cuối cùng cũng đến :((

thao33
11-05-2011, 08:59 PM
Mình cũng mù đường mà ;)) Mà sắp thi nữa :|.

Để coi thế nào đã harry à. :-s

Sergeant Keroro
11-05-2011, 09:02 PM
đây là mua tại các cửa hàng sách thường hay là phải lên tận nxb mua vậy?

Điều này tớ cũng ko rõ,nhưng tớ vừa mới nghĩ ra là đây chắc chỉ là giới thiệu ra mắt thui chứ chưa xuất bản.

Điêu
11-05-2011, 09:03 PM
A, muốn khóc quá... Tottochan thì đọc từ bé rồi không nói. Chứ 1LOT thì mình đã chờ đến 3 năm rồi, yêu Nhã Nam quá ! Mình cũng yêu một số nhiều người bên JPN đã xem 1LOT xong và request bên Nhã Nam mua bản quyền cuốn này :((

Sergeant Keroro
11-05-2011, 09:03 PM
Mình cũng mù đường mà ;)) Mà sắp thi nữa :|.

Để coi thế nào đã harry à. :-s

dạ vâng em biết rùi,nếu đi thì chị nhớ gọi em nha!

hanahana
11-05-2011, 10:49 PM
Hôm nay mới nhận được mail của Nhã Nam về sự kiện này, vào lúc 9h30 sáng thứ 6, 13/5 nha mọi người. Thật tiếc vì vào thứ 6 nên không thể đi được. Tuy nhiên không thấy trên trang web đề cập gì đến việc sách sắp xuất bản có 2 cuốn này. Mình chờ đợi "Một lít nước mắt" gân 2 năm rồi, từ lúc thấy Nhã Nam nói sẽ xuất bản vào đầu năm 2010, chờ mãi. Hôm nay thấy cái mail mà mừng rơi nước mắt. Hi vọng 2 cuốn chất lượng sẽ tương đương với Socrates in Love.
Mặc dù đc có cuốn Totto-chan cũ rồi, nhưng do Nhã Nam xuất bản nên chắc chắn sẽ mua và còn để góp 1 phần ủng hộ cho Quỹ nữa.

ANNY_3003
11-05-2011, 11:34 PM
Ôi trời ơi... Mừng quá đi thôi!!! Cuối cùng "1 lít nước mắt" cũng sắp xuất bản rồi... T^T
Mặc dù đang trong giai đoạn khủng hoảng tài chính nhưng sẽ ráng để dành tiền để mua cả 2 quyển.. :x :x :x

Thank harrypotter12b nhìu lắm!!! ^^

Ronron_11191
12-05-2011, 01:40 AM
quyết tâm dành dụm để mua 2 em nè >"<

machao2512
12-05-2011, 02:48 AM
Ko biết có chỗ nào bán ko? Ra truyện hay đúng lúc tài chính kiệt quệ :((

Sergeant Keroro
12-05-2011, 08:54 AM
Ôi trời ơi... Mừng quá đi thôi!!! Cuối cùng "1 lít nước mắt" cũng sắp xuất bản rồi... T^T
Mặc dù đang trong giai đoạn khủng hoảng tài chính nhưng sẽ ráng để dành tiền để mua cả 2 quyển.. :x :x :x

Thank harrypotter12b nhìu lắm!!! ^^

uhm,dù có phải lấy tiền ăn cả tháng này để mua thì cũng đáng,đọc cũng đủ no rùi sao phải ăn nữa:D

saungudong
12-05-2011, 09:59 PM
:cute_rabbit8: các tình yêu ơi, tớ đã cầm trên tay quyển "Totto-chan bên cửa sổ" rồi :cry: thật là không còn gì hạnh phúc hơn khi mà sáng nay lên diễn đàn đọc thấy tin Nhã Nam 13/5 họp báo xuất bản Tottochan và 1LOT, đến chiều về mình lượn qua để lấy truyện tranh thì đập ngay vào mặt mình là Tottochan và 1LOT sáng rực một góc :cute_rabbit130: thực ra là đã định để dành chưa mua (vì tình hình tài chính :cute_rabbit126:) nhưng rồi vì không kiềm chế được mà mình đã quay lại mua ngay (không hiểu mình sống bằng gì từ giờ đến cuối tháng đây :cute_rabbit129:) cơ mà sung sướng quá cơ các tình yêu ạ. chưa biết chất lượng dịch như thế nào nhưng các tranh minh họa thì hầu hết đều là tranh mầu, chất lượng giấy cũng khá được, giá là 70.000 mà mình mua sách thật hẳn hoi nhé chứ không mua sách lậu đâu:crisp: hôm nay chỉ đủ tiền mua một quyển thôi 1LOT đành phải đợi đến khi nào tình hình tài chính của mình sáng sủa hơn. thôi mình phải đi đọc đây, lảm nhảm một tí để khoe với các tình yêu cái sự sung sướng của mình tí thui :byebye:

