Ðăng Nhập

View Full Version : [07.12.2011] Olympus không dính đến tội phạm có tổ chức



nic-chan
07-12-2011, 09:17 PM
Một ban điều tra độc lập về bê bối tài chính của Olympus cho biết, họ không tìm thấy sự dính líu giữa tập đoàn này với tội phạm có tổ chức. Kết luận này có thể giúp cho Olympus tiếp tục tồn tại.



http://vtv.vn/Content/Uploads/Image/2011/12/7/nhat712_634588500382418000.jpg
(Ảnh: Reuters)


Mục ruỗng đến tận gốc, nhưng không có liên hệ gì đến các tổ chức xã hội đen của Nhật Bản - thường gọi là yazuka. Đó là kết luận của Ban điều tra về trường hợp của Olympus. Kết luận này đồng nghĩa với việc khả năng Olympus phải hủy niêm yết và bán tài sản sẽ giảm đi.

Ông Tatsuo Kainaka, Chủ tịch Ủy ban điều tra vụ Olympus cho biết: "Vụ bê bối kiểm toán được các thành viên quản trị cao nhất của Olympus tiến hành, chỉ có một số ít người tham gia. Rất ít người biết được bí mật và không có chuyện tiền của Olympus được chuyển cho xã hội đen".

Theo kết quả điều tra, cựu Phó Chủ tịch Olympus là Hisashi Mori và cựu kiểm toán nội bộ Hideo Yamada đã cùng nhau xây dựng nên một kế hoạch suốt từ năm 1998 nhằm che giấu các khoản lỗ từ trước đó.

Ông Tatsuo Kainaka cho biết thêm: "Hành vi sai trái của một số thành viên quản trị Olympus đã gây sốc với các cổ đông, các nhà đầu tư, đối tác và các bên liên quan. Nó cũng gây hại cho uy tín của các công ty Nhật trung thực trong báo cáo kiểm toán".

Nhưng vấn đề chưa kết thúc với Olympus, công ty này vẫn còn phải giải trình về báo cáo kiểm toán vào 14/12 tới.

Với việc scandal Olympus được đưa ra ánh sáng, cựu CEO người Anh, ông Michael Woodford nổi lên như một người hùng. Ông này đã vận động thay thế toàn bộ ban quản trị của công ty bằng người của ông, một điều chưa có trong tiền lệ của truyền thống văn hóa doanh nghiệp khá kín tiếng ở Nhật Bản.

Ông Michael Woodford, CEO bị sa thải của Olympus nói: "Rõ ràng, không dễ chịu gì khi bạn làm đúng và họ không muốn sự hiện diện của bạn nữa chỉ vì bạn dám phơi bày sự thật".

Hiện Olympus đang tạm tránh khỏi nguy cơ sụp đổ lần thứ nhất, nhưng số phận công ty vẫn đang như "chỉ mành treo chuông".


Việt Dũng