PDA

View Full Version : Viếng thăm Fukushima



Kasumi
26-11-2011, 11:08 PM
Tỉnh Fukushima tọa lạc phía Đông Bắc của miền Nam Nhật Bản. Nó bị một ngọn núi trải dài qua 3 vùng là Aizu, Nakadōri, và Hamadōri chia cắt.


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/200907/D1801_01.jpg
http://thvl.vn/data/upload_file/Image/200907/D1801_12.jpg
Thành trì Kakujo

Aizuwakamatsu là một trong những thành phố nổi tiếng của tỉnh, với biểu tượng hình ảnh cây thông và thành trì Kakujo. Aizuwakamatsu là nơi đã diễn ra trận chiến quan trọng trong chiến tranh Boshin. Trong đó, 19 thành viên trẻ tuổi của Byakkotai đã tự tử theo nghi lễ truyền thống seppuku. Những phần mộ tại núi Limori là địa điểm du lịch hút khách.


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/200907/D1801_02.jpg
19 phần mộ tại núi Limori

Núi Bandai, nằm ở công viên quốc gia Bandai, từng phun lửa năm 1888, tạo nên một miệng núi lửa lớn và rất nhiều hồ, trong đó có những "hồ năm màu" (goshikinuma) rất đẹp.


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/200907/D1801_03.jpg
http://thvl.vn/data/upload_file/Image/200907/D1801_04.jpg
http://thvl.vn/data/upload_file/Image/200907/D1801_09.jpg
http://thvl.vn/data/upload_file/Image/200907/D1801_10.jpg
http://thvl.vn/data/upload_file/Image/200907/D1801_11.jpg
Núi Bandai và hồ ngũ sắc goshikinuma

Hồ Inawashiro là một trong những hồ trong xanh và đẹp nhất ở Nhật Bản. Inawashiro không chỉ là hồ nước trong xanh, mà còn được xếp vào “tứ đại hồ” của Nhật Bản.


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/200907/D1801_07.jpg
http://thvl.vn/data/upload_file/Image/200907/D1801_05.jpg
Hồ Inawashiro – một trong Tứ đại hồ của Nhật Bản – sống động với những con thiên nga và vịt trời

Cao nguyên Aizu thuộc tỉnh Fukushima có một ngôi làng còn lưu giữ rất nhiều di tích từ thời E-do. Những con phố trong ngôi làng giống với những con phố thời xưa của Nhật Bản, trên mỗi mái nhà đều phủ đầy tuyết. Mỗi mái nhà nơi đây đều dùng toàn lau sậy.


http://thvl.vn/data/upload_file/Image/200907/D1801_13.jpg
http://thvl.vn/data/upload_file/Image/200907/D1801_14.jpg
Mái nhà cổ xưa từ thời E-do vẫn còn lưu giữ ở cao nguyên Aizu

Đến ngày nay, những ngôi nhà quý hiếm này còn khoảng hơn 40 gian. Tất cả đều trở thành những công trình truyền thống cần phải bảo tồn. Mọi người ở đây luôn đặt vấn đề bảo tồn truyền thống lên hàng đầu. Con cái của họ sẽ tiếp tục kế thừa và bảo quản những gian nhà mái lá một cách vui vẻ và tự hào.

Hải Đăng tổng hợp
THVL