PDA

View Full Version : Chuyện tình hoàng tử Nhật Bản và cô bạn học thường dân



Hei
23-11-2011, 01:31 PM
(Phunutoday) - Cuộc sống Hoàng gia của đất nước Mặt trời mọc luôn nhận được sự quan tâm chú ý của dư luận cả phương Đông lẫn phương Tây. Trong khi Nhật Bản được biết đến như một quốc gia hiện đại bậc nhất thế giới, thì Hoàng gia vẫn giữ nguyên những nghi lễ và quy tắc nghiêm ngặt và thậm chí có phần bảo thủ. Cặp vợ chồng hoàng tử Akishino và công nương Kiko giờ đây được coi là những người gìn giữ và tiếp nối truyền thống một cách hoàn hảo nhất, mặc dù tình yêu và hôn nhân của họ đã từng gây cho Hoàng gia nhiều bất ngờ.

Hoàng tử và nàng "công chúa" bạn học thường dân


http://i1207.photobucket.com/albums/bb465/dahota/images585214_443.jpg
Vợ chồng Hoàng tử Akishino

Hoàng tử Akishino là con trai thứ của Nhật hoàng và hoàng hậu hiện tại. Được biết đến như một người vốn điềm đạm và đúng mực, hoàng tử từng khiến nhiều người bất ngờ với tình yêu và hôn nhân của mình với cô bạn xinh xắn cùng trường đại học mang tên Kiko.

Kawashima Kiko sinh ngày 11/9/1966 tại quận Shizuoka, Nhật Bản. Cô là con cả và là con gái duy nhất của Kawashima Tatsuhiko, giáo sư kinh tế học ở Đại học Gakushuin. Thời thơ ấu của cô hầu hết là ở nước ngoài, khi chưa đến tuổi đi học, cô ở Mỹ bởi cha dạy học ở Đại học Pennsylvania. Thời trung học cơ sở, cô học tại Viên (Áo), cũng vì cha dạy ở đó. Cô có khả năng sử dụng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Đức.

Năm 1989, cô có bằng đại học về Tâm lý học ở Đại học Gakushuin, và sau đó bắt đầu chương trình học tiến sĩ. Chính tại trường Đại học này, hoàng tử đã yêu và cầu hôn Kiko, đó là vào năm 1986. Mãi đến năm 1990, họ mới chính thức kết hôn. Và Kiko vẫn tiếp tục chương trình học cho đến khi cô nhận được bằng tiến sĩ vào năm 1995. Tuy nhiên, tình yêu và việc đính hôn của họ đã trở thành một tâm điểm gây tranh cãi, bởi nó mang quá nhiều cái mới, đi ngược lại với thông lệ lâu đời của Hoàng gia Nhật. Cô dâu xuất thân từ tầng lớp trung lưu, trong một gia đình không quá giàu có, là điều mới thứ nhất. Đính hôn khi hoàng tử vẫn đang là một sinh viên là điều mới thứ hai. Và hoàng tử kết hôn trước anh trai mình là điều mới mẻ thứ ba.

Mặc dù vậy, hoàng tử và cô bạn học đáng yêu của mình vẫn vượt qua tất cả để đến với nhau, họ đã có một lễ cưới trang trọng theo đúng truyền thống Nhật Bản vào năm 1990. Từ đó, Kiko chính thức bước vào cuộc sống Hoàng gia Nhật Bản với những thách thức mới.

Đồng tâm nhất trí bảo vệ hình ảnh của Hoàng gia

Tuy nhiên, đó chỉ là sự khởi đầu của câu chuyện. Giờ đây, hai vợ chồng hoàng tử Akishino và công nương Kiko được biết được như những người luôn tuân thủ và gìn giữ cho những truyền thống lâu đời của Hoàng gia Nhật Bản. Hình ảnh quen thuộc của hai vợ chồng hoàng tử khi xuất hiện trước công chúng luôn là phong thái lịch duyệt và nụ cười nghiêm trang. Và điều này đòi hỏi ở hai người không ít nỗ lực lẫn tinh thần hy sinh, bởi các lễ nghi và quy định khắt khe của Hoàng gia Nhật hoàn toàn không phải chuyện đùa và không dễ dàng gì để tuân theo.

Chẳng hạn, những chi tiêu của họ phải thông qua một Ủy ban chuyên trách, ngay cả chuyện mặc trang phục gì, họ cũng không thể tự quyết định theo ý mình. Tất nhiên, phải kể đến hàng tá những lễ nghi từ lớn đến nhỏ mà các thành viên Hoàng gia phải tuân thủ.

Công nương Kiko đã từng thổ lộ về cảm giác sốc của mình khi bước chân vào cuộc sống Hoàng gia: "Sau khi kết hôn, có quá nhiều nghĩa vụ và phong tục mà lần đầu tiên trong đời tôi trải qua. Tôi cảm thấy lo lắng và bối rối". Mặc dù vậy, cô đã thực hiện những nghĩa vụ một cách hoàn hảo đến mức không thể chê được, và trở thành biểu tượng mẫu mực cho một người con dâu, người vợ, người mẹ trong Hoàng gia. Không những thế, cô còn được tất cả các thành viên khác trong Hoàng gia yêu mến bởi sự kín đáo và tinh tế hiếm có.

