PDA

View Full Version : [10/10/2011] Đại sứ đặc biệt Sugi Ryotaro: Thiện tâm con người là quan trọng nhất



Hei
10-10-2011, 06:11 PM
VH- Nổi bật giữa khán phòng buổi họp báo giới thiệu Đại nhạc hội Việt- Nhật lần 2, một người đàn ông Nhật Bản cao lớn, lịch lãm trong bộ vest sáng màu. Ông đứng nhìn đăm đăm lên sân khấu xem các học sinh khiếm thị VN biểu diễn, ánh mắt có phần âu lo. Mỗi khi tràng pháo tay của đám đông rộ lên tán thưởng phần trình diễn của các em, nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi ông…


http://i1207.photobucket.com/albums/bb465/dahota/ThumbnailSizeOrigin.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại sứ hữu nghị đặc biệt Việt-Nhật Sugi Ryotaro. Ảnh: TTXVN

Muốn được làm cha của mỗi trẻ em VN không may mắn

Người đàn ông đó chính là Sugi Ryotaro, một nghệ sĩ tài danh của đất nước Mặt trời mọc. Ở VN, ông được biết đến với vai trò là Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật, Nhật - Việt, một cầu nối quan trọng góp phần thắt chặt tình hữu nghị VN- Nhật Bản.
Dáng vẻ của ông khi ngắm nhìn học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu biểu diễn khiến tôi nhớ đến hình ảnh nhạc sĩ Trương Anh Quân đứng xem cô con gái nhỏ Mỹ Anh biểu diễn trong một Đại nhạc hội ủng hộ người dân miền Trung bị lũ lụt tổ chức tại Cung Hữu nghị Hà Nội cuối năm 2010.

Hai dáng vẻ giống nhau đến lạ lùng, có lẽ bởi hai người có cùng chung tâm trạng nửa lo lắng nửa hạnh phúc của người cha trước những bước đi chập chững của con cái. Với Sugi Ryotaro thì mỗi trẻ em VN có hoàn cảnh không may mắn đều chính là con cái ông.

Ông là cha nuôi của 50 trẻ em VN bất hạnh và luôn dành những sự hỗ trợ đặc biệt cho trẻ em nhiều nước trên thế giới như Singgapore, Thái Lan, Trung Quốc... Trong trái tim đầy ắp tình yêu thương của Sugi, trẻ em chiếm giữ một vị trí đặc biệt: “Tôi quan tâm tới trẻ em bởi vì các em không có sức mạnh và quyền lực như người lớn. Khi trẻ em mong muốn làm điều gì đó, chúng hầu như không có sức mạnh để thực hiện.

Trẻ em mồ côi cha mẹ thì thực hiện ước mơ lại càng là chuyện xa vời. Từ suy nghĩ đó, tôi muốn được trở thành một người bố của các em, và mong rằng có thể làm cho các con mình hạnh phúc hơn một chút”.


http://i1207.photobucket.com/albums/bb465/dahota/hta1.jpg
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trao Bằng khen cho Đại sứ đặc biệt Sugi Ryotaro

Ngoài việc biểu diễn tại Đại nhạc hội VN-Nhật Bản và tham dự một số hoạt động lễ nghi bắt buộc, Đại sứ đặc biệt Sugi dành phần lớn thời gian ở VN để đi thăm các học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu, làng trẻ Birla Hà Nội và trò chuyện với các con nuôi của mình.

Thật khó tin khi một người nước ngoài như Sugi lại có tới hơn 20 năm trong cuộc đời để thực hiện các hoạt động thiện chí và phúc lợi cho trẻ em VN. Năm 1997, ông đã được Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng Huân chương Hữu nghị- huân chương cao quý nhất dành cho người nước ngoài.

Nhưng với Sugi, một trong những niềm vui lớn đối với ông, là đã đưa được các em học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu đến Nhật Bản để biểu diễn trước mặt Hoàng thái tử Nhật. “Tôi hạnh phúc vì biết chuyến đi đó mang lại niềm vui cho các em”.

Với tôi, thiện tâm con người là quan trọng nhất

Sugi Ryotaro bắt đầu cuộc đời nghệ sĩ lừng lẫy của mình bằng một vai diễn năm 21 tuổi. Ông đã đóng vai chính trong 1.400 tác phẩm. Cuộc đời nghệ thuật của ông đã giành được nhiều giải thưởng và lập nên nhiều kỷ lục trên truyền hình cũng như công diễn sân khấu. Ông còn lập ra một sân khấu mang tên mình và xây dựng chương trình Kịch đương đại trên truyền hình với số lượng tác phẩm để lại khá lớn.

