PDA

View Full Version : Tuyệt mỹ mùa đông Hokkaido



Kasumi
26-11-2011, 10:58 PM
Mùa đông Hokkaido đẹp tuyệt mỹ như thế giới thần tiên đầy màu trắng. Hàng năm, vào đầu tháng 2, du khách và các đội đến từ khắp nơi trên thế giới đều tới công viên Odori Park ở Sapporo để tham gia lễ hội tuyết.

Thời tiết ở Hokkaido vào mùa đông khá lạnh do ảnh hưởng của những cơn gió lạnh thổi vào từ Siberia. Ở Sapporo, thành phố của Hokkaido, nhiệt độ thường khoảng âm 5 độ C và xa hơn về phía Đông, thời tiết, do ảnh hưởng của đại dương, nên nhiệt độ thấp hơn khoảng âm 30 độ C. Mùa đông có rất nhiều tuyết và những bãi trượt tuyết lớn ở đảo đã trở thành điểm thu hút hàng triệu khách du lịch tới tham quan nghỉ dưỡng mỗi năm. Đây là khu nghỉ mát trượt tuyết tốt nhất tại Nhật Bản với những phương tiện hiện đại và hoàn hảo, sẵn sàng phục vụ cho các môn thể thao mùa đông. Có nhiều khu vực trượt tuyết rộng lớn như ở Furano, Rusutsu và Niseko.


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/01/T2/D1502_12.jpg
Nét quyến rũ phủ đầy màu trắng

http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/01/T2/D1502_13.jpg
Núi tuyết

Mặc dù những khu nghỉ mát không được lớn như những đồi núi trượt tuyết châu Âu nhưng Hokkaido có nét quyến rũ riêng dành cho những người mới tập trượt tuyết và những người có kinh nghiệm thích được trải nghiệm với các dốc trượt đứng và sâu.


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/01/T2/D1502_14.jpg
http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/01/T2/D1502_15.jpg
http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/01/T2/D1502_15.jpg
http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/01/T2/D1502_16.jpg
Băng đá đẹp mê mẩn

Niseko Hirafu có 57 dốc trượt, 28 thang máy và với những dốc trượt tràn ngập ánh sáng, dành cho môn lướt ván trên tuyết ngay cả khi mặt trời đã lặn. Và sau một ngày thấm mệt vì trượt tuyết, du khách sẽ thư giãn bằng cách ngâm mình trong làn nước nóng ấm từ các bể khoáng nóng tại các khách sạn hay các suối nước nóng thiên nhiên.

Du lịch trên dòng sông băng cũng là một thú vui của nhiều du khách. Từ cảng Abashiri, du khách sẽ khám phá vùng biển Okhotsk trên con tàu phá băng Aurora, chơi đùa với những chú hải cẩu và cho hải âu ăn.


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/01/T2/D1502_17.jpg
Mùa đông tuyệt mỹ phủ đầy thân cây

Đến Hokkakdo, du khách còn bị thu hút bởi thành phố xinh xắn Sapporo với những điểm du lịch hấp dẫn như bảo tàng bia, công viên, nhà hát, đền thờ… Sapporo là một trong những thương hiệu bia lâu đời nhất và nổi tiếng nhất tại Nhật Bản, đã được sản xuất ở Sapporo từ năm 1877. Đến bây giờ, nó vẫn được bán rộng khắp trong nước và quốc tế.

Hầu hết các khu trượt tuyết được mở vào đầu tháng 12 tới tận cuối tháng 4. Lễ hội tuyết Sapporo thường được tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng 2. Các cuộc đua xe trượt tuyết do chó kéo thường được tổ chức tại Wakkanai trên mũi phía Bắc của đảo trong suốt tuần lễ cuối cùng của tháng 2 và thu hút người đăng ký dự thi từ khắp Nhật Bản tới đây để thi đấu.


