HH
20-05-2011, 11:32 PM
*Đã kiểm lại link 7/1/21. Nếu links hỏng xin liên lạc HH (https://japanest.com/forum/member.php?u=39080) để re-up.*
Thank you bittersweet_bun @ livejournal for providing the RAW & thank you yuizaki-libra @ livejournal.com for your English subtitle.
Raiou
https://manazuru.files.wordpress.com/2021/01/raiou.jpg
Chi tiết
Đạo diễn: Hiroki Ryuichi
Kịch bản: Ueza Mari (tiểu thuyết), Kato Masato, Tanaka Sachiko
Producer: Takashi Hirano
Ra mắt quốc tế: 10/2010 tại LHP Quốc tế Pusan
Ngày trình chiếu: 22/10/2010
Thời lượng: 133 phút.
Hãng phát hành: Toho
Diễn viên
Diễn viên:
Aoi Yuu - Rai/Yuu
Okada Masaki - Narimichi
Koide Keisuke - Seta Sukejirou
Emoto Akira - Enokido Kakunoshi
Tokito Saburo - Riemon
Miyazaki Yoshiko - Tae
Nội dung
Chuyện kể rằng, có một người đàn ông được gia tộc Iwamoto sai đi giết con gái của gia tộc Seta vì mối bất hòa giữa hai khu làng. Người đàn ông ấy mang đứa bé chạy đi thật xa, đến gốc cây anh đào, và sắp giết nó. Nhưng trước khi ông ta kịp ra tay, trời chợt đổ cơn mưa, sấm sét thét gào, và trong tích tắc, sét đã chẻ cây anh đào ra làm đôi. Sét vừa dứt, đứa bé cất tiếng cười vang. Người đàn ông tin rằng đứa bé ấy đã cứu mình khỏi sét đánh, và liều mình phản bội lại lời thề, đưa nó vào rừng sâu rồi nuôi dưỡng nó như con của mình. Ông đặt tên cho đứa bé là Rai, nghĩa là “sấm.”
Rai lớn lên trong rừng sâu, hoàn toàn không có ý niệm gì về xã hội bên ngoài, những lề lối, nếp sống của người trong làng, không có ý niệm gì về giai cấp và số phận đã định.
Một ngày kia, nàng gặp và yêu Narimichi, con trai của một samurai quyền thế, nhưng từ nhỏ mẹ cậu đã bị cha cậu bỏ rơi, luôn trút giận lên cậu, và Narimichi lớn lên như một đứa trẻ bệnh hoạn, èo uột cáu bẳn và căm ghét những người chung quanh mình. Thoát ra khỏi dinh thự và cũng là tù ngục giam cầm mình suốt mười mấy năm, Narimichi lần đầu tự phân vân mình là ai, mình muốn gì trong cuộc đời, cậu hỏi Rai,
- Với nàng, ta là ai? Một người đàn ông yếu đuối, hay một samurai?
- Không ai cả. Ngươi là ngươi thôi.
Cuộc tình của họ sẽ ra sao khi địa vị, giai cấp chia cách họ, và liệu một Rai hoang dã, thích tự do cùng công tử Narimichi có thể hạnh phúc không?
Phim lãng mạn nhưng không quá đà, có nhiều cảnh quay đẹp. Hiếm có nhân vật nữ nào phim cổ trang mà tuyệt như Rai lắm nhé :D
Chú thích
"Raiou" nghĩa là "anh đào sấm sét", do ghép chữ Rai (雷) và chữ Sakura (桜) đọc thành "Raiou", vì sao có cái tên này xem phim thì rõ ;))
Trong phụ đề có thay đổi xưng hô giữa Narimichi và Rai, lúc mới quen và lúc đã tình tang tang tính, lúc sau tớ để Rai xưng là "ta - chàng" vì như thế hợp với tính cách của Rai hơn.
Staff:
Dịch, typeset, encode: HH
Trong lúc hứng lên thì làm thôi :D
Download
MF 1 (http://www.mediafire.com/?j6k3tzahpvzlim6) | 2 (http://www.mediafire.com/?ygo2o8d5prwmi9h) | 3 (http://www.mediafire.com/?axv0ky1cen9fw61) | 4 (http://www.mediafire.com/?txf5z54hou5b3yi) | 5 (http://www.mediafire.com/?3wdsaam5n55agxy) | 6 (http://www.mediafire.com/?ce39wd3pvd40eo8)
Bạn down về, join lại dùng HJSplit, rồi đổi .yuu thành .avi để xem
Screencap
(click vào để xem)
http://i258.photobucket.com/albums/hh279/hhnd/RaiouVsubavi_thumbs_20110520_082839.jpg
Phim ít thoại nên cap mãi mới được, chứ nhiều lần cap chả có frame nào có sub 8-}
Tính tháng 8 mới release để mừng SN mụ kia nhưng trong lúc quá hứng nên release đại luôn :))
Thank you bittersweet_bun @ livejournal for providing the RAW & thank you yuizaki-libra @ livejournal.com for your English subtitle.