Thế nhưng hào quang lấp lánh xung quanh cuộc đời của nghệ sĩ lừng danh Sugi Ryotaro dường như không thể so sánh được với thứ ánh sáng ấm áp tỏa ra từ trái tim của nhà hoạt động thiện nguyện cũng mang tên Sugi Ryotaro.

Ông chia sẻ: “Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở thành phố Kobe. Khi lớn lên, tôi luôn tâm niệm phải làm nhiều việc tốt để báo hiếu công nuôi dưỡng vất vả của cha mẹ”. 15 tuổi, Sugi đã tham gia hoạt động tình nguyện, giúp đỡ các nạn nhân ở nhà tù Kobe. Sau này, khi đã trở thành một nghệ sĩ tên tuổi, ông dành thời gian đi thăm các nhà tù trên khắp đất nước Nhật Bản, động viện và trao đổi ý kiến với các quản lí trại giam.

Ông cũng tích cực tổ chức diễn thuyết, an ủi các phạm nhân, nỗ lực giúp họ hoàn lương. Năm 2008, ông là công dân đầu tiên được Chính phủ Nhật bổ nhiệm là Thanh tra giáo dưỡng danh dự.


http://i1207.photobucket.com/albums/bb465/dahota/hta2.jpg
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cùng các nghệ sĩ Nhật Bản - Việt Nam Ảnh: M.SƠN

Tính tới ngày hôm nay, Sugi đã dành công sức cho các công việc tình nguyện tới 52 năm. “Người ta luôn luôn hỏi tôi là làm sao lại có thể thực hiện công việc đó trong quãng thời gian dài như thế? Tôi nói đó là bản tính của tôi rồi. Chia sẻ khó khăn, bất hạnh với người khác là một nhu cầu tự đáy lòng tôi, nó mang cho tôi nhiều niềm vui trong cuộc sống”- ông chia sẻ.

Việt Nam là một cái tên đặc biệt trong cuộc đời làm công việc thiện nguyện của Sugi Ryotaro: “Là bởi tôi cảm nhận hình ảnh VN rất giống như nước Nhật Bản ngày xưa. Các bạn là một dân tộc yêu hòa bình, không thích chiến tranh nhưng đã bị các nước đàn áp và gây ra chiến tranh rất nhiều. Vì thế tôi muốn làm được nhiều điều cho các bạn. Tôi cũng mong rằng VN dù có phát triển đến đâu thì cũng đừng bao giờ đánh mất vẻ đẹp và những tấm lòng của ngày xưa cũ”.

Có lẽ ít người VN biết rằng Sugi Ryotaro chính là người đã yêu cầu những người đứng đầu các tập đoàn Nhật Bản đến tận nhà các nạn nhân VN trong vụ sập cầu Cần Thơ để thắp hương và xin lỗi gia đình họ.

Cũng chính ông đã vận động Chính phủ Nhật Bản nói lời xin lỗi người dân VN về sự kiện đau lòng này và nối lại ODA cho VN. Sugi cho biết, ngay sau khi sập cầu Cần Thơ, ông đã gặp gỡ giám đốc, chủ tịch của các công ty Nhật Bản phụ trách việc xây dựng cầu Cần Thơ, yêu cầu họ phải xin lỗi và đền bù cho người dân VN. “Nhưng sau đó, tôi được biết họ đã cho các nhà thầu phụ, các công ty con đến xin lỗi và bồi thường cho nạn nhân chứ không phải chính họ.

Họ nghĩ rằng như vậy là sự việc đã có thể khép lại. Tôi nói với họ rằng các ông phải thể hiện điều đó bằng cái tâm của mình, chứ không phải chỉ là chuyện bồi thường. Các chủ tịch đã hỏi lại: Vậy cái tâm là như thế nào? Tôi nói cái tâm không phải là tiền bạc, mà là cách thể hiện của các ông. Các ông phải đến từng nhà, thắp hương, xin lỗi nạn nhân thì mới là cách thể hiện thành tâm của mình. Tôi nghĩ, mọi việc làm của con người phải xuất phát từ cái tâm thì mới được lâu bền, mới giúp con người ta xích lại gần nhau. Đối với tôi, trong cuộc đời một con người, có được thiện tâm là điều quan trọng nhất”.

