PDA

View Full Version : [06.12.2011] Pusuke - Chú chó già nhất thế giới đã từ giã cõi đời



nic-chan
06-12-2011, 04:40 PM
Ngày 6/12, Pusuke, chú chó già nhất thế giới được lưu danh trong sách Kỷ lục Guiness, đã qua đời tại Sakura thuộc tỉnh Tochigi của Nhật Bản, "hưởng thọ" 26 tuổi 9 tháng.


http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=118895&at=0&ts=300&lm=634587802182500000
Pusuke, chú chó già nhất thế giới. (Nguồn: Internet)


Chị Shinohara, chủ nhân của Pusuke cho biết chú chó cưng của mình ăn uống rất tốt, tuy nhiên trước khi mất một ngày, Pusuke tỏ ra chán ăn và gặp triệu chứng khó thở.

Đến chiều ngày 6/12, chú đã "ra đi" thanh thản sau khi chủ nhân về nhà từ cuộc chạy bộ.

"Tôi nghĩ Pusuke đã cố chờ tôi về. Tôi sẽ rất nhớ những tháng ngày kỷ niệm có nó ở bên," chị Shinohara tâm sự.

Pusuke được ghi danh vào Kỷ lục Guiness hồi tháng 12/2010./.


Thảo Nguyên (Vietnam+)

Kasumi
06-12-2011, 04:49 PM
Trời ơi, già nhất TG mà cái mặt nhìn phởn với teen dữ :|

Anh này (lớn tuổi hơn cả mình) chắc ăn nhiều sushi nên sống thọ ^^'

Gia đình chắc là buồn lắm, gắn bó lâu như thế rồi mà :run:

nic-chan
06-12-2011, 04:52 PM
ss ơi..e nghĩ hổng phải anh đâu :D

Kasumi
06-12-2011, 04:56 PM
Thấy ghi "chú" nên ss nghĩ là "anh" :)) Nhưng em nói làm ss nhìn lại, xét ngoại hình thì có vẻ là "chị" thật :be_beated:

~mèo~
06-12-2011, 04:58 PM
đọc bài của ss Kasumi em sực nhớ đến câu của Nam Cao: nhìn mặt con vật có đoán được tuổi bao giờ (hay câu gì đại loại thế ) :)

nic-chan
06-12-2011, 05:00 PM
:hurry:Nếu như mà tính theo tuổi của loài chó thì mình phải gọi bằng "cụ ấy" đó ss:cute_rabbit72:

Kasumi
06-12-2011, 05:14 PM
Èo, hôm nay làm sao mà cứ để em út nó sửa lưng hoài ;))


Người ta đã tính được rằng: chó 1 năm tuổi tương ứng với người 16 tuổi. Chó 2 tuổi tương ứng với người 24 tuổi, chó 3 năm tuổi - người 30, và sau đó cứ thêm một năm tuổi chó bằng 4 năm tuổi người.


wiki

Vậy nghĩa là cụ bà (hoặc cụ ông) này hưởng thọ 125 tuổi (người) :loi:


26 năm 9 tháng = 3 năm + 23 năm + 3/4 năm = 30 + (23 + 3/4) x4 = 125 tuổi

nic-chan
06-12-2011, 05:27 PM
mà nếu như e là chủ của cụ ấy chắc e khóc suốt luôn quá..gắn bó từng ấy năm mà :hafroze::hafroze::hafroze:

thao33
06-12-2011, 05:43 PM
Đúng là gắn bó từ lúc nhỏ đến trưởng thành thế này ...sẽ rất nhiều kỷ niệm :(

Không dám tưởng tượng nếu chủ nhân nó là mình =.=