saungudong
12-05-2011, 10:04 PM
quên, thông báo cho các tình iu biết luôn là 1LOT giá là 55.000 nhé, bìa ngoài mầu xanh da trời nhạt nhìn rất dịu. các tình iu chuẩn bị tài chính đi:crisp:

minkchi
12-05-2011, 11:24 PM
mọi người ơi có chắc chắn mai có 1 LOT ko mình lên trang chủ nhã nam chả thấy tin tức gí cả T^T

Hei
12-05-2011, 11:35 PM
trời à, tin này post trong box Tin tức Việt - Nhật giùm cái, ko biết phân biệt tin tức là sao hả?! ~"~


Đã chuyển.

Sergeant Keroro
13-05-2011, 01:01 AM
trời à, tin này post trong box Tin tức Việt - Nhật giùm cái, ko biết phân biệt tin tức là sao hả?! ~"~


Đã chuyển.

trời ạ,lần trc em đã bảo chị là chuyển hộ em ngay khi em post bài nhầm box rùi mà?nhắn tin cả vào yahoo nhưng chị chẳng pm gì cả?:((

cavang_chan
13-05-2011, 01:05 AM
truyện Totto-chan bên cửa sổ đi nhà sách bán đầy :cute_rabbit37: thấy có hình phim trong đó thì phải

Sergeant Keroro
13-05-2011, 01:07 AM
truyện Totto-chan bên cửa sổ đi nhà sách bán đầy :cute_rabbit37: thấy có hình phim trong đó thì phải

vậy à?nhưng sao bảo là mai mới giới thiệu mà?sao đã phát hành sớm vậy?híc,mình muốn cầm trên tay cuốn 1LOT!!!:((

cavang_chan
13-05-2011, 01:14 AM
:cute_rabbit34: thấy từ mí tháng trước rồi :cute_rabbit34:

Sergeant Keroro
13-05-2011, 09:15 PM
hahaha,đã có trong tay 2 cuốn"one litre of tears",hehe.mùi sách mới thơm quá!hehe,mọi người cũng nên sở hữu một cuốn đi nhé!:D

Điêu
13-05-2011, 09:34 PM
Tottochan xuất bản lần đầu tiên là năm 2000, do NXB Kim Đồng. Lần tiếp theo là năm 2005, của NXB Phụ Nữ. Lần thứ 3 là 2009, và mới nhất là năm 2011 do Nhã Nam mua bản quyền. Bản tớ đọc là bản đầu tiên in năm 2000.

Sergeant Keroro
13-05-2011, 09:39 PM
tớ chưa bao giờ đọc Tottochan,lên cũng ko biết cái đó,nên ko có mua truyện tottochan mà chỉ mua 2 cuốn "one litre of tears":D

miyuki
13-05-2011, 10:17 PM
Tớ vừa mua 1 lít nước mắt cua Aya ngày hôm qua, đọc cả đêm sắp hết rồi....vừa đọc, vừa khóc....vẫn vẹn nguyên như tình cảm tớ đọc những đoạn nhỏ của cuốn sách lần đầu tiên bằng tiếng Anh trên mạng và khi xem Movie và Drama!
Cuốn sách được in bằng chất giấy tốt, trình bày giản dị, trong sáng như chính tình cảm mà Aya còn lưu lại qua từng trang viết!
Vừa đọc, lại vừa thấy hối hận vì bản thân không có lý tưởng và dũng khí như Aya.....