Thiện tâm của một người từ đất nước Nhật Bản xa xôi như Sugi có lẽ đã giúp nhiều trẻ em VN kém may mắn cảm nhận được hơi ấm của tình người. Và chắc chắn, câu chuyện về ông cũng sẽ khích lệ nhiều người VN mở rộng tấm lòng với những hoàn cảnh bất hạnh xung quanh.


Hát cho giấc mơ hòa bình

Tối qua, hàng ngàn trái tim Việt- Nhật đã hòa cùng nhịp đập trong tình hữu nghị ấm áp được cất lên từ tiếng hát của các nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng VN- Nhật Bản tại Đại nhạc hội hữu nghị Việt- Nhật lần thứ 2. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đại sứ Nhật Bản tại VN đã đến chia vui cùng các nghệ sĩ.

Chưa bao giờ người hâm mộ VN lại được đón nhiều thần tượng từ đất nước Mặt trời mọc đến vậy. Hàng trăm khán giả VN trẻ tuổi đã đứng đợi trước cửa Nhà hát Lớn và hô vang những cái tên AKB 48, W-inds, AAA, Koda Kumi, Exile, Godai Natsuko và đặc biệt là Sugi Ryotaro.

Chỉ diễn ra trong hơn 2 giờ đồng hồ, nhưng các nghệ sĩ Nhật Bản tham gia Đại nhạc hội đã mang đến cho khán giả VN hình dung trọn vẹn về một đất nước Nhật Bản vừa trẻ trung, hiện đại và mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần sâu lắng và coi trọng những giá trị truyền thống. Một đất nước Nhật Bản dù đang phải hứng chịu hậu quả đau thương của động đất và sóng thần, vẫn luôn bình tĩnh, vững vàng và ngẩng cao đầu đối mặt với muôn ngàn khó khăn.


http://i1207.photobucket.com/albums/bb465/dahota/IMG_3568.jpg
Đại sứ đặc biệt Sugi Ryotaro cùng các con nuôi Việt Nam trong chương trình Đại nhạc hội Việt - Nhật lần 2 đêm 9.10 Ảnh: N.Hoàng

Hàng trăm người VN và Nhật Bản có mặt trong khán phòng Nhà hát Lớn đã rưng rưng xúc động bởi tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng của Đại sứ đặc biệt Việt- Nhật, Nhật –Việt Sugi Ryotaro. Hình ảnh người cha Nhật Bản cất tiếng hát trìu mến bên cạnh những đứa con Việt Nam của ông sẽ mãi mãi là một biểu tượng đẹp đẽ và sinh động hơn hết cho tình hữu nghị giữa hai đất nước.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL VN Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu trong xúc động: “Cảm ơn những giai điệu đẹp đẽ mà các nghệ sĩ Nhật Bản và VN đã mang đến cho chúng tôi hôm nay. Buổi tối hôm nay cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc và đặc biệt này sẽ trở thành một dấu mốc đáng nhớ đối với mỗi chúng ta.

Chúng tôi muốn các bạn Nhật Bản biết rằng, đất nước VN luôn ở bên các bạn trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Tôi hy vọng rằng Đại nhạc hội lần 3 sẽ được tổ chức trong một tương lai gần và sức mạnh của âm nhạc sẽ góp phần mãi mãi gắn kết VN và Nhật Bản bên nhau”.

Bầu không khí hữu nghị đầy ắp yêu thương gần như đã xóa nhòa khoảng cách khác biệt về ngôn ngữ, quốc tịch Việt- Nhật. Khi đại sứ Sugi đứng trên sân khấu nói “Cố lên”, thì đó không còn là tiếng nói của riêng người Nhật Bản mà là tiếng nói tự đáy lòng của cả hai dân tộc cùng động viên nhau “cố lên” để bước qua mọi khó khăn thử thách và xây dựng một tình hữu nghị vững bền.



Đỗ Huyền

lynkloo
10-10-2011, 10:33 PM
Bác Sugi quả là 1 con người đáng kính và có 1 trái tim nhân hậu tuỵet vời. hôm qua nghe bác hát và phát bieu thấy xúc động vô cùng. Lời cảm ơn chân thành gửi tới bác vì tất cả n~ j bác đã làm cho đất nc và nhân dân VNam.Arigatou gozaimatsu!!!!