PDA

View Full Version : Lý do bạn yêu Manga ?!



Tomo Kudou
20-06-2006, 01:39 AM
Chắc chắn Manga không còn gì xa lạ đối với mỗi người chúng ta . Nhất là đối với những bạn có niềm đam mê manga , ăn manga , ngủ manga và học cũng manga . Tất nhiên đã có niềm đam mê manga như vậy thì chắc chắn cũng sẽ có lý do để yêu thích nó .
Đối với tôi , từ khi biết đến manga là có thêm 1 niềm vui và manga chính là nơi tôi có thể tự xây dựng nên 1 thế giới của riêng mình . Lúc còn nhỏ manga chỉ mang tính chất giải trí và tôi chỉ đọc theo cách cảm nhận của 1 đứa trẻ con . Đến khi lớn dần , sở thích đọc manga cũng lớn lên theo và tôi học được rất nhiều điều về cuộc sống xung quanh qua chính những cuốn manga . Đối với người lớn tuổi hơn hoặc những lớp người đã già thì họ chỉ biết manga là 1 thứ vô tác dụng và chỉ dành cho trẻ con. Nhưng họ đâu biết , thế giới manga là 1 thế giới được xây dựng từ chính cuộc sống thực và ở đó cũng có rất nhiều bài học về tình người , về nhân cách và về mọi thứ khác trong cuộc sống . Ở đó cũng có những con người bất hạnh , gặp rủi ro nhưng họ luôn cố gắng vươn lên bằng chính sức của mình và cuối cùng họ cũng đạt dược điều họ mong ước . Hay những tình yêu cao đẹp , họ yêu nhau không vụ lợi và sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu . Hoặc những số phận đau thương bị đẩy vào bước đường cùng của xã hội nhưng sẽ được những bàn tay nhân ái giúp đỡ vượt qua . Trong manga là cả 1 thế giới triết lý sâu xa , răn dạy con người sống tốt hơn , vươn tới những cái tốt đẹp hơn .
Tôi cảm thấy thật may mắn khi được biết đến manga , biết đến thế giới quanh mình chỉ bằng những câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều điều bổ ích đến như vậy .
Còn các bạn , những con người đam mê manga thì sao , hãy nói cho mọi người biết vì sao bạn lại yêu thích manga nhiều đến thế ?!:gem9:

Cốm
22-06-2006, 04:16 PM
thật khó để viết rõ ràng điều này ra! ^^ đơn giản là yêu manga.
kishi đọc manga từ hồi chưa biết đọc chữ (cho nên chỉ xem hình thoai ^^'). ko biết nói thế nào nữa, tự nhiên thấy gắn bó với nó ko thể tách ra được. và tình iu "to nhớn" của kishi ngày càng "nở to" từ sau khi đọc Naruto.... um mà thôi đang ngồi ngoài hàng công cộng, để về nhà viết bài tử tế rồi post lên sau nhá!^^

Lakka
22-06-2006, 05:07 PM
xem thấy fun thì thích, hồi trc' cũng thích mấy cái manga kiểu sad sad rồi cứu thế giới này nọ tại thấy cool nhưng bây h khoái humour hơn :D

Tomo Kudou
22-06-2006, 05:23 PM
Xem ra cái đề tài này hỏi hơi khó thì phải .. nên ít người trả lời quá .. T.T ......

[-d.k-]
22-06-2006, 07:41 PM
Chắc là vì nó ko giống thế giới bên ngoài, nó ko tốt đẹp hơn thế giới bên ngoìa nhưng nó tràn ngập 1 sắc xanh :D
(*ko biết nói sao nữa T-TT*)
Hồi trước em cũng nghĩ về điều này, nghĩ xong lại thấy thương ông anh họ!
Lão chơi game onl nhiều quá, nhà ko cho chơi nữa , bắt khóa mạng.Tự dưng em lại thấy sao ổng giống mình thế, đều tin vào 1 thế giới ko có thực, nhưng cái thé giới ấy lại đẹp vô cùng .
COn người ta trong đó đều có thẻ mạnh mẽ trở thành cái gì mình muốn, làm gì mình thik, đc phưu lưu thay vì đên trường, đc mạnh mẽ thay vì ngồi cãi nhau ..... :)
Nói chung, là là 1 thế giới đẹp mah ai ai cũng mơ tưởng đến, trong đó, bản thân ta là 1 ng` đẹp(*về nhiều mặt , nói chung là thế :D*). Được sống 1 cách tự do thoải mái :)
Và có lẽ thế giớ đó chỉ có trong Manga (*ko phải trong Game Onl nha, em thực ra rất ghét game online X-( *)

