nic-chan
09-11-2011, 10:29 PM
Người phụ nữ giấu tên đang muốn biết tại sao các quan chức chính phủ ở thành phố Kamaishi không phát hiện ra chiếc xe có thi thể người chồng, khi nó bị chất đống cùng với đống đổ nát đang chờ thu dọn. Theo tờ Asahi, chiếc xe màu trắng gần như là một đống phế liệu rúm ró và rỉ sét bị vứt ở một bãi chứa rác tạm thời hồi tháng 8, nhưng chỉ đến ngày 2/11, chính quyền mới liên lạc được với vợ của người đàn ông để cho cô biết vị trí của nó.
http://img.news.zing.vn/img/708/t708650.jpg
Một khu phố đổ nát sau trận sóng thần ập vào thành phố Kamaishi.
Sau khi trận động đất mạnh 9 độ richter gây ra sóng thần tàn phá ở tỉnh Iwate, người phụ nữ và gia đình cô đã tìm kiếm những con đường ven biển mà họ tin rằng chiếc xe bị sóng đánh dạt ra đó. Sau khi ngừng việc tìm kiếm, họ tổ chức tang lễ cho người đàn ông 35 tuổi và thông báo cho chính quyền thành phố Kamaishi về biển số của chiếc xe.
Khi họ được thông báo về vị trí chiếc xe đầu tháng này, người phụ nữ và một người bạn vộ vàng đến khu vực chứa rác. Sau khi kiểm tra biển số, người bạn dùng máy xúc để chuyển những chiếc xe chất đống lên nhau, thì lúc đó người phụ nữ phát hiện thi thể của chồng.
“Đó là tình huống rất đáng tiếc”, một quan chức cảnh sát nói với Asahi. “Đáng lẽ chúng tôi đã tìm thấy chiếc xác sớm hơn nhiều nếu kiểm tra kỹ hơn bãi chứa rác, mặc dù chúng tôi có rất ít thông tin về việc chiếc xe được chuyển tới bãi rác như thế nào”.
Sau vụ việc trên, chính quyền địa phương vừa tìm kiếm những phương tiện hư hỏng khác ở các bãi rác khắp thành phố, nhưng chưa tìm thấy thêm thi thể nào. Hơn 3.000 chiếc xe đã bị bỏ hoang trong và khắp thành phố, trong khi khoảng 1.400 người dân tỉnh Iwate vẫn đang nằm trong danh sách mất tích.
BÌNH AN
Theo Bưu Điện Việt Nam
http://img.news.zing.vn/img/708/t708650.jpg
Một khu phố đổ nát sau trận sóng thần ập vào thành phố Kamaishi.
Sau khi trận động đất mạnh 9 độ richter gây ra sóng thần tàn phá ở tỉnh Iwate, người phụ nữ và gia đình cô đã tìm kiếm những con đường ven biển mà họ tin rằng chiếc xe bị sóng đánh dạt ra đó. Sau khi ngừng việc tìm kiếm, họ tổ chức tang lễ cho người đàn ông 35 tuổi và thông báo cho chính quyền thành phố Kamaishi về biển số của chiếc xe.
Khi họ được thông báo về vị trí chiếc xe đầu tháng này, người phụ nữ và một người bạn vộ vàng đến khu vực chứa rác. Sau khi kiểm tra biển số, người bạn dùng máy xúc để chuyển những chiếc xe chất đống lên nhau, thì lúc đó người phụ nữ phát hiện thi thể của chồng.
“Đó là tình huống rất đáng tiếc”, một quan chức cảnh sát nói với Asahi. “Đáng lẽ chúng tôi đã tìm thấy chiếc xác sớm hơn nhiều nếu kiểm tra kỹ hơn bãi chứa rác, mặc dù chúng tôi có rất ít thông tin về việc chiếc xe được chuyển tới bãi rác như thế nào”.
Sau vụ việc trên, chính quyền địa phương vừa tìm kiếm những phương tiện hư hỏng khác ở các bãi rác khắp thành phố, nhưng chưa tìm thấy thêm thi thể nào. Hơn 3.000 chiếc xe đã bị bỏ hoang trong và khắp thành phố, trong khi khoảng 1.400 người dân tỉnh Iwate vẫn đang nằm trong danh sách mất tích.
BÌNH AN
Theo Bưu Điện Việt Nam