Sergeant Keroro
13-05-2011, 10:18 PM
Tớ vừa mua 1 lít nước mắt cua Aya ngày hôm qua, đọc cả đêm sắp hết rồi....vừa đọc, vừa khóc....vẫn vẹn nguyên như tình cảm tớ đọc những đoạn nhỏ của cuốn sách lần đầu tiên bằng tiếng Anh trên mạng và khi xem Movie và Drama!
Cuốn sách được in bằng chất giấy tốt, trình bày giản dị, trong sáng như chính tình cảm mà Aya còn lưu lại qua từng trang viết!
Vừa đọc, lại vừa thấy hối hận vì bản thân không có lý tưởng và dũng khí như Aya.....

uhm,mình vẫn chưa định đọc,vì đọc xong ko biết đọc cái gì tiếp nữa!híc,buồn quá!

huyen270388
13-05-2011, 11:52 PM
hôm nay cũng tí tởn đi xem và mua được 2 cuốn này. "Totto-chan bên cửa sổ" thì VN mình xuất bản lâu rồi (các bản trước đây đều tên là: Totto chan- cô bé bên cửa sổ), nhưng bản mới do Nhã Nam dịch từ nguyên tác tiếng Nhật, lại kèm theo ảnh màu nữa, rất đẹp. Bìa mới này Nhã Nam làm đẹp mà, ai chưa có thì mua đi. cuốn này từng làm điên đảo thế giới sách đấy!
Lúc đầu mình không có ý định mua "một lít nước mắt" nhưng đến nơi, cầm nhờ của chị bên cạnh đọc một vài trang thì không thể không mua :) Đang đọc để dành, vì nếu chưa xem phim mình nghĩ sẽ khó hiểu.
Hôm nay ra mắt, vừa được mua giảm 30%, lại còn được chị Trương Thùy Lan- dịch giả cuốn Totto chan bên cửa sổ ghi tên tiếng Nhật của cuốn sách cho nữa

Ibingo
14-05-2011, 01:51 AM
Totto-chan đã làm điên đảo thế giới hồi lớp 5 lớp 6 của tớ :x Ai chưa đọc nên đọc ngay :x để trở về tuổi thơ :x

1 lít nước mắt đang ko dám mua :-S về đọc lại khóc lóc rồi bị lơ mơ mất ngày nữa thì :-S dù biết chắc nó sẽ rất hay :-<

machao2512
14-05-2011, 02:35 AM
Mọi người mua ở đâu vậy??? Hôm nay mình ra FAHASA ko có:((

Điêu
14-05-2011, 11:26 AM
hình như khu vực phía Bắc ra trước phải không, mọi người ? tớ ra nhà sách hôm qua cũng chưa có.

Sergeant Keroro
14-05-2011, 11:47 AM
hôm nay cũng tí tởn đi xem và mua được 2 cuốn này. "Totto-chan bên cửa sổ" thì VN mình xuất bản lâu rồi (các bản trước đây đều tên là: Totto chan- cô bé bên cửa sổ), nhưng bản mới do Nhã Nam dịch từ nguyên tác tiếng Nhật, lại kèm theo ảnh màu nữa, rất đẹp. Bìa mới này Nhã Nam làm đẹp mà, ai chưa có thì mua đi. cuốn này từng làm điên đảo thế giới sách đấy!
Lúc đầu mình không có ý định mua "một lít nước mắt" nhưng đến nơi, cầm nhờ của chị bên cạnh đọc một vài trang thì không thể không mua :) Đang đọc để dành, vì nếu chưa xem phim mình nghĩ sẽ khó hiểu.
Hôm nay ra mắt, vừa được mua giảm 30%, lại còn được chị Trương Thùy Lan- dịch giả cuốn Totto chan bên cửa sổ ghi tên tiếng Nhật của cuốn sách cho nữa

ui,cậu may mắn dữ vậy?híc
@Điêu:cái đó thì tớ ko biết,nhưng tớ nghĩ chắc sách đc xuất bản trong đó rùi,cậu thử tìm ở hiệu sách khác xem!

miyuki
14-05-2011, 12:36 PM
Bạn ra các nhà sách lớn như Tiền phong hay Trí tuệ hoặc trong trung tâm sách trên phố Tràng tiền (nếu bạn ở HN) thì đều có thôi! còn trong Nam thì tớ không biết địa điểm!