hakimei
23-06-2006, 11:18 AM
Lý do tui yêu manga cũng đơn giản là tui yêu đất nước nhật bản.

Cốm
26-06-2006, 06:50 PM
còn kishi thì ngược lại đó ^^ vì yêu manga nên yêu đất nước Nhật Bản ^^

[-d.k-]
26-06-2006, 06:51 PM
em từ yêu manga->iu anime->iu OST anime-> iu Jpop->cứ cho là iu nhật bản :D

Benjamin
26-06-2006, 07:48 PM
Sed thì iu manga ~~> iu Nhật ~~~> iu những thứ thuộc về Nhật ^^

[-d.k-]
26-06-2006, 09:28 PM
Và iu luôn cả zai Nhật chứ gì :))

hakimei
26-06-2006, 11:13 PM
Zai nhật dạo này nhiều lắm. tạp chí D-Boy đang HOT 1 số như Shirota yuu, Satou Tatumi, Keigo, Endo Yoda, ...v...v... Toàn là 1 dàn hot boy trong Musical Princes of Tennis :D
Đẹp gái, dể thương lém :) 1 số thì manly, cool!!!

Benjamin
26-06-2006, 11:22 PM
ê, nói vậy làm người # đứng ngồi ko yên đấy :$
Có ảnh ko, cho coi đi :dribble:
@daito: nói gì kì vậy ^_^

ah, hơi lạc đề tí nhé :D, Tôm đừng del nghen ^^

fuu_kaze
27-06-2006, 12:37 AM
hix,lạc từ quận 3 nra tuốt quận Bình Chánh lun,khíp :gem43(1):

Em thì từ iu manga--->iu anime---->iu OST----->iu J-pop n J-Rock lun :D

PS:do cái thread nì là manga nên hỏng bít nhét cái iu game Nhật dô chỗ nào nữa.

[-d.k-]
27-06-2006, 10:15 PM
Chẹp, bi h gọi là bà Sed mê zai nhá =))

tinnygy
28-06-2006, 05:33 PM
Chậc , lại lạc đề òi ><

Tui coi manga đơn giản là để giải trí , ko có vì 1 lý do special nào cả , chỉ là nếu hỏi tại sao tui mê manga của CLAMP thì tui sẽ trả lời cho :gem42(1): Đó là vì CLAMP vẽ quá đỉnh , nội dung truyện quá xuất sắc , nhân vật quá có hồn và quan trọng là các anh giai trong manga của CLAMP thì gentleman cực kì , hoàn toàn tương phản 180 độ so với thực tại nên ...:gem29:

Tomo Kudou
29-06-2006, 02:34 PM
Daito nói chuyện lạc đề quá ... kéo theo cả Haki và Sed nữa ...
Lý do yêu manga hì tôi có muôn vần lý do , cái lý do đầu tiên là do manga làm thư giãn dầu óc , còn lý do thứ 2 thì tôi cũng phát biểu với mọi người rồi.. ^^ càng ngày cái lý do love manga càng # và love nó theo 1 khía cạnh có nghĩa sâu xa hơn .