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/01/T2/D1502_18.jpg
Mùa đông ngập tràn nơi đây

Hàng năm cũng vào đầu tháng 2, du khách và các đội đến từ khắp nơi trên thế giới đều tới công viên Odori Park ở Sapporo để tham gia lễ hội tuyết. Họ mang theo xẻng, cưa và cuốc và biến những khối băng tuyết khổng lồ thành những tác phẩm điêu khắc tinh tế như cá voi, hoa, nhà cửa…Thời tiết thường rất lạnh, nhưng những tách cà phê và socola nóng hổi sẽ làm cho du khách cảm thấy ấm lòng để tiếp tục chiêm ngưỡng những tác phẩm băng đá tuyệt đẹp.

Đến Hokkaido, du khách còn có dịp được thưởng thức những màn múa tuyệt đẹp trên nền tuyết trắng của loài hạc Nhật Bản. Loài chim với hai màu lông trắng như tuyết điểm xuyết những màu đen ở khoang cổ, cánh và chân với một vệt đỏ kéo dài từ đỉnh đầu đã trở thành tâm điểm của những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/01/T2/D1502_19.jpg
http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/01/T2/D1502_20.jpg
http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/01/T2/D1502_21.jpg
Chim hạc quý

Đối với người dân Nhật Bản, hạc là biểu tượng cho sự trường thọ và thịnh vượng. Hầu như trong năm, loài hạc sống nấp trong những đám lau sậy cao ngất ở các đầm lầy nên rất khó quan sát chúng. Nhưng khi mùa đông đến, các loài chim bắt đầu vào những cánh đồng phủ đầy tuyết trắng để tìm kiếm thức ăn và tìm bạn đời. Khi gặp nhau, cặp chim bắt đầu khiêu vũ. Giữ thăng bằng đôi chân thanh mảnh, chúng ngẩng cao cái đầu hướng lên trời và dang đôi cánh về phía sau. Từng đôi chim múa thành vòng tròn, chúng múa các vũ khúc như nhảy, mổ vào nhau để thể hiện tình yêu. Hơi thở của chúng tạo thành những đám bụi nhỏ trong thời tiết lạnh giá trông thật là đẹp mắt.


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/01/T2/D1502_22.jpg
Màu trắng tinh khiết của tuyết

http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/01/T2/D1502_23.jpg
http://thvl.vn/data/upload_file/Image/2010/HD/01/T2/D1502_24.jpg
Hokkaido thật ấn tượng và quyến rũ khi mùa đông về

Hokkaido có một hệ thống đường sắt hoàn hảo. Vào mùa đông, khi những con đường được bao phủ một lớp tuyết và băng dày, xe lửa là phương tiện đi nhanh nhất, đáng tin cậy nhất và an toàn nhất để có thể ngắm nhìn được phong cảnh xung quanh. Xe buýt chạy từ Sapporo Otaru tới tất cả các văn phòng vé của khu nghỉ mát. Sapporo có hệ thống tàu điện ngầm riêng kết nối các nhà ga xe lửa chính với các khu vực khác như tham quan công viên Odori, Suskino và vườn thực vật.

Sapporo là thành phố lớn thứ 5 của Nhật Bản và có nhiều nơi để du khách nghỉ dưỡng, từ ký túc xá đến các khách sạn năm sao. Otaru là một thị trấn cảng nhỏ, cách Sapporo 30 phút về phía Tây và là nơi du khách khám phá vùng Niseko và Toya.

Theo afamily

hello.kitty
14-06-2012, 12:05 PM
nhìn hùng vĩ quá, toàn một màu trắng thôi. ước gì được đến hokkaido 1 lần để xem tuyết nhỉ

hoang_anh
14-06-2012, 01:59 PM
mình ấn tượng nhất là các chú hạc quý, đẹp wa! Mình đã thấy chúng trong các tranh họa nhưng thật sững sờ bởi vẻ đẹp ngoài tự nhiên của chúng!

kem
18-06-2012, 08:37 PM
Toàn một màu trắng từ cây cối đến bầu trời chim chóc :x
Mỗi lần đọc truyện xem phim thấy các bạn đi trượt tuyết ở Hokkaido là mình thật ghen tị nha :(
Dù chẳng biết trượt tuyết đâu nhưng khung cảnh thế này ai không muốn đến một lần trong đời cơ chứ :(