huyen270388
14-05-2011, 02:12 PM
Mọi người mua ở đâu vậy??? Hôm nay mình ra FAHASA ko có:((

hôm qua mình mua tại 27 Quang Trung, nơi tổ chức giới thiệu sách. Chắc vài hôm nữa là các nhà sách sẽ có thôi bạn ạ :)

loveAKB48
15-05-2011, 07:50 PM
Trời ơi, từ lúc nghe tin 1 lít ra, ngày nào tớ cũng ra nhà sách ngóng :-<
Ngày đầu tiên ra hỏi mấy nhân viên "Chị ơi, có sách 1 lít nước mắt không?"
Bà nhân viên nhìn mình như người ngoài hành tinh vì cái tựa =)),rồi cười có vẻ như mình bị tâm thần, hết sức là bực bội :-<
Sao lại thiếu kiến thức thế trời :(

Mà tớ cũng hơi buồn Nhã Nam, đáng lý sách phải có ở cả 2 nơi rồi hãy họp báo, đằng này HN có, SG vẫn chưa thấy, trong khi tớ mong chờ cuốn này 2 năm gòy, huhu! Nếu ai ở SG mua dc cuốn này rồi thì báo tớ bik để mua nhé. Tớ nghe mấy bạn HN nói giá là 56k :)

thao33
15-05-2011, 08:14 PM
^ Chết cười vì cái bà bán sách đó ;)), haizz, văn hóa Nhật còn xa VN lắm, ngay cả ở tuổi như bọn mình còn nhiều người không biết nữa là :">

hiruma_yoichi
15-05-2011, 08:33 PM
Vậy là trong Nam vẫn chưa có "1 lít nước mắt" ah, khi nào có thì mọi người nhớ hú 1 tiếng nha :cute_rabbit37:

Ha hớn hở
15-05-2011, 09:29 PM
Trời ơi, từ lúc nghe tin 1 lít ra, ngày nào tớ cũng ra nhà sách ngóng :-<
Ngày đầu tiên ra hỏi mấy nhân viên "Chị ơi, có sách 1 lít nước mắt không?"
Bà nhân viên nhìn mình như người ngoài hành tinh vì cái tựa =)),rồi cười có vẻ như mình bị tâm thần, hết sức là bực bội :-<
Sao lại thiếu kiến thức thế trời :(

Mà tớ cũng hơi buồn Nhã Nam, đáng lý sách phải có ở cả 2 nơi rồi hãy họp báo, đằng này HN có, SG vẫn chưa thấy, trong khi tớ mong chờ cuốn này 2 năm gòy, huhu! Nếu ai ở SG mua dc cuốn này rồi thì báo tớ bik để mua nhé. Tớ nghe mấy bạn HN nói giá là 56k :)
Bạn này làm mình nhớ cái hồi ra nhà sách hỏi Chị ơi có cuốn Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới ko, bả nhìn mình như thể mình ở đâu rớt xuống....
Đợt đó đi lòng vòng mấy nhà sách tìm ko ra nên quên luôn, sau có dịp ra HN nhỏ bạn dẫn đi ra Đinh Lễ tình cờ thấy nên mua luôn

lkkyo
15-05-2011, 09:31 PM
bao h phát hành vậy? nhà sách nào cũng có à có phát đi mua liền

Ibingo
15-05-2011, 09:31 PM
Ở Hà Nội muốn mua sách của Nhã Nam nhanh nhất thì cứ trụ sở 1B Thái Thịnh thẳng tiến, mua ở đó còn dc discount 30% nữa. Không thì lên Đinh Lễ cũng có rất nhanh. Thông thường SG có sau HN chừng 1 tuần vì người ta còn vận chuyển sách :D Tớ đi mua sách hầu như chả hỏi người bán hàng mấy, toàn lụi cụi tự đi tìm, mấy ng bán toàn dc thuê hỏi chẳng dc gì còn rước bực vào thân. Tuy nhiên ở trên Đinh Lễ thì thường bán sách là chủ hàng nên ngta thạo lắm, hỏi cái là ok ngay :D

hanahana
15-05-2011, 09:55 PM
Tình hình là hôm nay vô cùng may mắn, mình đã mua được cả hai cuốn ở tiệm truyện tranh ở khu Khương Thượng, Đống Đa. Tình cờ mua Bleach thôi, nhìn thấy cuốn Totto-chan suýt ngất, thấy cuốn xanh xanh ở dưới ngừng thở, giá cuốn Totto-chan là 70.000, 1LOT là 56.000. Không được discount gì hết, định ra hiệu sách nhưng không thể kìm lòng nổi nữa.
Bạn nào ở Hà Nội nếu không thể chờ được có thể đến tiệm này mua, ở phía khu chợ ấy.