Raiou
https://manazuru.files.wordpress.com/2021/01/raiou.jpg
Chi tiết
Đạo diễn: Hiroki Ryuichi
Kịch bản: Ueza Mari (tiểu thuyết), Kato Masato, Tanaka Sachiko
Producer: Takashi Hirano
Ra mắt quốc tế: 10/2010 tại LHP Quốc tế Pusan
Ngày trình chiếu: 22/10/2010
Thời lượng: 133 phút.
Hãng phát hành: Toho
Diễn viên
Diễn viên:
Aoi Yuu - Rai/Yuu
Okada Masaki - Narimichi
Koide Keisuke - Seta Sukejirou
Emoto Akira - Enokido Kakunoshi
Tokito Saburo - Riemon
Miyazaki Yoshiko - Tae
Nội dung
Chuyện kể rằng, có một người đàn ông được gia tộc Iwamoto sai đi giết con gái của gia tộc Seta vì mối bất hòa giữa hai khu làng. Người đàn ông ấy mang đứa bé chạy đi thật xa, đến gốc cây anh đào, và sắp giết nó. Nhưng trước khi ông ta kịp ra tay, trời chợt đổ cơn mưa, sấm sét thét gào, và trong tích tắc, sét đã chẻ cây anh đào ra làm đôi. Sét vừa dứt, đứa bé cất tiếng cười vang. Người đàn ông tin rằng đứa bé ấy đã cứu mình khỏi sét đánh, và liều mình phản bội lại lời thề, đưa nó vào rừng sâu rồi nuôi dưỡng nó như con của mình. Ông đặt tên cho đứa bé là Rai, nghĩa là “sấm.”
Rai lớn lên trong rừng sâu, hoàn toàn không có ý niệm gì về xã hội bên ngoài, những lề lối, nếp sống của người trong làng, không có ý niệm gì về giai cấp và số phận đã định.
Một ngày kia, nàng gặp và yêu Narimichi, con trai của một samurai quyền thế, nhưng từ nhỏ mẹ cậu đã bị cha cậu bỏ rơi, luôn trút giận lên cậu, và Narimichi lớn lên như một đứa trẻ bệnh hoạn, èo uột cáu bẳn và căm ghét những người chung quanh mình. Thoát ra khỏi dinh thự và cũng là tù ngục giam cầm mình suốt mười mấy năm, Narimichi lần đầu tự phân vân mình là ai, mình muốn gì trong cuộc đời, cậu hỏi Rai,
- Với nàng, ta là ai? Một người đàn ông yếu đuối, hay một samurai?
- Không ai cả. Ngươi là ngươi thôi.
Cuộc tình của họ sẽ ra sao khi địa vị, giai cấp chia cách họ, và liệu một Rai hoang dã, thích tự do cùng công tử Narimichi có thể hạnh phúc không?
Phim lãng mạn nhưng không quá đà, có nhiều cảnh quay đẹp. Hiếm có nhân vật nữ nào phim cổ trang mà tuyệt như Rai lắm nhé :D
Chú thích
"Raiou" nghĩa là "anh đào sấm sét", do ghép chữ Rai (雷) và chữ Sakura (桜) đọc thành "Raiou", vì sao có cái tên này xem phim thì rõ ;))
Trong phụ đề có thay đổi xưng hô giữa Narimichi và Rai, lúc mới quen và lúc đã tình tang tang tính, lúc sau tớ để Rai xưng là "ta - chàng" vì như thế hợp với tính cách của Rai hơn.
Staff:
Dịch, typeset, encode: HH
Trong lúc hứng lên thì làm thôi :D
Download
MF 1 (http://www.mediafire.com/?j6k3tzahpvzlim6) | 2 (http://www.mediafire.com/?ygo2o8d5prwmi9h) | 3 (http://www.mediafire.com/?axv0ky1cen9fw61) | 4 (http://www.mediafire.com/?txf5z54hou5b3yi) | 5 (http://www.mediafire.com/?3wdsaam5n55agxy) | 6 (http://www.mediafire.com/?ce39wd3pvd40eo8)
Bạn down về, join lại dùng HJSplit, rồi đổi .yuu thành .avi để xem
Screencap
(click vào để xem)
http://i258.photobucket.com/albums/hh279/hhnd/RaiouVsubavi_thumbs_20110520_082839.jpg
Phim ít thoại nên cap mãi mới được, chứ nhiều lần cap chả có frame nào có sub 8-}
Tính tháng 8 mới release để mừng SN mụ kia nhưng trong lúc quá hứng nên release đại luôn :))