Shinny
30-06-2006, 06:26 PM
Iu manga vì biết thêm nhiều điều về văn hóa và con người Nhật, nhưng iu nhất là shoujo-manga, các anh trong đó đẹp trai hết xẩy :gem29:
Nhưng tui thấy các túyp nhân vật cứ dập khuôn kiểu gì ấy, rồi thì tay ba tay tư đủ kiểu, được truyện Karekano là còn đặc biệt (theo tui mà nói) :D

Tomo Kudou
30-06-2006, 10:31 PM
các nhân vật nam trong manga thì luôn được vẽ rất đẹp trai và cool .. nhưng ngoài đời thật đâu phải ai cũng được như vậy đâu . Như ở Vn .. nam giới xấu mù trời ..

Benjamin
30-06-2006, 11:17 PM
các nhân vật nam trong manga thì luôn được vẽ rất đẹp trai và cool .. nhưng ngoài đời thật đâu phải ai cũng được như vậy đâu . Như ở Vn .. nam giới xấu mù trời ..
Cẩn thận đấy, trong JPN cũng nhiều boy VN đấy :))
@Shinny:tui thích karekano lắm lắm ^.^

fuu_kaze
01-07-2006, 12:36 AM
nói chi ai,Tomo cũng là boy mà(nhưng theo em ổng là girl :p),ổng nói thía thì ổng tự chê ổng xấu thui :))

hakimei
01-07-2006, 12:41 AM
Tomo sao bi quan thế. Con trai cũng có đẹp có xấu chứ. Tomo gặp toàn trai xấu là tại tomo xui thôi :))
Nhưng trai đẹp có 1 số toàn là dân "bệnh" ko hè, trong này ai đẹp zai xin bỏ qua :D

fuu_kaze
01-07-2006, 12:52 AM
haha,thế Haki đẹp chai nhỉ :)),quên kể Haki ra rùi ^_^.
NÓi về đẹp chai thì lun lun thấy giai trong truyện CLAMP là đẹp nhứt ,^_^ thằng nào cũng đẹp cả.

dakishimeru
01-07-2006, 03:56 PM
tại sao tuiyeu manga hả ????? n lí do lém . VÍ dụ nha :vì hình vẽ đẹp , nhân vật đa sầu đa cảm , cốt truyện hay . Nói chung , vô vàn lí do để tui yêu manga!!!!!!!

Taisuke
01-07-2006, 04:00 PM
/me : đơn giản chỉ vì me yêu manga :))
@daito : bài ở trang 1 nghe lâm li wá :D

Tomo Kudou
01-07-2006, 04:07 PM
nói chi ai,Tomo cũng là boy mà(nhưng theo em ổng là girl ),ổng nói thía thì ổng tự chê ổng xấu thui
thì nhận xét chung chung vậy thôi , Tomo cũng biết là mình cũng ko đẹp zai hơn ai ( theo lời của Fuu : trong anh nham nhở ) ..:gem43(1): nhưng vẫn tự hào vì ko đén nỗi nào .:big_smile
@haki:Haki có bị bệnh ko ? vì nghe nói haki đẹp zai lắm ..:)) :)) ( Sed nói )

hakimei
01-07-2006, 10:22 PM
Tui bình thường :-" vì chưa nghĩ là đẹp zai bao giờ cả. Đẹp zai bây giờ chảnh lắm lắm >< được con gái theo thế là cứ cho mình cái rốn của vũ trụ, rồi xem thg phe kẹp tóc nữa. Tui chúa ghét ^_^

Trở lại chủ để chính.
Hôm kia viết có 1 câu ngắn quá --> lười, ko đã. Mai viết lên lý do vì sao mình thích AM đến điên cuồng ^^

Mikio Almasy
01-07-2006, 11:22 PM
Thực sự thì ko ưa mấy chàng trong shoujo-manga, cứ giống con gái, yểu điệu thục nữ kiểu gì ấy. Thấy mỗi tác phẩm của Taeko-sensei là ok ^.^

fuu_kaze
02-07-2006, 12:02 AM
thì nhận xét chung chung vậy thôi , Tomo cũng biết là mình cũng ko đẹp zai hơn ai ( theo lời của Fuu : trong anh nham nhở ) ..:gem43(1): nhưng vẫn tự hào vì ko đén nỗi nào .:big_smile
@haki:Haki có bị bệnh ko ? vì nghe nói haki đẹp zai lắm ..:)) :)) ( Sed nói )

uh đúng đó,Haki dẹp giai thịt mà :)),chắc cũng có ko ít "vấn đề" :)).Mà tôm còn nhớ câu đó à =)),hay nhỉ,em cũng nhớ có nói,nhưng hình anh thì ko :D

My Humps
02-07-2006, 12:59 AM
úi giời ơi, từ iu manga ---> "giai" manga rùi ( CLAMP vẽ giai nhìn y như ... but tui vẫn iu CLAMP, muh thèng nèo nhìn bình thường một chút thì có ko ít vấn đề :D ), khi nèo bàn wa girl thì nhớ báo cho bà con bít )
Vào chủ đề chính :D : iu manga ngày xưa vì iu Doraemon, ngày nay vì iu CLAMP ( pó tay ^0^)---> iu J ---> iu đồ ăn J ( đạc bịt là Sushi but mắc wé trùi)

Tomo Kudou
02-07-2006, 10:30 PM
Nói chung ai cũng thích manga sau khi coi bộ Doremon hay coi mấy anime hồi xưa đã chiếu . Mà nhất là phe tóc dài , mê manga 1 phần cũng vì mấy anh chàng đẹp zai .. ^^'' Còn tui thích manga còn vì mấy pha đấu võ quá đẹp , nhiều đòn lạ mắt .. thích chiêu Nhất Dương chỉ .
@Haki :.mấy bạn gái được nhiều người theo đuổi cũng chảnh đâu kém ..làm tui sợ tóat mồ hôi luôn .

hakimei
03-07-2006, 12:57 AM
Đó là phe tóc dài, tui ko bàn. Nếu ko mang tiếng con trai mà đi so sánh con gái thì chít ^_^
Tui ghiền Anime từ cái bộ Burrin, còn nhớ hồi ấy cứ 6h sáng, nhớ đến nổi muốn khóc, kêu mẹ bật lên cho xem ^^ lúc đó mới có 6, 7 tuổi gì à :))

My Humps
03-07-2006, 01:06 PM
Tonde Buurin với Muka Muka Paradise nagỳ xưa thuộc dạng hot đó, ngày xưa tu icực kì thĩ con 2 anime nì, coi đi coi lại haòi, but đến năm 10 tuổi thì bộ nì bị bná rùi, ko thuê đưcợ nữa
@ Ha: hay là cãi ko lại nhỉ ^0^ ( tu iko có ý j đâu nha)

hakimei
03-07-2006, 02:00 PM
Để xem..lý do mình thích AM thì cũng khó nói lắm, nhưng đã yêu 1 người bạn gái vậy thôi.
Cái thời tui còn nhỏ xíu, tui xem AM lần đầu là tiên là Burrin, sau đó là Muka muka, Tui thích nhất là burrin, vì nó phản ánh cuộc sống rất đẹp trong anime, những ngày lễ, những ngày tết, những cảnh hẻm phố im lặng, cây sakura, mọi thứ nằm trong cái đầu nhỏ xíu của tui, lúc nhỏ tui nghĩ đến những hình ảnh nói trên tự nhiên tui muốn khóc, tự nhiên tui muốn nhảy vào sống trong cuộc sống đó. Thế là cứ sáng sớm tui coi Burrin lúc 6h sáng hằng ngày, 1 ngày ko xem tui khóc :))
Thế là tui biết tui thích Nhật Bản từ lúc còn nhỏ xíu, muốn học tiếng nhật từ lúc mới 6, 7 tuổi, nhưng ko biết học ở đâu, mãi đến 16, 17 tuổi mới học biết chổ học.
Thật ko biết cảm xúc như thế nào mà hễ xem những phong cảnh Nhật Bản, những ngôi nhà yên tỉnh giữa 1 khu vườn là tui bị xúc động, tay chân run lên, thế là tui biết, tui thích Nhật đến độ nào.
AM là 1 phần khiến tui yêu hơn thế nữa. Đó là được biết đến tinh thần làm việc của người Nhật, sự sáng tạo, sự cố gắng, cách sống, ngôn ngữ, cử chỉ của họ. Mọi truyện tui đọc, tui điều tự rút ra mình học được gì tốt, mình học được gì là xấu. Và được chiêm ngưỡng cái "tính thẩm mỹ" của AM