lkkyo
15-05-2011, 10:31 PM
xa quá à , mai ra mấy cửa hàng sách hỏi xem

Orchidee
16-05-2011, 02:21 AM
Totto chan nói về quá trình đi học của 1 cô bé tiểu học, từ đó ta thấy được phương pháp và triết lý giáo dục của Nhật như thế nào (chú trọng thể thao học đường, tính kỷ luật, ...). Cuốn sách này rất trong sáng, hồn nhiên, đọc rất thích, vừa xuýt xoa sao mà bé Totto đi học thích thế, vừa biết thêm kinh nghiệm để .... chuẩn bị cho tương lai sau này =)) =)) =))

Có 1 đoạn viết về cậu bé bạn của bé Totto mất đi íh, buồn lắm, hồi đó tớ đọc mà khóc suốt :">

Sergeant Keroro
16-05-2011, 10:50 AM
Ở Hà Nội muốn mua sách của Nhã Nam nhanh nhất thì cứ trụ sở 1B Thái Thịnh thẳng tiến, mua ở đó còn dc discount 30% nữa. Không thì lên Đinh Lễ cũng có rất nhanh. Thông thường SG có sau HN chừng 1 tuần vì người ta còn vận chuyển sách :D Tớ đi mua sách hầu như chả hỏi người bán hàng mấy, toàn lụi cụi tự đi tìm, mấy ng bán toàn dc thuê hỏi chẳng dc gì còn rước bực vào thân. Tuy nhiên ở trên Đinh Lễ thì thường bán sách là chủ hàng nên ngta thạo lắm, hỏi cái là ok ngay :D

uhm,tớ cũng mua ở Đinh Lễ đó!giảm giá 25% nhưng mà đầu sách chất lượng như mọi cuốn khác!nếu các bạn muốn mua thì ra Đinh Lễ mua đó,chỗ đó vừa đc discount sách lại chất lượng!:D

Ngọc_san
17-05-2011, 02:22 PM
vậy là ai ở sài gòn thì phải đợi à, hix. Chiều nay quyết định ra hịu sách xem sao. Tình iu of mình sau bao năm chờ đợi cúi cùng cũng xuất hiện. :cute_rabbit132:

Japanese_boy
17-05-2011, 03:19 PM
Sách ở SG ra sau HN 1 tuần. Chắc thứ 6 tuần này ở SG mới có 2 cuốn đó. Hoặc các bạn đến cửa hàng sách Hà Nội (nằm gần hiệu sách Minh Khai đường Ng. Thị Minh Khai) thì có sách từ HN vào nhanh hơn các hiệu sách khác và được giảm giá bìa

loveAKB48
17-05-2011, 05:39 PM
Vậy là ở SG vẫn chưa có bạn nào mua được 2 tác phẩm đấy sao?Bạn nào mua được rồi nhớ vào đây thông báo để mọi người cùng biết nha

keo_vitaminC
17-05-2011, 08:26 PM
Ôi mình ước có truyện 1 lít nước mắt lâu rồi. Giờ thành hiện thực :cute_rabbit79:.
Xem phim mà khóc quá trời, giờ đọc truyện chắc lại khóc đợt 2:cute_rabbit89:

Ibingo
17-05-2011, 08:47 PM
Đây là truyện chữ mà bạn có phải manga đâu

hchimai94
17-05-2011, 09:23 PM
hum trước ra Đinh Lễ thấy có 2 quyển này rùi
nhưng lỡ mua mấy quyển khác trước rồi nên đành ngậm ngùi ra về trong nuối tiếc:cute_rabbit89:

loveAKB48
17-05-2011, 11:35 PM
Ở bên trang Tiki,có đăng đặt trước sẽ được giảm giá 2 cuốn đó (nếu mua trên 100k thì miễn phí vận chuyển luôn), nghe bên đấy nói là khi nào SG có sẽ giao ngay luôn đó :D

tinhcauaoanh
18-05-2011, 02:06 AM
cho mình hỏi Đinh lễ thi mua ở địa chỉ chính xác là bao nhiu zay. mua sách ở đáy là sách bản quyền ah. hix mong đc đọc một lít nước mắt quá. con truyện totto chan bên cửa sổ. trước đc đọc rùi, đọc trên máy. do chị minh dow vê. mê totto chan cực. như quay lai thời trẻ thơ. rất sống động. totto chan giống với nhóc maruco ah.:cute_rabbit37::cute_rabbit37::cute_rabbit37:

Điêu
18-05-2011, 10:37 AM
cậu bé bạn của bé Totto mất đi íh

Hiroshi phải không ? Tớ đọc đoạn này hồi năm lớp 4, không khóc nhưng mà cảm thấy buồn. Cứ mỗi lần đọc lại đoạn bà mẹ gọi con trai cạnh tiếng xe lửa rền vang là tớ lại ám ảnh.