Sự thể hiện của công nương Kiko tốt đến mức, người ta đã nhìn cô và công nương Masako như hai hình ảnh đối lập nhau: Masako được coi là không thích nghi được với cuộc sống của Hoàng gia sau khi kết hôn, cô hầu như không xuất hiện trước công chúng và bị trầm cảm lâu dài. Trong khi đó, công nương Kiko đã vượt qua những thách thức một cách thành công để trở thành biểu trưng cho một công nương Nhật Bản mẫu mực, một người dâu thảo, vợ hiền, mẹ đảm, và chưa hề mắc một lỗi nào dù nhỏ nhất trong các công việc của Hoàng gia.

Hoàng tử Akishino luôn là người ủng hộ và sát cánh bên cạnh vợ mình trong việc thực hiện những trách nhiệm của Hoàng gia, bởi cũng như vợ mình, hoàng tử lúc nào cũng đặt lợi ích của Hoàng gia Nhật lên trên hết. Năm 2004, khi Thái tử Naruhito đưa ra một bình luận gây kinh ngạc trong buổi họp báo nhân dịp sinh nhật của mình về việc Hoàng gia đã khiến công nương Masako không thể hiện được tư chất ngoại giao, và gây áp lực cho cô bởi việc phải sinh con trai nối dõi; thì hoàng tử Hisahito đã lần đầu tiên công khai lên tiếng chỉ trích anh trai mình: "Bản thân tôi rất ngạc nhiên trước bình luận của Thái tử. Tôi biết Nhật hoàng cũng ngạc nhiên. Tôi nghĩ, trước khi có bình luận đó, anh ấy ít nhất phải thảo luận nội dung với Nhật hoàng. Thật đáng tiếc!".

Sự kiện này có thể được nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau: có nhiều người cho rằng, nó cho thấy tình yêu và sự ủng hộ mà Thái tử đã dành cho vợ mình, nhất là trong giai đoạn khó khăn mà cô đang phải trải qua, có người lại nhìn nó như một dấu hiệu của sự thay đổi đang xảy ra trong Hoàng gia Nhật theo hướng cởi mở hơn, hiện đại hơn. Dù sao thì chuyện các thành viên trong Hoàng gia Nhật Bản không bày tỏ ý kiến thống nhất với nhau trước công chúng cũng là điều "xưa nay hiếm". Đồng thời, qua chuyện này, người ta càng thấy được sự hết lòng của hoàng tử Hisahito cho việc bảo vệ sự nghiệp và hình ảnh của Hoàng tộc.

Kết tinh của tình yêu - chàng "hoàng tử bé"

Hai vợ chồng hoàng tử Akishino hiện có 3 người con: công chúa Mako hiện đang học đại học tại Tokyo, công chúa Kako hiện đang học trung học và cậu em út - hoàng tử Hisahito. Trong đó, sự ra đời của hoàng tử út đã trở thành niềm vui không chỉ của gia đình Hoàng gia mà của toàn thể người dân xứ sở hoa anh đào.

Công nương Kiko sinh hạ hoàng tử vào đúng năm cô 40 tuổi, và sự trùng hợp đã khiến cô kỉ niệm sinh nhật lần thứ 40 của mình trong bệnh viện cùng cậu con trai mới sinh. Khi cô chuẩn bị mổ sinh con, không chỉ hoàng tử mà cả Hoàng gia Nhật, chính phủ Nhật và toàn thể người dân đều nín thở chờ đợi.

Chàng "hoàng tử bé" của Hoàng gia Nhật hiện nay đã lên 5 tuổi, với khuôn mặt xinh xắn lanh lợi rất "Nhật Bản" và rất giống với cha, hoàng tử Akishino. Cậu hiện đang học tại một trường mẫu giáo liên kết với đại học Ochanomizu ở thủ đô Tokyo. Cậu bé dễ thương và vui tính, thích đi dạo ngoài trời và đi xe đạp này chưa hề ý thức được tầm quan trọng về sự ra đời của mình.

5 năm trước, khi cậu chào đời vào ngày 6/9/2006, cả Hoàng gia Nhật đã thở phào nhẹ nhõm. Cậu là bé trai đầu tiên của Hoàng gia sau 41 năm liền. Và sự ra đời của cậu đã giúp kết thúc cho những tranh luận gay gắt về việc sửa đổi luật kế vị dành cho nữ của Hoàng gia Nhật Bản, cũng chấm dứt cuộc khủng hoảng về việc kế vị ngai vàng đã diễn ra trong một thời gian rất dài. Như vậy, Hisahito đứng thứ ba trong thứ tự kế vị của Hoàng gia, sau người bác - thái tử Naruhito và người cha - hoàng tử Akishino.

Hoàng tử và công nương Kiko đang trải qua những ngày tháng đẹp tươi và bình yên bên nhau, cùng chứng kiến sự trưởng thành của ba người con, và cùng gánh vác những trách nhiệm của Hoàng tộc. Sự đồng tâm nhất trí của họ bên nhau bao tháng năm qua đã chứng minh rằng, việc hoàng tử cầu hôn cô bạn học có xuất thân bình dân của mình hơn hai mươi năm về trước là điều hoàn toàn đúng đắn.


Anh Đào

KamiHito
08-12-2011, 10:04 PM
Akishino là người sẽ kế vị nhật hoàng tới đây nhỉ , vì Naruhito không có con trai mà .
Hirohito đối đầu với thế chiến 2 , Akihito đối đầu với sóng thần 11-3 , Không biết người kế tiếp sẽ thế nào đây .

hoanhat
21-12-2011, 12:20 PM
ai bảo khát vọng thượng lưu là xa xôi