PDA

View Full Version : [1/9/2011] Chân dung tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda



Hei
02-09-2011, 12:24 PM
Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda thừa nhận rằng ông không phải là một nhà lãnh đạo có sức thu hút lớn với công chúng.

Quan đểm chính trị bảo thủ

Vị Thủ tướng 54 tuổi – cựu Bộ trưởng Tài chính – đã thể hiện mình là một nhà lãnh đạo có trách nhiệm, điềm đạm và ôn hòa trong thời điểm khủng hoảng của nước Nhật.

Khi tuyên bố ứng cử trong một bài luận trên tạp chí bảo thủ trong tháng này, ông Noda nói rằng: “Tôi là một người bình thường. Tôi không có nguồn lực tài chính lớn. Tôi không có phong cách riêng và ngoại hình không phải là một điểm mạnh của tôi”.

Hôm 29/8, ông sử dụng phép ẩn dụ khi phát biểu trước các nhà lập pháp Đảng Dân chủ cầm quyền: “Tôi là một con cá chạch, chứ không phải là một con cá vàng”.

Là con trai của một lính dù trong Lực lượng Tự vệ, ông Noda – người cha của 2 đứa con – là một nhà lãnh đạo có quan điểm chính trị bảo thủ.


http://i1207.photobucket.com/albums/bb465/dahota/images763489_318noda.jpg
Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda. Ảnh: AP.

Trong tháng này, nhân dịp kỉ niệm ngày Nhật đầu hàng trong Thế chiến thứ 2, ông đã tức giận với người hàng xóm Hàn Quốc khi nói rằng những tội phạm chiến tranh loại A người Nhật Bản bị tòa án đồng minh kết án, trong thực tế, không phải là những tội phạm chiến tranh.

Ông Noda viết về Trung Quốc như sau: "Gã khổng lồ châu Á" đã trao cho Nhật nhiều cơ hội kinh doanh nhưng việc xây dựng quân đội nhanh chóng và mở rộng quy mô hải quân của Trung Quốc đồng nghĩa với việc nước này là ‘mối quan tâm lớn nhất trong khu vực".

Phát biểu 13 giờ liên tiếp ngoài trời

Thủ tướng Noda tốt nghiệp trường Khoa học Chính trị và Kinh tế học của ĐH Waseda danh tiếng.

Sau đó, ông gia nhập Viện Chính phủ và Quản lý Matsushita được thành lập bởi nhà sáng lập Panasonic Konosuke Matsushita.

Khóa học lãnh đạo này đào tạo cho các sinh viên của Viện những kĩ năng quản lý, kiến thức về các vấn đề của thế giới cũng như các nghệ thuật cổ như trà đạo Nhật Bản, kiếm đạo và thiền Zen.

Ông được bầu cử lần đầu tiên vào cơ quan lập pháp của Chiba năm 29 tuổi và bước vào nền chính trị quốc gia vào những năm 30 tuổi với tư cách là thành viên Tân Đảng của ông Morihiro Hosokawa – người sau này trở thành Thủ tướng Nhật thứ 79.

Các nhà chính trị Nhật Bản là những người thích chia sẻ quan điểm của mình trong những bài phát biểu ở các nhà ga xe lửa, và ông Noda là một hình mẫu điển hình của sở thích này. Ông từng phát biểu 13 giờ liên tiếp ngoài trời.


http://i1207.photobucket.com/albums/bb465/dahota/images764968_alg_yoshihiko_noda.jpg
Ông Noda từng phát biểu 13 giờ liên tiếp ngoài trời.
Ảnh: nydailynews.

Với Đảng Dân chủ, ông từng là Thứ trưởng Tài chính cấp cao và là Bộ trưởng Tài chính từ tháng 6 năm 2010.

Trong suốt thời kì này, ông đã chứng kiến một nền kinh tế gặp khó khăn do nhiều thập kỉ giảm phát thành cuộc khủng hoảng sau động đất, chật vật giảm nợ công cùng với việc đồng yên tăng mạnh làm tổn thương các hoạt động xuất khẩu, kéo theo khả năng phục hồi rất mong manh.

Ông Noda đã can thiệp vào thị trường tiền tệ 3 lần với tư cách Bộ trưởng Tài chính để làm suy yếu đồng yên.

Phản đối tăng thuế rượu, thuốc lá

Với tư cách mới là một Thủ tướng, hiện tại ông phải giám sát công cuộc tái thiết của Nhật Bản sau thảm họa thiên nhiên hồi tháng 3. Đây có thể được coi là cuộc tái thiết lớn nhất của nước Nhật kể từ khi kết thúc chiến tranh. Đồng thời, ông cũng phải giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất của thế giới kể từ vụ Chernobyl cách đây 25 năm.

Ông Noda cho rằng các lò phản ứng hạt nhân hiện đang đóng cửa nên được khởi động lại khi chúng được đánh giá là an toàn. Trong khi đó, người tiền nhiệm của ông – cựu Thủ tướng Naoto Kan – muốn dần chấm dứt điện hạt nhân sau thảm họa Fukushima.

Như một "con diều hâu" trong lĩnh vực tài chính, ông Noda lên tiếng ủng hộ tăng thuế để giúp ổn định tình hình tài chính quốc gia đang lão hóa nhanh. Nợ công của Nhật Bản đang lớn gấp 2 lần quy mô của nền kinh tế 5 nghìn tỷ USD này. Đây là tỷ lệ cao nhất trong thế giới công nghiệp.

Tuy nhiên, ông Noda – một người thích uống rượu sake – lại phản đối tăng thuế rượu và thuốc lá. Ông từng nói rằng chuyện này "giống như là đang bắt nạt những người làm công ăn lương".


Ngô Nguyễn (Theo AFP)