Anw, hôm nay tớ lại vừa ra book shop nhưng chưa có. Khéo kiểu này mấy chị nhân viên ở đó ném lựu đạn mắt dài dài quá, cứ ra, ngó lom lom vào quầy "new book", "best-seller" rồi thở dài, bỏ đi một nước luôn.:cute_rabbit62:

Sergeant Keroro
18-05-2011, 10:53 AM
híc,vẫn chưa đọc xong"one litre of tear" mặc dù đã mua đc 4 ngày rùi!híc,lần nào cũng thế,cứ mỗi lần đọc truyện hay 1 cuốn sách nào đó là lại nghiến ngấu nó ko bỏ sót bất kì 1 chi tiết nào và đối vs"one litre of tear" cũng vậy,híc,mới đọc nửa quyển mà đã thấy đau lòng rùi:((

loveAKB48
18-05-2011, 08:45 PM
Theo thông tin mình nhận được thì "Một lít nước mắt" đã có ở SG rồi đó mấy bạn :))

Sergeant Keroro
18-05-2011, 09:12 PM
Theo thông tin mình nhận được thì "Một lít nước mắt" đã có ở SG rồi đó mấy bạn :))

oh!vậy à?vậy thì chúc mừng các bạn trong Sài Gòn nhé!cuối cùng thì cũng thỏa nỗi mong ước nhé!hehe:D

Ngọc_san
20-05-2011, 06:10 PM
mình ở sài gòn vừa mua dc 2 cún này nhưng mua trên mạng giảm 10% giá bìa, nghe nói tới 31/5 mới phát hành

nhat.huy134
20-05-2011, 06:19 PM
Hehe! Sau khi cuốn 1LOT đc xuất bản ở VN, giờ mình chỉ muốn đài truyền hình VN chiếu bộ dorama 1LOT luôn cho đủ thôi. :cute_rabbit48:
Đúng là đc voi đòi tiên mà :cute_rabbit63:

loveAKB48
20-05-2011, 10:27 PM
Chiều này mới được giao 2 cuốn này. (Vì đặt trước trên mạng) *Sung sướng*
Cầm trên tay mà cười khoái chí *ai ko bik tưởng bị hâm* ;))

Mặc dù đã mua được nó, nhưng vẫn bon chen chạy ra nhà sách để thăm dò =)) xem 2 cuốn này đã được bán rộng rãi chưa :)).Tình hình cho thấy chỉ mới có 1 số nơi có thoy (ví dụ như NS Hà Nội trên NTMK có rồi), ngoài ra thì chắc tuần sau mới có đầy đủ :-s

Ah, mà nghe nói sách bên Nhật có in cả những nét chữ Aya viết trong Nhật kí phải ko ? NN không có in những dòng ấy, theo cá nhân mình nghĩ,đó là 1 điều vô cùng thiếu sót :(, vì những dòng chữ đó (tuy độc giả VN không hiểu mấy nếu ko bik tiếng Nhật) nhưng nó sẽ rất ý nghĩa...

Theo thời gian, bệnh tật khiến Aya khó khăn trong viết chữ,chữ viết là 1 trong những thứ thể hiện được rõ căn bệnh ấy càng lúc càng tệ đối với Aya...

Nếu đưa 1 vài nét chữ trong Nhật Kí từ lúc Aya mới viết NK, đến lúc Aya không thể vik dc nữa...độc giả sẽ cảm nhận dc rất nhiều thứ từ con người mang tên Kito Aya và cuốn "1 lít nước mắt" :)

Điêu
21-05-2011, 10:50 AM
Đề nghị làm áp lực cho nhà đài chiếu 1LOT đi =)). Nếu đợt ra sách lần này thật sự có ảnh hưởng đến dân Việt thì chuyện này có thể đấy :)), thôi, ngày nào các bạn cũng ra book shop ngóng và hỏi đi cho người ta tò mò.

