PDA

View Full Version : [Sưu tầm] một nửa kia của linh hồn



izumin
25-07-2011, 02:57 PM
Chỉ cần em tin! Thì chắc chắn sẽ là sự thật.Đó là một nửa linh hồn không thể thay thế được, nửa kia của mình.Nhưng có thể gặp được nửa kia của mình là một điều kì diệu.Trên thế gian này, trải qua vòng luân hồi của sự sinh tử, biết bao nhiêu lần, cũng chưa chắc đã gặp được người đó.
Maya, em còn rất trẻ.Sau này em còn gặp rất nhiều người...sẽ có người làm trái tim em rung động.Có thể em sẽ gặp được nửa kia của mình nhưng cũng có thể là không.Nhưng nếu thực sự em gặp được người ấy, thì chắc chắn em sẽ nhận ra.Bất kể lập trường quan điểm có khác nhau thế nào, cho dù khoảng cách đó có xa bao nhiêu.Linh hồn và linh hồn quyện vào nhau và biết được người đó là nửa kia không thể thay đổi của mình.Tự nhiên em sẽ hiểu điều đó.
Nếu gặp nhau quá sớm thì phải đợi đến một thời gian thích hợp mới biết được.Chưa biết chừng, một lúc nào đó em cũng sẽ gặp được người như vậy.Cho nên em hãy nhớ: Nếu em gặp được người ấy...cho dù người ấy như thế nào, em cũng không được từ bỏ...Vì người ấy sinh ra là để gặp em! Tuổi tác, thân phận, lập trường đều không quan trọng các em nhất định phải hòa vào nhau.Nếu quả thực người ấy là nửa kia của em, thì nhất định người ấy sẽ rung động giống như em...cho dù ở đâu và xảy ra chuyện gì đi nữa...
Nếu em gặp được người ấy thì em phải thu hết dũng khí để bước tới..như thế mới có thể tiến triển được! Nếu em e sợ thì mọi chuyện sẽ không thành.Vì chắc chắn người ấy cũng sẽ nghĩ giống như em! Mình phải tự mở cánh cửa của số phận.Nhưng em phải nhớ lấy điều này: quan trọng nhất là sự hòa hợp giữa 2 tâm hồn.Cho dù biểu hiện bên ngoài của tình yêu là vô vọng.Khi các em có cùng cảm giác đồng điệu, thì em mới biết được ý nghĩa của cuộc sống!

Tsukikage_Mặt nạ thủy tinh

mattroilanh_tt
25-07-2011, 04:22 PM
Hay!! Điều đơn giản vậy mà mình đã đọc và đã quên. Cám ơn bạn izumin nhé :) Số phận của mình phải do chính mình quyết định!!