Tomo Kudou
03-07-2006, 06:18 PM
nghe Haki nói cảm động quá .. T.T văn chương hay gớm . Hồi nhỏ tui cũng mê Burin lắm , còn có phim " Chú khủng long con ham ăn " .. hè tui mới được xem anime còn trong năm học thì ko bao giờ ( bị cấm )
" tay chân run lên .."hình như là triệu chứng của bệnh đói thì phải .. haaaa

hakimei
03-07-2006, 10:10 PM
huummm..run run ko kiểm xoát được, giống như lạnh quá vậy đó mà. ^^

tanchan
11-07-2006, 06:05 PM
Điều mà tôi thích nhất ở MANGA đó là một thế giới mà tôi có thể thả hồn mình theo câu chuyện của các nhân vât, có cảm giác có thể chia sẻ mọi buổn vui của các nv mà toi yêu thích, là một TG tôi luôn ao ước được sống

hiromu_banhnhi
09-08-2006, 04:03 PM
Mình thích xem anime "Hiệp Sĩ Lợn" trước sau đó vì thích màu nước của truyện tranh nên thích luôn manga.
------------------------------------
:gem43(1): :gem43(1): :gem43(1):
Vừa biết tin thi rớt đại học chắc treo cổ quá....................

Tomo Kudou
02-09-2006, 10:40 PM
Ặc ặc .. lý do của hiromu thích manga nghe thú vị quá nhờ ! ^^ ngày xưa manga xb ở Vn chỉ có mỗi bìa là tạm được còn truyện in xấu tệ .

SEI-UN
03-09-2006, 07:03 PM
Ôi , hiromu giống mình à , cũng xem "hiệp sĩ lợn" , hồi đó còn xem băng video chứ đâu có được như bây giừ . Nhưng sau đó cũng có bít nó là phim nước nào đâu , hic :gem43(1): . Sau 1 time khá dài hổng bít đến manga là cái gì , một hôm đoc Conan , thế là thích đọc truyện , hình như hồi đó học lớp 8 , sau đó thì chỉ mua mỗi Conan đọc . Bỏ qua các truyện khác . Nhớ con bé bạn hỏi "Mày biết Kenshin ko " , "thằng nào dzậy ?" , ui trời , ko bít một cái gì luôn . Nhưng càng lâu càng đọc nhìu , càng bít nhìu , càng ngày càng iu , không hỉu vì sao mà iu nữa . Bạn hỏi "mày cuồng truyện à" , "uh , không đọc truyện thì tao sống sao được" . Nhưng mình nghĩ yêu đâu cần lý do gì đâu , cứ yêu thôi , dần dần vì đọc manga mà bít đến cả một nền văn hóa Nhật , iu hết luôn , giờ thì cuồng cả những cái gì liên quan đến Nhật (chắc bệnh rồi , mà hình như ai cũng thế mà:big_smile ) . Sau này vì đọc "anatolia story" mà điên cuồng tìm hiểu xem "hittite" là cái nước khỉ nào . Hồi lớp 10 , học sử cổ đại , ở lớp có cái trò thuyết trình lấy điểm , lên đăng ký với GV thuyết trình nước"hittite", cô giáo an ủi , "em thuyết trình Ai Cập đi , không thì chẳng ai bít cái nước đó đâu" . Ngậm ngùi :gem5: . Mà nhớ hồi đó mua truyện cứ phải giấu , mệt muốn lăn quay , sau này "đầu độc" mama mình đọc Conan , giờ thì khỏe rùi ...
Giờ thì anh tự do rùi nha , muốn mua cái gì cũng được . Dạo này vung tay nhìu , khéo không có tiền mua Skip Beat mất , chắc phải xin má mình thui :gem43(1):