Sergeant Keroro
21-05-2011, 08:36 PM
Đề nghị làm áp lực cho nhà đài chiếu 1LOT đi =)). Nếu đợt ra sách lần này thật sự có ảnh hưởng đến dân Việt thì chuyện này có thể đấy :)), thôi, ngày nào các bạn cũng ra book shop ngóng và hỏi đi cho người ta tò mò.

ý kiến hay ho đấy!hehe,nếu như vậy thì chắc sẽ tạo làn sóng mới trong suy nghĩ của mọi người về phim nhật bản đấy!và có khi JPN chúng ta sẽ lại có kha khá thành viên nữa đấy.

nhat.huy134
21-05-2011, 09:39 PM
Có bạn nào bík site mua sách online nào đang có đợt giảm giá ko nhỉ? Mình chỉ thấy cuốn 1LOT trên vinabook đc giảm 10% còn cuốn Totto-Chan Bên Cửa Sổ thì ko đc giảm :cute_rabbit78:

Sergeant Keroro
21-05-2011, 09:49 PM
Có bạn nào bík site mua sách online nào đang có đợt giảm giá ko nhỉ? Mình chỉ thấy cuốn 1LOT trên vinabook đc giảm 10% còn cuốn Totto-Chan Bên Cửa Sổ thì ko đc giảm :cute_rabbit78:

sao cậu ko mua ở hiệu sách?tớ mua ở Đinh Lễ đc giảm 25% đó!

lkkyo
22-05-2011, 12:19 AM
Nguyễn Văn Cừ ko biết có ko nhỉ?

nhat.huy134
22-05-2011, 12:26 PM
@harry: mình ở HCM bạn ạh ^^", cho mình hỏi sách bạn mua bìa cứng hay bìa mềm vậy ? :cute_rabbit23:
làm biếng đi ra nhà sách :cute_rabbit36:, mới tìm đc 1 trang thấy có giảm giá 2 cuốn sách đó khá ổn ^^ Mua 2 cuốn chỉ có 105k & free ship ^^
http://tiki.vn/totto-chan-ben-cua-so-ban-moi-chinh-thuc-2011.html - 56k
http://tiki.vn/mot-lit-nuoc-mat.html - 49k

Sergeant Keroro
22-05-2011, 02:42 PM
@harry: mình ở HCM bạn ạh ^^", cho mình hỏi sách bạn mua bìa cứng hay bìa mềm vậy ? :cute_rabbit23:
làm biếng đi ra nhà sách :cute_rabbit36:, mới tìm đc 1 trang thấy có giảm giá 2 cuốn sách đó khá ổn ^^ Mua 2 cuốn chỉ có 105k & free ship ^^
http://tiki.vn/totto-chan-ben-cua-so-ban-moi-chinh-thuc-2011.html - 56k
http://tiki.vn/mot-lit-nuoc-mat.html - 49k
đó là giá bìa cứng bạn à!tớ mua 2 cuốn chỉ mất có 84k thui bạn à!

Nguyễn Văn Cừ ko biết có ko nhỉ?
cái này thì tớ ko biết bạn à?tớ cho cậu mấy địa chỉ nếu chỗ nào thấy gần thì mua nhé!:D
http://nhanam.vn/Desktop.aspx/Phat-hanh/Phat-hanh/Danh_sach_dia_chi_Phat_hanh_cua_Nha_Nam/

Gió Sáng
03-09-2011, 08:40 PM
Giờ mình mới biết thông tin này đó. Tình hình là quyển 1 lít nước mặt có được bán khắp toàn quốc không nhỉ? Mình không ở các thành phố lớn nên chắc khó tìm quá. Chắc phải nhờ người mua mất. :cute_rabbit133:

zBluemoonz
03-09-2011, 08:45 PM
Giờ mình mới biết thông tin này đó. Tình hình là quyển 1 lít nước mặt có được bán khắp toàn quốc không nhỉ? Mình không ở các thành phố lớn nên chắc khó tìm quá. Chắc phải nhờ người mua mất. :cute_rabbit133:

mình thấy 1 lít nước mắt ở đâu cũng bán mà :) trong cái hiệu sách con con ở rạp phim cũng thấy có :D