PDA

View Full Version : Hoshi ryokan - Khách sạn cổ nhất thế giới



Kasumi
23-11-2011, 09:33 PM
Hoshi Ryokan ở làng Awazu, Nhật Bản do nhà sư mang tên Taicho Daishi lập nên từ năm 717.


Hoshi Ryokan nép mình dưới chân núi Hakusan trên đảo Honshu được bao phủ một không khí truyền thống hết sức cổ kính. Với lối trang trí hài hòa cùng cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ.

Hoshi Ryokan là một nơi lý tưởng để bạn nghỉ ngơi và tạm quên đi những căng thẳng, âu lo của cuộc sống thường nhật.



http://archi.vn/2011/8Linh/1004/khach-san-co-nhat-the-gioi-2.jpg
Khách sạn Hoshi Ryokan đã hoạt động từ 1300 năm nay.

http://archi.vn/2011/8Linh/1004/khach-san-co-nhat-the-gioi-3.jpg
http://archi.vn/2011/8Linh/1004/khach-san-co-nhat-the-gioi-4.jpg
Được điều hành bởi 46 thế hệ cùng một gia đình.

http://archi.vn/2011/8Linh/1004/khach-san-co-nhat-the-gioi-5.jpg
http://archi.vn/2011/8Linh/1004/khach-san-co-nhat-the-gioi-6.jpg
Với cảnh trí tuyệt đẹp, khách sạn Hoshi Ryokan là nơi nghỉ dưỡng lí tưởng.

http://archi.vn/2011/8Linh/1004/khach-san-co-nhat-the-gioi-7.jpg
http://archi.vn/2011/8Linh/1004/khach-san-co-nhat-the-gioi-8.jpg
http://archi.vn/2011/8Linh/1004/khach-san-co-nhat-the-gioi-9.jpg
http://archi.vn/2011/8Linh/1004/khach-san-co-nhat-the-gioi-10.jpg
Hoshi Ryokan lãng mạn trong tuyết trắng.

(Theo Marryhome)

lynkloo
23-11-2011, 09:43 PM
[B]
http://archi.vn/2011/8Linh/1004/khach-san-co-nhat-the-gioi-5.jpg
http://archi.vn/2011/8Linh/1004/khach-san-co-nhat-the-gioi-6.jpg
http://archi.vn/2011/8Linh/1004/khach-san-co-nhat-the-gioi-7.jpg


nhìn mấy pic này lại nhớ Spirit away.

Kasumi
14-02-2012, 11:31 AM
Khách sạn Hoshi Ryokan đã tồn tại suốt 1.300 năm, nơi đây thu hút khách du lịch bởi không gian cổ xưa, mang đậm nét kiến trúc Nhật.


http://image.dothi.net/thumbnail/500/hoshi.jpg?url=Storage/Images/hoshi.jpg

Hoshi Ryokan nằm nép mình dưới chân núi Hakusan trên đảo Honshu. Khách sạn được nhà sư Taicho Daishi xây dựng từ năm 717. Taicho là một trong những nhà sư có tầm ảnh hưởng sâu sắc nhất trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản. Theo nhiều sử sách còn ghi chép lại, trong một lần khi leo núi ở Hakusan về, ông đã mơ thấy vị thần núi nói với ông về một nguồn sống mới như mùa xuân kỳ diệu đang tồn tại dưới lòng đấy làng Awazu. Sau giấc mơ, vị sư này ngay lập tức tìm đến làng Awazu. Ở đây, nhờ sự giúp đỡ của dân làng, ông đã tìm ra được nguồn nước suối nóng kỳ diệu, có khả năng chữa bách bệnh.


http://image.dothi.net/thumbnail/500/hoshi2.jpg?url=Storage/Images/hoshi2.jpg

Câu chuyện về nguồn nước suối kỳ diệu đã nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi. Nhà sư Taicho là người đích thân hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng nước nóng để hồi phục sức khỏe. Nhiều khách du lịch nước ngoài cũng không quản đường xa tìm đến suối nước thần kỳ với hy vọng dòng nước tiên này có thể chữa lành bệnh cho họ. Khi lượng du khách đến ngày một đông, nhà sư Taicho đã ra lệnh cho đệ tử xây dựng khách sạn Hoshi Ryokan để phục vụ nhu cầu ăn nghỉ cho du khách thập phương. Tính đến ngày nay, khách sạn đã trải qua 46 thế hệ điều hành là những người trong cùng một gia đình.


http://image.dothi.net/thumbnail/500/hoshi14.jpg?url=Storage/Images/hoshi14.jpg

Xung quanh khách sạn là rừng núi ngút ngàn.

Khách sạn Hoshi sau nhiều lần tu sửa, mở rộng hiện tại đã có tất cả 100 phòng rộng rãi với sức chứa khoảng 450 người. Toàn bộ công trình được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, với cách bài trí, sắp xếp theo phong cách truyền thống Nhật Bản. Mặc dù cổ kính và lâu đời nhưng khách sạn Hoshi cũng không kém phần tiện nghi. Nơi đây không đơn thuần là khách sạn mà còn là nơi lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa, trong kiến trúc cũng như trong đời sống sinh hoạt của người Nhật xưa. Dòng nước suối nóng thần kỳ chảy dưới lòng đất làng Awazu cũng là thứ không thể thiếu trong mỗi phòng tại khách sạn này.


http://image.dothi.net/thumbnail/500/hoshi7.jpg?url=Storage/Images/hoshi7.jpg
Bên trong khách sạn Hoshi Ryokan

http://image.dothi.net/thumbnail/500/hoshi11.jpg?url=Storage/Images/hoshi11.jpg
Bể nước nóng chữa bách bệnh.

http://image.dothi.net/thumbnail/500/hoshi13.jpg?url=Storage/Images/hoshi13.jpg

http://image.dothi.net/thumbnail/500/hoshi9.jpg?url=Storage/Images/hoshi9.jpg
Cây cầu bắc ngang dòng suối làng Awaza

http://image.dothi.net/thumbnail/360/hoshi10.jpg?url=Storage/Images/hoshi10.jpg

http://image.dothi.net/thumbnail/500/hoshi6.jpg?url=Storage/Images/hoshi6.jpg

Ngày nay, Hoshi trở thành địa điểm du lịch lý tưởng của xứ sở hoa anh đào. Nơi đây nổi tiếng khắp thế giới bởi công trình kiến trúc cổ xưa, bởi dòng nước suối ấm áp giúp mỗi người quên đi mọi căng thẳng muộn phiền khi được hòa mình cùng thiên nhiên xinh tươi, cảm giác như mùa xuân đang tràn ngập tâm hồn.


Hà Quốc Đạt (Nghệ An)
dothi.net