PDA

View Full Version : Cô giáo Sumida Ikuko và tình yêu với Hà Nội



Hei
13-08-2011, 11:12 PM
(ĐCSVN) – Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, bất ngờ song để lại trong lòng tôi những ấn tượng khó quên về một người phụ nữ Nhật Bản tuy đã 67 tuổi nhưng rất trẻ khỏe, năng động. Cô có tới 8 người con, nhưng thay vì quây quần bên con cháu ở cái tuổi lẽ ra nên nghỉ ngơi này, cô chọn tham gia chương trình tình nguyện của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đến Việt Nam.



http://i1207.photobucket.com/albums/bb465/dahota/DSC_0685.jpg
Mặc dù đã 67 tuổi nhưng cô Sumida vẫn rất nhiệt tình với công việc tình nguyện của mình ở Việt Nam (Ảnh: KPG)

Cô Sumida Ikuko là tình nguyện viên cao cấp của JICA. Cô sang Việt Nam tham gia công tác giảng dạy môn tiếng Nhật tại trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Khi hỏi về công việc đang làm, cô Sumida đã kể với tôi bằng một sự hứng thú và say mê kì lạ. Và nguồn cảm hứng cô có được là nhờ các em sinh viên Việt Nam. Cô kể, sinh viên Việt Nam tại các lớp cô giảng dạy đều rất chăm chỉ. “Trong các giờ dạy về văn học Nhật, có nhiều tác phẩm cổ điển rất khó nhưng các em đã rất chăm chú đọc. Khi phát biểu, các em cho biết cảm nhận được sự ý nghĩa từ tác phẩm. Tôi cảm thấy rất vui khi nghe được điều này. Nhiều bạn bè của tôi đến thăm lớp học cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy sinh viên Việt Nam nhiệt tình và chăm chỉ như vậy” – cô Sumida nói.
Cô Sumida đã có 6 năm sống, học tập và làm việc tại Mỹ, 4 năm tại Brazil nhưng chưa ở đâu cô thấy học sinh chịu khó như ở Việt Nam. Đó cũng là lý do khiến cô mong muốn có dịp trở lại Việt Nam tiếp tục giảng dạy sau khi kết thúc 2 năm tình nguyện vào 2 tháng nữa. Đặc biệt hơn, trước khi sang Việt Nam, cô Sumida không phải là giáo viên. Nhưng sau lần này, khi trở về Nhật Bản, cô rất muốn trở thành một nhà giáo.

Ấn tượng của tôi về người phụ nữ nhỏ nhắn này còn ở tình cảm đặc biệt cô dành cho Hà Nội. Cô đã đến nhiều tỉnh, thành của Việt Nam nhưng không ở đâu hấp dẫn và thu hút cô như Hà Nội. Nhiều người nước ngoài khi đến Việt Nam, hay chọn xe đạp hay xe máy là phương tiện di chuyển cho mình, nhưng cô Sumida lại chọn xe buýt. Lúc nào cô cũng đeo chiếc thẻ, trong đó một mặt là thẻ thành viên tình nguyện JICA, một mặt kia là tấm vé xe buýt tháng!

Không cảm thấy chật chội, nóng bức hay phiền toái khi đi trên xe buýt (như nhiều người vẫn nghĩ về xe buýt ở Hà Nội), cô Sumida coi xe buýt là người bạn đồng hành hàng ngày khi đi làm, đi chơi,... Cô cho biết: “Nhiều người bảo tôi kì lạ nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái khi đi xe buýt. Đặc biệt hơn nữa, lần nào đi xe buýt ở Hà Nội, tôi cũng được nhường ghế. Nếu như ở Nhật Bản, chắc phải 10 năm nữa – khi tóc tôi bạc trắng rồi, tôi mới được nhường (cô cười lớn)”. Cô kể, ở Nhật Bản, trên xe buýt cũng có hàng ghế ưu tiên dành cho người già, phụ nữ mang thai.... nhưng rất hạn chế. Bởi thế, những hàng ghế còn lại, mọi người (ở mọi lứa tuổi, đối tượng) đều có thể ngồi thoải mái mà không phải buộc phải nhường người khác. Do vậy, cô vẫn thường phải đứng khi đi xe buýt ở Nhật Bản. Niềm vui nho nhỏ về chuyện đi xe buýt ở Hà Nội cũng là một chút gia vị, làm cho sự gắn bó của cô với Hà Nội thêm mặn mà.

Gần 2 năm ở Việt Nam, bạn bè và người thân ở Nhật đến thăm bảo cô trông trẻ khỏe hơn. Khí hậu ở Hà Nội phù hợp, cùng với công việc thuận lợi, học sinh gắn bó,... đã làm cho cô luôn cảm thấy vui vẻ, dễ chịu với cuộc sống ở một nơi cách xa quê hương mình. Cô bảo, bí quyết cho sức khỏe của cô chính là biết cách tận hưởng mọi niềm vui trong cuộc sống hàng ngày.

Ở Hà Nội, cô có thêm nhiều bạn bè. Bên cạnh đó, gia đình bên Nhật của cô cũng đông người nên thường xuyên sang thăm. Điều đó khiến cô luôn có cảm giác vui vẻ, quây quần và yêu đời.

Cô cũng rất thích các món ăn ở Hà Nội, nhất là bún chả và phở. Vào ngày nghỉ hay ngày lễ, học sinh thường đến nhà cô làm các món ăn Việt. Cô rất thích được tham gia cùng quấn nem với các em. Đó là những kỉ niệm khó quên mà cô sẽ mang theo khi trở về Nhật Bản.

Cô bảo mong sẽ có dịp trở lại Hà Nội trong cương vị một cô giáo – một tình nguyện viên để dạy tiếng Nhật cho sinh viên Việt Nam. Ở Hà Nội, cô tìm được nhiều niềm vui, làm được nhiều việc ý nghĩa, có thêm được nhiều bạn bè mới. Đó cũng là lý do khiến cô thấy 2 năm ở Việt Nam đã trôi qua thật nhanh.../.



Phương Giang

bé sa
13-08-2011, 11:23 PM
Áhhhhhhhhhhhhhhhhh, cô giáo em đấy. Iu cô lắm :x

Hoa3`3`
31-08-2011, 11:34 PM
Cô Sumida rất tốt bụng và cởi mở. Phải nói thật là cô rất nhiệt tình với sinh viên. Vì vậy cô Sumida rất được yêu quý :x..... Trong các giáo viên người Nhật mình đã từng học thì mình quý cô Sumida nhất :D

mime
01-09-2011, 10:59 PM
Cô Sumida bảo rất thích Arashi và hay đi xe bus 13 vì có một anh phụ xe rất giống Nino :cute_rabbit130: